-
Ban Quản Trị
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Feb 2011
Đến từ : Sài Gòn
Bài gửi : 1.681
Thanks
- 10.122
- Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
- Blog Entries
- 83
Đối diện - Thơ TRẦN VI THÔNG mời thi hữu họa
ĐỐI DIỆN
Hiu hắt lưng trời ngọn gió đông
Đàn khuya văng vẳng tiếng tơ đồng
Vầng trăng thấp thoáng soi khung cửa
Ánh lửa chập chờn lấp khoảng không
Tỏa sáng, nến khoanh vùng mộng ảo
Trầm hương, hoa náu chốn cô phòng
Âm thầm trở giấc nghe sương rụng
Man mác sầu thương khúc nhạc lòng
Vi Thông
-
14 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vi Thông vì bài viết hữu ích này
Bạch Hồng Ngọc, caoletrantranquoc, donguyenxuan31@iahoo.com, Lãng Nhân, Lương Lương Hòa, manhky, phamanhoa, Phuongnhiaodai, Sao Hôm, thi met, thylan, Vô Thường, xuandong
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn