+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
Hiện kết quả từ 11 tới 16 của 16

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm CUỐI THU của tác giả Thanh Nguyệt

  1. #11
    Avatar của Dương Đoàn Trọng
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Dương Đoàn Trọng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 510
    Thanks
    11.788
    Thanked 5.245 Times in 524 Posts
    Blog Entries
    32
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post261779

    CUỐI THU

    Quá nửa mùa thu lá đỏ thềm
    Đôi nhồng ngủ muộn nép màn đêm
    Vừa nâng phím ngọc hòa cung thắm
    Đã thấy hồn son dỗ giấc mềm
    Dát bạc lưng trời trăng sáng ửng
    Lưu tình khóe liễu rượu nồng thêm
    Lần khân ngọn bút chưa tròn chữ
    Bất chợt đùa ai gió động rèm!

    Thanh Nguyệt
    29/08/2016
    THƠ GIAO MÙA

    Kìa trăng thả sợi vắt ngang thềm
    Dệt bóng ai ngồi ngả góc đêm
    Mấy chữ vào thu trời chẳng mượt
    Đôi câu tiễn hạ gió không mềm
    Buồng cau vắng bạn nào xanh mãi
    Chén rượu xa người đã nhạt thêm
    Cuối ngõ hương nồng hoa lẻ phận
    Lòng như sóng gợn nước đan rèm

    Dương Đoàn Trọng
    6-9-2016
    Lần sửa cuối bởi Dương Đoàn Trọng; 07-09-2016 lúc 12:50 AM


  2. #12
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    10. ĐÊM QUỲNH

    Gió đẩy cành sương khẽ chạm thềm
    Trăng vàng tỏa bóng rạng lòng đêm
    Lay từng cánh lụa xao vườn nhỏ
    Nảy những mầm tơ quyện lá mềm
    Mắt đã bừng xuân mùa đỏ lựng
    Môi vừa khép hạ cảnh bồng thêm
    Làn hương quyến rũ dìu ngan ngát
    Bỗng thấy nàng thơ để lộng rèm!

    Nguyên Xuân
    8/9/2016
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 08-09-2016 lúc 11:51 AM


  3. #13
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Anh Dũng Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2015

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 72
    Thanks
    3.190
    Thanked 1.081 Times in 112 Posts
    TRĂNG THU


    Kìa trăng dát bạc trải ra thềm
    Vũ trụ lên đèn sáng cả đêm
    Lặng lẽ cành thu choàng áo đỏ
    Trầm ngâm ngọn cỏ cõng sương mềm
    Thơ dìu nốt nhạc chan hòa trỗi
    Rượu thỏa cung tình quyến rũ thêm
    Những tưởng chiều xuân về bất chợt
    Ngờ đâu ngọn gió thổi tung rèm.

    8/9/2016


  4. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Anh Dũng Trần vì bài viết hữu ích này


  5. #14
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.403
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    12- LÃNG TỬ XÂY TÌNH

    Mùa thu lá rụng phủ hiên thềm
    Thoải mái câu từ họa mỗi đêm
    Bể não khơi vần cho dạ ngát
    Cầm ô kiếm chữ để tâm mềm
    Thi đàn hạ thắm tưng bừng trỗi
    Nghệ sĩ xuân nồng hớn hở thêm
    Lãng tử xây tình trên phượng các
    Vườn cây trổ nụ thoáng qua rèm.

    09-09-2016
    Huy Thanh

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #15
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    13. TRỜI ĐÊM

    Thoảng gió vầng trăng lộng giữa thềm
    Em ngồi trước cửa ngắm vòm đêm
    Chòm sao Bắc Đẩu cung đường lạ
    Một dãy Sông Ngân dải tóc mềm
    Lắng chục cơn sầu, thong thả mãi
    Vơi nghìn vị đắng, mặn mà thêm
    Đời vui mạnh khỏe lòng thanh tịnh
    Cảm động hàng cây lá vẫy rèm

    Hoàng Giao
    09/09/2016
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 09-09-2016 lúc 07:27 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116


  8. #16
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.403
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    14- MƠ TÌNH
    Bóng của ngàn sao lộng lẫy thềm
    Tâm tràn hạ bút cảnh triền đêm
    Êm đềm ánh nguyệt nhìn qua thẫm
    Rực rỡ cành lan ngắm thoảng mềm
    Ghép chữ vờn trăng ngời dạ ủ
    Trao từ giỡn khách nặng lòng thêm
    Làn mây gió quyện mơ tình cũ
    Lạc ngõ lùa song chuyển sắc rèm!
    10-09-2016
    Huy Thanh

  9. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình