+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 12

Chủ đề: Diễn đàn VNTH mời họa tác phẩm HOA CẢI VÀNG của TG LÊ HẢI CHÂU

Hybrid View

  1. #1
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465

    Diễn đàn VNTH mời họa tác phẩm HOA CẢI VÀNG của TG LÊ HẢI CHÂU

    HOA CẢI VÀNG

    Ai gom rét muộn trên đồng
    Để cho ruộng cải đâm ngồng trổ hoa?
    Lẫn trong chút ánh chiều tà
    Trời vàng, đất cũng rực hoa cải vàng.

    Lê Hải Châu

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    ƯƠC GÌ

    Lạy trời ! Mưa nắng thuận đồng
    Để cây sớm lại xanh ngồng tươi hoa
    Đời không còn họa dương tà
    Mùa vui rạng rỡ thảm hoa thơm vàng.

    NVT
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 01-05-2017 lúc 09:19 PM

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    ƯƠC GÌ

    Lạy trời ! Quên mất mùa đông
    Để xuân sớm lại xanh ngồng tươi hoa
    Đời không còn họa dương tà
    Mùa vui rạng rỡ thảm hoa thơm vàng.

    NVT
    Sếp ĐHV mời họa mà sợ hết chữ sao lại vội vàng họa trước,
    nên sai vần rồi Chú ơi!

    Ngàn Hoa

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
    Sếp ĐHV mời họa mà sợ hết chữ sao lại vội vàng họa trước,
    nên sai vần rồi Chú ơi!

    Ngàn Hoa
    Gửi cháu Ngàn Hoa:
    Ai mà chả có nhầm lẫn hả cháu
    Cháu nên nhớ là nơi đây chỉ có vui và tình nghĩa cháu ạ; và người yêu thơ nói sao cho thơ một chút cháu nhé . Chú nghe câu này :" sợ hết chữ sao lại vội vàng họa trước" mà sững sờ !
    Chú Nguyễn Văn Thái

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    GỌI ANH

    Gọi anh cho dễ hòa đồng
    Cho hương thơm ngát cải ngồng đơm hoa
    Cho đêm chao ánh nguyệt tà
    Cho tình thi hữu nở hoa thắm vàng.

    Gió Bụi
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1

    HOA CẢI VÀNG

    Ai gom rét muộn trên đồng
    Để cho ruộng cải đâm ngồng trổ hoa?
    Lẫn trong chút ánh chiều tà
    Trời vàng, đất cũng rực hoa cải vàng.

    Lê Hải Châu



    Cải vàng hoa

    Nắng lên luống cải xanh đồng
    Ngọn non lá thắm lá ngồng hoàng hoa

    Áo em vẫn đẹp đôi tà
    Anh về nhớ mãi màu hoa óng vàng.

    Thu giang vũ

    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 03-05-2017 lúc 11:21 PM

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của Nguyễn Thị Huề
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thị Huề đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2014

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 511
    Thanks
    8.744
    Thanked 3.658 Times in 525 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    HOA CẢI VÀNG

    Ai gom rét muộn trên đồng
    Để cho ruộng cải đâm ngồng trổ hoa?
    Lẫn trong chút ánh chiều tà
    Trời vàng, đất cũng rực hoa cải vàng.


    Lê Hải Châu
    HOA CÚC VÀNG
    Nắng lên cho lúa xanh đồng
    Cho vạt cải muộn trổ ngồng đơm hoa
    Hoàng hôn nhuộm ánh dương tà
    Bóng ai thấp thoáng bên hoa cúc vàng



  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thị Huề vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Nhóm Kỹ Thuật
    Hiện Đang :    OBV đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2015

    Bài gửi : 7
    Thanks
    82
    Thanked 91 Times in 7 Posts

    Chào bạn Nguyễn văn Thái , bạn Như Quỳnh , bạn Ngàn hoa ...và tất cả các bạn

    Thi hữu là một mái ấm sáng lập từ anh Vi Thông .
    đã gọi là mái ấm thì chúng ta nên vun xới và góp ý cho nhau,bằng nhiều cách không nên đưa lên diễn đàn
    mà nên PM gửi cho riêng cá nhân đó thì đẹp hơn là nói ra trên diễn đàn
    nếu cần các bạn muốn đưa lên thì nên đưa vào mục thắc mắc , rồi mọi người góp ý , sau khi hộp ý anh Hồng Thoại sẽ tóm tắt và đưa ra diễn đàn nếu cần .

    Xin các bạn thông cảm cho nhau , đây là một mái ấm thì không cớ gì lại vì một chút ý kiến mà viết lên đây mất đẹp cả trang thơ.
    và cũng xin thông cảm là "ở đời không ai hoàn hảo" nhất là về thơ tứ chính tôi cũng đã sai nhiều lần trong kỹ thuật và tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều .
    xin cám ơn các bạn chúc các bạn luôn may mắn thành công trên mọi mặt.

    OBV

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn OBV vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts
    CHIỀU VÀNG
    (Họa)

    Hình như nắng mới nhuộm đồng
    Hay triền đê đã cải ngồng rực hoa?
    Để hoàng hôn thẹn ánh tà
    Nép mây lén gửi vào hoa sắc vàng.

    (Lan Phương KTV)
    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 185
    Thanks
    435
    Thanked 776 Times in 174 Posts
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    HOA CẢI VÀNG

    Ai gom rét muộn trên đồng
    Để cho ruộng cải đâm ngồng trổ hoa?
    Lẫn trong chút ánh chiều tà
    Trời vàng, đất cũng rực hoa cải vàng.

    Lê Hải Châu
    Quá lứa
    Đi đâu quên cả ruộng đồng
    Để rau cải quá tuổi ngồng già hoa
    Cùng ai qua buổi trăng tà??
    Nắng lên thắp sáng cải xanh sang vàng???

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình