|
|
||
Tím còn đẹp tựa chị hằng
Tím còn thơm ngát bằng lăng giữa đời
Tím còn thả mộng chơi vơi
Cho nên thơ tím rạng ngời sắc xuân
TTK
Nắng mai đưa tím đến gần
Tím vườn thơ mộng ánh ngần niềm vui
thutím
Bao giờ cũng phải luôn luôn có một nơi nào đó để đến.
V.Beethoven
|
|
||
TÍM...
Lục bình phiêu bạt ở trên sông
Tim tím màu hoa thấy chạnh lòng
Con nước đầy vơi xuôi sóng thẳng
Bến đời trong đục ngược dòng cong
Đò ngang mấy độ cùng mưa gió
Sông vắng bao phen với bão giông
Hoa vẫn nổi trôi buồn lặng lẽ
Bốn mùa Xuân, Hạ, lẫn Thu, Đông !
thutím
Bao giờ cũng phải luôn luôn có một nơi nào đó để đến.
V.Beethoven
|
|
||
Đoản khúc lục bát
Đời người như giấc chiêm bao
Mộng thì thấy đó, nhưng nào được đâu
Mưa tuôn chẳng vơi được sầu
Gió ngàn xao động khát khao mắt chờ!
Thuyền trôi lơ đễnh trên sông
Đêm trăng hư ảo bềnh bồng sóng xô
Chờ ai bóng nhỏ bên hồ
Lá vàng rơi rụng nhấp nhô ánh vàng.
Kia cành hoa dại nhớ mong
Sống nhờ con nước lớn ròng ngược xuôi
Nỗi buồn nào biết khi nguôi
Bềnh bồng trôi nổi bùi ngùi... thân hoa!
Đêm không trăng tối mịt mờ
Lạnh đời, lạnh cả lời thơ đợi chờ
Ngần đêm tìm một giấc mơ
Biết người có đến hay hờ hững đi.
Thật là thấm thía nỗi buồn
Thời gian ngồi đếm với muôn ngõ chờ
Trăng tròn rồi khuyết bơ vơ
Đêm tàn, ngày tận, hững hờ riêng mang.
Ta đi, đi đến bao giờ
Nghe lồng lộng gió hoang sơ thổi về
Trăng buồn rụng xuống đồi quê
Ta buồn lạc giữa cơn mê cuộc đời.
thutím
Bao giờ cũng phải luôn luôn có một nơi nào đó để đến.
V.Beethoven
|
|
||
Chợt nhớ...
Vẫn thiết tha hoài tiếng hát ai
Lời ca chan chứa nỗi u hoài
Mơ màng "ai" bước ngoài trăng rụng
Thơ thẩn ta về trong gió lay
Lá đổ, mây mù hoang lối mộng
Mưa rơi,sương ướt lạnh bờ vai
Chiều nay chợt nhớ lòng chua xót
Ngày ấy đâu rồi? Dạ đắng cay!
thutím
Bao giờ cũng phải luôn luôn có một nơi nào đó để đến.
V.Beethoven
Hoài nhớ
Nụ héo hoa tàn bởi nhớ ” ai”
Tim đau ruột xót mối tình hoài
Trời cao – hờ hững - mây tan tụ
Đất thấp - lững lờ – gió lắt lay
Rơi lệ bốn mùa sương phủ tóc
Phơi buồn năm tháng tuyết ôm vai
Hoàng hôn ngả bóng lòng hoang hoải
Héo hắt môi sầu uống giọt cay
Thanh Thanh Khiết
22.2.2013
![]()
|
|
||
Tím còn đẹp tựa chị hằng
Tím còn thơm ngát bằng lăng giữa đời
Tím còn thả mộng chơi vơi
Cho nên thơ tím rạng ngời sắc xuân
TTK
Nắng mai đưa tím đến gần
Tím vườn thơ mộng ánh ngần niềm vui
thutím
Tím lòng chia ngọt sẻ bùi
Lục bình hoa tím trôi xuôi theo dòng
Vườn sim tím dọc bờ sông
Liếp cà phớt tím đang trồng trổ hoa
huythanh
làm quen
thutím đi tìm ngã ý thơ
ô hay mây tím thảnh thơi chờ
trời cao mây tím giăng hờ hững
đất rộng cây vàng rơi ngẩn ngơ
tim tím sắc mây trôi lãng đãng
xanh xanh màu lá cuốn ơ hờ
mây kia cánh mỏi vương màu tím
thu rụng tím sầu lạc chốn thơ
thutím
KÍNH SƯ NƯƠNG THU TÍM
Thơ gì buồn quá vậy sư nương
Người ngọc nhả thơ rặt vận Đường
Lối thẳng hàng đi mà mượt lướt
Ngỏ ngay đường lại mơn man trườn
Hậu sinh lời lẽ ngu ngơ dại
Tiền bối văn thi minh mẫn tường
Vung bút cho vần mơ ngọt ý
Câu sầu thi vị muối mù sương
MÂY TÍM (LÝ THANH THANH)
@ cảm ơn sư nương Thu Tím ghé qua và lưu lại THẤT NGÔN BÁT CÚ ĐƯỜNG LUẬT hay ! Chúc hồn thơ lai láng ạ !
Hi hi hi Mây Tím chỉ láo táo buông phím nhanh - mì ăn liền - Lắm lúc viết xong những bài thơ mà không thời gian đọc lại, nên thơ dở ẹc, mong nhà thơ Thu Tím không chê !
*** Bài thơMÂY TÍM là chỉ đáp lời nhà thơ Thu Tím chứ không phải họa ạ ! Xin lượng thứ nha !
|
|
||
Bướm Xuân
Đón gió Xuân về Đông đã qua
Nguyên Tiêu lồng lộng bóng trăng ngà
Bâng khuâng điệu nhớ mơ màng lắng
Khắc khoải cung buồn văng vẵng xa
Rực rỡ hoa cười đưa tiếng hát
Rộn ràng bướm lượn đón lời ca
Mơn man gió thoảng đùa sương sớm
Rực áng mây chiều vui với ta
thutím
Bao giờ cũng phải luôn luôn có một nơi nào đó để đến.
V.Beethoven
MƠ
Ước mộng chiều buông rộn sóng thơ
Khơi trong dòng hạ rẽ mây mờ
Lở bồi đã định … phương trời tỏ
Xanh mãi ngàn xanh đến cõi mơ.
Nguyễn Văn Thái
21 - 2 - 2013
Thơ thẩn
Thơ thẩn vườn xuân một khách thơ
Nguyên Tiêu trăng sáng phủ mây mờ
Cung đàn thánh thót gieo niềm nhớ
Dòng nhạc du dương dệt ước mơ.
thutím
Mơ
Chị Hằng náo nức chở vần thơ
Mang tặng trần gian chốn bụi mờ
Cõi mộng lung linh ngàn sao chiếu
Ngọt ngaò kẻ sỹ nghĩ đang mơ
Tnanh Thanh Khiết
24.2.2013