+ Trả lời chủ đề
Trang 1/37 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 366

Chủ đề: Trang thơ bạch hồng ngọc

  1. #1
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224

    Trang thơ bạch hồng ngọc

    01- KHUYÊN EM

    Ngày mai, Anh sẽ lên đường
    Xa Em, xa cả quê hương xóm làng
    Xa Cha già, Mẹ yếu, và xa cả người thương

    Nếu có người hỏi Em
    Anh ấy đi rồi
    Chắc là Em nhớ lắm
    Thì
    Em hãy trả lời cứng rắn
    Nhớ mần chi...
    Cả nước lên đường, cả nước chia ly
    Đâu có phải riêng mình Em mà nhớ

    Tuy nói vậy
    Nhưng khi hoàng hôn buông xuống
    Chẳng thấy bóng Anh vào
    Em lại thấy lòng mình đăm đắm xa xăm

    Anh ra đi giữ giang sơn Đất nước
    Em ở nhà giữ trọn tấm lòng son
    Và Anh khuyên
    Em ơi đừng nhớ
    Bởi Anh đi đâu tính tháng tính năm

    Chỉ có tình yêu nó giúp chúng ta
    Hiểu giá trị gần
    Hiểu giá trị xa
    Khi Tổ Quốc đang cần Em nhỉ.

    Tháng 2/1982
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 26-09-2012 lúc 07:22 AM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  2. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    2- HẸN

    Đêm nay, Trăng soi bóng

    Anh và Em

    Hai đứa yêu nhau

    Ngồi thâu đêm

    Bên cầu tre…tâm sự

    Miên man…


    Tiếng suối róc rách

    Côn trùng kêu

    Gió khẽ lùa chân tóc

    phùn mưa

    phảng phất

    Tay
    anh che mái tóc mềm

    Trăng dần tan

    Gà gáy canh năm

    vội vã

    chia tay

    trời đã sáng

    Hai đứa chúng mình lại hẹn

    đêm nay.


    Tháng 6 năm 1981
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  4. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    3- YÊU XƯA

    Chiếc đèn dầu
    Leo lét
    Hai đứa hai đầu trên chiếc ghế băng
    Gió lùa
    Qua khe vách
    Anh không dám tràn qua biên giới
    Mong manh…
    Về khuya
    Nhìn mắt anh đắm đuối yêu thương
    Chúng mình nhỏ to
    Đôi khi cười rúc rích
    Không biết chán

    Hôm nào
    Vắng anh em buồn muốn khóc
    Nhớ nhớ
    Thương thương
    Đêm trường thổn thức
    Biết là … đã Yêu…
    Nôn nao chờ đợi
    Mơ về Anh và thầm gọi mãi anh yêu

    Chiều hoàng hôn
    Thấy bóng anh vào
    Chao ôi ! vui biết mấy
    Vẫn đèn dầu, chiếc ghế đã thân quen
    Chúng mình yêu nhau
    Mà biên giới mong manh
    Vẫn đó…
    Anh, em không ai dám vượt qua

    Hôm nay, đã thành ông thành bà
    Nhớ lại
    Ngày xưa
    Anh cầu hôn em
    Ngập ngừng ấp úng mãi
    Tay khẽ chạm tay run rẩy
    Nào đâu dám chạm môi
    Ánh đèn soi
    Em gật đầu…
    Mắt sáng long lanh
    Biên giới mong manh
    Biến mất

    Xuân 2011
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 26-09-2012 lúc 07:23 AM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  6. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    04-MÙA XUÂN



    Cánh bướm nhỏ đâu rồi?
    Mùa xuân đang vẫy gọi
    Trăm hoa đua sắc mới
    Ấm áp nắng xuân đời

    Thẫn thờ đôi cánh nhỏ
    Vun vút giữa ngàn xa
    Cánh bướm vờn xinh quá
    Mùa xuân ơi! tuyệt vời

    Xuân 2011
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    5- TUỔI HỌC TRÒ

    Chín tháng trôi qua

    Hai trăm bảy mươi ngày đã hết

    Anh và em đã bao đêm mỏi mệt

    Đèn chong trang sách thâu đêm

    Ta cùng bên nhau ngồi học

    Phồng căng đôi mắt mải mê

    Đã đến lúc chia tay

    Bởi ba tháng hè đã tới

    Tạm xa nhau

    Xa mái trường yêu dấu

    Mỗi đứa một nơi…


    Bươn chải trăm nghề

    Chuẩn bị cho năm học mới.


    Tháng 6 năm 1979
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    06-VỀ THĂM QUÊ TÔI

    1.
    Xin mời bạn đến quê tôi
    Thanh chương tên gọi tuyệt vời đó nghe
    Đình làng, mái ngói, lũy tre
    Hè về rộn rã tiếng ve vào mùa
    Cá đồng kho với khế chua
    Thân quen với bát canh cua mát lòng
    Cầu tre vắt vẻo qua sông
    Gập ghềnh chân Mẹ gánh gồng chợ Giăng
    Đường làng đẹp nhất mùa trăng
    Trẻ con được dịp tung tăng, sum vầy
    Những cô má đỏ hây hây
    Bao chàng say đắm tỏ bày yến oanh
    Đồng làng lúa tuổi xuân xanh
    Đẹp thay tiếng hát nghiêng vành nón trao
    Quê tôi tươi đẹp làm sao
    Dẫu ngày xưa đã xiết bao thăng trầm

    2.
    Mời thăm nhé, chốn Hạnh lâm
    Mua gắp cá mát, cá rầm thơm ngon
    Chè xanh, bánh mướt, lạc giòn…
    Quanh mươn mẹ dọn các con say lòng
    Thanh Chương – quê Mẹ mênh mông
    Thanh Đức, Thanh Mỹ, Thanh Phong dịu hiền
    Thanh Nho, Phong Thịnh, Thanh Tiên…
    Cát Văn, Thanh Lĩnh, Thanh Tiên đón chào
    Về xem đất rộng, trời cao
    Câu hò ví dặm chứa bao ân tình
    Quê hương sạch đẹp văn minh
    Thanh Hòa đượm nét nghĩa tình muôn phương
    Về đây với đất Thanh Hương
    Thanh Mai, Thanh Thủy, có rừng tốt tươi
    Các cô gái bản tươi cười
    Cho bao khách đến, say lời hát ca
    Về đây tình nghĩa bao la
    Đậm đà, sâu nặng, thiết tha, mặn nồng…

    3.
    Lam, Giăng với những ruộng đồng
    Tình quê bát ngát, ấm nồng trước sau
    Giọng ai ru trẻ ngọt ngào
    Xin mời ghé lại vườn đào thắm tươi
    Ánh trăng xưa vẫn sáng ngời
    Nét quê duyên dáng, núi đồi nhấp nhô
    Cánh đồng nặng trĩu lúa ngô
    Chiều quê tiếng sóng vỗ bờ mênh mang
    Bóng cây tỏa mát đường làng
    Cầu treo bao nhịp thênh thang bấy tình
    Xin mời bạn đến quê mình
    Thanh Chương đất Mẹ địa linh, anh tài
    Đến nơi bạn sẽ mê say
    Thanh Chương hẹn bạn một ngày về thăm

    10/7/2011

    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 17-06-2012 lúc 10:01 AM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nvhung đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Tuổi: 79
    Bài gửi : 667
    Thanks
    4.682
    Thanked 3.816 Times in 650 Posts
    CHÚC MỪNG ANH

    Đầu năm cháu nội chào đời
    Rồng vàng anh đón tuyệt vời làm sao
    Hà Linh -là niềm tự hào
    Hai bên nội ngoại xiết bao vui mừng
    Vài câu ngắn gọn vui cùng
    Gửi tới anh chị đóa hồng thắm tươi

    21/2/2012
    Bạch Hồng Ngọc

    LỜI CẢM ƠN

    Xin thay mặt cháu Hà Linh
    Cảm ơn Ông tặng thơ xinh một cành
    Cháu đang an giấc ngon lành
    Hình như cháu cũng mơ màng thấy thơ...

    Nguyễn Văn Hùng
    23/2/2012

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nvhung vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    7- THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG

    Nghe tin quê Mẹ lại thiên tai
    Tin như sét đánh sát bên vai
    Lòng dạ quặn đau, lệ ứ tràn
    Đêm nắm trằn trọc lo không ngủ
    Bởi vì thương lắm đất Miền Trung.

    Miền trung ơi!
    Mới năm nào, bom cày đạn xới
    Đau xót lòng ta, tan nát lòng người.

    Miền trung ơi!
    Năm xưa anh dũng kiên cường
    Cùng cả nước đánh tan quân xâm lược
    Đất nước đã hoà bình
    Miền trung đà phát triển
    No ấm, mạnh giàu..

    Hôm nay gặp cảnh thiên tai
    Mưa gió
    Bão lốc
    Lũ cuốn
    Chẳng còn chi, nhà tan, cửa nát
    Càng nghĩ càng đau lòng như xát muối

    Ai về nơi ấy đất Miền Trung
    Nhắn gửi đôi lời đỡ nhớ nhung
    Đau buồn thương nhớ Miền Trung vô cùng
    Ôi thương sao!
    Biết bao người đang quằn quạy đêm ngày không ngủ
    Người chết thảm thê,
    Thiếu thốn trăm bề
    Ôi biết làm sao cảnh thiên nhiên ấy

    Miền trung ơi!
    hãy vững chí kiên cường.



    Mùa lũ 1987
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    8- VỀ THĂM QUÊ

    Hôm ấy, về thăm quê
    Đến đầu làng, tôi ngỡ ngàng dừng bước
    Tưởng chốn nào?
    Đâu phải
    Vẫn nơi đây:
    Với cái tên Phong sơn quen thuộc
    Cơn Đẻn, Khe Trường… tên cũ ngày xưa
    Và rì rào tiếng suối ấy thân quen.

    Nhưng lạ thay
    Cảnh làng quê hôm nay thay đổi quá
    Đường rộng thênh thang in dấu xe qua
    Mái tranh nghèo ngói hồng đỏ thắm
    Mẹ già xưa trẻ lại đi nhiều
    Nhộn nhịp người đi dưới ánh nắng vàng
    Rừng núi âm u thay bằng ngô, sắn…
    Nối đuôi nhau cháy mãi với chân trời.

    Tôi đã về quê, thực sự đây rồi
    Rất cảm phục sự đổi thay kỳ lạ
    Cái cảnh quê nhà ngày ấy tôi đi.

    Hè 1990
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  18. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    9- CHIỀU NAY

    Chiều nay, qua ngõ nhà nàng
    Sau rèm em dấu hai hàng châu sa
    Mà lòng anh thấy xót xa
    Biết làm sao được mẹ cha quyết rồi

    Chiều nay nghe tiếng à ơi
    Biến cơn gió mát ngang trời chua cay
    Giọng Em sao lạc thế này
    Nhưng đành cam chịu, phơi bày thêm đau

    Chiều nay đi cấy đồng sau
    Ai tìm ai gặp... bên nhau ấm nồng
    Tâm tư an ủi đôi dòng
    Chiều nay tim lại nối vòng nhịp tim

    Chiều nay chẳng giống mọi chiều
    Hai ta quên hết mọi điều đắng cay

    28/12/2011
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  20. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/37 1 2 3 11 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình