+ Trả lời chủ đề
Trang 1/13 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 125

Chủ đề: Trang Thơ Minh Tâm

  1. #1
    Avatar của Minh Tâm
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Minh Tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2013

    Bài gửi : 193
    Thanks
    2.566
    Thanked 1.566 Times in 194 Posts

    Trang Thơ Minh Tâm


    ANH VI THÔNG KÍNH!

    Lầu Mây lạc cánh chim chiều
    Lâu rồi vắng chủ, nghe liêu xiêu buồn
    Đàn em luôn kính yêu thương
    Sao anh Cả chẳng ghé vườn họa thơ?

    Mùa xuân chồi lộc ươm mơ
    Tình xuân vươn tỏa ngàn hoa rạng ngời
    Chúc anh Cả khỏe, luôn cười
    Mong anh hết bệnh về nơi “Lầu… chiều”

    Trang thơ nối kết tình yêu
    Tình anh Cả với bao nhiêu là người
    Cảm ơn thơ, cảm ơn đời
    Cho ta một chốn nói lời con tim

    Lầu Mây đơn lẻ cánh chim
    Mùa Thu qua ngõ êm đềm câu thơ

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Minh Tâm vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Minh Tâm
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Minh Tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2013

    Bài gửi : 193
    Thanks
    2.566
    Thanked 1.566 Times in 194 Posts


    MỪNG SINH NHẬT ANH CẢ!!!
    Vào đọc trang thơ dạ ngậm ngùi
    Nhìn hình anh Cả, lệ tuông rơi
    Nghe lòng quặn thắt niềm đau xót
    Nỗi nhớ ngập tràn anh Cả ơi!

    Sinh nhật chúc mừng anh Cả tôi
    Trong tình yêu mến của bao người
    Nguyện cầu phép lạ từ tay Chúa
    Ban tặng anh con rạng nụ cười

    Em gái chức mừng sinh nhật vui
    Mùa Thu nắng ấm dịu chân trời
    Nguyện xin Thiên Chúa Lòng Thương Xót
    Hãy cứu anh con sống với đời

  4. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Minh Tâm vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Minh Tâm
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Minh Tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2013

    Bài gửi : 193
    Thanks
    2.566
    Thanked 1.566 Times in 194 Posts


    XIN NHẬN LỜI CON!!!

    Nguyện xin Thiên Chúa đấng quyền năng
    Hãy cứu anh con được chữa lành
    Bệnh tật tiêu tan, lùi sóng gió
    Cho đời tươi mãi những màu xanh

    Ngài ơi, ở chốn cao vời đó
    Hãy lắng nghe con khẩn nguyện cầu
    Chúa đã chữa người mù sáng lại
    Bảo người què hãy đứng lên mau!

    Thiên Chúa hỡi! Xin ban phép lạ
    Chữa anh con khỏi bệnh nan y
    Cho Lầu Mây ngọt ngào chim hót
    Để Vịt Hồng lại đối ẩm họa thơ

    Trang mạng ảo, dâng lời nguyện thật
    Xin ban cho anh Cả Vi Thông
    Được bình an, mạnh lành, vui khỏe
    Lạy Chúa thương! Tỏ rạng ánh hồng



  6. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Minh Tâm vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.672 Times in 4.450 Posts

    CHÚC MỪNG BẠN MINH TÂM
    ĐÃ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN VNTH




    để cùng chia vui sẻ buồn với nhau
    Chúc Cô giáo an vui, nguồn thơ lai láng


    T/M Ban Cảm tạ - Chúc mừng
    Thy Lan

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của Minh Tâm
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Minh Tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2013

    Bài gửi : 193
    Thanks
    2.566
    Thanked 1.566 Times in 194 Posts


    LỜI XIN LỖI
    Công việc kéo nên em hẹn mãi
    Chưa vào vưởn để thả hồn thơ
    Hôm nay em gửi lời xin lỗi
    Anh Cả thương tha thứ đợi chờ

    Niềm hối tiếc dâng trào nghẹn đắng
    Anh đâu còn đủ sức vào trang
    Để nhìn thấy Minh Tâm đăng ký
    Góp mặt vui dẫu đã muộn màng

    Cho em gái nói lời xin lỗi
    Xin lỗi anh đến vạn vạn lần
    Tim nhói đau từng cơn quặn thắt
    Bụi nhòa cay nhìn nắng trôi dần


    Lần sửa cuối bởi Minh Tâm; 31-07-2013 lúc 01:08 PM
    Tình yêu trổ hoa hạnh phúc
    Lòng tha thứ kết nụ tình yêu

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Minh Tâm vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.683
    Thanked 28.498 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14
    "LỜI XIN LỖI"

    "Công việc kéo nên em hẹn mãi
    Chưa vào vưởn để thả hồn thơ
    Hôm nay em gửi lời xin lỗi
    Anh Cả thương tha thứ đợi chờ

    Niềm hối tiếc dâng trào nghẹn đắng
    Anh đâu còn đủ sức vào trang
    Để nhìn thấy Minh Tâm đăng ký
    Góp mặt vui dẫu đã muộn màng

    Cho em gái nói lời xin lỗi
    Xin lỗi anh đến vạn vạn lần
    Tim nhói đau từng cơn quặn thắt
    Bụi nhòa cay nhìn nắng trôi dần "

    Minh Tâm


    Cuộc đời vốn đã phong trần !
    Đôi mi khép lại ...cũng ngần ấy thôi...!
    MM


    Chị MM rất vui gặp lại em nơi ngôi nhà đấy tình yêu thương ấm áp này, Chị Em mình mãi mãi bên nhau em nhé
    Lần sửa cuối bởi maimo; 31-07-2013 lúc 01:25 PM
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.683
    Thanked 28.498 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14


    NHỚ HÈ

    Phượng vĩ trên cành lại thắm tươi
    Nhớ sao là nhớ thủa xa vời
    Ngày ngày cắp sách vui cùng bạn
    Tối tối, ôn bài nhóm thật vui
    Đã quá xa rồi...bao kỉ niệm
    Giờ đây nhớ lại thấy bùi ngùi
    Dòng đời cứ mãi cùng năm tháng
    Tóc ngả mầu ...theo con nước trôi

    Maimơ
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  14. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    GẶP LẠI
    ( Tặng bạn Minh Tâm)

    Mừng vui gặp lại bạn thơ xưa
    Mái ấm thi đàn trải nắng mưa
    Dẫu mới trao tình qua mạng ảo
    Mà lòng cảm mến mấy cho vừa

    Thương từ giọng nói tới lời thơ
    Điện thoại chuông reo vững dạ chờ
    Cách trở ngàn trùng cầu kết nối
    Cao nguyên bến hẹn một niềm mơ

    Trần Thị Lợi

  16. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Minh Tâm Xem bài viết
    Chị Lợi kính!
    Em đến thăm cả nhà nè! Em cảm ơn chị đã cho em biết tin anh Cả Vi Thông bị ốm nặng
    Chị em mình cùng cầu nguyện ơn lành sẽ đến với anh VT một cách kì diệu chị há!
    Minh Tâm ơi! em vội quá nên đã vào nhầm nhà thầy Trần Xuân Sinh rồi.
    Mừng em đã sang đây cùng các anh chị giao lưu thật đầm ấm.
    Chúc em mọi sự tốt lành.

    Mong Admin khỏe như xưa
    Vượt qua bạo bệnh, nắng mưa cuộc đời
    Là tình cảm của mọi người
    Nhờ câu thơ nói giúp lời con tim
    Trần Thị Lợi

    Lần sửa cuối bởi Trần Thị Lợi; 31-07-2013 lúc 08:17 PM

  18. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của Minh Tâm
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Minh Tâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2013

    Bài gửi : 193
    Thanks
    2.566
    Thanked 1.566 Times in 194 Posts
    Quote Nguyên văn bởi thylan Xem bài viết

    CHÚC MỪNG BẠN MINH TÂM
    ĐÃ ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN VNTH


    [IMG]http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/HOACHAOMUNGcopy-1.jpg[/IMG

    để cùng chia vui sẻ buồn với nhau
    Chúc Cô giáo an vui, nguồn thơ lai láng


    T/M Ban Cảm tạ - Chúc mừng
    Thy Lan
    Em cảm ơn chị ThyLan rất nhiều, chị đã chào đón em trong vòng tay ấm áp!
    Chúc chị luôn khỏe! Hẹn gặp chị một ngày gần nhất chị nha!
    Tình yêu trổ hoa hạnh phúc
    Lòng tha thứ kết nụ tình yêu

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Minh Tâm vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/13 1 2 3 11 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình