QUÊ HƯƠNG TÔI ( 1 )
Ai chẳng yêu Quê Hương nơi chôn nhau cắt rốn,
những kỷ niệm buồn vui của một kiếp người…
Tuổi lên ba đã thấy rầm rập đất trời -người ta hùa nhau đấu tố . ...
Kẻ bóc lột dân cày đi đôi guốc mộc , bị trói chặt cột đình mọi người xỉ vả .
Giá treo cổ làm nhanh kéo "xoẹt “ ...rợn người.
Ôi! thật khủng khiếp cái cảnh đầu đời, ăn vào tiềm thức của tôi từ đó!….
Quê Hương tôi "đít thành chai" từ nhỏ
Ngồi cả ngày may nón lá kiếm cơm
Cha mẹ tảo tần nuôi con lớn khôn
Chẳng bao giờ được ông trời ưu đãi
Đêm Mẹ cầm quạt mo cau quạt mãi- đàn con lăn lóc ngủ chõng tre
Sinh vào thời tiêu thổ kháng chiến dầm dề
Chạy giặc ... mẹ đẻ ngoài đồng ...nhà tôi đó !...
Ngày hòa bình trở về nơi thành phố
Thành phố hoang tàn ...đom đóm, ma trơi
Thú leo cây bi đáo vui một thời
Thưở con người còn nghèo nhưng dễ dãi
Nhà được chia mảnh mặt tiền to đại
Chẳng mất một xu đút lót bao giờ
Bởi thế Giang Nam thơ hay cậy nhờ
Dòng sông ấu thơ , tấm lòng người mẹ
Sạch, nguyên sơ như tâm hồn con trẻ
Chưa oằn mình những năm tháng đói no…
Quê hương ơi ta đếm từng giờ
Sáu mươi năm trời chất đầy vôi vữa
Đọng lại nơi sinh- cháu con gột rửa
Chắt lọc vàng, thau biết đến bao giờ ?
Quê Hương ơi ta đau đáu đón chờ
Chờ chân lý một ngày nào chiếu sáng
minhthu
QUÊ HƯƠNG TÔI (2)
Tôi yêu quê hương
Yêu cả những con người biết chôn chặt
Nén bất công chờ chân lý sáng ngời
Tiếc cho nhau đã đi gần hết cuộc đời, trong câm nén
khổ nghèo uất hận
Sau trận chiến tương tàn ào sôi lửa trận, lại quay về bãi mía nương ngô
Lịch sử sang trang ai học chữ ngờ!-uốn nét bút thật tài tình khôn tả?
Ơi Quê Hương! còn quá nhiều vất vả
Miếng ngọt miếng ngon tan biến đàng nào
Nhìn nước láng giềng xót quê xiết bao
Tiếc một đời và lo cho hậu thế........
......................................
Ai yêu Quê nhiều thì hét to lên (?!)
Tôi yếu ớt, hát bài ca vàng vọt
Rồi sẽ có ngày ...
có một ngày âm thanh sẽ lọt đến tận ngàn sao, thấu tận trời cao
Sẽ có một ngày chúng ta tự hào khi Quê Hương đã trở về trong sạch
Ta cầu phúc những lương tri thanh bạch
Chờ đón những điều gì tốt đẹp cho Quê Hương
Chỉ lo chúng ta sẽ là những nắm xương, chưa nhìn thấy Quê Hương đổi mới ?
Mắt đà nhắm …màn đêm u tối …và hương hồn sẽ mãi mãi xót xa ...
Hãy ươm mầm cho Quê Hương ngàn hoa
Để sau này cháu con được tận hưởng
Ôi! thơ tôi có phần ngang và bướng
Để thoả lòng cái sức muỗi cỏn con
Nếu không phải là thơ cũng xin được bào mòn
Vào chân lý để góp phần tươi sáng
Mong lắm quê hương ơi ! ngày mai sáng lạng
Như muôn nơi trên trái đất này.
minhthu