+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: TRANG THƠ SÁNG TÁC ,:NGUYỄN TUẤN THẮNG

  1. #1
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 185
    Thanks
    435
    Thanked 776 Times in 174 Posts

    TRANG THƠ SÁNG TÁC ,:NGUYỄN TUẤN THẮNG

    GIAO LƯU
    Hôm qua gặp giữa Lầu Mây
    Hôm nay lại gặp tại đây MĨ Đình
    Nụ cười ánh mắt lung linh
    Những áng thơ tình trao nhau tận tay
    Hôm qua gặp giữa Lầu Mây /./.

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 185
    Thanks
    435
    Thanked 776 Times in 174 Posts

    VỌNG LẠI NGÀY HÀN VI
    Miền xanh sông Mã Hoằng Quang
    Hani gia đình ấy cách hàng mùng tơi
    Có đôi trai gái cùng thời
    Tuổi thơ chạy nhảy khôn rồi yêu nhau
    Chiến tranh sức trẻ hàng đầu
    Cưới xong cách trở hái đầu miền quê
    Độ xuân chàng trai phép về
    Dần dà rồi cùng đề huề ba con
    Tám tám"năm 1988" giải thể cơ quan
    Vợ ốm con nhỏ việc làm lênh đênh
    Một bẩy sáu đến với anh"chế độ 176"
    Về quê xin ruộng là thành nông dân
    Cái thời con hãy còn son
    Vô thường ạp đến chẳng còn mẹ đâu
    Khăn tang trắng bốn mái đầu
    Bố con lận đận dải dầu kiếm ăn
    Cái thời moin sự khó khăn
    Mua ao lấp hộc vai oằn gia cư
    Lần lần từ bấy đến giờ
    Mất vợ thiếu mẹ thẫn thờ cha con
    May nhờ bản lĩnh sắt son
    Bám trụ bám đất sống còn đến nay
    Ba mươi năm lắm đắng cay
    Viết vài dòng chữ nhớ ngày hàn vi.../../
    26/4 / 2017..

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình