+ Trả lời chủ đề
Trang 47/75 ĐầuĐầu ... 37 45 46 47 48 49 57 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 461 tới 470 của 749

Chủ đề: Quê nhà

  1. #461
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Sinh động
    Sóng muôn đời vẫn trẻ
    Mây ngàn năm chẳng già
    Dẫu dịu hiền là thế
    Mặt trời còn có khi hoang mang.

    Giăng ánh nắng thành hàng
    Miên man dìm bờ cát
    Tan vỡ thành hư vô
    Ngỡ ngàng đắm say e lệ.

    Em mãi là sóng nhé
    Anh tự nguyện làm mây
    Gửi tình yêu vào gió
    Trải lời thề đi khắp núi sông.

    Thăng hoa trời biển rộng
    Hiển hiện suối ngàn sâu
    Bao thăng trầm là để
    Tan hòa vào trong nhau.


    Trần Như Chuyên
    THANH TÙNG


  2. #462
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Mong manh

    Hình như gió xiết qua tâm
    Đêm mang nhung nhớ chảy ngầm đâu kia
    Cũng đành đan vội sớm khuya
    Dựa lưng hong tạm bên rìa thiệt hơn.

    Nắng sương bạc nửa giận hờn
    Năm canh quằn quại nguồn cơn tháng ngày
    Trăng tà hoen giấc tỉnh say
    Lời quê dung dị xếp dày hoàng hôn.

    Gối tình dầu dãi cô hồn
    Xem trong cay đắng đã chồn tuyết sương
    Duyên thơ mỏi cánh đêm trường
    Bạc lòng in dấu nhớ thương chai dần.

    Hồ thu thoáng bóng nhành xuân
    Bao giờ tìm lại trong ngần tình ai
    Lối mòn trải tóc mây dài
    Đành lòng vin ngọn ban mai ước thầm.

    Ta về gieo hạt trầm ngâm
    Tình ca dầm lệ, vết bầm nhói tim
    Bấy năm dầu dãi nổi chìm
    Vấy vào dang dở cánh chim hải hồ.

    Mắt đời còn vướng nhấp nhô
    Có chăng xây dựng cơ đồ thời gian
    Vì chưng khinh đốm lửa tàn
    Lựa thêu tấm thảm bình an vô hình !



    07/12/2012
    Trần Như Chuyên.
    THANH TÙNG

  3. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  4. #463
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454


    Xao động

    Vui lên trang điểm lời ca
    Ngọt lòng “Khách đến chơi nhà” sớm nay
    Gió lay lúng liếng hương nhài
    Đung dưa làn tóc trườn vai tròng trành.

    Căn phòng tràn ngập sắc xanh
    Bừng tươi khóe mắt mát lành tình thơ
    Dưới đèn lặng đến bất ngờ
    Ngoài hiên vài cánh lá hờ hững bay.

    Người ơi chọn mảnh đất này
    Đừng đi đâu để nồng say khoảnh trời
    Phải chăng nghe hát thảnh thơi
    Em cười để dạ anh rơi rới buồn.

    Canh đêm lọc bớt cơn nguồn
    Mặc dòng trăng bạc đang cuồn cuộn trôi
    Ngút ngàn đồng bãi sa bồi
    Bồng bềnh trong gió “Người ơi… đừng về”.

    Ta chờ tắm nắng triền đê
    Đôi làn quan họ bộn bề sóng sông
    Áo “tứ thân” điểm môi hồng
    Chiếc “khăn mỏ quạ” khơi thông bến tình.

    Mắt chìm lan tỏa thêm xinh
    Chia tay câu hát dáng hình nước non
    Vầng trăng nửa khuyết nửa tròn
    Cõi hồn tĩnh lặng véo von tiếng lòng !


    17/12/2012
    Trần Như Chuyên.
    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 22-12-2012 lúc 01:21 PM
    THANH TÙNG

  5. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  6. #464
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Bên em

    Tây Hồ sóng trải thảm tình
    Ngân Hà xà xuống ta mình dựa vai
    Đông non reo thổn thức hoài
    Ru hồn lữ khách nối dài tình thơ.

    Bóng trăng chênh chếch dại khờ
    Ngàn sao nhấp nháy tô bờ môi em
    Nụ hôn cháy bỏng khát thèm
    Ước gì chung nửa cốc kem trái mùa.

    Em giả bán, anh giả mua
    Dặm lời trao nhận hương lùa tỉnh say
    Dùng dằng đợi gió heo may
    Tròng trành câu hát trả vay nỗi niềm.

    Tóc mây tãi bụi sương đêm
    Che cho hơi thở khơi thêm ấm nồng
    Em dò tìm khúc sâu nông
    Anh nheo tầm ngắm phía không có gì.

    Ngày mai đôi ngả phân li
    Mắt tình gửi lại hàng mi Tây Hồ
    Bao giờ trở lại thủ đô
    Chênh chao sợi nắng, mấp mô sóng lòng.

    Lời ca nhuộm lối rêu phong
    Giọng cười chật ních căn phòng đung đưa
    Ta về heo hút cơn mưa
    Hoàng hôn trở giấc ngỡ vừa sang xuân…


    13/12/2012
    Trần Như Chuyên.
    THANH TÙNG

  7. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  8. #465
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Gửi hồn

    Thơ rơi rụng quấn gót chân
    Xé toang cánh gió mới lần sang đông
    Vá đời bằng chút hương đồng
    Mượn làn sương khói khỏa hồng thịt da

    Trốn trâu nướng củ khoai hà
    Nếm tràn cay đắng ngỡ là nhớ ai
    Chẳng khen, biển vẫn rộng dài
    Dẫu chê, sông mãi chở hoài phù sa.

    Lỡ làng thương nhớ sinh ra
    Lớn lên bằng tiếng ru à ơi thôi
    Lá vun từng đống mồ côi
    Dẫu trăm ngàn cũng một mồi lửa say.

    Tầng cao vén bức rèm ngày
    Nửa đen, nửa trắng đã dày tuyết sương
    Nhện se tơ dưới gầm giường
    Ngoài thềm vài cánh lá vương vướng lòng.

    Mặn hay đục nước cứ trong
    Giơ tay vớt chút vàng hong nắng chiều
    Nào hay ấm được bao nhiêu
    Dựa lưng vào cõi liêu xiêu thả hồn !
    THANH TÙNG

  9. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  10. #466
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Duy nhất

    Có những giá trị ảo
    Lớn hơn bản chất nhiều.

    Em ví anh là viên kim cương
    Anh tôn thờ em như hồng ngọc.

    Tổng hợp ra kim cương
    Làm giả cả hồng ngọc
    Còn độ bóng và sức mạnh la de:
    Con người đang bất lực !

    Gía trị viên đá quý
    Dễ trở thành phi lý
    Nếu đem so sánh với tình yêu.

    Ai dám đổi sở hữu viên kim cương
    Hay hồng ngọc
    Lấy mạng sống của mình !

    Dẫu có lớn bao nhiêu
    Vẫn viết ra bằng con số.

    Tình yêu chẳng định hình
    Đang đến gần vô giá.

    Anh chẳng nhận kim cương
    Em chối từ hồng ngọc
    Nhưng còn điều rất thật
    Ta đang thầm yêu nhau…


    Trần Như Chuyên.


    THANH TÙNG

  11. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  12. #467
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454

    Trải lòng

    Cầm canh thạch sùng chặt lưỡi
    Thềm đông nỗi nhớ hoang vu
    Giấc hồng trôi dài sông suối
    Tìm em khát cháy đại dương.

    Nắng về vườn bên mách bảo
    Đếm hạt sương chín trong đêm
    Con đường vòng qua khúc hát
    Tìm đâu một khoảnh dịu êm.

    Sớm nay con nước đang lên
    Che cho mặt trời dậy muộn
    Tiếng đàn chảy theo hồi ức
    Lời ca vắt ngang cánh buồm.

    Nỗi nhớ hao gầy trở lại
    Tơ lòng nối với trời mây
    Tròng trành nồm nam tiếng sáo
    Thấp thoáng bên chiều thơ ngây.

    Hồn du ngoạn khắp đó đây
    Lật giở từng trang khát vọng
    Họa mi khuấy vào giấc mộng
    Mùa xuân sang tự lúc nào !

    Anh giận lây với trăng sao
    Giấu kỷ niệm vào đáy mắt
    Bình minh sớm nay dè dặt
    Ngập ngừng nhìn cánh mưa bay…


    Trần Như Chuyên.
    THANH TÙNG

  13. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  14. #468
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454

    Hồn xuân

    Men theo xuân đến bên anh
    Lặn trong khao khát vá lành lời ca
    Cành sương ngọc múa dâng quà
    Hào quang dẫn ước mơ xa chúng mình.

    Giọt môi khỏa vỡ nắng xinh
    Anh mang khoe gió mối tình trăng sao
    Thềm say lay cánh hoa đào
    Duyên lùa cõi mộng – hồn trao mây trời.

