+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 4216

Chủ đề: Thơ Đường _ Hồng Vy

Hybrid View

  1. #1
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Cúc Xuân
    (NĐT Bát láy)

    Ô kìa! cúc đã rộn ràng bông
    Nũng nịu cùng xuân cánh ửng nồng
    Nụ nhởn nhơ hòa bên gió khẽ
    Hương ngào ngạt tỏa giữa tầng không
    Vầy hôm tết lại tưng bừng nẻo
    Đón buổi mùa giao rộn rã đồng
    Sặc sỡ xanh vàng chen chúc nở
    Mơ màng vạn khách thỏa lòng trông.

    Hồng Vy
    13-01-2021


    Chờ Tân Sửu

    Cúc trổ bên rào đẹp đẽ bông
    Trầm ngâm rạng sáng tỏa hương nồng
    Vàng hoe bướm giỡn nơi hàng dậu
    Óng ả mây vờn tận giữa không
    Bọn nữ yêu kiều thong thả chốn
    Thành nam chững chạc xốn xang đồng
    Muôn người rộn rã chờ Tân Sửu
    Lặng lẽ đêm ngày trẻ ngóng trông

    Vancali Jan. 13.2021


    NỖI NIỀM (Nđt, bát láy)

    Dải cúc sau nhà rực rỡ bông
    Đìu hiu mộng tưởng má em hồng
    Tưng bừng nghiệp bướm chao vườn cảnh
    Rộn rã duyên cò chớp khoảng không
    Vẫn Tết thôn làng êm ả ruộng
    Còn Xuân bạn hữu thiết tha đồng
    Vòng vo bút thả thơ hoà rượu
    Khắc khoải u hoài nỗi đợi trông.

    BXP 14.01.2021

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Cúc Xuân
    (NĐT Bát láy)

    Ô kìa! cúc đã rộn ràng bông
    Nũng nịu cùng xuân cánh ửng nồng
    Nụ nhởn nhơ hòa bên gió khẽ
    Hương ngào ngạt tỏa giữa tầng không
    Vầy hôm tết lại tưng bừng nẻo
    Đón buổi mùa giao rộn rã đồng
    Sặc sỡ xanh vàng chen chúc nở
    Mơ màng vạn khách thỏa lòng trông.

    Hồng Vy
    13-01-2021


    Chờ Tân Sửu

    Cúc trổ bên rào đẹp đẽ bông
    Trầm ngâm rạng sáng tỏa hương nồng
    Vàng hoe bướm giỡn nơi hàng dậu
    Óng ả mây vờn tận giữa không
    Bọn nữ yêu kiều thong thả chốn
    Thành nam chững chạc xốn xang đồng
    Muôn người rộn rã chờ Tân Sửu
    Lặng lẽ đêm ngày trẻ ngóng trông

    Vancali Jan. 13.2021


    NỖI NIỀM (Nđt, bát láy)

    Dải cúc sau nhà rực rỡ bông
    Đìu hiu mộng tưởng má em hồng
    Tưng bừng nghiệp bướm chao vườn cảnh
    Rộn rã duyên cò chớp khoảng không
    Vẫn Tết thôn làng êm ả ruộng
    Còn Xuân bạn hữu thiết tha đồng
    Vòng vo bút thả thơ hoà rượu
    Khắc khoải u hoài nỗi đợi trông.

    BXP 14.01.2021
    XUÂN VỀ


    Rạng rỡ xuân về cúc trổ bông
    Kìa mây lướt vội nhởn nhơ hồng
    Âm thầm gió thoảng gieo hồn mộng
    Nhẹ nhõm sương hòa níu cảnh không
    Lúa mượt mà xanh vờn cả bãi
    Vừng êm ả thắm quyện sau đồng
    Mơ màng tết Sửu qua đầu ngõ
    Khấp khởi bao người ngưỡng mộ trông

    Mạnh Kỷ TP Vinh.

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết

    @ Ho chỉ còn húng hắng, nhưng lại khổ cái mất ngủ. Chưa bao giờ tôi bị mất ngủ nặng như lần này. Đã 6 ngày đêm liền hầu như tôi không ngủ, có đôi lúc chập chờn không thể gọi là ngủ. Khi tôi đã mất ngủ thì không có thuốc gì trị được. Tuy nhiên, tôi vẫn tỉnh táo và vui vẻ, vì bên cạnh tôi có thiên thần bé nhỏ, có bạn hoà thơ, có ý chí rèn luyện. Tất cả đã cho tôi một sinh lực dồi dào trụ với đời.
    Giảm ho

    Phượng lão chỉ còn húng hắng ho
    Nhờ ăn mấy bữa phở gân bò
    Sao mà mất ngủ nào căng thẳng
    Lại phải chập chờn khó duỗi co
    Bạn hữu u sầu thêm ái ngại
    Người thân vội vã cứ thăm dò
    Mong trời hết lạnh ngày đi bộ
    Sức khỏe chan hòa khỏi mối lo

    Vancali Jan. 14.2021

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

    KHI NÀNG THƠ BỊ HO

    Khổ nỗi Vy Hồng cứ bị ho
    Vù ra bác sĩ cậy soi dò
    Do mùi ngũ vị* tranh giành ló
    Bởi khúc liên hoàn đợi duỗi co
    Vững dạ năm ngày xơi tái thỏ
    Hùng tâm bảy tối xực gân bò
    Thơ Đường mỗi sáng tuôn đầy giỏ
    Sẽ khỏe như hùm hết chuyện lo!


    * ngũ vị: ngũ vị hương - ngũ độ thanh
    HỒNG THOẠI 13.01.21


    VUA QUẬY
    (Thơ hoạ vui)

    Thông thường trẻ khoẻ ít khi ho
    Bởi lẽ nàng Vi tính phổi bò
    Đến bản ngài Trương ăn phở ngó
    Sang làng lão Phượng chén chim co
    Răng đầy thịt dắt ông chồng cọ
    Ruột lắm giun chui bác sỹ dò
    Bút quậy tưng bừng ai cũng rõ
    Đôi lần bớt giỡn mọi người lo

    BXP 14.01.2021
    @ Bác tếu giỡn một tí cho nó đổi không khí nhé! Hi Hi Hi!
    Giảm ho

    Phượng lão chỉ còn húng hắng ho
    Nhờ ăn mấy bữa phở gân bò
    Sao mà mất ngủ nào căng thẳng
    Lại phải chập chờn khó duỗi co
    Bạn hữu u sầu thêm ái ngại
    Người thân vội vã cứ thăm dò
    Mong trời hết lạnh ngày đi bộ
    Sức khỏe chan hòa khỏi mối lo

    Vancali Jan. 14.2021

    Quẻ Dởm

    Tiểu nữ đâu hề mắc bịnh ho
    Hồng râu lão bói vịt ra bò
    Dăm ngày bảy lược đem nường gõ
    Chục buổi trăm lần ép liễu co
    Đặng bữa ngài say đời khỏi ngó
    Nhầm khi gái giễu bạn thôi dò
    Nên làm bác Phượng điều chưa rõ
    đến nỗi khuya về để dạ lo.


    Hồng Vy
    14-01-2021


    HV muốn gởi bài này bên nhà anh HT , không hiểu sao? không vào được...

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình