+ Trả lời chủ đề
Trang 1/12 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 120

Chủ đề: TRANG THƠ QUANG CHÍNH

Hybrid View

  1. #1
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2

    TRANG THƠ QUANG CHÍNH

    RÉT

    Đêm cuối năm vắng vẻ
    Gió đông bắc tràn về
    Mưa thấu lòng nhỏ giọt
    Nỗi buồn đọng tái tê
    Tuổi ngũ tuần đang đến
    Liệu xuân có hồi sinh?
    Phòng cô đơn lạnh lẽo
    Nửa chăn đắp một mình(!)

    Gió lùa qua cửa nhỏ
    Làm nét chữ run run
    Trên trang tình viết dở
    Ngày xuân hỏi có còn?
    [


    Quang Chính


    KHAO KHÁT

    Vườn cảnh nhà em có quả ngon
    Múi to
    mọng nước
    ngọt
    căng tròn
    Cung trăng chú Cuội nhìn
    Ao ước!
    Được làm khách quý tại giang thôn.



    Quang Chính


    NỬA CÒN VƠI

    "Đi tìm một nửa còn vơi
    Thành đôi tri kỷ
    Hay vời vợi xa"
    Núi rừng
    Bến nước
    Gốc đa...
    Đâu ta cũng đến
    Để mà...
    gặp nhau!
    Gặp nhau để được tiêu sầu
    Nỗi buồn nhân thế...
    Nỗi đau nhân tình(?)
    Bầu trời riêng của chúng mình
    Có trăng sao ... với bóng hình đôi ta.

    Tuy không sống ở một nhà
    Chung nhau cái nửa...
    Mãi là của nhau.


    Quang Chính
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 23-01-2017 lúc 08:40 PM


  2. #2
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    Quote Nguyên văn bởi Quang Chính Xem bài viết
    NỬA CÒN VƠI

    "Đi tìm một nửa còn vơi
    Thành đôi tri kỷ
    Hay vời vợi xa"
    Núi rừng
    Bến nước
    Gốc đa...
    Đâu ta cũng đến
    Để mà...
    gặp nhau!
    Gặp nhau để đươc tiêu sầu
    Nỗi buồn nhân thế...
    Nỗi đau nhân tình(?)
    Bầu trời riêng của chúng mình
    Có trăng sao ... với bóng hình đôi ta.

    Tuy không sống ở một nhà
    Chung nhau cái nửa...
    Mãi là của nhau.


    Quang Chính


  3. #3
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1


    Canh sầu

    Đêm về thấp thỏm lạnh sương rơi
    Khắc khoải niềm riêng trách hỏi trời
    Cánh cửa rào thưa còn rộng với
    Vườn sau bướm trắng chẳng sang chơi

    Canh dài tiếng cuốc thì thầm gọi
    Gió mát đồi thông réo rắt mời
    Nhạc khúc u hoài trầm ngóng đợi
    Cung sầu mộng ước rã tan thôi .

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 18-03-2017 lúc 10:01 PM


  4. #4
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2


    CHÙA THẦY Ở SÀI SƠN, QUỐC OAI, HÀ NỘI

    VỊNH CHÙA THẦY

    Trải mấy ngàn xuân Phủ Quốc Oai
    Lung linh cõi Phật hiện non Sài
    Chùa Cao bóng toả trăng lồng nước
    Động Cả hình in khách lễ đài
    Nhật - Nguyệt kiều Tiên chào hạ giới
    Long Trì thuỷ Thánh vọng bồng lai
    Từ Bi Đạo Hạnh tâm ngời sáng
    Cảnh sắc thiền môn chẳng có hai.


    Quang Chính
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 15-01-2017 lúc 05:32 AM


  5. #5
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    GHEN

    Cơn ghen lên đáng ghét
    Em như con vi trùng
    Đang đói ăn khát uống
    Cứ cắn xé lung tung.

    Máu ghen sôi điên dại
    Mắt quáng gà mơ màng
    Anh muốn đi , đi mãi
    Tới chân trời thênh thang.

    Hãy dịu dàng thân thiện
    Giành cho nhau ngọt ngào
    Là tình yêu lại đến
    Như sóng biển dạt dào.


    Quang Chính


  6. #6
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    GIÁ. NHƯ...

    Giá như đang tuổi đôi mươi
    Để anh bẽn lẽn ngỏ lời... yêu thương
    Giá như
    Lược ở bên gương
    Giá như
    Ngày tháng chung đường với em
    Giá như
    Cơm mới lên men
    Rượu đầu em rót
    Tình em thơm nồng
    Giá như
    Em chưa có chồng
    Giá như
    Ai vẫn ở không một mình
    Giá anh là sóng đa tình
    Thuyền em chờ ngọn gió lành
    Giá như...


    Quang Chính


  7. #7
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    CÓ HAI NGƯỜI

    Ở hai bên bờ sông
    Có hai người
    Đêm đêm không ngon giấc
    Họ đang nghĩ về nhau!

    Sông đã sẵn nhịp cầu
    Không còn cách trở
    Thế mà chưa có cớ
    Gặp nhau.

    Bồi hồi như mối tình đầu
    Hai trái tim hồng loạn nhịp

    Cảm ơn trời đất!
    Cảm ơn tạo hóa xe duyên!
    Anh gặp em
    Nồng nàn qua từng hơi thở.

    Làn da trắng, môi tim hồng rực rỡ
    Ngây ngất bên nhau, trời đất ngả nghiêng.

    Sông quê hương có gì lạ đâu em?
    Nước vẫn chảy hiền hòa, gió nam chiều mát rượi
    Gió thì thầm muốn nói:
    -Có hai người yêu nhau!



    Quang Chính
    03 h15’ sáng 14/7/2016

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  9. #8
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Quang Chính Xem bài viết
    CÓ HAI NGƯỜI

    Ở hai bên bờ sông
    Có hai người
    Đêm đêm không ngon giấc
    Họ đang nghĩ về nhau!

    Sông đã sẵn nhịp cầu
    Không còn cách trở
    Thế mà chưa có cớ
    Gặp nhau.

    Bồi hồi như mối tình đầu
    Hai trái tim hồng loạn nhịp

    Cảm ơn trời đất!
    Cảm ơn tạo hóa xe duyên!
    Anh gặp em
    Nồng nàn qua từng hơi thở.

    Làn da trắng, môi tim hồng rực rỡ
    Ngây ngất bên nhau, trời đất ngả nghiêng.

    Sông quê hương có gì lạ đâu em?
    Nước vẫn chảy hiền hòa, gió nam chiều mát rượi
    Gió thì thầm muốn nói:
    -Có hai người yêu nhau!



    Quang Chính
    03 h15’ sáng 14/7/2016




    Cảm xúc với bài thơ "CÓ HAI NGƯỜI"của bạn Quang Chính nên Thugiang xin gửi tặng bạn bài hát này .
    Chúc bạn vui xuân mới .
    Thugiang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 16-01-2017 lúc 08:14 AM

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  11. #9
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    CẢM NHẬN VỀ TỔ QUỐC

    Tổ quốc là mẹ là cha
    Tổ tiên, dòng họ... ông bà thân thương
    Là làng xóm với phố phường
    Cây đa bến nước... vấn vương tơ lòng
    Có biển đảo với núi sông
    Bao kênh rạch chảy, cánh đồng phì nhiêu
    Lời ru quyện tiếng sáo diều
    Ca dao lắng đọng: - Nhiễu điều phủ gương...
    Có bè bạn, có người thương
    Kề vai sát cánh chung đường trăm năm
    Cỗ trung thu sáng trăng rằm
    Trẻ thơ múa hát tung tăng sân trường
    Có Lục Bát, có Thơ Đường...
    Danh lam thắng cảnh... Quê hương ngọt ngào!
    Cánh cò vẫy câu ca dao
    Tiếng gà gọi Tết... Mai, Đào đón Xuân.

    Nước non tươi đẹp vô ngần
    Nghĩ về Tổ quốc - Vang ngân tiếng đàn.


    Quang Chính - 22/01/2017


  12. #10
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tùng Lâm đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 1.217
    Thanks
    2.047
    Thanked 5.001 Times in 1.175 Posts
    Blog Entries
    48
    Cánh cò vẫy câu ca dao
    Tiếng gà gọi Tết... Mai, Đào đón Xuân.
    Vui một tẹo nha:
    Cánh cò khỏa sóng
    Ca dao
    Tiếng gà gọi nắng mai đào đón xuân...
    Lần sửa cuối bởi Tùng Lâm; 16-03-2017 lúc 09:34 AM


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/12 1 2 3 11 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình