+ Trả lời chủ đề
Trang 73/182 ĐầuĐầu ... 23 63 71 72 73 74 75 83 123 173 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 721 tới 730 của 1813

Chủ đề: Tứ tuyệt - Thanh Thanh Khiết cùng bạn thơ

  1. #721
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    NhuMai;31721]

    329. Hoa Quỳnh!

    Nữa đêm huyền diệu mơ màng
    Đài trang khuê nữ dịu dàng khoe duyên
    Thẹn thùng… e ấp hồn nhiên
    Khoan thai phô vẻ thiên tiên diệu kỳ...

    Như Mai

    Hoa Quỳnh

    Cần chi sống dài đâu
    Không long lanh sắc màu
    Cánh hoa thuần khiết trắng
    Vẫn cho người nhớ lâu

    Cần một phút được yêu
    Rồi cả đời cô liêu
    Cũng cho ta kiêu hãnh
    Ngắm hoàng hôn mỗi chiều

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    18.11.2011


  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #722
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Duyên An đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.137
    Thanks
    8.871
    Thanked 5.979 Times in 1.106 Posts


    Hoa –LƯU LY
    Xin đừng quên tôi
    Hoa Forget-me-not
    Tình nặng - chẳng hờn - ai biết không!
    Niềm tin ôm giữ mặc trời đông
    Câu thơ sưởi ấm hơn than lửa
    Cách trở không gian vẫn đẹp lòng


    Lặng ngắm nơi bờ nước suối trong
    Loài hoa tím tím lan theo giòng…
    Đừng quên tôi - tiếng như còn vọng
    Nhắc nhở tháng ngày nỗi nhớ mong

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    16.11.2011

    MÔI HOA

    Thôi buồn chớm nở đóa môi hoa
    Mở cửa vườn yêu đợi bướm xa
    Tỏa ngát hương tình khoe cánh mỏng
    Chiều rơi nắng lụa xuống hiên nhà

    Lay rèm gió đệm khúc xuân ca
    Cổ tích ru êm nét ngọc ngà
    Giấc ngủ mơ màng thơm gối mộng
    Ưu tư gửi lại ánh trăng già

    DA

    tôi bí từ rồi TK ơi, cho nợ nhé

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Duyên An vì bài viết hữu ích này


  • #723
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   


    LẠC ĐÀN

    Vịt bé lạc đàn nên ngẩn ngơ
    Biết là mẹ vịt đang mong chờ
    Bơ vơ lạc lõng nơi xa vắng
    Sơ sẩy mẹ ơi bé chẳng ngờ

    17/11/2011
    BHN


    Chờ mẹ

    Lối vắng đường xa Vịt đứng ngơ
    Xù lông nghiêng cổ hé môi chờ
    Hôm nay đi chợ sao lâu thế
    Đợi mãi bệnh đau mẹ có ngờ


    Bùi Thanh Thanh Khiết
    18.11.2011
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #724
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết


    LẠC ĐÀN

    Vịt bé lạc đàn nên ngẩn ngơ
    Biết là mẹ vịt đang mong chờ
    Bơ vơ lạc lõng nơi xa vắng
    Sơ sẩy mẹ ơi bé chẳng ngờ

    17/11/2011
    BHN


    Chờ mẹ

    Lối vắng đường xa Vịt đứng ngơ
    Xù lông nghiêng cổ hé môi chờ
    Hôm nay đi chợ sao lâu thế
    Đợi mãi bệnh đau mẹ có ngờ


    Bùi Thanh Thanh Khiết
    18.11.2011
    BẤT NGỜ

    Sóng nước mênh mông vịt ngất ngơ
    Tìm mau về chốn mẹ còn chờ
    Tiếng kêu nào thấu đau lòng trẻ
    Về được chốn xưa quá bất ngờ

    18/11/2011
    Bạch Hồng Ngọc
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  • #725
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết


    LẠC ĐÀN

    Vịt bé lạc đàn nên ngẩn ngơ
    Biết là mẹ vịt đang mong chờ
    Bơ vơ lạc lõng nơi xa vắng
    Sơ sẩy mẹ ơi bé chẳng ngờ

    17/11/2011
    BHN


    Chờ mẹ

    Lối vắng đường xa Vịt đứng ngơ
    Xù lông nghiêng cổ hé môi chờ
    Hôm nay đi chợ sao lâu thế
    Đợi mãi bệnh đau mẹ có ngờ


    Bùi Thanh Thanh Khiết
    18.11.2011
    TỰ TIN
    Này chú vịt con chớ có ngơ
    Mẹ không bên cạnh cớ sao chờ ?
    Tập bơi thỏa thích sao cho giỏi
    Mai lỡ té ao chẳng bất ngờ

    ( Ghé thăm và trêu tỷ Khiết một tí nghe. Chúc tỷ luôn vui. )
    HỒNG THOẠI

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  • #726
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Sao Hôm đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 1.046
    Thanks
    7.586
    Thanked 5.572 Times in 1.016 Posts
    Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết


    LẠC ĐÀN

    Vịt bé lạc đàn nên ngẩn ngơ
    Biết là mẹ vịt đang mong chờ
    Bơ vơ lạc lõng nơi xa vắng
    Sơ sẩy mẹ ơi bé chẳng ngờ

    17/11/2011
    BHN


    Chờ mẹ

    Lối vắng đường xa Vịt đứng ngơ
    Xù lông nghiêng cổ hé môi chờ
    Hôm nay đi chợ sao lâu thế
    Đợi mãi bệnh đau mẹ có ngờ


    Bùi Thanh Thanh Khiết
    18.11.2011

    TỰ TIN
    Này chú vịt con chớ có ngơ
    Mẹ không bên cạnh cớ sao chờ ?
    Tập bơi thỏa thích sao cho giỏi
    Mai lỡ té ao chẳng bất ngờ

    ( Ghé thăm và trêu tỷ Khiết một tí nghe. Chúc tỷ luôn vui. )
    HỒNG THOẠI

    Tự lập

    Lần đầu rời mẹ dáng ngu ngơ
    Phía trước hồ, ao rộng đón chờ
    Chập chững vào đời mong tự lập
    Vịt con, chí lớn mẹ nào ngờ.

    Sao Hôm


  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Sao Hôm vì bài viết hữu ích này


  • #727
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết


    LẠC ĐÀN


    Vịt bé lạc đàn nên ngẩn ngơ
    Biết là mẹ vịt đang mong chờ
    Bơ vơ lạc lõng nơi xa vắng
    Sơ sẩy mẹ ơi bé chẳng ngờ

    17/11/2011
    BHN


    Chờ mẹ

    Lối vắng đường xa Vịt đứng ngơ
    Xù lông nghiêng cổ hé môi chờ
    Hôm nay đi chợ sao lâu thế
    Đợi mãi bệnh đau mẹ có ngờ


    Bùi Thanh Thanh Khiết
    18.11.2011

    TỰ TIN

    Này chú vịt con chớ có ngơ
    Mẹ không bên cạnh cớ sao chờ ?
    Tập bơi thỏa thích sao cho giỏi
    Mai lỡ té ao chẳng bất ngờ

    ( Ghé thăm và trêu tỷ Khiết một tí nghe. Chúc tỷ luôn vui. )
    HỒNG THOẠI

    Tự lập

    Lần đầu rời mẹ dáng ngu ngơ
    Phía trước hồ, ao rộng đón chờ
    Chập chững vào đời mong tự lập
    Vịt con, chí lớn mẹ nào ngờ.

    Sao Hôm

    Đâu ngờ

    Vịt non trẻ dại lại lơ ngơ
    Ảo vọng bờ xa tôm cá chờ
    Lạc lối bơi vào nơi nước xoáy
    May thay suýt chết - mẹ đâu ngời

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    21.11.2011

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #728
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết


    LẠC ĐÀN


    Vịt bé lạc đàn nên ngẩn ngơ
    Biết là mẹ vịt đang mong chờ
    Bơ vơ lạc lõng nơi xa vắng
    Sơ sẩy mẹ ơi bé chẳng ngờ

    17/11/2011
    BHN


    Chờ mẹ

    Lối vắng đường xa Vịt đứng ngơ
    Xù lông nghiêng cổ hé môi chờ
    Hôm nay đi chợ sao lâu thế
    Đợi mãi bệnh đau mẹ có ngờ


    Bùi Thanh Thanh Khiết
    18.11.2011

    TỰ TIN

    Này chú vịt con chớ có ngơ
    Mẹ không bên cạnh cớ sao chờ ?
    Tập bơi thỏa thích sao cho giỏi
    Mai lỡ té ao chẳng bất ngờ

    ( Ghé thăm và trêu tỷ Khiết một tí nghe. Chúc tỷ luôn vui. )
    HỒNG THOẠI

    Tự lập

    Lần đầu rời mẹ dáng ngu ngơ
    Phía trước hồ, ao rộng đón chờ
    Chập chững vào đời mong tự lập
    Vịt con, chí lớn mẹ nào ngờ.

    Sao Hôm

    Đâu ngờ

    Vịt non trẻ dại lại lơ ngơ
    Ảo vọng bờ xa tôm cá chờ
    Lạc lối bơi vào nơi nước xoáy
    May thay suýt chết - mẹ đâu ngờ

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    21.11.2011
    KHÔNG NGỜ

    Mẹ kêu khản tiếng bé làm ngơ
    Mải miết rong chơi chẳng có chờ
    Lạc lối rồi đây ôi khổ quá
    Mênh mông sóng cả bé không ngờ

    22/11/2011

    Bạch Hồng Ngọc
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  • #729
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc
    KHÔNG NGỜ

    Mẹ kêu khản tiếng bé làm ngơ
    Mải miết rong chơi chẳng có chờ
    Lạc lối rồi đây ôi khổ quá
    Mênh mông sóng cả bé không ngờ

    22/11/2011
    Bạch Hồng Ngọc

    BIẾT VÂNG LỜI

    Vịt con vắng mẹ cứ ngơ ngơ
    Nhìn bạn đùa vui...vẫn đợi chờ
    Mẹ dặn: Một mình đừng liều lĩnh
    Bơi xa ... tai nạn chẳng ai ngờ.

    BXP 22.11.2011

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  • #730
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    MÔI HOA

    Thôi buồn chớm nở đóa môi hoa
    Mở cửa vườn yêu đợi bướm xa
    Tỏa ngát hương tình khoe cánh mỏng
    Chiều rơi nắng lụa xuống hiên nhà

    Lay rèm gió đệm khúc xuân ca
    Cổ tích ru êm nét ngọc ngà
    Giấc ngủ mơ màng thơm gối mộng
    Ưu tư gửi lại ánh trăng già

    DA


    Hoa ..xuân

    Nắng ấm trải vàng rạng rỡ hoa
    Mênh mông trời rộng đường còn xa…
    Bình minh tắm mộng trong muôn sắc
    Náo nức chờ trông rộn khắp nhà

    Cung đàn bổng vút tiếng hoan ca
    Vẻ đẹp tiên sa nhuộm ánh ngà
    Xao xuyến xuyên qua miền khát vọng
    Niềm vui rạng rỡ mắt huyên già

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    22.11.2011
    Lần sửa cuối bởi Bùi Thanh Thanh Khiết; 23-11-2011 lúc 11:02 AM

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 73/182 ĐầuĐầu ... 23 63 71 72 73 74 75 83 123 173 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình