Nhờ bạn bốn phương đọc thấy gì
Viết cho mấy chữ giúp giùm đi
Biết đâu tỏa sáng vào tâm đệ
Kính cẩn như thầy có khó chi
DNT
November 2011
Kính nhờ bạn bốn phương sửa lỗi, đa tạ
Nhờ bạn bốn phương đọc thấy gì
Viết cho mấy chữ giúp giùm đi
Biết đâu tỏa sáng vào tâm đệ
Kính cẩn như thầy có khó chi
DNT
November 2011
Kính nhờ bạn bốn phương sửa lỗi, đa tạ
Lần sửa cuối bởi DNT; 25-11-2011 lúc 12:43 AM
em đây chẳng biết lỗi gì
Lời thơ như tiếng thầm thì gió ru
Nắng chẳng hẹn ...vương sương mù
Viết đôi dòng chữ.... tình thư gửi người
Zọt lẹ kẻo bốt trợn mắt thì mệt lắm.
Chúc DNT an vui.
TGV
Đã biết người ta chẳng phạm gì
Đem vần lục bát dụ chàng đi…
Ai người…chứng thực Thu Giang Vũ
Gởi chữ trao tình…liệu có chi..?
(VMT)
Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 18-08-2014 lúc 12:28 AM
G ơi (TGV) gió rậm rừng xanh
Một bầu máu nóng một mình hắt hiu
Dưới kia suối ở đây đèo
Bạn cùng nắng sớm mưa chiều Giang ơi!
TĐQ
Mưa phùn mờ phủ đầu nguồn
Ngẩn ngơ núi đá đứng buồn ngắm mây
Chim chiều mỏi cánh về tây
Em như ngọn gió rừng cây đợi chờ...
TĐQ
Đàn lên khúc nhạc ... xa xăm
Người ơi có nhớ tiếng Cầm tơ vương?
Góc này mở ra để Trao đổi - Góp ý - Xây dựng trong việc viết đường luật hoặc xướng họa đường luật. Quý anh chị em vui quá nên biến thành lục bát nối dài mất rồi.
Vậy đề nghị quý anh chị muốn vui chơi tiếp thì viết theo kiểu tứ tuyệt hoặc thất ngôn bát cú nhé !
TM. Ban điều hành chuyên trang đường luật
VỀ MIỀN TRUNG