+ Trả lời chủ đề
Trang 3/8 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 77

Chủ đề: Bà Già Mộng Mơ Đường Luật

  1. #21
    Avatar của bagia
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    bagia đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012

    Tuổi: 64
    Bài gửi : 73
    Thanks
    112
    Thanked 341 Times in 68 Posts
    Blog Entries
    1
    GIẢI KHUÂY

    Buổi tối đang buồn, bạn đến chơi
    Cà phê quán cóc, ngắm nhìn trời
    Chọn bên lối nhỏ, trông mây lượn
    Ngó chếch đường ngoài, thấy gió bơi
    Lãng tử vài chàng ngồi lắm chỗ
    Tiếp viên mấy ả đứng nhiều nơi
    Xập xình nhạc trẻ đua nhau vỗ
    Khuây khỏa nên sầu cũng í ơi

    bgmm

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn bagia vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Avatar của bagia
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    bagia đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012

    Tuổi: 64
    Bài gửi : 73
    Thanks
    112
    Thanked 341 Times in 68 Posts
    Blog Entries
    1

    TỚI BIỂN CHƠI


    Phóng chiếc xe đò, hướng biển chơi
    Chỉ hiềm ánh nắng phủ khung trời
    Đang lo da nám, không ham tắm
    Vẫn sợ mắt mù, chẳng dám bơi
    Rốt cuộc đi tìm, lần tới chỗ...
    Cuối cùng đến kiếm, cũng ra nơi...
    Nhà hàng đặc sản gần bờ bãi
    Mơ Mộng rủ nè... hỏi có ơi?

    bgmm

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn bagia vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Avatar của bagia
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    bagia đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012

    Tuổi: 64
    Bài gửi : 73
    Thanks
    112
    Thanked 341 Times in 68 Posts
    Blog Entries
    1

    KHÓ THỂ ƠI


    Nghe rủ tới nhà tặng chữ chơi
    Xuân Đông, Mơ Mộng ngó xem trời
    Sợ mưa với nắng đầu luôn đội
    Lo bão cùng giông dáng phải bơi
    Lối dẫn vòng vèo, nên quẹo lối
    Đường đi khúc khuỷu, mới qua nơi
    Thích Đùa có lẽ trêu hoa nguyệt
    Mời mọc như vầy, khó thể ơi

    bgmm

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn bagia vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Avatar của bagia
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    bagia đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012

    Tuổi: 64
    Bài gửi : 73
    Thanks
    112
    Thanked 341 Times in 68 Posts
    Blog Entries
    1
    MƠ MỘNG NÓI

    Mơ Mộng có lời: hỏi thiệt, chơi?
    Dẫu ngưng hay tiếp sẽ do trời
    Gió mưa đâu nệ bàn tay viết
    Giông bão chẳng nề trí óc bơi
    Ta xướng thanh âm luôn có chỗ
    Hồn hòa nhạc điệu vẫn còn nơi
    Hoa Viên, Hội Ngộ cùng nhau họa
    Thắc mắc làm gì... hỡi bạn ơi?

    bgmm

  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn bagia vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Avatar của bagia
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    bagia đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012

    Tuổi: 64
    Bài gửi : 73
    Thanks
    112
    Thanked 341 Times in 68 Posts
    Blog Entries
    1

    ĐI CHƠI


    Những lần hứng chí muốn rong chơi
    Đi khắp đầu non tới cuối trời
    Bắt cá chao nhiều, khi được thả
    Vớt tôm nhảy lắm, lúc đang bơi
    Tôi nhen bếp củi, luôn xoay hướng
    Bạn nhóm lò than, phải đảo nơi
    Cùng nấu nướng rồi bày thịnh soạn
    Hò nhau rôm rả, tiếng kêu ơi

    bgmm

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn bagia vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Avatar của bagia
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    bagia đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012

    Tuổi: 64
    Bài gửi : 73
    Thanks
    112
    Thanked 341 Times in 68 Posts
    Blog Entries
    1

    HẾT Ý: TRỐN


    Cám ơn Còm Lão họa thơ chơi
    Nối tiếp văn chương chất ngập trời
    Sông chữ hợp cùng đua xuống thả
    Biển vần chung sức nhảy lên bơi
    Cạn từ chỉ sợ mình lầm hướng
    Hết ý thời lo trí lẫn nơi
    Nếu thấy nín thinh là tắt lịm
    Xướng hòa trốn biệt, chẳng vào ơi

    bgmm
    Lần sửa cuối bởi bagia; 29-11-2012 lúc 02:55 PM

  12. Thành viên dưới đây cảm ơn bagia vì bài viết hữu ích này


  13. #27
    Avatar của bagia
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    bagia đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012

    Tuổi: 64
    Bài gửi : 73
    Thanks
    112
    Thanked 341 Times in 68 Posts
    Blog Entries
    1

    VỀ BIỂN


    Trở về kỷ niệm của ngày xưa
    Hồn biển muôn năm chẳng lọc lừa
    Vẫn đó hàng dương vươn đón nắng
    Còn đây bãi cát đợi chờ mưa
    Thầm thì tiếng gió ru hư ảo
    Thủ thỉ lời mây mộng thãi thừa
    Nhắm mắt lắng nghe từng đợt sóng
    Nao lòng khi nỗi nhớ đong đưa

    bgmm
    Lần sửa cuối bởi bagia; 30-11-2012 lúc 06:14 AM

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn bagia vì bài viết hữu ích này


  15. #28
    Avatar của bagia
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    bagia đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012

    Tuổi: 64
    Bài gửi : 73
    Thanks
    112
    Thanked 341 Times in 68 Posts
    Blog Entries
    1

    TRÒ TRẺ CON


    Xem kìa lũ trẻ nó đang chơi
    Đánh đáo, bắn bi rộn góc trời
    Chiều xế trình bày vài kiểu nghịch
    Tối hù biễu diễn mấy trò bơi
    Ồn ào trước ngõ không kiêng chỗ
    Ầm ĩ ngoài đường chẳng tránh nơi
    Hàng xóm thấy phiền nên mắng đuổi
    Chúng cười oai oái: Chúng mày ơi.

    bgmm

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn bagia vì bài viết hữu ích này


  17. #29
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    Quote Nguyên văn bởi bagia Xem bài viết

    HẾT Ý: TRỐN


    Cám ơn Còm Lão họa thơ chơi
    Nối tiếp văn chương chất ngập trời
    Sông chữ hợp cùng đua xuống thả
    Biển vần chung sức nhảy lên bơi
    Cạn từ chỉ sợ mình lầm hướng
    Hết ý thời lo trí lẫn nơi
    Nếu thấy nín thinh là tắt lịm
    Xướng hòa trốn biệt, chẳng vào ơi

    bgmm
    KHỔ NÃO ƠI

    Gặp thủ thi hay thử họa chơi

    Mong sao người đọc chớ ôi trời
    Câu từ láng cháng như dơi chạy
    Ý tứ lồm cồm tưởng Cóc bơi
    Luật đối chưa sành sai lắm chỗ
    Niêm vần hiểu ít bệnh đôi nơi
    Thôi thì học hỏi thầy và bạn
    Bập bẹ vài bài khổ não ơi

    29/11/2012
    Bạch Hồng Ngọc
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 30-11-2012 lúc 09:58 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  19. #30
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    kimnguyen158 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 222
    Thanks
    263
    Thanked 1.314 Times in 221 Posts
    Mùa Xuân trở lại

    Bà Già Mơ Mộng thích thơ Đường
    Dẫu chẳng còn xuân tóc điểm sương
    Sáng tối say mê tìm luật trắc
    Ngày đêm háo hức kiếm niêm bằng
    Bao ông đối ý câu hò hẹn
    Mấy gã thêm từ chữ bắc ngang
    Phơi phới tâm hồn vui trở lại
    Đông qua nắng ấm đón xuân sang ...


    Kim Nguyên

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn kimnguyen158 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/8 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình