-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jul 2011
Bài gửi : 1.217
Thanks
- 2.047
- Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
- Blog Entries
- 48
VỀ BIỂN
Cồn cát trắng, rừng dừa xanh bát ngát
Gọi con về da diết tuổi thơ xưa
Dã tràng ơi! Ngày lận đận nắng mưa
Cứ vo tròn, để rồi mai tan chảy!...
Và cả lũ còng còng, gầy cọ quậy
Đôi gọng đỏ, khua ngày thoát xác
Vô tình sóng, kiếp phù du phiêu bạt
Ngôi nhà di trú, bỏ đi hoang!
Chiều nay, trời hoe đỏ nắng vàng
Con về biển, mà nghe lòng đau thắt
Biển vẫn cồn cào, một mầu xanh ngắt
Nhức nhối bóng thù, máu hận về tim!
Từ lòng biển, lô nhô trầm tích cũ
Bóng những dân chài nắng mưa lam lũ
Bật máu bàn tay tìm đảo khai hoang…
Trái dưa hấu thơm, xanh vỏ đỏ lòng.
Và những dấu son, lòng tận trung, tận hiếu
Cứ mãi tươi hồng nhuộm thắm non sông
Hoàng sa đó, Trường sa thân yêu đó
Sắc cờ bay lồng lộng bóng Lạc hồng!
BMT/21/6/2014
Tùng Lâm
BTV.vnthihuu
( HT )
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 25-06-2014 lúc 11:38 AM
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tùng Lâm vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn