Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 321

Chủ đề: HÀNH HƯƠNG-(Thơ Vui, Tếu)-NhàQuê

Threaded View

  1. #8
    KIENTHANH
    Guest
    Hiện Đang :   



    Thật là phong phú thơ nhiều cả chùm
    Thi nhân thi hữu kéo đùm mừng reo
    Ở đây đông đủ người giàu kẻ nghèo
    Góp vui vần ý một lèo mươi câu
    Nhà Quê ở tận trời Âu (Mỹ châu)
    Nghe lâu nức tiếng thơ sâu rất hồn
    Ái mộ từ tỉnh đến làng xóm thôn
    Kiến Thanh sải bước trống dồn đón nghinh

    Tùng tùng ... cắt cắt ... tùng ring



    Lần sửa cuối bởi KIENTHANH; 21-10-2011 lúc 04:09 AM

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn KIENTHANH vì bài viết hữu ích này


  • Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình