-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
TRẺ - GIÀ
Ta nay bạc trắng mái đầu
Sáu mươi năm ấy phai màu thời gian
Xa rổi tuổi trẻ dâng tràn
Về đây dưỡng lão... đường trần thế thôi
HG
Tiếp vần
Hồn thơ ta vẫn bốc trời
Mặc cho năm tháng cuối đời hâm hiu
Thơ ta vẫn lộng cánh diều
Vào trang “Tiếp vận” trải nhiều đắm say.
BXP 23.05.2020
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Feb 2014
Tuổi: 63
Bài gửi : 4.458
Thanks
- 30.429
- Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
- Blog Entries
- 1
Nguyên văn bởi
buixuanphuong09
TRẺ - GIÀ
Ta nay bạc trắng mái đầu
Sáu mươi năm ấy phai màu thời gian
Xa rổi tuổi trẻ dâng tràn
Về đây dưỡng lão... đường trần thế thôi
HG
Tiếp vần
Hồn thơ ta vẫn bốc trời
Mặc cho năm tháng cuối đời hâm hiu
Thơ ta vẫn lộng cánh diều
Vào trang “Tiếp vận” trải nhiều đắm say.
BXP 23.05.2020
Ngọt bùi xen lãn đắng cay
60 năm ấy có ngày nào nguôi
Nước mắt xen lẫn nụ cười
Thành công thất bại cuộc đời thành thơ
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn