+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 9 của 9

Chủ đề: Phạm Minh Khôi - Thơ tuyển chọn

Hybrid View

  1. #1
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    Phạm Minh Khôi - Thơ tuyển chọn

    Tác giả PHẠM MINH KHÔI
    NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN :


    01. Diễn đàn www.vnthihuu.net
    02. Rạng rỡ Điện Biên
    03. Quê hương
    04. Thăm đền thờ tình yêu
    05. Tiếc
    06. Một mình
    07. Mong ước tuổi già
    08. Xứng danh giống Lạc Hồng


  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    DIỄN ĐÀN WWW.VNTHIHUU.NET

    Bao ngày thoáng chốc đã trôi qua
    Rực rỡ thi đàn nở ngát hoa
    Bút thảo điều CHÂN tràn ngập khắp
    Hồn choàng nét MỸ tỏa lan xa
    Thơ xanh lãng mạn cùng người trẻ
    Phú cổ tương liên với bạn già.
    Hiệp ý vui vầy câu xướng họa,
    Tâm đồng một khối thỏa đời ta.

    Phạm Minh Khôi
    BTV.vnthihuu
    ( HT )


  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    RẠNG RỠ ĐIỆN BIÊN

    Đất lở, trời gầm trận Điện Biên
    Âm vang dội khắp các châu, miền
    Na-va bạt vía xin chừa dại
    Đờ Cát kinh hồn tưởng phát điên
    Chủ nghĩa thực dân đà giẫy chết
    Hòa bình thế giới lại vươn lên
    Việt Nam trỗi dậy như Phù Đổng
    Chiến tích lưu truyền mãi vạn niên.
    pmk38
    BTV.vnthihuu
    ( HT )


  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    QUÊ HƯƠNG



    Nửa đời biền biệt xa quê
    Vần thơ dẫn lối tôi về quê hương
    Đông Phù làng cổ thân thương
    Nơi bao kỷ niệm quãng đường tuổi thơ
    Về rồi mà ngỡ đang mơ
    Làng “đô thị hóa” bây giờ đổi thay

    Đình, chùa nghìn tuổi còn đây
    Đã tôn tạo lại ngày nay đẹp nhiều
    Ba trường - ba cấp - đáng yêu!
    Thay cho trường huyện xưa nghèo ba gian
    Điện, đường, trạm xá khang trang
    Nhà văn hóa, bưu điện làng đẹp sao!
    Xã anh hùng thật tự hào
    Quê hương cách mạng biết bao nhiêu tình!

    Bồi hồi nhớ thuở học sinh
    Học trường huyện, lại trường đình với nhau
    Bàng xanh che mát mái đầu
    Trò chăm, thầy gắng cùng nhau luyện tài

    Cầu, bi, bơi, chạy… nhất ai?
    Cùng ai sát cánh kề vai hội chùa
    Cùng ai mót lúa chiêm mùa
    Cùng ai xúc tép, móc cua trưa hè
    Cùng ai hóng mát bờ đê
    Cùng ai Đường Trộ mô quê nô đùa
    Cái mô cao đẹp ngày xưa
    Bóng đa tỏa mát, bây giờ còn đâu?!

    Ai người hò hẹn cùng nhau
    Ra đi chinh chiến… chờ lâu cũng chờ
    Ngừơi đi, đi mãi chẳng ngờ
    Người chờ, chờ mãi… cau già ai mua!

    Quê hương là một bài thơ
    Mà tôi viết mãi đến giờ chưa xong…

    Phạm Minh Khôi

    BTV giới thiệu:
    NVT

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    THĂM ĐỀN THỜ TÌNH YÊU

    (Nhân ngày lễ Valentine )

    Họ Chử: cha con một khố chung
    Kiếm ăn mé nước dọc sông Hồng
    Lâm chung cha dặn: “chôn… truồng” đấy…
    Hiếu tử chẳng đành bố… ở không !

    Công chúa Tiên Dung một buổi chơi
    Quây màn tắm mát chốn không người
    Cát trôi để lộ chàng trai… nhộng
    Đôi lứa hội duyên, bởi ý trời!

    Tin dữ, vua Hùng giận tím gan
    Lệnh truyền đi bắt đứa hư thân
    Lính, quan kinh hãi nhìn thành lũy
    Chiến đấu thẳng thừng, liệu thế… cân?

    “Con hiếu thì không trái mệnh cha”
    “Tôi trung chẳng hại nước non nhà “ (1)
    Một đêm tĩnh lặng, trời u ám
    Thành quách, lâu đài biến sạch… a!

    Từ đó đền thờ được dựng lên
    Tình yêu chẳng kể phận sang hèn.
    Hai phu nhân (2) sánh cùng Đồng Tử
    Mãi khiến người đời cảm phục thêm...

    (1) Chử Đồng Tử nói với Tiên Dung khi quân lính nhà Vua
    kéo đến định bắt hai người
    (2) Chử Đồng Tử còn cưới một cô gái quê (công chúa Tây Sa
    hóa thân) do chính Tiên Dung đi hỏi cho

    Phạm Minh Khôi

    BTV giới thiệu:
    HT

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    TIẾC


    Chơi thơ vào lúc vãn đời
    Để mong giải tỏa chơi vơi nỗi niềm
    Cõi tiên Bà hưởng trọn miền
    Đơn thân Ông sợ chìm trên biển tình
    Trong mơ tiên nữ hiện hình
    Tỉnh rồi lại tiếc cho mình biết bao!

    Phạm Minh Khôi

    BTV giới thiệu:
    HT

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình