+ Trả lời chủ đề
Trang 18/194 ĐầuĐầu ... 8 16 17 18 19 20 28 68 118 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 171 tới 180 của 1935

Chủ đề: Trang thơ Lệ Hà

  1. #171
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    MẤT ĂN

    Đành rằng hoàn cảnh phải đi
    Nhớ quê, nhớ mãi cô dì, người thân
    Lật, chèo thuyền, một lòng dân
    Gốc không vun, quả cỗi dần mất ăn

    Trần Thị Lợi


    ĐÙM BỌC

    Đường xa đất khách em đi
    Quê người xứ lạ có gì ấm thân
    Lo chi còn đó, nhân dân
    Lá lành đùm bọc bao lần thiếu ăn

    Huy Thanh

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #172
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    MẤT ĂN

    Đành rằng hoàn cảnh phải đi
    Nhớ quê, nhớ mãi cô dì, người thân
    Lật, chèo thuyền, một lòng dân
    Gốc không vun, quả cỗi dần mất ăn

    Trần Thị Lợi


    ĐÙM BỌC

    Đường xa đất khách em đi
    Quê người xứ lạ có gì ấm thân
    Lo chi còn đó, nhân dân
    Lá lành đùm bọc bao lần thiếu ăn

    Huy Thanh

    MƯU SINH

    Mưu sinh cuộc sống ra đi
    Rời quê đến tuổi xuân thì tiến thân
    Làng xưa tiến bộ do dân
    Chung tay lao động lúc cần có ăn

    Lệ Hà

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #173
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    XUÂN SUM HỌP

    Ngắm trăng thao thức họa bài thơ
    Đỉnh núi cheo leo sương phủ mờ
    Nỗi nhớ quê cha lòng khắc khoải
    Xuân về sum họp mẹ đang chờ

    Lệ Hà

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #174
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    TRĂNG NGUYỆN

    Thoáng buồn không phải vì trăng
    Lòng tôi mơ mộng nói rằng anh yêu

    Trăng đầy trăng khuyết ráng chiều
    Đêm xuân trăng sáng bao điều nhớ nhung

    Trời cao xa thẳm mông lung
    Trăng ngàn rực sáng không trung rạng ngời

    Thương anh mãi đến trọn đời
    Nhìn trăng ước nguyện những lời yêu thương


    Lệ Hà

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  9. #175
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    XUÂN SUM HỌP

    Ngắm trăng thao thức họa bài thơ
    Đỉnh núi cheo leo sương phủ mờ
    Nỗi nhớ quê cha lòng khắc khoải
    Xuân về sum họp mẹ đang chờ

    Lệ Hà





    TỨC CẢNH
    ---*---

    Tức cảnh xuân về họa tứ thơ
    Nụ hồng chúm chím dưới sương mờ
    Ấp e cánh lá che bầu nhụy
    Cậu bướm nén nhìn tỏ ý chờ.

    4/2/2013
    Tuyen45

    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  11. #176
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    XUÂN SUM HỌP

    Ngắm trăng thao thức họa bài thơ
    Đỉnh núi cheo leo sương phủ mờ
    Nỗi nhớ quê cha lòng khắc khoải
    Xuân về sum họp mẹ đang chờ

    Lệ Hà
    THỎA MONG CHỜ

    Ơn làn gió mới lộng hồn thơ
    Cuốn hết mây đen sạch bụi mờ
    Cuộc sống thăng hoa tươi đẹp mãi
    Bõ năm tháng đợi thỏa mong chờ

    Trần Thị Lợi

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  13. #177
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Lệ Hà

    THA PHƯƠNG
    ---*---

    Đời nghèo đành bỏ làng đi
    Đất quê cằn cỗi kiếm gì nuôi thân
    Ở đâu ta vẫn là dân
    Đôi tay khối óc tự mần mà ăn.

    1/2/2013
    Tuyen45


    MẤT ĂN

    Đành rằng hoàn cảnh phải đi
    Nhớ quê, nhớ mãi cô dì, người thân
    Lật, chèo thuyền, một lòng dân
    Gốc không vun, quả cỗi dần mất ăn

    Trần Thị Lợi


    ĐÙM BỌC

    Đường xa đất khách em đi
    Quê người xứ lạ có gì ấm thân
    Lo chi còn đó, nhân dân
    Lá lành đùm bọc bao lần thiếu ăn

    Huy Thanh


    MƯU SINH

    Mưu sinh cuộc sống ra đi
    Rời quê đến tuổi xuân thì tiến thân
    Làng xưa tiến bộ do dân
    Chung tay lao động lúc cần có ăn

    Lệ Hà

    QUÊ NGHÈO
    ---*---

    Quê nghèo em chớ vội đi
    Chung tay xây dựng sá gì tấm thân
    Đất cằn có sức nông dân
    Tháng năm cần mẫn có mần, có ăn.

    4/2/2013
    Tuyen45
    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 05-02-2013 lúc 12:50 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  15. #178
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    MINH NIÊN KHAI BÚT

    Minh niên khai bút hoa xinh
    Đầu năm Quý Tỵ chúng mình ngắm hoa
    Nắng Xuân gió mát quê ta
    Đem nguồn hạnh phúc chan hòa tình thân

    Bạn hữu tuy xa mà gần
    Lòng mong nhớ mãi ân cần viếng thăm
    Trên trang web trọn một năm
    Chồi xanh mơn mởn nẩy mầm vươn lên

    Chung thuyền sóng nước bồng bềnh
    Diễn Đàn Thi Hữu vững bền lời ca
    Năm mới đến chúc mọi nhà
    Bình an sức khỏe nhấp trà vui Xuân


    Lệ Hà
    (Ngày đầu năm Quý Tỵ 2013)

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  17. #179
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    XUÂN SUM HỌP


    Ngắm trăng thao thức họa bài thơ
    Đỉnh núi cheo leo sương phủ mờ
    Nỗi nhớ quê cha lòng khắc khoải
    Xuân về sum họp mẹ đang chờ


    Lệ Hà

    Xuân xa quê

    Xuân về vẫy bút thảo trang thơ
    Nỗi nhớ quê xa mắt lệ mờ
    Tuyết rơi trắng xoá bao đồi núi
    Nghĩ đến người thương vẫn đang chờ

    Thugiangvũ

    Thân mến chúc anh chị và toàn gia quyến an khang , đầy may mắn.

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  19. #180
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    MƠ TÌNH

    Ru em vào những giấc mơ
    Hồn tôi vương vấn ngẩn ngơ trốn tìm

    Hàng cây sao mãi lặng im
    Tình yêu nồng ấm trái tim đợi chờ

    Ngắm trăng anh dệt bài thơ
    Lời thương gợi nhớ vu vơ dạ buồn

    Dòng sông uốn khúc mưa tuôn
    Em như tia nắng suối nguồn ban mai


    Lệ Hà

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 18/194 ĐầuĐầu ... 8 16 17 18 19 20 28 68 118 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình