PDA

Xem phiên bản đầy đủ : trang thơ :Lê Thanh Sơn



Trang : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9

thugiangvu
16-04-2013, 09:00 AM
http://farm4.static.flickr.com/3138/2814713838_a1c419e5dc.jpg

Vườn xưa

Ghé thăm bạn , mặc đường xa
Nắng hè về đẹp muôn hoa khoe màu
vườn xưa còn đó người đâu
Nhìn quanh nghĩ quẩn lá sầu đong đưa.


Ghé thăm huynh LeThanh sơn. thân mến chúc huynh
và tất cả các bạn luôn an vui.



thugiangvũ

Tran Xuan Sinh
16-04-2013, 10:15 AM
Mùa hè



Nâng tay gửi tặng bó hoa
Người chen chân đứng nhâp nhòa trong xe
Nắng lên ngột ngạt cả hè
Râm ran trong lá tiếng ve nhắc mùa.



Lê Thanh Sơn




TIẾNG VE

Tay em ôm ấp bó hoa
Kẻ đưa người đón em đà lên xe
Riêng tôi thơ thẩn trên hè
Nghe râm ran cả tiếng ve gọi mùa.

Trần Xuân Sinh
16/04/2013

Tran Xuan Sinh
16-04-2013, 10:26 AM
http://farm4.static.flickr.com/3138/2814713838_a1c419e5dc.jpg





Vườn xưa


Ghé thăm bạn , mặc đường xa
Nắng hè về đẹp muôn hoa khoe màu
vườn xưa còn đó người đâu
Nhìn quanh nghĩ quẩn lá sầu đong đưa.



Ghé thăm huynh LeThanh sơn. thân mến chúc huynh
và tất cả các bạn luôn an vui.



thugiangvũ



ĐÂU XA

Thanh Sơn, vẫn đó đâu xa
Vẫn vần thơ đẹp, vẫn hoa tươi màu
Vườm hoa tím ấy là đâu
Để người nghĩ quẩn, để sầu đong đưa.

Trần Xuân Sinh

Bạn của Thanh Sơn, vui vẻ đáp lời. Chúc Thu Giang Vũ vui, hạnh phúc.

thugiangvu
16-04-2013, 10:38 AM
TIẾNG VE



Tay em ôm ấp bó hoa
Kẻ đưa người đón em đà lên xe
Riêng tôi thơ thẩn trên hè
Nghe râm ran cả tiếng ve gọi mùa.


Trần Xuân Sinh


Một lần nhận vội bó hoa
Là lần nước mắt nhạt nhòa lên xe
Phượng xưa bỏ lại bên hè
Xót xa nhớ mãi tiếng ve gọi mùa.



thugiangvũ



Cám ơn huynh trả lời thay huynh Le^thanh sơn ,
chả là thuòng dạo net hay gặp huynh Thanh sơn ý mà
nên vội thăm huynh ấy mấy câu luôn thể.
mà thơ dở nên cứ viết cho vần ....
kính chúc các huynh tỷ muội an vui luôn.
Thugiangvũ








16/04/2013

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
16-04-2013, 10:40 AM
HẠ

Trong hồ sen mở cánh hoa
Bờ vui cho khách tâm hoà dừng xe
Mây xanh chở nắng gọi hè
Trên cành phượng đỏ tiếng ve báo mùa

Thanh Thanh Khiết
15.4.2013


MÙA HÈ


Nâng tay gửi tặng bó hoa
Người chen chân đứng nhâp nhòa trong xe
Nắng lên ngột ngạt cả hè
Râm ran trong lá tiếng ve nhắc mùa.

Lê Thanh Sơn


TIẾNG VE

Tay em ôm ấp bó hoa
Kẻ đưa người đón em đà lên xe
Riêng tôi thơ thẩn trên hè
Nghe râm ran cả tiếng ve gọi mùa.

Trần Xuân Sinh
16/04/2013


KỂ TỪ...


Kể từ em bỏ đường hoa
Chân lầm dáng lũi mắt nhòa bóng xe
Bây giờ bươn bả phố hè
Còn nghe chăng được nhạc ve đầu mùa?!

KIỀN ĐỨC - 16/04/13

lethanhson
16-04-2013, 05:45 PM
http://farm4.static.flickr.com/3138/2814713838_a1c419e5dc.jpg

Vườn xưa

Ghé thăm bạn , mặc đường xa
Nắng hè về đẹp muôn hoa khoe màu
vườn xưa còn đó người đâu
Nhìn quanh nghĩ quẩn lá sầu đong đưa.


Ghé thăm huynh LeThanh sơn. thân mến chúc huynh
và tất cả các bạn luôn an vui.



thugiangvũ



Người về


Người về từ xứ Ca Na
Vựơt ngàn trùng sóng muôn hoa vẫy chào
Người xa vẫn đó chứ đâu
Hương xưa vẫn ngát nỗi sầu bỗng tan...

Lê Thanh Sơn

lethanhson
16-04-2013, 06:10 PM
LẠC XUÂN

Xuân mãi

Xuân chưa gõ cửa xông nhà
Sen lòng ẩn khuất trời xa cuối trời
Bấc già vần vũ xuân ơi!
Máu tim tê buốt...nửa đời ngóng xuân

ĐT;16-2-2013


Xuân còn


Tiễn đưa năm cũ qua nhà
Mùa sen đã nở hương xa đáy trời
Hè về nóng nực ai ơi!
Ước chi xuân muộn cho người mãi sung...

Lê Thanh Sơn

quanlenh
16-04-2013, 11:15 PM
BẾN THỦY CHIỀU NAY



Bến Thủy chiều nay nhạt sắc trời
Vầng dương đang ẩn chốn chơi vơi
Mây giăng- giăng mãi hồn cô quạnh
Gío thổi -thổi hoài bóng lả lơi
Thấp thoáng triền sông -thuyền đủng đỉnh
Lung linh bãi nổi -mía cao vời
Buồn vương bến vắng mưa gieo hạt
Một chiếc đò ngang lặng lẽ trôi .

Mạnh Kỷ
16/04/2013


PHÙ THẠCH*, XƯA & NAY


Phù Thạch ngày xưa đẹp nức trời
Giữa dòng Đá Nổi nước đầy vơi
Bến Gành tấp nập thuyền qua lại
Yên Quốc vườn chùa liễu lả lơi
Phù Thạch ngày nay cơn dời chuyển
Bãi sông bồi lấp trải xa vời
Còn đâu dấu tích "Tác đô địa"**
Thay dòng con nước lặng lờ trôi.



* Phù Thạch, nguyên là Tỉnh đường Nghệ An (chưa tách Hà Tĩnh) đến năm 1802. Sau đó người Pháp kêu Nguyễn Ánh chuyển tỉnh đường sang Vịnh Quyết bờ tả sông Lam, nay là TP Vinh.

** Trong tờ chiếu năm 1788, Nguyễn Huệ truyền cho La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp tìm đất đặt kinh đô, có câu :”Tướng địa tác đô tại Phù Thạch”(xem đất lập đô ở Phù Thạch).

lethanhson
17-04-2013, 08:35 PM
http://farm4.static.flickr.com/3138/2814713838_a1c419e5dc.jpg


cành hoa tím


Cầm cành hoa tím trên tay
Chút tình người gửi tháng ngày nguôi ngoai
Cách xa bao tháng năm dài
Cánh hoa mùa cũ hương bay ngạt ngào...

Lê Thanh Sơn

thugiangvu
17-04-2013, 09:51 PM
http://i1295.photobucket.com/albums/b626/vuthugiang1/hoatiacutemcopyjpgTS_zpsd3d0e79f.jpg

Khắc Hiền
18-04-2013, 09:14 AM
http://i1295.photobucket.com/albums/b626/vuthugiang1/hoatiacutemcopyjpgTS_zpsd3d0e79f.jpg


http://i.upanh.com/rvcaob


HOA MÀU CHUNG THỦY


Hoa màu chung thủy cầm tay
Tình yêu bền chặt tháng ngày chẳng ngoai
Trãi qua năm tháng đường dài
Vẫn đầy sắc thắm hương thơm ngọt ngào

Khắc Hiền
18.4.2013

Tran Xuan Sinh
18-04-2013, 09:32 AM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Hoa-tim3_zps2cc25132.jpg




TÌNH SAY

Bông hoa xòe tựa bàn tay
Thủy chung màu tím đâu rày nguôi ngoai
Niềm thương cách trở đường dài
Cành hoa người gửi tình say ngọt ngào.

Trần Xuân Sinh
18/04/2013

lethanhson
18-04-2013, 10:54 AM
Dạ hương


Bâng khuâng trăng dõi trước thềm
Dạ hương ngan ngát ướt mềm sương bay
Niềm riêng gửi chút tình gầy
Nao nao trong dạ hương đầy song thưa...

Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
18-04-2013, 01:22 PM
THUYỀN VỀ
---*---
Ánh nguyệt soi dòng thác chảy xuôi
Cánh bèo trôi nổi nước chôn vùi
Thuyền về bến đợi ngày năm ấy
Tình cũ người xưa nghĩa chẳn vơi.

17/4/2013
Tuyen45

Huy Thanh
18-04-2013, 02:48 PM
THUYỀN VỀ
---*---
Ánh nguyệt soi dòng thác chảy xuôi
Cánh bèo trôi nổi nước chôn vùi
Thuyền về bến đợi ngày năm ấy
Tình cũ người xưa nghĩa chẳng vơi.

17/4/2013
Tuyen45



PHẬN BÈO

Phận bèo theo nước chảy trôi xuôi
Mây gió mơn man sóng dập vùi
Phương ấy người đi lòng có nhớ
Lối xưa cảnh cũ thấy chơi vơi

Huy Thanh

Huy Thanh
18-04-2013, 03:05 PM
http://i1295.photobucket.com/albums/b626/vuthugiang1/hoatiacutemcopyjpgTS_zpsd3d0e79f.jpg


http://i.upanh.com/rvcaob


HOA MÀU CHUNG THỦY


Hoa màu chung thủy cầm tay
Tình yêu bền chặt tháng ngày chẳng ngoai
Trãi qua năm tháng đường dài
Vẫn đầy sắc thắm hương thơm ngọt ngào

Khắc Hiền
18.4.2013


HƯƠNG SAY

Lòng em mong được đan tay
Chàng đi chinh chiến đêm ngày nguôi ngoai
Trên đường thiên lý dặm dài
Cánh hoa ướp mộng hương say ngọt ngào

Huy Thanh

Huy Thanh
18-04-2013, 03:15 PM
Dạ hương


Bâng khuâng trăng dõi trước thềm
Dạ hương ngan ngát ướt mềm sương bay
Niềm riêng gửi chút tình gầy
Nao nao trong dạ hương đầy song thưa...

Lê Thanh Sơn



DÁNG XƯA

Ly cà phê đá bên thềm
Ngắm trăng mờ ảo êm đềm mây bay
Dáng xưa đôi chút hao gầy
Xuyến xao tấc dạ lược cài tóc thưa

Huy Thanh

Khắc Hiền
18-04-2013, 04:18 PM
http://i.upanh.com/rvitig

lethanhson
18-04-2013, 09:13 PM
Bến đợi


Dòng nước sông Hồng cứ chảy xuôi
Lục bình cánh tím nhẽ nhàng trôi
Con thuyền đưa khách xa ngày ấy
Bến đợi sông chờ chẳng có ngơi.

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
18-04-2013, 10:38 PM
Bến đợi


Dòng nước sông Hồng cứ chảy xuôi
Lục bình cánh tím nhẽ nhàng trôi
Con thuyền đưa khách xa ngày ấy
Bến đợi sông chờ chẳng có ngơi.

Lê Thanh Sơn



PHẤN ĐẤU

Theo nước lục bình cứ ngược xuôi
Lá xanh hoa tím hững hờ trôi
Cuộc đời chìm nổi đầy gian khó
Phấn đấu mỏi mòn chẳng nghỉ ngơi

Huy Thanh

lethanhson
19-04-2013, 06:14 AM
Đêm Khó ngủ


Đêm nay khó ngủ nhớ thương em
Sương đọng cành dương hạt nhỏ mềm
Lấp lánh sao khuya đang chấp chới
Xôn xao nghe bước gịục con tim.

Lê Thanh Sơn

Tran Xuan Sinh
19-04-2013, 08:33 AM
Đêm Khó ngủ



Đêm nay khó ngủ nhớ thương em
Sương đọng cành dương hạt nhỏ mềm
Lấp lánh sao khuya đang nhấp nháy
Xôn xao nghe bước gịục con tim.



Lê Thanh Sơn


NGÀY GIỖ TỔ

Ngày này giỗ tổ anh cùng em
Thắp nén nhang thơm, trải lụa mềm
Khấn bái Vua Hùng gây dựng nước
Cầu cho quốc thái với dân yên.

Trần Xuân Sinh
Mồng mười tháng ba – Giỗ tổ Hùng Vương

lethanhson
21-04-2013, 06:59 AM
Hào khí Trung Đô

Đền trên Dũng Quyết thật kỳ công
Hào khí Trung Đô rực ánh hồng
Văn võ Quang Trung ngời sử sách
Đức tài Nguyễn Thiếp rạng non sông
Địa linh muôn thuở ngời đầu phượng
Nhân kiệt ngàn đời sáng đỉnh rồng
Đất nước anh hùng xuân vĩnh cửu
Thành Vinh sáng mãi dưới trời đông.

Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
21-04-2013, 08:50 AM
http://i560.photobucket.com/albums/ss42/tamda_2009/73aad99e74fff237dd77f3f8eabab254_we.gif


NAI CỎN
---*---
Mây trắng bồng bềnh gió cuốn trôi
Va vào vách núi vỡ tan rồi
Ngác ngơ nai cỏn còn nhìn mãi
Luyến tiếc nỗi buồn chẳng thể vơi.

20/4/2013
Tuyen45

lethanhson
23-04-2013, 01:05 PM
Lạc đường


.
Lạc đường gió lạnh đêm qua
Đìu hiu sông vắng thuyền xa nhớ tràn
Thương người trấn ải giang san
Nhớ về chốn cũ xanh ngàn dâu tơ
Bên sông con sóng vật vờ
Khuya đêm quán trọ vẫn chờ trăng lên..
Lê Thanh Sơn

Khắc Hiền
23-04-2013, 01:49 PM
Lạc đường


Lạc đường gió lạnh đêm qua
Đìu hưu sông vắng thuyền xa nhớ tràn
Thương người trấn ải giang san
Nhớ về chốn cũ xanh ngàn dâu tơ
Bên sông con sóng vật vờ
Khuya đêm quán trọ vẫn chờ trăng lên...

Lê Thanh Sơn

ĐỢI CHỜ

Đêm tàn gió vẫn chưa qua
Sáng mai đã thấy nắng xa vội tràn
Nỗi buồn những muốn ai san
Nhớ về quê cũ dặm ngàn vương tơ
Thương làn sóng bạc bơ vờ
Ngẩn ngơ như thể đợi chờ ai lên...

Khắc Hiền

lethanhson
23-04-2013, 03:46 PM
http://i560.photobucket.com/albums/ss42/tamda_2009/73aad99e74fff237dd77f3f8eabab254_we.gif


Hè sang


Đang lúc hè sang lá rụng vàng
Đôi con nai lạc chốn mơ màng
Thời gian khắc khoải lòng muôn nẻo
Quá khứ vui chôn thật phủ phàng

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
23-04-2013, 03:55 PM
Lạc đường

Lạc đường gió lạnh đêm qua
Đìu hưu sông vắng thuyền xa nhớ tràn
Thương người trấn ải giang san
Nhớ về chốn cũ xanh ngàn dâu tơ
Bên sông con sóng vật vờ
Khuya đêm quán trọ vẫn chờ trăng lên...

Lê Thanh Sơn


ĐỢI CHỜ

Đêm tàn gió vẫn chưa qua
Sáng mai đã thấy nắng xa vội tràn
Nỗi buồn những muốn ai san
Nhớ về quê cũ dặm ngàn vương tơ
Thương làn sóng bạc bơ vờ
Ngẩn ngơ như thể đợi chờ ai lên...

Khắc Hiền


ĐẤT HỨA

Buồn ngồi nhớ chuyện đã qua
Cuộc đời hư ảo mắt sa lệ tràn
Đường xa cách trở quan san
Làm sao kết nối buộc ràng dây tơ
Hay là người mãi giã vờ
Mơ miền đất hứa đợi chờ...gió lên

Huy Thanh

quanlenh
23-04-2013, 05:32 PM
http://i560.photobucket.com/albums/ss42/tamda_2009/73aad99e74fff237dd77f3f8eabab254_we.gif


Hè sang


Đang lúc hè sang lá rụng vàng
Đôi con nai lạc chốn mơ màng
Thời gian khắc khoải lòng muôn nẻo
Quá khứ vui chôn thật phủ phàng...

Lê Thanh Sơn


ĐANG XUÂN

Tiếc nỗi đang xuân lá úa vàng
Cuộc đời âu đã buổi thu sang
Cõi lòng thanh thản chi vướng bận
Cởi bỏ quăng đi kẻo muộn màng!

lethanhson
24-04-2013, 04:46 AM
Chưa uống


Chưa uống làm sao dạ bảo say
Cò nhang lểnh khểnh dáng đen gầy
Người đi gửi ảo nơi bờ mộng
Đắm đuối thơ hoài tỉnh ngất ngây.

Lê Thanh Sơn

lethanhson
25-04-2013, 04:55 AM
Mùa lụt


Đen kịt chân trời xám xịt mây
Sông Lam mùa lũ đã dâng đầy
Lối xưa mưa trút che bao phủ
Xóm cũ nước tràn chắn bọc vây
Tổ kiến dạt trôi nơi cuối sóng
Đám bèo lơ lửng ở cành cây
Mênh mang trắng xoá lòng cay đắng
Xót cảnh ta người ngất dại ngây.

Lê Thanh Sơn

lethanhson
25-04-2013, 06:30 AM
Say



Đêm khuya trăng lọt qua thềm
Tưởng chân người bước êm đềm nhặt thưa
Ô hay! Trong nắng có mưa
Giọt buồn ti tách xoá mờ gót em
Cụng ly tình đã say mềm
Trong cơn mê tỉnh ai đem xuân về?
Lê Thanh Sơn

Tran Xuan Sinh
25-04-2013, 09:54 AM
Say





Đêm khuya trăng lọt qua thềm
Tưởng chân người bước êm đềm nhặt thưa
Ô hay! Trong nắng có mưa
Giọt buồn ti tách xoá mờ gót em
Cụng ly tình đã say mềm
Trong cơn mê tỉnh ai đem xuân về?



Lê Thanh Sơn



KHEN

Trăng khuya chênh chếch bên thềm
Bóng ai thấp thoáng thân mềm áo thưa
Trời ghen thả mấy giọt mưa
Thương ai ướt lạnh đợi chờ cùng em
Nao nao đường nét cong mềm
Khen cho khéo tạc để quên lối về.

25/04/2013

manhky
25-04-2013, 12:52 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTVkMGvp72bZsv5_TS-NgrJlejhEHdTEZc7J30_bxGfCIrIXX3i8w
BẾN TÌNH



Bồng bềnh mây trắng, nhởn nhơ bay
Gío thổi ,nắng reo, lá rụng đầy
Thuyền lửng lờ trôi, dào dạt sóng
Bến tình em đến thả hồn say .

Mạnh Kỷ
25/04/2013

lethanhson
25-04-2013, 06:42 PM
Chiều mưa


Từng đàn mối đất rủ nhau bay
Gió động chiều giông lá rớt đầy
Ruộng hạn nhà nông lo thấp thỏm
Sau mưa cảnh vật ngập lòng say.

Lê Thanh Sơn

Khắc Hiền
25-04-2013, 10:15 PM
http://i.upanh.com/rthfly



BƯỚM TRẮNG


Bướm ơi bướm đậu hoa chanh
Đừng sang bông bưởi tan tành xác xơ
Bướm xinh bướm đẹp không ngờ
Bướm là cả vạn bài thơ ngọt ngào

Khắc Hiền
25.4.2013

manhky
26-04-2013, 06:05 AM
http://i.upanh.com/rthfly



BƯỚM TRẮNG


Bướm ơi bướm đậu hoa chanh
Đừng sang bông bưởi tan tành xác xơ
Bướm xinh bướm đẹp không ngờ
Bướm là cả vạn bài thơ ngọt ngào

Khắc Hiền
25.4.2013



DUYÊN TRỜI


Xuân về thoang thoảng hương chanh
Chớ nhầm lạc bước banh tành múi xơ
Duyên trời kết đẹp nỏ ngờ
Tình đà gửi gắm vần thơ thơm ngào .

Mạnh Kỷ
26/04/2013

lethanhson
27-04-2013, 03:24 AM
Hoa chanh


Cành hoa tím ngát hương chanh
Một cơn gió thoảng hoa tành tớp xơ
Niềm vui chợt đến bất ngờ
Trĩu cành quả nặng tình thơ dạt dào

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
27-04-2013, 08:19 AM
Say

Đêm khuya trăng lọt qua thềm
Tưởng chân người bước êm đềm nhặt thưa
Ô hay! Trong nắng có mưa
Giọt buồn ti tách xoá mờ gót em
Cụng ly tình đã say mềm
Trong cơn mê tỉnh ai đem xuân về?

Lê Thanh Sơn



KHEN

Trăng khuya chênh chếch bên thềm
Bóng ai thấp thoáng thân mềm áo thưa
Trời ghen thả mấy giọt mưa
Thương ai ướt lạnh đợi chờ cùng em
Nao nao đường nét cong mềm
Khen cho khéo tạc để quên lối về.

25/04/2013

TRẦN XUÂN SINH



MẸ ỪA CHƯA!

Nhớ em ngồi tựa bậc thềm
Tóc huyền óng mượt nỗi niềm song thưa
Trời vần vũ đổ cơn mưa
Những lời anh dặn mẹ ừa chưa em
Thương ai dung hạnh dịu mềm
Thiên thai lạc cảnh chớ quên đường về

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
27-04-2013, 04:02 PM
TRĂNG MÙA HẠ

Trăng mùa hạ, mười sáu
Tròn như một cái nong
Tâm ông Cuội cột giữ
Con trâu quay thành vòng

Trăng mùa hạ, mười sáu
Tròn như chiếc thuyền nan
Chở thơ về Bắc đẩu
Bơi trên dòng sông Ngân

Trăng mùa hạ, mười sáu
Cùng bạn bè thi nhân
Thơ trao lời xướng họa
Trăng say rơi xuống trần

Trăng mùa hạ, mười sáu
Đẹp tình bao lứa đôi
Bên nhau lời thề dấu
Tay trong tay ấm lời

Trăng có tâm Cuội giữ
và vành Cuội uốn cong
Hỏi ông Cuội đi vắng
Còn tình - thơ nữa chăng?

27/04/2013

quanlenh
27-04-2013, 05:31 PM
Hoa chanh


Cành hoa tím ngát hương chanh
Một cơn gió thoảng hoa tành tớp xơ
Niềm vui chợt đến bất ngờ
Trĩu cành quả nặng tình thơ dạt dào

Lê Thanh Sơn


NGỠ NGÀNG

Ngỡ ngàng ngắm cánh hoa chanh
Tìm xem đâu nỗi hoa tành tớp xơ
Bâng khuâng ngờ ngỡ câu thơ
Làm chi đau cánh hoa xơ xác ... buồn!

quanlenh
27-04-2013, 05:40 PM
Say


Đêm khuya trăng lọt qua thềm
Tưởng chân người bước êm đềm nhặt thưa
Ô hay! Trong nắng có mưa
Giọt buồn ti tách xoá mờ gót em
Cụng ly tình đã say mềm
Trong cơn mê tỉnh ai đem xuân về?

Lê Thanh Sơn


Mới hay tâm sự "Bậc thềm" :
Đêm khuya có nắng, say mềm ... có Thơ!

thái thanh tâm
27-04-2013, 06:30 PM
Chiều mưa


Từng đàn mối đất rủ nhau bay
Gió động chiều giông lá rớt đầy
Ruộng hạn nhà nông lo thấp thỏm
Sau mưa cảnh vật ngập lòng say.

Lê Thanh Sơn

CỨ...

Nhà thơ các bác cứ cho... bay
Hết hạn chưa qua lụt ngập đầy
Suốt kiếp nhà nông lo méo mặt
Còn đầu hồn vía để mà say

TTT

Huy Thanh
27-04-2013, 08:14 PM
CỨ...

Nhà thơ các bác cứ cho... bay
Hết hạn chưa qua lụt ngập đầy
Suốt kiếp nhà nông lo méo mặt
Còn đầu hồn vía để mà say

TTT


NGẮM

Mưa rơi lất phất cánh chuồn bay
Nhành liễu gió lay lá rụng đầy
Trước ngõ vườn hoa ong bướm lượn
Bên song cửa sổ ngắm mê say

Huy Thanh

lethanhson
28-04-2013, 04:36 AM
Hoa mộng


Hoa mộng đời thường cất cánh bay
Chiều quê ngào ngạt nắng vương đầy
Vườn thơm vun vút ong tìm mật
Lắng đọng hương người những giọt say!

Lê Thanh Sơn

thugiangvu
28-04-2013, 05:23 AM
[QUOTE=lethanhson;111600]

Hoa mộng



Hoa mộng đời thường cất cánh bay
Chiều quê ngào ngạt nắng vương đầy
Vườn thơm vun vút ong tìm mật
Lắng đọng hương người những giọt say!



Lê Thanh Sơn



Nắng vàng

Hạ về đàn bướm nhởn nhơ bay
vườn hoa thơm ngát nụ ươm đầy
Đồi cao xanh thẫm làn mây biếc
Giọt nắng mơ màng trút hương say

thugiangvũ

Tran Xuan Sinh
28-04-2013, 10:37 AM
[QUOTE=lethanhson;111600]

Hoa mộng



Hoa mộng đời thường cất cánh bay
Chiều quê ngào ngạt nắng vương đầy
Vườn thơm vun vút ong tìm mật
Lắng đọng hương người những giọt say!


Lê Thanh Sơn



Nắng vàng

Hạ về đàn bướm nhởn nhơ bay
vườn hoa thơm ngát nụ ươm đầy
Đồi cao xanh thẫm làn mây biếc
Giọt nắng mơ màng trút hương say

thugiangvũ





TÌNH ĐỜI

Tình đời hạnh phúc tiếng thơm bay
Tri kỷ chung vui nghĩa đắp đầy
Chăm chỉ như bầy ong hút mật
Ngọt ngào chồng vợ mãi mê say.

28/04/2013

quanlenh
28-04-2013, 10:56 AM
Hoa mộng


Hoa mộng đời thường cất cánh bay
Chiều quê ngào ngạt nắng vương đầy
Vườn thơm vun vút ong tìm mật
Lắng đọng hương người những giọt say!

Lê Thanh Sơn

http://i744.photobucket.com/albums/xx89/lamhoan/DSCF3496_zps7513c43c.jpg

Những trợ thủ đắc lực cho hoa trái Vườn Thượng Uyển - Trên mái gác Giếng trời nhà Quản Lệnh!


TRÁI MƠ



Trái mơ ngâm rượu - Cảnh Tiên bay
Cõi mộng Bồng lai có như vầy
Ong đậu gác nhà thơm óng mật
Tri âm bằng hữu thỏa tình say!

Huy Thanh
28-04-2013, 10:58 AM
Hoa mộng

Hoa mộng đời thường cất cánh bay
Chiều quê ngào ngạt nắng vương đầy
Vườn thơm vun vút ong tìm mật
Lắng đọng hương người những giọt say!

Lê Thanh Sơn


Nắng vàng

Hạ về đàn bướm nhởn nhơ bay
vườn hoa thơm ngát nụ ươm đầy
Đồi cao xanh thẫm làn mây biếc
Giọt nắng mơ màng trút hương say

thugiangvũ


TÌNH ĐỜI

Tình đời hạnh phúc tiếng thơm bay
Tri kỷ chung vui nghĩa đắp đầy
Chăm chỉ như bầy ong hút mật
Ngọt ngào chồng vợ mãi mê say.

28/04/2013
TRẦN XUÂN SINH


MƠ HOA

Mơ hoa e ấp bướm ong bay
Lối cũ rêu phong nhện bám đầy
Vương vấn đường xưa quay bước lại
Luyến lưu ngày ấy ngả nghiêng say

Huy Thanh

quanlenh
28-04-2013, 09:44 PM
NIỀM NHỚ


Giọt nắng chiều nay đọng mắt ai
Để niềm nhung nhớ mãi thêm dài
Lung linh bóng hẹn- vầng sao tỏa
Thấp thoáng hồn mơ- ánh nguyệt cài
Lối cũ tìm về bao ước vọng
Đường xưa điểm lại những mong hoài
Tìm đâu được nữa vầng trăng ấy
Thắp sáng cho đời khỏi nhạt phai .

Mạnh Kỷ
28/04/2013


NỖI NIỀM AI

"NIỀM RIÊNG", "NIỀM NHỚ", ... nỗi niềm ai
Ấy Lão thi nhân độ bảy hai
Nào kém tuổi xanh tình luyến nhớ
Chi thua đàn trẻ mộng mơ dài
Nàng Thơ dẫn lối vườn xuân mãi
Thi hứng ủ lòng đượm chí trai
Hoài niệm cuộn về theo năm tháng
Thắm nồng tình ý chẳng hề phai.

Khắc Hiền
28-04-2013, 11:28 PM
Tặng Thanh Hà


Thanh Hà nhà báo gặp chiều xuân
Nho nhỏ căn phòng rộn tiếng ngân
Thơ phú giao lưu mà quyến luyến
Văn đàn giọng nói ngỡ quen thân
Sắc màu huyền diệu vui bờ mộng
Non nước tinh hoa đẹp sắc thần
Mảnh đất xứ thanh tràn ước vọng
Báo người cao tuổi cũng hoà sân

Nguyễn Khắc Thanh
28.4.2013

lethanhson
30-04-2013, 08:05 PM
http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/50406583.jpg


Hòn trống mái


Tạo hoá sinh ra vốn có đôi
Yêu người muôn vật mãi sinh sôi
Những hòn non tản mơ hồn đá
Chung thuỷ bên nhau đến vạn đời!

Lê Thanh Sơn

manhky
30-04-2013, 08:20 PM
SEN TÀN CÚC NỞ



Từng giọt mưa ngâu gõ phím đàn
Sen tàn cúc nở đón thu sang
Sương giăng trắng bạc ru hồn biển
Nắng trải vàng ươm nhuộm gió ngàn
Đêm đến sóng ngân vầng nguyệt rọi
Tối về sáo vọng ánh trăng chan
Đường trường muôn dặm ngời non nước
Vững bước đi lên nhịp sóng tràn .

Mạnh Kỷ
30/04/2013

Khắc Hiền
30-04-2013, 09:06 PM
http://i.upanh.com/rtbvkf



TƯƠI XINH

(Tặng nữ phong viên Thanh Hà báo người cao tuỏi)


Lòng vẫn nâng niu một tấm hình
Thanh Hà nhà báo đẹp tươi xinh
Thơm làn gió mới,say hồn bút
Mát giọt mưa xuân,nặng nghĩa tình
Chắp cánh văn chương ngời xứ sở
Thổi vần thơ phú rạng anh minh
Đất thanh ngày hội đường thi toả
Có báo cao niên góp sức mình

Khắc Hiền
28.4.2013


Xin chào nhà thơ Phạm Khắc Hiền cùng Diễn đàn Việt Nam thi hữu!
Thanh Hà thi thoảng mới làm thơ, thể thơ Đường Luật lại càng ít làm. Nhưng trước cảm xúc của những tâm hồn các nhà thơ Xứ Nghệ, dù chỉ gặp một ngày, một buổi trong Ngày hội thơ Đường lần thứ 8 tại Thanh Hóa nhưng cùng khiến những tâm hồn thơ thăng hoa mà viết nên dòng cảm xúc. Rất xúc động trước tấm lòng của các vị, Thanh Hà xin mạo muội đôi dòng gọi là… hồi âm thi hữu. Rất mong được là “bạn” thơ của các vị.
Kính chúc các nhà thơ Xứ Nghệ luôn khỏe, có nhiều hơn nữa những bài thơ hay! Chúc diễn đàn Việt Nam thi hữu luôn sôi động!

Hồi âm thi hữu Phạm Khắc Hiền

Lòng vẫn nâng niu một chữ Tình
Kỉ niệm hôm nào giữa Xứ Thanh
Đường xa thi hữu thêm gần gũi
Phòng gần bầu bạn dốc tràn canh.

Hồn bút say sưa tình nghĩa nặng
Vần thơ ngày hội sáng lung linh
Anh về nhớ gửi vào thơ nhé
Một chút tâm tư thấm đẫm tình.




Tặng thi hữu Nguyễn Khắc Thanh

Gặp nhau thi hữu một chiều xuân
Thả áng thơ hay bát ngát vần
Hội thơ Đường luật say men sóng
Xứ sở Vua Lê đẹp sắc thần

Em về với biển ngày vui ấy
Góp nhặt tứ hay để định vần
Xin đừng quên nhé ngày xa vắng
Đêm hội tao đàn mình hòa sân.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
30-04-2013, 11:27 PM
http://farm9.staticflickr.com/8115/8696518846_606a90d3d2_b.jpg


CHUNG THỦY


Tận mãi muôn đời vẫn sánh đôi
Kể gì mưa lạnh, nắng dầu sôi
Dẫu là cách trở đây xa đó
Một chữ tình chung hứa trọn đời


KIỀN ĐỨC - 30/04/13

quanlenh
01-05-2013, 11:07 AM
http://i.upanh.com/rtbvkf


Xin chào nhà thơ Phạm Khắc Hiền cùng Diễn đàn Việt Nam thi hữu!
Thanh Hà thi thoảng mới làm thơ, thể thơ Đường Luật lại càng ít làm. Nhưng trước cảm xúc của những tâm hồn các nhà thơ Xứ Nghệ, dù chỉ gặp một ngày, một buổi trong Ngày hội thơ Đường lần thứ 8 tại Thanh Hóa nhưng cùng khiến những tâm hồn thơ thăng hoa mà viết nên dòng cảm xúc. Rất xúc động trước tấm lòng của các vị, Thanh Hà xin mạo muội đôi dòng gọi là… hồi âm thi hữu. Rất mong được là “bạn” thơ của các vị.
Kính chúc các nhà thơ Xứ Nghệ luôn khỏe, có nhiều hơn nữa những bài thơ hay! Chúc diễn đàn Việt Nam thi hữu luôn sôi động!

Hồi âm thi hữu Phạm Khắc Hiền

Lòng vẫn nâng niu một chữ Tình
Kỉ niệm hôm nào giữa Xứ Thanh
Đường xa thi hữu thêm gần gũi
Phòng gần bầu bạn dốc tràn canh.

Hồn bút say sưa tình nghĩa nặng
Vần thơ ngày hội sáng lung linh
Anh về nhớ gửi vào thơ nhé
Một chút tâm tư thấm đẫm tình.




Tặng thi hữu Nguyễn Khắc Thanh

Gặp nhau thi hữu một chiều xuân
Thả áng thơ hay bát ngát vần
Hội thơ Đường luật say men sóng
Xứ sở Vua Lê đẹp sắc thần

Em về với biển ngày vui ấy
Góp nhặt tứ hay để định vần
Xin đừng quên nhé ngày xa vắng
Đêm hội tao đàn mình hòa sân.


CHỮ TÌNH

Cảm xúc lời ai với chữ Tình
Mấy chàng đồ Nghệ giữa xứ Thanh
Thăng hoa dòng cảm tình thân ái
Kỷ niệm lưu lòng rộn khắc canh
Ngày Hội qua rồi còn lưu bóng
Vần thơ thương nhớ gợi mông mênh
Người về vạt áo thơ cài nặng
Thấm đẫm niềm ai với chữ Tình.

lethanhson
03-05-2013, 02:50 PM
Xứ Thanh


( gửi Hoa)
Xứ Thanh rợp mát bóng dừa
Chiến tranh qua đó về mơ mộng hoài
Lòng tôi đã gắn trọn đời
Biết bao cay đắng ngọt bùi người ơi
Giờ em ở phía không tôi
Một trăm năm nghĩa mặn mòi không quên!

Lê Thanh Sơn

lethanhson
03-05-2013, 08:22 PM
Vinh thành phố anh hùng


Nắng lửa gió Lào thánh địa Vinh
Năm mươi năm ấy tự vươn mình
Một thời kháng chiến lòng oanh liệt
Hai cuộc trường chinh dạ hiếu trinh
Mở cửa thông thương cùng hội nhập
Canh phòng cẩn mật với cơ binh
Cháu con tiếp bước theo chân Bác
Sáng mãi con đường Hồ Chí Minh!

Lê Thanh Sơn

quanlenh
03-05-2013, 10:29 PM
Hòn trống mái


Tạo hoá sinh ra vốn có đôi
Yêu người muôn vật mãi sinh sôi
Những hòn non tản mơ hồn đá
Chung thuỷ bên nhau đến vạn đời!

Lê Thanh Sơn


NẶNG NỢ

Dẫu rằng Tạo hóa đã xe đôi
Vạn kiếp đá chồng vẫn đơn côi
Trống Mái xem ra tình tứ vậy
Ngàn năm nặng nợ với Duyên trời.

lethanhson
04-05-2013, 05:29 AM
Lời ru đêm



Đêm khuya văng vẳng ơi hời
Nghe lòng thổn thức như lời nước non
Dịu dàng tiếng mẹ ru con
Mà sao nốt bỗng nốt tròn nhẽ bay
Lung linh ánh mắt thơ ngây
Nằm yên chưa ngủ ngập đầy giấc mơ...
Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
04-05-2013, 09:24 AM
Lời ru đêm


Đêm khuya văng vẳng ơi hời
Nghe lòng thổn thức như lời nước non
Dịu dàng tiếng mẹ ru con
Mà sao nốt bỗng nốt tròn nhẽ bay
Lung linh ánh mắt thơ ngây
Nằm yên chưa ngủ ngập đầy giấc mơ...

Lê Thanh Sơn



SƠN NỮ

Đồi xa vẳng tiếng ru hời
Xuyến xao kí ức những lời thề non
Nương xanh đầy rẫy ngô con
Khuất sau rừng cọ áo còn nhẹ bay
Ngắm cô sơn nữ ngất ngây
Canh trường thao thức tràn đầy mộng mơ

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
04-05-2013, 09:36 AM
SƠN NỮ



Đồi xa vẳng tiếng ru hời
Xuyến xao kí ức những lời thề non
Nương xanh đầy rẫy ngô con
Khuất sau rừng cọ áo còn nhẹ bay
Ngắm cô sơn nữ ngất ngây
Canh trường thao thức tràn đầy mộng mơ



Huy Thanh



LỜI RU CỦA MẸ

Vẳng nghe tiếng mẹ ru hời
Bay trong sóng nhạc đất trời nước non
Ấm tình mẹ, nặng lòng con
Đời qua dâu bể vẫn còn vương bay
Nghe sao lòng dạ ngất ngây
Lời ru của mẹ thấm đầy ước mơ.

04/05/2013

tuyen45-ad
07-05-2013, 10:50 PM
QUÊ MÌNH
---*---
Quê mình đây Phủ Lạng Thương
Có dòng Nhậ Đức, có đường Xương Giang
Đêm đêm dưới ánh trăng vàng
Nghiêng soi thành cổ bên làng Đông Giang

Xưa đây lũy thép chắn ngang
Giặc Tàu phương Bắc đã hàng bao phen
Bây giờ bậc đá ố hoen
Chi Na bành trướng lấn chen biển trời

Dân Nam chỉ biết đứng ngồi
Nhìn sao Bắc Đẩu với lời thở than...

7/5/2013
Tuyen45

lethanhson
09-05-2013, 12:34 PM
Cuộc tình


Chia tay trên bến dưới thuyên
Người về chốn cũ lương duyên yên bình
Lòng ta cứ mãi lênh đênh
Cuộc tình lắng đọng trong mình bão giông.

Lê thanh Sơn

thugiangvu
09-05-2013, 07:37 PM
Cuộc tình



Chia tay trên bến dưới thuyên
Người về chốn cũ lương duyên yên bình
Lòng ta cứ mãi lênh đênh
Cuộc tình lắng đọng trong mình bão giông.



Lê thanh Sơn

Anh đi xin giữ lời nguyền

Ngày về duyên thắm xóm vui yên bình
Thuyền còn sóng dập lênh đênh

Mái chèovững nhịp ngại gì bão giông ..


thugiangvũ

lethanhson
09-05-2013, 07:39 PM
Thơ em


Thơ em anh đọc nhớ đôi câu
Thông cảm nỗi đời những đớn đau
Vẫn đợi vẫn trông ngày gặp lại
Theo dòng năm tháng sáng bền lâu.

Lê Thanh Sơn

lethanhson
10-05-2013, 12:29 AM
Đêm dài


Đêm dài trằn trọc nhớ thương em
Tâm sự làm sao hết nỗi niềm
Thương nhớ nâng niu hai cánh mộng
Cuộc tình giang dở cớ sao yên?

Lê Thanh sơn

lethanhson
10-05-2013, 01:02 AM
[QUOTE=thugiangvu;113860]Nhìn cành hoa đẹp gió lay
Cuộc đời lữ thứ mây bay trữ tình
Riêng em vẫn nhớ bóng mình
Mặc cho ong bướm rập rình bên em .

Thugiangvũ



Ngập ngừng


Ngập ngừng hoa lá khẽ lay
Hương thơm mùa cũ thả bay thoáng tình
Giếng trong ta lại soi mình
Ứớc làm ngọn gió rập rình với hoa.

Lê Thanh Sơn

lethanhson
12-05-2013, 04:02 AM
Thuyền câu


Cuộc đời là giấc mơ dài
Con thuyền giữa biển dạt hoài về đâu?
Giàu chi một chiếc cần câu
Nhấp hoài giật mãi lâu được mồi.

Lê Thanh Sơn

Tran Xuan Sinh
12-05-2013, 08:46 AM
Thuyền câu






Cuộc đời là giấc mơ dài
Con thuyền giữa biển dạt hoài về đâu?
Giàu chi một chiếc cần câu
Nhấp hoài giật mãi còn lâu được mồi.


Lê Thanh Sơn



NGHỀ CÂU VẪN GIÀU


Chuyện đời phải tính đường dài
Đừng ăn ở xổi, đừng hoài mộng đâu
Dẫu rằng lấy nghiệp nghề câu
Vẫn giàu nếu biết chờ lâu săn mồi.


12/05/2013
TXS

lethanhson
15-05-2013, 10:54 AM
Phận đời


Phận đời bao kẻ vắn dài
Muốn cho yên ấm hòa hoài từ đâu?
Chắt chiu tình cảm từ lâu
Biết nhường nhịn, biết nâng niu mặn nồng.

Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
15-05-2013, 04:37 PM
BẾN CHỜ
---*---
Trăng mờ soi lũy tre làng
Dòng thương trong đục lệ tràn khúc sông
Người xưa bỏ lái theo chồng
Thuyền hoa cập bến mỏi trông không về.

12/5/2013
Tuyen45

lethanhson
16-05-2013, 12:14 PM
Say


Thơ đã say rồi rượu cũng say
Đời người mơ thực mấy ai hay
Chiều hôm man mác vùi chôn mộng
Khuya ngập dòng Lam ánh Nguyệt đầy

Lê Thanh Sơn

Tran Xuan Sinh
16-05-2013, 04:00 PM
Say



Thơ đã say rồi rượu cũng say
Đời người mơ thực mấy ai hay
Chiều hôm man mác vùi chôn mộng
Khuya ngập dòng Lam ánh Nguyệt đầy



Lê Thanh Sơn


YÊU

Yêu nhiều đỉnh đạt tới là say
Tình mộng tựa mưa ai có hay
Thẩm thấu thấm vào từng thớ thịt
Như dòng Lam chở ánh trăng đầy.

16/05/2013
TXS

lethanhson
17-05-2013, 08:40 PM
Tình riêng



Tình riêng ai biết mà dò
Hờn ghen trắc ẩn bao trò gió mây
Rượu tình em rót thật đầy
Thủy chung son sắt nào hay chi bồ.

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
17-05-2013, 09:19 PM
Phận đời


Phận đời bao kẻ vắn dài
Muốn cho yên ấm hòa hoài từ đâu?
Chắt chiu tình cảm từ lâu
Biết nhường nhịn, biết nâng niu mặn nồng.

Lê Thanh Sơn



DUYÊN CAU

Đêm xuân mơ giấc mộng dài
Đố em biết được thương hoài do đâu?
Ao làng để ý đã lâu
Đợi ngày hôn lễ duyên cau trầu nồng

Huy Thanh

Huy Thanh
17-05-2013, 09:35 PM
Tình riêng



Tình riêng ai biết mà dò
Hờn ghen trắc ẩn bao trò gió mây
Rượu tình em rót thật đầy
Thủy chung son sắt nào hay chi bồ.

Lê Thanh Sơn



HƯƠNG MẬT

Hố sâu thăm thẳm khó dò
Bướm hoa e ấp giỡ trò mưa mây
Mật hương vừa hết lại đầy
Ong không trở lại buồn thay ngậm bồ

Huy Thanh

lethanhson
18-05-2013, 05:17 PM
Thương cháu


Nắng lửa gió Lào phượng đỏ bông
Giữa trưa thiêu cháy mặt trời hồng
Thương con võng lắc đưa nhè nhẽ
Yêu cháu bà ơi chớ có bồng.

Lê Thanh Sơn

Nguyễn Hải Yến
23-05-2013, 01:48 PM
Tàng em treo bảng kén chồng


Xin anh bớt chút lên đường đến thăm


Giúp Tàng mai mối trầu trăm


Nếu mà tuyển được mời ăn cả làng


Tàng

lethanhson
23-05-2013, 02:16 PM
Tàng em treo bảng kén chồng
Xin anh bớt chút lên đường đến thăm
[B]

Giúp Tàng mai mối trầu trăm
Nếu mà tuyển được mời ăn cả làng


Tàng

[I][CENTER][SIZE="5"][COLOR="red"]
Kén chồng


Nhà em trao bảng kén chông
Bao chàng trai trẻ lên đường tới thăm
Chuyện tình xin gửi trăm năm
Thiên duyên đôi lứa thì nên vợ chống

Lê Thanh Sơn

quanlenh
23-05-2013, 05:03 PM
Tình riêng



Tình riêng ai biết mà dò
Hờn ghen trắc ẩn bao trò gió mây
Rượu tình em rót thật đầy
Thủy chung son sắt nào hay chi bồ.

Lê Thanh Sơn


DUYÊN NỢ


Tình riêng duyên nợ tơ vò
Hờn ghen chi hết mà lo thiệt mình
Cứ vui cho cạn chén quỳnh
Trăm năm chốc lát nợ tình mà chi.

tuyen45-ad
24-05-2013, 08:55 AM
NGHĨA CŨ
---*---
Tình đầu đổ vỡ mảnh bay vương
Năm tháng nổi trôi khắp nẻo đường
Cạn kiệt tình xưa còn luyến tiếc
Tràn đầy nghĩa cũ thấy mà thương

21/5/2013
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
24-05-2013, 03:12 PM
http://i1122.photobucket.com/albums/l527/luongtuyen1/bahoatim.gif

MƯA HAY NẮNG

Tiếng lòng buồn đổ tại mưa tại nắng
vắng anh rồi thì nắng cũng như mưa
nỗi buồn riêng có nói cũng như thừa
để ngơ ngẩn cả khung trời ủ rũ


sầu miên man mở lại trang thư cũ
nhớ thương ai thả mộng mị lang thang
bến sông tương thờ thẫn mỗi chiều tàn
theo ngày tháng chơi vơi trong nuối tiếc


hạt lệ nào vừa làm cay mắt biếc
giọt không màu sao cũng mặn bờ môi
nghe tâm tư than thở nỗi ru hời
hàng liễu rũ theo gió gào u uẩn


mưa hay nắng vẫn trong vòng luẩn quẩn
đắm say chi để mộng mị đêm dài
thời gian trôi làn tóc điểm sương mai
hẹn gặp lại trên hai đầu nỗi nhớ .

Thugiangvũ

DẬN MÀ THƯƠNG

Thương cái cò lặn lội mặc mưa nắng
Thân phận đàn bà bến nước mười hai
Dận mà thương, em đậu bến nào đây
Anh trông đợi, suốt tháng ngày buồn rũ

Nhớ quê hương, tìm về nơi bến cũ
Vắng bóng ai chờ đợi ở bên sông
Dận mà thương chôn chặt tận đáy lòng
Khi xa cách mới hiểu người mà tiếc

Kỷ niệm hóa thành cỏ cây xanh biếc
Anh sai đường em dận có sao đâu
Nghĩa phu thê mưa nắng dãi dầu
Thương mà dận giữ chi màu khúc uẩn

Dận mà thương đâu phải là quanh quẩn
Bởi vì thương nên dận để thêm thương
Thuận vợ thuận chồng tát cạn biển đông
Giành cho nhau tình thương và nỗi nhớ.

24/05/2013
TXS

Tran Xuan Sinh
24-05-2013, 05:23 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Vuon-hoa1_zpsc81a7149.jpg

LẠI SỢ

Đứng giữa vườn hoa muôn sắc màu
Bâng khuâng biết chọn lấy bông nào
Giơ tay hái thử chùm hồng đỏ
Lại sợ gai kia sắc vướng cào.


24/05/2013
TXS

lethanhson
25-05-2013, 04:38 AM
Tình xưa


Tình xưa nghĩa cũ mãi tơ vương
Sông núi cách chia vạn dặm đường
Còn nhớ như in bao kỷ niệm
Người xa trăn trở dạ thêm thương.

Lê Thanh Sơn

thugiangvu
25-05-2013, 11:21 AM
DẬN MÀ THƯƠNG

Thương cái cò lặn lội mặc mưa nắng
Thân phận đàn bà bến nước mười hai
Dận mà thương, em đậu bến nào đây
Anh trông đợi, suốt tháng ngày buồn rũ

Nhớ quê hương, tìm về nơi bến cũ
Vắng bóng ai chờ đợi ở bên sông
Dận mà thương chôn chặt tận đáy lòng
Khi xa cách mới hiểu người mà tiếc

Kỷ niệm hóa thành cỏ cây xanh biếc
Anh sai đường em dận có sao đâu
Nghĩa phu thê mưa nắng dãi dầu
Thương mà dận giữ chi màu khúc uẩn

Dận mà thương đâu phải là quanh quẩn
Bởi vì thương nên dận để thêm thương
Thuận vợ thuận chồng tát cạn biển đông
Giành cho nhau tình thương và nỗi nhớ.

24/05/2013
TXuânSinh


Giận mà thương

Chiều lang thang phố buồn .,.cơn mưa nhỏ
Thấm lạnh vai ngõ cũ dốc mơ xưa
Tiếng lá bay xào xạc bước chân vừa
Vô tình quá dẫm bừa nào hay biết

Giận mà thương nên vẫn còn tha thiết
Những ân tình da diết buốt lòng đau
Người thương ơi còn nhớ thuở ban đầu
Sân trường vắng phuợngthay nhau trổ nụ

Má đỏ thắm em thẹn thùa tư lự
Anh ngại ngùng e ấp lại buông trôi
Lòng khắc khoải tuy muốn gửi trao lời
tim phập phồng vì thân mình …con gái

Dòng đời trôi làm sao còn níu lại
Sáo sang sông đành gói bức thư tình
Xa xót dạ giọt nắng màu trung trinh
Hoàng hôn tắt ánh vàng tàn từ đó

Gặp chi đây mắt nhìn nhau bỡ ngỡ
dở dang rồi than thở cũng đành thôi
Dây tơ mỏng chưa buộc lỡ mất rồi
Chẳng muốn khóc mà dòng sầu lả tả

Mặt sông sầu chuyến đò ngang nắng hạ
Đưa em về xứ lạ vắng người yêu
Thiếu Lá me bay , nhớ tiếng sáo diều
Mùi khoai nướng khói lam chiều vương vấn....!


Thu Giangvũ


Thăm các huynh tỷ muội an vui .






[/QUOTE]

tuyen45-ad
25-05-2013, 01:03 PM
NGHĨA CŨ
---*---
Tình đầu đổ vỡ mảnh bay vương
Năm tháng nổi trôi khắp nẻo đường
Cạn kiệt tình xưa còn luyến tiếc
Tràn đầy nghĩa cũ thấy mà thương

21/5/2013
Tuyen45



Tình xưa


Tình xưa nghĩa cũ mãi tơ vương
Sông núi cách chia vạn dặm đường
Còn nhớ như in bao kỷ niệm
Người xa trăn trở dạ thêm thương.

Lê Thanh Sơn


GIẬU THƯA
---*---
Giậu thưa cửa sổ vén rèm vương
Ngó bóng hình em thấp thoáng đường
Tà áo nữ sinh bay phấp phới
Chân tròn gót ngọc đến là Thương.

25/5/2013
Tuyen45

lethanhson
27-05-2013, 05:43 AM
Gió Phơn Tây Nam


Thiêu đốt miền Trung trận gió Lào
Con người cảnh vật cứ lao đao
Ao sâu cua cá phơi mình chết
Ruộng cạn rong bèo cháy sạch sao?
Rát mặt không gian như bếp lửa
Bỏng chân đường nhựa tựa gai cào
Dẫu quen mảnh đất đầy oanh liệt
Thấy nước là ta lại muốn nhào.

Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
28-05-2013, 01:51 PM
[/CENTER]

GIẬU THƯA
---*---
Giậu thưa cửa sổ vén rèm vương
Ngó bóng hình em thấp thoáng đường
Tà áo nữ sinh bay phấp phới
Chân tròn gót ngọc đến là Thương.

25/5/2013
Tuyen45




ĐƯỢC - THUA

Kẻ được trở về làm đế vương
Người thua làm giặc cảnh cùng đường(*)
Tốt đen tốt trắng đều xung trận
Ngắm cảnh bần hàn chạm nổi thương.

28/05/2013
TXS
(*) "Được làm vua, thua làm giặc"


CHIẾN TRANH
---*---
Chiến tranh người thắng được tôn vương
Kẻ bại thế cùng cẩu cụt đường
Phản ứng tả xung nào biết trước
Cán binh tàn phế thấy mà thương.

28/5/2013
Tuyen45

Huy Thanh
28-05-2013, 04:34 PM
ĐƯỢC - THUA

Kẻ được trở về làm đế vương
Người thua làm giặc cảnh cùng đường(*)
Tốt đen tốt trắng đều xung trận
Ngắm cảnh bần hàn chạm nổi thương.

28/05/2013
TXS
(*) "Được làm vua, thua làm giặc"


CHIẾN TRANH
---*---
Chiến tranh người thắng được tôn vương
Kẻ bại thế cùng cẩu cụt đường
Phản ứng tả xung nào biết trước
Cán binh tàn phế thấy mà thương.

28/5/2013
Tuyen45




TIÊN NỮ

Gặp một lần thôi dạ vấn vương
Dù rằng chỉ thấy lúc trên đường
Phất phơ tà áo như tiên nữ
Thao thức canh trường sao mãi thương

Huy Thanh

quanlenh
28-05-2013, 05:06 PM
Gió Phơn Tây Nam


Thiêu đốt miền Trung trận gió Lào
Con người cảnh vật cứ lao đao
Ao sâu cua cá phơi mình chết
Ruộng cạn rong bèo cháy sạch sao?
Rát mặt không gian như bếp lửa
Bỏng chân đường nhựa tựa gai cào
Dẫu quen mảnh đất đầy khốc liệt
Thấy nước là ta lại muốn nhào.

Lê Thanh Sơn

http://vnthihuu.net/showthread.php?7338-Th%C6%A1-Qu%E1%BA%A3n-L%E1%BB%87nh&p=116916#post116916

...
Sẽ đến ngày gió Lào bớt gắt gay
Những dải rừng và hồ ao xanh mát
Như nơi nào giữa điệp trùng sa mạc
Ốc đảo thần tiên che chở thiên thần

lethanhson
28-05-2013, 06:47 PM
Nỗi niềm


Nam Nhi sáng giá với Quần Hồng
Mây lặng mà sao gió vẫn lồng
Thương nhớ trào dâng nơi ánh mắt
Mong chờ nén lại ở trong lòng
Lầu khuya Văn Các người thưa vắng
Chén cạn Quỳnh Dao rượu vẫn nồng
Nắng lửa gió gào cây vẫn lớn
Thương người lá thắm trổ thành bông..

Lê Thanh Sơn

quanlenh
29-05-2013, 08:23 AM
Chuyện muôn đời


Nối tiếp muôn đời chuyện được thua
Thua thời làm giặc , được làm vua
Giang Sơn thay đổi bao nhiêu chủ
Thua được ngàn năm chẳng chuyện đùa.

Lê Thanh Sơn


NHỮNG CHUYỆN NHỚ ĐỜI


Lịch sử bi hùng chuyện được thua
Vài đời lụn bại những ngôi vua
Mới hay Nhân Quả là bất biến
Hí hửng chẳng tày nỗi chát chua!

Tran Xuan Sinh
29-05-2013, 10:00 AM
Nỗi niềm



Nam Nhi sáng giá với Quần Hồng
Mây lặng mà sao gió vẫn lồng
Thương nhớ trào dâng nơi ánh mắt
Mong chờ nén lại ở trong lòng
Lầu khuya Văn Các người thưa vắng
Chén cạn Quỳnh Dao rượu vẫn nồng
Vẫn biết nhớ thương tình chửa trọn
Nỗi niềm chờ đợi cứ mênh mông.



Lê Thanh Sơn


QUYẾT CHÍ

Quyết chí làm trai giống Lạc Hồng
Anh hùng sá kể gió mây lồng
Vấn vương thương nhớ chôn trong dạ
Kỷ niệm buồn vui nén đáy lòng
Một khắc phân tâm tình chẳng trọn
Đôi đường chia rẽ nghĩa phai nồng
Nam nhi xứng đáng con dân Việt
Mở rộng tầm nhìn trãi ngó mông.

29/05/2013
TXS

Tran Xuan Sinh
29-05-2013, 10:07 AM
NHỮNG CHUYỆN NHỚ ĐỜI


Lịch sử bi hùng chuyện được thua
Vài đời lụn bại những ngôi vua
Mới hay Nhân Quả là bất biến
Hí hửng chẳng tày nỗi chát chua!

THỬ COI

Quản Lệnh chắc tài đoán được thua
Thử coi sắp tới ai là vua
Tìm xem mấy quẻ luật nhân quả
Liệu có đúng không hay ngậm chua

29/05/2013
TXS

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
30-05-2013, 06:57 AM
Chuyện muôn đời


Nối tiếp muôn đời chuyện được thua
Thua thời làm giặc , được làm vua
Giang Sơn thay đổi bao nhiêu chủ
Thua được ngàn năm chẳng chuyện đùa.

Lê Thanh Sơn



THUA - ĐƯỢC


Chẳng phải thua là cứ chịu thua
Kiện trời là cóc, phải đâu vua
Phi nhân đắc thắng, gương còn lắm
Suy thịnh bao nhiêu, chỉ giống đùa!


kiền đức - 30/05/13

tuyen45-ad
30-05-2013, 07:29 AM
THUA - ĐƯỢC


Chẳng phải thua là cứ chịu thua
Kiện trời là cóc, phải đâu vua
Phi nhân đắc thắng, gương còn lắm
Suy thịnh bao nhiêu, chỉ giống đùa!


kiền đức - 30/05/13



CÁI VỎ
---*---
Nhiều lúc ở đời hãy nhận thua
Mặc cho lắm kẻ tự xưng vua
Hào hoa cái vỏ là danh hão
Cốt ở trong tâm phải khác đùa.

29/5/2013
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
30-05-2013, 08:52 AM
CÁI VỎ



---*---
Nhiều lúc ở đời hãy nhận thua
Mặc cho lắm kẻ tự làm vua
Hào hoa cái vỏ là danh hão
Cốt ở trong tâm phải khác đùa.


29/5/2013
Tuyen45



CHƠI CỜ

Chơi cờ lúc thắng, có khi thua
Lỡ nước xe lên chiếu mặt vua
Mã tốt có tài đành chịu chết
Vì dân, việc nước chớ xem đùa.

30/05/2013
TXS

NGUYỄN VĂN THÁI
30-05-2013, 09:41 AM
CHƠI CỜ

Chơi cờ lúc thắng, có khi thua
Lỡ nước xe lên chiếu mặt vua
Mã tốt có tài đành chịu chết
Vì dân, việc nước chớ xem đùa.

30/05/2013
TXS

CHUYỆN ĐÙA

Vui đời triết luận Thắng và Thua:
Dân dã thần dân khuất mặt vua
"Sắc sắc không không" - ngài dụ thế!
Thắng - Thua ví thể chuyện như đùa.

Nguyễn Văn Thái
30 - 5 - 2013

quanlenh
30-05-2013, 04:46 PM
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2013/04/08/Bo-ngua-phong-lan-09.jpg


Tạo hóa biến sinh đến diệu kỳ
"Phong lan" di động thật mê ly
"Bọ người" lắm kẻ còn hơn thế
Dấu mặt sau hoa họa hiểm nguy!

lethanhson
02-06-2013, 09:01 PM
Nhớ bạn


Tình thắm keo sơn thật lạ kỳ
Rượu ngon bầu đá bạn chung ly
Người ơi! muôn nẻo đường xuôi ngược
Nặng nghĩa quê nhà chắng muốn đi.

Lê Thanh Sơn

Tran Xuan Sinh
03-06-2013, 06:53 AM
HƯƠNG XƯA

Ta về thăm lại nét HƯƠNG XƯA
Gió hát ru hời, cánh võng đưa
Bến hẹn, thuyền tình còn ngóng đợi
Trào dâng kỷ niệm, nắng lưa thưa.

03/06/2013
TXS

Tran Xuan Sinh
05-06-2013, 09:50 AM
MỘT THỜI TUỔI MƠ



Thuở còn tươi mái đầu xanh
Ngọn đèn dầu lửa chong canh miệt mài
Dày công cõng chữ trên vai
Thắt lưng thót lại, nợ hoài mùa thi


Trái tim quên tuổi xuân thì
Dặm trường rạng trí nam nhi phi thường
Khó khăn tỏ rõ can trường
Đạn bom nào cản được đường xuân đi


Chí trai - trong dạ khắc ghi
Qua bao dâu bể mấy khi nản lòng
Cánh chim thỏa chí tang bồng
Bôn ba muôn nẻo thăng trầm đường mây


Bõ công đèn sách bấy chầy
Chiều vàng tự tại sum vầy cháu con
Dòng sông soi bóng hoàng hôn
Con diều đậu gió thả hồn ngân nga.


Nguyễn Văn Thái



VẪN SAY

Một thời với tuổi xuân xanh
Hăng say học tập năm canh dùi mài
Chõng lều trí gánh gồng vai
Đôi chân cuốc bộ dặm dài đi thi

Làm trai đang độ xuân thì
Tổ quốc kêu gọi kể chi đời thường
Cầm súng xông ra chiến trường
Đạn bom đâu sợ thẳng đường ta đi

Hành trình nhật ký đã ghi
Qua bao thử thách chẳng chi sờn lòng
Hòa bình trôi nổi bềnh bồng
Chăm lo cuộc sống vẫy vùng chân mây

Chắt chiu góp nhặt được chầy
Mang danh thành đạt góp đầy cho con
Bây giờ đến tuổi hoàng hôn
Vẫn say thả bóng tâm hồn nguyệt nga.

05/06/2013
TXS

tuyen45-ad
05-06-2013, 02:42 PM
TA NGHÈO
---*---
Ta nghèo đáng trách, chính là ta
Bởi nỗi xuân xanh chỉ bướm hoa
Rong ruổi tháng ngày đi ghẹo nguyệt
Để nay vỡ mộng giấc mơ lòa...

5/6/2013
Tuyen45

Huy Thanh
05-06-2013, 05:06 PM
TA NGHÈO
---*---
Ta nghèo đáng trách, chính là ta
Bởi nỗi xuân xanh chỉ bướm hoa
Rong ruổi tháng ngày đi ghẹo nguyệt
Để nay vỡ mộng giấc mơ lòa...

5/6/2013
Tuyen45


PHẬN NGHÈO

Đúng phận ta nghèo bởi chính ta
Thời trai theo đuổi bướm cùng hoa
Thu Đông trốn học đi trêu nguyệt
Xuân Hạ tàn phai giấc mộng lòa

Huy Thanh

Huy Thanh
05-06-2013, 07:04 PM
Nhớ bạn


Tình thắm keo sơn thật lạ kỳ
Rượu ngon bầu đá bạn chung ly
Người ơi! muôn nẻo đường xuôi ngược
Nặng nghĩa quê nhà chắng muốn đi.

Lê Thanh Sơn



TÌNH BẠN

Tình bạn ngày xưa thật diệu kỳ
Nhớ khi câu cá uống cùng ly
Đường quê giặc cướp tràn thôn xóm
Gìn giữ non sông ta phải đi

Huy Thanh

Huy Thanh
05-06-2013, 07:11 PM
HƯƠNG XƯA

Ta về thăm lại nét HƯƠNG XƯA
Gió hát ru hời, cánh võng đưa
Bến hẹn, thuyền tình còn ngóng đợi
Trào dâng kỷ niệm, nắng lưa thưa.

03/06/2013
TXS


MỘNG XƯA

Ký ức quay về giấc mộng xưa
Tàng cây mận rộng võng đu đưa
Mơ thời tuổi trẻ lòng lưu luyến
Dưới mái tranh nghèo giọt nắng thưa

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
06-06-2013, 07:54 AM
TÌNH BẠN



Tình bạn ngày xưa thật diệu kỳ
Nhớ khi câu cá uống cùng ly
Đường quê giặc cướp tràn thôn xóm
Gìn giữ non sông ta phải đi



Huy Thanh


TÌNH THƠ

Tình thơ gấn bó thật ly kỳ
Có dận mà thương chẳng biệt ly
Vợ bảo rằng không, chừa một bữa
Chứng nào tật nấy lại vào đi.

06/06/2013
TXS

tuyen45-ad
06-06-2013, 10:13 PM
TÌNH THƠ

Tình thơ gấn bó thật ly kỳ
Có dận mà thương chẳng biệt ly
Vợ bảo rằng không, chừa một bữa
Chứng nào tật nấy lại vào đi.

06/06/2013
TXS


HỦ TỤC
---*---
Bắc Giang hủ tục cũng hơi kỳ
Uống cạn rượu mời rốc ngược ly
Tay bắt chúc mừng lòng rộng mở
Muội huynh chẳng thể dứt tình đi.

6/6/2013
Tuyen45

Bạch Hồng Ngọc
09-06-2013, 06:31 PM
THƯƠNG VỀ ĐẤT MẸ

Miền Trung nắng hạn khổ lao đao
Đã vậy còn thêm cảnh gió lào
Ruộng lúa chờ mưa nghiêng ngả gãy
Vườn cây đợi nước đảo điên chao
Trâu bò suối cạn không nơi thả
Cá chạch đầm khô hết chỗ vào
Xứ Nghệ bao năm đầy bão nổi
Thương về đất Mẹ hỏi: làm sao?


9/6/2013

lethanhson
13-06-2013, 04:25 AM
Người xa


Vẫn biết người đi tận cuối trời
Để tình xa xót nỗi đơn côi
Đêm khuya lạnh lẽo trăng tròn bóng
Nắng sớm hừng đông chẳng thấy người
Cách trở trách chi tình mỗi nẻo
Thêm buồn trăn trở mấy đầy vơi
Nhớ thương lở dở chân trời sóng
Cứ nỗi xao lòng chốn biển khơi.

Lê Thanh Sơn

Tran Xuan Sinh
13-06-2013, 10:28 AM
Người xa




Vẫn biết người đi tận cuối trời
Để tình xa xót nỗi đơn côi
Đêm khuya lạnh lẽo trăng tròn bóng
Nắng sớm hừng đông chẳng thấy người
Cách trở trách chi tình mỗi nẻo
Thêm buồn trăn trở mấy đầy vơi
Nhớ thương lở dở chân trời sóng
Cứ nỗi xao lòng chốn biển khơi.

Lê Thanh Sơn



BUỒN CHI


Buồn chi kẻ ở tận chân trời
Nỗi nhớ cho đời phải lặng côi
Sớm nắng hừng đông chưa thấy bóng
Đêm về ấp gối chẳng nghe người
Xa xôi cách trở tình dang dở
Gần gũi bên nhau nghĩa nặng vơi
Vấp ngã đôi lần bài học lớn
Xao lòng chút đỉnh sẽ xa khơi.


13/06/2013
TXS

quanlenh
13-06-2013, 05:06 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi lethanhson http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=119565#post119565)

Người xa


Vẫn biết người đi tận cuối trời
Để tình xa xót nỗi đơn côi
Đêm khuya lạnh lẽo trăng tròn bóng
Nắng sớm hừng đông chẳng thấy người
Cách trở trách chi tình mỗi nẻo
Thêm buồn trăn trở mấy đầy vơi
Nhớ thương lở dở chân trời sóng
Cứ nỗi xao lòng chốn biển khơi.

Lê Thanh Sơn


BUỒN CHI


Buồn chi kẻ ở tận chân trời
Nỗi nhớ cho đời phải lặng côi
Nắng trãi hừng đông chưa thấy bóng
Đêm về ấp gối chẳng nghe người
Xa xôi cách trở tình dang dở
Gần gũi bên nhau nghĩa nặng vơi
Vấp ngã đôi lần bài học lớn
Xao lòng chút đỉnh sẽ xa khơi.


13/06/2013
TXS


SÁ GÌ


Dẫu riêng lẻ bóng tít phương trời
Nào có sá gì cảnh đơn côi
Công nghệ nối liền tình vạn nẻo
Ngày đêm ta vẫn mãi bên người
Ý thơ tao nhã lòng nặng nhớ
Khúc họa trao tình chẳng chút vơi
Thiên hạ ngàn thơ âu chẳng thiếu
Dễ gì đáp tạ ý khơi khơi.

lethanhson
18-06-2013, 11:56 AM
Tình gió mây


Nhớ thương xin gửi gió mây
Trăm năm nghĩa nặng tình đầy nắng mưa
Bao năm xa đã về chưa
Giữa khuya vườn cũ hương xưa ngập tràn
Người đi muôn dặm quan san
Tình riêng gửi mộng đêm nằm chẳng yên
Hè hoa nở ngập điền viên
Bỗng dưng thao thức trái tim bồi hồi...

Lê Thanh Sơn

lethanhson
22-06-2013, 06:43 AM
Thơ xóm thợ


Mừng thơ xóm Thợ tuổi đôi mươi
Tình thắm giao duyên đẹp mộng đời
Bạn xướng lời ca theo gió cuốn
Ta hòa tiếng đẹp thắm hoa tươi
Con thuyền ai đó chân trời sóng
Ta đứng bên bờ ngắm biển khơi
Cuộc sống thanh bình vui phấn khởi
Trường Thi còn đó nhớ đầy vơi

Lê Thanh sơn

lethanhson
25-06-2013, 04:20 PM
Nhớ


Nhớ đất Trường Thi vọng tiếng xa
Nhớ người thương ấy đẹp như hoa
Nhớ em tha thiết bao lần hẹn
Nhớ khúc nhạc lòng náo nức ca
Nhớ tủi phận hờn theo gió cuốn
Nhớ đêm trăng tỏ gửi Hằng Nga
Nhớ ai ta gửi tình vào mộng
Nhớ chút tình riêng thật mặn mà.

Lê Thanh Sơn

Tran Xuan Sinh
26-06-2013, 07:49 AM
TRÁI TIM THÀNH PHỐ

Nhớ thành phố trẻ Tân An
Bình minh rạng rỡ chứa chan nắng hồng
Sông Vàm hai nhánh tây đông
Tháp Mười vựa lúa mênh mông đất trời

Hoan ca no ấm khắp nơi
Trái tim thành phố suốt đời mang theo
Dù không vách núi lưng đèo
Hai miền thượng hạ trăng treo nghĩa tình

Xa quê nhớ bạn đăng trình
Vui vầy hội ngộ như nghìn cánh hoa
Chúc cha sức khỏe dâng trà
Con thơ nhớ mẹ đường xa trở về


Huy Thanh
25-6-2013

QUÊ BÁC

Ai về quê Bác Nghệ An
Lòng người thấm đậm tình chan sắc hồng
Bốn bề nam bắc tây đông
Giao hòa sông núi mênh mông biển trời

Cụ đồ vang tiếng khắp nơi
Địa linh nhân kiệt muôn đời tỏa theo
Đường đi vượt núi băng đèo
Nối liền thôn xóm cấu treo nặng tình

Du lịch nhớ chọn chương trình
Đến thăm quê Bác muôn nghìn sắc hoa
Đang mùa lúa chín đại trà
Người vui cảnh đẹp níu xa khó về.

TXS
26/06/2013

lethanhson
26-06-2013, 08:59 AM
Khuya


Sương khuya dịu mát đêm hè
Qua song cửa ngắm bộn bề nước non
Giang Sơn hùng vĩ mãi còn
Tuần đêm chiến sỹ dép mòn Biên Cương.

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
26-06-2013, 01:10 PM
Khuya


Sương khuya dịu mát đêm hè
Qua song cửa ngắm bộn bề nước non
Giang Sơn hùng vĩ mãi còn
Tuần đêm chiến sỹ dép mòn Biên Cương.

Lê Thanh Sơn



TUẦN TRA

Tuần tra biên giới suốt hè
Côn trùng đêm vắng bốn bề nỉ non
Giặc thù luồn lách vẫn còn
Ải quan gió bụi ngựa mòn dây cương

Huy Thanh

lethanhson
26-06-2013, 04:27 PM
Nhớ người xa


Lại nhớ người xa dạ mỏi mòn
Một lòng đau đáu nỗi thương con
Chân trời thăm thẳm tình thương gửi
Sẽ được gặp nhau bởi đất tròn

Lê Thanh Sơn

quanlenh
26-06-2013, 04:42 PM
Khuya


Sương khuya dịu mát đêm hè
Qua song cửa ngắm bộn bề nước non
Giang Sơn hùng vĩ mãi còn
Tuần đêm chiến sỹ dép mòn Biên Cương.

Lê Thanh Sơn


THƯƠNG

Khen ai tỉnh giấc đêm hè
Động lòng thương nhớ bộn bề nước non
Giang sơn vĩnh cửu trường tồn
Mặc cho thiên hạ thiệt hơn tranh giành!

lethanhson
27-06-2013, 06:05 AM
Ngóng trông


Tiễn người ra tận cuối chân đê
Đợi mãi mà sao chẳng thấy về
Mây giận mưa tuôn tràn cõi mộng
Sông cuồng nước lũ giũ đam mê
Đoái nhìn phố cũ lòng muôn hướng
Trông lại thành xưa dạ bộn bề
Thấp thoáng chân trời sao lấp lánh
Mắt ai lệ ướt lỗi đêm thề...

Lê Thanh Sơn

quanlenh
27-06-2013, 01:29 PM
Ngóng trông


Tiễn người ra tận cuối chân đê
Đợi mãi mà sao chẳng thấy về
Mây giận mưa tuôn tràn cõi mộng
Sông cuồng nước lũ giũ đam mê
Đoái nhìn phố cũ lòng muôn hướng
Trông lại thành xưa dạ bộn bề
Thấp thoáng chân trời sao lấp lánh
Mắt ai lệ ướt lỗi đêm thề...

Lê Thanh Sơn


ĐĂM ĐẮM



Bóng ai in dấu mãi triền đê
Khắc khoải chờ mong cánh nhãn về
Đông tới thu đi vòng nhật nguyệt
Tin chờ mờ nhạt cõi u mê
Tha phương nào biết lòng trạnh nhớ
Năm tháng chi hay dạ trọn thề
Góc bể phương trời gìn vẻ ngọc
Người đang đăm đắm một ngày về.

lethanhson
28-06-2013, 11:25 AM
Nhớ trường


Hè đến ve ran sắc phượng hồng
Xa ngôi trường cũ nhớ sao không?
Một thời gắn bó cùng đồng nghiệp
Tình nghĩa thầy - trò mãi thắm nồng

Lê Thanh Sơn

lethanhson
29-06-2013, 05:43 PM
Lầu mây chim chiều


Lầu mây và cánh chim chiều
Đọc câu thơ cảm lòng phiêu diêu lòng
Tình người thấm đậm núi sông
Lầu mây rực rỡ sáng trong nắng ngàn
Chim chiều gọi bạn chứa chan
Nghe tha thiết bỗng ngập tràn lời ai?
Đời người trưa nắng mưa mai
Sống nơi cõi tạm nghĩa dài ngàn năm![/I

[I]
Lê Thanh Sơn

Tran Xuan Sinh
29-06-2013, 09:20 PM
Nhớ trường


Hè đến ve ran sắc phượng hồng
Xa ngôi trường cũ nhớ sao không?
Một thời gắn bó cùng đồng nghiệp
Tình nghĩa thầy - trò mãi thắm nồng


Lê Thanh Sơn


NẮNG HẠ

Phượng đỏ cành lay rực nắng hồng
Trường xưa họp mặt bạn về không?
Trọn đời tận tụy vì đàn trẻ
Tình cảm Thầy Cô mãi ấm nồng



Lệ Hà



ẤM TÌNH NỒNG

Xuân xanh một thuở thắm môi hồng
Anh phải lòng em, có nhớ không?
Bốn chục năm rồi, đông nội ngoại
Cháu con hạnh phúc ấm tình nồng.

29/03/2013
TXS

lethanhson
30-06-2013, 06:28 AM
Thu đã về

Thu đã về rồi hương cốm xanh
Lá rơi chim ríu rít trên cành
Nhớ thương tri kỷ tình muôn thửa
Thời khắc chia lìa trôi quá nhanh.

Lê Thanh Sơn

Tran Xuan Sinh
30-06-2013, 06:39 AM
Nhớ trường

Hè đến ve ran sắc phượng hồng
Xa ngôi trường cũ nhớ sao không?
Một thời gắn bó cùng đồng nghiệp
Tình nghĩa thầy - trò mãi thắm nồng

Lê Thanh Sơn


NHỚ TUỔI HỒNG

Hạ đến râm ran nhớ tuổi hồng
Thương về xóm nhỏ biết hay không?
Bao nhiêu kỷ niệm còn chan chứa
Cái tuổi trò xưa mãi đượm nồng

29/6/2013
Bạch Hồng Ngọc

MỜI BẠN

Mời bạn đến chơi nếm quả hồng
Da xanh không hạt có hay không?
Thật mà, ngon lắm đừng ngần ngại
Chẳng có độc đâu, ngọt dịu nồng.

TXS
30/06/2013

Bạch Hồng Ngọc
30-06-2013, 08:11 AM
Thu đã về

Thu đã về rồi hương cốm xanh
Lá rơi chim ríu rít trên cành
Nhớ thương tri kỷ tình muôn thửa
Thời khắc chia lìa trôi quá nhanh.

Lê Thanh Sơn

HẠ ĐI
Hạ đi trả lại xóm làng xanh
Trái ngọt hoa thơm trĩu trít cành
Nỗi nhớ niềm thương lồng kỷ niệm
Nồm nam vội vã lướt qua nhanh

30/6/21013
Bạch Hồng Ngọc

lethanhson
01-07-2013, 07:49 AM
vô cùng thương tiếc thi hữu Sao Hôm


Tắt đi một vì Sao Hôm
Đường trần gian bỗng thấy đêm thật dài
Còn chăng một ánh Sao Mai
Biết xa cõi tạm lòng ai chẳng buồn!


Lê Thanh Sơn

thugiangvu
02-07-2013, 07:46 AM
Thu đã về


Thu đã về rồi hương cốm xanh
Lá rơi chim ríu rít trên cành
Nhớ thương tri kỷ tình muôn thửa
Thời khắc chia lìa trôi quá nhanh.

Lê Thanh Sơn


HẠ ĐI
Hạ đi trả lại xóm làng xanh
Trái ngọt hoa thơm trĩu trít cành
Nỗi nhớ niềm thương lồng kỷ niệm
Nồm nam vội vã lướt qua nhanh

30/6/21013
Bạch Hồng Ngọc


Hè xưa

gió thoảng chiều quê hương lúa xanh
Chim uyên ríu rít hót trên cành
gương sen tay mẹ nhẹ nhàng bóc
từng hạt thơm nồng ngọt ..nhanh nhanh .

Thăm các huynh đệ luôn an vui.
Thugiangvũ

lethanhson
03-07-2013, 06:20 AM
HỌC THƠ
(Kính tặng Admin Trần Vi Thông*)

Rảnh rỗi hưu nhàn muốn học thơ
Tầm sư một dạ vẫn mong chờ
Ân cao nguyện giữ từng chân tóc
Nghĩa lớn xin bồi vạn kẽ tơ
Ngại tứ chưa rành câu chữ nhạt
E vần chẳng vững ý tâm mờ
Theo Thầy sớm tối năng rèn giũa
Gương sáng đời em mãi phụng thờ.

………………………………….
* Thầy dạy tác giả (TG) học làm thơ luật Đường

Đại học Đại Nam 30/6/2013
TG: Trần Thị Thanh Liêm




Nguyện ước


Nguyện ước lòng minh gắng nghiệp thơ
Câu hay ý đẹp vẫn trông chờ
Yêu người ta hẹn duyên cầm sắt
Thương kẻ mình còn nghĩa mối tơ
Ngày nắng thiên nhiên ngời sắc tỏ
Đêm mưa cảnh vật nhạt phai mờ
Điều hay sớm tối sưu tầm đạo
Nhờ nghiệp tổ tiên phải cúng thờ.

Lê Thanh Sơn

Nguyễn Hải Yến
03-07-2013, 09:38 AM
Thăm anh một chút khỏe không
Nhà anh vui quá. rất đông bạn bè

Tàng .

lethanhson
03-07-2013, 03:53 PM
Thuyền xuôi


Thuyền xa bến cũ dạ buồn teo
Nước chảy đò xuôi chẳng phải chèo
Bẻ lái theo dòng về cuối hạ
Dong buồm bãi đọng thả buông neo
Nghĩ đời ước mộng như mây khói
Ngắm cảnh phù du cũng bọt bèo
Một kiếp phong trân đời cát bụi
Chút tình xưa cũ mãi vương theo.

Lê Thanh Sơn

lethanhson
04-07-2013, 02:09 AM
Lên lầu ngắm trăng


Lên lầu dõi Nguyệt ngóng trông
Trái tim khắc khoải nghe lòng buồn tênh
Người xa ta ở một mình
Ngày đêm lẻ chiếc bóng hình cô đơn
Tình xưa nay chẳng vuông tròn
Nơi xa ai có nghe hồn vọng theo ?

Lê Thanh Sơn

Tran Xuan Sinh
04-07-2013, 07:49 AM
Lên lầu ngắm trăng



Lên lầu dõi Nguyệt ngóng trông
Trái tim khắc khoải nghe lòng buồn tênh
Người xa ta ở một mình
Ngày đêm đơn chiếc bóng hình cô đơn
Tình xưa nay chẳng vuông tròn
Nơi xa ai có nghe hồn vọng theo ?



Lê Thanh Sơn



GIÀU VÀ NGHÈO

Nhà giàu thoải mái ngó trông
Nhà nghèo đói khổ nên lòng trống tênh
Nghĩ mình mà thẹn cho mình
Cũng cùng lứa tuổi, cũng hình một đơn
Mà nay kẻ méo, người tròn
Phải chăng số phận tâm hồn đẩy theo?

TXS
04/07/2013

Huy Thanh
04-07-2013, 10:53 AM
Lên lầu ngắm trăng


Lên lầu dõi Nguyệt ngóng trông
Trái tim khắc khoải nghe lòng buồn tênh
Người xa ta ở một mình
Ngày đêm đơn chiếc bóng hình cô đơn
Tình xưa nay chẳng vuông tròn
Nơi xa ai có nghe hồn vọng theo ?

Lê Thanh Sơn



TRÁI ĐẤT TRÒN

Phi trường hẹn bạn chờ trông
Bô- ing hạ cánh nghe lòng nhẹ tênh
Bấy lâu buồn lặng riêng mình
Thu về trống trải ngó hình lẻ đơn
May sao quả đất mãi tròn
Năm xưa từ giã mang hồn đi theo?

Huy Thanh
04-7-2013

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
04-07-2013, 11:37 AM
Lên lầu ngắm trăng


Lên lầu dõi Nguyệt ngóng trông
Trái tim khắc khoải nghe lòng buồn tênh
Người xa ta ở một mình
Ngày đêm đơn chiếc bóng hình cô đơn
Tình xưa nay chẳng vuông tròn
Nơi xa ai có nghe hồn vọng theo ?

Lê Thanh Sơn


GIÀU VÀ NGHÈO

Nhà giàu thoải mái ngó trông
Nhà nghèo đói khổ nên lòng trống tênh
Nghĩ mình mà thẹn cho mình
Cũng cùng lứa tuổi, cũng hình một đơn
Mà nay kẻ méo, người tròn
Phải chăng số phận tâm hồn đẩy theo?

TXS
04/07/2013



TRÁI ĐẤT TRÒN

Phi trường hẹn bạn chờ trông
Bô- ing hạ cánh thấy lòng nhẹ tênh
Bấy lâu buồn lặng riêng mình
Thu về trống trải ngó hình lẻ đơn
May sao quả đất mãi tròn
Năm xưa từ giã mộng hồn đi theo?

Huy Thanh
04-7-2013


DẠT SÓNG


Lắm khi chẳng có gì trông
Vào ra buồn bực thấy lòng tàng tênh
Làm thơ mà để tặng mình
Rồi nghe khắc khoải ngắm hình hoa đơn
Trời ơi, nào biết méo tròn
Thơ làm con sóng đẩy hồn trôi theo!

KIỀN ĐỨC - 04/07/13

lethanhson
04-07-2013, 02:18 PM
Tình thơ


Ai đem mộng thả trời xanh
Nửa khuya Trăng sáng trên cành lao xao
Thi nhân ân nghĩa dạt dào
Nhớ thương để lại biết bao nghĩa tình
Xa nhau gửi bóng trao hình
Tri âm hồn để lung linh cuối trời...

Lê Thanh Sơn

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
04-07-2013, 03:15 PM
Tình thơ

Ai đem mộng thả trời xanh
Nửa khuya Trăng sáng trên cành lao xao
Thi nhân ân nghĩa dạt dào
Nhớ thương gửi lại biết bao nghĩa tình
Xa nhau gửi bóng gửi hình
Tri âm hồn gửi lung linh cuối trời...

Lê Thanh Sơn

YÊU THƠ


Vẫn hằng cảm tạ Ông Xanh
Cho con chim nhỏ chuyền cành xôn xao
Cho hồn tựa gió dồi dào
Mà đem thơ tạ đời bao ân tình
Thơ tôi biến hóa muôn hình
Một đời đã khéo hiển linh dưới trời!


KIỀN ĐỨC - 04/07/13

Lệ Hà
04-07-2013, 09:14 PM
Nhớ trường



Hè đến ve ran sắc phượng hồng
Xa ngôi trường cũ nhớ sao không?
Một thời gắn bó cùng đồng nghiệp
Tình nghĩa thầy - trò mãi thắm nồng

Lê Thanh Sơn


NHỚ TUỔI HỒNG

Hạ đến râm ran nhớ tuổi hồng
Thương về xóm nhỏ biết hay không?
Bao nhiêu kỷ niệm còn chan chứa
Cái tuổi trò xưa mãi đượm nồng

29/6/2013
Bạch Hồng Ngọc


NẮNG HẠ

Ánh vàng nắng hạ chiếu vườn hồng
Kỉ niệm ngày xưa bạn thích không?
Hái quả bơi xuồng vui giỡn sóng
Tuổi thơ trong sáng ngát hương nồng

Lệ Hà

Huy Thanh
04-07-2013, 09:38 PM
Thu đã về


Thu đã về rồi hương cốm xanh
Lá rơi chim ríu rít trên cành
Nhớ thương tri kỷ tình muôn thửa
Thời khắc chia lìa trôi quá nhanh.

Lê Thanh Sơn


HẠ ĐI
Hạ đi trả lại xóm làng xanh
Trái ngọt hoa thơm trĩu trít cành
Nỗi nhớ niềm thương lồng kỷ niệm
Nồm nam vội vã lướt qua nhanh

30/6/21013
Bạch Hồng Ngọc


Hè xưa

gió thoảng chiều quê hương lúa xanh
Chim uyên ríu rít hót trên cành
gương sen tay mẹ nhẹ nhàng bóc
từng hạt thơm nồng ngọt ..nhanh nhanh .

Thăm các huynh đệ luôn an vui.
Thugiangvũ






HỒI ỨC

Thu đến bạc đầu nhớ tuổi xanh
Heo may vàng úa lá xa cành
Niềm thương nỗi nhớ bao hồi ức
Thời khắc giao hòa trôi quá nhanh

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
06-07-2013, 05:35 AM
Thu đã về

Thu đã về rồi hương cốm xanh
Lá rơi chim ríu rít trên cành
Nhớ thương tri kỷ tình muôn thửa
Thời khắc chia lìa trôi quá nhanh.

Lê Thanh Sơn


ĐẾN CAO NGUYÊN

Thung lũng núi đồi mơn mởn xanh
Thiên nhiên hùng vĩ lá vươn cành
Cánh đồng hoa dại muôn màu sắc
Trai gái bản làng gánh lúa nhanh

Lệ Hà

CỬA LÒ

Bạn đến Cửa Lò ngắm biển xanh
Hàng dương che nắng gió lay cành
Trải dài bãi tắm đầy thơ mộng
Đánh cá thuyền khơi lưới kéo nhanh.

TXS
06/07/2013

lethanhson
06-07-2013, 07:23 AM
Biển quê hương


Hoàng hôn biển tím dạt chân mây
Sóng vỗ ngàn đời mãi đắm say
Nắng gió trào dâng muôn cảnh đẹp
Tùng dương bờ biếc khúc ca hay
Trăng phơi bãi cát phai màu tóc
Muối trải dân chài nhạt cánh tay
Phố biển xa rồi lòng vẫn ở
Ngàn năm thương nhớ gửi nơi này.

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
06-07-2013, 07:58 AM
Biển quê hương


Hoàng hôn biển tím dạt chân ngày
Sóng vỗ ngàn đời mãi đắm say
Mây gió trào dâng muôn cảnh đẹp
Tùng dương bờ biếc khúc ca hay
Trăng phơi bãi cát phai màu tóc
Muối trải dân chai nhạt cánh tay
Phố biển xa rồi lòng vẫn ở
Ngàn năm thương nhớ gửi nơi này.

Lê Thanh Sơn



BÁC THẰNG BẦN

Xót dạ lòng đau nhớ những ngày
Vợ con mòn mỏi tháng năm say
Ruộng vườn đem bán chồng không tốt
Nhà cửa mang cầm mẹ chẳng hay
Lắm lúc số may tiền ắp túi
Nhiều khi lỡ vận bạc rời tay
Cổ kim bạn hữu mời dăm chén
Cờ bạc tường xiêu nhớ lẽ này

Huy Thanh
6-07-2013

lethanhson
06-07-2013, 09:11 PM
Khúc sông


Trên bước đường đời gặp khúc sông
Qua đò con sóng cứ bình bồng
Xa quê đất khách lòng thương nhớ
Trải lắm phong trần mấy bão giông.

Lê Thanh Sơn

Tran Xuan Sinh
07-07-2013, 06:12 AM
Khúc sông



Trên bước đường đời gặp khúc sông
Qua đò con sóng cứ bình bồng
Xa quê đất khách lòng thương nhớ
Trải lắm phong trần mấy bão giông



Lê Thanh Sơn


SỢ GÌ

Đường đời cách trở mấy con sông
Ngăn cản làm sao chí tang bồng
Quyết vượt gian nan cùng vững bước
Sợ gì nắng bão với mưa giông.

TXS
07/06/2013

Huy Thanh
08-07-2013, 10:09 AM
Khúc sông

Trên bước đường đời gặp khúc sông
Qua đò con sóng cứ bình bồng
Xa quê đất khách lòng thương nhớ
Trải lắm phong trần mấy bão giông

Lê Thanh Sơn


SỢ GÌ

Đường đời cách trở mấy con sông
Ngăn cản làm sao chí tang bồng
Quyết vượt gian nan cùng vững bước
Sợ gì nắng bão với mưa giông.

TXS
07/06/2013


NGẠI GÌ

Thuyền ai lướt nhẹ sát bờ sông
Thiếu phụ nhìn con đang bế bồng
Mặc gió vần lên trời chuyển sẫm
Dù mưa bão đến ngại gì giông

Huy Thanh

lethanhson
09-07-2013, 02:47 AM
Kỷ niệm bên em


Kỷ niệm bên em những tháng ngày
Yêu người tha thiết đắm và say
Khi xa bỗng nhớ bao điều lạ
Lúc cận sao mà lắm chuyện hay
Sung sướng trao dâng nơi ánh mắt
Ưu phiền nức nở níu bàn tay
Người đi thương cảm lòng nhung nhớ
vẫn thấy như in kỷ niệm này.

Lê Thanh Sơn

NGUYỄN VĂN THÁI
09-07-2013, 08:47 AM
Khúc sông

Trên bước đường đời gặp khúc sông
Qua đò con sóng cứ bình bồng
Xa quê đất khách lòng thương nhớ
Trải lắm phong trần mấy bão giông

Lê Thanh Sơn


SỢ GÌ

Đường đời cách trở mấy con sông
Ngăn cản làm sao chí tang bồng
Quyết vượt gian nan cùng vững bước
Sợ gì nắng bão với mưa giông.

TXS
07/06/2013


NGẠI GÌ

Thuyền ai lướt nhẹ sát bờ sông
Thiếu phụ nhìn con đang bế bồng
Mặc gió vần lên trời chuyển sẫm
Dù mưa bão đến ngại gì giông

Huy Thanh



KIẾP NGƯỜI

Con thuyền xuôi ngược thấu dòng sông
Lúc mải sóng xô lúc bập bồng
Dâu bể canh tàn thâu bến mục
U minh đôi ngả chẳng còn giông.

Nguyễn Văn Thái
9 - 7 - 2013

lethanhson
09-07-2013, 04:39 PM
Vịnh Hạ Long



Thăm Vịnh Hạ Long chỉ mấy ngày
Thiên nhiên kỳ thú đến mê say
Kia hòn Trống Mái tình ca đẹp
Đây núi Bài Thơ bản nhạc hay
Sửng Sốt gió lùa lồng mái tóc
Mê Cung thác xối thả vòng tay
Tai nghe sóng vỗ ngàn năm vọng
Níu giữ hồn ta mãi chốn này

Lê Thanh Sơn

lethanhson
09-07-2013, 05:10 PM
Nhớ bến sông


Xa cách bao ngày nhớ bến sông
Hồn theo con nước sóng mênh mông
Mùa sen hương ngát lan muôn nẻo
Tiếng sáo ai lồng át bão giông.

Lê Thanh Sơn

Tran Xuan Sinh
09-07-2013, 09:58 PM
Nhớ bến sông

Xa cách bao ngày nhớ bến sông
Hồn theo con nước sóng mênh mông
Mùa sen hương ngát lan muôn nẻo
Tiếng sáo ai lồng át bão giông.

Lê Thanh Sơn


ĐÔI BỜ

Ta ở đôi bờ một khúc sông
Bên ni bên nớ ngó xa mông
Duyên tình nối lại con đò cũ
Vẫn đến cùng nhau mặc gió giông.

TXS
09/07/2013

tuyen45-ad
10-07-2013, 12:26 AM
ĐÔI BỜ

Ta ở đôi bờ một khúc sông
Bên ni bên nớ ngó xa mông
Duyên tình nối lại con đò cũ
Vẫn đến cùng nhau mặc gió giông.

TXS
09/07/2013





BẾN SÔNG
---*---
Bên bồi, bên nở một dòng sông
Vít lái con thuyền đậu bến mông
Tình cũ duyên xưa người vẫn đợi
Cho dù nắng hạ lúc mưa giông

9/7/2013
Tuyen45

Tran Xuan Sinh
13-07-2013, 06:57 PM
Vui ngày Hội giảng - Thơ Đường luật Lê Thanh Sơn mời góp họa

VUI NGÀY HỘI GIẢNG

Hơn cả ngày xuân hội giảng trường
Tâm hồn nhà giáo sáng như gương
Trầm ngâm trăn trở sau trang sách
Sáng suốt ung dung giữa học đường
Đào tạo nhân tài xây đất nước
Luyện rèn trí lực hiến quê hương
Trò ngoan thầy giỏi chung lòng bước
Nhân mẫu điển hình vọng bốn phương

Lê Thanh Sơn
15.4.2012
BTV.vnthihuu(NX)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Về hưu ít dịp tới nhà trường
Lòng vẫn nhớ về những ánh gương
Thầy giỏi trò ngoan chăm đọc sách
Trí cao đức rộng thẳng lên đường
Vang danh chất lượng ra ngoài nước
Nổi tiếng nhân tài vọng cố hương
Mở cửa tầm nhìn ra bốn cõi
Đa ngành tiếp nhận cả ngàn phương.

TXS
13/07/2013

Nắng Xuân
14-07-2013, 10:48 AM
VUI NGÀY HỘI GIẢNG


Hơn cả ngày xuân hội giảng trường
Tâm hồn nhà giáo sáng như gương
Trầm tư trăn trở sau trang sách
Tự tại ung dung truơc giảng đường
Đào tạo nhân tài xây đất nước
Luyện rèn người đức dựng quê hương
Trò ngoan,thầy giỏi nêu gương sáng
Nhân mẫu điển hình khắp bốn phương

LÊ Thanh Sơn
15.4.2012





3. NGÀY HỘI KHAI TRƯỜNG

Lễ hội hằng năm nhắc cả trường
Tâm hồn rộn rã sáng tày gương
Truyền hay đức quyện từng trang vở
Học giỏi tài lan mỗi bước đường
Trí tuệ gieo trồng ngân biển nghĩa
Tinh thần luyện đúc trải rừng hương
Lời khuyên giọng giảng đầy nhân ái
Trĩu gánh ân tình tỏa vạn phương.

Nắng Xuân
July 14, 2013

Huy Thanh
14-07-2013, 10:58 AM
4- TUỔI HỒN NHIÊN

Thiều quang chiếu đỏ rực sân trường
Bóng phượng nghiêng dài nước tựa gương
Thong thả ôn bài nơi góc phố
Hồn nhiên đếm bước dọc ven đường
Hồng lan trước ngõ mùi thơm ngát
Nhản mận bên hè tỏa đậm hương
Kỉ niệm ngày xưa lòng nhớ mãi
Vun bồi đất tổ rạng ngàn phương

Huy Thanh
14-7-2013

TRẦN THỊ THANH LIÊM
14-07-2013, 12:07 PM
Vui ngày Hội giảng - Thơ Đường luật Lê Thanh Sơn mời góp họa

http://vnthihuu.net/showthread.php?2...n-ch%E1%BB%8Dn



VUI NGÀY HỘI GIẢNG

Hơn cả ngày xuân hội giảng trường
Tâm hồn nhà giáo sáng như gương
Trầm ngâm trăn trở sau trang sách
Sáng suốt ung dung giữa học đường
Đào tạo nhân tài xây đất nước
Luyện rèn trí lực hiến quê hương
Trò ngoan thầy giỏi chung lòng bước
Nhân mẫu điển hình vọng bốn phương

Lê Thanh Sơn
15.4.2012
BTV.vnthihuu
(NX)




Bài hoa số 1: KHAI TRƯỜNG

Mỗi năm cứ đến buổi khai trường
Hiệu trưởng trao cờ những tấm gương
Ngoại ngữ cần nâng từng khóa học
Truyền thông phải thạo mỗi con đường
Tài năng khắc tạc ngàn pho sách
Trí tuệ vun bồi triệu suối hương
Thầy tốt trò siêng cùng lớn mạnh
Chuyên cần tiếng dội khắp muôn phương.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 13/7/2013
Trần Thị Thanh Liêm

M sang thăm nhà H & xin lưu lại bài thơ nhỏ. Xin chúc H & gđ luôn an vui & may mắn H nhé!

Nắng Xuân
14-07-2013, 01:06 PM
6. THỎA ƯỚC MƠ

Hè sang phượng đỏ trỗ quanh trường
Dõi dải mây trời nước gợn gương
Học thức chăm bồi đua mỗi buổi
Tài năng khổ luyện ngắm trăm đường
Từng pho sách tải công hòa nghĩa
Mỗi bản văn bày đức quyện hương
Chuẩn bị hành trang nào sắp sẵn
Đêm ngày nỗ lực hướng mười phương.

Nắng Xuân
July 14, 2013

lethanhson
14-07-2013, 06:51 PM
Cuộc sống


Cuộc sống nuôi ta lớn mỗi ngày
Yêu người tuổi trẻ quá mê say
Ngàn trùng sông núi bền chân ngựa
Sống mãi ta mình lắm chuyện hay
Gió bụi phong trần phai bạc tóc
Mơ hoài mộng ảo trắng đôi tay
Sống đời vô sự càng thương mến
Xin nhớ đừng quên chuyện nhỏ này.

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
14-07-2013, 08:38 PM
Cuộc sống


Cuộc sống nuôi ta lớn mỗi ngày
Yêu người tuổi trẻ quá mê say
Ngàn trùng sông núi bền chân ngựa
Sống mãi ta mình lắm chuyện hay
Gió bụi phong trần phai bạc tóc
Mơ hoài mộng ảo trắng đôi tay
Sống đời vô sự càng thương mến
Xin nhớ đừng quên chuyện nhỏ này.

Lê Thanh Sơn



TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

Hà Nội mùa thu nhớ lại ngày
Tuyên ngôn độc lập ngất ngây say
Muôn nơi vẫy lá thông tri tốt
Khắp chốn treo cờ bố cáo hay
Vạn cổ tâm đồng bền ý chí
Ngàn thu dạ nhất chắc vòng tay
Nhân dân đã thoát vòng nô lệ
Đế quốc chào thua đất nước này

Huy Thanh
14-7-2013

tuyen45-ad
16-07-2013, 01:20 PM
VỊ NGỌT
---*---
Hoa nở thu về sắc thắm tươi
Rung rinh trước gió tựa như cười
Hương thơm quyến rũ tình khêu gợi
Vị ngọt mời chào ý mộng khơi
Cậu bướm chờn vờn còn kén chọn
Cô ong hối hả chẳng chờ mời
Ban mai đồng nội khoe màu trái
Quả chín dâng đời chẳng lúc vơi.

16/7/2013
Tuyen45

lethanhson
18-07-2013, 08:49 PM
Gặp người


Gặp người chưa ngỏ lời yêu
Mà lòng khấp khởi sớm chiều ngóng anh
Sương là lệ ,Nguyệt như tranh
Tình thu một khắc hóa thành trăm năm.

Lê Thanh Sơn

Tran Xuan Sinh
19-07-2013, 07:11 AM
Gặp người



Gặp người chưa ngỏ lời yêu
Mà lòng khấp khởi sớm chiều ngóng anh
Sương là lệ ,Nguyệt như tranh
Tình thu một khắc hóa thành trăm năm.


Lê Thanh Sơn



TRĂM NĂM


Em ơi từ thuở chưa yêu
Gần nhau như đã biết chiều lòng anh
Chẳng bao giờ lại giành tranh
Hai lăm tuổi mới kết thành trăm năm.


TXS
19/07/2013

Tran Xuan Sinh
20-07-2013, 07:38 AM
ĐỢI



Người đi vạn dặm tới thăm thân
Một nửa nghiêng theo trái đất vần
Tổ ấm từng giờ mong đón đợi
Càng thêm quí trọng phút giây gần


Trần Thị Lợi


CẢM

Đức Cơ đi vắng thăm người thân
Trần Lợi chờ mong chẳng chuyển vần
Tâm trạng hiểu rồi ai chẳng vậy
Thủy chung mong đợi cũng như gần.

TXS
20/07/2013

lethanhson
21-07-2013, 03:19 AM
Đêm mưa


Mưa lạnh đêm hè chợt nhớ đông
Tiếng thơ còn đó gục trong lòng
Non xa thác vọng như ai gọi
Chợt nhắc người xa lại ngóng trông.

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
21-07-2013, 09:21 PM
Đêm mưa


Mưa lạnh đêm hè chợt nhớ đông
Tiếng thơ còn đó gục trong lòng
Non xa thác vọng như ai gọi
Chợt nhắc người xa lại ngóng trông.

Lê Thanh Sơn



HƯƠNG LÒNG

Chuẩn bị chăn màn đón gió đông
Thu về ấp ủ dậy hương lòng
Chờ em đã mấy xuân đào nở
Chớ để giao mùa mãi đợi trông

Huy Thanh

Lệ Hà
21-07-2013, 09:57 PM
Đêm mưa



Mưa lạnh đêm hè chợt nhớ đông
Tiếng thơ còn đó gục trong lòng
Non xa thác vọng như ai gọi
Chợt nhắc người xa lại ngóng trông.

Lê Thanh Sơn




HƯƠNG LÒNG

Chuẩn bị chăn màn đón gió đông
Thu về ấp ủ dậy hương lòng
Chờ em đã mấy xuân đào nở
Chớ để giao mùa mãi đợi trông

Huy Thanh


NGÀY VUI

Cổng hoa rực rỡ đẹp vào đông
Vang tiếng thánh ca thật ấm lòng
Hôn lễ trang nghiêm đầy cảm xúc
Ngày vui đã đến chẳng còn trông

Lệ Hà

Tran Xuan Sinh
22-07-2013, 07:58 AM
Đêm mưa



Mưa lạnh đêm hè chợt nhớ đông
Tiếng thơ còn đó gục trong lòng
Non xa thác vọng như ai gọi
Chợt nhắc người xa lại ngóng trông.

Lê Thanh Sơn



HƯƠNG LÒNG

Chuẩn bị chăn màn đón gió đông
Thu về ấp ủ dậy hương lòng
Chờ em đã mấy xuân đào nở
Chớ để giao mùa mãi đợi trông

Huy Thanh

NGÀY VUI

Cổng hoa rực rỡ đẹp vào đông
Vang tiếng thánh ca thật ấm lòng
Hôn lễ trang nghiêm đầy cảm xúc
Ngày vui đã đến chẳng còn trông

Lệ Hà



NGÀY HỘI

Ngày hội hôm nay thật quá đông
Anh em đoàn tụ ấm trong lòng
Chuyện vui rộn rã mừng gặp mặt
Thỏa nỗi bao ngày đã đợi trông.

TXS
22/07/2013

Lệ Hà
22-07-2013, 08:47 AM
NGÀY HỘI

Ngày hội hôm nay thật quá đông
Anh em đoàn tụ ấm trong lòng
Chuyện vui rộn rã mừng gặp mặt
Thỏa nỗi bao ngày đã đợi trông.

TXS
22/07/2013

ẤM LÒNG

Tuyết rơi se lạnh những ngày đông
Chiếc áo mẹ đan thật ấm lòng
Bụ bẫm đáng yêu dòng sữa ngọt
Nhìn con khôn lớn mãi chờ trông

Lệ Hà

lethanhson
23-07-2013, 06:11 AM
Thu đi



Thu đi lá rụng rơi đầy
Cành cây xơ xác hao gầy dáng xưa
Con thuyền giữa biển đong đưa
Đàn chim tránh rét cuối mùa lại bay
Lặng nhìn ở phía chân mây
Nắng chiều đã dựu lòng đầy nhớ thương.
Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
23-07-2013, 07:39 AM
https://lh4.googleusercontent.com/-VOynZkiKVPY/UewX3auvDZI/AAAAAAAADhY/fb3f7Co23RY/w500-h375-no/ap_20110905102928920.jpg



ĐỒNG HOANG
---*---
Bỏ trống đồng hoang mọc sậy lau
Chiêm mùa lúa tốt đã đi đâu..?
Đấu thầu dự án giờ treo lại
Thất nghiệp lão nông rối cả đầu.

21/7/2013
Tuyen45

Lệ Hà
23-07-2013, 10:15 AM
Thu đi



Thu đi lá rụng rơi đầy
Cành cây xơ xác hao gầy dáng xưa
Con thuyền giữa biển đong đưa
Đàn chim tránh rét cuối mùa lại bay
Lặng nhìn ở phía chân mây
Nắng chiều đã dựu lòng đaayf nhớ thưng

Lê Thanh Sơn




VƯỜN XƯA

Ngọc Lan hương tỏa trắng đầy
Bên thềm cỏ dại thân gầy vườn xưa
Cổ thụ cành lá đu đưa
Ngẩn ngơ chim sáo tránh mùa rét bay
Lưng trời xanh thẫm ngàn mây
Nụ hồng chớm nở mơ ngày yêu thương

Lệ Hà

lethanhson
30-07-2013, 03:07 PM
Nhớ các anh


Các anh nằm tận nơi đâu?
Trên sông dưới biển đỏ ngầu máu pha
Nhớ thương gửi trọn vòng hoa
Nghĩa trang bát ngát mộ là mênh mông
Trên rừng thẳm dưới ruộng đồng
Chiến trường ba nước Đông Dương một thời
Nhớ các anh lòng chẳng ngơi
Khói hương sưởi ấm những nơi anh nằm
Bây giờ cuộc sống bình yên
Trái tim người lính nỗi niềm... nguôi ngoai!

Lê Thanh Sơn

lethanhson
31-07-2013, 05:18 AM
Thơ Đường Hồng Lam


Mấy độ thu về mãi bặt tin
Vần thơ lai láng cứ sao im
Dòng Lam nước biếc trôi xuôi mãi
Ngàn Hống thông xanh tỏa bóng nhìn
Phố cũ sương khuya gieo trước ngõ
Thành xưa nắng sớm rạng bên thềm
Tao đàn xứ Nghệ cùng chung sức
Đường luật Hồng Lam thỏa nỗi niêm.

Lê Thanh Sơn

manhky
31-07-2013, 03:06 PM
Thơ Đường Hồng Lam


Mấy độ thu về mãi bặt tin
Vần thơ lai láng cứ sao im
Dòng Lam nước biếc trôi xuôi mãi
Ngàn Hống thông xanh tỏa bóng nhìn
Phố cũ sương khuya gieo trước ngõ
Thành xưa nắng sớm rạng bên thềm
Tao đàn xứ Nghệ cùng chung sức
Đường luật Hồng Lam thỏa nỗi niêm.

Lê Thanh Sơn


NIỀM VUI HỒNG LAM


Khấp khởi vui mừng nhận được tin
Hồng Lam một thoáng xóa vần im
Đường xưa xứ Nghệ còn trông ngóng
Lối cũ thành Vinh vẫn ngắm nhìn
Thơ phú vầng sao bay tận ngõ
Đường Thi ánh nguyệt tỏa trên thềm
Cùng nhau tô thắm hồn non nước
Xướng họa giao lưu đẹp ước niềm .

Mạnh Kỷ
31/07/2013

Tran Xuan Sinh
31-07-2013, 04:36 PM
http://www.thayloimuonnoi.htv.com.vn/AppFile/CacCuocThi/CT_2/2005764378284877150_rs.jpg



NGHĨA THẦY CÔ


Vẫn mãi ghi ơn nghĩa của Thầy
Cho con được học những bài hay
Tình thương rộng rãi vô cùng đó
Nghĩa cử bao la phước hạnh thay
Ngói đỏ phượng rơi trong nắng sớm
Sân trường trống dội giữa lòng ai
Bốn phương tung cánh về muôn ngã
Vẫn mãi ghi ơn nghĩa của Thầy


Vẫn mãi ghi ơn nghĩa của Thầy
Sách đèn giảng dạy rạng ai ai
Công lao khó nhọc ôi thương lắm
Tâm trí hao mòn nghĩ tội thay
Giáo án soi đường bao nẻo tốt
Phấn thơm hướng dẫn mọi điều hay
Thời gian dần lướt ngày xưa ấy
Vẫn mãi ghi ơn nghĩa của Thầy


HANSY



ƠN MẸ THẦY

Hãy nhớ tình yêu của mẹ thầy
Trăm ngàn tiếng đẹp chẳng đầy hay
Công ngời biển lộng bờ chưa tới
Nghĩa rộng sông nguồn nước chẳng thay
Vạn thuở ghi lòng giành nỗi nhớ
Muôn đời tạc đá gửi niềm ai
Làm con trước phải đền ơn nặng
Hãy nhớ tình yêu của mẹ thầy

Hãy nhớ tình yêu của mẹ thầy
Chưa tày báo trả được bằng ai
Niềm tây thổn thức buồn lưu giữ
Nỗi bắc xao lòng chạnh đổi thay
Vẫn biết trang đời trăm mộng tưởng
Chưa tường chính quả vạn tình say
Đừng quên nghĩa cả mình đang nhận
Hãy nhớ tình yêu của mẹ thầy.

TXS
31/07/2013

Khắc Hiền
31-07-2013, 04:46 PM
Thơ Đường Hồng Lam



Mấy độ thu về mãi bặt tin
Vần thơ lai láng cứ sao im
Dòng Lam nước biếc trôi xuôi mãi
Ngàn Hống thông xanh tỏa bóng nhìn
Phố cũ sương khuya gieo trước ngõ
Thành xưa nắng sớm rạng bên thềm
Tao đàn xứ Nghệ cùng chung sức
Đường luật Hồng Lam thỏa nỗi niêm.

Lê Thanh Sơn


NIỀM VUI HỒNG LAM




Khấp khởi vui mừng nhận được tin
Hồng Lam một thoáng xóa vần im
Đường xưa xứ Nghệ còn trông ngóng
Lối cũ thành Vinh vẫn ngắm nhìn
Thơ phú vầng sao bay tận ngõ
Đường Thi ánh nguyệt tỏa trên thềm
Cùng nhau tô thắm hồn non nước
Xướng họa giao lưu đẹp ước niềm .

Mạnh Kỷ
31/07/2013



Hồng Lam mở hội


Hồng Lam mở hội vững lòng tin
Rộ rã thi đàn chẳng đứng im
Vốn cổ bồi tô bao chị ngắm
Lời nay gọt dũa lắm anh nhìn
Giao hòa nét nhạc vang đầu ngõ
Xướng họa vần thơ vọng cuối thềm
Mặc khách tao nhân mừng có dịp
Về đây gặp gỡ thỏa bao niềm

31.7.2013

lethanhson
01-08-2013, 03:06 AM
Nhớ Trường xưa


Sân trường rợp mát bóng cây
Áo sinh viên trắng tươi đầy nét xưa
Ve reo cánh phượng đong đưa
Tóc cài lấp lánh giữa trưa nắng cười
Không gian ngột quá ai ơi!
Cầm tay nhau hát những lời mê say
Chiều về đã nhạt chân mây
Nhắc hoài kỷ niệm nơi này không quên

Lê Thanh Sơn

Tran Xuan Sinh
01-08-2013, 07:55 AM
Nhớ Trường xưa



Sân trường rợp mát bóng cây
Áo sinh viên trắng tươi đầy nét xưa
Ve reo cánh phượng đong đưa
Tóc cài lấp lánh giữa trưa nắng cười
Không gian ngột quá ai ơi!
Cầm tay nhau hát những lời mê say
Chiều về đã nhạt chân mây
Nhắc hoài kỷ niệm nơi này không quên



Lê Thanh Sơn


VẪN VƯƠNG

Ngày nào say nghiệp trồng cây
Mà nay rợp bóng tỏa đầy hơn xưa
Áo dài trắng nõn lướt đưa
Sinh viên dạo mát giờ trưa hát cười

Tre già măng mọc người ơi
Trồng cây kết trái nghe lời vẫn say
Đường về tới ngõ chiều mây
Vẫn vương tình cũ trường này khó quên.

TXS
01/08/2013

Lệ Hà
01-08-2013, 09:23 AM
Nhớ Trường xưa







Sân trường rợp mát bóng cây
Áo sinh viên trắng tươi đầy nét xưa
Ve reo cánh phượng đong đưa
Tóc cài lấp lánh giữa trưa nắng cười
Không gian ngột quá ai ơi!
Cầm tay nhau hát những lời mê say
Chiều về đã nhạt chân mây
Nhắc hoài kỷ niệm nơi này không quên





Lê Thanh Sơn



VẪN VƯƠNG

Ngày nào say nghiệp trồng cây
Mà nay rợp bóng tỏa đầy hơn xưa
Áo dài trắng nõn lướt đưa
Sinh viên dạo mát giờ trưa hát cười

Tre già măng mọc người ơi
Trồng cây kết trái nghe lời vẫn say
Đường về tới ngõ chiều mây
Vẫn vương tình cũ trường này khó quên.

TXS
01/08/2013

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ6GTuypH1P1Sx-u8MDA2x8s10nTyKaLBeID9VBFOPQCaSe5sbn-g

TƯỜNG VI YÊU THƯƠNG

Vườn nho chín mọng đỏ cây
Tường vi rực rỡ giăng đầy ngõ xưa
Cánh mỏng gió cuốn bay đưa
Nắng xuyên kẽ lá cành thưa hoa cười

Rượu nồng thơm ngát anh ơi!
Nâng ly nguyện ước trao lời đắm say
Hồ thu in bóng xanh mây
Bên nhau hạnh phúc ngày nầy chẳng quên


Lệ Hà

lethanhson
04-08-2013, 07:02 AM
Gặp bạn


Gặp bạn vui mừng xiết chặt tay
Nâng niu tình cảm mãi thêm đầy
Người đi gửi mộng chim bay mỏi
Kẻ ở lòng mơ phượng thắm lay
Nỗi nhớ riêng tư xao động mãi
Niềm thương nghĩa trọng vẫn còn say
Quê hương tươi đẹp tình sông núi
Níu giữ cùng ta kỷ niệm này.

Lê Thanh Sơn

lethanhson
05-08-2013, 05:56 PM
Mưa cuối mùa


Cuối mùa gặp trận mưa rây
Giữa ngàn non biếc gió mây trập trùng
Hạ nguồn người cứ nhớ nhung
Thác tuôn trắng xóa bọt tung mịt mù.

Lê Thanh Sơn

Tran Xuan Sinh
06-08-2013, 07:02 AM
Mưa cuối mùa



Cuối mùa gặp trận mưa rây
Giữa ngàn non biếc gió mây trập trùng
Hạ nguồn người cứ nhớ nhung
Thác tuôn trắng xóa bọt tung mịt mù.



Lê Thanh Sơn



SƯƠNG MÙ

Nắng nhiều, sáng đậm sương rây
Tưởng như trời tối màn mây điệp trùng
Lúa xanh óng mượt như nhung
Trưa về nắng trải đẩy tung sương mù.

TXS
06/08/2013

lethanhson
07-08-2013, 07:24 PM
Thương Người


Thương người nước mắt lại rơi
Lầu mây tan tác chim trời lại bay
Cảm thương trong khoảng đời này
Yêu thương trộn với đắng cay đã nhiều
Chiều tà bóng đổ xiêu xiêu
Thi Huynh trống vắng càng nhiều tiếc thương.

Lê Thanh Sơn

thugiangvu
08-08-2013, 03:50 AM
Thương Người



Thương người nước mắt lại rơi
Lầu mây tan tác chim trời lại bay
Cảm thương trong khoảng đời nay
Yêu thương trộn với đắng cay đã nhiều
Chiều tà bóng đổ xiêu xiêu
Thi Huynh trống vắng càng nhiều nhớ thương.



Lê Thanh Sơn



http://socola.vn/photos/image/2011/Thang08/16/da-lat5.jpg




Nỗi nhớ

Xin đừng ngân nữa tiếng chuông

Vọng thêm não nuột vấn vương canh dài

Côn trùng rỉ rả bi ai

Đồi thông cao vút miệt mài vẫn xanh

Hè đi hoa lá thay cành

Thu sang nuối tiếc bên mành lệ rơi

Nhớ thương lòng dạ bồi hồi

Đông về tuyết phủ chiều rơi lỡ làng

Chỉ là ba tấc đất hoang

Mà xa muôn dậm để ngàn xót xa.

Thu giang vũ


Thân mến chúc Huynh Lê Thanh sơn an vui luôn.

TGV

Tran Xuan Sinh
08-08-2013, 08:13 AM
Một Chút Gì Trong Em

Có một chút gì trong mắt em
Như xuân !-ướm nụ cánh hoa tiên
Lối mơ xanh ngát, hương nồng thắm
Vạn đóa tình thơ trải trước thềm

Có một chút gì trong mắt em
Như hè !-ve hát khúc sầu riêng
Lững lơ cánh phượng hồng tươi nở
Áo trắng thơ ngây khắp mọi miền

Có một chút gì trong mắt em
Như thu !-héo hắt dáng thuyền quyên
Mây giăng tím mộng, tình tơ rối
Chan chứa trong thu một nỗi niềm

Có một chút gì trong mắt em
Như đông !-tuyết phủ dáng thơ hiền
Lửng lơ trên bến đời xao xác
Ấp ủ tâm tư những muộn phiền

Có một chút gì em khó quên
Bốn mùa chi chít mãi bon chen
Vấn vương, vương vấn trong trần thế
Tạo hóa dần xoay bước mỏi mềm

Viễn Phương

ANH ĐÃ HIỂU EM

Anh đã hiểu rồi đó chính em!
Tình yêu – thánh thiện cõi thần tiên
Cho đời hạnh phúc đầy hoa trái
Dâng hiến bên nhau bước tới thềm ...

Anh đã hiểu rồi đó chính em!
Đảm đang – công việc chẳng vì riêng
Chăm con, dạy bảo tròn làm mẹ
Để tiếng thơm lây cả một miền

Anh đã hiểu rồi đó chính em!
Đẹp tươi – giữ trọn gái thuyền quyên
Vui cười tỏa rạng lời thanh nhã
Kín đáo thông minh tỏ nỗi niềm

Anh đã hiểu rồi đó chính em!
Thủy chung – thiên hạ bảo dâu hiền
Một lòng chờ đợi, anh ra trận
Dẫu phải xa nhau chẳng muộn phiền

Anh đã hiểu rồi không thể quên
Yêu nhau tự nguyện chẳng đua chen
Sẻ chia sướng khổ cùng xây đắp
Hạnh phúc bền lâu tránh yếu mềm.

TXS
08/08/2013

Lệ Hà
09-08-2013, 10:38 AM
Xa nhau



Xa nhau khi nắng nhạt chiều
Quê nhà trống vắng cô liêu trong lòng
Muôn trùng người có biết không?
Đoàn chim tránh rét vẫn mong ngày về.

Lê Thanh Sơn





https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQa7ntkO26Uw_jYquvZ9zZGna8KwpFrW aQNCeNIE3huG-D2ZpPP
NHỚ QUÊ

Chuông chùa hòa tiếng gió chiều
Dừng chân ngắm cảnh tịch liêu nao lòng
Đàn chim chao lượn tầng không
Nhớ quê thương mẹ mãi mong quay về

Lệ Hà

Lệ Hà
10-08-2013, 10:52 AM
Xa nhau



Xa nhau khi nắng nhạt chiều
Quê nhà trống vắng cô liêu trong lòng
Muôn trùng người có biết không?
Đoàn chim tránh rét vẫn mong ngày về.

Lê Thanh Sơn





https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQa7ntkO26Uw_jYquvZ9zZGna8KwpFrW aQNCeNIE3huG-D2ZpPP
NHỚ QUÊ

Chuông chùa hòa tiếng gió chiều
Dừng chân ngắm cảnh tịch liêu nao lòng
Đàn chim chao lượn tầng không
Nhớ quê thương mẹ mãi mong quay về

Lệ Hà




CUỐI CHIỀU

Bên chân sườn dốc cuối chiều
Bao tình vương vấn mến yêu bên lòng
Đất gần, cao vợi tầng không
Cội nguồn nước chảy vẫn trông sóng về

Trần Thị Lợi





https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTXJ4PMI_1_zd2HYD9X0XykQhop29unX fl-w53YW0TLQH4ULp9mpw
PHÚ QUỐC ĐẢO

Cảnh quan Phú Quốc xế chiều
Rừng sim chín mọng tôi yêu say lòng
Biển bờ cát trắng thích không?
Cá tôm đầy ắp lưới xong quay về

Lệ Hà

lethanhson
11-08-2013, 10:59 AM
Nhớ người


Lòng vẫn mơ màng đón đợi xuân
Tha hương mê mải chẳng dừng chân
Thương người sơn nữ trong sương sớm
Gửi mộng về theo gió ngại ngần.

Lê Thanh Sơn

thugiangvu
11-08-2013, 07:35 PM
Nhớ người



Lòng vẫn mơ màng đón đợi xuân
Tha hương mê mải chẳng dừng chân
Thương người sơn nữ trong sương sớm
Gửi mộng về theo gió ngại ngần.

Lê Thanh Sơn




Nghe gió thu về trút bâng khuâng
Vạt áo mưa bay đứng lặng thầm
Phố lạ thưa người chân bước mỏi
Vọng tiếng chuông chiều dạ lâng lâng.

Thu giang vũ

lethanhson
11-08-2013, 10:17 PM
Nghe gió thu về trút bâng khuâng
Vạt áo mưa bay đứng lặng thầm
Phố lạ thưa người chân bước mỏi
Vọng tiếng chuông chiều dạ lâng lâng.

Thu giang vũ




Bâng Khuâng


Thương người xa cách cứ bâng khuâng
Náo nức con tim nỗi nhớ thầm
Phố cũ lầu khuya nghe vọng lại
Tiếng đàn ai đó dạ xôn xăng.

Lê Thanh Sơn

Tran Xuan Sinh
12-08-2013, 07:10 AM
Nghe gió thu về trút bâng khuâng
Vạt áo mưa bay đứng lặng thầm
Phố lạ thưa người chân bước mỏi
Vọng tiếng chuông chiều dạ lâng lâng.

Thu giang vũ



NHẸ LÂNG

Chọn vần ý họa vẫn bâng khuâng
Lựa đối tìm câu tự nhủ thầm
Phút chót thôi đành gieo kiểu cũ
Xong bài mới thấy nhẹ lâng lâng.

TXS
12/08/2013

Lệ Hà
12-08-2013, 11:28 AM
Nhớ người


Lòng vẫn mơ màng đón đợi xuân
Tha hương mê mải chẳng dừng chân
Thương người sơn nữ trong sương sớm
Gửi mộng về theo gió ngại ngần.

Lê Thanh Sơn




https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTqvrgMoRPRVKVNlIY0RoZoK1FsSvqqJ TWdkeafA9ud_leqtMSy

CHỜ XUÂN

Vườn mai xanh mướt nụ chờ xuân
Sơn nữ đeo gùi lẹ bước chân
Thoăn thoắt hái trà trong nắng sớm
Thông reo cảnh đẹp mãi tần ngần

Lệ Hà

Lệ Hà
12-08-2013, 12:40 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRZnvL5vBrPYuQn47YSzPjapnrzaYEn5 vAqmkCi6j6ikQnS9V1-Vw
GIĂNG CÂU

Hàng dừa xanh mát dòng sông
Nước vàng óng ánh đục trong đỏ ngầu
Ghe xuồng xuôi ngược giăng câu
Bán buôn tấp nập qua cầu lướt nhanh

Lệ Hà

manhky
13-08-2013, 08:17 AM
QUAY VỀ TUỔI THƠ




Bạn hãy quay về với tuổi thơ
Vui cùng kỷ niệm vốn đang chờ
Vầng trăng tỏa sáng bên bờ hẹn
Ánh nguyệt soi ngời giữa nẻo mơ
Biển bạc trào dâng hòa nỗi nhớ
Rừng xanh uốn lượn giữ đường tơ
Dừng chân ngắm cảnh vui trời lộng
Bạn hãy quay về với tuổi thơ .

Mạnh Kỷ
13/08/2013

lethanhson
13-08-2013, 09:26 PM
Mơ Ước


Mơ ước thần tiên tuổi ấu thơ
Vui cùng bè bạn mãi trông chờ
Dòng sông dưới vực trăng ngời sáng
Đỉnh núi trên cao phủ bóng mờ
Bãi bể sóng cồn xao xuyến nhớ
Nương dâu uốn lượn lặng đường tơ
Xa người nghĩa nặng tình thi hữu
Bầu rượu bên mình với túi thơ.

Lê Thanh Sơn

Tran Xuan Sinh
14-08-2013, 09:09 AM
QUAY VỀ TUỔI THƠ

Bạn hãy quay về với tuổi thơ
Vui cùng kỷ niệm vốn đang chờ
Vầng trăng tỏa sáng bên bờ hẹn
Ánh nguyệt soi ngời giữa nẻo mơ
Biển bạc trào dâng hòa nỗi nhớ
Rừng xanh uốn lượn giữ đường tơ
Dừng chân ngắm cảnh vui trời lộng
Bạn hãy quay về với tuổi thơ.

Mạnh Kỷ
13/08/2013


CÙNG VUI

Vui cùng bạn hữu gửi dòng thơ
Để lại tình thương mãi đợi chờ
Những lúc giao duyên tràn nỗi mộng
Nhiều nơi họp mặt trọn niềm mơ
Ly trà bụng ấm hòa tâm ý
Chén rượu men nồng nối chỉ tơ
Trải mấy gian nan giờ khổ tận
Cho đời được sướng túi đầy thơ.

TXS
14/08/2013

lethanhson
14-08-2013, 02:12 PM
Nặng lòng

Câu thơ tha thiết gửi người
Bao nhiêu kỷ niệm một thời trôi đi
Xa người nước mắt dầm dề
Chốn nhân gian tạm thôi về quy tiên
Nợ xưa cởi gánh ưu phiền
Theo làn mây khói giữ yên cõi đời
Vui - buồn gói trọn sáu mươi
Đã mang chữ thọ giọng cười ngân vang
Chẳng màng chút lộc giàu sang
Tài hoa người gửi lại càng dài lâu
Dấu chân in đến ngàn sau
Nghĩa tình tri kỷ trong nhau nặng lòng!

Lê Thanh Sơn

Khắc Hiền
17-08-2013, 05:54 PM
http://i.upanh.com/vakpin


Ảnh chân dung thi hữu Lê Thanh Sơn

Tran Xuan Sinh
17-08-2013, 08:29 PM
SÓNG TÌNH ĐƠN CÔI

Chói chang nắng hạ ánh tơ hồng
Vương mắc tim côi cõi sắc không!
Ngàn đời sóng xô về bờ ước
Mái bạc biển dâng mãi mặn nồng.

Nguyễn Văn Thái
17 - 8 - 2013

RƯỢU NỒNG

Suối mộng xuôi dòng đẩy lá hồng
Lều tranh thấy được có vui không?
Hồi âm nhắn nhạn từ phương ấy
Tao phùng tri kỉ uống rượu nồng

Huy Thanh

BÔNG HỒNG

Còn cha còn mẹ đỏ bông hồng
Côi cút thân mình có tủi không?
Ngực áo đeo cài hoa sắc trắng
Đêm về giấc ngủ chẳng sao nồng.

TXS
19/08/2013

Huy Thanh
18-08-2013, 08:58 AM
BÔNG HỒNG

Còn cha còn mẹ đỏ bông hồng
Côi cút thân mình có tủi không?
Ngực áo đeo cài hoa sắc trắng
Đêm về giấc ngủ chẳng sao nồng.

TXS
19/08/2013



HƯƠNG NỒNG

Gió may se lạnh nắng phai hồng
Phượng thắm xa cành thổn thức không?
Bọn trẻ hoa cài khoe cặp mới
Cây cành trĩu quả ngát hương nồng

Huy Thanh

lethanhson
19-08-2013, 04:47 AM
Vườn chùa


Vườn chùa dâm bụt sắc tươi hồng
Ngẫm mãi chuyện đời sắc với không
Hỷ xả từ bi đâu chán nản
Đêm về trăn trở giấc sao nồng

Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
19-08-2013, 06:36 AM
Vườn chùa


Vườn chùa dâm bụt sắc tươi hồng
Ngẫm mãi chuyện đời sắc với không
Hỷ xả từ bi đâu chán nản
Đêm về trăn trở giấc sao nồng

Lê Thanh Sơn




KHÔNG!

Dẫu biết ngoài kia rạng ánh hồng
Chàng ơi thiếp vẫn trả lời: không!
Vô duyên nợ mỏng đành ly biệt
Bên bếp reo vui chẳng sẻ nồng

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
19-08-2013, 06:31 PM
Vườn chùa



Vườn chùa dâm bụt sắc tươi hồng
Ngẫm mãi chuyện đời sắc với không
Hỷ xả từ bi đâu chán nản
Đêm về trăn trở giấc sao nồng

Lê Thanh Sơn




KHÔNG!


Dẫu biết ngoài kia rạng ánh hồng
Chàng ơi thiếp vẫn trả lời: không!
Vô duyên nợ mỏng đành ly biệt
Bên bếp reo vui chẳng sẻ nồng


Huy Thanh



MÔI HỒNG

Ra đường lắm kẻ vẽ môi hồng
Vợ tớ thì luôn má phấn không
Dẫu thích tốt sơn thì tốt gỗ
Nhưng rồi vẫn thấy ấm hơi nồng.

TXS
19/08/2013

lethanhson
19-08-2013, 09:49 PM
http://i.upanh.com/vakpin


Ảnh chân dung thi hữu Lê Thanh Sơn


Rất cám ơn thi hữu Khắc Hiền đưa bức ảnh chân dung của tôi chụp làm hồ sơ gửi DĐVNTH.nhân dịp in tập thơ Hương Xưa sẽ xuất bản năm 2014, do trục trặc kỹ thuật máy tôi không thể đưa ảnh vào được.


Lê Thanh Sơn

Huy Thanh
20-08-2013, 09:00 AM
MÔI HỒNG

Ra đường lắm kẻ vẽ môi hồng
Vợ tớ thì luôn má phấn không
Dẫu thích tốt sơn thì tốt gỗ
Nhưng rồi vẫn thấy ấm hơi nồng.

TXS
19/08/2013



ĐÊM NỒNG

Thu về nắng nhạt phượng thôi hồng
Lá rụng xa cành có tủi không?
Có dỗi hay hờn rơi rớt mãi
Canh trường sưởi ấm suốt đêm nồng

Huy Thanh

KIEU YEN
20-08-2013, 01:57 PM
Một đời tìm lá Diêu bông
Để rồi con sáo sang sông cùng người
Lang thang góc biển chân trời
Vẫn không tim được như lời em mong

KY

Tran Xuan Sinh
20-08-2013, 02:27 PM
MONG



Vào đây xướng họa với thi nhân
Dẫu biết rằng thơ mới ghép vần
Mong được bạn bè thương chỉ giáo
Cho đời tươi lại nét thanh xuân



Kiều Yên



MỜI

Xướng họa vào đây sẽ có nhân
Trẻ già hòa lẫn nối thêm vần
Cùng vui nhận quả bùi chua ngọt
Mãi mãi cho đời đẹp sắc xuân.

TXS
20/08/2013

lethanhson
21-08-2013, 06:47 AM
Gặp bạn thơ


Lạc bước vườn thơ gặp cố nhân
Tri âm người cũ họa chung vần
Diễn đàn thi hữu tình hòa hảo
Cuộc sống thanh bình mãi mãi xuân.

Lê Thanh Sơn

Tran Xuan Sinh
21-08-2013, 07:02 AM
NIỀM VUI DỖ TRẺ


Oa oa bé khóc buốt tim bà
Sáu tháng, ban ngày bố, mẹ xa
Sữa, bột, bà cho ăn mấy bữa
Buông màn, quạt mát, hát ơi à...


Ngoan nào, bé hãy ngủ cho say
Dỗ ngọt, nâng niu, vỗ nhẹ tay
Nở nụ cười tươi trông mát dạ
Niềm vui dỗ trẻ tuyệt vời thay


Trần Thị Lợi


CẢM PHỤC BÀ

Cảm phục tình yêu của quý bà
Lo cho con cháu chẳng rời xa
Bữa ăn, giấc ngủ, từng hơi thở
Vẫn gắng chăm non trọn đó à

Biết mấy đêm dài giấc nỏ say
Nằm bên cháu ngủ vẫn quàng tay
Ru hời nhè nhẹ trong đêm vắng
Ngọt mát tình bà chẳng đổi thay.

TXS
21/08/2013

Tran Xuan Sinh
21-08-2013, 11:01 AM
Gặp bạn thơ


Lạc bước vườn thơ gặp cố nhân
Tri âm người cũ họa chung vần
Diễn đàn thi hữu tình hòa hảo
Cuộc sống thanh bình mãi mãi xuân.

Lê Thanh Sơn


HOA TÌNH

Cuộc đời tu luyện mới thành nhân
Giữ đạo gia phong chẳng chuyển vần
Trí dũng song toàn lo nghiệp lớn
Hoa tình lẽ sống mãi còn xuân.

TXS
21/08/2013

Huy Thanh
21-08-2013, 07:02 PM
Không em

Làm chi có lá diêu bông
Người từ chối khéo nên không nhận lời
Để ta lẫn đận suốt đời
Lênh đênh góc bể chân trời không em.

Lê Thanh Sơn



GẶP EM

Chín tầng diêu trổ đầy bông
Chàng leo hái được thiếp không nuốt lời
Tim ta thổn thức cả đời
Ước sao có cánh lưng trời gặp em

Huy Thanh

thugiangvu
21-08-2013, 10:22 PM
chẳng tìm được lá Diêu bông
Để em thấp thỏm chờ trông bóng người
chắp bàn tay nhỏ cầu trời
Tròn điều nguyện ước như lời em mong .


Thu giang vũ


Một đời tìm lá Diêu bông
Để rồi con sáo sang sông cùng người
Lang thang góc biển chân trời
Vẫn không tim được như lời em mong

KY


chào bạn KieuYen , thân chúc bạn an vui.
TGV

Tran Xuan Sinh
23-08-2013, 09:30 AM
Không em


Làm chi có lá diêu bông
Người từ chối khéo nên không nhận lời
Để ta lẫn đận suốt đời
Lênh đênh góc bể chân trời không em.


Lê Thanh Sơn



GẶP EM


Chín tầng diêu trổ đầy bông
Chàng leo hái được thiếp không nuốt lời
Tim ta thổn thức cả đời
Ước sao có cánh lưng trời gặp em


Huy Thanh



TRỜI BIẾT


Ngày xưa nghe nói diêu bông
Tìm xem ai đó đã không giữ lời
Nào ngờ theo suốt cuộc đời
Chuyện tình dang dở có trời biết em.


TXS
23/08/2013

lethanhson
28-08-2013, 05:05 AM
Mưa ngâu



Ngoài trời đổ trận mưa ngâu
Ngưu Lang - Chúc Nữ mối sầu chẳng tan
Trong mưa thánh thót tiếng đàn
Vọng từ muôn kiếp đến ngàn năm sau
Thương đàn chim nhỏ bắc cầu
Chồng Nam - Vợ Bắc nỗi đau một thời!

Lê Thanh Sơn

TRẦN THỊ THANH LIÊM
28-08-2013, 06:44 AM
TÌNH THI HỮU

Lang thang Thi Hữu đó đây
Lướt Trang chủ, viếng Lầu Mây lưng trời
Thăm cô Cà nà xa xôi
Ngọc Thanh từ Mỹ,... tụ hồi đồng tâm
Nhạc, Phim, Từ thiện, Dân gian,…
Đắng cay chia sẻ, ngọt lành từng qua
Huê viên các đủ loài hoa
Thơ Đường, Lục bát,… có ta bên mình
Dựng xây diễn đàn văn minh
Cùng nhau dốc sức nặng tình anh em.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 28/8/2013
Trần Thị Thanh Liêm

Huy Thanh
28-08-2013, 09:12 AM
TÌNH THI HỮU

Lang thang Thi Hữu đó đây
Lướt Trang chủ, viếng Lầu Mây lưng trời
Thăm cô Cà nà xa xôi
Ngọc Thanh từ Mỹ,... tụ hồi đồng tâm
Nhạc, Phim, Từ thiện, Dân gian,…
Đắng cay chia sẻ, ngọt lành từng qua
Huê viên các đủ loài hoa
Thơ Đường, Lục bát,… có ta bên mình
Dựng xây diễn đàn văn minh
Cùng nhau dốc sức nặng tình anh em.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 28/8/2013
Trần Thị Thanh Liêm




NGHĨA THI ĐÀN

Trang thơ thi hữu cạnh đây
Đường thi, lục bát vươn mây rợp trời
Dù ai cách trở xa xôi
Thi đàn bến đỗ, cá hồi kiên tâm
Anh em hội tụ đầy gian
Lạnh nồng san sẻ, sóng tràn trải qua
Dạo quanh thơm ngát ngàn hoa
Nối vần, xướng họa chúng ta hòa mình
Admin chân thật quang minh
Góp công xây dựng, đáp tình..."Lầu Mây"

Huy Thanh
28-8-2013

Huy Thanh
28-08-2013, 10:44 AM
Mưa ngâu



Ngoài trời đổ trận mưa ngâu
Ngưu Lang - Chúc Nữ mối sầu chẳng tan
Trong mưa thánh thót tiếng đàn
Vọng từ muôn kiếp đến ngàn năm sau
Thương đàn chim nhỏ bắc cầu
Chồng Nam - Vợ Bắc nỗi đau một thời!

Lê Thanh Sơn





MÙA NGÂU

Trời bày chi cảnh mùa ngâu
Chức Ngưu chẳng hợp tình sầu khó tan
Bão về Ô thước kéo đàn
Ngân hà ước hẹn mãi ngàn đời sau
Cảm thương đôi bạn lệ trào
Cầu chưa bắc kịp niềm đau muôn thời

Huy Thanh

lethanhson
29-08-2013, 11:33 AM
TÌNH THI HỮU

Lang thang Thi Hữu đó đây
Lướt Trang chủ, viếng Lầu Mây lưng trời
Thăm cô Cà nà xa xôi
Ngọc Thanh từ Mỹ,... tụ hồi đồng tâm
Nhạc, Phim, Từ thiện, Dân gian,…
Đắng cay chia sẻ, ngọt lành từng qua
Huê viên các đủ loài hoa
Thơ Đường, Lục bát,… có ta bên mình
Dựng xây diễn đàn văn minh
Cùng nhau dốc sức nặng tình anh em.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 28/8/2013
Trần Thị Thanh Liêm


Kiếp thi nhân

Đã mang lấy kiếp thi nhân
Xa xôi cách trở vẫn gần bên nhau
Câu thơ thả mộng tình đầu
Muôn trùng sóng cả bắc cầu lại qua
Năm châu, bốn biển một nhà
Gửi câu ân nghĩa cho ta nhớ mình.


Lê Thanh Sơn

thugiangvu
29-08-2013, 07:15 PM
TÌNH THI HỮU

Lang thang Thi Hữu đó đây
Lướt Trang chủ, viếng Lầu Mây lưng trời
Thăm cô Cà nà xa xôi
Ngọc Thanh từ Mỹ,... tụ hồi đồng tâm
Nhạc, Phim, Từ thiện, Dân gian,…
Đắng cay chia sẻ, ngọt lành từng qua
Huê viên các đủ loài hoa
Thơ Đường, Lục bát,… có ta bên mình
Dựng xây diễn đàn văn minh
Cùng nhau dốc sức nặng tình anh em.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 28/8/2013
Trần Thị Thanh Liêm


Kiếp thi nhân



Đã mang lấy kiếp thi nhân

Xa xôi cách trở vẫn gần bên nhau

Câu thơ thả mộng tình đầu

Muôn trùng sóng cả bắc cầu lại qua

Năm châu, bốn biển một nhà

Gửi câu ân nghĩa cho ta nhớ mình.




Lê Thanh Sơn



Cà Na xa , tình lại gần
Lòng luôn nhớ mãi nghĩa ân bạn bè
Dù cho cách trở sơn khê
Mộng thường vẫn hướng về quê một ngày
Cùng nâng chén rựợu vui say
Bên nhau kể chuyện ngàn mây hữu tình .

Thu giang vũ

Tran Xuan Sinh
29-08-2013, 08:56 PM
Nguyên văn bởi Lê Thanh Sơn



Kiếp thi nhân




Đã mang lấy kiếp thi nhân

Xa xôi cách trở vẫn gần bên nhau
Câu thơ thả mộng tình đầu
Muôn trùng sóng cả bắc cầu lại qua
Năm châu, bốn biển một nhà
Gửi câu ân nghĩa cho ta nhớ mình.

Lê Thanh Sơn



GIỮ LÒNG NHÂN

Ở đời luôn giữ lòng nhân
Vị tha bác ái ta gần giúp nhau
Dù cho tuổi đã bạc đầu
Vẫn mong thi hữu nối cầu ghé qua
Đường thi mái ấm chung nhà
Để cho con cháu học ta với mình.

TXS
29/08/2013

lethanhson
06-09-2013, 10:41 PM
Gặp bạn thơ
([I]
(Chào đón thi hữu BHN)
Gặp bạn đường xa ghé tới thăm
Tình thân thi hữu ánh trăng rằm
Nước quê đăc chát còn ngon mãi
Rượu quyện cùng thơ bọt sủi tăm.

Lê Thanh Sơn[/I

TRẦN THỊ THANH LIÊM
07-09-2013, 01:18 AM
Gặp bạn thơ
(
(Chào đón thi hữu BHN)
Gặp bạn đường xa ghé tới thăm
Tình thân thi hữu ánh trăng rằm
Nước quê đăc chát còn ngon mãi
Rượu quyện cùng thơ bọt sủi tăm.

Lê Thanh Sơn[/I
Mừng ngày các thi huynh tụ hội

[I]Buổi trưa hè cùng nhau tụ hội
Ấm trà thơm pha mới hương bay
Gặp nhau tay nắm bàn tay
Thỏa bao mơ ước tháng ngày chờ mong.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 06/09/2013
Thân kính!
M Trần Thị Thanh Liêm

Tran Xuan Sinh
07-09-2013, 04:19 PM
Gặp bạn thơ
(Chào đón thi hữu BHN)


Gặp bạn đường xa ghé tới thăm
Tình thân thi hữu ánh trăng rằm
Nước quê đăc chát còn ngon mãi
Rượu quyện cùng thơ bọt sủi tăm.


Lê Thanh Sơn


TRI KỶ

Cảm ơn bạn đã ghé vào thăm
Sáng đẹp tình ta tựa ánh rằm
Lặn lội đường xa đâu có dễ
Mà lòng tri kỷ vẫn còn tăm.

TXS
07/08/2013

lethanhson
14-09-2013, 03:55 PM
Thu qua



Thu có tàn đâu trước bể dâu
Thời gian thấm thoát lá thay màu
Người đi lận đận phai màu tóc
Kẻ ở lao đao bạc mái đầu
Lối cũ xa xăm lòng mãi xót
Đường xưa gần gũi dạ thêm sầu
Ngàn trùng sông núi tình nồng thắm
Bến đợi con thuyền ngoắc biển câu.

Lê Thanh Sơn

thugiangvu
14-09-2013, 07:36 PM
Thu đến



Thu đến rồi đây lá ươm màu

Hè qua vội vã gió mưa mau

Người đi có nhớ mùa thu trước

Kẻ ở ôm sầu suốt đêm thâu

Đường vắng sân ga tiếng còi tàu


Vang lên giục giã tiễn đưa nhau

Vẫy tay từ biệt lòng xa xót

Vạt áo che đầu thấm mưa ngâu



Thu giang vũ


Huynh LêThanhSơn ơi,
Sáng nay định uống ca fé với đường mà không được
nên đành uống cafe đắng vậy, Huynh bằng lòng nhé .
Chúc Huynh an vui luôn .
TGV









Thu qua






Thu có tàn đâu trước bể dâu
Thời gian thấm thoát lá thay màu
Người đi lận đận phai màu tóc
Kẻ ở lao đao bạc mái đầu
Lối cũ xa xăm lòng còn xót
Đường xưa gần gũi dạ thêm sầu
Ngàn trùng sông núi tình nồng thắm
Bến đợi con thuyền ngoắc biển câu.



Lê Thanh Sơn

lethanhson
15-09-2013, 09:33 PM
Đà Lạt


Đà lạt ta về mây trắng bay
Giữa hè dịu mát gió heo may
Đây hồ Than Thở người chen bước
Kia thác Cam Ly nước cuộn mây
Hoa ngát hương trời tuôn cảnh đẹp
Thông reo bản nhạc cuốn lời hay
Mải vui chốn ấy lòng mê hoặc
Cảnh vật cho đời mãi đắm say.

Lê Thanh Sơn

lethanhson
20-09-2013, 05:13 PM
Dáng nui


Trùng điệp hiên ngang đứng trụ trời
Hàng ngàn thế kỷ chẳng suy dời
Phong ba bão táp lòng không chuyển
Kiên định uy nghi đáng học người

Lê Thanh Sơn

Tran Xuan Sinh
21-09-2013, 10:42 AM
Dáng núi

Trung diệp hiên ngang đứng tru trời
Hàng ngàn thế kỷ chẳng suy dời
Phong ba bão táp lòng không chuyển
Kiên định uy nghi đáng học người

Lê Thanh Sơn

NÚI QUYẾT

Núi Quyết - Trung Đô đứng giữa trời
Phượng Hoàng - Nguyễn Huệ mãi không dời
Thành Vinh kiến tạo đền xây mới
Cả nước về đây ngưỡng mộ Người.

TXS
21/09/2013

Lương Lương Hòa
21-09-2013, 11:22 AM
Thi hữu ghé thăm chúc dễ thương
Cám ơn đồng nghiệp vạn tình thương
Con đường phiá trước dù gian khổ
Đã có vần thơ toả ngát hương.
LLH

lethanhson
02-10-2013, 05:18 PM
Yêu người


Mến cảnh yêu người ơi nhớ thương
Ngàn trùng cách trở mối tơ vương
Xa người mang nặng tình nồng thắm
Chặng lẻ tới thăm lại ngại đường

Lê Thanh Sơn

Tran Xuan Sinh
02-10-2013, 08:10 PM
Yêu người


Mến cảnh yêu người ơi nhớ thương
Ngàn trùng cách trở mối tơ vương
Xa người mang nặng tình nồng thắm
Chặng lẻ tới thăm lại ngại đường.


Lê Thanh Sơn


YÊU CẢNH

Mến người nên cảnh cũng yêu thương
Quy luật muôn đời trải vấn vương
Có kẻ say tình quên tất cả
Hai người đứng giữa ngã ba đường .

TXS
02/10/2013

thugiangvu
02-10-2013, 10:25 PM
http://tiengthoigian.vnweblogs.com/gallery/11700/182553-67185-64920-96.jpg


Phố chiều


Thu về gió lạnh gợi niềm thương
Lá rụng cành nhìn mãi ...vấn vương
Cố quận chiều nay còn đượm nắng !?
Mưa rơi từng hạt nhỏ trên đường


Thu giang vũ





Yêu người
Mến cảnh yêu người ơi nhớ thương
Ngàn trùng cách trở mối tơ vương
Xa người mang nặng tình nồng thắm
Chặng lẻ tới thăm lại ngại đường.



Lê Thanh Sơn




YÊU CẢNH




Mến người nên cảnh cũng yêu thương
Quy luật muôn đời trải vấn vương
Có kẻ say tình quên tất cả
Hai người đứng giữa ngã ba đường .




TXS


02/10/2013

quanlenh
02-10-2013, 10:47 PM
Yêu người


Mến cảnh yêu người ơi nhớ thương
Ngàn trùng cách trở mối tơ vương
Xa người mang nặng tình nồng thắm
Chặng lẻ tới thăm lại ngại đường

Lê Thanh Sơn


TẠ LỖI

Dẫu biết phụ tình với người thương
Tấc gang mà chịu cảnh đôi đường
Trăm ngàn tội ấy xin gánh chịu
Tạ lỗi thi tình nỗi tơ vương.

lethanhson
02-10-2013, 11:16 PM
Hồ Tây mùa thu


Thu đến đất trời ngợp sắc xanh
Ven hồ liễu rủ gió đưa mành
Xa người ngắm cảnh lòng nhung nhớ
Se lạnh Tây Hồ sóng gợn quanh

Lê Thanh Sơn

quanlenh
03-10-2013, 12:01 AM
VĨNH BIỆT NGƯỜI ĐỒNG HƯƠNG
LIỆT SĨ NGUYỄN TÀI DŨNG

Những gói mì vãi rơi tung tóe
Người cùng xe lũ cuốn bất ngờ
Tình thương sẻ chia chưa kịp gửi
Để lòng người tan nát xót xa

Người làng đưa Anh về với đất
Mạch địa linh Đất Tổ Thanh Chương
Hàng người như nối dài vô tận
Gửi gắm niềm đau đớn tiếc thương

Cuộc sống như Anh thật vẹn tình
Trải lòng thân ái mọi sinh linh
Mong anh hạt giống sinh sôi mãi
Những cuộc đời giàu đức hi sinh

Xin vĩnh biệt anh về quê mẹ
Ngàn thu yên nghỉ giữa quê hương
Nguyễn Tài dòng họ vinh quang ấy
Sáng mãi con người Đất Thanh Chương!

Huy Thanh
03-10-2013, 06:46 AM
Hồ Tây mùa thu


Thu đến đất trời ngợp sắc xanh
Ven hồ liễu rủ gió đưa mành
Xa người ngắm cảnh lòng nhung nhớ
Se lạnh Tây Hồ sóng gợn quanh

Lê Thanh Sơn



THUYỀN VÀO BẾN

Sóng vỗ trùng dương ngát biển xanh
Hải Âu vẫy cánh tựa đan mành
Ghe vào bến cảng khoang đầy cá
Hớn hở bao người đón quẩn quanh

huythanh

lethanhson
03-10-2013, 11:25 PM
[B]
Nhớ anh[
/B]

(Tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Tài Dũng hy sinh khi đi cứu trợ đồng bào bị lụt ở Nghệ An )
Cái tin anh mất bất ngờ
Mới vừa gặp đó sao giờ đã xa
Thương anh nước mắt ướt nhòa
Quê hương đưa tiễn phường xa xóm gần
Mưa trắng xóa lạc bước chân
Làng trên xóm dưới thương dân quên mình
Hóa thân dòng thác mông mênh
Nỗi đau anh nhận nghĩa tình thanh cao
Miền Trung mùa lũ cuộn trào
Nặng lòng hai chữ đông bào trong anh.


Lê Thanh Sơn

thugiangvu
04-10-2013, 06:42 AM
THUYỀN VÀO BẾN

Sóng vỗ trùng dương ngát biển xanh
Hải Âu vẫy cánh tựa đan mành
Ghe vào bến cảng khoang đầy cá
Hớn hở bao người đón quẩn quanh

huythanh

Hồ Tây mùa thu


Thu đến đất trời ngợp sắc xanh
Ven hồ liễu rủ gió đưa mành
Xa người ngắm cảnh lòng nhung nhớ
Se lạnh Tây Hồ sóng gợn quanh

Lê Thanh Sơn

http://2.bp.blogspot.com/_9r02udCRpH8/SfXC7_YPNAI/AAAAAAAAAWE/mIN8rVPqAGE/s400/DSC05805.jpg

Huế của ta ơi ..


Nắng rọi sông Hương nước đẹp xanh
Đàn ai dạo khúc thoảng qua mành
Vân Lâu bến đợi chờ ai đó
Vỹ Dạ mưa buồn nhớ quẩn quanh .

Thu giang vũ

lethanhson
05-10-2013, 10:01 AM
Xứ tuyết


Trắng từ gốc đến ngọn cây
Xem trong ảnh ảo mê say hồn người
Mùa đông trắng xóa khắp nơi
Ruộng đồng sông núi đất trời trắng tinh
Thiên nhiên kỳ thú nhắc mình
Thương người xa xứ nghĩa tình bao la...

Lê Thanh Sơn

lethanhson
09-10-2013, 09:03 PM
Thu đến


Thu đến lá vàng lác đác rơi
Xa xôi cách trở nhớ chơi vơi
Mưa ngâu rả rích bao giờ tạnh
Trời trở heo may dạ nhớ người

Lê Thanh Sơn

lethanhson
09-10-2013, 09:45 PM
http://laodong.com.vn/LD_Images/2011/11/18/BiasachVNG1400x1403jpg-083210.jpg?width=440&height=293&crop=auto&speed=0



VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG
---*---
Anh cả toàn quân quá cố rồi
Dân lành nước Việt tiếc thương Người
Trời Nam u ám mưa tuôn lệ
Tổ quốc đồng bào nước mắt rơi.

5/10/2013
Tuyen45



Anh Cả


( Vô cùng tiếc thương, Kính viếng linh hồn đại tướng Võ Nguyên Giáp)

Anh cả uy phong đã biệt xa
Dân thương nối bước lệ tuôn nhòa
Lừng danh vị tướng trong huyền thoại
Kẻ địch quy hàng phải ngợi ca!

Lê Thanh Sơn

tuyen45-ad
09-10-2013, 10:51 PM
http://laodong.com.vn/LD_Images/2011/11/18/BiasachVNG1400x1403jpg-083210.jpg?width=440&height=293&crop=auto&speed=0



VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG
---*---
Anh cả toàn quân quá cố rồi
Dân lành nước Việt tiếc thương Người
Trời Nam u ám mưa tuôn lệ
Tổ quốc đồng bào nước mắt rơi.

5/10/2013
Tuyen45


TIỄN BIỆT TƯỚNG QUÂN
---*---
Tiễn biệt tướng quân Võ Giáp rồi
Đứng buồn liễu giủ chịu tang Người
Bầu trời mây ám tuôn mưa lệ
Nước Việt dân lành giọt mặn rơi.

5/10/2013
Tuyen45


QUỐC TANG ĐAI TƯỚNG
---*---
Anh Văn vĩnh biệt chúng ta rồi
Quân nhạc chiêu hồn gọi mãi Người
Hoa lá cỏ cây tràn mắt lệ
Quân kỳ treo giủ, giọt sầu rơi.

5/10/2013
Tuyen45

lethanhson
11-10-2013, 03:36 AM
Vẫn nhớ


Vẫn nhớ như in những tấm lòng
Gửi tình ấm áp suốt mùa đông
Xa nhau khắp nẻo người muôn lối
Thương cảm trong lòng lại ngóng trông.

Lê Thanh Sơn

buixuanphuong09
12-10-2013, 02:57 PM
Nguyên văn bởi Lê Thanh Sơn
Thu đến

Thu đến lá vàng lác đác rơi
Xa xôi cách trở nhớ chơi vơi
Mưa ngâu rả rích bao giờ tạnh
Trời trở heo may dạ nhớ người.

Lê Thanh Sơn
Thu về

quán vắng chiều nay ngắm lá rơi
Niềm thương ủ kín dạ đầy vơi
Tha hương cuốc vọng sầu giăng mắc
Lối cũ mưa sa chợt nhớ người .

Thu giang vũ

THU NHỚ

Lặng nhìn chiếc lá nhẹ nghiêng rơi
Nỗi nhớ Thu về chẳng chút vơi
Giở tấm gương xưa tìm bóng bạn
Soi trang vở cũ rõi hương người.

BXP 12.10.2013

buixuanphuong09
12-10-2013, 02:59 PM
THU

Thu về nắng đẹp trời xanh
Cốm thanh, hồng thắm kết tình lứa đôi
Nụ hôn làm ấm bờ môi
Đón mùa hạnh phúc ngập trời yêu thương.

BXP 12.10.2013

Sang thăm họa vui với LTS và mời bạn họa vui.

lethanhson
12-10-2013, 04:31 PM
THU

Thu về nắng đẹp trời xanh
Cốm thanh, hồng thắm kết tình lứa đôi
Nụ hôn làm ấm bờ môi
Đón mùa hạnh phúc ngập trời yêu thương.

BXP 12.10.2013

Sang thăm họa vui với LTS và mời bạn họa vui.


Sông Lam


Sông Lam mùa cạn trong xanh
Bãi bờ ngô mía thỏa tình sánh đôi
Gió hôn man mát làn môi
Cánh diều níu giữ khoảng trời mến thương.

Lê Thanh Sơn

buixuanphuong09
12-10-2013, 08:11 PM
Nguyên văn bởi lethanhson http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=137164#post137164)

Sông Lam



Sông Lam mùa cạn trong xanh
Bãi bờ ngô mía thỏa tình sánh đôi
Gió hôn man mát làn môi
Cánh diều níu giữ khoảng trời mến thương

Lê Thanh Sơn



HỒNG LĨNH




Dưới chân Hồng Lĩnh xanh xanh


Ngàn Sâu, Ngàn Phố rẽ thành nhánh đôi


Tôi về ...mới hé đôi môi


Mà sao ứ nghẹn muôn lời thân thương.




BXP 12.10.2013




Tôi đã hai lần tìm về đất Tổ, đã được ngắm dòng sông Lam, hai nhánh sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, giải Hồng Lĩnh hùng vỹ tươi xanh. Bao hình ảnh vẫn còn khắc đậm trong tâm trí tôi.

manhky
12-10-2013, 08:55 PM
ÂM SẮC CHIỀU HÔM



Mây trắng bồng bềnh ôm đỉnh núi
Ráng vàng lấp lánh níu trăng treo
Hoàng hôn thức dậy ngàn sao sáng
Sương lạnh chiều hôm thấm dốc đèo .

Mạnh Kỷ
12/10/2013