Tác giả MINH TÂM
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:
01. Lệ lòng
02. Sợi tình
03. Hương thu
04. Hương quê
05. Nét khuyết
06. Nét thu
07. Như vệt nắng phai
08. Nhớ người
09. Thu xa
Tác giả MINH TÂM
NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:
01. Lệ lòng
02. Sợi tình
03. Hương thu
04. Hương quê
05. Nét khuyết
06. Nét thu
07. Như vệt nắng phai
08. Nhớ người
09. Thu xa
LỆ LÒNG
Nỗi đau đớn quá bất ngờ
Tiếc thương, chia cách, thẩn thờ con tim
Cỏ cây cũng đứng lặng im
Trời tuôn mưa đắng vỡ miền hoang vu
Xin dâng một bản nhạc ru
Yên lòng đất mẹ ngàn thu vĩnh hằng
Anh đi về cõi xa xăm
Có nghe tiếng gọi vọng ngân tạ từ
Lệ lòng loang tím trang thư
Viết câu tiễn biệt, viết lời chia tay
Hắt hiu ngọn gió, làn mây
Kết vòng hoa trắng cho ngày buồn đau
Ông trời nỡ đổ mưa ngâu
Kéo chiều tắt vội, giăng sầu đêm hoang
Để anh tôi chịu đa mang
Bao nhiều cay đắng, trái ngang trong đời
Chắc thương… nên Chúa gọi mời
Đón anh về chốn nước Trời an vui
Yên lòng thanh thản nghỉ ngơi
Đớn đau quên hết, rong chơi thiên đàng
Xin dâng vạn nén hương lòng
Tiễn đưa anh Cả về cùng Chúa Cha
Minh Tâm
BTV.vnthihuu
( PT )
SỢI TÌNH
Ngày xưa anh đã nói
Tình ta hoài màu xanh
Em thêu nhành lá biếc
Đan sợi tình mong manh
Nắng nhẹ vờn lên tóc
Ngọn gió lùa miên man
Hạt bụi nào cay mắt
Cho tình ta trôi nhanh
Giờ mây trời vẫn xanh
Chim vẫn hót trên cành
Mà sao em xa anh
Cho nét buồn đan vội
Dòng sông về nhắn gửi
Cuốn thả trôi bao lời
Thì thầm con sóng hỏi
Xóa nét buồn đau xưa
Ồ! Chợt trời đổ mưa
Cho nhân gian tắm gội
Cho người xưa sám hối
Một lần vờ lệ rơi...
Cho tình nồng lên ngôi
Một lần thôi chờ đợi
Một lần trong giấc mơ
Ngỡ mình chưa mất nhau
Ta, dại khờ nỗi đau...
BTV.vnthihuu
( PT )
HƯƠNG THU
Hạ đi Phượng rũ cánh tàn
Ve buồn xếp cánh, nắng vàng nhạt phai
Dòng sông bồi, lở u hoài
Lặng trôi gió khẽ thở dài bâng quơ
Nhện giăng kết nối sợi tơ
Gió lùa hương cúc ươm thơ tiếng lòng
Cốm xanh sen thắm nắng hồng
Quyện hòa nốt nhạc tình nồng Thu sang
Mây trời tỏa ấm nhẹ nhàng
Cảnh hòa nên cảnh ngỡ ngàng hồn thơ
Dường như ta lạc vào mơ
Hình như nốt nhạc hương Thu tự tình
Minh Tâm
BTV.vnthihuu
( HT )
HƯƠNG QUÊ
Nắng nghiêng tỏa bóng hàng tre
Hạt vương tiếng võng lắng nghe ru hờ…
Nghĩa tình câu hát trong thơ
Nắng vàng dịu ấm trong mơ lối về
Ngập ngừng rảo bước triền đê
Màu xanh bức họa đồng quê hữu tình
Líu lo oanh nhỏ nghiêng nhìn
Nắng về qua ngõ yên bình pha sương
Ngọt ngào sóng nước quê hương
Nhẹ nhàng tha thiết vấn vương câu hò
Tình quê chở nặng chuyến đò
Người quê chân chất cọng ngò cọng rơm
Hương quê dịu lắng ngát thơm
Đậm đà dưa muối bát cơm chân tình
Lối quê tìm lại chính mình
Ấm vòng tay mẹ dáng hình Việt Nam
Minh Tâm
BTV.vnthihuu
( HT )
NÉT KHUYẾT
Trăng
Nửa mảnh
Con thuyền trôi
Khuyết tròn chao nhẹ
Nghe hanh hao giấc mộng
Lạc tìm nhau ảo vọng, vẫn tìm
Trăng
Một vầng
Lấp lánh trôi
Ôm tròn bóng cuội
Lồng toả nhẹ vòm mây
Ta gặp nhau nỗi nhớ không lời
Bây chừ
Trăng lên cao
Dù hanh hao chao nhẹ
Hay lấp lánh ôm tròn
Vẫn là
Ta của nhau
Một vầng trăng êm trôi
Nét khuyết tròn tuyệt vời
Dịu ấm cả đất trời
Những vì sao nhảy múa
Ta nồng nàn trao nhau
Minh Tâm
BTV.vnthihuu
( HT )
NÉT THU
Bây chừ cúc vẫn rực vàng
Mưa rơi nhẹ hạt nồng nàn tình thu
Bây chừ rũ bỏ hoang vu
Đêm trôi dịu vợi lời ru thắm nồng
Bây chừ nắng tỏa lan hồng
Che nghiêng nét trúc bềnh bồng sắc mai
Bây chừ giã biệt u hoài
Tay mềm, gót nhỏ lối dài vườn thơ
Dạo đàn nâng phím cung tơ
Nghe xao xuyến lạ… nét thu tự tình
Minh Tâm
BTV.vnthihuu
( HT )
NHƯ VỆT NẮNG PHAI
Trời đang nắng, bỗng mưa bất chợt
Như cuộc đời điểm xuyết buồn vui
Bao gai bụi, cuộn xoáy dòng trôi…
Nghe nuối tiếc mưa chiều mau tạnh
Với hư không bàn tay khô lạnh
Một thoáng buồn nhuộm tím chiều rơi
Nghẹn đắng lời tiễn biệt xa xôi
Sao níu giữ mây ngàn phiêu bạt
Lối nhỏ xưa sương chiều nắng nhạt
Lá nhẹ rơi nghe hắt hiu sầu
Nhánh hoa tàn ướt đẫm giọt ngâu
Luênh loang giữa phận đời lặng lẽ
Người ra đi, muôn ngàn ngả rẽ
Tôi con thuyền neo bến tịch liêu
Gió xuân thì hoá phận rong rêu
Như vệt nắng trong chiều mưa bụi.
Minh Tâm
BTV giới thiệu:
NVT
NHỚ NGƯỜI
Mùa Thu lần nữa lại đến rồi
Nhớ ngày sinh nhật của anh tôi
Da diết niềm thương bao nuối tiếc
Lá vàng chạm khẽ nỗi buồn rơi
Sinh nhật đến rồi anh Cả ơi
Có nghe trong gió tiếng muội mời
Về lại Lầu Mây ngâm thi khúc
Những vần xướng họa, những đầy vơi…
Vạn nén hương lòng buồn vọng nhớ
Dâng lời thương nguyện chốn xa xôi
Chim Chiều hồi ức còn nguyên vẹn
Vệt tím hoàng hôn nhuộm góc trời.
Minh Tâm
BTV giới thiệu:
NVT
THU XA
Người đi đã mấy Thu vàng
Ta gom nỗi nhớ nghe hoàng hôn rơi
Vắt ngang một sợi tơ trời
Hồn ta mảnh vỡ trách người chân mây
Nắng chiều chạm khẽ bàn tay
Nghe hơi ấm vẫn còn đây thuở nào
Gió lùa hàng trúc lao xao
Ngỡ đàn buông phím ngọt ngào ngày xưa
Nghe lòng chợt đổ cơn mưa
Chiều trôi khuyết bóng, nắng thưa vội tàn
Nhánh hoa đau những ngỡ ngàng
Hắt hiu tiếng lặng… võ vàng Thu xa…
Minh Tâm
BTV giới thiệu:
NVT