RẠNG NGỜI
Ngài tiến sĩ đẹp giai quá nhỉ!
Mặt rạng ngời hơn tỷ vì sao
Nhìn huynh sức sống dâng trào
Đong đầy hạnh phúc xiết bao ấm lòng!
HT
NGẪM
Lão Gió thùy dương quả thật kì
Thi Đường phạm lỗi xét từng li
Thời gian chẳng thích làm ra bạc
Nghĩ thế nhà xơi chỉ rặt mì!
Ngàn Hoa 2.4.2018
@ Nhớ chú, ghẹo một tí, không giao giận nha!
YÊN NGỰA
Chân thủ thế “Kim kê độc lập”
Tay vung hờ đang tập múa thương
Chí trai yên ngựa dặm trường
Sơn khê gối mỏi, vấn vương tóc thề…
Ngàn Hoa 2.4.2018
TAM QUỐC
Đọc Tam Quốc thích chàng Dực Đức
Tính nóng nhưng lòng thật dạ ngay
Khổng Minh kế vạch mưu bày
Quan Công mặt đỏ, hùng tài đởm lược…
Ngàn Hoa 2.4.2018
THĂM NGOẠI
Cháu về thăm Ngoại chiều nay
Nhớ sao lúc nhỏ tay ai tắm nè
Võng đưa bà kể chuyện nghe
Hàng cây gió thổi như vè ngày xưa…
Ngàn Hoa 2.4.2018
THĂM NGOẠI
Cháu về thăm Ngoại chiều nay
Nhớ sao lúc nhỏ tay ai tắm nè
Võng đưa bà kể chuyện nghe
Hàng cây gió thổi như vè ngày xưa…
Ngàn Hoa 2.4.2018
DẠO VƯỜN THI HỮU
Dạo vườn Thi Hữu hôm nay
Bỗng như vẳng tiếng có ai gọi nè
“Lặng thầm”… thơ đọc mình nghe
Rưng rưng giọt lệ nhớ về năm xưa …
BXP 02.04.2018
TAM QUỐC
Đọc Tam Quốc thích chàng Dực Đức
Tính nóng nhưng lòng thật dạ ngay
Khổng Minh kế vạch mưu bày
Quan Công mặt đỏ, hùng tài đởm lược…
Ngàn Hoa 2.4.2018
ĐỌC TAM QUỐC
Gia Cát Lượng bảy lần tỏ đức
Cứ mỗi lần vừa bắt thả ngay
Cuối cùng Mạnh Hoạch tỏ bày
Cả tâm và khẩu phục tài Khổng Minh
BXP 02.04.2018