+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 5172

Chủ đề: Trang thơ Huy Thanh

Hybrid View

  1. #1
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.403
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    NGUYỆN ƯỚC ĐÈN LỒNG

    Đêm nằm mộng em mơ về phố cổ
    Đến Hội An xem hoa trổ về đêm
    Bày ly rượu em anh tựa bên thềm
    Nghe nhịp đập con tim mềm hơi thở

    Sóng vỗ thuyền lắc lư em giấc trở
    Mộng tàn canh em mở mắt ngắm nhìn
    Anh mỉm cười đèn lồng sáng lung linh
    Một lần nữa đưa em vào cõi mộng

    Bầu trời sáng áng mây hồng gió lộng
    Phố cổ đêm trông hư ảo đắm say
    Dáng đèn lồng như phượng múa rồng bay
    Lên vọng nguyệt trải lòng cùng trăng gió

    Lời thề hẹn năm xưa còn để ngỏ
    Hội ngộ này có phải đó kỳ duyên
    Cho đôi ta sánh bước vẹn lời nguyền
    Thỏa dạ ước sáo du dương dìu dặt.

    Huy Thanh
    BTV.vnthihuu
    ( HT )

    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 17-08-2014 lúc 07:32 PM Lý do: mĩm ( cười ) --> mỉm; ( để ) ngõ --> ngỏ


  2. #2
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết


    NGUYỆN ƯỚC ĐÈN LỒNG

    Đêm nằm mộng em mơ về phố cổ
    Đến Hội An xem hoa trổ về đêm
    Bày ly rượu em anh tựa bên thềm
    Nghe nhịp đập con tim mềm hơi thở

    Sóng vỗ thuyền lắc lư em giấc trở
    Mộng tàn canh em mở mắt ngắm nhìn
    Anh mỉm cười đèn lồng sáng lung linh
    Một lần nữa đưa em vào cõi mộng

    Bầu trời sáng áng mây hồng gió lộng
    Phố cổ đêm trông hư ảo đắm say
    Dáng đèn lồng như phượng múa rồng bay
    Lên vọng nguyệt trải lòng cùng trăng gió

    Lời thề hẹn năm xưa còn để ngỏ
    Hội ngộ này có phải đó kỳ duyên
    Cho đôi ta sánh bước vẹn lời nguyền
    Thỏa dạ ước sáo du dương dìu dặt.

    Huy Thanh
    BTV.vnthihuu
    ( HT )




    Bài thơ của anh tôi hay quá , thật cảm động ,
    em vác rìu múa để học hỏi ,

    Chị tôi bắt anh gõ nhiều đau tay nên chẳng thấy bóng anh ,
    anh khoẻ hả chị ?
    kính chúc anh chị luôn an vui trong tay Chúa luôn.
    Em thugiang vũ




    Hè trôi

    Tiếng gió đêm xạc xào em thức giấc
    Chiếc lá rơi nhè nhẹ ngỡ chân người
    ************
    Phố Cổ về đêm lóng lánh sao rơi
    bốn mắt nhìn nhau ghẹn ngào chẳng nói........

    Mùa trôi mau kỷ niệm còn đau nhói
    Thu lại về tháng tám gợi hương xưa
    Đèn lồng đỏ xanh sáng đẹp gọi mùa
    Miếng bánh nhỏ dẻo thơm đầy hương cốm

    Ánh nguyệt lồng lung linh trong sương sớm
    Canh đã tàn căn gác nhỏ buồn tênh
    Mái tóc mây thay bạc vẫn bồng bềnh
    Em bới gọn cài chiếc trâm thương nhớ

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 23-08-2014 lúc 03:20 AM

  3. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình