21-05-2019 06:13 AM
#3491
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
38.391
Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
Blog Entries 2
MÊ THƠ
Tôm rim ba chỉ rất ngon
Hiền thê phạt uống ba lon cho chừa
Mê thơ quên cả ăn trưa
Cơm canh nguội lạnh sao vừa lòng đây!
Huy Thanh 20.05.2019
MÊ VỢ
Khi người hợp khẩu thì ngon
Riêng tôi, một giọt bia lon cũng chừa
Đậu, rau, thịt, cá … sớm trưa
Vợ hiền chăm sóc luôn vừa ý đây.
BXP 21.5.2019
7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
22-05-2019 11:28 AM
#3492
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.402
Thanks
51.087
Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
TƯƠNG TƯ
Tương tư nằm ngủ hay mơ
Phượng hồng vàng tím hai bờ Hương giang
Hải đường trổ nụ tặng nàng
Tay trong tay nắm miên man đượm tình…
Huy Thanh 21.05.2019
7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
23-05-2019 05:49 PM
#3493
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
38.391
Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
Blog Entries 2
TƯƠNG TƯ
Tương tư nằm ngủ hay mơ
Phượng hồng vàng tím hai bờ Hương giang
Hải đường trổ nụ tặng nàng
Tay trong tay nắm miên man đượm tình…
Huy Thanh 21.05.2019
BÁI TỔ
Tôi về bái Tổ ươm mơ
Ngất ngây đứng lặng bên bờ La Giang
Ước mong … giá được gặp nàng
Cùng nhau chuốt mộng chứa chan duyên tình
BXP 23.5.2019
6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
25-05-2019 08:54 PM
#3494
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.402
Thanks
51.087
Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
TRÔNG
Cùng nhau tát nước gầu giai
Làm thinh chẳng nói, một mai lấy chồng
Anh buồn đơn lẻ tuyết đông
Em đâu chờ mãi, mẹ trông cháu bồng…
Huy Thanh 25.05.2019
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
28-05-2019 10:20 AM
#3495
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
38.391
Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
Blog Entries 2
TRÔNG
Cùng nhau tát nước gầu giai
Làm thinh chẳng nói, một mai lấy chồng
Anh buồn đơn lẻ tuyết đông
Em đâu chờ mãi, mẹ trông cháu bồng…
Huy Thanh 25.05.2019
HẾT TRÔNG
Bên nàng có lắm con giai
Vậy dây tơ buộc kén ai làm chồng?
Đợi chờ lắm Hạ nhiều Đông
Tuổi xuân tàn úa hết trông bế bồng!
BXP 28.5.2019
5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
29-05-2019 07:48 PM
#3496
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.402
Thanks
51.087
Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
BẾN MƠ
Bến Mơ là bến đợi chờ
Giao mùa se lạnh sương mờ sông Tương
Hai ta sao lại đôi đường
Nghìn trùng xa cách dặm trường quan san
Gửi anh một gánh lá vàng
Để cho chàng nhớ hạ tàn thu sang
Tóc mây xõa xuống mấy hàng
Bến Mơ ngồi đợi hương ngàn mây bay...
Huy Thanh
(Tp Tân An)
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
29-05-2019 07:48 PM
#3497
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
38.391
Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
Blog Entries 2
Nhớ anh Cả phuơng xa
Anh Cả vẫn tính khiêm nhường
Làm gương mẫu mực dễ thường ai hơn
Thơ luôn ngọt thật như đường
Lời trong như nước trên nguồn tuôn ra
Vần kèm ý tưởng mặn mà
Tình thư lai láng sao sa trăng vờn
Nghĩ đến anh nhớ và thương
Sẽ luôn trải bút cho hồn thảnh thơi
Thu giang vũ
Tiếp vần Thu Giang
Cà Na tuyết lạnh Giang ơi!
Hướng về quê mẹ có người anh thương
Mặc cho thác cuộn vô thường
Muôn tình yêu mến tìm đường tặng em
Đêm Thu một giấc êm đềm
Hồn du cánh bướm gửi miền xa xăm
Nguyên Tiêu lộng ánh trăng Rằm
Sáng soi một “Khối đồng tâm” vững bền.
BXP 29.5.2019
6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
04-06-2019 08:21 PM
#3498
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.402
Thanks
51.087
Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
CHIẾC NHẪN
Dẫu là nhẫn cỏ vẫn thương
Ngón tay áp út, ra đường chớ quên
Chàng đang xây tổ đắp nền
Uyên ương son sắt là trên tuyệt vời…
Huy Thanh 04.06.2019
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
05-06-2019 09:32 AM
#3499
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
38.391
Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
Blog Entries 2
CHIẾC NHẪN
Dẫu là nhẫn cỏ vẫn thương
Ngón tay áp út, ra đường chớ quên
Chàng đang xây tổ đắp nền
Uyên ương son sắt là trên tuyệt vời
…
Huy Thanh 04.06.2019
LÂU ĐÀI HẠNH PHÚC
Tổ mềm ấp ủ yêu thương
Hợp vào hai nửa … vô thường xả quên
Lều tranh giữ móng xây nền
Lâu đài hạnh phúc làm nên cao vời.
BXP 05.6.2019
5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
19-06-2019 07:42 AM
#3500
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
38.391
Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
Blog Entries 2
AI BÌ…
(Tặng anh cả Phượng)
Nhà nông hệt lão đố ai bì
Bạn biết đâu nào hãy chỉ đi
Dạo khắp ba miền sao chẳng rõ
Dù xa vẫn đến ngại e gì!
Huy Thanh 18/6/2018
CHẢ DÁM BÌ
(Tặng Huy Thanh)
Vốn dĩ nông dân chả dám bì
Hoà cùng trí thức cũng vui đi
Câu thơ xướng hoạ tình Nông – Trí
Bốn bể gieo duyên có ngại gì!
BXP 19.6.2019
Bài đã tròn năm, hôm nay FB nó đưa lên để kỉ niệm hihihi!
3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn