+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Trang thơ fanlong

  1. #1
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Fanlong đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 45
    Thanks
    39
    Thanked 100 Times in 42 Posts
    Blog Entries
    22

    Trang thơ fanlong

    THẦM MONG .

    Con chuồn chuồn ớt lượn qua
    Bóng soi sân nước trước nhà ánh gương .
    Mưa dầm gợi nỗi buồn vương
    Tái tê kỷ niệm yêu thương một thời .
    Vời trông đất khách quê người
    Em nơi đâu chốn phương trời xa xăm ?
    Thầm thương , thầm nhớ , mong thầm
    Một ngày tái ngái ân một ngày .
    Thỏa tình trường đoạn bấy nay
    Vơi đi mong nhớ những ngày cách xa .

    Fanlong .

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Fanlong vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình