-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jan 2013
Tuổi: 65
Bài gửi : 3.287
Thanks
- 30.846
- Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
- Blog Entries
- 114
ĐAM MÊ
Đem lòng mến chuộng thơ vần trắc
Để nỗi vầng trăng hằn dấu ngoặc
Xếp được dăm bài thấy chả suôn
Sàng thêm mấy hạt nhìn không chắc
Vì khuôn thước cũ bạn khuyên dừng
Bởi nghĩa tình say chồng bảo mặc
Kết chữ giao hoà thoả mộng mơ
Đường xuân nắng trải hoa bừng sắc!
Nguyên Xuân
19/4/2017
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn