+ Trả lời chủ đề
Trang 206/491 ĐầuĐầu ... 106 156 196 204 205 206 207 208 216 256 306 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.051 tới 2.060 của 4910

Chủ đề: Thơ Đường - Huy Thanh

  1. #2051
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.402
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Tình say

    Trăng nằm đỉnh núi khiến hồn say
    Phẩy bút đường thơ nét chữ dày
    Vẽ sắc Hằng Nga hình rạn rỡ
    Tô màu Chú Cuội lệ sầu cay
    Chim xanh bay nhảy lời ngân vút
    Thỏ bạch nằm im mộng tỏ bày
    Cõi thế ngàn năm vùi ảo ảnh
    Tao đàn cám cảnh rủ tình say

    Vancali 9.11.16

    Cám ơn thi huynh Huy Thanh , khen huynh biết cách chơi xướng họa , dám mở trang nhà là dám chấp nhận trò chơi , họa " tất " " ít nhất một bài "những bài bạn gởi vào trang nhà của mình một cách xuất sắc , chúc huynh cùng gia quyến luôn an khang vui vẻ .


    NHẸ NHÕM SAY
    Chửa viếng cung Hằng đã bị say
    Vì chưng diễm lệ tháng năm dày
    Đa tình chẳng đến cho lòng hận
    Lãng mạn không tìm để mắt cay
    Biển ái ngày xuân đàn vọng trỗi
    Tình thương tiết hạ ngõ phơi bày
    Tao đàn xướng họa chờ tri kỉ
    Bốn biển giao hòa nhẹ nhõm say.
    12-09-2016
    Huy Thanh

    @Van khen làm tôi thấy thẹn, bởi tôi chuyên Lục Bát hơn.
    Nhớ lúc Van "quậy" tưng bừng ở spla thì tôi mới tập tễnh
    học thơ Đường, kỉ niệm đó không bao giờ tôi quên.
    Đến hôm nay Van đã post 683 trang "GÁNH ĐƯỜNG THÙNG",
    đủ biết Van đúng là cao thủ Đường thi. Chúc Van luôn vui khỏe
    sáng tác đều tay cho Diễn Đàn thưởng thức món ăn tinh thần này.
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 12-09-2016 lúc 07:20 AM

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #2052
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    @Van khen làm tôi thấy thẹn, bởi tôi chuyên Lục Bát hơn.
    Nhớ lúc Van "quậy" tưng bừng ở spla thì tôi mới tập tễnh
    học thơ Đường, kỉ niệm đó không bao giờ tôi quên.
    Đến hôm nay Van đã post 683 trang "GÁNH ĐƯỜNG THÙNG",
    đủ biết Van đúng là cao thủ Đường thi. Chúc Van luôn vui khỏe
    sáng tác đều tay cho Diễn Đàn thưởng thức món ăn tinh thần này.


    Cám ơn huynh thích Gánh Đường
    Em đây nét bút vẫn thường như ai
    Huynh thương huynh mới khen hay
    Làm cho muội ngượng khiến tai đỏ bừng
    Được khen cao thủ hơi mừng
    Nhưng mà em vẫn lỗi đường từa lưa
    Bao vần lục bát xin thưa
    Huy Thanh có hứng mây mưa cùng mình




    Thuốc lào thi hữumời vô
    Một hơi là bác thâý cô tiên hiền
    Dù cho trong túi không tiền
    Thuốc lào ba số dạ liền khoái ngay
    Lỗ tròn bác cứ đều tay
    Mân mê đám lửa hồn bay lên trời



  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #2053
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.402
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    @Van khen làm tôi thấy thẹn, bởi tôi chuyên Lục Bát hơn.
    Nhớ lúc Van "quậy" tưng bừng ở spla thì tôi mới tập tễnh
    học thơ Đường, kỉ niệm đó không bao giờ tôi quên.
    Đến hôm nay Van đã post 683 trang "GÁNH ĐƯỜNG THÙNG",
    đủ biết Van đúng là cao thủ Đường thi. Chúc Van luôn vui khỏe
    sáng tác đều tay cho Diễn Đàn thưởng thức món ăn tinh thần này.


    Cám ơn huynh thích Gánh Đường
    Em đây nét bút vẫn thường như ai
    Huynh thương huynh mới khen hay
    Làm cho muội ngượng khiến tai đỏ bừng
    Được khen cao thủ hơi mừng
    Nhưng mà em vẫn lỗi đường từa lưa
    Bao vần lục bát xin thưa
    Huy Thanh có hứng mây mưa cùng mình




    Thuốc lào thi hữumời vô
    Một hơi là bác thâý cô tiên hiền
    Dù cho trong túi không tiền
    Thuốc lào ba số dạ liền khoái ngay
    Lỗ tròn bác cứ đều tay
    Mân mê đám lửa hồn bay lên trời


    Họa vần Lục Bát Van vô?
    Vài câu là ảnh thấy cô thảo hiền
    Đọc thơ chẳng tốn bạc tiền
    Tâm hồn sảng khoái bậu liền thích ngay
    Gieo từ bạn chớ ngừng tay
    Nghĩa tình tri kỉ đắm say cõi trời.



    CHẲNG HÚT THUỐC LÀO
    Hương kỳ dị quá chẳng thèm vê
    Vật vã làn mây khó nẻo về
    Lặng lẽ tâm tràn nheo mắt ngửa
    Mơ màng khói thả ngã người phê
    Còn đâu bạc hỏi đau ngàn chỗ
    Vẫn biết tiền trao khổ vạn bề
    Nghỉ nhé! Từ nay đành giã biệt
    Câu vần lả lướt dịu dàng mê.
    12-09-2016
    Huy Thanh

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #2054
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Cám ơn huynh thích Gánh Đường
    Em đây nét bút vẫn thường như ai
    Huynh thương huynh mới khen hay
    Làm cho muội ngượng khiến tai đỏ bừng
    Được khen cao thủ hơi mừng
    Nhưng mà em vẫn lỗi đường từa lưa
    Bao vần lục bát xin thưa
    Huy Thanh có hứng mây mưa cùng mình

    Thuốc lào thi hữu mời vô
    Một hơi là bác thâý cô tiên hiền
    Dù cho trong túi không tiền
    Thuốc lào ba số dạ liền khoái ngay
    Lỗ tròn bác cứ đều tay
    Mân mê đám lửa hồn bay lên trời





    Họa vần Lục Bát Van vô?
    Vài câu là ảnh thấy cô thảo hiền
    Đọc thơ chẳng tốn bạc tiền
    Tâm hồn sảng khoái bậu liền thích ngay
    Gieo từ bạn chớ ngừng tay
    Nghĩa tình tri kỉ đắm say cõi trời.



    CHẲNG HÚT THUỐC LÀO
    Hương kỳ dị quá chẳng thèm vê
    Vật vã làn mây khó nẻo về
    Lặng lẽ tâm tràn nheo mắt ngửa
    Mơ màng khói thả ngã người phê
    Còn đâu bạc hỏi đau ngàn chỗ
    Vẫn biết tiền trao khổ vạn bề
    Nghỉ nhé! Từ nay đành giã biệt
    Câu vần lả lướt dịu dàng mê.
    12-09-2016
    Huy Thanh


    Điếu cày huynh cứ tìm chơi
    Vài hơi bảo đảm là vơi muộn phiền
    Người ơi chớ ngại tốn tiền
    Tuy hao chút đỉnh nhưng liền thỏa thuê
    Cho dù khói thuốc bà chê
    Nhưng phê đúng cử bả mê tột cùng
    Cùng nhau thủ thỉ trong mùng
    Trăng thanh gió mát lùng bùng trống cơm





  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #2055
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    CHẲNG HÚT THUỐC LÀO

    Hương kỳ dị quá chẳng thèm vê
    Vật vã làn mây khó nẻo về
    Lặng lẽ tâm tràn nheo mắt ngửa
    Mơ màng khói thả ngã người phê
    Còn đâu bạc hỏi đau ngàn chỗ
    Vẫn biết tiền trao khổ vạn bề
    Nghỉ nhé! Từ nay đành giã biệt
    Câu vần lả lướt dịu dàng mê.

    12-09-2016
    Huy Thanh
    CÁI GÌ

    Cái gì thích vậy cứ văn vê
    Khoái chí cho nên chẳng muốn về
    Nhấp nhấp đôi hồi sung sướng ngửa
    Bừng bừng những lúc đậm đà phê
    Mồm trên nhả khói ra nhiều chỗ
    Lỗ dưới hà hơi thoát một bề
    Quân tử dừng tay đừng mó máy
    Không thì ngất xỉu lại nằm mê./.

    TXS 13/09/2016

    * Vancali kiểm tra kỹ thuật xem, lâu nay thơ ảnh của bạn mất hết cả (chỉ còn lại chữ x vuông vắn).

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #2056
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.402
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    CÁI GÌ

    Cái gì thích vậy cứ văn vê
    Khoái chí cho nên chẳng muốn về
    Nhấp nhấp đôi hồi sung sướng ngửa
    Bừng bừng những lúc đậm đà phê
    Mồm trên nhả khói ra nhiều chỗ
    Lỗ dưới hà hơi thoát một bề
    Quân tử dừng tay đừng mó máy
    Không thì ngất xỉu lại nằm mê./.

    TXS 13/09/2016

    * Vancali kiểm tra kỹ thuật xem, lâu nay thơ ảnh của bạn mất hết cả (chỉ còn lại chữ x vuông vắn).
    LẶNG LẼ VÊ
    Thổn thức ra chòi lặng lẽ vê
    Mùi hôi vợ gớm chẳng cho về
    Mèo kêu chó sủa hồn chưa đã
    Muỗi đốt ong vờn dạ chửa phê
    Cửa trước choàng mây đầy vạn cõi
    Nhà trong phả khói lộng tư bề
    Thôi đành chấp nhận nàng tiên nhỏ
    Quạnh quẽ nhưng lòng trí mải mê.
    13-09-2016
    Huy Thanh

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #2057
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.402
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    MÁI TRƯỜNG KỶ NIỆM

    Xa rồi ký ức vẫn còn đây
    Mấy chục mùa thu bạc tóc thầy
    Phượng đỏ em tìm trong lối mộng
    Nơ hồng bạn thắt giữa chiều mây
    Con đò bến cũ xuôi dòng tím
    Bụi phấn ngày xưa phủ vóc gầy
    Để lại nơi lòng câu cổ tích
    Mơ về trải nắng những hàng cây

    Hoàng Giao


    NHỚ TRƯỜNG
    Ngôi trường cạnh biển ngắm hoài đây
    Rộn nở ngàn hoa nhớ nghĩa thầy
    Mộng trải đường xưa bờ vỗ sóng
    Thu về cảnh cũ gió vờn mây
    Còn mơ kỉ niệm vầng trăng thắm
    Mãi trải thời gian vóc hạc gầy
    Giã biệt làng xưa tình chẳng nhớ
    Không về viếng phượng tủi hồn cây!
    13-09-2016
    Huy Thanh

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #2058
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    CÁI GÌ

    Cái gì thích vậy cứ văn vê
    Khoái chí cho nên chẳng muốn về
    Nhấp nhấp đôi hồi sung sướng ngửa
    Bừng bừng những lúc đậm đà phê
    Mồm trên nhả khói ra nhiều chỗ
    Lỗ dưới hà hơi thoát một bề
    Quân tử dừng tay đừng mó máy
    Không thì ngất xỉu lại nằm mê./.

    TXS 13/09/2016

    * Vancali kiểm tra kỹ thuật xem, lâu nay thơ ảnh của bạn mất hết cả (chỉ còn lại chữ x vuông vắn).

    LẶNG LẼ VÊ
    Thổn thức ra chòi lặng lẽ vê
    Mùi hôi vợ gớm chẳng cho về
    Mèo kêu chó sủa hồn chưa đã
    Muỗi đốt ong vờn dạ chửa phê
    Cửa trước choàng mây đầy vạn cõi
    Nhà trong phả khói lộng tư bề
    Thôi đành chấp nhận nàng tiên nhỏ
    Quạnh quẽ nhưng lòng trí mải mê.
    13-09-2016
    Huy Thanh



    Canh ba gà gáy gọi tình
    Chàng ơi thức dậy nghe mình lẹ lên
    Con còn ngáy ngủ kề bên
    Mau mau tỉnh ngủ chớ nên chần chờ
    Trăng khuya ánh sáng đã mờ
    Ba hồn chín vía ... em nhờ tí coi !

    Quá mê

    Thức dậy ông liền kiếm chỗ vê
    Làm cho khác vọng lại tràn về
    Tay sờ sột soạt bâng khuâng với
    Miệng thổi phì phèo ngã ngửa phê
    Bỗng mắt mơ màng tê mọi chốn
    Và tim rộn rã sướng muôn bề
    Vừa xong một phát lòng ham nửa
    Cố tật tham tình bởi quá mê

    Vancali 9.13.16



    Lần sửa cuối bởi vancali96; 14-09-2016 lúc 07:53 AM

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #2059
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    Ngôi trường cấp 3 Việt Yên 1 Bắc Giang, nơi ngày xưa Hoàng Giao từng học


    MÁI TRƯỜNG KỶ NIỆM

    Xa rồi ký ức vẫn còn đây
    Mấy chục mùa thu bạc tóc thầy
    Phượng đỏ em tìm trong lối mộng
    Nơ hồng bạn thắt giữa chiều mây
    Con đò bến cũ xuôi dòng tím
    Bụi phấn ngày xưa phủ vóc gầy
    Để lại nơi lòng câu cổ tích
    Mơ về trải nắng những hàng cây

    Hoàng Giao


    NHỚ TRƯỜNG
    Ngôi trường cạnh biển ngắm hoài đây
    Rộn nở ngàn hoa nhớ nghĩa thầy
    Mộng trải đường xưa bờ vỗ sóng
    Thu về cảnh cũ gió vờn mây
    Còn mơ kỉ niệm vầng trăng thắm
    Mãi trải thời gian vóc hạc gầy
    Giã biệt làng xưa tình chẳng nhớ
    Không về viếng phượng tủi hồn cây!
    13-09-2016
    Huy Thanh


    Chốn xưa

    Kia hàng phượng vĩ vốn quen đây
    Nhớ buổi ngây thơ quí mến thầy
    Dạo ấy đầu xanh như lá mạ
    Bây giờ tóc bạc tựa làn mây
    Trò đây lịch lãm tình cao ngất
    Trường đó rêu phong dáng hạo gầy
    Đã mấy mươi năm tìm trở lại
    Đâu người xưa cũ … chỉ tàn cây

    Vancali 9.13.16


  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #2060
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.577 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    MÁI TRƯỜNG KỶ NIỆM

    Xa rồi ký ức vẫn còn đây
    Mấy chục mùa thu bạc tóc thầy
    Phượng đỏ em tìm trong lối mộng
    Nơ hồng bạn thắt giữa chiều mây
    Con đò bến cũ xuôi dòng tím
    Bụi phấn ngày xưa phủ vóc gầy
    Để lại nơi lòng câu cổ tích
    Mơ về trải nắng những hàng cây

    Hoàng Giao


    NHỚ TRƯỜNG

    Ngôi trường cạnh biển ngắm hoài đây
    Rộn nở ngàn hoa nhớ nghĩa thầy
    Mộng trải đường xưa bờ vỗ sóng
    Thu về cảnh cũ gió vờn mây
    Còn mơ kỉ niệm vầng trăng thắm
    Mãi trải thời gian vóc hạc gầy
    Giã biệt làng xưa tình chẳng nhớ
    Không về viếng phượng tủi hồn cây!

    13-09-2016
    Huy Thanh


    NHỚ BẠN & THẦY

    Giã biệt nhưng lòng tớ ủ đây
    Làng xưa nghĩa bạn nhớ ân thầy
    Êm đềm dẫn lối soi ngời nguyệt
    Rạng rỡ đưa đường tỏa sáng mây
    Dạ trải từ trao quầng mắt trũng
    Lòng vương chữ gửi dáng vai gầy
    Thu này trở lại thăm trường cũ
    Phượng vĩ trơ cành khổ nhánh cây!

    14-09-2016
    Lệ Hà

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 206/491 ĐầuĐầu ... 106 156 196 204 205 206 207 208 216 256 306 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình