HOÀI CỐ QUẬN
Tết đến nhìn quanh chợt nhớ nhà
Bao mùa Xuân lại chỉ mình ta
Con đường thuở mộng niềm thương giấu
Góc phố năm tình nỗi nhớ pha
Sờ thọ nao lòng mùa tiết cũ
Vịn mai lặng ngước tháng ngày qua
Tha phương cầu thực đời trăm ngả
Cố quận sương mờ tận nẻo xa
HANSY
XUÂN XA
Một cảnh hai quê nặng nghĩa nhà
Xuân về chợt nhớ chạnh lòng ta
Lư hương cũ lắm… chờ ai đánh
Bát nước vơi rồi… đợi kẻ pha
Mẹ mỏi mòn trông khi nắng xế
Cha vời vợi ngóng lúc chiều qua
Mà con vẫn mãi vô âm tín
Lạc bước phong trần ở chốn xa
Quốc Quyền
VỌNG QUÊ
Tha phương lòng nhớ hướng quê nhà
Bến nước con đò mãi giục ta
Thân trúc đời cha e tuyết giá
Vầng mây tuổi mẹ đã sương pha
Họ hàng cùng nhánh luôn in đọng
Bè bạn chung trường cứ lướt qua
Đồng ruộng dòng sông hò mái đẩy
Vẳng lòng sao thấy thật là xa
HANSY
|
|
||
UOTE=Quốc Quyền;97968]BÓ TAY?[/QUOTE]
Môi trường ô nhiễm lại rồi đây
Tết mới vừa xong rác xả đầy
Phụ tá thu gom lòi cột sống
Lao công dọn dẹp mỏi bàn tay
Nơi kia luộm thuộm đồ dư liệng
Góc nọ tràn làn chất thải bày
Chức sắc quê mình sao dễ dãi
Mai này ngấm bệnh chữa gì bay?
Quốc Quyền
HOẠT CẢNH HAY !!!
Giang hồ lại có chuyện gì đây ?
Trát trấu bôi tro,rác rưởi đầy.
Kẻ nổi tam bành đỏi động thủ,
Người hăng tiết vịt dọa ra tay.
Độc chiêu, nữ sĩ thừa cơ lộ,
Bí kíp,văn nhân được dịp bày.
Trợn mắt phùng mang tung sát thủ,
Võ mồm theo gió khắp nơi bay...
phamanhoa
|
|
||
XUÂN XA
Mừng cho bạn hữu đến quê nhà
Thăm lại họ hàng cô bác ta
Núi Ngự Bình đây... còn thắm thiết
Chợ Đông Ba đó ... chẳng phôi pha
Sông Hương lờ lững người mơ đến
Thiên Mụ thâm trầm kẻ mến qua
Chén rượu đầu xuân sao lặng lẽ?
Chúc câu an lạc gởi miền xa
Thệ Minh
22/2/13[/quote]
XUÂN NHỚ!
Xuân này lỗi hẹn chẳng sang nhà
Huynh hữu nao lòng đợi gót ta
Lặng lẽ Bình Cơ vàng điện hắt
U hoài Hương Lộ nhạt đèn pha
Hương Trâm khởi xướng - thơ trao đến
Minh Thệ theo đề - đối gởi qua
Tự chốn quê mình nơi xứ Huế
Quốc Quyền nhớ bạn…Nhớ trời xa!
Quốc Quyền
22/02.2013
Lần sửa cuối bởi Quốc Quyền; 22-02-2013 lúc 01:42 PM
XUÂN XA
Mừng cho bạn hữu đến quê nhà
Thăm lại họ hàng cô bác ta
Núi Ngự Bình đây... còn thắm thiết
Chợ Đông Ba đó ... chẳng phôi pha
Sông Hương lờ lững người mơ đến
Thiên Mụ thâm trầm kẻ mến qua
Chén rượu đầu xuân sao lặng lẽ?
Chúc câu an lạc gởi miền xa
Thệ Minh
22/2/13[/quote]
XUÂN NHỚ!
Xuân này lỗi hẹn chẳng sang nhà
Huynh hữu nao lòng đợi gót ta
Lặng lẽ Bình Cơ vàng điện hắt
U hoài Hương Lộ nhạt đèn pha
Hương Trâm khởi xướng - thơ trao đến
Minh Thệ theo đề - đối gởi qua
Tự chốn quê mình nơi xứ Huế
Quốc Quyền nhớ bạn…Nhớ trời xa!
Quốc Quyền
22/02.2013
|
|
||
"TIÊU NGUYÊN"
Hôm rày đổ bệnh phải nằm nhà
Họp tết Nguyên tiêu chắc vắng ta.
Thảo dược đôi thang nhờ vợ sắc
Nhân sâm mấy vị bảo con pha
Thân mình ể oải lê không nỗi
Khớp gối ê chề lết chẳng qua
Ở cận bên hông đành chỉ ngó
Gần mà phải chịu nói gì xa.
Quốc Quyền
24/02.2013
Lần sửa cuối bởi Quốc Quyền; 24-02-2013 lúc 12:48 PM
|
|
||
乾 德 - 張 世 功
Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang
http://thuvicuocdoi.blogspot.com/
Nguyên văn bởi Quốc Quyền
"TIÊU NGUYÊN"
Hôm rày đổ bệnh phải nằm nhà
Họp tết Nguyên tiêu chắc vắng ta.
Thảo dược đôi thang nhờ vợ sắc
Nhân sâm mấy vị bảo con pha
Thân mình ể oải lê không nỗi
Khớp gối ê chề lết chẳng qua
Ở cận bên hông đành chỉ ngó
Gần mà phải chịu nói gì xa.
Quốc Quyền
24/02.2013
Tiếng hát Quốc Quyền
Nguyên tiêu khỏi bệnh được rời nhà
Họp mặt Quốc Quyền vui quá ta
Thuốc đắng nhờ con tinh mắt sắc
Thang lành cậy vợ khéo tay pha
Ngọt ngào tiếng hát mây vờn tản
Đằm thắm thơ lời gió lượn qua
Nội tướng ngồi trông hồn đắm đuối
Phu quân cảm động ngó nhìn xa
Thanh Thanh Khiết
26.2.2013