+ Trả lời chủ đề
Trang 4/12 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 31 tới 40 của 114

Chủ đề: Thơ Thu Tím

  1. #31
    le_mile
    Guest
    Hiện Đang :   
    Thơ thẩn

    Thơ thẩn vườn xuân một khách thơ
    Nguyên Tiêu trăng sáng phủ mây mờ
    Cung đàn thánh thót gieo niềm nhớ
    Dòng nhạc du dương dệt ước mơ.
    thutím




    VUI THƠ

    Khách đã vđây dệt ý thơ
    Vui cùng xướng họa
    chẳng phai m
    Kim bằng THI HỮU luôn ghi nh
    Bè bạn hòa đồng tỏa ước mơ
    Lần sửa cuối bởi le_mile; 26-02-2013 lúc 07:06 PM

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn le_mile vì bài viết hữu ích này


  • #32
    Avatar của thutím
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thutím đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 147
    Thanks
    2.047
    Thanked 1.015 Times in 145 Posts
    Blog Entries
    59

    thơ thutím



    NỖI NHỚ
    Nỗi nhớ chẳng phải là dao
    Sao lại làm tim rướm máu ?
    Có lẽ vì lòng kiêu ngạo
    Nhớ nhưng chẳng nói thành lời
    Nỗi nhớ nào phải mây trời
    Mà sao mắt buồn theo mãi
    Hay là vì lòng sợ hãi
    Có không... ? Một buổi chia lìa !
    Nỗi nhớ nào phải sao khuya
    Mà sao cứ hoài lấp lánh
    Có thể vì lòng kiêu hãnh
    Nhớ mà cứ nói là không !
    Nỗi nhớ đâu phải mùa đông
    Mà sao một trời buốt giá
    Ước gì như tia nắng hạ
    Em về ấm lại ngày xuân !
    thutím
    Bao giờ cũng phải luôn luôn có một nơi nào đó để đến.
    V.Beethoven

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thutím vì bài viết hữu ích này


  • #33
    Avatar của thutím
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thutím đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 147
    Thanks
    2.047
    Thanked 1.015 Times in 145 Posts
    Blog Entries
    59

    thơ thutím

    NHỚ...

    (Gửi bạn phương xa)

    Nỗi nhớ như cỏ mọc
    Ở đồng xa núi sâu
    Nỗi nhớ sóng bạc đầu
    Mênh mông tràn biển cả
    Nỗi nhớ sông trăm ngã
    Ngàn khơi đổ về nguồn
    Nỗi nhớ ngàn mưa tuôn
    Sợi dài buông khắp nẽo
    Nỗi nhớ mòn tim héo
    Gửi về đâu mong chờ
    Nỗi nhớ chừ bơ vơ
    Đợi mong ngày sum họp !
    thutím
    Bao giờ cũng phải luôn luôn có một nơi nào đó để đến.
    V.Beethoven

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thutím vì bài viết hữu ích này


  • #34
    Avatar của thutím
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thutím đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 147
    Thanks
    2.047
    Thanked 1.015 Times in 145 Posts
    Blog Entries
    59


    Viết trong nỗi nhớ...

    ...Nhớ làm ruột thắt gan bào
    Nhớ làm sóng dậy ba đào biển xa
    Đất bằng bỗng dậy can qua
    Chỉ vì cái nhớ làm ra tội tình
    Tôi ngồi chết giữa lặng thinh
    Nghe trăm nỗi nhớ vô hình bủa vây
    Trăm năm còn lại một ngày
    Ngàn năm còn lại một vài sát na
    Ô kìa biển gọi phù sa
    Hốt nhiên ngọn gió làm ra cánh diều
    Vỡ toang giấc mộng mỹ miều
    Miệng cười giữa lúc đìu hiu cõi lòng
    Nầy em còn nhớ tôi không
    Chớ vô tình để điên khùng tôi mang
    Vô ưu mà lệ hai hàng
    Vô thanh sao lại mênh mang tiếng sầu
    Tôi ngồi đợi chỉ vài câu
    Mà em đã bỏ về đâu giữa đời
    Bỏ cô liêu chỗ tôi ngồi
    Hồn ngơ ngác nhớ một người vô tâm...!
    thutím
    Bao giờ cũng phải luôn luôn có một nơi nào đó để đến.
    V.Beethoven

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thutím vì bài viết hữu ích này


  • #35
    Avatar của thutím
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thutím đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 147
    Thanks
    2.047
    Thanked 1.015 Times in 145 Posts
    Blog Entries
    59

    thơ thutím



    HƯỚNG!
    Biết đến bao giờ...hẹn... buổi mai
    Nhớ hoài kỷ niệm phút chia tay
    Tiếng đàn thánh thót ngơ hồn thảo
    Lời hát ngọt ngào ngẩn bóng cây
    Nắng đổ liêu xiêu xuyên tóc rối
    Mưa nghiêng rả rít thấm vai gầy
    Còn đây chiếc lá mùa Thu trước
    "Vật đổi sao dời", không đổi thay!
    thutím
    Bao giờ cũng phải luôn luôn có một nơi nào đó để đến.
    V.Beethoven

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thutím vì bài viết hữu ích này


  • #36
    Avatar của thutím
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thutím đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 147
    Thanks
    2.047
    Thanked 1.015 Times in 145 Posts
    Blog Entries
    59

    thơ thutím



    Nghĩ...
    Hơn ba mươi năm lẻ rồi em nhỉ
    Anh lại ngồi suy nghĩ ...viết cho em
    Gửi mộng mơ theo gió thoảng bên rèm
    Rung động như tuổi mười lăm,mười bảy
    Ôi, tay anh run chừng như... cô gái
    Lần đầu tiên đã lén mẹ viết thư...
    Lời lẽ bâng quơ chẳng đủ ý , từ
    Chữ nguệch ngoạc,bởi tay giờ chai sạm
    Gió thu lạnh, lá vàng rơi ảm đạm
    Nỗi nhớ này gom hết gửi về ai
    Thời gian trôi trôi mãi,tháng năm dài
    Xa xôi lắm, bao giờ ta gặp gỡ
    Cái buổi đầu chúng mình còn bỡ ngỡ
    Trộm nhìn nhau mà không nói thành lời
    Cánh phượng hồng nở rộ khắp nơi nơi
    Văng vẵng tiếng nhạc ve nghe buồn bã
    Rồi hôm nay,trên đường chiều bóng ngã
    Chỉ mình anh phiêu bạt ở phương này
    Tiếng chim buồn than lẻ bạn đâu đây
    Mênh mông lắm chân trời xa vô tận
    Em có biết dù bao nhiêu lận đận
    Em trong anh, mãi vẫn trong tim anh
    Gửi về em với bao giấc mộng lành
    Thư đến trể... để em tôi chờ đợi .
    thutím
    Bao giờ cũng phải luôn luôn có một nơi nào đó để đến.
    V.Beethoven

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thutím vì bài viết hữu ích này


  • #37
    Avatar của thutím
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thutím đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 147
    Thanks
    2.047
    Thanked 1.015 Times in 145 Posts
    Blog Entries
    59

    thơ thutím



    Luyến tiếc mùa Thu

    Còn chút hương Thu đượm nắng hồng,
    Bướm nghiêng cánh mỏng lượn vào không.
    Thời gian hữu ý, dường lưu luyến,
    Cảnh vật vô tri, bỗng nhớ mong.
    Gió khẽ khàng ru, mây tiễn Hạ,
    Chim dìu dặt hót, nắng chờ Đông.
    Nhớ Xuân trầm mặc em không nói,
    Tĩnh lặng mà như tiếng rất trong.
    thutím
    Bao giờ cũng phải luôn luôn có một nơi nào đó để đến.
    V.Beethoven

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thutím vì bài viết hữu ích này


  • #38
    Avatar của thutím
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thutím đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 147
    Thanks
    2.047
    Thanked 1.015 Times in 145 Posts
    Blog Entries
    59

    thơ thutím



    LẠNH

    hôm nay trời trở gió
    hơi may nghe lạnh lùng
    nhìn quanh thật mông lung
    xám màu buồn thương nhớ
    trăng vẫn còn muôn thuở
    mậy phiêu bạt phương nào
    lưa thưa mấy vì sao
    có chung niềm tâm sự
    bao nhiêu là ngôn ngữ
    cùng nhịp đập con tim
    suốt đời mộng vẫn tìm
    phải chăng là hư ảo
    thutím
    Lần sửa cuối bởi thutím; 03-03-2013 lúc 08:55 PM
    Bao giờ cũng phải luôn luôn có một nơi nào đó để đến.
    V.Beethoven

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn thutím vì bài viết hữu ích này


  • #39
    Avatar của HR PT
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    HR PT đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 8.044
    Thanks
    7.294
    Thanked 11.724 Times in 4.062 Posts
    Blog Entries
    24


    Tím cả rừng chiều Thu tím mơ
    Tím lòng lữ khách bước mong chờ
    Bâng khuâng cánh hạc buồn xao xác
    Lặng ngắm chiều thu tím mấy bờ

    @ Cháu chào cô THU TÍM

    Lần sửa cuối bởi HR PT; 03-03-2013 lúc 11:56 AM
    HRPT

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HR PT vì bài viết hữu ích này


  • #40
    Avatar của thutím
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thutím đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 147
    Thanks
    2.047
    Thanked 1.015 Times in 145 Posts
    Blog Entries
    59
    Tím cả rừng chiều Thu tím mơ
    Tím lòng lữ khách bước mong chờ
    Bâng khuâng cánh hạc buồn xao xác
    Lặng ngắm chiều thu tím mấy bờ
    HR PT

    Kìa ráng chiều buông tím ngẩn ngơ
    Xa xa cánh nhạn quá ơ hờ
    Hạt mưa tí tách gieo niềm nhớ
    Sợi nắng lung linh gợi ước mơ

    (cảm ơn bạn HR PT)
    Bao giờ cũng phải luôn luôn có một nơi nào đó để đến.
    V.Beethoven

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn thutím vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 4/12 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình