-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jan 2013
Tuổi: 73
Bài gửi : 510
Thanks
- 11.788
- Thanked 5.245 Times in 524 Posts
- Blog Entries
- 32
[COLOR="blue"]TÌNH CÂY
Lên mầm vốn dĩ chẳng cong queo
Khổ nỗi trời cho mảnh đất nghèo
Thiếu ánh trăng soi đành phải với
Không còn nắng rọi cố tình leo
Sương rơi rụng lá cành xơ xác
Gió quật tàn thân rễ quặn quèo
Sống mãi cho nên thành cổ thụ
Duyên thầm vẫn đẹp thả lời reo
DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG[/COLOR]
Lần sửa cuối bởi Dương Đoàn Trọng; 12-09-2014 lúc 10:08 AM
-
10 Thành viên dưới đây cảm ơn Dương Đoàn Trọng vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn