Sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều nếu có thêm phần diễn ngâm của sếp Thu Giang.
HT
Sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều nếu có thêm phần diễn ngâm của sếp Thu Giang.
HT
BÓNG EM
Sóng gợn hữu tình soi bóng em
Không gian tĩnh lặng cảnh êm đềm
Trai tài gái sắc duyên kì ngộ
Thác đỗ hương rừng quyến luyến thêm.
Lệ Hà
Duyên thầm
Mặt nước trong veo gợn bóng em
Đồi xanh núi biếc thật êm đềm
Dây tơ chẳng hẹn ngày tao ngộ
Lại vướng duyên thầm quyến luyến thêm
Thu giang vũ
Chị tôi thử thách em gái ..., bài này khó họa cho em ....., hy vọng thầy em hài lòng "trò vác rìu múa tứ tuyệt "hì hì......
Thay lời cám ơn, chị tặng em gái bài này:
HUẾ XƯA
Thành đô phố cổ quay về
Huế xưa thơ mộng triền đê đón chàng
U hoài nỗi nhớ miên man
Gợi trong kí ức trăng vàng Vân Lâu
In như Vỹ Dạ đàn bầu
Anh đi xa xứ quá lâu, mỏi mòn
Núi Ngự ghi tạc lòng son
Góp gom kỉ niệm để còn chờ ai
Vấn vương thao thức canh dài
Ung dung dạo phố, ngày mai nắng hồng.
Lệ Hà
NGHIÊNG
Nguyệt nghiêng trăng rụng xuống cầu
Vầng dương nghiêng nắng khắp bầu trời xanh
Đôi chim nghiêng mắt trên cành
Hồ nghiêng sóng gợn long lanh cá đùa
Lá nghiêng khoe cánh hoa mua
Xuân nghiêng từ giã giao mùa hè sang.
Anh nghiêng sánh bước bên nàng
Nắng vàng nghiêng bóng như rang mặt đường
Nghiêng bờ vai nhỏ yêu thương
Nghiêng ôm âu yếm như dường ngày xưa.
Lệ Hà
NẮNG HẠ
Em về nắng hạ sẵn sàng chưa
Sóng vỗ bờ đê rợp bóng dừa
Bì bõm qua sông giành được giải
Lao xao gió lộng mái nhà xưa
Trèo cây thoăn thoắt cành sai quả
Chạy nhảy đùa vui chẳng biết vừa
Kỉ niệm tuổi thơ lòng nhớ mãi
Hai ta ướt đẫm dưới cơn mưa.
Lệ Hà
HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ
Người vợ bao năm đợi mỏi mòn
Vui mừng chiến thắng ngắm cờ son
Chồng về khập khễnh đôi chân dép
Được sống là vui hạnh phúc tròn.
TXS 17/4/2014
TẤM LÒNG SON
Nước chảy làm cho đá cũng mòn
Mà em vẫn vững tấm lòng son
Anh đi chiến đấu vì dân tộc
Nghĩa nặng tình sâu giữ vẹn tròn
Trần Thị Lợi
NIỀM VUI
Đường đời quang gánh bước chân mòn
Khổ cực muôn chiều dạ sắt son
Lòng mẹ mong con ngày tháng đợi
Niềm vui trọn vẹn cảnh vuông tròn.
Lệ Hà
ÁO DÀI XƯA
Trăng lên cảnh đẹp thỏa lòng chưa
Lãng mạn tình si tựa gốc dừa
Thơ thẩn dạo đàn vang khúc nhạc
Thoảng hương tóc xõa áo dài xưa
Mây vờn thác đổ luồn khe suối
Tíu tít bên nhau chẳng thấy vừa
Khoe sắc rừng hoa đồi cỏ dại
Ngân nga tiếng sáo vọng chiều mưa.
Lệ Hà
TẤM LÒNG SON
Nước chảy làm cho đá cũng mòn
Mà em vẫn vững tấm lòng son
Anh đi chiến đấu vì dân tộc
Nghĩa nặng tình sâu giữ vẹn tròn
Trần Thị Lợi
NIỀM VUI
Đường đời quang gánh bước chân mòn
Khổ cực muôn chiều dạ sắt son
Lòng mẹ mong con ngày tháng đợi
Niềm vui trọn vẹn cảnh vuông tròn.
Lệ Hà
TÌNH GIÀ
Về già tình cảm chẳng hao mòn
Nếm trải đường dài những mốc son
Giữ mãi lời thề luôn trọn vẹn
Có chi trăng đó khuyết hay tròn.
TXS 18/4/2014