+ Trả lời chủ đề
Trang 1/7 1 2 3 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 69

Chủ đề: Thơ Đỗ Hữu Tài

  1. #1
    Avatar của dohuutai
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    dohuutai đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2013

    Bài gửi : 56
    Thanks
    175
    Thanked 476 Times in 56 Posts
    Blog Entries
    35

    Thơ Đỗ Hữu Tài

    Đỗ Hữu Tài kính chào tất cả thầy cô,anh chị và các bạn thơ trong D/Đ vnthihuu. ĐHT là thành viên mới vừa gia nhập D/Đ mong được tập thể đón nhận Tài nhé. Chúc vnthihuu ngày càng vững mạnh.



    ĐÊM TRĂNG
    Đêm nay có ánh trăng ngà
    Xuống trần soi bóng mượt mà trên sông
    Sông già uốn khúc mênh mông
    Trăng theo ngọn sóng chìm trong đêm dài
    Ven bờ một chiếc thuyền chài
    Lưới quăng khua dáng trang đài lung lay
    Nhịp nhàng ông lão nhanh tay
    Kéo xong mẻ lưới thuyền quay vào bờ

    Bến sông con nước lặng lờ
    Cô lái đò vẫn ngồi chờ khách lên
    Trăng ngà một bóng lênh đênh
    Như lòng cô lái buồn bên con đò
    Nhớ xưa đưa khách chuyện trò
    Sang bờ khách lại hẹn hò về thăm
    Mấy mùa trăng sáng xa xăm
    Cô nhìn bến vắng sầu dâng ngập lòng

    Đêm nay trăng nước, bềnh bồng
    Trên thuyền lữ khách nhìn dòng sông xanh
    Bầu trời đẹp tựa như tranh
    Gió đang ru ánh trăng thanh nhẹ nhàng
    Miên man lữ khách mơ màng
    Có bầu rượu ấm một nàng tiên nga
    Rượu nồng đối ẩm thi ca
    Dệt đời từ tiếng thiết tha yêu đời

    Ánh trăng mười sáu tuyệt vời
    Ông lão quăng lưới giữa trời với trăng
    Sóng vờn bọt nước lăn tăn
    Cô lái đò biết buồn dâng lòng mình
    Trăng ngà mười sáu tự tình
    Thuyền mơ rẽ sóng khách nhìn đêm trăng

    Đỗ Hữu Tài
    Sat Feb 23, 2013
    Lần sửa cuối bởi dohuutai; 26-02-2013 lúc 06:30 AM


  2. #2
    Avatar của dohuutai
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    dohuutai đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2013

    Bài gửi : 56
    Thanks
    175
    Thanked 476 Times in 56 Posts
    Blog Entries
    35


    ĐẦU XUÂN

    Đầu xuân nghe tiếng chim oanh
    Hót mừng năm mới loanh quanh trong lồng
    Đầu xuân cầm đóa hoa hồng
    Xin tặng mây gió tỏ lòng mừng xuân
    Đầu xuân lòng thấy lâng lâng
    Nghe làn gió mát bâng khuâng nhìn trời
    Đầu xuân tết đến bên đời
    Có chim oanh hót ngọt lời vui tai

    Đầu xuân tấm tắc khen mai
    Cành vàng óng ả như ai đang cười
    Đầu xuân nhớ đến một người
    Đưa đời lữ khách biếng lười biết vui
    Đầu xuân bỏ hết ngược xuôi
    Đi tìm trái mộng để nuôi mơ vàng
    Đầu xuân nơi cõi địa đàng
    Có mai vàng nở nhẹ nhàng mênh mang

    Tìm xuân tìm một chậu lan
    Đặt bên cảm chướng xuân sang ngọt ngào
    Đầu xuân nhìn cánh hoa đào
    Nâng niu chậu cúc xuân vào thiết tha
    Đầu xuân tìm dáng kiêu sa
    Một lần hạnh ngộ xuân qua mượt mà
    Đầu xuân đón tết đậm đà
    Có hoa biết nói lụa là áo tơ

    Đầu xuân xin mượn bài thơ
    Mừng năm Quý Tỵ như mơ đang về
    Đầu xuân xin chúc tràn trề
    Mọi người hạnh phúc cận kề yêu thương
    Đầu xuân vò võ vấn vương
    Chạnh lòng nhớ tết quê hương tội tình
    Đầu xuân xin gửi bạn mình
    Chúc mừng năm mới gia đình bình an

    Đầu xuân tôi ước miên man
    Có nàng xuân đến hát vang xuân này

    Đỗ Hữu Tài
    Yêu đời, và yêu người.


  3. #3
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.484
    Thanks
    52.493
    Thanked 29.696 Times in 4.455 Posts



    Chào bạn Đỗ Hữu Tài mới gia nhập VNTH
    Chúc bạn tìm được niềm vui nơi đây

    T/M Ban Cảm tạ - Chúc mừng
    Thy Lan


  4. #4
    Avatar của dohuutai
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    dohuutai đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2013

    Bài gửi : 56
    Thanks
    175
    Thanked 476 Times in 56 Posts
    Blog Entries
    35
    Đỗ Hữu Tài chân thành cám ơn BQT,quí ĐHV và tất cả quí thi hữu.
    ĐHT
    Yêu đời, và yêu người.

  5. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn dohuutai vì bài viết hữu ích này


  6. #5
    Avatar của dohuutai
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    dohuutai đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2013

    Bài gửi : 56
    Thanks
    175
    Thanked 476 Times in 56 Posts
    Blog Entries
    35


    Ngàn Thông

    Chim trời vỗ cánh ở trên không
    Mặt đất mơn man giọt nắng hõng
    Lơ lững gió đùa bên khóm trúc
    Bềnh bồng mây ngủ cạnh ngàn thông
    Rừng hoang khỉ đỏ đi biền biệt
    Suối vắng nai vàng đứng ngóng trông
    Rặng liễu mơ màng trong bóng tối
    Ven hồ sóng vỗ nước mênh mông
    Tài tui
    Yêu đời, và yêu người.


  7. #6
    Avatar của dohuutai
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    dohuutai đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2013

    Bài gửi : 56
    Thanks
    175
    Thanked 476 Times in 56 Posts
    Blog Entries
    35

    Thơ Đỗ Hữu Tài



    Cạnh Phà

    Thương quá cô em đứng cạnh phà
    Từng ngày thiên hạ đã đi qua
    Đàn rung nảo nuột than sóng nước
    Giọng hát mênh mang khóc nhớ nhà
    Lòng khách cảm thông dừng bước lại
    Tình người nghệ sĩ ở phương xa
    Tặng vài đồng bạc gieo tình cảm
    Một buổi tương giao để gọi là...
    Tài tui
    Yêu đời, và yêu người.


  8. #7
    Avatar của dohuutai
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    dohuutai đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2013

    Bài gửi : 56
    Thanks
    175
    Thanked 476 Times in 56 Posts
    Blog Entries
    35

    Thơ Đỗ Hữu Tài


    Niềm Riêng

    Một buổi tình cờ trông thấy em
    Mắt đen môi đỏ tóc lưng mềm
    Con tim rộn rả thương từng tối
    Ngực đập liên hồi nhớ mỗi đêm
    Cách trở tan dần câu ước hẹn
    Xa xăm gần gủi tiếng thương niềm
    Xuân sang nắng ấm lòng hoài niệm
    Một buổi tình cờ trông thấy em
    Tài tui
    Yêu đời, và yêu người.


  9. #8
    Avatar của dohuutai
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    dohuutai đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2013

    Bài gửi : 56
    Thanks
    175
    Thanked 476 Times in 56 Posts
    Blog Entries
    35

    Thơ Đỗ Hữu Tài




    Tuổi Tàn Phai

    Trăng nửa mảnh chưa tròn hay đang khuyết
    Ta ngậm ngùi nuối tiếc những mùa trăng
    Tuổi mới lớn như diều căng, tinh khiết
    Thương một người tha thiết gọi tình nhân

    Trăng nghiêng ngả hay tình tan trăng ngã
    Con dã tràng tơi tả nơi biển đông
    Bãi cát vắng mênh mông như hoang dã
    Mất một thời mệt lả hết chờ mong

    Trăng mảnh khảnh hay là trăng ranh mãnh
    Để ta tìm nhận lãnh những buồn đau
    Ru tình lỡ nhìn nhau mờ nhân ảnh
    Ôm mơ màng trong nghịch cảnh ngày sau

    Trăng chưa sáng hay chìm trong bóng tối
    Chuyện tình buồn mới nói đã vội tan
    Ta mò mẫm mênh mang lòng bối rối
    Biết bao giờ cởi trói lúc mê man

    Trăng nửa mảnh chưa tròn hay đang khuyết
    Đâu môi hồng mắt biếc tóc ngang vai
    Đầu đã bạc còn ai mà luyến tiếc
    Đành nghẹn ngào để biết tuổi tàn phai

    Đỗ Hữu Tài
    Tue Feb 26, 2013
    Yêu đời, và yêu người.


  10. #9
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Em rất vui mừng anh Hai đến nơi này "vnthihữu ",
    thấy bóng anh em vội chạy lại khoanh tay chào anh HAi. và tiện thể cho em xưng tội luôn, chủ nhật hôm rồi em không đi lễ vì mắc làm ......biếng ạ......
    em trông thấy anh vào em sợ Battai nên em thưa với anh .....
    kính chúc anh HAI luôn được an lành theo thánh ý Chúa .
    Em Thugiangvũ


  11. #10
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    CẢM PHỤC

    Cảm phục bạn Đỗ Hữu Tài
    Nghị lực, ý chí ít ai sánh bằng
    Lời thơ đẹp tựa ánh trăng
    Tâm hồn trong sáng vĩnh hằng tình thơ
    Nụ cười tươi thắm mộng mơ
    Yêu đời, kính Chúa, tôn thờ nhân sinh
    Nồng nàn, ấm áp nghĩa tình
    Hòa chung nhịp trái tim mình muôn phương
    Vần thơ nặng nghĩa yêu thương
    Đời anh là một tấm gương sáng ngời
    Cảm phục bạn Hữu Tài ơi!

    Trần Thị Lợi






+ Trả lời chủ đề
Trang 1/7 1 2 3 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình