+ Trả lời chủ đề
Trang 69/111 ĐầuĐầu ... 19 59 67 68 69 70 71 79 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 681 tới 690 của 1102

Chủ đề: THỬ ĐƯỜNG THI - Lương Tú

  1. #681
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    ĐEP RỠ RÀNG


    Sóng chạy lao xao , biển dịu dàng
    Gương trời sáng tỏ gió lang thang
    Sương choàng đảo vắng phô màu bạc
    Nắng trải đồi hoang nhuộm sắc vàng
    Suối chảy âm thầm hồn bát ngát
    Thuyền về lặng lẽ bóng mênh mang
    Mừng vui bạn hữu tình lai láng
    Thảo những vần thơ đẹp rỡ ràng.

    Manh kỷ
    29/11/2014
    CẢNH ĐẸP VUI.

    Lan xa mặt nước lượn dềnh dàng
    Gió thổi mây chồng tựa bậc thang
    Nhánh liễu thòng lay soi thẫm biếc
    Cành thông rướn vẫy điểm hoe vàng
    Tưng bừng lối chợ xe đầy chuyến
    Hối hả con đường gánh nặng mang
    Cuộc sống hừng lên ngàn sắc tỏa
    Thuyền lao sóng đuổi chẳng neo ràng.

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  3. #682
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang


    NHÌN TRĂNG KHÓC
    (Đương đối + Giao cổ)
    (ntd-mltn 355)
    Mỗi buổi chiều thu lá rụng đầy
    Bên ngoài xám xịt những tầng mây
    Nhà xưa ngõ cụt xa đường vắng
    Cũ vách mờ sơn nhạt cửa trầy
    Giận dỗi khung trời ôm sóng biển
    Ghen hờn ngọn gió đảo vườn cây
    Ta ngồi lặng lẽ nhìn trăng khóc
    Ngẫm phận mình sao tủi thế nầy
    Ntd

    Đêm Cảm Xúc
    (Ndt, Bát láy, Tiểu đối)
    Lặng lẽ màn đêm cảm xúc đầy
    Khung trời vắng vẻ nhạt vầng mây
    Thương bày nhớ trổi đìu hiu rộng
    Tủi đến hờn giăng lộng lẫy trầy
    Gió hững hờ bay sầu đượm cảnh
    Chim buồn bã hót giận mờ cây
    Như chừng vũ trụ âm thầm gởi
    Trọn những niềm đau khắc khoải nầy.
    27-6-2014
    Bảo Minh Trang
    TRỜI THU.
    (Ngũ độ thanh)

    Trời thu lạnh lẽo phủ sương đầy
    Nắng biệt đâu rồi nỡ bỏ mây
    Tủi vướng đời cô buồn nặng nỗi
    Sầu vương phận lẻ nhớ vơi trầy
    Thương người kiếp cũ đau tình cội
    Hận gió thân già khổ nghĩa cây
    Khắc khoải làm chi nào mãn nguyện
    Còn mong gặp gỡ thỏa mơ nầy.

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  5. #683
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Dẫn mẹ dạo sân

    Sáng ngày dẫn mẹ dạo sân chơi
    Nhớ thuở xa xưa mẹ một thời
    Chỗ ướt mẹ nằm trăng trĩu mộng
    Nơi khô trẻ ngủ mẹ êm lời
    Bây giờ mẹ bệnh làm con sợ
    Được miếng cơm ngon thấy mẹ cười
    Nước mắt chảy xuôi tình cảm mẹ
    Cầu mong mẹ khỏe tạ ơn đời

    Vancali 11.30.14


    ẤM TÌNH MẸ!

    Dắt mẹ đôi vòng thủng thẳng chơi
    Hình dung nhớ lại mẹ xưa thời
    Tay dìu mẹ dẫn con lần bước
    Mẹ hát nôi đưa miệng thả lời
    Sắc mẹ phai hồng thân mệt rã
    Lòng nhân tỏa sáng mẹ vui cười
    Ân tình đượm thắm tâm người mẹ
    Mẹ mãi là gương rạng giữa đời

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  7. #684
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    TIỄN NGƯỜI !
    (Cầu mong Ba siêu thoát !)

    Người đi lặng lẽ… buốt Thu trời
    Giã biệt dương trần rất thảnh thơi
    Một đóa sen hồng soi nghĩa cả
    Là viên ngọc sáng tỏa hương đời
    Ân tình dưỡng dục cao ngàn núi
    Đạo hiếu sinh thành vững biển khơi
    Cõi Phật Ba về yên giấc ngủ
    Lòng con khóc tiễn… nghẹn bao lời!

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 02-12-2014 lúc 02:22 PM
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  9. #685
    Avatar của MINHTHƯ
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    MINHTHƯ đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 313
    Thanks
    2.477
    Thanked 2.129 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    48
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết


    TIỄN NGƯỜI !
    (Cầu mong Ba siêu thoát !)

    Người đi lặng lẽ… buốt Thu trời
    Giã biệt dương trần rất thảnh thơi
    Một đóa sen hồng soi nghĩa cả
    Là viên ngọc sáng tỏa hương đời
    Ân tình dưỡng dục cao ngàn núi
    Đạo hiếu sinh thành vững biển khơi
    Cõi Phật Ba về yên giấc ngủ
    Lòng con khóc tiễn… nghẹn bao lời!

    Lương Tú
    BUỒN DÂNG

    Chửa trọn ngày vui xám xịt trời
    Bên người phút cuối lệ trào thơi
    An nhiên đức hạnh không màng tiếng
    Thoải mái lương tâm chẳng bận đời
    Nhớ buổi gian nan giờ cập bến
    Thương chiều vất vả thuở ngàn khơi
    Cha ơi, bệnh, tử là quy luật
    Một nỗi buồn dâng cứ nghẹn lời
    MINH THƯ

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này


  11. #686
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377


    ĐÔNG!!!
    (Thủ nhất thanh, Ngũ độ thanh)

    Đông về lặng lẽ rét dần tuôn
    Đông tỏa mù sương khí lạnh buồn
    Đông phủ đầy sân chiều vướng mãi
    Đông tràn ngập ngõ bóng hờn luôn
    Đông hòa cảnh vật mừng tiên xứ
    Đông đẫm tình nhân nhớ cội nguồn
    Đông quạnh đời riêng lòng khắc khoải
    Đông thầm gọi nắng trải làng buôn.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 29-12-2014 lúc 10:42 AM
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  13. #687
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Dẫn mẹ dạo sân

    Sáng ngày dẫn mẹ dạo sân chơi
    Nhớ thuở xa xưa mẹ một thời
    Chỗ ướt mẹ nằm trăng trĩu mộng
    Nơi khô trẻ ngủ mẹ êm lời
    Bây giờ mẹ bệnh làm con sợ
    Được miếng cơm ngon thấy mẹ cười
    Nước mắt chảy xuôi tình cảm mẹ
    Cầu mong mẹ khỏe tạ ơn đời

    Vancali 11.30.14




    ẤM TÌNH MẸ!

    Dắt mẹ đôi vòng thủng thẳng chơi
    Hình dung nhớ lại mẹ xưa thời
    Tay dìu mẹ dẫn con lần bước
    Mẹ hát nôi đưa miệng thả lời
    Sắc mẹ phai hồng thân mệt rã
    Lòng nhân tỏa sáng mẹ vui cười
    Ân tình đượm thắm tâm người mẹ
    Mẹ mãi là gương rạng giữa đời

    Lương Tú


    Cám ơn huynh Lương Tú cho em bài họa thật xuất sắc , cho phép em họa theo dù "nỏ tới" , chúc huynh luôn vui mạnh hồn thơ lai láng .

    Nhớ muôn đời

    Nắng vàng dõi bước mẹ đi chơi
    Mẹ đã làm cho trẻ thiếu thời
    Mẹ dỗ ngày thu con khát sữa
    Võng đưa tháng hạ mẹ ru lời
    Mưa dầm mẹ ướt ai nào biết
    Gió chướng môi tê mẹ vẫn cười
    Mẹ áng sao trời tâm quảng đại
    Công ơn của mẹ nhớ muôn đời

    Vancali 12.2.14




    Lần sửa cuối bởi vancali96; 04-12-2014 lúc 08:37 AM

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #688
    Avatar của MINHTHƯ
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    MINHTHƯ đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 313
    Thanks
    2.477
    Thanked 2.129 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    48
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết


    ĐÔNG!!!
    (Thủ nhất thanh, Ngũ độ thanh)

    Đông về lặng lẽ rét dần tuôn
    Đông tỏa mù sương khí lạnh buồn
    Đông phủ đầy sân chiều vướng mãi
    Đông tràn ngập ngõ bóng hờn luôn
    Đông hòa cảnh vật mừng tiên xứ
    Đông đẫm tình nhân nhớ cội nguồn
    Đông quạnh đời riêng lòng khắc khoải
    Đông thầm gọi nắng trải làng buôn.

    Lương Tú
    TÌNH ƠI
    (Ngũ độ thanh)

    Tình ở nơi nào lạnh cứ tuôn
    Tình sao lỡ hẹn để đông buồn
    Tình mơ quãng vắng đôi lần chợt
    Tình ủ đêm dài một giấc luôn
    Tình dạt xô bồ như chớp bể
    Tình đi khắc khoải tựa mưa nguồn
    Tình ơi cách trở đừng phai nhạt
    Tình đã trao rồi chẳng bán buôn

    3/12
    Lần sửa cuối bởi MINHTHƯ; 29-12-2014 lúc 11:49 AM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn MINHTHƯ vì bài viết hữu ích này


  17. #689
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    ĐÔNG!!!
    (Thủ nhất thanh, Ngũ độ thanh)

    Đông về lặng lẽ rét dần tuôn
    Đông tỏa mù sương khí lạnh buồn
    Đông phủ đầy sân chiều vướng mãi
    Đông tràn ngập ngõ bóng hờn luôn
    Đông hòa cảnh vật sầu xa xứ
    Đông đẫm tình nhân nhớ cội nguồn
    Đông quạnh đời riêng lòng khắc khoải
    Đông thầm gọi nắng trải làng buôn.

    Lương Tú


    TÌNH ƠI
    (Ngũ độ thanh)

    Tình ở nơi nào lạnh cứ tuôn
    Tình sao lỡ hẹn để đông buồn
    Tình mơ quãng vắng đôi lần chợt
    Tình ủ đêm dài một giấc luôn
    Tình dạt xô bồ như chớp bể
    Tình đi khắc khoải tựa mưa nguồn
    Tình ơi cách trở đừng phai nhạt
    Tình đã trao rồi chẳng bán buôn

    3/12



  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #690
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    ĐÔNG!!!
    (Thủ nhất thanh, Ngũ độ thanh)

    Đông về lặng lẽ rét dần tuôn
    Đông tỏa mù sương khí lạnh buồn
    Đông phủ đầy sân chiều vướng mãi
    Đông tràn ngập ngõ bóng hờn luôn
    Đông hòa cảnh vật mừng tiên xứ
    Đông đẫm tình nhân nhớ cội nguồn
    Đông quạnh đời riêng lòng khắc khoải
    Đông thầm gọi nắng trải làng buôn.

    Lương Tú


    TÌNH ƠI
    (Ngũ độ thanh)

    Tình ở nơi nào lạnh cứ tuôn
    Tình sao lỡ hẹn để đông buồn
    Tình mơ quãng vắng đôi lần chợt
    Tình ủ đêm dài một giấc luôn
    Tình dạt xô bồ như chớp bể
    Tình đi khắc khoải tựa mưa nguồn
    Tình ơi cách trở đừng phai nhạt
    Tình đã trao rồi chẳng bán buôn

    3/12 MINH THƯ


    NẮNG!!!

    Nắng hãy mau về thấm lệ tuôn
    Nắng trao lửa ấm để xua buồn
    Nắng theo hạ mãn nồng đi hết
    Nắng gọi đông tràn lạnh tới luôn
    Nắng đợi ai còn xa viễn xứ
    Nắng mong bạn vẫn nhớ quê nguồn
    Nắng gieo mọi chốn lòng nhân nghĩa
    Nắng trải ân tình tận bản buôn.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Lương Tú; 29-12-2014 lúc 11:55 AM
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 69/111 ĐầuĐầu ... 19 59 67 68 69 70 71 79 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình