-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
NĂM SAO
Những ngày may áo cho em
Đường kim mũi chỉ ý đem kết vào
Nhà tôi, cô giáo năm sao
Nhìn em đứng lớp dạt dào niềm thương…
Huy Thanh 20/11/2017
HỢP VÀO HAI NỬA
Hợp vào hai nửa – Có em
Kén tằm tiền kiếp ai đem buộc vào
Cay gừng mặn muối … vui sao!
Hết đen … chẳng nõn … vẫn dào tình thương.*
BXP 20.11.2017
*Tóc đen da nõn đâu rồi?
Mà lòng chung thủy vẫn ngời tình em.
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn