+ Trả lời chủ đề
Trang 144/381 ĐầuĐầu ... 44 94 134 142 143 144 145 146 154 194 244 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.431 tới 1.440 của 3805

Chủ đề: Huong xua

  1. #1431
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    ƯỚC

    Em đi xa mang theo con nắng
    Vườn xuân thưa im ắng chiều buồn
    Liễu hồ rủ, xanh lối cỏ dờn
    Hình ngọn tháp ngược trời trong vắt

    Góc tương tư đêm trường mỏi mắt
    Dòng sông thương chảy mãi quê mình
    Nghĩa nông sâu chung dạ ân tình
    Vi vút khơi ngàn xanh nỗi nhớ

    Ước bên nhau nghe từng hơi thở
    Vòng tay đan ủ ấm hương xưa
    Gió đồng nội ve vãn như lùa
    Từng sợi nhỏ mùi thơm man mác

    Ước vai thơm nồng nàn iu ấp
    Trăng dần lên ngọc tỏa hương thầm
    Dế say tình rúc rích sương đêm
    Vòm sao khuya nhìn nhau nhấp nháy

    Em đi xa đường về tuyết chắn
    Ánh chiều thương lấp lánh xa vời
    Hoàng hôn anh tím biếc ngậm ngùi
    Ước chuyện mình như trong cổ tích.


    Hoa đất - Thu Giang Vũ
    23 - 2 - 2014

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  3. #1432
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Nguyên văn bởi Thu giang vũ


    Man mát hương thơm giữa gió sương
    Màn đêm rót nhẹ những u buồn
    Mặc cho buốt giá luôn trong trắng
    Ước mộng lòng người mãi luyến thương
    Dạ lý hương !

    Thu giang vũ

    HỒN DẠ LÝ
    (Cảm nhận nhạc Trịnh)

    Đêm Hạ nồng ngát mùi hương Dạ lý
    Giấc mơ hoa, tri kỷ ..."Áo xưa nhàu
    dẫu bạc đầu vẫn mãi gọi tên nhau" *
    Gom cảm xúc ... tuyệt vời thiên Hạ trắng.

    BXP

    * Lời trong bài Hạ trắng

    Thú thật, về âm nhạc huynh dốt đặc. Viết mấy câu ghi cảm nhận khi tìm hiểu về bài Hạ trắng. Có chỗ nào chưa được nhờ muội bổ sung cho.
    https://www.youtube.com/watch?v=C7CK-IlnXKY

    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    Mời huynh BXPhượng nghe bài Hạ trắng của Trịnh Công Sơn nhé.
    Cám ơn huynh nhắc đến bài hát này, nhạc và lời thật hay.Trước kia thì Khánh Ly, bây giờ nhiều người hát huynh ạ.
    Thân mên chúc huynh luôn an vui dồi dào sức khẻ.
    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 27-02-2014 lúc 05:40 AM

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  5. #1433
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    TRÔNG VỀ…
    Lã chã bờ mi trông hạ giới
    Thương con trẻ dại, nhớ thương chồng
    Bùi ngùi ngóng mẹ, dì, cô, bác…
    Cách biệt Ngân hà* sớm tối trông.
    BMT/27/2/2014
    Tùng Lâm
    Chú thích: *Tích cổ trong Ngưu Lang- Chức Nữ.

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  7. #1434
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    Nếu thấy được, cho anh số phon. Đt của anh:0974775509. Nêu khi gọi nhớ thêm mã đầu của Việt nam nghe. Mail:tunglamdaklak2010@gmail.com
    Chào em ! Thân ái: Tùng Lâm( Trần Văn Lợi- Buôn Ma Thuột, Daklak)

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này


  9. #1435
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Tùng Lâm Xem bài viết
    Nếu thấy được, cho anh số phon. Đt của anh:0974775509. Nêu khi gọi nhớ thêm mã đầu của Việt nam nghe. Mail:tunglamdaklak2010@gmail.com
    Chào em ! Thân ái: Tùng Lâm( Trần Văn Lợi- Buôn Ma Thuột, Daklak)
    Anh Tùng Lâm ơi , cần gì anh cứ PM trong thihuu Tgiang sẽ nhận đuọc ngay. thời giờ khác nhau cả 12 tiếng anh ạ.
    và Tgiang chỉ có phone của sở mà thôi, phone sở phát cho không mất tiền nhưng khong lien lạc đuọc với các nuớc đông Nam á.
    Mong anh thong cảm nhá.
    thân mến chúc anh luôn an vui.

    Thugiang

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  11. #1436
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.577 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    DỆT

    Chỉ mong dệt trọn ước mơ
    Dệt hồng lâu mộng tằm tơ cuộc đời
    Dệt mành che kín khoảng trời
    Dệt len cho vợ ngàn lời tình thơ.

    Lệ Hà



    *Giang thương, cám ơn em gái nhiều. Chị thường nghe ảnh hát bài "Trăng mờ bên suối", em gửi tặng bài đó chứ
    bài "Một cõi đi về" này khó hát quá, nhà toàn là nghiệp dư không hà.

