+ Trả lời chủ đề
Trang 59/112 ĐầuĐầu ... 9 49 57 58 59 60 61 69 109 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 581 tới 590 của 1112

Chủ đề: Bập bẹ thi đường- bạch hồng ngọc

  1. #581
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bảo Minh Trang đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 1.698
    Thanks
    6.013
    Thanked 7.962 Times in 1.677 Posts
    Chén trà kết bạn


    Ghé quán đầu thôn nhấp chén trà
    Kết giao bằng hữu khắp phương xa
    Hương đưa ngát mũi thơm dìu dịu
    Vị ướp ngấm môi ngọt đậm đà
    Lúc đến tặng người vần điệu nhạc
    Khi về trao bạn khúc thơ ca
    Chi lan muôn kiếp hoài không đổi
    Thắm đượm tình thân một chén trà.

    BMT

    24-8-2012

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bảo Minh Trang vì bài viết hữu ích này


  3. #582
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    Quote Nguyên văn bởi Bảo Minh Trang Xem bài viết
    Chén trà kết bạn


    Ghé quán đầu thôn nhấp chén trà
    Kết giao bằng hữu khắp phương xa
    Hương đưa ngát mũi thơm dìu dịu
    Vị ướp ngấm môi ngọt đậm đà
    Lúc đến tặng người vần điệu nhạc
    Khi về trao bạn khúc thơ ca
    Chi lan muôn kiếp hoài không đổi
    Thắm đượm tình thân một chén trà.

    BMT

    24-8-2012
    301 - ĐÊM TRÀ THU


    Đêm thu mát mẻ thưởng hương trà
    Nhớ tới tên người đã biệt xa
    Vẫn thắm lầu son vui mãn cuộc
    Còn tươi gác tía thỏa theo đà
    Sương vờn trước ngõ ru cung nhạc
    Nguyệt chiếu sau vườn gẩy khúc ca
    Gió thoảng du dương cành liễu vẫy
    Đêm thu mát mẻ thưởng hương trà

    27/8/2012
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 10-07-2014 lúc 12:26 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  5. #583
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc MỪNG

    Bác nay tròn trịa một trăm trang

    Thơ phú vui tươi sáng nghĩa vàng
    Sức yếu tuổi già thân bệnh tật
    Mừng thay ý chí chẳng ai bằng

    26/8/2012

    Bạch Hồng Ngọc


    MUỐN BẰNG...

    Cứ hoạ thơ vui, biết mấy mấy trang
    Tình thơ Thi Hữu...tấm lòng vàng
    Thân già bệnh tật nhiều gian khó
    Rèn luyện vươn lên cúng muốn bằng...(anh em)

    BXP 27.8.2012

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  7. #584
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    302 - NGÁN THAY

    Nhà nghiêng cửa nát sống hơi tồi
    Khách đến thăm mà chỉ tiếp chơi
    Tủ lát liêu xiêu buồn quá thể
    Bàn lim xộc xệch chán thôi rồi
    Tường bong lởm chởm nhìn cay đắng
    Mái hở nhì nhằng thấy khổ ôi
    Đã thế còn khoe khoang đủ kiểu
    Đời sao trái khoáy hỡi ông giời

    28/8/2012
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 10-07-2014 lúc 12:41 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  8. Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  9. #585
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    303- NỖI ĐAU DA CAM

    Đang còn ám ảnh xói lòng ta
    Nhiễm độc da cam khổ thật mà
    Xót lắm xương còi cong quái dạng
    Đau nhiều mặt héo quắt thân ma
    Kiên trì kiện tới không khoan nhượng
    Quyết trí tranh quyền chẳng thể tha
    Biết đến bao giờ vơi nỗi nhục
    Cho đời tốt đẹp hết rên la

    28/8/2012
    Attached Images
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 10-07-2014 lúc 12:48 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  11. #586
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    304 - BỞI TRẮNG NGÀ

    Nhớ bóng hình xưa bởi trắng ngà
    Lâu rồi ngự ở trái tim ta
    Xuân về quyến luyến mong lưu mãi
    Hạ đến cồn cào muốn chạy qua
    Thở trước hơi nghèo mơ chẳng nổi
    Bây giờ đã ổn mộng còn xa
    Duyên tình có lẽ trời không đổi
    Nhớ bóng hình xưa bởi trắng ngà

    28/8/2012
    Bạch Hồng Ngọc
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 10-07-2014 lúc 01:02 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  13. #587
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Quote Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc Xem bài viết
    333-NGƯỜI THÀNH ĐÁ

    Hẹn biển thề non quyết đợi chồng

    Bao đời chất chứa…hạ rồi đông
    Người đi biệt xứ tình phai nhạt
    Kẻ ở miền quê nghĩa thắm hồng
    Gối mỏi lưng còng không quản ngại
    Tay đau bụng héo chẳng quên mong
    Thời gian cứ thế người thành đá
    Cả mẹ và con giữa thinh không

    26/8/2012
    Bạch Hồng Ngọc


    HỒN CHINH PHỤ



    Vời xa thăm thẳm đợi tin chồng
    Biển biếc chứng lòng mấy vạn đông
    Vời vợi chiều nghiêng tình dãi bóng
    Miên man sóng bạc ngãi pha hồng
    Dập dờn theo gió mang niềm nhớ
    Tan tác dưới trời tỏa nỗi mong
    Sương nắng bão bùng chi xiết kể
    Cõi hồn chinh phụ, biết hay không?!


    KIỀN ĐỨC - 28/08/12
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  15. #588
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    Quote Nguyên văn bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG Xem bài viết
    HỒN CHINH PHỤ



    Vời xa thăm thẳm đợi tin chồng
    Biển biếc chứng lòng mấy vạn đông
    Vời vợi chiều nghiêng tình dãi bóng
    Miên man sóng bạc ngãi pha hồng
    Dập dờn theo gió mang niềm nhớ
    Tan tác dưới trời tỏa nỗi mong
    Sương nắng bão bùng chi xiết kể
    Cõi hồn chinh phụ, biết hay không?!


    KIỀN ĐỨC - 28/08/12
    305 - ANH BIẾT KHÔNG?

    Nắng đổ mưa vầy cứ ngóng trông
    Tay còn bé nhỏ đã bao đông ?
    Non xanh có hiểu tình đương thắm
    Biển biếc chưa quên nghĩa vẫn hồng
    Bão thổi trăm bề lòng mãi đợi
    Sương vờn khắp nẻo dạ càng mong
    Ai hay cảnh ngộ đời ly tán
    Hóa đá em rồi liệu biết không

    ?29/8/2012
    BHN
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 10-07-2014 lúc 01:11 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  17. #589
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    306 - QUẠT MO

    Mất điện oi nồng cậy quạt mo
    Người nào có sẵn đỡ đường lo
    Khua đi mấy lượt còn ve vẩy
    Phẩy lại đôi lần hết muỗi vo
    Phố cổ cao tầng thì đợi gió
    Quê nhà bé thấp hỏi làm sao?
    Trên đời biết liệu cho nên sướng
    Chẳng thể ngồi chờ kẻ khác bo

    29/8/2012
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 10-07-2014 lúc 01:25 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  19. #590
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    307- TIẾNG VANG

    Xứ Nghệ anh hùng đẹp tiếng vang
    Truyền danh bất hủ thắm tên vàng
    Trên làng rạo rực hô xông tới
    Dưới xóm cồn cào giục xuống phang
    Trẻ mãi hờn căm thề chiến thắng
    Già luôn uất hận quyết lên đàng
    Quân thù khiếp vía hồn tan vụn
    Cuộc sống muôn đời sáng chói trang

    29/8/2012
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 10-07-2014 lúc 01:58 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 59/112 ĐầuĐầu ... 9 49 57 58 59 60 61 69 109 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình