Ðề tài đã khoá
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 166

Chủ đề: Những dòng thơ

Hybrid View

  1. #1
    Avatar của cobengangtang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    cobengangtang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 758
    Thanks
    1.871
    Thanked 1.803 Times in 624 Posts
    Blog Entries
    44

    cobengangtang


    CHỈ LÀ CỎ DẠI

    Ta có là gì ở cõi đời,
    Chỉ là cỏ dại dọc đường thôi.
    Dẫu trời sáng rõ hay đêm tối,
    Lặng lẽ một mình trong lẻ loi

    Người hãy đi đi, chớ nghĩ gì,
    Bao nguồn yêu nhớ tặng làm chi,
    Nặng nhớ thêm lần cho khoắc khoải,
    Cung đường duyên nợ đã khinh khi

    Ven đường mưa gió gọi lao đao.
    Sương rơi giọt nhớ đuổi mơ vào,
    Chỉ xót lòng tình sao lắng lại,
    Mộng mị nào đây lại cấu cào

    Cám ơn cái nghĩa đã trao nhau.
    Cám ơn hứa hẹn tặng mưa rào,
    Tan mưa trời lại ban nguồn sáng,
    Và những hanh hao đến vội chào

    Cobengangtang
    8/7/2011

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn cobengangtang vì bài viết hữu ích này


Ðề tài đã khoá

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình