THỢ GÒ
Chỉ cần một tấm nhôm thôi
Tay anh có thể biếu tôi cặp thùng
Chẳng hàn mà lại không bung
Ao làng gánh nước đã dùng nhiều phen
Đền công tặng đóa loa kèn
Cánh màu hồng thắm giữa chen nhụy vàng
Anh nhìn kéo thước chứa chan
Dưới đe trên búa nở ngàn bông hoa
Com-pa thước góc đậm đà
Thợ gò như thể bài ca lắm vần...
Ngàn Hoa
Vẫn luôn sợ rượu
Phải liệu cho mình
Ối trời! Một hớp là kinh
Chị em phụ nữ thứ tình tha cho.
BXP
Con bò ăn cỏ
Chú thỏ trên lưng
Cả hai tám chuyện tưng bừng
Bác ngồi nhìn thấy sức xuân trở về.
Ngàn Hoa
Cảnh quê đẹp quá
Hỉ hả trong lòng
Ánh dương tỏa rạng tươi hồng
Cho hồn thơ dậy trước đồng lúa xanh.
BXP
Trời sinh Xuân Phượng
Khổ-Sướng duyên đời
Biết rằng kém, phải không ngơi vươn mình.
BXP
Ba sinh ước hẹn
Chẳng thẹn với người
Trọn đời chung thủy sáng tươi nghĩa tình.
Ngàn Hoa
Bình minh lóe rạng
Năm tháng hằng tươi
“Phu thê nhất nhật” trọn đời sắt son.
BXP
Nguồn thơ đang hứng
Vợ đứng …gọi vào…
Bên thơ…bên vợ…Biết sao bây giờ???
BXP
Hà Đông có sợ?
Nhất vợ nhì trời
Bác còn miệng lưỡi dùng lời chi đây!
Ngàn Hoa
Phượng này chẳng sợ
Bởi vợ cảm thông
Chẳng là sư tử Hà Đông
Yêu thương, tôn trọng, tin chồng … ngại chi!