    Cầu vồng ôm sáng xuân tươi
    Yêu em ! Anh giấu nụ cười sau lưng
    Ngày vui rạn vỡ ngập ngừng
    Lập lòe tia sáng đưa hưng phấn về.

    Kìa ai đùa giỡn đam mê
    Sóng bồng bềnh giữa bộn bề chói chang
    Mưa đêm bỏ gió bẽ bàng
    Tiếng cười loảng, lạnh đôi hàng cò bay.

    Tìm nhau, lưu lạc giấu giày
    Miền hoang mạc giục ta say nửa vời
    Đắn đo mặc áo sương phơi
    Tình em dần chín gọi mời xuân sang.


    Trần Như Chuyên.


    THANH TÙNG

  15. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  16. #469
    Avatar của Thanh Hiền
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Thanh Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012

    Tuổi: 59
    Bài gửi : 55
    Thanks
    2.126
    Thanked 519 Times in 55 Posts
    Blog Entries
    29
    Lời ru cho anh


    Ngủ ngon đi nhé người thương
    Giấc nồng đêm hẹn còn vương cánh cò
    Giọt trăng nhấp nháy âu lo
    Trong mơ neo đậu con đò tình duyên.

    Ngọt lành gió đổi nước lên
    Chạnh lòng con sóng gợi tên đất lành
    Kiếm tìm chi những hư danh
    Hãy làm mây bạc dạo quanh dòng đời.

    Lạnh lùng tích hạt sâu khơi
    Thấu vào nhân thế đầy vơi nỗi niềm
    Hay làm giọt ngọc bên thềm
    Tỏa lan hương sắc dịu êm cõi ngày.

    Hòa vào dưới lớp men cay
    Sớm hôm tao ngộ ủ say kiếp người
    Hay làm những mảng sương phơi
    Thấm vào mắt lá muôn lời nước non.

    Trăng lên nửa khuyết nửa tròn
    Tình em giữ trọn sắt son bên người
    Dẫu rằng vật đổi sao dời
    Con tim em mãi nối lời bên anh.
    Lần sửa cuối bởi Thanh Hiền; 21-02-2013 lúc 09:43 PM
    Hương Giang

  17. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Hiền vì bài viết hữu ích này


  18. #470
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Hội thơ

    Ta đi qua bóng nụ cười
    Bỗng nhiên lưu lạc khoảnh trời ưu tư
    Dấu giày bên thực, bên hư
    Quanh hàng bia đá nhân từ lưu danh.

    Cụ rùa dâng trọn tuổi xanh
    Gửi vào thiên kỷ hóa thành khát khao
    Vườn xuân bừng giấc ngọt ngào
    Cầm tay em trỏ lối vào ngàn năm…

    Tìm trong con mắt xa xăm
    Tài cao, trí lớn đang thầm ước mơ
    Bên kia họa sỹ bán thơ
    Bỏ tiền thùng giấy tôn thờ vận may!(1)

    Chưa xem sao biết dở hay?
    - Tấm chân dung đó nói thay tâm hồn!
    Bút lông nét dại, nét khôn
    Sao lòng ta chợt bồn chồn chẳng yên…

    Tiếng loa gõ cửa thần tiên
    Lời thơ rung động khắp miền núi sông(2)
    Ngàn cân: Tờ giấy tím hồng
    Quyển thơ bỏ lại sao không nói gì!(3)

    Thôi nào đến chỗ khác đi
    - Ngó qua sao biết bấc chì là đâu!
    Chiều em, anh khẽ gật đầu
    - Chưa xem xong để năm sau vẫn còn…!

    Chú thích:(1) Trên thùng giấy ghi; Mua quyển thơ giá 70 nghìn đồng, tặng bức ký họa chân dung nhanh. bỏ tiền càng nhiều càng hay.
    (2) Trên diễn đàn mọi người say sưa đọc thơ.
    (3) Người mua thơ phần lớn chỉ cốt ở bức ký họa, có người quên luôn quyển thơ. Khi đưa một trăm ngàn, ông họa sỹ bỏ luôn vào thùng giấy rồi làm việc tiếp. Người mua giơ tay chờ trả lại tiền, không thấy nói gì cũng chẳng dám đòi.


    Văn Miếu - Rằm tháng giêng Qúy Tỵ
    Trần Như Chuyên.
    Lần sửa cuối bởi Trần Như Chuyên; 05-03-2013 lúc 01:46 PM
    THANH TÙNG

  19. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 47/75 ĐầuĐầu ... 37 45 46 47 48 49 57 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình