+ Trả lời chủ đề
Trang 75/612 ĐầuĐầu ... 25 65 73 74 75 76 77 85 125 175 575 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 741 tới 750 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #741
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.403
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    TRÁNG SĨ

    Lẵng lặng tay cầm múa đoản đao
    Vòng quanh quả rụng lá bay ào
    Vung quyền chặn gió câu chờ trải
    Thả cước tung cành chữ đợi trao
    Mãi hát say tình mong vượt biển
    Hoài mơ đắm nghĩa mộng qua Lào
    Chân trời góc bể ta thề nguyện
    Tráng sĩ phiêu bồng bạn tỉ sao.

    Huy Thanh 25-02-2017

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #742
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    BÁC XUÂN SINH

    Thích thú khi là bạn cụ Sinh
    Phu nhân Tùng Ảnh gốc quê mình
    Nhà thơ vóc lớn nhìn thêm đẹp
    Tiến sĩ râu dài ngắm lại xinh
    Họa xướng câu vần lời nặng nghĩa
    Giao lưu bạn hữu ý chân tình
    Cuối đời tỉnh thức quy y Phật
    Pháp vị vào lòng nhục nhãn* tinh.

    BXP 24.2.2017

    Ơn Đời

    Ơn đời biết được bút thầy Sinh
    Xướng họa cùng nhau với bọn mình
    Học hỏi điều hay lời sáng đẹp
    Giao hòa lẽ phải chữ hồng xinh
    Đâu ngờ tuổi hạc đầy thân ái
    Biết được ngày hưu rất mộng tình
    Chúc Bác bình an tràn sức khỏe
    Sao trời bấm quẻ giãi “chiêm tinh“

    Vancali 2.24.17




    CẢM ĐỘNG

    Cảm động bao người kết bạn Sinh
    Mùa Đông vẫn thấy ấm thân mình
    Nàng khen tóc trắng nhìn thêm đẹp
    Cháu bảo rầu dài cạo mất xinh
    Dẫu biết còn nghe nhiều tội lỗi
    Mà hay cũng hiểu đậm ân tình
    Trong đời dễ có ai hoàn chỉnh
    Bụi bậm lau chùi rũ sạch tinh./.

    TXS 25/02/2017

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #743
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi vancali96 BÁC XUÂN SINH

    Thích thú khi là bạn cụ Sinh
    Phu nhân Tùng Ảnh gốc quê mình
    Nhà thơ vóc lớn nhìn thêm đẹp
    Tiến sĩ râu dài ngắm lại xinh
    Họa xướng câu vần lời nặng nghĩa
    Giao lưu bạn hữu ý chân tình
    Cuối đời tỉnh thức quy y Phật
    Pháp vị vào lòng nhục nhãn* tinh.

    BXP 24.2.2017

    Ơn Đời

    Ơn đời biết được bút thầy Sinh
    Xướng họa cùng nhau với bọn mình
    Học hỏi điều hay lời sáng đẹp
    Giao hòa lẽ phải chữ hồng xinh
    Đâu ngờ tuổi hạc đầy thân ái
    Biết được ngày hưu rất mộng tình
    Chúc Bác bình an tràn sức khỏe
    Sao trời bấm quẻ giãi “chiêm tinh“

    Vancali 2.24.17





    CẢM ĐỘNG

    Cảm động bao người kết bạn Sinh
    Mùa Đông vẫn thấy ấm thân mình
    Nàng khen tóc trắng nhìn thêm đẹp
    Cháu bảo rầu dài cạo mất xinh
    Dẫu biết còn nghe nhiều tội lỗi
    Mà hay cũng hiểu đậm ân tình
    Trong đời dễ có ai hoàn chỉnh
    Bụi bậm lau chùi rũ sạch tinh./.

    TXS 25/02/2017

    CỤNG LY

    Vui mừng kết bạn với “ngài” Sinh
    Múa bút cùng nhau thật hết mình
    Gửi khúc Đường thi từ vẫn đẹp
    Trao vần Lục bát tứ càng xinh
    Thân già xướng họa còn sâu nghĩa
    Mạng ảo giao lưu lại nặng tình
    Hãy cụng ly này tăng lực nhé
    Tam sà hổ cốt mắt thêm tinh.

    BXP 25.2.2017

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #744
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2


    CÓ VIỆC LÀM ĂN

    Nàng Van diễn kịch ngỡ danh hài
    Điệu bộ thân hình chẳng giống ai
    Tối ngủ băn khoăn nhiều buổi luyện
    Ngày suy nghĩ ngợi lắm công mài
    Thi nhân vẫn muốn bài đăng mạng
    Nghệ sĩ luôn tìm mốt nhập vai
    Dẫu biết làm ăn đâu được dễ
    Mừng vui bạn có việc lâu dài./.

    TXS 24/02/2017

    Mất hài

    Bởi gặp đường trơn lạc mất hài
    Đôi hàng thảo vội gởi về ai
    Tìm ra trả lại đừng vùi dập
    Bắt được cho xin chớ giũa mài
    Nghĩa đáp trên đồi dìu gót ngọc
    Ơn đền dưới biển sánh bờ vai
    Cầu trời phù hộ ra manh mối
    Để khỏi màng đêm tiếng thở dài

    Vancali 2.24.17



    DUYÊN HÀI


    Van Ca dò dẫm cố tìm hài
    Quãng vắng canh trường biết hỏi ai
    Có phải quan ghìm con được ướm?
    Hay chăng Cám dấu mẹ đem mài?
    Vua yêu hạ chỉ cho nhiều lộc
    Hậu thích ban lời diễn lắm vai
    Một chiếc “giầy cườm” ra lắm quả
    Hồn mơ trí tưởng suốt đêm dài.


    BXP 25.2.2017

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #745
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết

    TRÁNG SĨ

    Lẵng lặng tay cầm múa đoản đao
    Vòng quanh quả rụng lá bay ào
    Vung quyền chặn gió câu chờ trải
    Thả cước tung cành chữ đợi trao
    Mãi hát say tình mong vượt biển
    Hoài mơ đắm nghĩa mộng qua Lào
    Chân trời góc bể ta thề nguyện
    Tráng sĩ phiêu bồng bạn tỉ sao.

    Huy Thanh 25-02-2017
    THƯ HÙNG HỢP BÍCH

    Thư hùng hợp bích cử đôi đao
    Cứ tưởng cuồng phong lá rụng ào
    Đàn cá nương đầm ngoi nước quẫy
    Hoa đài chắt nhựa níu cành trao
    Nồng say nụ Hạ thây mưa Bắc
    Đắm đuối hương Thu mặc gió Lào
    Độc cước song phi nào khác biệt
    Chuyện này … xin chớ hỏi vì sao?

    BXP 25.2.2017

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #746
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Ơn Đời

    Ơn đời biết được bút thầy Sinh
    Xướng họa cùng nhau với bọn mình
    Học hỏi điều hay lời sáng đẹp
    Giao hòa lẽ phải chữ hồng xinh
    Đâu ngờ tuổi hạc đầy thân ái
    Biết được ngày hưu rất mộng tình
    Chúc Bác bình an tràn sức khỏe
    Sao trời bấm quẻ giãi “chiêm tinh“

    Vancali 2.24.17




    CỤNG LY

    Vui mừng kết bạn với “ngài” Sinh
    Múa bút cùng nhau thật hết mình
    Gửi khúc Đường thi từ vẫn đẹp
    Trao vần Lục bát tứ càng xinh
    Thân già xướng họa còn sâu nghĩa
    Mạng ảo giao lưu lại nặng tình
    Hãy cụng ly này tăng lực nhé
    Tam sà hổ cốt mắt thêm tinh.

    BXP 25.2.2017
    BÁC PHƯỢNG

    Bác Phượng bao ngày tập dưỡng sinh
    Yêu ai cũng lại biết thương mình
    Cô nhà giúp đỡ càng thêm khỏe
    Bạn hữu giao hòa vẫn thấy xinh
    Nguyện phát Bồ-đề tâm hướng đạo
    Hành tu Tịnh-độ trí gieo tình
    Điền viên ngoạn cảnh đầy vui thú
    Lịch sử môi trường nhận rõ tinh./.

    TXS 26/02/2017

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #747
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    GIÀ CÒN THAM

    Mặc cái thân già khó chẳng ngơi
    Chữ Nho muốn hiểu … quyết tâm rồi
    Một giờ vào mạng theo hoài nét (chữ)
    Hai buổi ra bàn viết xả hơi
    Thi Hữu hòa thơ vui nghĩa bạn
    Đào Viên tập Hán sướng tình đời
    Con đường mở tuệ còn khao khát
    Khi “Quỷ vô thường” đón mới thôi.

    BXP 21.2.2017

    Già Ý Chí
    ---

    Thân già trí khỏe dại gì ngơi
    Dạo chữ bồi thêm hạnh để rồi..
    Gọi thức hồn mê dày thể lực
    Xua mờ huệ tỉnh lớn phần hơi
    Lòng vui Tỷ cạnh yên vần cảnh
    Dạ quý Thầy bên vững cú đời
    Mãi luyện đường thi gìn chí cả
    Bao giờ hoại sắc đổi mà thôi ..
    -
    Đào Liên tkn
    ---------
    Đổi sắc thân vẫn tiếp tục học mp

    KHÁT HỌC

    Khát học nên già chửa chịu ngơi
    Vẫn ham hiểu biết lại luôn rồi*
    Duyên gieo nhờ bạn đang thêm sức
    Nghiệp chuyển ơn thầy đã tiếp hơi
    Tiếng mõ Di Đà khơi tỉnh trí
    Lời kinh Bát Nhã xả mê đời
    Buông hơn bỏ phải vâng lời dạy
    “Gương sáng hàm dung”** nó vậy thôi.

    BXP 21.2.2017
    * Rồi : nhàn rỗi – tiếng cổ nay ít dùng. Trong lời nói quê tôi vẫn thường dùng, nhưng trong văn chương ít dùng.
    ** Tâm ta như cái gương, nó vẫn sáng từ trước, bị bụi tham si, phiền não che mờ, nay lau sạch bụi, tức là xả hết tham si, phiền não thì gương tâm lại sáng, nó có thể hàm dung xum la vạn tượng trong đó.
    Không Phí Công
    (họa đổi vận)

    Khỏe thì học hỏi mệt thì ngơi
    Khiển tánh an nhiên hạnh sáng ngời
    Tuổi lớn bình tâm gìn thể lực
    Thân gầy vững chí giữ làn hơi
    Điều thân phận trước kiên trì cảnh
    Dưỡng trí phần sau rạng rỡ đời
    Đổi sắc ung dung tròn quả hạt
    Chu toàn mọi nẻo phúc tràn khơi

    Đào Liên tkn 24.02.2017
    ---------
    Câu 5/ nói về sự quyết tâm học trong mọi hoàn cảnh .. Kiếp hiện tại
    Câu 6/ Kiếp kế tiếp sẽ được hưởng


    NỎ CÓ NGƠI

    Tứ đại đang còn nỏ có ngơi
    “Thang không nấc chót” trí luôn ngời
    Âm thầm nhặt chữ mong rèn tuệ
    Lặng lẽ hòa vần muốn xả hơi
    Thi Hữu nâng niu bừng nghĩa bạn
    Đào Viên gìn giữ sáng duyên đời
    Hồng trần chưa rũ còn dan díu
    Lọc sạn lò Đường cứ mãi khơi.

    BXP 24/2/2017

    Phước Của Tuổi Già

    Ở cõi ta bà khó được ngơi
    Tiền như sóng biển dạt phun ngời
    Buồn vì thiếu gạo còn đâu sức
    Cực bởi dư tình phải hết hơi
    Đó nghiệp vô minh chèo lắm thuở
    Đây duyên hữu tuệ lái bao đời
    Yên vui dẫu nạn điều qua khỏi
    Biết giữ riêng mình hạt giống khơi
    -
    Đào Liên tkn 24.02.2017

    THUYỀN TINH TẤN

    Thấm mùi Pháp vị học không ngơi
    Bát Nhã Kim Cương tỏa rạng ngời
    Mõ cốc xua mê gìn mỗi phút
    Chuông rền gọi tỉnh giữ từng hơi
    Tham si quyết đoạn mong hồng quả
    Ái hận kiên buông muốn sáng đời
    “Phật ở trong nhà” luôn vững trí
    Con thuyền tinh tấn vượt trùng khơi

    BXP 24/2/2017

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #748
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    MỘT MÌNH

    Một mình thờ thẫn cõi nhân gian
    Đem cái riêng tư gửi gió ngàn
    Chén rượu canh trường xua dạ khổ
    Ly trà buổi sớm giữ tâm an
    Bâng khuâng nghĩa ước hồn du nhạc
    Khắc khoải tình mơ trí dạo đàn
    Một cánh chim trời bay khuất nẻo
    Lời thề thuở ấy đã tiêu tan.

    BXP 26.2.2017

    BTV giới thiệu lưu TV:
    HT


  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #749
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    CÙNG NHAU

    Vui mừng bác Phượng đến thăm Giao
    Đang tiếp Huy Thanh chửa kịp chào
    Lục bát muôn đời xin mãi gửi
    Thơ đường vạn kiếp mộng hoài trao
    Về nơi biển nhớ cung đàn gẩy
    Lại chốn vườn ươm chén rượu ngào
    Già trẻ cùng nhau hòa tiếng hát
    Cho diều gặp gió lộng trời cao

    Hoàng Giao
    26/2/2017
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  19. #750
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.403
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    MỘT MÌNH

    Một mình thờ thẫn cõi nhân gian
    Đem cái riêng tư gửi gió ngàn
    Chén rượu canh trường xua dạ khổ
    Ly trà buổi sớm giữ tâm an
    Bâng khuâng nghĩa ước hồn du nhạc
    Khắc khoải tình mơ trí dạo đàn
    Một cánh chim trời bay khuất nẻo
    Lời thề thuở ấy đã tiêu tan.

    BXP 26.2.2017
    KHƠI HỒNG BẾP LỬA

    Mộng gửi muôn người cõi thế gian
    Rừng thưa dạo cảnh ngắm trăng ngàn
    Men tình mãi thấm lòng luôn trọn
    Rượu nghĩa không thành nẻo bất an
    Biển nhớ trang đài vang ngõ nhạc
    Dòng thương lãng tử vọng âm đàn
    Hoa vườn vẫn tỏa đài tươi thắm
    Bếp lửa khơi hồng giận sẽ tan.

    Huy Thanh 26-02-2017

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 75/612 ĐầuĐầu ... 25 65 73 74 75 76 77 85 125 175 575 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình