Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 05-12-2015 lúc 02:46 AM
TẾT
Tết là tết của đoàn viên
Tết là tết của bình yên mọi nhà
Tết đi chúc tết ông bà
Tết đi thưởng lộc món quà đầu xuân
Tết anh tết chị xa gần
Tết cho bạn hữu quây quần bên nhau
Tết hoa đua nở sắc màu
Tết cho các bé những xâu lì xì
Tết mừng hứng khởi tình thi
Tết mừng lễ hội khắc ghi vào lòng
Tết tròn điệu hát bên sông
Tết vui én liệng gió đông ngập ngừng
Tết mang ấm áp muôn trùng
Tết mang hạnh phúc tưng bừng hân hoan .
TruongVu
7-2-2016
TÌNH XUÂN
Trời còn giá rét đầu xuân
Lòng anh ấm lại trong ngần mắt em
Nhành hoa vô ý bung rèm
Thoảng hương mái tóc bên thềm mạ non
Thân ngà ai uốn lưng thon
Hoài vương gót ngọc nước non sắt cầm
Thương nhau tay xắn tay dầm
Một cây lúa cả bao mầm nguyên sinh
Tình yêu đôi lứa chúng mình
Cây đa bến nước sân đình chứng nhân .
TruongVu
16-2-2016
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 16-02-2016 lúc 09:26 AM
TÌNH CÂY
Cũng là một cành cây
Chim bay và chim đậu
Đậu rồi sao lại bay
Đã bay còn muốn đậu
Cây dẫu buồn lặng lẽ
Vươn mình giữa trời xanh .
TruongVu
22-2-2016
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 22-02-2016 lúc 12:56 PM
HOA TẶNG MẸ
Chưa bao giờ con tặng hoa mẹ nhỉ
Sắp đến rồi ngày mồng tám tháng ba
Ngày quốc tế hiến chương người phụ nữ
Có phải con vụng về trong ứng xử
Hay muôn điều khó tả một hai câu
Cuộc đời me thật lắm những bể dâu
Vì thương con mãi vượt qua tất cả
Sao thời gian cứ trôi đi vội vã
Đôi vai gầy chai sạn trước gió sương
Ôi ấm áp như ánh nắng mai hường
Và toả sáng khắp không gian - lòng mẹ
Bó hoa kia cũng chính là con trẻ
Mẹ vun trồng mong sẽ tỏa sắc hương .
TruongVu
6-3-2016
VIẾNG CỤ TRẠNG TRÌNH
Cùng con viếng cụ Trạng Trình
Giảng thêm bài học tâm linh ân cần
Thánh hiền vì nước vì dân
Ngày sau con hãy nghĩa nhân con làm.
TruongVu
12-3-2016
LÒNG TÔI
Lòng tôi yêu mến dân làng
Như tia nắng quyệt mơ màng sắc xuân
Từ tâm tiếng nói ân cần
Nghe trong nốt nhạc nghĩa nhân dạt dào .
TruongVu
8-4-2016