+ Trả lời chủ đề
Trang 7/14 ĐầuĐầu ... 5 6 7 8 9 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 61 tới 70 của 140

Chủ đề: Ngọt Mãi Hương Thơ!

  1. #61
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhuMai đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.264
    Thanks
    3.469
    Thanked 3.812 Times in 1.151 Posts
    Blog Entries
    24



    NHỚ HUẾ

    Tôi người xứ đất Thần Kinh
    Bé thơ đã biết quê mình ở đâu
    Huế thương, Huế nhớ, Huế sầu
    Huế tươi, Huế đẹp rạng màu Huế xưa.

    Huế ơi! Nhớ mấy cho vừa,
    Sông Hương, núi Ngự nên thơ ngọt ngào.
    Thiên nhiên kỳ thú thanh cao,
    Biết bao mật ngọt biết bao ân tình.

    Nhớ màu tím Huế xinh xinh
    Nhớ tình thân tộc gia đình Tổ Tiên
    Tuy xa nhưng rất thân quen
    Vẫn luôn mong buổi đoàn viên hợp vầy.

    Như Mai

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NhuMai vì bài viết hữu ích này


  3. #62
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhuMai đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.264
    Thanks
    3.469
    Thanked 3.812 Times in 1.151 Posts
    Blog Entries
    24
    NLK vô nhà NC...nhiều hoa đẹp quá, cho ké tý...




    Lan Vũ Nữ

    Từng cánh mỏng lung linh đón gió
    Sắc vàng tươi rạng rỡ kiêu sa…
    Hương duyên sắc ngọc mặn
    Hòa vào vũ điệu tiếng ca tặng đời…

    9-8-2011
    Như Mai



    NLK họa ngược chiều từ dưới lên với NC

    Hoa nụ cười

    Đời cho tiếng hát lời ca.
    sao vẫn thiếu nụ hoa em cười.
    Kiêu sa rạng rỡ sáng ngời.
    Gió ghen, mây cũng bồi hồi đứng im...

    09.08.2011
    NLK






    Bài Hoạ

    Ca từ trao tặng cho đời
    Cười duyên thiếu nữ tuyệt vời làm sao
    Ngời tươi mắt biếc má đào
    Đứng im nguyệt thẹn nép vào áng mây...

    NM hoạ với anh Ngọc Ly Kim cũng ngược vần lại

    Như Mai

    9-8-2011

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NhuMai vì bài viết hữu ích này


  5. #63
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhuMai đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.264
    Thanks
    3.469
    Thanked 3.812 Times in 1.151 Posts
    Blog Entries
    24


    NLK họa ngược chiều từ dưới lên với NM


    Họa lại bài trên

    Mây che để nguyệt nghẹn ngào.
    Má đào mắt biếc ai nào tặng ai.
    Sao đêm than vắn thở dài...
    Đời ban nét đẹp trang đài mình em...

    09.08.2011

    NLK






    Hoạ Bài Anh Ngọc Ly Kim

    Em xinh duyên dáng dễ thương
    Thở dài nghe thoáng chút buồn vương mi
    Ai trao tôi mối tình si…
    Nghẹn ngào cất giữ bỏ đi không đành…!

    Như Mai xin hoạ lại cũng ngược chiều

    9-8-2011

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NhuMai vì bài viết hữu ích này


  7. #64
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhuMai đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.264
    Thanks
    3.469
    Thanked 3.812 Times in 1.151 Posts
    Blog Entries
    24
    NLK họa ngược chiều từ dưới lên với NM



    Họa lại bài trên


    Mây che để nguyệt nghẹn ngào.
    Má đào mắt biếc ai nào tặng ai.
    Sao đêm than vắn thở dài...
    Đời ban nét đẹp trang đài mình em...

    09.08.2011
    NLK[/quote]



    Hoạ Bài Anh Ngọc Ly Kim

    Em xinh duyên dáng dễ thương
    Thở dài nghe thoáng chút buồn vương mi
    Ai trao tôi mối tình si…
    Nghẹn ngào cất giữ bỏ đi không đành…!
    Như Mai xin hoạ lại cũng ngược chiều

    9-8-2011
    Như Mai



    Họa lại toàn bộ bài của NM

    NLK họa ngược chiều từ dưới lên toàn bộ nội dung của Ngọc Châu

    Chiều về họa lại Ngọc Châu.
    Đành lòng sao nỡ bỏ nhau giữa đường.
    Si tình ai nói lời thương.
    Mi vương giọt nhớ "Đoạn Trường Tân Thanh.."(ND)
    Thương ai biết có lòng thành.
    Kim ly xa Ngọc nỡ đành sao Châu ?

    09.08.2011
    Ngọc Ly Kim[/quote]




    Bài Hoạ

    (NM xin họa lại tiếp )

    Châu mài ngọc dũa tinh khôi
    Thành ra vẻ sáng tuyệt vời quí trân
    Thanh tân băng khiết vô ngần
    Thương người “Thệ Hải Minh San” (1) tình trường…
    Đường đời lạc bước tơ vương
    “Châu Trần” (2) đâu tá chỉ dường trong mơ…?

    (
    1) Thề non hẹn biển suốt đời yêu nhau
    (2) Thơ Bạch Cư Dị “ Từ Châu cổ Phong Huyện, hữu thôn viết Châu Trần, nhất thôn duy lưỡng tính, thế thế vi hôn nhân” (Huyện Phong xưa ở đất Từ Châu, có một thôn gọi là Châu Trần, một thôn chỉ có hai họ, đời đời làm thông gia với nhau).
    Lần sửa cuối bởi NhuMai; 04-11-2011 lúc 09:50 AM

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NhuMai vì bài viết hữu ích này


  9. #65
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhuMai đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.264
    Thanks
    3.469
    Thanked 3.812 Times in 1.151 Posts
    Blog Entries
    24
    Nguyễn Đăng Thuyết đã viết:
    BÁN BUỒN

    Gánh buồn rao bán ai mua?
    Thêm đồng bạc lẻ lên chùa tụng kinh

    Thuyền duyên thả lõm sân đình
    Mười tư đầu tháng môi xinh nhạt nhòa

    Bằng Lăng hồn héo xót xa
    Đôi hàng suối lệ di đà…quặn đau

    Chuông than mõ nấc ruột nhàu
    Trời cao bắt tội gọt đầu thành sư

    Quả căn luộc nấu bao nhừ?
    Nẫu mầu hoa tím…vô tư động chùa

    Gánh buồn bán vội anh mua
    Bao nhiêu kiếp nạn…bấc lùa cửa tim

    Chùa chiều mõ đứng lặng im
    Tình chiều tưa tướp… ngàn kim…tình chiều…

    ĐT:10-8-2011





    (Bài Họa Ngược Vận)

    Mua Duyên Bán Nghiệp!

    Chiều hôm trời lặng cây buồn
    Im không tiếng gió trời dường không mây
    Tim ai xao động cảnh này…
    Mua vui bán khổ chuyện này có không…?

    Chùa là nơi chốn thong dong
    Nhừ tâm thành tín mới mong làm Thầy…
    Sư tu phải đạo đức dày
    Nhàu lòng nát dạ tu này lạ chưa…?

    Đau thương …đem gởi bán mua…!
    Xa trần mà trí vẫn chưa thoát trần…
    Nhòa hương khói nhạt phân vân
    Đình chùa thanh tịnh tâm chân mới thành!

    Kinh Văn huyền diệu cao thanh…
    Mua Duyên bán Nghiệp thoát sanh luân hồi…!

    Như Mai

    10 -8-2011
    Lần sửa cuối bởi NhuMai; 04-11-2011 lúc 06:02 PM

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NhuMai vì bài viết hữu ích này


  11. #66
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhuMai đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.264
    Thanks
    3.469
    Thanked 3.812 Times in 1.151 Posts
    Blog Entries
    24
    Nguyễn Đăng Thuyết đã viết:
    EM ĐI

    Áo em
    hoa cải nhuốm vàng
    Chân quê tấp tửng
    đò ngang lạch đầy
    Gió cuồng
    thả bấc đầu mây
    Hồn thơ ngơ ngẩn hao gầy mõ chuông

    Em đi!
    Non ngải đếm buồn
    Tứ khô vần héo
    trăng suông đầy phòng
    Bút cào
    day dứt hàng song
    Nghiên phơi trắng bụng
    nỗi lòng… Phật đau

    Em đi!
    Đèn nến phía sau
    Thi huynh thi hữu
    trắng đầu cậy đêm
    Tìm đâu?
    hương tím lụa mềm
    Tìm đâu?
    bướm bạc nở trên môi hồng

    Anh về!
    Tát cạn dòng sông
    Vớt câu thơ lẻ...tang bồng áo thơ
    A di…
    Lệ mắt hững hờ
    Bờ run
    bến cóng
    canh giờ…tàn canh…

    ĐT:11-8-2011[/quote]



    NM xin hoạ với anh bài thơ bằng ý nghĩa Phật Giáo.

    Bài Họa

    Nếu em muốn mặc áo vàng
    Chỉ vì tâm nguyện
    Thênh thang đong đầy
    Cõi trời
    Góc biển
    Chân mây
    Góp tâm đại dũng
    Cho đầy tiếng chuông…

    Thiền Môn
    Bỏ chấp
    Phá buồn
    Bình an tâm cảnh
    Thanh lương hương phòng…

    Trăng vàng chiếu rọi bên song
    Thấu nguồn Bát Nhã...
    Thoát vòng khổ đau…

    Bỏ bao khổ lụy đàng sau
    Khai quang trí huệ
    Sáng làu bóng đêm…

    Phải đâu
    Thân gái yếu mềm
    Vẫn đầy nghị lực
    Góp thêm ánh hồng…

    Sống
    Không thẹn hổ non sông
    Tâm thanh
    Ý sáng gởi dòng văn thơ…

    Chẳng vì...
    Nông nổi ơ hờ

    Mà...

    Muốn qua sanh tử
    bến bờ luân canh…

    Như Mai

    10-8-2011

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NhuMai vì bài viết hữu ích này


  13. #67
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NHƯ MAI
    (Mến tặng Như Mai)

    Long lanh giọt ngọc ban mai
    Nụ hồng chúm chím nét cười hồn nhiên.
    Như Mai xinh đẹp dịu hiền
    Yêu hoa gửi trọn nỗi niềm cho hoa.

    BXP 4.11.2011
    Cứ ốm hoài, hôm nay vui mới sang thăm trang thơ của Như Mai được. Tuyệt vời quá! Cái món Độc nghịch vận ấy thì chịu .

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  15. #68
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhuMai đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.264
    Thanks
    3.469
    Thanked 3.812 Times in 1.151 Posts
    Blog Entries
    24
    NM cám ơn bác Xuân Phượng đã ghé thăm trang thơ của NM, cám ơn bài thơ của bác rất hay! Thật ra NM mới học làm thơ ' Đường Luật" khoảng gần 1 năm nay, "Thuận Nghịch Độc" thì NM chỉ bắt chước làm mấy bài cho vui, chớ NM biết bài của NM còn lỗi nhiều lắm. Vẫn mong mọi người chỉ giáo thêm! NM chúc bác luôn vui khỏe an lạc!

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn NhuMai vì bài viết hữu ích này


  17. #69
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhuMai đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.264
    Thanks
    3.469
    Thanked 3.812 Times in 1.151 Posts
    Blog Entries
    24



    NHỚ ƠN CHA MẸ

    Lại sắp đến Vu Lan Tự Tứ,
    Ngày muôn lòng tưởng nhớ đại ân
    Quang minh rạng chiếu dương trần
    Lòng người hiếu tử tràn đầy vấn vương…

    Thương Cha Mẹ bao đường khốn khó
    Nuôi dưỡng con cực khổ nào than.
    Tạo gây oan nghiệt chẳng màng
    Chỉ chăm một chuyện con ngoan thành người.

    Lòng Cha Mẹ cao vời sâu nặng
    Tình thương con biết sánh thế nào?
    Núi cao chưa sánh đặng cao
    Biển cao khó sánh được là tình thương!

    Phật đã dạy tỏ tường ơn trọng:
    “Ơn Mẹ Cha sâu nặng khó quên.”
    Khổng rằng: “Hiếu ấy vi tiên,
    Kính thờ Cha Mẹ là nên người rồi.”

    Làm con nên đêm ngày tưởng nhớ,
    Có Mẹ Cha mới có thân mình.
    Ân dày nghĩa nặng dưỡng sinh,
    Luôn luôn ghi khắc ân tình rộng sâu..

    Đức Mục Liên mở đầu báo hiếu
    Nương hồng ân mầu diệu Phật Đà
    Ngày rằm Tự Tứ Tăng Già
    Cúng dường hồi hướng mẹ cha cửu huyền.

    Người còn sống bình yên vô sự
    Người thác rồi về cõi trời cao.
    Hưởng nhờ phúc đức dồi dào
    Của ngày thắng hội phước cao trùng trùng.

    Con cháu cũng hưởng chung phước đức
    Trong gia đình hạnh phúc bình an
    Đáp đền ơn trọng song thân
    Vu Lan tháng bảy nghĩa ân vẹn toàn!

    Như Mai

    15-7-2011 Âm lịch

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn NhuMai vì bài viết hữu ích này


  19. #70
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhuMai đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.264
    Thanks
    3.469
    Thanked 3.812 Times in 1.151 Posts
    Blog Entries
    24
    HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG

    Thời Trần đời vua Nhân Tông,
    Làm nên hội nghị Diên Hồng vẻ vang.
    Giặc Nguyên hung ác ngang tàng,
    Đem năm chục vạn quân sang nước nhà.

    Thế như bão táp mưa sa,
    Tình thế cấp bách vua ta lo rầu.
    Mặt rồng nhuốm vẻ ưu tư,
    Giặc đông ta yếu sức đâu ngang bằng.

    Nước nhà lâm cảnh nguy vong,
    Vua, dân ai cũng có phần lo toan.
    Lệnh ban truyền khắp dân gian,
    Mời các bô lão nghị bàn việc quân.

    Ngời ngời hội nghị Diên Hồng,
    Đức vua kể tội giặc Mông ngang tàng.
    Quyết lòng đánh chiếm nước Nam.
    Thế như đê vỡ nước tràn khắp nơi.

    Giờ xin hội ý mọi người,
    Nên hoà nên đánh góp lời cùng nhau.
    Những bô lão tóc bạc phơ,
    Mặt hồng ánh lửa tiến ra tấu trình:

    “Đất nước Nam của dân mình,
    Một lòng bảo vệ hi sinh chẳng màng.
    Quyết tâm bảo vệ giang sơn,
    Người này nằm xuống lại còn người sau.

    Đánh cho lũ giặc hiểm sâu,
    Thua to không dám quay đầu ngó lui.
    Dù hi sinh tiếng để đời,
    Còn hơn sống nhục chịu đời nô vong.”

    Muôn người chung ý chung lòng,
    Cùng nhau đánh đuổi giặc Mông ngang tàng.
    Điện Diên Hồng nghe vang vang,
    Lòng dân như lửa nước tràn sục sôi.

    Đức vua trẻ mặt sáng ngời,
    Bừng bừng ý chí đánh lui quân thù.
    Diên Hồng tiếng để ngàn thu,
    Một niềm kiêu hãnh in sâu lòng người.

    Đến nay đã trải bao đời,
    Vẫn còn sáng mãi lòng người dân Nam!

    Như Mai

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn NhuMai vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 7/14 ĐầuĐầu ... 5 6 7 8 9 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình