+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 21

Chủ đề: Xâu chuỗi mối tình đầu

  1. #1
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224

    Xâu chuỗi mối tình đầu

    01- MỘT NGÀY



    Mới một ngày rời em

    Mà thấy xa vời vợi

    Một ngày nén mong đợi

    Bao sâu thẳm trong tim



    7/01/1981



    02- MƯỜI NGÀY



    Mười ngày anh xa em

    Làm con tim khốn khổ

    Mưa lòng như giông tố

    Bóp nghẹt trái tim ta



    16/01/1981



    03- SÁU THÁNG



    Mới đó sáu tháng rồi

    Anh rẽ sang ngả khác

    Trong lúc tim tan tác

    Nhớ mối tình đơn phương



    Chẳng hiểu người mình thương

    Con tim còn xao xuyến

    Biết bao nhiêu lưu luyến

    Thôi đành dấu vào tim



    Sáu tháng rồi không tin

    Sao mà lâu đến thế?

    Tình yêu là sóng bể

    Lúc lặng khi giận hờn



    Đúng sáu tháng không hơn

    Anh ngậm ngùi đau khổ

    Đó là do duyên số

    Hay tại mình ngu ngây.



    06/6/1981



    04- NHỚ



    Nhớ ngày đầu gặp em

    Nào anh đâu dám nói

    Nước chanh em làm vội

    Ngọt mãi tấm lòng anh



    Những đêm ấy anh dành

    Cho tình em tất cả

    Đôi mắt huyền đẹp quá

    Anh say mối tình đầu



    Nào đã thổ lộ đâu

    Bằng ánh mắt em hiểu

    Em ơi! Đời phải hiếu

    Nên anh đành xa em



    Nhớ em, nhớ ánh đèn

    Nhớ nụ cười chúm chím

    Nhớ giọng em ngọt lịm

    Nhớ nhớ nhớ…suốt đời



    Sơn tây, Đêm hành quân tháng 4/1982





    05- CHIA TAY



    Ngày ấy mình chia tay

    Đúng thật là khờ dại

    Lương duyên nào đến nỗi

    Mà lại bẻ làm hai



    Lời người nói chẳng sai

    Mối tình đầu trắc trở

    Ướp sầu vào thương nhớ

    Mối tình đầu mộng mơ



    Mối tình đầu nên thơ

    Trong tim anh đẹp mãi

    Cho dù không khang thái

    Nhưng cũng đủ ấm lòng



    Bóng hình dấu vào trong

    Nụ cười duyên ủ lại

    Để tình này mãi mãi

    Vẫn chỉ là trong thơ.



    Trường kỹ thuật pháo binh. Xuân 1983






    [/LEFT]
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 17-04-2013 lúc 01:06 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    06-NGẪM ĐI
    Ngẫm đi xem thử do đâu ?
    Trắng, đen… cho đỡ đau đầu người ơi
    Duyên tình chẳng thể …nữa rồi
    Rõ ràng là thế… sao đời đắng cay ?
    Xin trời một chút men say
    Để quên những tháng năm rày khổ đau
    Cho đời đẹp mãi về sau
    Cho tình phơi phới… một màu xuân xanh.
    1-1984

    07- HOÀNG HÔN

    Vẫy tay tạm biệt hoàng hôn
    Lòng người se sắt, như chôn mộng đời
    Mây hồng xa thẳm em ơi
    Với tay không tới tận nơi xa vời

    Đường đời anh muốn buông lơi
    Chân trời góc bể tả tơi tã tàn
    Sóng ngầm cuộn xoáy tâm can
    Nhớ em lòng dạ nát tan cả đời

    Hoàng hôn dần khuất núi đồi
    Anh vẫn đứng vẫy một đời… không tăm
    Biết rằng một nẻo xa xăm
    Có người vẫn đợi người thăm bến rồng.
    8-1984

    08- MƠ THẤY EM KHÓC

    Đêm nằm mơ thấy em tôi
    Đôi hàng mi ướt... đang ngồi bên anh
    Tình anh phụ bạc thôi đành
    Em đừng trách nữa làm anh xói lòng
    1-1986

    09- NHỚ

    Hoàng hôn vẫn cứ dần trôi
    Giang tay ôm lấy một trời sầu bi
    Bởi vì sau đó mỗi khi
    Màn đêm buông xuống thôi thì... nhớ
    Em
    1-1987

    10- THAO THỨC

    Thao thức vẽ mấy vần thơ
    Gửi về nơi ấy bến bờ yêu thương
    Mình anh thổn thức đêm trường
    Sầu bi bám lấy, phong sương đầy mình.

    Thôi đừng có nghĩ linh tinh
    Anh an giấc ngủ cho tình âm vang
    Trưa hè dù nắng chói chang
    Người về lại mát lòng chàng bao la.
    Xuân 1988
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 10-04-2012 lúc 09:06 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    11- ĐẾN VỚI TÌNH EM

    Anh đến với tình em

    Một chiều thu năm ấy

    Niềm vui như trông thấy

    Lương duyên bén tình nồng


    Tình em như dòng sông

    Cho anh luôn tắm mát

    Lời em như tiếng hát

    Ru anh giấc diệu huyền


    Nhớ cái nhìn đầu tiên

    Ta chìm trong đắm đuối

    Tình yêu đâu có tuổi

    Mãi mãi còn ngây thơ


    Tình ta đẹp ước mơ

    Ngập bờ môi hạnh phúc

    Bây giờ thành ký ức

    Ở hai miền nỗi nhớ


    12- CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN


    Có cái nhìn đầu tiên

    Anh làm sao quên nổi

    Duyên tơ hồng ngập lối

    Đường tình ta đi qua


    Ngắm đôi mắt hiền hòa

    Say mối tình đầu ấy

    Trong anh mắt tìm thấy

    Tình diệu huyền bao la


    Mối tình đầu của ta

    Chẳng bao giờ mờ nhạt

    Lời em như tiếng hát

    Chắp cánh tình bay xa


    Đôi tay em ngọc ngà

    Có lần anh nắm lấy

    Lòng xuyến xao đến vậy

    Mãi đến giờ còn nguyên


    Em cô gái chính chuyên

    Bao năm trời ước mộng

    Theo anh trong nhịp sống

    Suốt đường đời anh đi


    13- ÁNH MẮT EM


    Ánh mắt em đêm ấy

    Cho lòng anh ngất ngây

    Nhớ buổi đầu trao tay

    Để lòng anh thổn thức


    Ta hiểu nhau đúng mức

    Bằng ánh mắt yêu thương

    Đã có mấy đêm trường

    Anh và en thủ thỉ


    Ngày quá dài em nhỉ

    Đêm chẳng được bao nhiêu

    Hoa nở chớm tình yêu

    Niềm vui vô bờ bến


    Gió vờn tắt ngọn nến

    Anh đành lòng chia xa

    Trái tim sy chất chứa

    Một trời yêu bao la



    14- CHIỀU HÔM ẤY


    Chiều hôm anh đến ngõ

    Rồi lặng lẽ quay đầu

    Tưởng rằng em thấy đâu

    Nào ngờ không phải thế


    Bây giờ em nhỏ nhẹ

    Anh đành tự trách mình

    Làm khổ một mối tình

    Chia ly lúc chớm nở


    Em ơi! Trời sao nỡ

    Để chúng mình chia xa

    Điều đó tất cả là:

    Do anh người nhu nhược


    Bây giờ anh biết được

    Thương cho em nhiều hơn

    Đã biết bao năm dồn

    Điều uất ức khó nói


    Bây giờ anh xin lỗi

    Chắc chắn là muộn màng

    Đời ta đã sang trang

    Thứ tha cho anh nhé





    15- ĐÀNH THẾ


    Lộp độp hạt mưa rơi

    Trong ta nhớ ngút trời

    Nhớ nhớ hoài không cạn

    Thương thương mãi chẳng ngơi

    Thôn lá vàng lấp ngõ

    Làng hoa úa khắp nơi

    Tình đã là dang dở

    Thì ta đành thế thôi
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 07-04-2012 lúc 04:14 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    16- ĐỢI CHỜ

    Đếm lá vàng rơi đếm đợi chờ

    Mình em vẹt gót chốn chơ vơ
    Đã bao lần đếm hồn thu dại
    Lòng rối tơ tình, dạ ngẩn ngơ

    27/9/2011




    17- MƠ VỀ EM


    Đêm nằm mơ
    Em đến bên anh
    im lặng,
    Làm lòng anh cuộn sóng,
    Nỗi mong chờ khắc khoải vu vơ.
    Em im lặng,
    Để lòng anh nén chặt,
    Nỗi u buồn, e uất trong mơ.
    Em cứ lặng,
    Ép anh vào suy tưởng,
    Mình đã làm gì đến nỗi em tôi
    Im lặng.

    Thôi vậy, và cũng đành thôi vậy
    Em im rồi,
    Anh giấc ngủ buồn thiu.



    18- EM ƠI


    Em ơi! đừng nói nữa mà
    Làm anh bối rối thật là Em ơi
    Nhìn lâu bởi ánh mắt say
    Ngắm Em, Anh ngắm cả ngày vẫn mong

    Dâng em cả trái tim hồng
    Bờ vai, khối óc, giấc nồng, mê si


    19- CHO EM

    Anh có một dòng sông
    Cho em luôn tắm mát
    Anh có ngàn câu hát
    Ru em giấc đêm đông



    20- CHIỀU NHỚ


    Nắng chiều sém ngọn hàng cau
    Nhớ ai mà dạ quặn đau thắt lòng
    Trăng tàn mà vẫn ngồi mong
    Người về đi khỏi hoài công đợi chờ
    Mặt trời xuống núi xa mờ
    Hoàng hôn tím ngắt… hững hờ xa xăm
    Nào ai biết được ruột tằm
    Chín chưa mà đã chiu nằm bụng tơ
    Tình đời sao mãi bơ vơ
    Chiều buông thả tiếng thẫn thờ nhớ ai
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 10-04-2012 lúc 06:07 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    21- NHỚ TÌNH XƯA

    Anh viết tặng em trời thu Hà Nội

    Nắng Ba Đình chất chứa yêu thương

    Tựa bao giờ anh bỗng nhớ quê hương

    Nơi đó có tình hai ta trong trắng!


    Đã qua rồi tình đi vào sâu lắng

    Đến bây giờ anh không thể trách em

    Điều duy nhất, duyên số chẳng ấm êm

    Anh thầm lặng, nhìn tình xuân ủ rũ.


    Nên bây giờ, biết thế nào là đủ

    Nhớ tình xưa, anh lựa chọn mưa ngâu

    Và xin em hãy đợi lại kiếp sau

    Chúng mình lại có nhau em nhé !


    Em biết không ?

    Đến bây giờ mà anh vẫn thế ….

    Thấp thỏm đợi chờ và mãi mãi….

    Nhớ em.


    22-ANH SẼ NGƯỢC


    Anh sẽ ngược không gian xa lặng lẽ
    Ngược thời gian buồn tẻ ở trên đời
    Ngược tim mình say mê tìm đắm đuối

    Và cả tình nồng thắm đượm duyên quê


    Ngược sóng gió, và ngược chiều bão thổi

    Ngược lòng mình khi cháy bỏng si mê
    Anh thầm lặng bước ngược đường phố tẻ

    Tìm kiếm em trong suốt cả cuộc đời


    23- SÓNG TÌNH


    Biển chiều đông lặng gió

    Sóng vẫn nhô bạc đầu

    Trải minh lên cát mặn

    Nồng thắm nụ hôn sâu


    Sóng tình vỗ những đâu

    Hỏi bờ còn không biết

    Chẳng có điều khác biệt

    Sóng tình vẫn dịu êm


    Suốt tháng năm ngày đêm

    Sóng không bao giờ cạn

    Tình sóng là vô hạn

    Vỗ lên bờ mênh mang


    Biển chiều đông chạng vạng

    Mình tôi đứng chờ ai?


    24-CHUYỆN XƯA


    Anh thì vui tình mới

    Em đứng nhìn xót xa

    Tim tan nát vụ ra

    Nhưng cắn lòng cam chịu


    Việc nhà nông bận bịu

    Buồn cũng dần nguôi ngoai

    Tháng giêng qua tháng hai

    Ướp mối tình đầu lại


    Xếp vào ngăn tim mãi

    Kỷ niệm mối tình đầu

    Nỗi nhớ đành chôn sâu

    Để đời vơi đau khổ





    25- HOÀNG HÔN


    Hoàng hôn, ráng tím, chiều rơi

    Chòng chành, nỗi nhớ, đầy vơi

    Chút tình, trong ta, chới với

    Rưng rưng, mắt đỏ, xa vời

    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 10-04-2012 lúc 05:02 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    26- MUỐN

    Anh

    Không muốn

    Làm loài bướm nhỏ

    Chỉ

    vờn hoa

    Hết nhụy thì bay đi


    Anh muốn

    Làm lò lửa ấm

    Cháy ngầm ngầm sưởi ấm cuộc đời Em


    27-CHÔNG CHÊNH


    Biết là em đã lấy chồng

    Nhưng sao anh lại ngược dòng sông thương

    Ngựa hiền dỡ bỏ yên cương

    Cớ sao vẫn cứ tìm đường tâm tư

    Biết rằng tim héo… từ lâu

    Nên lòng phải nén cho sầu dần vơi

    Tơ tình chẳng biết chốn chơi

    Trái tim say đắm một đời chông chênh



    28-CHIỀU THU

    Cuộc đời chẳng thể êm ru
    Nỗi niềm vương vấn chiều thu se dài

    Miên man nhẹ gió bờ vai
    Lang thang bến đợi chờ ai mịt chìm

    Mưa rơi ướt mái tóc mềm
    Chạnh lòng nhẹ gót bên thềm... nhớ em



    29-BUN

    Hàng liễu rũ bờ ao, ôi chiều gió lặng

    Giọt nng lm dần tt hẳn phía trời tây

    Hoàng hôn nht giống như màu vời vợi

    Bải hoi hồn ta day dt tình say


    Có nhìn thy bóng hình ai bên y

    Tận đáy lòng thời thẫn tiếng chuông rơi

    Ni nh dâng tràn âm thm nơi bến đợi

    Trầy xước tim si lặng lẽ một màn đêm


    Ôi t
    hi gian đng vút vội qua rèm

    Đng vi v sâu thm nỗi nhớ nhung

    Để lòng ta khắc khoải chốn mông lung

    Mong cơn gió chia ni nim sâu thẳm


    30-
    ĐI...

    Đ
    i như ánh bình minh
    Tình đ
    ẹp vô b bến
    Xuân qua r
    i h đến
    Tha thi
    ết bến an bình

    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 10-04-2012 lúc 05:25 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    31- TỰ NHỦ LÒNG MÌNH

    Quên liền năm tháng đó đi
    Sao mà vẫn thể chẳng gì đổi thay
    Lòng ta sầu muộn... bao ngày
    Ra đi lòng nặng miền say não nề



    32-THÔI HẾT RỒI


    Thôi hết rồi,

    Từ đây ta cô đơn.

    Thôi hết rồi,

    Từ nay trống vắng,

    Tiếng người thương còn ở đâu đây.

    Thôi hết rồi,

    Tiếng ngọt ngào bên ấy,

    Thủ thỉ bây giờ chỉ ở lại trong tim.

    Thôi hết rồi,ta còn gì mà nhớ với thương.

    Thôi hết rồi,thao thức bao đêm trường mong đợi

    Thân hình em vẫn là mãi mãi,

    Trong tim.


    Tết 1980


    33- Nửa ngày


    Đồng hồ quay nửa vòng

    Mà lòng anh long đong

    Đôi mi hồn đỏ mọng

    Sâu thẳm nối mông lung



    34-KHÓA TÌNH

    Đôi huyền nhẹ liếc chết tình tôi
    Hoa lá chen hương ngợp đất trời
    Chất chứa tình này đầy khoảng ấy
    Lương duyên lại nở ngập làn môi


    Một nửa vầng trăng độ quá rằm
    Ước chừng tuổi ấy ngoại mười lăm
    Bén duyên không ngỏ anh đành thế
    Khóa chặt tim yêu lặng nhớ thầm




    35-GẶP LẠI


    Hương sen lan tỏa hồn quê

    Lá xanh xanh thắm, xuân về nồng say

    Hoàng hôn rớt xuống chiều nay

    Dâng trào nỗi nhớ những ngày xuân sang

    Búp sen đang hé nhụy vàng

    Cánh hoa trăng trắng, mênh mang tình đời

    Nhớ ai, ai nhớ … xa vời

    Hương sen ngát tỏa hồn tôi thẫn thờ

    Sáng nay trời đẹp… bất ngờ

    Gặp lại em đó, tóc giờ pha sương

    Bốn mắt gặp nhau vấn vương

    Tình xưa nghĩa cũ… sang chương cả rồi

    Chúng mình giờ đã lên ngôi

    Ông bà nội ngoại… tuyệt vời lắm thay

    Thế mà mắt vẫn cứ cay

    Hai ta đứng đó, trong tay nghẹn ngào

    Tình xưa vẫn cứ đẹp sao

    Người về để lại lời chào thân thương
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 10-04-2012 lúc 05:00 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    36- CÒN NHỚ

    Thoáng qua mà nhớ quá đi thôi
    Nét đẹp trong em quả tuyệt vời
    Sắc nước nghiêng thành không dám sánh
    Nhưng mà dào dạt trái tim tôi

    27/9/2011



    37- CUỘC SỐNG

    Bây giờ ngẫm lại xa xưa
    Bao nhiêu nguyện ước để vừa ý nhau
    Tuổi hồng có trở lại đâu?
    Tuổi già sống đẹp, tươi màu tỏa hương


    38- NHỚ XƯA

    Em còn nhớ chuyện ngày xưa
    Bao nhiêu ý ngọc ta vừa trao nhau
    Bây giờ chẳng thấy em đâu
    Hồn anh trống huếch bợt màu phai hương


    39- TỈNH GIẤC

    Bốn giờ kém mấy khắc
    Trở mình nhớ tới em
    Mắt vẫn còn kèm nhèm
    Đánh liều phiền em chút

    Tay liền khuơ cái bút
    Viết nên mấy vần thơ
    Nửa đời ướp mộng mơ
    Nén con tim đau nhói

    Em ơi! tình len lỏi
    Trong cuộc sống thường ngày
    Từ độ ấy đến nay
    Anh nhớ em nhiều lắm

    Duyên tình ta không thắm
    Tại anh khờ khạo thôi
    Tình đã ấm êm nôi
    Mà anh đành rứt bỏ

    Bao lần anh đến ngỡ
    Mà chẳng đến với em
    Nhớ cái hôm đi làm
    Nhìn ngắm lòng ngây ngất

    Nhưng rồi anh đánh mất
    Khi lương duyên chớm nở
    Suốt đời anh thương nhớ
    Về mối tình đầu tiên

    Ôi! nỗi nhớ triền miên
    Bao năm trường thổn thức
    Hết mưa vầy bão thúc
    Nên tấm lòng trăn trở

    Đêm nay nghe nhịp thở
    Em ghé tai thì thầm
    Anh lấy lại bình tâm
    Mơ về em tuyệt diệu.
    27/3/2012


    40- BÊN NHAU

    Anh ở bên em cả tối nay
    Lời thề năm ấy chẳng hề thay
    Không ăn mà dạ nào còn đói
    Chẳng uống sao lòng lại cứ say
    Thuở trước kề môi tràn mộng đẹp
    Bây giờ âu yếm vút điều hay
    Cuộc đời thay đổi nào ai biết
    Thức trọn đêm nay hưởng gió mây.

    29/3/2012

    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    41-TRẰN TRỌC

    Ngắm em có nét duyên ngần

    Làm cho anh cứ bần thần lắm thay

    Càng ngắm anh lại càng say

    Say tình, say nghĩa, say vì yêu em

    Nửa đêm tỉnh giấc mộng êm

    Nhớ em trằn trọc bên thềm trăng rơi



    42-LÀ AI


    Đó là anh ?, hay là em?

    Là ai đi nữa việc xem đã rồi

    Chuyện xưa, nói lại lôi thôi

    Bây giờ đũa chẳng thành đôi rõ rành

    Đó là em?, hay là anh?

    Là ai thì cũng tan tành… xác ve

    Nhớ khi dưới nắng trưa hè

    Cành cây Anh bẻ Em che mái đầu

    Chuyển mùa lác đác mưa ngâu

    Bàn tay Anh lại che đầu cho Em

    Bây giờ Em nghĩ lại xem

    Là em hay vẫn là anh chôn vùi.



    43-ANH BIẾT RỒI


    Anh biết rồi Em đã bước sang ngang

    Và khổ đau nhìn Em đứng bên người yêu mới

    Nắng nồng tỏa khi mùa xuân đang tới

    Đắng nghẹn lòng Anh, hum húp sưng mi


    Biết thân phận nghèo, ôi từ đây xa mãi

    Đành mỉm cười để chua xót chôn vùi

    Em đang vui, mà tôi đang tắt lụi

    Biết nói gì đây? khi đã chia li


    Và giờ này Anh chẳng biết nói chi

    Cắn chặt răng chịu đựng nỗi bi sầu

    Cho cuộc sống muôn màu thêm yêu dấu

    Thôi biết vậy, Em không cần phải nói.

    Xuân 1980




    44- CHIỀU BUỒN


    Nắng chiều xoi xuống đầu hiên

    Dội lên thương nhớ triền miên ... mịt mùng

    Mỏng manh cánh bướm nghìn trùng

    Đắm trong bão tố vô cùng gian nan

    Chiều nay bên bến sông Hàn

    Thả hồn dòng nước muôn vàn mông lung

    Mang theo bao nỗi nhớ nhung

    Xuôi về biển cả vẫy vùng xa khơi


    45- CHIỀU NAY

    Chiều nay, qua ngõ nhà nàng
    Sau rèm em dấu hai hàng châu sa
    Mà lòng anh thấy xót xa
    Biết làm sao được mẹ cha quyết rồi

    Chiều nay, nghe tiếng à ơi
    Biến cơn gió mát ngang trời chua cay
    Giọng Em sao lạc thế này
    Nhưng đành cam chịu, phơi bày thêm đau

    Chiều nay đi cấy đồng sau
    Ai tìm ai gặp... bên nhau ấm nồng
    Tâm tư an ủi đôi dòng
    Chiều nay tim lại nối vòng nhịp tim

    Chiều nay chẳng giống mọi chiều

    28/12/2011
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    46- CẢNH VÀ LÒNG

    Cảnh hùng vĩ chân trời nghiêng cánh sóng
    Thắc dựng nguồn cho bọt sóng tung bay
    Đôi mắt Em hồn ngơ ngắc đắm say
    Cơn gió lặng làm tình Anh đứng lặng

    Sương biếc ngọc tan dần trời hửng nắng
    Ngọn thông già vi vút liễu buồn rươi
    Có phải Em hò hẹn cuối chân trời
    Khiến quay ngược thời gian về quá khứ

    Ồ vẫn đó giấc mơ xa quyến rũ
    Ôm mộng sầu nhắn nhủ mối tình sy
    Anh dõi theo hình bóng của Em đi
    Tia hy vọng cuối cùng đang dậy sóng

    Hôm nay mảng huyền mây đang thấp thoáng
    Ánh tía vàng gác trên ngọn hàng cau
    Trong lòng anh tê tái nỗi niềm đau
    Cảnh quá đẹp mà sao lòng chẳng đẹp

    28/11/2011


    47- LẠI MƠ

    Đêm qua anh lại mơ về em
    Tỉnh giấc ôm sầu suốt cả đêm
    Nghe tiếng dịu hiền say giấc mộng
    Thấy bàn tay ngọc đắm tình thêm
    Em còn vương vấn tình xưa ấm
    Anh lại tương tư nghĩa cũ êm
    Một thuở bên nhau bao kỷ niệm
    Bây giờ gom lại chật như nêm


    48- GIỜ NÀY EM RA SAO?

    Giờ này chẳng hiểu em ra sao
    Cuộc sống gia đình như thế nào?
    Thuở ấy bên nhau bao quyến luyến
    Bây giờ xa cách lắm nôn nao
    Tình xưa vẫn đó ngời say đắm
    Nghĩa cũ còn đây đẹp xiết bao
    Có biết không em tình vẫn thế
    Ngàn đời sống động chẳng hề nao


    49- ĐÔI TA

    Đôi ta nghĩa nặng tình dày
    Xa nhau ngàn dặm, nhớ ngày nhớ đêm
    Mong sao biển lặng sóng êm
    Cho tình mãi đẹp và thêm mặn nồng


    50- EM HIỂU KHÔNG?

    Em hiểu lòng anh không em ơi
    Tình xưa giữ trọn cả tâm đời
    Bây giờ xa cách trào nhung nhớ
    Thuở trước bên nhau ngập tuyệt vời
    Sáng dậy ngồi chờ lòng quyến luyến
    Hoàng hôn đứng ngóng dạ chơi vơi
    Còn THƯƠNG còn NHỚ còn chờ ĐỢI
    Chắc chắn tình ta mãi rạng ngời

    13/4/2012



    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 11-04-2012 lúc 06:46 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình