+ Trả lời chủ đề
Trang 159/288 ĐầuĐầu ... 59 109 149 157 158 159 160 161 169 209 259 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.581 tới 1.590 của 2876

Chủ đề: THƠ ĐƯỜNG DẠ CỔ HOÀI LANG

  1. #1581
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết


    Vì ông

    Cửa nhà sa sút cũng vì ông
    Mãi nhậu cho nên nợ đống chồng
    Vợ phải đau buồn khi đến hạ
    Con đành rách rưới lúc vào đông
    Sáng ra lại thấy người săn sái
    Tối đến thi nghe rượu nặc nồng
    Cứ vậy làm sao mà hỏng mạt
    Hỏi rằng chịu nổi nửa hay không ?

    Vancali 12.11.16


    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    AI TRẺ HƠN

    Tóc trắng râu dài họ gọi ông
    Cùng đi với vợ bảo cha chồng
    Nên đành cắt ngắn tươi màu hạ
    Dẫu phải chia đều lạnh gió đông
    Kẻ tiếc khen hoài: “trông giống cụ”
    Người chê nói mãi: “thấy như ngồng”
    Chơi vài kiểu ảnh làm vui vậy
    Bạn xét ba hình có đẹp không?

    TXS 11/12/2016


    NGỠ TIÊN ÔNG
    ( Họa Vui )

    Xem hình cứ ngỡ một tiên ông
    Tóc với râu kia đẹp đẽ chồng
    Lúc gảy đàn bầu thương biển mặn
    Khi hòa sáo trúc dỗi sầu đông
    Mưa xuân mát mẻ thì tươi lá
    Nắng hạ khô khan sẽ quéo ngồng
    Những tối trăng vàng soi ngạch cửa
    Dăm bài bát cú nhẹ như không.

    DCHL

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  3. #1582
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5


    ĐÊM MƯA TƯỞNG NHỚ BẠN HIỀN

    Sướng khổ buồn vui giữa cuộc đời
    Anh giờ bỏ lại những đầy vơi
    Non tiên cõi phật hoa vừa nở
    Thắng cảnh danh lam rượu đã mời
    Quạnh quẽ hồn thơ ngày viết lách
    Âu sầu mắt lệ buổi rong chơi
    Từng trang cất giữ bao hoài niệm
    Chẳng khóc mà tim bỗng nghẹn lời.

    DCHL

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  5. #1583
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    [QUOTE=Tran Xuan Sinh;267343]

    AI TRẺ HƠN

    Tóc trắng râu dài họ gọi ông
    Cùng đi với vợ bảo cha chồng
    Nên đành cắt ngắn tươi màu hạ
    Dẫu phải chia đều lạnh gió đông
    Kẻ tiếc khen hoài: “trông giống cụ”
    Người chê nói mãi: “thấy như ngồng”
    Chơi vài kiểu ảnh làm vui vậy
    Bạn xét ba hình có đẹp không?

    TXS 11/12/2016

    GÓP VUI

    Ba hình có khác cũng là "ông"
    Chỉ thiếu bà ta đủ vợ chồng
    Mỗi sáng cùng em rèn sức khỏe
    Hằng đêm với bậu vượt đêm Đông
    Hiền khô, chân thật thương người yếu
    Đức độ, thành tâm ghét kẻ ngồng
    Sống khỏe, sống vui cùng đệ, tử
    Đời mà như thế - khổ còn không?

    Mai Văn Tư (facebook)

    NGỠ TIÊN ÔNG
    ( Họa Vui )

    Xem hình cứ ngỡ một tiên ông
    Tóc với râu kia đẹp đẽ chồng
    Lúc gảy đàn bầu thương biển mặn
    Khi hòa sáo trúc dỗi sầu đông
    Mưa xuân mát mẻ thì tươi lá
    Nắng hạ khô khan sẽ quéo ngồng
    Những tối trăng vàng soi ngạch cửa
    Dăm bài bát cú nhẹ như không.

    DCHL


    Một ông

    Ngắm kỹ ba hình vẫn một ông
    Dù cho tuổi hạc có thêm chồng
    Văn hay lắm bạn vào chơi bạo
    Toán giỏi bao trò đến học đông
    Dạo ấy đào hoa nhìn rất đẹp
    Giờ đây lịch lãm thấy đâu ngồng
    Ngày hưu xướng họa cùng thi hữu
    Cõi thế ai bằng ... hỏi sướng không ?

    Vancali 12.12.16




  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #1584
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Lòng nhân

    Xin đời hãy mở rộng lòng nhân
    Thượng đế đền công lại bội phần
    Chỉ miếng dư thừa như hạt thóc
    Mà người nhận lấy tựa bàn cân
    Run chân kẻ khó khi nhờ đến
    Chắc dạ con thơ lúc rất cần
    Phước thiện trời ban từ thuở nhỏ
    Sao đành quên lãng mối tình thân

    Vancali 12.13.16


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 14-12-2016 lúc 08:43 AM

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #1585
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Lòng nhân

    Xin đời hãy mở rộng lòng nhân
    Thượng đế đền công lại bội phần
    Chỉ miếng dư thừa như hạt thóc
    Mà người nhận lấy tựa bàn cân
    Run chân kẻ khó khi nhờ đến
    Chắc dạ con thơ lúc rất cần
    Phước thiện trời ban từ thuở nhỏ
    Sao đành quên lãng mối tình thân


    Vancali 12.13.16




    KHUYÊN

    Cuộc sống bây giờ ráng giữ thân
    Ăn ngay ở thẳng với chuyên cần
    Đương quyền chớ bẻ đôi công lý
    Tại chức đừng vùi một quả cân
    Bớt giọng hung hăng thời đỏ phúc
    Thêm câu nhỏ nhẹ ắt tươi phần
    Còn không kiếp nạn tha hồ lãnh
    Tội lỗi tăng cùng cấp số nhân.

    DCHL



  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  11. #1586
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.402
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Lòng nhân

    Xin đời hãy mở rộng lòng nhân
    Thượng đế đền công lại bội phần
    Chỉ miếng dư thừa như hạt thóc
    Mà người nhận lấy tựa bàn cân
    Run chân kẻ khó khi nhờ đến
    Chắc dạ con thơ lúc rất cần
    Phước thiện trời ban từ thuở nhỏ
    Sao đành quên lãng mối tình thân

    Vancali 12.13.16


    ĐỨC NHÂN
    Rạng rỡ ai người mở đức nhân
    Rồi đây sẽ nhận gấp trăm phần
    Xòe tay giúp đỡ tình luôn tỏa
    Kết mộng giao hòa nghĩa chẳng cân
    Mỗi nụ ưa nhìn mưa nắng trải
    Ngàn bông thích ủ nguyệt sương cần
    Cho dù sóng vỗ buồm chao đảo
    Gió thổi mây choàng nguyện giữ thân.
    14-12-2016
    Huy Thanh

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #1587
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    CẢM CÚM

    Cảm cúm thần kinh nhảy lộn phèo
    Đau đầu mỏi cốt nhiệt luồn leo
    Ban ngày muốn nói, lời như vịt
    Buổi tối nằm ho, suyễn tựa mèo
    Thuốc cắt vài thang mồi chẳng chuộng
    Hành nhai mấy củ rượu còn theo
    Thương bà vất vả lo cơm cháo
    Tuổi đã già nua phải chống chèo./.

    TXS 14/12/2016
    Quote Nguyên văn bởi Lương Lương Hòa Xem bài viết

    TUỔI GIÀ
    Mưa bão cuộn quanh buổi chán phèo
    Cảm vào mỏi mệt sức cheo leo
    Ngậm ngùi cái thuở thân chèo bẻo
    Ngán ngẩm hôm nay phận mẽo mèo
    Thơ phỏng đôi lời đâu nỡ ghẹo
    Rượu không mấy hũm chẳng chi theo
    Cháo hành một bát đời còn khéo
    Xin cảm ơn nhau đỡ mái chèo.
    LLH
    Bác mau khỏi bệnh nhé.
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    TÁI HỢP
    Chẳng biết hiền huynh đã nhậu phèo
    Không nằm nghỉ chút lại trèo leo
    Ngày nao cuốc rẫy xem bầy chuột?
    Thuở ấy trồng dưa cậy lũ mèo
    Lặng lẽ duyên tàn không thích trải
    Tiêu điều nghĩa úa chẳng màng theo
    Thuyền hoa rẽ sóng mơ tình đợi
    Cuối nẻo bờ xưa vội vã chèo.
    14-12-2016
    Huy Thanh
    VỮNG TAY CHÈO

    Thầy Sinh lúc ốm phổi gan phèo
    Cảm giác như rằng bị kiến leo
    Quét lá ngoài sân trông cháu nhỏ
    Hâm canh dưới bếp đuổi con mèo
    Gừng cay muối mặn âm thầm nuốt
    Thuốc đắng cau nồng lặng lẽ theo
    Buổi sáng xin mời vui thể dục
    Mai kia sóng lớn vững tay chèo.

    DCHL

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  15. #1588
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Dạ Cổ Hoài Lang Xem bài viết
    ĐỨC NHÂN
    Rạng rỡ ai người mở đức nhân
    Rồi đây sẽ nhận gấp trăm phần
    Xòe tay giúp đỡ tình luôn tỏa
    Kết mộng giao hòa nghĩa chẳng cân
    Mỗi nụ ưa nhìn mưa nắng trải
    Ngàn bông thích ủ nguyệt sương cần
    Cho dù sóng vỗ buồm chao đảo
    Gió thổi mây choàng nguyện giữ thân.
    14-12-2016
    Huy Thanh

    KHUYÊN

    Cuộc sống bây giờ đánh đổi thân
    Ăn ngay ở thẳng mấy ai cần
    Đương quyền chớ bẻ đôi công lý
    Tại chức đừng vùi một quả cân
    Bớt giọng hung hăng thời đỏ phúc
    Thêm câu nhỏ nhẹ ắt tươi phần
    Còn không kiếp nạn tha hồ lãnh
    Tội lỗi tăng cùng cấp số nhân.

    DCHL



    THIỆN NHÂN

    Sống ở trên đời giữ thiện nhân
    Ngày sau quả ngọt sẽ tăng phần
    Thương nghèo giúp của không màng lợi
    Cứu khổ cho tiền chẳng đếm cân
    Cái xấu phê bình nghe tiếng phải
    Điều hay hưởng ứng tặng danh cần
    Từ bi hỷ xả lòng luôn nhớ
    Trọn kiếp con người được ấm thân./.

    TXS 15/12/2016

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #1589
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    CẢM CÚM

    Cảm cúm thần kinh nhảy lộn phèo
    Đau đầu mỏi cốt nhiệt luồn leo
    Ban ngày muốn nói, lời như vịt
    Buổi tối nằm ho, suyễn tựa mèo
    Thuốc cắt vài thang mồi chẳng chuộng
    Hành nhai mấy củ rượu còn theo
    Thương bà vất vả lo cơm cháo
    Tuổi đã già nua phải chống chèo./.

    TXS 14/12/2016


    TÁI HỢP
    Chẳng biết hiền huynh đã nhậu phèo
    Không nằm nghỉ chút lại trèo leo
    Ngày nao cuốc rẫy xem bầy chuột?
    Thuở ấy trồng dưa cậy lũ mèo
    Lặng lẽ duyên tàn không thích trải
    Tiêu điều nghĩa úa chẳng màng theo
    Thuyền hoa rẽ sóng mơ tình đợi
    Cuối nẻo bờ xưa vội vã chèo.
    14-12-2016
    Huy Thanh


    VỮNG TAY CHÈO

    Thầy Sinh lúc ốm phổi gan phèo
    Cảm giác như rằng bị kiến leo
    Quét lá ngoài sân trông cháu nhỏ
    Hâm canh dưới bếp đuổi con mèo
    Gừng cay muối mặn âm thầm nuốt
    Thuốc đắng cau nồng lặng lẽ theo
    Buổi sáng xin mời vui thể dục
    Mai kia sóng lớn vững tay chèo.

    DCHL


    Vững tay chèo

    Vào đông sức khỏe lộn tùng phèo
    Nhiệt kế trong người độ cứ leo
    Chóng mặt quên ăn buồn giống cú
    Đau lưng khó ngủ yếu như mèo
    Hôm kia cảm mạo vừa qua khỏi
    Tối lại thương hàn vội đuổi theo
    Vẫn biết già nua nhiều sự cố
    Đành thôi phải gắn vững tay chèo

    Vancali 12.14.16



  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #1590
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    ĐỨC NHÂN
    Rạng rỡ ai người mở đức nhân
    Rồi đây sẽ nhận gấp trăm phần
    Xòe tay giúp đỡ tình luôn tỏa
    Kết mộng giao hòa nghĩa chẳng cân
    Mỗi nụ ưa nhìn mưa nắng trải
    Ngàn bông thích ủ nguyệt sương cần
    Cho dù sóng vỗ buồm chao đảo
    Gió thổi mây choàng nguyện giữ thân.
    14-12-2016
    Huy Thanh


    KHUYÊN

    Cuộc sống bây giờ đánh đổi thân
    Ăn ngay ở thẳng mấy ai cần
    Đương quyền chớ bẻ đôi công lý
    Tại chức đừng vùi một quả cân
    Bớt giọng hung hăng thời đỏ phúc
    Thêm câu nhỏ nhẹ ắt tươi phần
    Còn không kiếp nạn tha hồ lãnh
    Tội lỗi tăng cùng cấp số nhân.

    DCHL




    THIỆN NHÂN

    Sống ở trên đời giữ thiện nhân
    Ngày sau quả ngọt sẽ tăng phần
    Thương nghèo giúp của không màng lợi
    Cứu khổ cho tiền chẳng đếm cân
    Cái xấu phê bình nghe tiếng phải
    Điều hay hưởng ứng tặng danh cần
    Từ bi hỷ xả lòng luôn nhớ
    Trọn kiếp con người được ấm thân./.

    TXS 15/12/2016

    Tu thân

    Con người ở thế gọi phàm nhân
    Nếu được giàu sang ấy phước phần
    Kiếp trước tu tâm rèn vạn pháp
    Thời nay hưởng lộc đến ngàn cân
    Nhà cao thoáng mát bao nường thích
    Vợ đẹp hiền ngoan lắm gã cần
    Thượng đế công bằng sanh bệnh tử
    Luân hồi quả báo ... nhớ tu thân

    Vancali 12.14.16





  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 159/288 ĐầuĐầu ... 59 109 149 157 158 159 160 161 169 209 259 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình