+ Trả lời chủ đề
Trang 4/31 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 14 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 31 tới 40 của 307

Chủ đề: Thơ Đường Luật_Quang Chính

  1. #31
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    HỌC LÀM NGƯỜI


    Làm quan trước hết học làm NGƯỜI
    Xử thế đối nhân khắp mọi nơi
    Mến trẻ kính già cao nghĩa cử
    Thương dân quý khách thắm tình đời
    Hòa mình thẳng thắn không nhiều mẹo
    Giúp bạn vô tư chẳng lắm lời
    Chính đại quang minh vì Tổ quốc
    Làm quan trước hết học làm NGƯỜI.


    Ngày 25/5/2016 – Quang Chính
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 06-07-2017 lúc 09:34 PM

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  3. #32
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    CÂU ĐỐI CỔ

    “Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nịch nhân”
    Vế đối năm xưa còn vọng mãi
    Vần thơ thuở trước vẫn vang ngân
    Đàm Huy thầy giỏi vinh danh tướng **
    Nguyễn Giản trò hay nổi tiếng thần
    Chỉ tiếc Trạng Me say mỹ nữ
    Khuynh gia bại sản… họa vào thân.



    Ngày20/5/2016
    Quang Chính


    **Ghi chú: Thầy giáo là thượng Thư Đàm Thận Huy ra vế đối: “Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách”
    Học trò là Nguyễn Giản Thanh ở làng Me huyện Đông Ngàn(Nay là huyện Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh)
    đối là:” Sắc bất ba đào dị nịch nhân”sau này
    đỗ trạng nguyên đời Lê Uy Mục(1508).
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 25-02-2017 lúc 06:28 AM

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  5. #33
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    QUAN NIỆM CŨ
    (Khoán thủ)

    NHẤT dạ đế vương hưởng thú chơi
    SẮC xuân lộng lẫy thắm mây trời
    NHỊ vào cõi mộng lòng thanh thản
    SA chốn miền mơ dạ thảnh thơi *
    TAM tiếng giai nhân vang bốn cõi
    TRÀ danh mỹ nữ vọng trăm nơi
    TỨ thời hội ngộ cùng tri kỷ
    TỬU mãi tràn ly sướng một đời.


    Hoàng Diệu 02 giờ 45’ sáng19/5/2016 – Quang Chính

    • Ghi chú : Sa là cần sa, thuốc phiện
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 20-08-2016 lúc 09:03 AM

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  7. #34
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    NỨA TRÔI SÔNG *

    (Bát thủ đồng âm, bát vĩ đồng âm)


    Thương em phận bạc “Nứa trôi sông…”
    Tưởng nhớ năm nao mới lấy chồng
    Hướng bắc không đi phòng gió lộng
    Phương nam chẳng đến tránh mưa giông
    Nương ngô, bãi sắn đang còn trống
    Giường trúc, đồi chè vẫn bỏ không
    Đường tới tương lai nhiều lỗ hổng
    Hương vườn đã hết, mỏi mòn trông


    Sáng 15/5/2016 – Quang Chính
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 13-08-2016 lúc 07:12 AM

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  9. #35
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    HỌC LÀM NGƯỜI

    (Nhân dịp tổng thống OBAMA sang thăm Việt Nam)

    Làm quan trước hết học làm NGƯỜI
    Xử thế đối nhân khắp mọi nơi
    Mến trẻ kính già cao nghĩa cử
    Thương dân quý khách thắm tình đời
    Hòa mình thẳng thắn không nhiều mẹo
    Giúp bạn vô tư chẳng lắm lời
    Chính đại quang minh vì Tổ quốc
    Làm quan trước hết học làm NGƯỜI.

    Ngày 25/5/2016 – Quang Chính


  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #36
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    Diễn đàn VNTH mời góp họa DUYÊN MUỘN - thơ Quang Chính

    DUYÊN MUỘN

    Nàng Xuân gẩy khúc dạo đường tơ
    Thấp thỏm lòng ai vẫn đợi chờ
    Lữ khách tình gieo vầng nguyệt tỏ
    Hồng nhan sắc điểm giọt sương mờ
    Hoa đời hé nở xây niềm mộng
    Áo lụa bay đùa vẽ cảnh mơ
    Đã hẹn bao lần nay mới ngỏ
    Duyên người đến muộn gửi vần thơ

    Quang Chính

    DUYÊN NGƯU

    Chức Nữ đang ngồi dệt cửi tơ
    Buồn riêng sợi đứt thả buông chờ
    Trời cao núi thẳm lòng xao rỗng
    Đất rộng rừng sâu bão phủ mờ
    Tháng đủ ngày trông tình vẫn đợi
    Năm tròn dạ nhớ nghĩa còn mơ
    Lầu mây cũng thấy chàng Ngưu khổ
    Bảo lũ chim về nối nhịp thơ./.

    TXS 11/08/2016
    Tình thơ

    Canh tàn trống điểm động mành tơ
    Gác phượng mong ai dõi mắt chờ
    Cánh nhạn u hoài nơi núi thẳm
    Bờ môi khắc khoải dưới mâymờ
    Thuyền đi ngấn lệ sầu chăn lạnh
    Bến đợi tin người hẹn giấc mơ
    Bóng tối cô đơn lòng mái động
    Chuyện tình Chức Nữ ghép thành thơ

    Vancali 8.11.16
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 13-08-2016 lúc 03:43 AM

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  13. #37
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Má ơi !
    (Ngũ độ thanh)

    Khổ não không còn gọi má ơi !
    Từ khi nhỏ lệ tiễn chân người
    Dương trần xót trẻ thành tâm nguyện
    Nguyệt cảnh yên bà dã ngoại chơi
    Thuở nọ con thường đi khắp ngõ
    Bây chừ mẹ mất phải cùng nơi
    Hương lòng kính cẩn mười phương Phật
    Hiếu tử cầu xin mãi lộc trời

    Vancali 96



  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #38
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    Bài xướng:

    MÁ ƠI !

    (Ngũ độ thanh)


    Khổ não không còn gọi má ơi !
    Từ khi nhỏ lệ tiễn chân người
    Dương trần xót trẻ thành tâm nguyện
    Nguyệt cảnh yên bà dã ngoại chơi
    Thuở nọ con thường đi khắp ngõ
    Bây chừ mẹ mất phải cùng nơi
    Hương lòng kính cẩn mười phương Phật
    Hiếu tử cầu xin mãi lộc trời



    Vancali 96


    Bài họa:


    NHỚ MẸ

    (Ngũ độ thanh)


    Bao ngày vất vả mẹ hiền ơi!
    Giãi nắng dầm mưa sạm cả người
    Ruộng trũng đồng sâu thường đến hỏi
    Đồi cao quãng lội hẳn từng chơi
    Hàn vi thuở cũ tràn muôn chốn
    Bĩ cực ngày xưa tỏa khắp nơi
    Dưỡng dục, sinh thành con hiểu lắm
    Nguồn thơm chảy mãi tới chân trời.



    Chương Mỹ ngày 12/8/2016
    Quang Chính



    Mai này thuyền đỗ Bến Mơ
    Thảnh thơi ta đã có thơ tặng Đời
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 09-12-2016 lúc 08:20 PM

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  17. #39
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi Quang Chính Xem bài viết
    Bài xướng:

    CHƠI BÓNG BÀN

    Chỉ có hai mình cũng đấu chơi
    Xoa, ve, vuốt, đẩy sướng run người
    Bàn ngon nhẵn nhẵn mơ màng hứng
    Bóng tốt tròn tròn lách cách rơi
    Tớ giật tay em nhanh chặn, đỡ
    Chàng vung mắt thiếp vội chao mời
    Không ngờ quả xoáy vào sâu quá
    Hổn hển nhìn nhau ngớ ngẩn cười!

    Quang Chính

    Bài họa:

    VẬT LÝ TRỊ LIỆU

    Đêm hè tẩm quất vợ đùa chơi
    Thiếp vuốt chàng ôm khoái lịm người
    Kẽo kẹt giường tre người nắn bóp
    Tanh bành chiếu cói kẻ buông rơi
    Vai u thịt bắp nhìn hưng phấn
    Ngực nở lưng ong ngắm gợi mời
    Chợt tỉnh phòng bên bà hắng giọng
    Giật mình hai đứa bụm môi cười !

    TrầnVăn Cường – Cầu Giấy, Hà Nội

    Đá cầu lông

    Sáng ngày rủ bạn mở màn chơi
    Chỗ vắng đìu hiu thiếu bóng người
    Nhón cẳng nàng tung mây trắng cuộn
    Vươn mình gã hứng lá vàng rơi
    Khi thì ưỡn ngực lời kêu réo
    Lúc lại cong lưng tiếng gọi mời
    Kẻ đẩy ru hồn vào mộng yểm
    Chàng đưa rớt nhịp xúm nhau cười

    Vancali 8.12.16
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 13-08-2016 lúc 11:24 AM Lý do: Bài của TG Vancali: ưởng ( ngực ) --> ưỡn

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #40
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    HOA NHÀI

    (Ngũ độ thanh, bát láy)

    Đêm về lộng lẫy tỏa mùi hương
    Ủ rũ tàn canh đến lạ thường
    Lắc lẻo đu cành bông đã rụng
    Bơ phờ xõa cánh bụi còn vương
    Vòng vo lũ sẻ bay cùng nắng
    Lặng lẽ đàn ong đứng nẻo sương
    Khắc khoải chờ trông tình nghĩa nặng
    Mơ màng tiếng gọi của tà dương


    Quang Chính

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 4/31 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 6 14 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình