-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Dec 2012
Tuổi: 59
Bài gửi : 55
Thanks
- 2.126
- Thanked 519 Times in 55 Posts
- Blog Entries
- 29
Tình lặng
Em lớn lên trong tình lứa đôi
Trái tim rực lửa thoáng bồi hồi
Tâm hồn cháy bỏng chan hy vọng
Hương sắc ngọt lành năm tháng trôi.
Anh đã luyện tôi sương nắng gội
Mở đường thu, chọn lối em qua
Vết son còn đó trên chăn gối
Dần sẽ mờ đi từng phút giây.
Đêm ấy phòng trăng giấc nhạt nhòa
Nghĩa đời đâu dám ước mơ xa
Bến bờ chẳng hẹn nơi neo đậu
Ướt lạnh bờ mi bóng tối hòa.
Sông đã thay dòng chèo mát mái
Buồm căng gió lộng sóng phôi thai
Tiếng ve giục giã chiều đông lặng
Nhẹ gót đi vào trong sớm mai.
Chiều chớm đâu kia so bước dài
Vòng tay xiết chặt vượt chông gai
Tình anh dẫn lối hoàng hôn đó
Để lại trang thơ thao thức hoài !
-
14 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Hiền vì bài viết hữu ích này
Bạch Hồng Ngọc, Huy Thanh, KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG, Lương Lương Hòa, NGUYỄN VĂN THÁI, Phạm Ngọc Hùng, Phong Trần, Sao Hôm, Tùng Lâm, Tran Xuan Sinh, Trần Như Chuyên, Trần Thị Lợi, Trần Vi Thông, TRẦN THỊ THANH LIÊM
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn