+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 23

Chủ đề: Trang thơ Minh Lý

  1. #1
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Minh Lý đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2014

    Bài gửi : 161
    Thanks
    1.779
    Thanked 1.481 Times in 161 Posts

    Trang thơ Minh Lý

    MẶN NỒNG

    Sâu tình nặng nghĩa quê hương
    Niềm thương nỗi nhớ vấn vương mỗi chiều
    Dẫu rằng cách trở phiêu diêu
    Mà không cầm được tình yêu mặn nồng.

    Minh Lý


  2. #2
    Avatar của Lê Đức Mẫn
    Điều Hành Viên-P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    Lê Đức Mẫn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 82
    Bài gửi : 975
    Thanks
    17.082
    Thanked 11.447 Times in 975 Posts
    http://i967.photobucket.com/albums/a...g?t=1306807290

    CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI D Đ VNTH!


  3. #3
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Tình xa cách


    Xa rồi lại nhớ cố hương
    Nỗi niềm trông đợi sầu vương sớm chiều
    Trải đời biết mấy phiêu diêu
    Thời gian thử thách tình yêu thắm nồng

    Lê Thanh Sơn
    Lần sửa cuối bởi lethanhson; 25-01-2014 lúc 12:05 PM


  4. #4
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Minh Lý đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2014

    Bài gửi : 161
    Thanks
    1.779
    Thanked 1.481 Times in 161 Posts
    SẮC XUÂN
    Xuân về hoa đẹp lòng ai
    Sánh cùng ngũ sắc mây bay cuối trời
    Nghĩa tình thân hữu chẳng vơi
    Ngàn năm vẫn mãi bồi hồi sắc xuân.
    ML
    Lần sửa cuối bởi Minh Lý; 25-01-2014 lúc 12:13 PM


  5. #5
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Xuân về


    Xuân về đẹp lắm hôm nay
    Nhìn đàn chim én tung bay trên trời
    Tình đời nghĩa nặng đâu vơi
    Mỗi năm thêm tuổi bồi hồi tiếc xuân.

    Lê Thanh Sơn[/LEFT]
    [/I]


  6. #6
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết
    Xuân về


    Xuân về đẹp lắm hôm nay
    Nhìn đàn chim én tung bay trên trời
    Tình đời nghĩa nặng đâu vơi
    Mỗi năm thêm tuổi bồi hồi tiếc xuân.


    Lê Thanh Sơn

    MỪNG XUÂN

    Mừng xuân đón tết năm nay
    Trên đà thắng lợi hương bay ngát trời
    Nghĩa tình đồng đội chẳng vơi
    Vẫn nguyên kỷ niệm như hồi tuổi xuân.

    TXS 26.01.2014


  7. #7
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Minh Lý đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2014

    Bài gửi : 161
    Thanks
    1.779
    Thanked 1.481 Times in 161 Posts
    CẢM ƠN

    Cảm ơn sông nước, tre làng
    Chợ Vang ngô, lúa với hàng rau xanh,
    Chuối, na, quýt, ổi, cam, chanh,...
    Cảm ơn ba má ngọt lành lời ru.

    ML


  8. #8
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Minh Lý Xem bài viết
    CẢM ƠN

    Cảm ơn sông nước, tre làng
    Chợ Vang ngô, lúa với hàng rau xanh,
    Chuối, na, quýt, ổi, cam, chanh,...
    Cảm ơn ba má ngọt lành lời ru.

    ML
    MỜI

    Nhà em ở cuối bìa làng
    Bên dòng sông nhỏ có hàng cây xanh
    Mời anh vào uống nước chanh
    Cho đời hương vị mát lành lời ru.

    TXS 09.02.1014

  9. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  10. #9
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.830
    Thanks
    63.223
    Thanked 39.202 Times in 3.822 Posts
    Blog Entries
    6
    Quote Nguyên văn bởi Minh Lý Xem bài viết
    CẢM ƠN

    Cảm ơn sông nước, tre làng
    Chợ Vang ngô, lúa với hàng rau xanh,
    Chuối, na, quýt, ổi, cam, chanh,...
    Cảm ơn ba má ngọt lành lời ru.

    ML
    NHỚ QUÊ

    Nhớ quê mỗi sớm chợ làng
    Cùng nhau họp dưới những hàng dương xanh.
    Nhớ hương thơm bưởi vàng chanh

    Nhớ em lắng đọng ngọt lành tiếng ru.

    TTTL
    Lần sửa cuối bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM; 09-02-2014 lúc 03:23 PM

  11. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  12. #10
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Trần Đức Quang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012
    Đến từ : Cyprus

    Bài gửi : 704
    Thanks
    4.555
    Thanked 5.086 Times in 705 Posts
    Blog Entries
    1

    NIỀM VUI

    Vài lời thơ nhỏ động viên
    Chúc nhau học giỏi ghi tên bảng vàng.
    Con đường phía trước thênh thang,
    Chuyên cần ắt sẽ ngập tràn niềm vui.

    TĐQ
    Lần sửa cuối bởi Trần Đức Quang; 16-03-2014 lúc 02:11 PM

  13. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Đức Quang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình