MẸ ƠI ...!
Mẹ ơi tết đến rồi
Mẹ mua quần áo hoa
ÁO đẹp quần xinh mà
Bé yêu Mẹ lắm a
Bé đi với bạn nè
Tung tăng ra đầu phố
Bé thấy ai cũng khoe
Tết xuân áo mới toanh .
Hải Yến .
MẸ ƠI ...!
Mẹ ơi tết đến rồi
Mẹ mua quần áo hoa
ÁO đẹp quần xinh mà
Bé yêu Mẹ lắm a
Bé đi với bạn nè
Tung tăng ra đầu phố
Bé thấy ai cũng khoe
Tết xuân áo mới toanh .
Hải Yến .
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông
Nguyễn Hải Yến .
HƯƠNG QUÊ .
Hương quê nhớ mãi
Sắn khoai ngô luộc
Nóng hổi thổi phù
Lăn lóc trên tay
Vừa bóc vừa ăn
Thơm ngon đậm đà
Lại nhớ đến cà
Sung muối mặn mà
Rau muống luộc xanh
Vắt chanh chua tỏi
Miệng ăn luôn hỏi
Ai nấu rất ngon .
Ngon quá ngon quá .
Ai ăn báo ngay
Để Yến hôm nay
Đi chợ mua về ...
Hải yến
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông
Nguyễn Hải Yến .
Sang thăm Em và chúc Em mạnh khỏe, an bình, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, đón xuân ấm áp nơi đất khách quê người./.
RÉT
Đêm đông
Gió rét
Ai biết…
Ai hay…
Nơi này...
Chỗ kia...
Có bao đứa trẻ lang thang không nhà?
01/2012
Bạch Hồng Ngọc
Đời ta mãi mãi ngợi ca
Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền
"Ngọc Trắng Hồng"
chúc cho 1 ngày mới may mắn nhé ....................................
Nằm đây trãi mộng đêm nay ,
Cuộc đời bao nỗi đắng cay đêm tàn .
Gừng cay em nút muôn lần
Đường đời khấp khểnh ngại ngần gì đâu .
Hải Yến .
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông
Nguyễn Hải Yến .
ĐÓN RỒNG VÀNG
MỪNG đón rồng vàng xuân tiếp sang
CHÚC cho nước mạnh dân đàng hoàng
NĂM vào đổi mới càng no ấm
MỚI đến hòa nhập đã vọng vang
AN lạc tài hiền tâm tỏa sáng
KHANG ninh phúc thọ đức lưu quang
THỊNH cường giữ trọn tình bằng hữu
VƯỢNG khí tồn vinh cảnh rộn ràng
khachien1254720
05/01/2012
GỬI HẢI YẾN
Thơ em mang nặng hồn quê
Tình thương, nỗi nhớ gửi về cố hương
Yến tàng muôn vạn thân thương
Quà quê đôi chữ mượn đường....tới em
Quê nhà nay vẫn êm đềm
"Cánh cò quãng vắng", nỗi niềm "mom sông"....
BXP 6.1.2012
XUÂN VỀ ...
Xuân về vạn nẽo thắm tươi,
Lại thêm một tuổi…tuổi đời vững tin .
Mai đào đua nở lung linh,
Quê nhà vui vẻ, còn mình lại xa .
Hồn trần lạc bước…bôn ba
Buồn vui nước mắt nhạt nhòa tim đau
Xa quê khắc khoải …cơ cầu
Cô phòng xuân đến chuốc sầu…dâng cao
Chồng chềnh rung cảm biết bao
Có ai thấu hiểu má đào hanh heo
Nỗi lòng cứ mãi mang theo
Cũng đành cam chịu bọt bèo phận than
Cho xin một chút bẻ bàng
Để lòng chia sẽ cùng trăng cuộc đời….
Hải Yến .
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Hải Yến; 06-01-2012 lúc 09:48 PM
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông
Nguyễn Hải Yến .