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  13. #1437
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    DỆT

    Chỉ mong dệt trọn ước mơ
    Dệt hồng lâu mộng tằm tơ cuộc đời
    Dệt mành che kín khoảng trời
    Dệt len cho vợ ngàn lời tình thơ.

    Lệ Hà


    *Giang thương, cám ơn em gái nhiều. Chị thường nghe ảnh hát bài "Trăng mờ bên suối", em gửi tặng bài đó chứ
    bài "Một cõi đi về" này khó hát quá, nhà toàn là nghiệp dư không hà.
    giời ạ , bài trăng mở bên suối là bài của chị cả em hát.....hi` hi`.....trời ơi mấy ông anh của em hát nhạo chị hoài, lúc đó chị mới biết IU mà.......chị dắt em đi chơi nhưng thực ra chị hẹn hò .....Ba mẹ em đâu có biết ....hi hi
    ước gì về được VN em sẽ đàn Mandoline cho anh chị hát nha.

    Bài này em học đàn Madoline vỡ lòng, hi hi anh chị nhắc làm em nhớ .
    hi hi mấy đầu ngón tay sưng đỏ lên không phải vì bị ma sơ khẻ tay mà vì bấm nốt đàn .....
    rề rề fa sol lá fa rề lá.........
    sol sol la rế rế đô là rế.........
    sol la rế đô rề mi fa lá
    là rê mi fa sol lá fa rề...(qua Ca na học thì học khác chút ...a b c)
    ha ha ha...anh cất giọng nha.......

    Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối, rừng chiều mơ sương ánh trăng mờ chiếu.......

    ha ha ha anh chị lúc đó mơ mộng quá chừng.....

    trời ơi em mơ ước được về ....em sẽ mang đàn đến .......vui dưới ánh trăng ngà quê ta.
    Anh đàn guitar ha ...
    http://www.youtube.com/watch?v=GsvCG5JX6s8

    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    .
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 28-02-2014 lúc 11:03 AM

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  15. #1438
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Tình đời


    Tình đời sen ngó đài tơ
    Đêm dài lắm mộng vẫn mơ gặp người
    Dù xa cuối đất cùng trời
    Thương thương nhớ nhớ chẳng hồi nào xa.

    Lê Thanh Sơn

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  17. #1439
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    [QUOTE=thugiangvu;157193] lúc đó chị mới biết IU mà.......chị dắt em đi chơi nhưng thực ra chị hẹn hò .....Ba mẹ em đâu có biết ....hi hi

    Bài này em học đàn Madoline vỡ lòng, hi hi anh chị nhắc làm em nhớ .
    hi hi mấy đầu ngón tay sưng đỏ lên không phải vì bị ma sơ khẻ tay mà vì bấm nốt đàn .....
    rề rề fa sol lá fa rề lá.........
    sol sol la rế rế đô là rế.........
    sol la rế đô rề mi fa lá
    là rê mi fa sol lá fa rề...(qua Ca na học thì học khác chút ...a b c)
    ha ha ha...anh cất giọng nha.......

    Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối, rừng chiều mơ sương ánh trăng mờ chiếu.......

    ha ha ha anh chị lúc đó mơ mộng quá chừng.....


    Đọc đoạn trên, HT tưởng tượng vào một đêm trăng mờ, cặp đôi Thanh - Hà hẹn hò nhau bên bờ suối vắng. Ngặt một nỗi là chị Hà lại dắt theo cô em tên Giang ! Cặp đôi đang hồi say đắm thì cô em bỗng cười phá lên ! Tan mơ, để chữa thẹn, anh Thanh bèn xướng âm bài Trăng Mờ Bên Suối :
    Rề rề mi la ré... mi đồ phá ! Sồn sồn mi phá rễ si, đồ mi...
    Chúc vui đến quý anh chị.
    HT

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  19. #1440
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2



    HỘI LÀNG
    ---*---

    Yếm đào gợi nỗi lòng tôi
    Tứ thân, núm má sao trời nổi ghen
    Trầu têm cánh phượng gợi thèm
    Bỏ cày đến hội đợi em mời trầu

    Sông Thương bến đợi dòng sâu
    Đò ngang lỡ chuyến vòng cầu đường xa
    Mượn em nón thúng làm phà
    Gọng ô chèo lái tình ta đậm đà

    Đi ngang qua quán hàng hoa
    Gặp người quan họ ngỡ là quen thân
    Lời chào thăm hỏi ân cần
    Mắt đưa lúng liếng tưởng gần mà xa

    Chị hai mời nước, mời trà...
    Tàn canh đêm muộn mình, ta ngỡ ngàng
    Phất phơ dải yếm lụa vàng
    Nghiêng ô giã bạn mênh mang đất trời

    Mình về ta ở bồi hồi
    Trong tay, tay nắm người ơi đừng về.

    28/2/2014
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 144/381 ĐầuĐầu ... 44 94 134 142 143 144 145 146 154 194 244 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình