PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Gánh đường thùng kính mời



Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

vancali96
10-12-2014, 09:41 AM
THI ĐƯỜNG KHÓ CHƠI

(Ngũ độ thanh)

Vẫn hiểu thi Đường thật khó chơi
Vì chăng ý luật dễ xa rời
Câu tìm chẳng đạt ngôn từ sáng
Tứ trải không sành ngữ vận lơi
Ước mãi hồn thơ hòa vạn nẻo
Mong hoài sóng nhạc phủ ngàn nơi
Bao giờ xướng họa tình trong giữ
Thảo mấy vần say quyện giữa trời.

Manh kỷ
09/12/2014


ĐƯỜNG THI KHÓ & DỄ

Thi Đường hiểu thấu dễ dàng chơi
Lặng lẽ từ trao khó chẳng rời
Hỏi nặng tâm hồn luôn thích giữ
Huyền không trí tuệ nỏ sầu lơi
Trời nghiêng vẫn ước hòa muôn nẻo
Liễu ngả hoài mong quyện khắp nơi
Ngã sắc dù cho ngoài ải nhạn
Thề đi kiếm mãi tận chân trời.

Huy Thanh


HIỂM HÓC THƠ ĐƯỜNG
(Ngũ độ thanh)

Thôi đành chịu khó để mà chơi
Biết luật từ nghiêm cũng chẳng rời
Thỏa mãn khơi lòng theo ý chặt
Tha hồ ngỏ dạ tiếp dòng lơi
Từng câu vịnh cảnh bay ngàn chốn
Mỗi tứ gieo tình thả vạn nơi
Hiểm hóc thành công đời rạng rỡ
Làn thơ đượm thắm tỏa khung trời.

Lương Tú

http://s21.postimg.org/u0swytxl3/Tho_ngu_do.jpg

Lương Tú
10-12-2014, 02:39 PM
Khát vọng
( Họa Mơ tình nguyệt của Lương tú )
( Ngũ độ thanh)

Trăng nằm đỉnh núi đẹp vần thơ
Huyễn ảo trần gian ánh nhạt mờ
Phẩy bút hàn nhân hòa cõi mộng
Buông đàn nghệ sĩ chuốt hồn mơ
Sương ngàn lỗi hẹn mây vờn gió
Biển lạnh chờ mong sóng vỗ bờ
Lãng tử đa tình đan khát vọng
Đi tìm chỉ thắm dệt đường tơ

Vancali 12.9.14

http://s29.postimg.org/4bkjbyevb/Khat_vong_2222.jpg


NẮNG GỢI THƠ.
(Ngũ độ thanh)

Nắng dạo bên thềm hỏi giỡn thơ
Vài tia nhảy múa ghẹo sương mờ
Đông lùa tuyết lạnh câu vần ngủ
Gió thả băng hàn ngữ điệu mơ
Phấn khởi dăm từ mong cạnh bãi
Mừng vui mấy chữ đợi ven bờ
Tay người vẩy bút hòa thêm vận
Tạo khổ lên bài nghĩa mướt tơ.

Lương Tú

vancali96
11-12-2014, 11:29 AM
Bạn cố hương

Xe ôm khách gọi ở bên đường
Ghé lại đâu ngờ bạn cố hương
Nghĩa cũ quay về cho mắt dại
Tình xưa trỗi dậy khiến lòng vương
Tánh còn yểu điệu hoài lưu luyến
Dáng vẫn yêu kiều rất dễ thương
Siết chặt vòng tay thời kỷ niệm
Trời cao khéo tạo chuyện vô thường

Vancali 12.10.14

http://s15.postimg.org/it60oeesr/Ban_co_huong.jpg

HỒNG THOẠI
11-12-2014, 12:53 PM
Hận đời

Hận đời chén rượu cứ tìm say
Sống đến trăm năm thệ ước đầy
Những tưởng chung đường duyên đẹp mối
Đâu ngờ rẽ lối mộng theo mây
Lời ngon chót lưỡi ong hoài chuốt
Tiếng ngọt vành môi bướm khéo bày
Lỡ bước theo tình mê ảo ảnh
Nên giờ gác lạnh mắt sè cay

Vancali 96

SAY
Đã biết bao lần ngật ngưỡng say
Chìm trong kỉ niệm đẫm hương đầy
Nghe bừng tấc dạ mùi cây trái
Phủ ngập quanh mình suối tóc mây
Mỗi bận qua cầu đau nhịp gãy
Thuyền hoa lạc bến lỡ duyên bày
Thôi đừng khắc khoải mơ hoài vậy
Để những đêm trường nuốt lệ cay.
HỒNG THOẠI 11.12.14

Huy Thanh
12-12-2014, 08:27 AM
NHỚ BÀ HUYỆN

Hổng biết sao bà chức huyện quan
Mơ gì bước tận chỗ đèo hoang
Trông trời vạn tủi nên ta thán
Ngó đất trăm sầu phải thở than
Bởi nước trầm tư lòng chẳng lặng
Do nhà mộng tưởng trí không an
Dừng chân đứng lại thì thầm nhủ
Xã tắc bao giờ bớt ngổn ngang!

Huy Thanh

vancali96
12-12-2014, 10:39 AM
Gặp cố hương

Lên thuyền hạnh phúc sáo qua sông
Lỡ một vầng trăng chốn ruộng đồng
Lạ lẫm thành đô quên cảnh đẹp
Bơ vơ miệt thứ nhớ hương nồng
Xa miền đất bạc chàng nguôi lửa
Giáp mặt người thân ả chạnh lòng
Biết gã xe ôm tình thuở bé
Bùi ngùi ánh mắt lệ sầu đong

Vancali 12.11.14

http://s28.postimg.org/dr5x5ppb1/Gap_co_huong.jpg

vancali96
12-12-2014, 11:23 AM
Hận đời

Hận đời chén rượu cứ tìm say
Sống đến trăm năm thệ ước đầy
Những tưởng chung đường duyên đẹp mối
Đâu ngờ rẽ lối mộng theo mây
Lời ngon chót lưỡi ong hoài chuốt
Tiếng ngọt vành môi bướm khéo bày
Lỡ bước theo tình mê ảo ảnh
Nên giờ gác lạnh mắt sè cay

Vancali 96

SAY
Đã biết bao lần ngật ngưỡng say
Chìm trong kỉ niệm đẫm hương đầy
Nghe bừng tấc dạ mùi cây trái
Phủ ngập quanh mình suối tóc mây
Mỗi bận qua cầu đau nhịp gãy
Thuyền hoa lạc bến lỡ duyên bày
Thôi đừng khắc khoải mơ hoài vậy
Để những đêm trường nuốt lệ cay.
HỒNG THOẠI 11.12.14

http://s30.postimg.org/b1dhopw4x/Sau_dong_2233.jpg

vancali96
13-12-2014, 08:16 AM
Nỗi lòng xe ôm

Xe ôm vắng khách dạ ươm sầu
Ôm nỗi không tiền gạo kiếm đâu
Nắng hạn ôm hoài bao chuyện gỡ
Mưa dầm ôm cả những niềm đau
Ôm đời cát bụi thân tầm gửi
Ôm kiếp phong trần phận bể dâu
Cũng tại duyên đầu ôm mối lỡ
Nên giờ ôm mãi chữ chờ nhau

Vancali 12.12.14

http://s23.postimg.org/53omex3fv/Noi_long_xe_om.jpg

vancali96
13-12-2014, 11:12 AM
MƠ ĐẠI HỌC

Nhớ mãi ngày xưa nắng phượng hồng
Bơi xuồng buổi sáng dọc triền sông
Đào Mai nụ hé mùa xuân ấm
Cúc Trạng mầm ươm tiết hạ nồng
Trí dũng trui rèn cha ước đợi
Công ngôn học hỏi mẹ chờ mong
Nhà xa giữ lấy lời khuyên bảo
Phấn khởi lên đường đại học trông.

Lệ Hà
11-12-2014

http://s11.postimg.org/7mhatag4z/Tuoi_ngoc_3333.jpg

Lệ Hà
13-12-2014, 07:13 PM
DUYÊN KỲ NGỘ

Nghệ sĩ hào hoa lại giỏi đàn
Quê rời lập nghiệp chốn Tràng An
Phượng cầu ta hát lòng mong mỏi
Phụng đáp nàng nghe dạ ngỡ ngàng
Tư Mã dần phai tình bút mực
Văn Quân mãi nhớ nghĩa tào khang
Thơ đi nhắn gửi đừng quên hẹn
Chớ để sầu buông phải lỡ làng

Lệ Hà

vancali96
13-12-2014, 09:34 PM
CÀ PHÊ THI HỮU
(Tặng Diễn đàn thi hữu)

Diễn đàn thi hữu rộn ràng ghê
Thơ phú lao xao khắp mọi bề
Câu chuyện tình duyên bình thoải mái
Mặt hồ cảnh sắc tả đê mê
Vừa mời các bạn giao lưu hát
Đã rủ đôi người tụ họp nghe
Quán nhỏ êm đềm bên suối mộng
Ra vào tấp nập nụ cười phê...
Hê hê

Hoàng Giao

Trang cảm tác

Trang nhà cảm tác nhộn vui ghê
Tả cảnh Yên Trung đẹp tứ bề
Nỗi khổ xe ôm nhìn thấy tội
Tâm tình quán cóc đọc rồi mê
Một bài khởi xướng buông lòng trải
Lắm bạn chan hòa chấp bút nghe
Cảm tạ Hoàng Giao bày ý lạ
Lại mời bánh ngọt với cà phê

Vancali 12.13.14

http://s10.postimg.org/vl3aukhfd/Trang_cam_tac.jpg

vancali96
14-12-2014, 08:51 AM
Lính biển

Còi tàu réo gọi nát buồng tim
Ngấn lệ chia ly khó thể kìm
Hải đảo người đi tình tự gác
Quê nhà kẻ ở tháng ngày im
Thân trai giữ nước thành tâm hiến
Phận gái tề gia bổn phận tìm
Tay súng kiên cường luôn vững chí
Ngày về bay bổng tựa như chim

Vancali 12.13.14

http://s15.postimg.org/9hzq0ndvv/Linh_bien.jpg

vancali96
15-12-2014, 07:23 AM
Chuối ngon

Đặc sản gia truyền giống dưới quê
Vừa trông vội muốn có đem về
Vỏ vàng láng bóng nhìn đâu ngại
Ruột trắng no tròn thấy chẳng ghê
Nếm thử liền khen nàng đã thích
Xơi vào lại khoái ả nào chê
Gang tay ấy vậy bầu tâm sự
Tối ngủ mơ hoài bởi quá mê

Vancali 12.14.14

http://s17.postimg.org/wg1afbybz/Chuoi_ngon.jpg

Lương Tú
15-12-2014, 03:40 PM
GẶP CỐ HƯƠNG

Lên thuyền hạnh phúc sáo qua sông
Lỡ một vầng trăng chốn ruộng đồng
Lạ lẫm thành đô quên cảnh đẹp
Bơ vơ miệt thứ nhớ hương nồng
Xa miền đất bạc chàng nguôi lửa
Giáp mặt người thân ả chạnh lòng
Biết gã xe ôm tình thuở bé
Bùi ngùi ánh mắt lệ sầu đong

Vancali 12.11.14



3. LỠ PHẬN.
(Ngũ độ thanh)

Lặng lẽ con thuyền trốn bỏ sông
Lìa xa bạn cũ chốn nương đồng
Theo người thả bước buông tình nhạt
Hẹn khách dìu chân trả nghĩa nồng
Nỗi nhớ hằng đêm còn tủi phận
Niềm thương mỗi buổi cứ nao lòng
Phong trần mấy nẻo đời phiêu lãng
Lỡ ngỏ duyên thầm dạ đếm đong.

Lương Tú

vancali96
16-12-2014, 09:28 AM
GẶP CỐ HƯƠNG

Lên thuyền hạnh phúc sáo qua sông
Lỡ một vầng trăng chốn ruộng đồng
Lạ lẫm thành đô quên cảnh đẹp
Bơ vơ miệt thứ nhớ hương nồng
Xa miền đất bạc chàng nguôi lửa
Giáp mặt người thân ả chạnh lòng
Biết gã xe ôm tình thuở bé
Bùi ngùi ánh mắt lệ sầu đong

Vancali 12.11.14



http://s28.postimg.org/dr5x5ppb1/Gap_co_huong.jpg

3. LỠ PHẬN.
(Ngũ độ thanh)

Lặng lẽ con thuyền trốn bỏ sông
Lìa xa ruộng rẫy với nương đồng
Theo người thả bước buông tình nhạt
Hẹn khách dìu chân trả nghĩa nồng
Nỗi nhớ ngày đêm còn tủi dạ
Niềm thương sớm buổi vẫn ngơ lòng
Phong trần mấy nẻo đời phiêu bạt
Lỡ dở duyên thầm phận đếm đong.

Lương Tú

Bỏ dòng sông
( Ngũ độ thanh)

Lên thuyền sáo vội bỏ dòng sông
Nỡ xóa vần thơ thuở miệt đồng
Pháo nổ vang lừng ai lặng lẽ
Đàn ca tấp nập kẻ tươi nồng
Khi nàng hí hửng cười ra mặt
Có gã sầu bi phải quặn lòng
Biển hẹn chiều nay cuồng sóng vỗ
Canh trường trống điểm lệ buồn đong

Vancali 12.15.14

http://s21.postimg.org/q4vpkkdo7/Bo_dong_song.jpg

vancali96
16-12-2014, 10:47 AM
http://s29.postimg.org/4bkjbyevb/Khat_vong_2222.jpg

NẮNG GỢI THƠ.
(Ngũ độ thanh)

Nắng dạo bên thềm hỏi giỡn thơ
Vài tia nhảy múa ghẹo sương mờ
Đông lùa tuyết lạnh câu vần ngủ
Gió thả băng hàn ngữ điệu mơ
Phấn khởi dăm từ mong cạnh bãi
Mừng vui mấy chữ đợi ven bờ
Tay người vẩy bút hòa thêm vận
Tạo khổ lên bài nghĩa mướt tơ.

Lương Tú

http://s18.postimg.org/eqblhcvax/Manh_to_4444.jpg

hoanggiao
16-12-2014, 03:53 PM
http://vnthihuu.net/showthread.php?10821-C%E1%BA%A3m-t%C3%A1c-b%E1%BA%B1ng-th%C6%A1-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-lu%E1%BA%ADt-xin-k%C3%ADnh-m%E1%BB%9Di-qu%C3%BD-thi-h%E1%BB%AFu-h%C6%B0%E1%BB%9Fng-%E1%BB%A9ng!&p=207636&viewfull=1#post207636




GẶP CỐ HƯƠNG

Lên thuyền hạnh phúc sáo qua sông
Lỡ một vầng trăng chốn ruộng đồng
Lạ lẫm thành đô quên cảnh đẹp
Bơ vơ miệt thứ nhớ hương nồng
Xa miền đất bạc chàng nguôi lửa
Giáp mặt người thân ả chạnh lòng
Biết gã xe ôm tình thuở bé
Bùi ngùi ánh mắt lệ sầu đong

Vancali 12.11.14



2. CÁNH NHẠN

Đường làng thẳng lối chạy ven sông
Lá đổ chiều xưa nắng trải đồng
Rực rỡ chân trời ngây mắt đẹp
Miên man ngọn gió lịm tim nồng
Người đi núi ngả cây chùng bóng
Kẻ ở mưa tuôn đất buốt lòng
Chọn kiếp xe ôm tìm cánh nhạn
Vui mừng gặp lại phúc đầy đong

Hoàng Giao

HỒNG THOẠI
16-12-2014, 06:51 PM
Chuối ngon

Đặc sản gia truyền giống dưới quê
Vừa trông vội muốn có đem về
Vỏ vàng láng bóng nhìn đâu ngại
Ruột trắng no tròn thấy chẳng ghê
Nếm thử liền khen nàng đã thích
Xơi vào lại khoái ả nào chê
Gang tay ấy vậy bầu tâm sự
Tối ngủ mơ hoài bởi quá mê

Vancali 12.14.14

http://s17.postimg.org/wg1afbybz/Chuoi_ngon.jpg




HÀNG NỘI
Ai người hướng nội nặng tình quê
Thưởng lãm đồ ngon hãy tậu về
Chẳng lạm " trừ sâu " cho miệng xể
Không dùng " hóa học " để lòng ghê
Hương đồng đẫm quả xua cười xệ
Sắc nắng tô mình buộc miễn chê
Hữu xạ... bao đời nay vẫn thế
Một lần... hẳn bạn suốt đời mê!
HỒNG THOẠI 16.12.14

vancali96
17-12-2014, 09:15 AM
http://s17.postimg.org/wg1afbybz/Chuoi_ngon.jpg

HÀNG NỘI
Ai người hướng nội nặng tình quê
Thưởng lãm đồ ngon hãy tậu về
Chẳng lạm " trừ sâu " cho miệng xể
Không dùng " hóa học " để lòng ghê
Hương đồng đẫm quả xua cười xệ
Sắc nắng tô mình buộc miễn chê
Hữu xạ... bao đời nay vẫn thế
Một lần... hẳn bạn suốt đời mê!
HỒNG THOẠI 16.12.14

Chuối ngon 2

Dễ mọc quanh nhà thấy khắp quê
Thử xơi một quả khoái mua về
Lần đầu e ngại như còn nể
Mấy chốc quen dần lại hết ghê
Lắm kẻ hồng da ngày chả nệ
Bao nường đỏ thịt tối nào chê
Người không ăn chuối thân hình xệ
Nhỏ thó nhưng mà tối ngủ mê

Vancali 12.16.14

Cám ơn huynh Hồng Thoại chỉ sai , chúc huyh luôn vui mạnh .

http://s11.postimg.org/xfs8a4yqr/Chuoi_ngon_2.jpg

Lương Tú
17-12-2014, 09:59 AM
GẶP CỐ HƯƠNG

Lên thuyền hạnh phúc sáo qua sông
Lỡ một vầng trăng chốn ruộng đồng
Lạ lẫm thành đô quên cảnh đẹp
Bơ vơ miệt thứ nhớ hương nồng
Xa miền đất bạc chàng nguôi lửa
Giáp mặt người thân ả chạnh lòng
Biết gã xe ôm tình thuở bé
Bùi ngùi ánh mắt lệ sầu đong

Vancali 12.11.14



http://s28.postimg.org/dr5x5ppb1/Gap_co_huong.jpg

3. LỠ PHẬN.
(Ngũ độ thanh)

Lặng lẽ con thuyền trốn bỏ sông
Lìa xa bạn cũ chốn nương đồng
Theo người thả bước buông tình nhạt
Hẹn khách dìu chân trả nghĩa nồng
Nỗi nhớ hằng đêm còn tủi phận
Niềm thương mỗi buổi cứ nao lòng
Phong trần mấy nẻo đời phiêu lãng
Lỡ ngỏ duyên thầm dạ đếm đong.

Lương Tú

Bỏ dòng sông
( Ngũ độ thanh)

Lên thuyền sáo vội bỏ dòng sông
Nỡ xóa vần thơ thuở miệt đồng
Pháo nổ vang lừng ai lặng lẽ
Đàn ca tấp nập kẻ tươi nồng
Khi nàng hí hửng cười ra mặt
Có gã sầu bi phải quặn lòng
Biển hẹn chiều nay cuồng sóng vỗ
Canh trường trống điểm lệ buồn đong

Vancali 12.15.14

http://s21.postimg.org/q4vpkkdo7/Bo_dong_song.jpg


6. GIÃ BIỆT SÔNG.
(Ngũ độ thanh)

Một thuở giam cầm mãi đáy sông
Nhờ mưa cá lượn giữa xanh đồng
Tha hồ nghịch giỡn dòng mương mát
Thỏa mãn đùa vui hạt nắng nồng
Để lỡ xuân tình luôn ước mộng
Còn đâu trẻ phận cứ mơ lòng
Bây giờ viễn xứ đời ngang dọc
Gỡ bỏ bao ngày khó nhọc đong.

Lương Tú

HỒNG THOẠI
17-12-2014, 07:29 PM
CÀ PHÊ THI HỮU
(Tặng Diễn đàn thi hữu)

Diễn đàn thi hữu rộn ràng ghê
Thơ phú lao xao khắp mọi bề
Câu chuyện tình duyên bình thoải mái
Mặt hồ cảnh sắc tả đê mê
Vừa mời các bạn giao lưu hát
Đã rủ đôi người tụ họp nghe
Quán nhỏ êm đềm bên suối mộng
Ra vào tấp nập nụ cười phê...
Hê hê

Hoàng Giao



Trang cảm tác

Trang nhà cảm tác nhộn vui ghê
Tả cảnh Yên Trung đẹp tứ bề
Nỗi khổ xe ôm nhìn thấy tội
Tâm tình quán cóc đọc rồi mê
Một bài khởi xướng buông lòng trải
Lắm bạn chan hòa chấp bút nghe
Cảm tạ Hoàng Giao bày ý lạ
Lại mời bánh ngọt với cà phê

Vancali 12.13.14

http://s10.postimg.org/vl3aukhfd/Trang_cam_tac.jpg




CỪ KHÔI!
( Họa bộ vận )
Diễn đàn lắm vị quả cừ ghê
Não bộ - chi trên kết một bề
Ý mới vừa khơi, tràn ngỡ bể
Tay thời đã thảo, múa nhìn mê!
Đường thi chấp bút dường quen lệ
Lục bát hòa câu tựa có nghề
Tứ thẳm lời sâu càng kính nể
Ai mà thưởng lãm thập phần phê!
HỒNG THOẠI 17.12.14

vancali96
18-12-2014, 08:36 AM
3. LỠ PHẬN.
(Ngũ độ thanh)

Lặng lẽ con thuyền trốn bỏ sông
Lìa xa ruộng rẫy với nương đồng
Theo người thả bước buông tình nhạt
Hẹn khách dìu chân trả nghĩa nồng
Nỗi nhớ ngày đêm còn tủi dạ
Niềm thương sớm buổi vẫn ngơ lòng
Phong trần mấy nẻo đời phiêu bạt
Lỡ dở duyên thầm phận đếm đong.

Lương Tú

Bỏ dòng sông
( Ngũ độ thanh)

Lên thuyền sáo vội bỏ dòng sông
Nỡ xóa vần thơ thuở miệt đồng
Pháo nổ vang lừng ai lặng lẽ
Đàn ca tấp nập kẻ tươi nồng
Khi nàng hí hửng cười ra mặt
Có gã sầu bi phải quặn lòng
Biển hẹn chiều nay cuồng sóng vỗ
Canh trường trống điểm lệ buồn đong

Vancali 12.15.14

http://s21.postimg.org/q4vpkkdo7/Bo_dong_song.jpg

6. GIÃ BIỆT SÔNG.
(Ngũ độ thanh)

Một thuở giam cầm mãi đáy sông
Nhờ mưa cá lượn giữa xanh đồng
Tha hồ nghịch giỡn dòng mương mát
Thỏa mãn đùa vui hạt nắng nồng
Để lỡ xuân tình luôn ước mộng
Còn đâu trẻ phận cứ mơ lòng
Bây giờ viễn xứ đời ngang dọc
Gỡ bỏ bao ngày khó nhọc đong.

Lương Tú

Dĩ Vãng
( Ngũ độ thanh)

Mỗi bận trưa hè rủ tắm sông
Cùng nhau hái ổi chạy băng đồng
Hoài thương “ cái hĩm “ ân tình đậm
Mãi nhớ “ thằng cu “ kỷ niệm nồng
Bạn cũ còn chăng chờ mỏi mắt
Đò xưa đã vắng đợi nao lòng
Xa rồi tuổi ngọc thời niên thiếu
Nỗi khổ quê người ngấn lệ đong

Vancali 12.17.14

http://s7.postimg.org/l5pyro423/Di_dang.jpg

vancali96
18-12-2014, 10:36 AM
CÀ PHÊ THI HỮU
(Tặng Diễn đàn thi hữu)

Diễn đàn thi hữu rộn ràng ghê
Thơ phú lao xao khắp mọi bề
Câu chuyện tình duyên bình thoải mái
Mặt hồ cảnh sắc tả đê mê
Vừa mời các bạn giao lưu hát
Đã rủ đôi người tụ họp nghe
Quán nhỏ êm đềm bên suối mộng
Ra vào tấp nập nụ cười phê...
Hê hê

Hoàng Giao

Trang cảm tác

Trang nhà cảm tác nhộn vui ghê
Tả cảnh Yên Trung đẹp tứ bề
Nỗi khổ xe ôm nhìn thấy tội
Tâm tình quán cóc đọc rồi mê
Một bài khởi xướng buông lòng trải
Lắm bạn chan hòa chấp bút nghe
Cảm tạ Hoàng Giao bày ý lạ
Lại mời bánh ngọt với cà phê

Vancali 12.13.14

http://s10.postimg.org/vl3aukhfd/Trang_cam_tac.jpg


CỪ KHÔI!
( Họa bộ vận )
Diễn đàn lắm vị quả cừ ghê
Não bộ - chi trên kết một bề
Ý mới vừa khơi, tràn ngỡ bể
Tay thời đã thảo, múa nhìn mê!
Đường thi chấp bút dường quen lệ
Lục bát hòa câu tựa có nghề
Tứ thẳm lời sâu càng kính nể
Ai mà thưởng lãm thập phần phê!
HỒNG THOẠI 17.12.14

http://s12.postimg.org/conlr2k1p/toi_ghe.jpg

Nắng Xuân
18-12-2014, 01:42 PM
Gặp cố hương

Lên thuyền hạnh phúc sáo qua sông
Lỡ một vầng trăng chốn ruộng đồng
Lạ lẫm thành đô quên cảnh đẹp
Bơ vơ miệt thứ nhớ hương nồng
Xa miền đất bạc chàng nguôi lửa
Giáp mặt người thân ả chạnh lòng
Biết gã xe ôm tình thuở bé
Bùi ngùi ánh mắt lệ sầu đong

Vancali 12.11.14





7. CHẠNH LÒNG
(Nỗi buồn anh xe ôm)

Lặng lẽ xa thuyền bởi chán sông
Bườn xe cắc củm nhặt dăm đồng
Neo tình khấp khểnh ngờ đông lạnh
Bếp nghĩa thờ ơ tủi hạ nồng
Dấu ngỡ ngàng rung cành cạch não
Xua hầm hập nhóm rổn rang lòng
Vòng ôm thõng thượt đâu còn chắc
Thoảng nỗi âu sầu ngấn lệ đong.

Nắng Xuân
18.12.2014

Tran Xuan Sinh
18-12-2014, 07:31 PM
Bỏ dòng sông
( Ngũ độ thanh)

Lên thuyền sáo vội bỏ dòng sông
Nỡ xóa vần thơ thuở miệt đồng
Pháo nổ vang lừng ai lặng lẽ
Đàn ca tấp nập kẻ tươi nồng
Khi nàng hí hửng cười ra mặt
Có gã sầu bi phải quặn lòng
Biển hẹn chiều nay cuồng sóng vỗ
Canh trường trống điểm lệ buồn đong

Vancali 12.15.14

http://s21.postimg.org/q4vpkkdo7/Bo_dong_song.jpg


SÁO BỎ XA
(Ngũ độ thanh)

Sáo đã xa rồi bỏ lại sông
Còn đâu cỏ nội với hương đồng
Tìm nơi viễn xứ vui giàu đẹp
Nghĩ chốn phồn hoa thỏa mặn nồng
Dẫu tỏ tình yêu giành lợi ích
Mà trông hạnh phúc đổi tâm lòng
Âu là số phận đà phân rõ
Để một thân mình kiếm bữa đong.

TXS 18/12/2014

vancali96
19-12-2014, 08:47 AM
http://s21.postimg.org/q4vpkkdo7/Bo_dong_song.jpg


SÁO BỎ XA
(Ngũ độ thanh)

Sáo đã xa rồi bỏ lại sông
Còn đâu cỏ nội với hương đồng
Tìm nơi viễn xứ vui giàu đẹp
Nghĩ chốn phồn hoa thỏa mặn nồng
Dẫu tỏ tình yêu giành lợi ích
Mà trông hạnh phúc đổi tâm lòng
Âu là số phận đà phân rõ
Để một thân mình kiếm bữa đong.

TXS 18/12/2014

Tình phụ
( Ngũ độ thanh)

Thôi rồi sáo đã phụ tình sông
Bỏ lại vầng trăng lúa trĩu đồng
Quạnh quẽ quỳnh phai làm cỏ úa
Dìu hiu liễu rủ hết hương nồng
Niềm đau thệ cũ u sầu mắt
Nỗi khổ lời xưa quặn thắt lòng
Pháo nổ thuyền đi cùng võng lọng
Cho người đẫm lệ nhớ hoài đong

Vancali 12.18.14

http://s4.postimg.org/grg9g3i19/Tinh_phu.jpg

vancali96
20-12-2014, 08:48 AM
THƠ
(Thủ nhất thanh)

Thơ đà vỗ cánh trải ngàn phương
Thơ đã vờn bay mọi nẻo đường
Thơ mở đôi vần so ánh nguyệt
Thơ hòa mấy vận tỏa vầng dương
Thơ hồng vạn thuở - tình say đắm
Thơ rạng muôn đời - nghĩa vấn vương
Thơ điểm xuân mùa trao lộc thắm
Thơ mừng Tổ Quốc đẹp ngời gương.

Manh kỷ
19/12/2014

VÀ THƠ

Thơ gợi xuân tình khắp mọi phương
Thơ đem nắng ấm rải tràn đường
Thơ hòa với bạn khi đầy gió
Thơ gửi cùng người lúc vợi dương
Thơ nhẹ nhàng bay lời vẫn muốn
Thơ đằm thắm quyện ý còn vương
Thơ vào hội mới lòng tươi trẻ
Thơ đẹp nhân đời tỏa sáng gương.

Lương Tú

http://s22.postimg.org/k43wcf3qp/Tinh_2222.jpg

vancali96
20-12-2014, 12:11 PM
Còn năm hôn nửa là đến lễ Giáng Sinh rùi , kình chúc quí huynh tỷ ngày Giáng Sinh An Lành -Hạnh Phúc .

Chúc Lễ

Giáng Sinh mến chúc bạn đôi lời
Nếp sống ấm êm thỏa mãn đời
Chúa đến an lành cho mọi chốn
Đông này hạnh phúc đượm muôn nơi
Việt Nam bằng hữu tưng bừng bút
Thi Hữu đường thơ rạng rỡ trời
Xướng họa đùa vui ngày trẩy hội
Thâm tình giữ chặt chớ làm rơi

Vancali 1.19.14

http://s16.postimg.org/kcm4opm2t/Chuc_le_vnth.jpg

Lương Tú
20-12-2014, 12:47 PM
THƠ
(Thủ nhất thanh)

Thơ đà vỗ cánh trải ngàn phương
Thơ đã vờn bay mọi nẻo đường
Thơ mở đôi vần so ánh nguyệt
Thơ hòa mấy vận tỏa vầng dương
Thơ hồng vạn thuở - tình say đắm
Thơ rạng muôn đời - nghĩa vấn vương
Thơ điểm xuân mùa trao lộc thắm
Thơ mừng Tổ Quốc đẹp ngời gương.

Manh kỷ
19/12/2014

VÀ THƠ

Thơ gợi xuân tình khắp mọi phương
Thơ đem nắng ấm rải tràn đường
Thơ hòa với bạn khi đầy gió
Thơ gửi cùng người lúc vợi dương
Thơ nhẹ nhàng bay lời vẫn muốn
Thơ đằm thắm quyện ý còn vương
Thơ vào hội mới lòng tươi trẻ
Thơ đẹp nhân đời tỏa sáng gương.

Lương Tú

http://s22.postimg.org/k43wcf3qp/Tinh_2222.jpg


VÀ THI

Thi ngát dòng đời tỏa vạn phương
Thi mang phấn khởi ngọt ngào đường
Thi hòa tiếng nhạc tưng bừng phố
Thi lẫn câu hò rạng rỡ dương
Thi đượm lòng nhân cho nghĩa thấu
Thi nồng dạ khách để tình vương
Thi còn nhắn nhủ bao điều đẹp
Thi nhớ thương người lặng trước gương.

Lương Tú

suphagioi
26-12-2014, 10:49 PM
VÔ ĐỀ

thêm giọt mưa thu nõn chồi dâu
cành xanh thêm nhẹ cánh chim sâu
nguyện chúa để lòng tràn vạn ái
trải đời cho mắt rạng muôn màu
đường dài buổi tới oằn gánh nợ
sông lớn ngày mai đẹp dáng cầu
có ai cùng bước về bến nhỉ
rẽ chợ trời ta bán chút sầu

spg


ghé nhà chơi chút nhé mụi

vancali96
26-12-2014, 11:55 PM
Cảm ơn Spg ghé thăm cho xem bài thơ hay, bánh ít đi bánh quy lại nè , chúc spg sang năm luôn vui mạnh yêu đời .

Lão dê

Sang năm quẻ bói nói xuân về
Nếu có ra đường tránh lão dê
Đến chỗ đồng quê đừng bước cận
Ra nơi phố thị chớ vai kề
Vì đàn lãng tử tim hay thuận
Bởi khách đa tình dạ dễ mê
Cuộc sống độc thân đời thoải mái
Đèn khuya chén rượu với trăng thề

Vancali 12.26.14


http://s8.postimg.org/44jggikud/Lao_de_2222.jpg

Gió Bụi
28-12-2014, 03:06 AM
Cảm ơn Spg ghé thăm cho xem bài thơ hay, bánh ít đi bánh quy lại nè , chúc spg sang năm luôn vui mạnh yêu đời .

Lão dê

Sang năm quẻ bói nói xuân về
Nếu có ra đường tránh lão dê
Đến chỗ đồng quê đừng bước cận
Ra nơi phố thị chớ vai kề
Vì đàn lãng tử tim hay thuận
Bởi khách đa tình dạ dễ mê
Cuộc sống độc thân đời thoải mái
Đèn khuya chén rượu với trăng thề

Vancali 12.26.14


http://s8.postimg.org/44jggikud/Lao_de_2222.jpg


http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/giade_zps1d6b0c8a.jpg
DÊ ĐÃ VỀ

Bướm lượn trời xanh én đã về
Tươi cười tiễn ngựa lão già dê
Ngoài hiên đỏ pháo tưng bừng nổ
Trước cửa vàng mai rực rỡ kề
Vẹn vẽ tình thâm lời chúc thọ
Nồng nàn nghĩa cử dạ say mê
Mừng Xuân rộn rã gom tài lộc
Hạnh phúc hồng môi trọn ước thề

Gió Bụi

vancali96
28-12-2014, 09:18 AM
http://s8.postimg.org/44jggikud/Lao_de_2222.jpg

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/giade_zps1d6b0c8a.jpg

DÊ ĐÃ VỀ

Bướm lượn trời xanh én đã về
Tươi cười tiễn ngựa lão già dê
Ngoài hiên đỏ pháo tưng bừng nổ
Trước cửa vàng mai rực rỡ kề
Vẹn vẽ tình thâm lời chúc thọ
Nồng nàn nghĩa cử dạ say mê
Mừng Xuân rộn rã gom tài lộc
Hạnh phúc hồng môi trọn ước thề

Gió Bụi

Thả dê

Chớ nghe tiếng dụ chớ theo về
Về chổ đồng lầy lão thả dê
Dê mãi coi chừng qua chuyện bế
Bế hoài sẽ đến lúc môi kề
Kề tai thủ thỉ cho lòng mến
Mến giọng thì thầm khiến dạ mê
Mê quá nên thường hay trúng kế
Kế sâu thổ địa cứ đem thề

Vancali 12.27.14

http://s2.postimg.org/5bw3xtxzt/Tha_de_2222.jpg

vancali96
28-12-2014, 11:25 AM
VÔ ĐỀ

thêm giọt mưa thu nõn chồi dâu
cành xanh thêm nhẹ cánh chim sâu
nguyện chúa để lòng tràn vạn ái
trải đời cho mắt rạng muôn màu
đường dài buổi tới oằn gánh nợ
sông lớn ngày mai đẹp dáng cầu
có ai cùng bước về bến nhỉ
rẽ chợ trời ta bán chút sầu
spg

http://s27.postimg.org/bls0k8o4j/Noi_long_2222.jpg

Gió Bụi
29-12-2014, 12:41 AM
http://s8.postimg.org/44jggikud/Lao_de_2222.jpg

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/giade_zps1d6b0c8a.jpg

DÊ ĐÃ VỀ

Bướm lượn trời xanh én đã về
Tươi cười tiễn ngựa lão già dê
Ngoài hiên đỏ pháo tưng bừng nổ
Trước cửa vàng mai rực rỡ kề
Vẹn vẽ tình thâm lời chúc thọ
Nồng nàn nghĩa cử dạ say mê
Mừng Xuân rộn rã gom tài lộc
Hạnh phúc hồng môi trọn ước thề

Gió Bụi

Thả dê

Chớ nghe tiếng dụ chớ theo về
Về chổ đồng lầy lão thả dê
Dê mãi coi chừng qua chuyện bế
Bế hoài sẽ đến lúc môi kề
Kề tai thủ thỉ cho lòng mến
Mến giọng thì thầm khiến dạ mê
Mê quá nên thường hay trúng kế
Kế sâu thổ địa cứ đem thề

Vancali 12.27.14

http://s2.postimg.org/5bw3xtxzt/Tha_de_2222.jpg



CHUYỆN DÊ

Dường ai mới gọi bảo mau về
Về gặp sum vầy gẫu chuyện dê
Dê đảo dăm vòng chờ chực bế
Bế cân mấy lượt thỏa thuê kề
Kề môi thắm đượm tình thương mến
Mến dáng yêu kiều nghĩa cảm mê
Mê mải nên đành suy nghĩ kế
Kế bên dệt nối lại câu thề

Gió Bụi

vancali96
29-12-2014, 10:37 AM
http://triviet24h.vn/upload/images/ban-doc/xuong-hoa/Vinh%20COC.jpg


CÓC TÍA


Cóc Tía to gan cóc sợ trời
Chơi nhiều ăn thật lại làm chơi
Hang dài cứ ngỡ là hang tịt
Giếng cạn không ngờ bởi giếng khơi
Tài mọn luôn khoe tài đớp muỗi
Phận hèn nào biết phận vương đuôi
Không răng, không lợi,không danh lợi
Hơn kém thì buông,mặc thế thời
Khắc Hiền 29/12/2014

Cậu ông trời

Trần gian nổi tiếng cậu ông trời
Quanh quẩn trên đồng mỗi việc chơi
Hả họng mưa cuồng vang khắp chốn
Kết đàn sấm dữ vọng ngàn khơi
Trừ sâu gắng sức loài dài lưỡi
Bắt muỗi đa tài giống cụt đuôi
Trốn tận hang sâu nhiều ẩm ướt
Sát nhân diệt chuột đã bao thời

Vancali 12.28.14

http://s1.postimg.org/xjfszsr73/Cau_ong_troi.jpg

suphagioi
31-12-2014, 12:52 AM
CHUYỆN CŨ

biển sâu uổng phí một thân già
thần rùa sao khéo miệng kêu ca
vận nước khó qua cơn khói lửa
tình đời đổ lại cuộc thông gia
thắng bại đổi thay vài giờ khắc
hơn thua giành giật mảnh sơn hà
nghiệp lớn chông chênh đầm nước thụt
than oán ngàn năm tiếng gáy gà

spg

vancali96
31-12-2014, 12:19 PM
http://s29.postimg.org/nsr5o424n/Chuc_xuan.jpg

Tran Xuan Sinh
01-01-2015, 04:29 PM
http://s29.postimg.org/nsr5o424n/Chuc_xuan.jpg


CHÚC TẾT

NĂM Ngọ công thành lối mở khơi
MÙI hương tỏa khắp sắc còn tươi
HẠNH nhân đức trải đầy thơm ngát
PHÚC thọ lộc ươm tỏ sáng ngời
ĐƠM nụ hẳn rồi xanh vạn nẻo
VÀO Xuân ắt sẽ trọn muôn lời
NGÕ nhà thi hữu bài thơ đẹp
TẾT VỊ MAI ĐÀO GỬI ĐẾN NƠI.

TXS 01/01/2015

http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Chuc-tet-At-Mui_zps3755d8f3.jpg

vancali96
01-01-2015, 10:00 PM
I Love You

Iu chi để chịu cảnh ơ hờ
Lạc phím cung đàn mặc bến mơ
Ong đến vườn hoa hương tỏa đợi
Ve đi cánh phượng mắt mong chờ
Eo sèo dưới suối tươi màu sắc
Yên ổn bên người đẹp áng thơ
O bế câu thề xin vẹn nghĩa
U mê"thét xịt" nhớ vô bờ

Vancali 96

http://s30.postimg.org/trdz3n3vl/I_Love_You_3333.jpg

vancali96
01-01-2015, 11:03 PM
Chúc Tết 2015

Chúc mừng năm mới mọi người đây
Vạn sự bình an đón Tết này
Gíap Ngọ mang đi bao vận rũi
Ất Mùi đem đến lắm điều may
Tình yêu chất ngất làm tim chật
Tiền bạc thênh thang khiến tủ đầy
Cuộc sống êm đềm câu phối ngẫu
Tiếng cười rộn rã suốt năm nay

Vancali Jan.01.2015

http://s2.postimg.org/b4oh2ow3d/Chuc_tet_2915.jpg

phamanhoa
02-01-2015, 02:59 AM
Chúc Tết 2015

Chúc mừng năm mới mọi người đây
Vạn sự bình an đón Tết này
Gíap Ngọ mang đi bao vận rũi
Ất Mùi đem đến lắm điều may
Tình yêu chất ngất làm tim chật
Tiền bạc thênh thang khiến tủ đầy
Cuộc sống êm đềm câu phối ngẫu
Tiếng cười rộn rã suốt năm nay

Vancali Jan.01.2015

http://s2.postimg.org/b4oh2ow3d/Chuc_tet_2915.jpg

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Xuân mới vừa dong bước đến đây,
Mong cho hạnh phúc ngợp nơi này.
Năm qua xóa hết bao điều rủi,
Tết đến mang đầy những chuyện may.
Chén rượu ân tình xin mãi thắm,
Câu thơ nghĩa khí nguyện luôn đầy.
Mặc cho sâu bọ luôn càn quấy,
Ta mãi là ta xưa tới nay.

phamanhoa

vancali96
02-01-2015, 05:48 AM
http://s2.postimg.org/b4oh2ow3d/Chuc_tet_2915.jpg

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Xuân mới vừa dong bước đến đây,
Mong cho hạnh phúc ngợp nơi này.
Năm qua xóa hết bao điều rủi,
Tết đến mang đầy những chuyện may.
Chén rượu ân tình xin mãi thắm,
Câu thơ nghĩa khí nguyện luôn đầy.
Mặc cho sâu bọ luôn càn quấy,
Ta mãi là ta xưa tới nay.

phamanhoa

http://s30.postimg.org/ll77ecpy9/Chiem_bao.jpg

Tran Xuan Sinh
02-01-2015, 04:45 PM
CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Xuân mới vừa dong bước đến đây,
Mong cho hạnh phúc ngợp nơi này.
Năm qua xóa hết bao điều rủi,
Tết đến mang đầy những chuyện may.
Chén rượu ân tình xin mãi thắm,
Câu thơ nghĩa khí nguyện luôn đầy.
Mặc cho sâu bọ luôn càn quấy,
Ta mãi là ta xưa tới nay.

phamanhoa

http://s30.postimg.org/ll77ecpy9/Chiem_bao.jpg


NHỚ BẠN

Bác Phạm lâu rồi trở lại đây
Âu là nhớ bạn đón Xuân này
Mang quà hãy nói lời thanh bạch
Nhận quả đừng cười chuyện rủi may
Giáp Ngọ nhiều anh say nếm đủ
Ất Mùi lắm chị mới đong đầy
Vui mừng biết mấy tình thi hữu
Lỡ hẹn ta tìm bấy đến nay.

TXS 02/01/2015

vancali96
03-01-2015, 10:19 PM
http://s12.postimg.org/wao8x2ql9/Cho_xuan.jpg

Gió Bụi
07-01-2015, 07:39 AM
http://s2.postimg.org/b4oh2ow3d/Chuc_tet_2915.jpg


Chúc Tết 2015

Chúc mừng năm mới mọi người đây
Vạn sự bình an đón Tết này
Gíap Ngọ mang đi bao vận rũi
Ất Mùi đem đến lắm điều may
Tình yêu chất ngất làm tim chật
Tiền bạc thênh thang khiến tủ đầy
Cuộc sống êm đềm câu phối ngẫu
Tiếng cười rộn rã suốt năm nay

Vancali
Jan.01.2015


http://3.bp.blogspot.com/-a_GkI5uTHcE/VKri23USk_I/AAAAAAAABAw/zhty8f9lCCk/s1600/CHUCXUANATMUI.jpg

CHÚC XUÂN ẤT MÙI - 2015

Xuân về trẩy hội chúc mừng đây
Phước, thọ trường niên vĩnh cửu này
Tiễn Ngọ qua làng xua tiếng rủi
Nghinh Mùi tới cổng giữ lời may
Tài vô hớn hở mâm quà chật
Lộc đến rình rang đĩa quả đầy
Bạn hữu, gia đình vui thỏa ý
Huy hoàng đĩnh đạc Tết ngày nay

UYỂN NHI
3.1.2015


http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/chucxuan40_zps0b0f0e0d.jpg
CHÚC XUÂN

Dê vàng hớn hở chực về đây
Rực rỡ nàng Xuân ở chốn này
Tống tiễn lên đường bao chuyện rủi
Trông chờ gõ cửa vạn lần may
Đào mai pháo nổ vui nhà chật
Phúc lộc tài rơi phủ ngõ đầy
Rượu đỏ dâng mời thơm nghĩa quý
An nhàn hưởng đức thọ từ nay.

Gió Bụi

vancali96
08-01-2015, 11:31 AM
Đò ngang

Mây chiều nắng nhạt bóng đò ngang
Trôi nổi lục bình lúc hợp tan
Cảnh cũ ong đi buồn nhụy úa
Vườn xưa bướm vắng để hương tàn
Ta còn ở lại vui bằng hữu
Bạn nỡ lìa xa bỏ diễn đàn
Xướng họa nhiều năm tình gắn bó
Đèn khuya gác vắng lệ dâng tràn

Vancali 1.7.14

Gió Bụi
20-01-2015, 07:41 AM
Rắn

Rắn đầu trắng thấy sợ nào mê
Rắn lục xanh màu đẹp lại ghê
Rắn mái gầm vừa nom trẻ ré
Rắn bông súng bị cắn thầy chê
Rắn giun ngộ nghĩnh xin đừng bế
Rắn nước hiền khô chớ lấy về
Rắn hổ ngựa từ xa vội né
Rắn san hô vằn vện như hề

Vancali 1.17.14

http://s2.postimg.org/ek3yp8x8p/Ran.jpg

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/de8mon_zpsf09d521d.png
DÊ 8 MÓN

Dê xào thập cẩm khối người mê
Dê tiết đỏ lòm cũng hỏng ghê
Dê lẩu thơm lừng cay miệng ré
Dê hầm nóng hổi rát lòng chê
Dê nầm ớt sả chồng bưng bế
Dê tái gừng chanh vợ quẩy về
Dê né chiên giòn ngon đáo để
Dê lăn vĩ nướng đãi ê hề.

Gió Bụi

phamanhoa
02-02-2015, 05:58 AM
Đò ngang

Mây chiều nắng nhạt bóng đò ngang
Trôi nổi lục bình lúc hợp tan
Cảnh cũ ong đi buồn nhụy úa
Vườn xưa bướm vắng để hương tàn
Ta còn ở lại vui bằng hữu
Bạn nỡ lìa xa bỏ diễn đàn
Xướng họa nhiều năm tình gắn bó
Đèn khuya gác vắng lệ dâng tràn.

Vancali 1.7.14


TÌNH TAN


Van cà hí hửng bước sang ngang,
Bỏ lại lềnh khênh kẻ mộng tan.
Vạn gả làm thơ thương lá úa,
Ngàn anh viết nhạc khóc hoa tàn.
Giếng khơi nhảy xuống thây chồng đống,
Thòng lọng treo lên xác xếp đàn.
Có kẻ gom thơ về đốt sạch,
Rượu suông nốc cạn triệu ly tràn.

phamanhoa

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
04-02-2015, 08:32 AM
SẠCH LÒNG


Bác Phạm lâu rồi hổng gặp nhau
Hàn huyên mấy xị để tiêu sầu
Nàng thơ núp kĩ e cùn chấu
Lũ nhạc lìa xa hóa nặng đầu
Ngắn ngủi xuân đời đừng mặt cáu
Ê chề cuộc sống chớ hồn đau
Nguyên tiêu thỉnh cụ làm nồi lẩu
Trút sạch lòng vào, chả chết đâu!

HỒNG THOẠI 31.01.15


CHÁO LÒNG


Ới hỡi, quan Hồng, lại rủ nhau
Mà quên Đức mỗ dạ đang sầu
Cơ hồ trọng đãi mời xơi lẩu
Có lẽ nhờn khinh định ngoảnh đầu
Vắng mặt xem chừng thôi khỏi nẫu
Xa tình chắc mẫm chả thèm đau
Người xa cũng hẹn bao giờ nấu
Chỗ đợi kêu vời hổng thấy đâu!


KIỀN ĐỨC - 04/02/15

vancali96
12-02-2015, 11:56 AM
TIỄN ÔNG TÁO

Hai ba tháng chạp Táo về trời ,
Nghi ngút nhang đèn tỏa mọi nơi .
Áo mão - hương hoa người đón đợi
Kim ngư - vàng bạc kẻ mong rời
Hai chồng chả ngại tình vương vấn
Một vợ khôn màng mộng lả lơi .
Khăn gói chỉnh tề về thượng giới
Lên tâu ngọc đế chuyện trên đời .

Vancali 2.11.15

phamanhoa
12-02-2015, 07:44 PM
TIỄN ÔNG TÁO

Hai ba tháng chạp Táo về trời ,
Nghi ngút nhang đèn tỏa mọi nơi .
Áo mão - hương hoa người đón đợi
Kim ngư - vàng bạc kẻ mong rời
Hai chồng chả ngại tình vương vấn
Một vợ khôn màng mộng lả lơi .
Khăn gói chỉnh tề về thượng giới
Lên tâu ngọc đế chuyện trên đời .

Vancali 2.11.15


TÌM NHAU


Tìm từ cuối đất tận cùng trời,
Vượt núi băng rừng đến khắp nơi.
Rã rượi chân tay nghe khổ đợi,
Rạc rài thân xác thấm đau rời.
Van cà hí hửng ôm tình mới,
Phạm mỗ âu sầu đếm nghĩa lơi.
Muốn hóa Táo công mua cá cởi,
Về miền thượng giới, lánh xa đời.

phamanhoa

vancali96
13-02-2015, 08:31 AM
TIỄN ÔNG TÁO

Hai ba tháng chạp Táo về trời ,
Nghi ngút nhang đèn tỏa mọi nơi .
Áo mão - hương hoa người đón đợi
Kim ngư - vàng bạc kẻ mong rời
Hai chồng chả ngại tình vương vấn
Một vợ khôn màng mộng lả lơi .
Khăn gói chỉnh tề về thượng giới
Lên tâu ngọc đế chuyện trên đời .

Vancali 2.11.15

Cám ơn huynh Hoa6n5 Thoại sửa sai



TÌM NHAU


Tìm từ cuối đất tận cùng trời,
Vượt núi băng rừng đến khắp nơi.
Rã rượi chân tay nghe khổ đợi,
Rạc rài thân xác thấm đau rời.
Van cà hí hửng ôm tình mới,
Phạm mỗ âu sầu đếm nghĩa lơi.
Muốn hóa Táo công mua cá cởi,
Về miền thượng giới, lánh xa đời.

phamanhoa

http://s1.postimg.org/l3ah3588f/Tau_troi.jpg

vancali96
13-02-2015, 09:27 AM
Xuân về

Cánh én vờn bay khắp ruộng đồng
Xuân về xóa lạnh của ngày đông
Đài hoa khẽ nở khoe hương thắm
Hạt nắng hòa tan điểm má hồng
Mắt dõi hình con mê mãi khuất
Đêm tàn bóng mẹ mỏi mòn trông
Trần gian rộn rã vui ngày mới
Gõ cửa tình yêu chén rượu nồng

Vancali 2.12.15

http://s3.postimg.org/v3kxcu0s3/Xuan_ve.jpg

vancali96
14-02-2015, 09:12 AM
http://s14.postimg.org/jx0903dpd/Mung_xuan.jpg

phamanhoa
15-02-2015, 12:09 PM
Xuân về

Cánh én vờn bay khắp ruộng đồng
Xuân về xóa lạnh của ngày đông
Đài hoa khẽ nở khoe hương thắm
Hạt nắng hòa tan điểm má hồng
Mắt dõi hình con mê mãi khuất
Đêm tàn bóng mẹ mỏi mòn trông
Trần gian rộn rã vui ngày mới
Gõ cửa tình yêu chén rượu nồng

Vancali 2.12.15

http://s3.postimg.org/v3kxcu0s3/Xuan_ve.jpg


XUÂN VIỆT


Chim Lạc bay quanh mặt trống đồng,
Gọi đàn ríu rít khắp trời đông.
Nuôi dân: sẵn đó bờ vai rộng,
Giữ nước: còn đây giọt máu hồng.
Phù Đổng vươn mình sông núi động,
Vọng Phu hóa đá nghĩa tình trông.
Lời thiêng nguồn cội hoài bay lộng,
Giọt máu Tiên Long mãi ấm nồng.

phamanhoa

vancali96
15-02-2015, 12:21 PM
Xuân về

Cánh én vờn bay khắp ruộng đồng
Xuân về xóa lạnh của ngày đông
Đài hoa khẽ nở khoe hương thắm
Hạt nắng hòa tan điểm má hồng
Mắt dõi hình con mê mãi khuất
Đêm tàn bóng mẹ mỏi mòn trông
Trần gian rộn rã vui ngày mới
Gõ cửa tình yêu chén rượu nồng

Vancali 2.12.15

http://s3.postimg.org/v3kxcu0s3/Xuan_ve.jpg

XUÂN VIỆT


Chim Lạc bay quanh mặt trống đồng,
Gọi đàn ríu rít khắp trời đông.
Nuôi dân: sẵn đó bờ vai rộng,
Giữ nước: còn đây giọt máu hồng.
Phù Đổng vươn mình sông núi động,
Vọng Phu hóa đá nghĩa tình trông.
Lời thiêng nguồn cội hoài bay lộng,
Giọt máu Tiên Long mãi ấm nồng.

phamanhoa


Ấm nồng

Vắng tiếng chuông ngân tỏa khắp đồng
Qua rồi giá lạnh của mùa đông
Mừng xuân thiếu nữ mơ dù lọng
Đón Tết đài hoa ước nắng hồng
Bọn trẻ bồi hồi duyên thắm mộng
Mẹ già khắc khoải mắt mờ trông
Ất Mùi năm mới tràn hy vọng
Cõi thế bình an với quạt nồng

Vancali 2.14.15

vancali96
17-02-2015, 09:16 AM
http://s15.postimg.org/gjv4uby4b/Tet_At_mui.jpg

vancali96
21-02-2015, 04:36 AM
Chúc Tết 2015

Van Cà chúc bạn hết năm Dê
Phúc lộc công danh vẹn mọi bề
Tình đến đầy tim giương mắt sáng
Tiền vào nặng túi rủ người mê
Quanh năm vận tốt lu bù hái
Suốt tháng duyên may lũ lượt về
Vạn sự bình an vui pháo Tết
Ât Mùi hạnh phúc thỏa lòng phê

Vancali 2.20.15

http://s16.postimg.org/43ya1u5ud/Chuc_tet_2015.jpg

phamanhoa
21-02-2015, 06:25 AM
Chúc Tết 2015

Van Cà chúc bạn hết năm Dê
Phúc lộc công danh vẹn mọi bề
Tình đến đầy tim giương mắt sáng
Tiền vào nặng túi rủ người mê
Quanh năm vận tốt lu bù hái
Suốt tháng duyên may lũ lượt về
Vạn sự bình an vui pháo Tết
Ât Mùi hạnh phúc thỏa lòng phê

Vancali 2.20.15

http://s16.postimg.org/43ya1u5ud/Chuc_tet_2015.jpg


CHÚC TẾT VAN CÀ


Chúc bạn Van cà đón tết dê,
Duyên may, phúc thịnh vẹn muôn bề.
Tóc hoài xanh mượt trăm người đắm,
Má mãi hồng tươi vạn kẻ mê.
Chật túi tiền ngàn chén chúc đến,
Đầy tay bạc khối rủ rê về.
Quay lưng, quân tử bao ngài lết,
Ngoảnh mặt, hiền nhân lắm vị phê.

phamanhoa

vancali96
21-02-2015, 09:08 AM
http://s16.postimg.org/43ya1u5ud/Chuc_tet_2015.jpg

CHÚC TẾT VAN CÀ


Chúc bạn Van cà đón tết dê,
Duyên may, phúc thịnh vẹn muôn bề.
Tóc hoài xanh mượt trăm người đắm,
Má mãi hồng tươi vạn kẻ mê.
Chật túi tiền ngàn chen chúc đến,
Đầy tay bạc khối rủ rê về.
Quay lưng, quân tử bao ngài lết,
Ngoảnh mặt, hiền nhân lắm vị phê.

phamanhoa


http://s12.postimg.org/qdtxg2b19/Chuc_tet_huynh_Hoa.jpg

phamanhoa
22-02-2015, 07:50 AM
http://s16.postimg.org/43ya1u5ud/Chuc_tet_2015.jpg

CHÚC TẾT VAN CÀ


Chúc bạn Van cà đón tết dê,
Duyên may, phúc thịnh vẹn muôn bề.
Tóc hoài xanh mượt trăm người đắm,
Má mãi hồng tươi vạn kẻ mê.
Chật túi tiền ngàn chen chúc đến,
Đầy tay bạc khối rủ rê về.
Quay lưng, quân tử bao ngài lết,
Ngoảnh mặt, hiền nhân lắm vị phê.

phamanhoa


http://s12.postimg.org/qdtxg2b19/Chuc_tet_huynh_Hoa.jpg



LỜI DẶN ĐÂU NĂM


Năm mới xuất hành nếu gặp dê,
Van Cà nên cẩn trọng muôn bề.
Đại gia xáp tới đừng cho bế,
Thiếu chủ nhào vô chớ để mê.
Lỡ bước rồi nguyên đời đổ bể,
Sa chân sẽ tuyệt lối đi về,
Gánh đường rao mãi mà duyên ế,
Vái gặp Hòa tui, sẽ ép phê.

phamanhoa

Tran Xuan Sinh
22-02-2015, 12:11 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/O-Sinh-701_zpstrqx4c4h.jpg

TUỔI BẢY MƯƠI
(Tung hoành trục khoán)

TUỔI chẵn bảy mươi được thế nầy
ĐANG còn khỏe mạnh phúc là đây
THỎA tình bạn hữu luôn thân ái
NGUYỆN việc gia đình mãi thẳng ngay
VUI bởi cầu mong đường chẳng trật
MỪNG do hoài bão lối không trầy
TRỌN câu chúc tụng đầu năm mới
XUÂN VẪN MỘNG MƠ HOAN HỶ ĐẦY.

TXS 22.02.2015

phamanhoa
22-02-2015, 07:30 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/O-Sinh-702_zpsvgqrihcd.jpg

http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/O-Sinh-701_zpstrqx4c4h.jpg

TUỔI BẢY MƯƠI
(Tung hoành trục khoán)

TUỔI chẵn bảy mươi được thế nầy
ĐANG còn khỏe mạnh phúc là đây
THỎA tình bạn hữu luôn thân ái
NGUYỆN việc gia đình mãi thẳng ngay
VUI bởi cầu mong đường chẳng trật
MỪNG do hoài bảo lối không trầy
TRỌN câu chúc tụng đầu năm mới
XUÂN VẪN MỘNG MƠ HOAN HỶ ĐẦY.

TXS 22.02.2015



MỪNG THỌ BẢY MƯƠI



TUỔI cổ lai hy dịp tết này,
ĐANG khi hoa nở rợp trời đây.
THỎA tình sông núi trăm năm vẹn,
NGUYỆN nghĩa quân dân một lối ngay.
VUI lúc súng bom lòng khó chuyển,
MỪNG khi no đói dạ khôn trầy.
TRỌN dâng sức trẻ cho nòi giống,
XUÂN MÃI TRÒN MANG PHÚC LẠC ĐẦY.

phamanhoa

vancali96
22-02-2015, 11:50 PM
http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/O-Sinh-701_zpstrqx4c4h.jpg

TUỔI BẢY MƯƠI
(Tung hoành trục khoán)

TUỔI chẵn bảy mươi được thế nầy
ĐANG còn khỏe mạnh phúc là đây
THỎA tình bạn hữu luôn thân ái
NGUYỆN việc gia đình mãi thẳng ngay
VUI bởi cầu mong đường chẳng trật
MỪNG do hoài bảo lối không trầy
TRỌN câu chúc tụng đầu năm mới
XUÂN VẪN MỘNG MƠ HOAN HỶ ĐẦY.

TXS 22.02.2015

Mừng thọ thầy Sinh cô Mười

(Tung hoành trục khoán)

CHÚC lên tuổi lão đẹp đôi nầy
MỪNG Bác khang bình hạnh phúc đây
ANH vẫn năng bồi gia đạo thiện
CHỊ còn mãi đắp nghĩa tình ngay
MƯỜI hai vận giáp qua năm lượt
SINH bảy mươi niên vượt tiết trầy
THẤT nghiệp hưu nhàn ,hàm tiến sỹ
THẬP SONG HỶ THỌ NÉT XUÂN ĐẦY




MỪNG THỌ BẢY MƯƠI



TUỔI cổ lai hy dịp tết này,
ĐANG khi hoa nở rợp trời đây.
THỎA tình sông núi trăm năm vẹn,
NGUYỆN nghĩa quân dân một lối ngay.
VUI lúc súng bom lòng khó chuyển,
MỪNG khi no đói dạ khôn trầy.
TRỌN dâng sức trẻ cho nòi giống,
XUÂN MÃI TRÒN MANG PHÚC LẠC ĐẦY.

phamanhoa

Mừng thọ
(Tunh hoanh TK)

Thất ngôn dệt chữ thỏa lòng nầy
Thập kỷ trường tồn ước mộng đây
Nhị thức đề huề thân nỏ động
Tùng hương bát ngát dạ hoài ngay
Tâm thành dựng nước lời luôn tỏ
Sở đắc tề gia nếp khó trầy
Dục bất luận bàn thầy toán học
Xuân Sinh phước lộc thọ cao đầy

Vancali 96

http://s21.postimg.org/dhzc4ya1j/Mung_tho_Xuan_Sinh.jpg

vancali96
23-02-2015, 10:05 AM
Ất Mùi ngày mùng hai Tết đại lộ Bolsa ở nam California đổi thành đại lộ Sài gòn .

http://s22.postimg.org/udv5fkwwh/Ten_duong_Sai_gon.jpg

Tên đường Sài Gòn

Ca li Mỹ Quốc đổi tên đường
Viễn xứ vui mừng dạ vấn vương
Giáp Ngọ tên xưa nồng dáng vẻ
Ất Mùi chữ mới đậm mùi hương
Vinh quang tộc Việt nơi trần thế
Rạng rỡ nòi Nam chốn mộng thường
Hạ bảng Bô sa trên đại lộ
Sài gòn thế chổ vẹn tình thương

Vancali 2.22.15

Tran Xuan Sinh
25-02-2015, 09:16 AM
Tên đường Sài Gòn

Ca li Mỹ Quốc đổi tên đường
Viễn xứ vui mừng dạ vấn vương
Giáp Ngọ tên xưa nồng dáng vẻ
Ất Mùi chữ mới đậm mùi hương
Vinh quang tộc Việt nơi trần thế
Rạng rỡ nòi Nam chốn mộng thường
Hạ bảng Bô sa trên đại lộ
Sài gòn thế chổ vẹn tình thương

Vancali 2.22.15


TRỌN NHỚ THƯƠNG

Bạn ở từ xa mấy dặm đường
Mà tình đất mẹ vẫn còn vương
Xuân về hội ngộ mừng quê xứ
Tết đến sum vầy vọng cố hương
Nước Mỹ tô nền xây hạnh phúc
Người Nam hiểu lẽ sống vô thường
Bô sa đại lộ chào tên mới
Gắn biển Sài Gòn trọn nhớ thương./.

TXS 25/02/2015

vancali96
26-02-2015, 09:09 AM
Ất Mùi ngày mùng hai Tết đại lộ Bolsa ở nam California đổi thành đại lộ Sài gòn .

Tên đường Sài Gòn

Ca li Mỹ Quốc đổi tên đường
Viễn xứ vui mừng dạ vấn vương
Giáp Ngọ tên xưa nồng dáng vẻ
Ất Mùi chữ mới đậm mùi hương
Vinh quang tộc Việt nơi trần thế
Rạng rỡ nòi Nam chốn mộng thường
Hạ bảng Bô sa trên đại lộ
Sài gòn thế chỗ vẹn tình thương

Vancali 2.22.15


TRỌN NHỚ THƯƠNG

Bạn ở từ xa mấy dặm đường
Mà tình đất mẹ vẫn còn vương
Xuân về hội ngộ mừng quê xứ
Tết đến sum vầy vọng cố hương
Nước Mỹ tô nền xây hạnh phúc
Người Nam hiểu lẽ sống vô thường
Bô sa đại lộ chào tên mới
Gắn biển Sài Gòn trọn nhớ thương./.

TXS 25/02/2015

Sài Gòn Dấu Yêu

Phố Việt Bô sa đổi bảng đường
Sài Gòn thế chỗ dạ hoài vương
Thành đô dạo ấy vang lừng tiếng
Hòn ngọc một thời tỏa ngát hương
Quyết chí dù Tây hùng mấy ngại
Bền gan dẫu Bắc dữ coi thường
Năm châu Hồng Lạc luôn ngời sáng
Đạo lý công bằng bạn hữu thương

Vancali 2.25.15

Cám ơn huynh Thoại sửa sai

http://s23.postimg.org/b3w4tq3ij/Sai_gon_dau_yeu_2222.jpg

vancali96
01-03-2015, 10:06 PM
Thử mùi

Rượu đến ngày xuân muốn thử mùi
Nghĩ rằng lúc xỉn lắm màn vui
Vài ly choáng váng đi thui thủi
Nửa xị lần thần bước thụt lui
Bởi đã đưa cay nào sợ hủi
Đành nên xả láng cóc lo cùi
Phóng lao phải tới không thời chúi
Quá chén thôi hàng kiếm chỗ chui

Vancali 3.1.15

http://s2.postimg.org/qs681p1kp/Thu_mui.jpg

Gió Bụi
03-03-2015, 03:42 AM
http://s22.postimg.org/udv5fkwwh/Ten_duong_Sai_gon.jpg

http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/Benthanh4_zpsv1fggwh7.jpg
HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG

Hòn ngọc năm xưa chói sáng đường
Danh lừng một thuở mãi còn vương
Bến Thành tấp nập người nêm lối
Văn Thánh im lìm gió thoảng hương
Ngắm cảng Bạch Đằng say đắm lạ
Nhìn sông Bến Nghé mộng mơ thường
Dù xa vạn nẻo đời xuôi ngược
Kỉ niệm hôm nào ấp ủ thương.

Gió Bụi

vancali96
07-03-2015, 11:46 AM
Còn hai hôm nửa là ngày 8 tháng 3 , em xin dán lên chúc quí huynh tỷ ngày đấy hạnh phúc bên người phối ngẫu .
Hình ảnh

http://s11.postimg.org/kf3ur2b1v/Thang_3_ngay_8.jpg

vancali96
08-03-2015, 10:37 AM
Ngày của tôi

Tháng ba ngày tám biết ra thì …
Lễ của quí bà được mấy khi …
Vội vã tung mền lo chuẩn bị …
Lăng xăng rửa mặt nhớ ra thì …
Đem tiền bỏ túi mang giày phóng …
Xách bóp băng rào nổ xế phi …
Để ổng trong nhà lo các việc …
Nếu xong về sớm cũng còn tùy …

Vancali 3.7.15

http://s9.postimg.org/pqgbo68m7/Ngay_cua_toi.jpg

vancali96
08-03-2015, 09:35 PM
Hôm nay là ngày tám tháng ba ở California , em xin thân chúc quí tỷ toàn thế giới ngày vui vẻ nhất trong năm .

http://s8.postimg.org/t26hx8cet/Mung_ngay_phu_nu.jpg

phamanhoa
09-03-2015, 04:36 AM
Hôm nay là ngày tám tháng ba ở California , em xin thân chúc quí tỷ toàn thế giới ngày vui vẻ nhất trong năm .

http://s8.postimg.org/t26hx8cet/Mung_ngay_phu_nu.jpg


MẸ và EM


Em đi, áo mỏng thắm màu thơ,
Mẹ đợi, phơ phơ bạc tóc chờ.
Ngọt mật, câu ru vàng đất mộng,
Thơm hoa, tiếng hát ngát trời mơ.
Tình xanh nắng gội không phai nhạt,
Nghĩa thắm mưa pha chẳng xóa nhòa.
Mẹ mãi ngàn đời cao bóng cả,
Em hoài vạn thuở mượt mây tơ.

phamanhoa

vancali96
09-03-2015, 08:13 AM
http://s8.postimg.org/t26hx8cet/Mung_ngay_phu_nu.jpg


MẸ và EM


Em đi, áo mỏng thắm màu thơ,
Mẹ đợi, phơ phơ bạc tóc chờ.
Ngọt mật, câu ru thơm đất mộng,
Thơm hoa, tiếng hát thắm trời mơ.
Tình xanh nắng gội không phai nhạt,
Nghĩa thắm mưa pha chẳng xóa mờ
Mẹ mãi ngàn đời cao bóng cả,
Em hoài vạn thuở mượt mây tơ.

phamanhoa

http://s17.postimg.org/nf1wyonlr/Ky_niem_xua_2222.jpg

Tran Xuan Sinh
09-03-2015, 09:27 AM
MẸ và EM

Em đi, áo mỏng thắm màu thơ,
Mẹ đợi, phơ phơ bạc tóc chờ.
Ngọt mật, câu ru thơm đất mộng,
Thơm hoa, tiếng hát thắm trời mơ.
Tình xanh nắng gội không phai nhạt,
Nghĩa thắm mưa pha chẳng xóa mờ
Mẹ mãi ngàn đời cao bóng cả,
Em hoài vạn thuở mượt mây tơ.

phamanhoa



http://s17.postimg.org/nf1wyonlr/Ky_niem_xua_2222.jpg


NHỚ NÀNG THƠ

Nhìn em cứ nghĩ nhớ nàng thơ
Những bấy lâu nay vẫn hỏi chờ
Cách trở ngàn trùng ôm gối mộng
Xa lìa vạn dặm gửi đường mơ
Quê nhà ngóng đợi ân tình tỏ
Đất khách ngồi trông giọt lệ mờ
Giá buổi ban đầu đừng lỡ hẹn
E là cũng đã nặng duyên tơ./.

TXS 09/3/2015

vancali96
11-03-2015, 08:25 AM
https://lh6.googleusercontent.com/-c-iXTTnRcMo/US6s3RV6NgI/AAAAAAAACGM/I6KcaU0knGI/w512-h521-p-o-k/C%25E1%25BB%2594NG%2BV%25C4%2582N%2BMI%25E1%25BA%2 5BEU%2B-%2BQU%25E1%25BB%2590C%2BT%25E1%25BB%25AC%2BGI%25C3 %2581M.jpeg


NGHĨA BẠN TÌNH THƠ
---*---
Xuân về mượn bút thảo chùm thơ
Vội vã gieo từ trổ áng thơ
Tức cảnh thi đường vui nghĩa bạn
Say vần lục bát thỏa tình thơ
Huynh bình tứ đẹp tròn ngôn ngữ
Tỷ vịnh lời hay tỏ ý thơ
Giữ trọn tâm mình trong cảm xúc
Hòa âm nhập phách gửi hồn thơ.

3/2/2015
Tuyen45


http://s8.postimg.org/4rqldk8kl/Duong_tho.jpg

vancali96
14-03-2015, 09:01 PM
Buồn thân

Nỏ thích thì thôi bạn nỡ giùi
Xóm đường biêu rếu cốt mua vui
Giờ đây nhác thấy đành chân chạy
Sắp đến vừa nom phải bước lùi
Đã bị nói lai Tây ngốc nghếch
Lại còn cho giống Mỹ đen thui
Về nhà đóng cửa ngồi yên vậy
Đẫm lệ buồn thân vạt áo chùi

Vancali 3.14.15

http://s13.postimg.org/o9qzjcqw7/Buon_than_2222.jpg

phamanhoa
15-03-2015, 06:03 AM
Buồn thân






Nỏ thích thì thôi bạn nỡ giùi
Xóm đường biêu rếu cốt mua vui
Giờ đây nhác thấy đành chân chạy
Sắp đến vừa nom phải bước lùi
Đã bị nói lai Tây ngốc nghếch
Lại còn cho giống Mỹ đen thui
Về nhà đóng cửa ngồi yên vậy
Đẫm lệ buồn thân vạt áo chùi


Vancali 3.14.15



http://s13.postimg.org/o9qzjcqw7/Buon_than_2222.jpg



BUỒN TÌNH


Không thương ai nở nặng tay giùi,
Cách trở sâm thương mấy kẻ vui.
Lẽo đẽo người theo chân bước lủi,
Lanh chanh kẻ lánh gót xoay lùi.
Tình ai nở bốc mùi hôi thúi,
Nghĩa ấy đành lên sắc tối thui.
Lối cũ mình mình ên ta lủi thủi,
Bơ vơ vệ cỏ bóng nghiêng chùi.


phamanhoa

vancali96
15-03-2015, 06:30 AM
Buồn thân

Nỏ thích thì thôi bạn nỡ giùi
Xóm đường biêu rếu cốt mua vui
Giờ đây nhác thấy đành chân chạy
Sắp đến vừa nom phải bước lùi
Đã bị nói lai Tây ngốc nghếch
Lại còn cho giống Mỹ đen thui
Về nhà đóng cửa ngồi yên vậy
Đẫm lệ buồn thân vạt áo chùi

Vancali 3.14.15

http://s13.postimg.org/o9qzjcqw7/Buon_than_2222.jpg

BUỒN TÌNH


Không thương ai nở nặng tay giùi,
Cách trở sâm thương mấy kẻ vui.
Lẽo đẽo người theo chân bước lủi,
Lanh chanh kẻ lánh gót xoay lùi.
Tình ai nở bốc mùi hôi thúi,
Nghĩa ấy đành lên sắc tối thui.
Lối cũ mình mình ên ta lủi thủi,
Bơ vơ vệ cỏ bóng nghiêng chùi.


phamanhoa

Bị giùi

Hổ thẹn từ khi đã bị giùi
Bởi là có tật quá ham vui
Như ong hút nhụy rồi thân lủi
Tựa bướm vờn hoa vội cánh lùi
Dạo ấy phô hình chơi túi bụi
Nên giờ ẩn mặt sống lui thui
Một lần dai dột ngàn năm tủi
Lỡ dính bùn nhơ khó tẩy chùi

Vancali 3.14.15

http://s13.postimg.org/gfp3h11t3/Bi_giui.jpg

vancali96
16-03-2015, 07:11 AM
Thức tỉnh
(Họa Đã biết tong cúa Tú Rớt )

Trung Quốc nhanh lên cởi bỏ tròng
Mươì đời đô hộ lắm người tong
Xâm lăng đất Việt đà ghi dạ
Đày ải dân Nam hãy thuộc lòng
Bảy bốn Trường sa đà bị mất
Tám tám đảo Gạc lại đi đong
Chiến tranh biên giới hằn ghi dấu
Trung Quốc nhanh lên cởi bỏ tròng


Vancali 3.15.15

http://s12.postimg.org/mnkf8fc5p/Thuc_tinh.jpg

Tran Xuan Sinh
17-03-2015, 02:53 PM
Nguyên văn bởi Vancali

Hùa chơi

Không huyền hỏi ngã nặng hùa chơi
Mộng huyễn đường thơ tỏ mấy lời
Những muốn ngôn từ vang biển rộng
Hoài mong ngữ pháp lộng trùng khơi
Hàn nhân phẩy bút gieo vần tặng
Lãng tử dừng chân rót rượu mời
Thức giả đâu màng theo ngũ độ
Không huyền hỏi ngã nặng hùa chơi

Vancali 6.29.13

LÂU NGÀY GẶP BẠN

Dẫu "bậu" lâu ngày trốn bỏ chơi
Tìm ra hiểu rõ bóng che lời
Thương người viễn xứ lòng chưa tỏ
Giữ đạo quê nhà nước chửa khơi
Bạn hữu sao đành kêu hỏi nói
Tình ân chẳng nỡ gọi thưa mời
Bây giờ đã thấy ta hò hẹn
Dẫu "bậu" lâu ngày trốn bỏ chơi./.

TXS 17/03/2015

vancali96
18-03-2015, 07:53 AM
Hôm nay thứ ba rùi còn làm tới ba ngày nửa mới cuối tuần , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui ba ngày nửa nè , chúc quí huynh an vui.

Thệ ước

Gian dối người ơi quyết chẳng hề
Một lòng chung thủy với hiền thê
Tuy rằng khổ cực luôn tròn nghĩa
Hoặc giả giàu sang cũng vẹn thề
Dẫu thấy chân dài tâm nỏ động
Khi nhìn má thắm dạ nào mê
Dù cho tóc bạc đường chung lối
Nguyện sống bên nhau bệnh hỏng nề

Vancali 3.17.15

http://s15.postimg.org/qrobvc2vv/The_uoc_2222.jpg

vancali96
19-03-2015, 09:16 AM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/Thi%20Nhan%20VN%20copy_0_0_8_1_0_2_1_0_0.jpg




CHÍNH LUẬT ĐƯỜNG THI
---*---
(THƠ VẦN TRẮC NHẤT VẬN)

Đường thi chẩn luật ngôn từ bó
Đổi chữ vần gieo là việc khó
Khổ độc, bình đầu hãy nhớ cho
Đồng âm, hạc tất xin mời bỏ
Trùng thanh bạn hỡi ! chớ nên gò
Thất luật người ơi ! đừng vội ngó
Khử sạch phong yêu hết nỗi lo
Trừ xong tiểu vận cười như ngố.

16/3/2015
Tuyen45

Tình thơ

Xướng họa nhiều năm thành gắn bó
Giao lưu với bạn không làm khó
Xem chừng chữ nghĩa thấy mềm vo
Để ý ngôn từ nghe tục bỏ
Chớ nói mình tài lặng lẽ so
Đừng khi kẻ dốt làm thinh ngó
Thơ đường phạm lỗi chẳng gì lo
Thất luật vô tình đâu phải ngố

Vancali 3.18.15

http://s24.postimg.org/p5b8w686t/Tinh_tho.jpg

phamanhoa
20-03-2015, 05:55 AM
Hôm nay thứ ba rùi còn làm tới ba ngày nửa mới cuối tuần , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui ba ngày nửa nè , chúc quí huynh an vui.

Thệ ước

Gian dối người ơi quyết chẳng hề
Một lòng chung thủy với hiền thê
Tuy rằng khổ cực luôn tròn nghĩa
Hoặc giả giàu sang cũng vẹn thề
Dẫu thấy chân dài tâm nỏ động
Khi nhìn má thắm dạ nào mê
Dù cho tóc bạc đường chung lối
Nguyện sống bên nhau bệnh hỏng nề

Vancali 3.17.15

http://s15.postimg.org/qrobvc2vv/The_uoc_2222.jpg


LỠ LÀNG


Ai kia ăn nói giống như hề,
Đâu biết lòng này quá thảm thê.
Phở chợ bao lần xanh tiếng hẹn,
Cơm nhà mấy bận bạc câu thề?
Trà đình tửu điếm luôn say đắm,
Quán sở lầu tần cứ mãi mê.
Biết thế ngày xưa khi xuất giá,
Anh Tây Chú Chệt vẩn không nề.

phamanhoa

vancali96
20-03-2015, 08:55 AM
http://s15.postimg.org/qrobvc2vv/The_uoc_2222.jpg

LỠ LÀNG


Ai kia ăn nói giống như hề,
Đâu biết lòng này quá thảm thê.
Phở chợ bao lần xanh tiếng hẹn,
Cơm nhà mấy bận bạc câu thề?
Trà đình tửu điếm luôn say đắm,
Quán sở lầu tần cứ mãi mê.
Biết thế ngày xưa khi xuất giá,
Anh Tây Chú Chệt vẩn không nề.

phamanhoa

http://s12.postimg.org/fkwfwloal/Tinh_yeu.jpg

vancali96
20-03-2015, 09:35 AM
Sợ ma

Ngoài trời cú gọi tựa ma rên
Vội vã tay quơ phủ kín mền
Gió thoảng đèn chao ngờ bước nhẹ
Trăng mờ bóng nhạt ngỡ hồn lên
Dế mèn réo rắt mong anh cận
Cóc tía quềnh quàng ước chị bên
Sột soạt góc mùng … ôi sợ quá
Nghe chừng tiếng mẹ … ối chà hên

Vancali 3.19.15

http://s4.postimg.org/45ud6htq5/So_ma.jpg

Gió Bụi
21-03-2015, 07:43 AM
Hùa chơi

Không huyền hỏi ngã nặng hùa chơi
Mộng huyễn đường thơ tỏ mấy lời
Những muốn ngôn từ vang biển rộng
Hoài mong ngữ pháp lộng trùng khơi
Hàn nhân phẩy bút gieo vần tặng
Lãng tử dừng chân rót rượu mời
Thức giả đâu màng theo ngũ độ
Không huyền hỏi ngã nặng hùa chơi

Vancali 6.29.13

LÂU NGÀY GẶP BẠN

Dẫu bậu lâu ngày trốn bỏ chơi
Tìm ra hiểu rõ bóng che lời
Thương người viễn xứ lòng chưa tỏ
Giữ đạo quê nhà nước chửa khơi
Bạn hữu sao đành kêu hỏi nói
Tình ân chẳng nỡ gọi thưa mời
Bây giờ đã thấy ta hò hẹn
Dẫu bậu lâu ngày trốn bỏ chơi./.

TXS 17/03/2015


CỨ NGỠ

Cứ ngỡ lâu rồi bỏ cuộc chơi
Tìm trong kỷ niệm khắc ghi lời
Mơ về những buổi nơi trường học
Mộng ủ bao ngày chốn viễn khơi
Lối cũ trăng nằm thơ thẩn đợi
Thềm xưa gió vọng lẻ loi mời
Nghe hồn lạc giữa miền hoang vắng
Cứ ngỡ lâu rồi bỏ cuộc chơi.

Gió Bụi

vancali96
21-03-2015, 10:36 PM
Hùa chơi

Không huyền hỏi ngã nặng hùa chơi
Mộng huyễn đường thơ tỏ mấy lời
Những muốn ngôn từ vang biển rộng
Hoài mong ngữ pháp lộng trùng khơi
Hàn nhân phẩy bút gieo vần tặng
Lãng tử dừng chân rót rượu mời
Thức giả đâu màng theo ngũ độ
Không huyền hỏi ngã nặng hùa chơi

Vancali 6.29.13

LÂU NGÀY GẶP BẠN

Dẫu bậu lâu ngày trốn bỏ chơi
Tìm ra hiểu rõ bóng che lời
Thương người viễn xứ lòng chưa tỏ
Giữ đạo quê nhà nước chửa khơi
Bạn hữu sao đành kêu hỏi nói
Tình ân chẳng nỡ gọi thưa mời
Bây giờ đã thấy ta hò hẹn
Dẫu bậu lâu ngày trốn bỏ chơi./.

TXS 17/03/2015


CỨ NGỠ

Cứ ngỡ lâu rồi bỏ cuộc chơi
Tìm trong kỷ niệm khắc ghi lời
Mơ về những buổi nơi trường học
Mộng ủ bao ngày chốn viễn khơi
Lối cũ trăng nằm thơ thẩn đợi
Thềm xưa gió vọng lẻ loi mời
Nghe hồn lạc giữa miền hoang vắng
Cứ ngỡ lâu rồi bỏ cuộc chơi.

Gió Bụi

Người ơi
( Ngũ độ thanh )

Sao đành lỡ hẹn chẳng vào chơi
Để bạn đường thơ mãi nhớ lời
Mỗi bận môi chờ nơi chốn thằm
Bao ngày mắt dõi vọng trùng khơi
Hòa câu dạ cổ muôn đường quí
Trỗi khúc xàng xê vạn nẻo mời
Khổ lắm người ơi tình trĩu mộng
Sao đành lỡ hẹn chẳng vào chơi

Vancali 3.21.15

Cám ơn Gió Bụi chỉ sai , chúc bạn ngày vui

http://s22.postimg.org/6bknz0ysx/Nguoi_oi.jpg

tuyen45-ad
22-03-2015, 12:38 AM
http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/Thi%20Nhan%20VN%20copy_0_0_8_1_0_2_1_0_0.jpg




CHÍNH LUẬT ĐƯỜNG THI
---*---
(THƠ VẦN TRẮC NHẤT VẬN)

Đường thi chẩn luật ngôn từ bó
Đổi chữ vần gieo là việc khó
Khổ độc, bình đầu hãy nhớ cho
Đồng âm, hạc tất xin mời bỏ
Trùng thanh bạn hỡi ! chớ nên gò
Thất luật người ơi ! đừng vội ngó
Khử sạch phong yêu hết nỗi lo
Trừ xong tiểu vận cười như ngố.

16/3/2015
Tuyen45

Tình thơ

Xướng họa nhiều năm thành gắn bó
Giao lưu với bạn không làm khó
Xem chừng chữ nghĩa thấy mềm vo
Để ý ngôn từ nghe tục bỏ
Chớ nói mình tài lặng lẽ so
Đừng khi kẻ dốt làm thinh ngó
Thơ đường phạm lỗi chẳng gì lo
Thất luật vô tình đâu phải ngố

Vancali 3.18.15

http://s24.postimg.org/p5b8w686t/Tinh_tho.jpg



ĐÃ HIỂU
---*---
(NGŨ ĐỘ THANH VẦN TRẮC NHẤT VẬN)

Đã hiểu thi đường niêm luật bó
Tâm tầm tựa biển thì đâu khó
Rèn văn đắc đạo hãy làm cho
Luyện chữ danh truyền xin chớ bỏ
Viết sử mài kinh sẵn bạo dò
Làm thơ cạo chữ cần tăng ngó
Chưa sành phải học có gì lo
Lão hạc tinh tường sao bảo ngố

21/3/2015
Tuyen45

vancali96
22-03-2015, 11:04 PM
Chớ đành ngơ
( Họa Thơ Tức Sự của HS )

Nắng vàng ngũ sắc dậy hồn thơ
Bướm dạo vườn hoa cánh lượn lờ
Khiến bút tao nhân lời rộn rã
Cho người lãng tử mắt đù đơ
Âm đàn nhị thức tay vờn phím
Tấu khúc tình ca gió lộng cờ
Hởi bạn xóm đường vui xướng họa
Kim bằng tứ hải chớ đành ngơ

Vancali 96


http://s15.postimg.org/pvu6saie3/Cho_danh_ngo.jpg

Tran Xuan Sinh
23-03-2015, 11:31 AM
Nguyên văn bởi Vancali



Mình ơi
( Áp cú )


Mình ơi hãy dệt chữ chân tình
Tình cảm trên đời hạt nắng xinh
Xinh đẹp thời cho niềm hạnh phúc
Phúc cao được hưởng sự an bình
Bình tâm phó mặc đời phong vũ
Vũ đạo khôn màng chuyện tuyết trinh
Trinh trắng hồng lâu vờn bướm mộng
Mộng sao đôi lứa mãi kêu mình.


Vancali 96

CHỮ TÌNH
(Áp cú)

Mình biết người ta trọng chữ tình
Tình mà ở xấu cậy gì xinh
Xinh vì mắt mũi hình hài đẹp
Đẹp bởi tài năng vóc dáng bình
Bình đẳng chan hòa luôn tuyệt mỹ
Mỹ miều khập khễnh chẳng kiên trinh
Trinh nguyên giữ được lòng trong trắng
Trắng nõn lời yêu của chúng mình./.

TXS 23/3/2015

vancali96
24-03-2015, 08:07 AM
Đường tu

Chiếc lá ươm vàng đậm sắc thu
Vương sầu nhân thế định đường tu
Cho vơi tiếng nhạc nhiều đau khổ
Để xóa lời yêu lắm hận thù
Khỏi sợ canh khuya buồn phận hẩm
Không còn gác lạnh khóc trăng lu
Trần đời nẻo ái giăng giăng mắc
Hết cảnh sân si chốn bụi mù

Vancali 3.23.15

http://s1.postimg.org/6v9b45dkv/Duong_tu.jpg

vancali96
26-03-2015, 09:39 AM
Đốn cây

Sao đành xuống lệnh đốn ngàn cây
Tội trẻ ngây thơ nước mắt đầy
Chiến trận đội bom công có được
Hòa bình chống nắng tội gì đây
Trăm năm khoe dáng hình hài tỏ
Một chốc tan thân gốc rễ bày
Bội bạc lòng người ơn trả oán
Tình đời ngẫm lại thấy mi cay

Vancali 3.25.15

http://s23.postimg.org/8pib655kr/Don_cay.jpg

vancali96
28-03-2015, 09:58 AM
Thơ đường

Nhớ rằng xướng họa cốt tìm vui
Hãy cố trao nhau tiếng ngọt bùi
Chớ để huynh buồn chân phải lủi
Đừng làm tỷ giận gót đành lui
Mây cao núi lở cung đàn lộng
Gió lớn cành nghiêng ngọn cỏ vùi
Vỏ quýt dày tay kia nhọn móng
Thơ đường của bạn dở hơn tui

Vancali 3.27.15

Cám ơn huynh Hồn Thoại chỉ sai lỗi chính tả

http://s8.postimg.org/dbej1f6mt/Tho_duong.jpg

Tran Xuan Sinh
28-03-2015, 11:20 AM
Thơ đường



Nhớ rằng xướng họa cốt tìm vui
Hãy cố trao nhau tiếng ngọt bùi
Chớ để huynh buồn chân phải lủi
Đừng làm tỷ giận gót đành lui
Mây cao núi lở cung đàn lộng
Gió lớn cành nghiêng ngọn cỏ vùi
Vỏ quít dày tay kia nhọn móng
Thơ đường của bạn dở hơn tui


Vancali 3.27.15


http://s11.postimg.org/5rbm7vkur/Tho_duong.jpg


CỐT THỎA VUI
(Ngũ độ thanh – Nhất vận)

Gặp gỡ thơ làm cốt thỏa vui
Còn đâu cái thuở nịnh tai bùi
Lời văn xướng họa không hờn tủi
Nghĩa bạn giao hòa chẳng thoái lui
Chớ bỏ tình phai mà nỡ lụi
Đừng chê tứ mộng để chôn vùi
Dù răng cũng được sao đành lủi
Mặc cả thi đường lỗi với tui./.

TXS 28/3/2015

vancali96
29-03-2015, 05:38 AM
http://s8.postimg.org/dbej1f6mt/Tho_duong.jpg

CỐT THỎA VUI
(Ngũ độ thanh – Nhất vận)

Gặp gỡ thơ làm cốt thỏa vui
Còn đâu cái thuở nịnh tai bùi
Lời văn xướng họa không hờn tủi
Nghĩa bạn giao hòa chẳng thoái lui
Chớ bỏ tình phai mà nỡ lụi
Đừng chê tứ mộng để chôn vùi
Dù răng cũng được sao đành lủi
Mặc cả thi đường lỗi với tui./.

TXS 28/3/2015

http://s7.postimg.org/ywupwxi97/Xin_moi.jpg

UYỂN NHI
30-03-2015, 07:00 PM
http://s1.postimg.org/6v9b45dkv/Duong_tu.jpg



Đường tu

Chiếc lá ươm vàng đậm sắc thu
Vương sầu nhân thế định đường tu
Cho vơi tiếng nhạc nhiều đau khổ
Để xóa lời yêu lắm hận thù
Khỏi sợ canh khuya buồn phận hẩm
Không còn gác lạnh khóc trăng lu
Trần đời nẻo ái giăng giăng mắc
Hết cảnh sân si chốn bụi mù

Vancali 3.23.15



http://1.bp.blogspot.com/-rclzf7QbfNI/VRZ9Y2HM0sI/AAAAAAAABKM/JcgBQHLpPSs/s1600/VANG%2BPHAI%2BRUNG.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-rclzf7QbfNI/VRZ9Y2HM0sI/AAAAAAAABKM/JcgBQHLpPSs/s1600/VANG%2BPHAI%2BRUNG.jpg)



VÀNG PHAI RỤNG …



Vàng phai rụng mãi khắp đường Thu
Tiếng vọng bao hồi nhịp mõ tu
Cõi tạm điêu ngoa bày kế ghét
Trần ai giả dối lập mưu thù
Trường giang mấy khúc màu trong rõ
Cạn bể nhiêu ghềnh sắc đục lu
Tỏ sáng an hồn nơi cửa Phật
Xa rời thế sự chốn âm mù



UYỂN NHI

27.3.2015

UYỂN NHI
30-03-2015, 07:02 PM
http://s23.postimg.org/589tjxldn/Quy_y.jpg



QUY Y



Nghĩ phận con người tựa lá thu


Bích Liên hoa hậu cạo đầu tu

Ngộ ra cõi thế toàn ganh ghét

Biết được thiền môn hết oán thù

Lắm lúc thành công cười ngả ngớn

Bao lần thất bại khóc bù lu

“Tâm Hoa” làm lễ quy y Phật

Phan Thiết hồi chuông quyện khói mù


Vancali



http://2.bp.blogspot.com/-GkDeTCWhBUE/VRf9vuXDazI/AAAAAAAABLQ/kBfoW2-6F1Y/s1600/QUY%2BY%2BPHAT.jpg


QUY Y PHẬT


Cõi tạm nhân gian lạc bóng Thu
Ngai vàng Tất Đạt bỏ đi tu
Am tường kiếp hẩm đầy gian ghét
Hiểu thấu đời sang lắm dối thù
Kẻ độc lừa ngay - mừng rạng rỡ
Người hiền bị ác - tủi mờ lu
“Thích Ca” cứu khổ quy y Phật
Thượng giới huyền quang phủi bụi mù

UYỂN NHI
27.3.2015

vancali96
31-03-2015, 07:30 AM
http://s23.postimg.org/589tjxldn/Quy_y.jpg



QUY Y



Nghĩ phận con người tựa lá thu


Bích Liên hoa hậu cạo đầu tu

Ngộ ra cõi thế toàn ganh ghét

Biết được thiền môn hết oán thù

Lắm lúc thành công cười ngả ngớn

Bao lần thất bại khóc bù lu

“Tâm Hoa” làm lễ quy y Phật

Phan Thiết hồi chuông quyện khói mù


Vancali



http://2.bp.blogspot.com/-GkDeTCWhBUE/VRf9vuXDazI/AAAAAAAABLQ/kBfoW2-6F1Y/s1600/QUY%2BY%2BPHAT.jpg


QUY Y PHẬT


Cõi tạm nhân gian lạc bóng Thu
Ngai vàng Tất Đạt bỏ đi tu
Am tường kiếp hẩm đầy gian ghét
Hiểu thấu đời sang lắm dối thù
Kẻ độc lừa ngay - mừng rạng rỡ
Người hiền bị ác - tủi mờ lu
“Thích Ca” cứu khổ quy y Phật
Thượng giới huyền quang phủi bụi mù

UYỂN NHI
27.3.2015

http://s27.postimg.org/yk61bez9f/Dinh_tu.jpg

UYỂN NHI
31-03-2015, 10:38 PM
http://s23.postimg.org/589tjxldn/Quy_y.jpg



Thiền Tịnh Song Tu

Một đoá hồng nhan dưới nắng thu

Trên đường thiền tịnh bước song tu

Quy y vượt thoát vòng tam giới

Xuống tóc tô nên nét đặc thù

Kinh pháp bồ đề càng mẩn tiệp

Lợi danh trần cấu hoá mờ lu

Vào trong tự tánh tầm an định

Ngộ bến huyền không giữa mịch mù

Đồng Lão

http://s27.postimg.org/yk61bez9f/Dinh_tu.jpg



Hi hi hi ... Vancali tỷ họa với bác ĐỒNG LÃO hay ghê nơi đi ! Hi hi hi ...........

UYỂN NHI

phamanhoa
02-04-2015, 06:06 AM
http://s23.postimg.org/589tjxldn/Quy_y.jpg



Thiền Tịnh Song Tu

Một đoá hồng nhan dưới nắng thu

Trên đường thiền tịnh bước song tu

Quy y vượt thoát vòng tam giới

Xuống tóc tô nên nét đặc thù

Kinh pháp bồ đề càng mẩn tiệp

Lợi danh trần cấu hoá mờ lu

Vào trong tự tánh tầm an định

Ngộ bến huyền không giữa mịch mù

Đồng Lão

http://s27.postimg.org/yk61bez9f/Dinh_tu.jpg



Hi hi hi ... Vancali tỷ họa với bác ĐỒNG LÃO hay ghê nơi đi ! Hi hi hi ...........

UYỂN NHI





LẠC ĐƯỜNG TU




Bá tánh dâng tiền thoải mái thu,
Từ ngày cạo tóc nhập vai tu.
Tay lần chuỗi hạt vờ xua oán,
Miệng niệm nam mô giả xóa thù.
Bờ giác hắt hiu cây đuốc tuệ,
Bến mê le lói ngọn đèn lu.
Kim cang ú ớ lời ngô ngọng
Bát nhã ê a giảng tít mù.

phamanhoa

vancali96
02-04-2015, 07:44 AM
Đường ế

Bao ngày vắng bạn kêu khàn giọng
Nửa gánh đường thơ lầm lũi cõng
Xóm dưới mời anh lắm hững hờ
Làng trên kính chị tràn hy vọng
Mong chân lãng tử mở trang chờ
Đợi bước anh hào giương cổ ngóng
Mạng ảo sao hoài mộng viển vông
Mực nghiên bỏ xó đành hư hỏng

Vancali 4.1.15

http://s14.postimg.org/xj5ltx4xd/Duong_e.jpg

vancali96
02-04-2015, 10:38 AM
Thơ ngũ độ

Ngũ độ vừa nom nổi hứng bèn
Thơ đường nối mạng bỏ lời chen
Lo người lãng tử cho tình dại
Sợ kẻ hàn nhân nói chữ hèn
Vội vã ru hồn tung đủ thứ
Âm thầm phẩy bút họa liều nhen
Qua nhà bạn hữu xem bài xướng
Ngẫm hết năm vần thỏa dạ hen

Vancali 4.1.15

http://s29.postimg.org/3kcfb9ulj/Tho_ngu_do.jpg

HỒNG THOẠI
02-04-2015, 11:24 AM
http://s1.postimg.org/6v9b45dkv/Duong_tu.jpg


ĐỒNG QUY
( Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao. NBK )

Hưu nhàn rảnh rỗi tuổi vào thu
Cũng chọn êm đềm cách để tu
Họ giỏi mình ngơ - thôi, chẳng cú!
Người thơm tớ bẩn - kệ, không thù!
Ta về giữa ruộng khoai đầy củ
Miệng khát trong nhà nước sẵn lu
Xã hội muôn màu bao lạc thú
Đồng quy cát bụi lẫn khơi mù.
HỒNG THOẠI 02.4.15

Tran Xuan Sinh
02-04-2015, 05:55 PM
http://i1265.photobucket.com/albums/jj511/transinhdhv1/Tam-song-ep1_zpsagtq3s5n.jpg

BƠI LỘI BẾN SÔNG QUÊ

Trở lại quê nhà tắm giữa sông
Nhào bơi, ngụp lặn khỏa theo dòng
Khơi bao kỷ niệm nơi chờ đón
Gợi những ân tình thuở nhớ mong
Sải cánh không cần ai chống đỡ
Vươn mình vẫn phải mắt dòm trông
Hè sang dẫu nắng mời thêm bạn
Cảnh đó người đây thỏa tấm lòng./.

TXS 02/4/2015

phamanhoa
03-04-2015, 05:24 AM
Đường ế

Bao ngày vắng bạn kêu khàn giọng
Nửa gánh đường thơ lầm lũi cõng
Xóm dưới mời anh lắm hững hờ
Làng trên kính chị tràn hy vọng
Mong chân lãng tử mở trang chờ
Đợi bước anh hào giương cổ ngóng
Mạng ảo sao hoài mộng viển vông
Mực nghiên bỏ xó đành hư hỏng

Vancali 4.1.15

http://s14.postimg.org/xj5ltx4xd/Duong_e.jpg


ĐƯỜNG...XA


Tiếng ai than oán dường quen giọng
Đường gánh mỏi vai rồi lại cõng.
Tri kỷ chờ hoài lụn nhớ mong,
Tâm đồng kiếm mãi tàn hư vọng.
Thương người đêm lạnh bạc đầu trông,
Xót bạn chiều hoang dài cổ ngóng.
Muốn gởi đôi câu tỏ tấc lòng,
Than ôi, viết được bài thơ hỏng.

phamanhoa

HỒNG THOẠI
03-04-2015, 06:56 AM
[QUOTE=vancali96;214620]
http://s1.postimg.org/6v9b45dkv/Duong_tu.jpg


TU...
Những bận nghe hồn rũ sắc thu
Xin vào chốn nhậu để hòng tu...
Vài chai dạ thoáng liền quên thủ
Mấy xị lòng vui bỗng hết thù
Vác nặng thêm chi hờn giận cũ
Bo tròn bớt cạnh tị hiềm lu
Cầu mong nhẹ nhõm đời lưu trú
Đặng bước an nhiên giữa mịt mù.
HỒNG THOẠI 04.3.15

vancali96
03-04-2015, 07:56 AM
http://s23.postimg.org/589tjxldn/Quy_y.jpg

LẠC ĐƯỜNG TU




Bá tánh dâng tiền thoải mái thu,
Từ ngày cạo tóc nhập vai tu.
Tay lần chuỗi hạt vờ xua oán,
Miệng niệm nam mô giả xóa thù.
Bờ giác hắt hiu cây đuốc tuệ,
Bến mê le lói ngọn đèn lu.
Kim cang ú ớ lời ngô ngọng
Bát nhã ê a giảng tít mù.

phamanhoa






http://s1.postimg.org/6v9b45dkv/Duong_tu.jpg


TU...
Những bận nghe hồn rũ sắc thu
Xin vào chốn nhậu để hòng tu...
Vài chai dạ thoáng liền quên thủ
Mấy xị lòng vui bỗng hết thù
Vác nặng thêm chi hờn giận cũ
Bo tròn bớt cạnh tị hiềm lu
Cầu mong nhẹ nhõm đời lưu trú
Đặng bước an nhiên giữa mịt mù.
HỒNG THOẠI 04.3.15

“ Tăng mù “

Không làm lại muốn có tiền thu
Khối kẻ cạo đầu mặc áo tu
Gõ mõ buông lời rao phước thiện
Tụng kinh cất tiếng bỏ oan thù
Ngày thời tiên cảnh khi trời sáng
Tối lại dương trần lúc điện lu
Giác ngộ đêm ngày ru phật tử
Đời nay xuất hiện lắm “tăng mù “

Vancali 4.2.15

http://s27.postimg.org/q9lndbflv/Tang_mu.jpg

vancali96
03-04-2015, 10:23 AM
http://i1265.photobucket.com/albums/jj511/transinhdhv1/Tam-song-ep1_zpsagtq3s5n.jpg

BƠI LỘI BẾN SÔNG QUÊ

Trở lại quê nhà tắm giữa sông
Nhào bơi, ngụp lặn khỏa theo dòng
Khơi bao kỷ niệm nơi chờ đón
Gợi những ân tình thuở nhớ mong
Sải cánh không cần ai chống đỡ
Vươn mình vẫn phải mắt dòm trông
Hè sang dẫu nắng mời thêm bạn
Cảnh đó người đây thỏa tấm lòng./.

TXS 02/4/2015

Tắm sông

Ơ kìa lão hạc cố qua sông
Gắng sức bình sanh lội ngược dòng
Nhớ lúc đầu xanh ngày nắng đợi
Ôn đời trẻ dại buổi trưa mong
Kết bè chạy nhảy màng ai ngóng
Rủ bạn nô đùa mặc mẹ trông
Kỷ niệm quay về trong ký ức
Người xưa nhớ lại thấy nao lòng

Vancali 4.2.15

http://s17.postimg.org/6a9y1l35b/Tam_song.jpg

vancali96
03-04-2015, 07:35 PM
Gãi lưng

Làm ơn hãy đến lẹ đi nào
Vã quá rồi nè chẳng biết sao
Nhích tới ư mà ngay chỗ ấy
Vờn qua tại đấy mạnh tay vào
Hì hà đã quá chừng nghe sướng
Ứ hự ôi chà lại thấy đau
Chút xíu thôi mà kêu mệt quá
Ơi à tí nữa phài cho mau

Vancali 96

http://s18.postimg.org/k6c2f6gx5/Gai_lung.jpg

vancali96
05-04-2015, 01:19 AM
http://s14.postimg.org/xj5ltx4xd/Duong_e.jpg

ĐƯỜNG...XA


Tiếng ai than oán dường quen giọng
Đường gánh mỏi vai rồi lại cõng.
Tri kỷ chờ hoài lụn nhớ mong,
Tâm đồng kiếm mãi tàn hư vọng.
Thương người đêm lạnh bạc đầu trông,
Xót bạn chiều hoang dài cổ ngóng.
Muốn gởi đôi câu tỏ tấc lòng,
Than ôi, viết được bài thơ hỏng.

phamanhoa

Trách ai

Gặp cảnh vô tình nên lạc giọng
Một bầu tâm sự riêng mình cõng
Buồn thân mọt sách mãi thương chờ
Tội kiếp con tằm luôn khác vọng
Tối đến vào trang cánh nhạn mong
Ngày qua mở mạng tin người ngóng
Sao hoài lẩn tránh để trăng mờ
Lại trách ai làm cây bút hỏng

Vancali 4.4.15

http://s2.postimg.org/q5wbzy03t/Trach_ai.jpg

vancali96
07-04-2015, 10:10 AM
VỀ ĐÂU ?*


Lũ trẻ hung hăng thích đánh nhau,
Bởi nền giáo dục chẳng ra sao.
Tìm trường, mẹ chạy mờ con mắt,
Xin điểm, cha lo nhức cái đầu.
Chiến lược loay hoay theo dấu chó,
Chương trình quanh quẩn nắm đuôi trâu**.
Cọc còi lương lậu thầy cô đói,
Tương lai dân tộc biết về đâu ?

phamanhoa




* Nhân đọc tin nhiều vụ học sinh đánh nhau tàn bạo rồi quay clip đưa lên mạng trong thời gian gần đây.
** Tục ngữ: "Lạc nhà theo dấu chó, lạc ngõ nắm đuôi trâu"

http://s3.postimg.org/7pxlkea5f/Dam_nhau.jpg

phamanhoa
08-04-2015, 07:21 PM
http://i1265.photobucket.com/albums/jj511/transinhdhv1/Tam-song-ep1_zpsagtq3s5n.jpg

BƠI LỘI BẾN SÔNG QUÊ

Trở lại quê nhà tắm giữa sông
Nhào bơi, ngụp lặn khỏa theo dòng
Khơi bao kỷ niệm nơi chờ đón
Gợi những ân tình thuở nhớ mong
Sải cánh không cần ai chống đỡ
Vươn mình vẫn phải mắt dòm trông
Hè sang dẫu nắng mời thêm bạn
Cảnh đó người đây thỏa tấm lòng./.

TXS 02/4/2015

Tắm sông

Ơ kìa lão hạc cố qua sông
Gắng sức bình sanh lội ngược dòng
Nhớ lúc đầu xanh ngày nắng đợi
Ôn đời trẻ dại buổi trưa mong
Kết bè chạy nhảy màng ai ngóng
Rủ bạn nô đùa mặc mẹ trông
Kỷ niệm quay về trong ký ức
Người xưa nhớ lại thấy nao lòng

Vancali 4.2.15

http://s17.postimg.org/6a9y1l35b/Tam_song.jpg



ƯỚC TẮM SÔNG QUÊ


Thèm được về quê, được tắm sông.
Đạp dọc, bơi ngang, lội ngược dòng.
Bỏ lúc xa bờ quay quắt đợi,
Quên khi lạc bến ngậm ngùi mong.
Dòng trôi dìu dặt phai thương nhớ,
Sóng vỗ êm đềm nhạt ngóng trông.
Xóa dấu phong trần an lạc dạ,
Quên đời dâu bể thảnh thơi lòng.

phamanhoa

vancali96
11-04-2015, 10:20 AM
Tình vỡ

Theo dòng nước cuốn lục bình trôi
Chuyện của đôi ta đoạn kết rồi
Để lũ ve sầu than phận hẩm
Cho cành phượng vĩ khóc tình côi
Người cùng gió lạnh buồn ghê gớm
Kẻ với kiệu hồng đẹp quá thôi
Phím vỡ cung đàn tim rạn nứt
Canh trường trống điểm nhạt bờ môi

Vancali 4.10.15


http://s4.postimg.org/uncz6rval/Tinh_vo_2222.jpg

phamanhoa
12-04-2015, 05:21 AM
Tình vỡ

Theo dòng nước cuốn lục bình trôi
Chuyện của đôi ta đoạn kết rồi
Để lũ ve sầu than phận hẩm
Cho cành phượng vĩ khóc tình côi
Người cùng gió lạnh buồn ghê gớm
Kẻ với kiệu hồng đẹp quá thôi
Phím vỡ cung đàn tim rạn nứt
Canh trường trống điểm nhạt bờ môi

Vancali 4.10.15

http://s17.postimg.org/pvazhr35r/Tinh_vo.jpg


TÌNH LỠ


Ai đã buông tình theo nước trôi,
Ta về, chốn cũ quạnh hiu rồi.
Trâng soi, giếng lạnh trơ hình lẻ,
Gió giật, vườn hoang lạnh bóng côi.
Khắc khoải, rêu đùa chân lếch thếch,
Bẽ bàng, bụi cợt bước lôi thôi.
Áo xưa phai sắc, xanh hoài niệm,
Rươu nhạt, hương thừa đắng dấu môi.

phamanhoa

vancali96
12-04-2015, 06:57 AM
Tình vỡ

Theo dòng nước cuốn lục bình trôi
Chuyện của đôi ta đoạn kết rồi
Để lũ ve sầu than phận hẩm
Cho cành phượng vĩ khóc tình côi
Người cùng gió lạnh buồn ghê gớm
Kẻ với kiệu hồng đẹp quá thôi
Phím vỡ cung đàn tim rạn nứt
Canh trường trống điểm nhạt bờ môi

Vancali 4.10.15


http://s4.postimg.org/uncz6rval/Tinh_vo_2222.jpg



TÌNH LỠ


Ai đã buông tình theo nước trôi,
Ta về, chốn cũ quạnh hiu rồi.
Trâng soi, giếng lạnh trơ hình lẻ,
Gió giật, vườn hoang lạnh bóng côi.
Khắc khoải, rêu đùa chân lếch thếch,
Bẽ bàng, bụi cợt bước lôi thôi.
Áo xưa phai sắc, xanh hoài niệm,
Rươu nhạt, hương thừa đắng dấu môi.

phamanhoa

http://s15.postimg.org/gla4kqgij/Tinh_xa.jpg

Tran Xuan Sinh
13-04-2015, 08:38 AM
TÌNH LỠ

Ai đã buông tình theo nước trôi,
Ta về, chốn cũ quạnh hiu rồi.
Trâng soi, giếng lạnh trơ hình lẻ,
Gió giật, vườn hoang lạnh bóng côi.
Khắc khoải, rêu đùa chân lếch thếch,
Bẽ bàng, bụi cợt bước lôi thôi.
Áo xưa phai sắc, xanh hoài niệm,
Rươu nhạt, hương thừa đắng dấu môi.

phamanhoa


http://s15.postimg.org/gla4kqgij/Tinh_xa.jpg


LỠ HẸN

Lỡ hẹn nên đành thả mộng trôi
Bao năm cách trở đợi nhau rồi
Người đi bỏ bạn nằm đơn tẻ
Kẻ ở thương đời sống lẻ côi
Có lẽ ân tình đen đến vậy
Âu là phận kiếp bạc thì thôi
Sầu đong để hận lòng chua chát
Chớ phủ đau buồn sẽ lạnh môi./.

TXS 13/4/2015

vancali96
13-04-2015, 10:06 AM
Tình vỡ

Theo dòng nước cuốn lục bình trôi
Chuyện của đôi ta đoạn kết rồi
Để lũ ve sầu than phận hẩm
Cho cành phượng vĩ khóc tình côi
Người cùng gió lạnh buồn ghê gớm
Kẻ với kiệu hồng đẹp quá thôi
Phím vỡ cung đàn tim rạn nứt
Canh trường trống điểm nhạt bờ môi

Vancali 4.10.15


http://s4.postimg.org/uncz6rval/Tinh_vo_2222.jpg



TÌNH LỠ


Ai đã buông tình theo nước trôi,
Ta về, chốn cũ quạnh hiu rồi.
Trâng soi, giếng lạnh trơ hình lẻ,
Gió giật, vườn hoang lạnh bóng côi.
Khắc khoải, rêu đùa chân lếch thếch,
Bẽ bàng, bụi cợt bước lôi thôi.
Áo xưa phai sắc, xanh hoài niệm,
Rươu nhạt, hương thừa đắng dấu môi.

phamanhoa

http://s15.postimg.org/gla4kqgij/Tinh_xa.jpg

LỠ HẸN

Lỡ hẹn nên đành thả mộng trôi
Bao năm cách trở đợi nhau rồi
Người đi bỏ bạn nằm đơn tẻ
Kẻ ở thương đời sống lẻ côi
Có lẽ ân tình đen đến vậy
Âu là phận kiếp bạc thì thôi
Sầu đong để hận lòng chua chát
Chớ phủ đau buồn sẽ lạnh môi./.

TXS 13/4/2015

http://s16.postimg.org/cwhro6hb9/Moi_lo.jpg

phamanhoa
14-04-2015, 07:27 AM
Gãi lưng

Làm ơn hãy đến lẹ đi nào
Vã quá rồi nè chẳng biết sao
Nhích tới ư mà ngay chỗ ấy
Vờn qua tại đấy mạnh tay vào
Hì hà đã quá chừng nghe sướng
Ứ hự ôi chà lại thấy đau
Chút xíu thôi mà kêu mệt quá
Ơi à tí nữa phài cho mau

Vancali 96

http://s18.postimg.org/k6c2f6gx5/Gai_lung.jpg




ĐẤM LƯNG


Khẽ khẽ thôi em, hãy đấm nào,
Lần nhanh vuốt chậm đả đời sao!
Nơi bờ vai mỏi mau tìm tới,
Chốn thắt lưng rêm chóng xộc vào.
Bẻ trài, cần xoa êm chỗ nhức,
Xoay ngang, nhớ nắn nhẹ nơi đau.
Đền ơn mấy ngón tay tiên ấy,
Yên chí, rồi anh sẽ trả mau.

phamanhoa

phamanhoa
15-04-2015, 07:00 AM
Tình vỡ

Theo dòng nước cuốn lục bình trôi
Chuyện của đôi ta đoạn kết rồi
Để lũ ve sầu than phận hẩm
Cho cành phượng vĩ khóc tình côi
Người cùng gió lạnh buồn ghê gớm
Kẻ với kiệu hồng đẹp quá thôi
Phím vỡ cung đàn tim rạn nứt
Canh trường trống điểm nhạt bờ môi

Vancali 4.10.15


http://s4.postimg.org/uncz6rval/Tinh_vo_2222.jpg



TÌNH LỠ


Ai đã buông tình theo nước trôi,
Ta về, chốn cũ quạnh hiu rồi.
Trâng soi, giếng lạnh trơ hình lẻ,
Gió giật, vườn hoang lạnh bóng côi.
Khắc khoải, rêu đùa chân lếch thếch,
Bẽ bàng, bụi cợt bước lôi thôi.
Áo xưa phai sắc, xanh hoài niệm,
Rươu nhạt, hương thừa đắng dấu môi.

phamanhoa

http://s15.postimg.org/gla4kqgij/Tinh_xa.jpg

LỠ HẸN

Lỡ hẹn nên đành thả mộng trôi
Bao năm cách trở đợi nhau rồi
Người đi bỏ bạn nằm đơn tẻ
Kẻ ở thương đời sống lẻ côi
Có lẽ ân tình đen đến vậy
Âu là phận kiếp bạc thì thôi
Sầu đong để hận lòng chua chát
Chớ phủ đau buồn sẽ lạnh môi./.

TXS 13/4/2015

http://s16.postimg.org/cwhro6hb9/Moi_lo.jpg





NỖI NIỀM


Ai xui sóng dạt để thuyền trôi,
Bến cũ tình ai quạnh quẽ rồi.
Kẻ chốn loan phòng, ai phận lẻ,
Ai nơi gấm lụa. kẻ thân côi.
Ai vui duyên mới, thương phai nhạt,
Ai đợi bờ xưa,nhớ thúc thôi.
Trăng xế trời xa, ai biệt bóng,
Ai chong bấc lụn, rượu mềm môi.

phamanhoa

vancali96
15-04-2015, 07:35 AM
Gãi lưng

Làm ơn hãy đến lẹ đi nào
Vã quá rồi nè chẳng biết sao
Nhích tới ư mà ngay chỗ ấy
Vờn qua tại đấy mạnh tay vào
Hì hà đã quá chừng nghe sướng
Ứ hự ôi chà lại thấy đau
Chút xíu thôi mà kêu mệt quá
Ơi à tí nữa phài cho mau

Vancali 96

http://s18.postimg.org/k6c2f6gx5/Gai_lung.jpg




ĐẤM LƯNG


Khẽ khẽ thôi em, hãy đấm nào,
Lần nhanh vuốt chậm đả đời sao!
Nơi bờ vai mỏi mau tìm tới,
Chốn thắt lưng rêm chóng xộc vào.
Bẻ trài, cần xoa êm chỗ nhức,
Xoay ngang, nhớ nắn nhẹ nơi đau.
Đền ơn mấy ngón tay tiên ấy,
Yên chí, rồi anh sẽ trả mau.

phamanhoa

Gãi liển

Chờ lâu hỏng đến giận không nào
Phố thị lên đèn đã tối sao
Vớ đại cây cào lưng ướm thử
Quơ ngay cáng chổi áo chen vào
Xoa hoài mấy bận nghe còn ngứa
Với mãi một hồi thấy lại đau
Ở cổng chuông nhà ren có khách
Ra đường hối gã gãi liền mau

Vancali 4.14.15

http://s28.postimg.org/oiqmof0al/Gai_lien.jpg

Tran Xuan Sinh
15-04-2015, 04:49 PM
http://s18.postimg.org/k6c2f6gx5/Gai_lung.jpg



ĐẤM LƯNG


Khẽ khẽ thôi em, hãy đấm nào,
Lần nhanh vuốt chậm đả đời sao!
Nơi bờ vai mỏi mau tìm tới,
Chốn thắt lưng rêm chóng xộc vào.
Bẻ trài, cần xoa êm chỗ nhức,
Xoay ngang, nhớ nắn nhẹ nơi đau.
Đền ơn mấy ngón tay tiên ấy,
Yên chí, rồi anh sẽ trả mau.

phamanhoa

http://s28.postimg.org/oiqmof0al/Gai_lien.jpg


GIÚP GÃI LƯNG

Mình ơi giúp bậu gãi lưng nào
Ngứa ngáy trong người chẳng hiểu sao
Đẩy ngược vài phân làm tấn tới
Quay ngang chút đỉnh đẩy xô vào
Tình yêu tuổi hạc còn sung mãn
Hạnh phúc mầm xuân chẳng khổ đau
Mạnh bạo tay cào lên chút nữa
Cho đời thoải mái sướng liền mau./.

TXS 15/4/2015

vancali96
16-04-2015, 08:01 AM
HIỂM HỌA
---*---
Tổ tiên phúc lớn cháu hơn cha
Giặc đến đàn bà cũng đánh nha
Thuở trước HÁN vào đều đại bại
Ngày nay BÌNH đến hỏi sao tha ?
Phải chăng Tàu mạnh nhìn là sợ ?
Thấy rõ Ta hèn phải bỏ qua
Chắt chút bây giờ ngồi nhậu nhoẹt
Mới nghe "khỉ" dọa hiến luôn "nhà".

14/4/2015
Tuyen45

Giữ nghiệp cha

Con cháu nên gìn mãi nghiệp cha
Nhớ rằng xương máu dựng nên nha !
Đừng lo bẽ mặt “ Tàu “ qui phục
Chớ ngại vỡ “ Bình “ chuột phải tha
Dẫu chuộng hòa bình không chịu cúi
Nếu đành chiến trận cứ thông qua
Ngàn năm lịch sử người Nam Việt
Chống giặc ngoại xâm rạng nước nhà

Vancali 4.15.15

http://s10.postimg.org/tl4bplv6h/Giu_nghiep_cha.jpg

vancali96
21-04-2015, 09:16 AM
Chê phở

Huynh à hãy nói thật lòng xem
Quán phở đi ngang dám hỏng thèm
Bà chủ đa tình bờ môi mộng
Cô hầu gợi cảm má hồng lem
Âm thầm vẫy gọi bàn tay vọng
Nhỏ nhẹ mời vô sóng mắt kèm
Tái nạm thơm lừng chân khó bước
Hỏi rằng có chắc phớt lờ em

Vancali 4.20.15

http://s22.postimg.org/v6wd9dkdd/Che_pho.jpg

Ngọc Tĩnh
21-04-2015, 11:11 AM
Chê phở

Huynh à hãy nói thật lòng xem
Quán phở đi ngang dám hỏng thèm
Bà chủ đa tình bờ môi mộng
Cô hầu gợi cảm má hồng lem
Âm thầm vẫy gọi bàn tay vọng
Nhỏ nhẹ mời vô sóng mắt kèm
Tái nạm thơm lừng chân khó bước
Hỏi rằng có chắc phớt lờ em

Vancali 4.20.15

http://s22.postimg.org/v6wd9dkdd/Che_pho.jpg

THÈM PHỞ
(thơ hoạ: nđt, nv)


Hãy thử đi rồi nhận xét xem!
Đừng nên lưỡng lự nén cơn thèm
Sao nhìn chị chủ cười môi lém?
Nỡ để cô hầu dụi mắt lem
Dẫu vợ buông hờ đâu phải ém
Vì con níu chặt đã theo kèm
Do bài vụng phở còn hơi kém
Vẫn thích...nhưng đành bỏ mặc em?

phamanhoa
21-04-2015, 03:18 PM
Chê phở

Huynh à hãy nói thật lòng xem
Quán phở đi ngang dám hỏng thèm
Bà chủ đa tình bờ môi mộng
Cô hầu gợi cảm má hồng lem
Âm thầm vẫy gọi bàn tay vọng
Nhỏ nhẹ mời vô sóng mắt kèm
Tái nạm thơm lừng chân khó bước
Hỏi rằng có chắc phớt lờ em

Vancali 4.20.15

http://s22.postimg.org/v6wd9dkdd/Che_pho.jpg


NỊNH CƠM


Cơm ạ, hãy nhìn phở thử xem
Người qua kẻ lại chẳng ai thèm.
Hàng nhà dẫu nhạt nhưng tinh khiết,
Của chợ dù thơm lại ố lem.
Nguội lạnh bao nồi tình ủ đấy,
Ngon lành một bát họa đi kèm,
Anh đây quyết một lòng son sắt,
Nhất vợ, nhì trời mãi nhé em.

phamanhoa

vancali96
22-04-2015, 09:01 AM
Chê phở

Huynh à hãy nói thật lòng xem
Quán phở đi ngang dám hỏng thèm
Bà chủ đa tình bờ môi mộng
Cô hầu gợi cảm má hồng lem
Âm thầm vẫy gọi bàn tay vọng
Nhỏ nhẹ mời vô sóng mắt kèm
Tái nạm thơm lừng chân khó bước
Hỏi rằng có chắc phớt lờ em

Vancali 4.20.15

http://s22.postimg.org/v6wd9dkdd/Che_pho.jpg

NỊNH CƠM


Cơm ạ, hãy nhìn phở thử xem
Người qua kẻ lại chẳng ai thèm.
Hàng nhà dẫu nhạt nhưng tinh khiết,
Của chợ dù thơm lại ố lem.
Nguội lạnh bao nồi tình ủ đấy,
Ngon lành một bát họa đi kèm,
Anh đây quyết một lòng son sắt,
Nhất vợ, nhì trời mãi nhé em.

phamanhoa


“Vợ là cơm nguội trong nhà
Nhưng mà tô phở của thằng cha láng giềng”

LỜI CỦA CƠM

Cơm nguội chàng chê… Cứ để xem!
Thằng cha hàng xóm nọ đang thèm
Bùi như bát phở khi mờ tối
Sáng tựa trăng rằm buổi lấm lem
Mốt nọ hàn vi đừng đến vọng
Ngày kia bĩ cực chớ sang kèm
Rồi đây hối hận rằng e muộn…?
Tỉnh mộng quay về lại với em!

Quốc Quyền



NHẮN THẰNG HÀNG XÓM


Này mi. cẩn trọng ngẫm mà xem,
Cơm nguội nhà tao chớ dại thèm.
Léng phéng, tay chân rồi oặt oại,
Làng chàng, mặt mũi ắt tèm lem.
Miệng mồm méo mó răng sơ tán,
Giò cẳng cong vênh sẹo đính kèm.
Khuyến mãi xe lăn kèm cặp tó,
Tha hồ kiếm phở nhé thằng em!

phamanhoa

Chào huynh Quốc Quyền lâu không thấy huynh họa , vậy mà tung chưởng độc đáo nhen , em lỡ họa theo ý khác nên dán đại vô cho vui vì theo bài họa của bạn mới Ngọc Tĩnh ngũ độ thanh độc vận nên tiếc dán đại lên mà không theo ý vui của hai huynh ., chúc nhị huynh luôn vui mạnh yêu đời .

http://s9.postimg.org/r9cyyjftb/Tim_em.jpg

vancali96
23-04-2015, 07:35 AM
NỊNH CƠM



Cơm ạ, hãy nhìn phở thử xem
Người qua kẻ lại chẳng ai thèm.
Hàng nhà dẫu nhạt nhưng tinh khiết,
Của chợ dù thơm lại ố lem.
Nguội lạnh bao nồi tình ủ đấy,
Ngon lành một bát họa đi kèm,
Anh đây quyết một lòng son sắt,
Nhất vợ, nhì trời mãi nhé em.

phamanhoa



“Vợ là cơm nguội trong nhà
Nhưng mà tô phở của thằng cha láng giềng”

LỜI CỦA CƠM

Cơm nguội chàng chê… Cứ để xem!
Thằng cha hàng xóm nọ đang thèm
Bùi như bát phở khi mờ tối
Sáng tựa trăng rằm buổi lấm lem
Mốt nọ hàn vi đừng đến vọng
Ngày kia bĩ cực chớ sang kèm
Rồi đây hối hận rằng e muộn…?
Tỉnh mộng quay về lại với em!

Quốc Quyền



NHẮN THẰNG HÀNG XÓM



Này mi. cẩn trọng ngẫm mà xem,
Cơm nguội nhà tao chớ dại thèm.
Léng phéng, tay chân rồi oặt oại,
Làng chàng, mặt mũi ắt tèm lem.
Miệng mồm méo mó răng sơ tán,
Giò cẳng cong vênh sẹo đính kèm.
Khuyến mãi xe lăn kèm cặp tó,
Tha hồ kiếm phở nhé thằng em!

phamanhoa



http://s17.postimg.org/m9moenonj/Loi_hang_xom.jpg

phamanhoa
23-04-2015, 05:09 PM
Chê phở

Huynh à hãy nói thật lòng xem
Quán phở đi ngang dám hỏng thèm
Bà chủ đa tình bờ môi mộng
Cô hầu gợi cảm má hồng lem
Âm thầm vẫy gọi bàn tay vọng
Nhỏ nhẹ mời vô sóng mắt kèm
Tái nạm thơm lừng chân khó bước
Hỏi rằng có chắc phớt lờ em

Vancali 4.20.15

http://s22.postimg.org/v6wd9dkdd/Che_pho.jpg


NỊNH CƠM


Cơm ạ, hãy nhìn phở thử xem
Người qua kẻ lại chẳng ai thèm.
Hàng nhà dẫu nhạt nhưng tinh khiết,
Của chợ dù thơm lại ố lem.
Nguội lạnh bao nồi tình ủ đấy,
Ngon lành một bát họa đi kèm,
Anh đây quyết một lòng son sắt,
Nhất vợ, nhì trời mãi nhé em.

phamanhoa


“Vợ là cơm nguội trong nhà
Nhưng mà tô phở của thằng cha láng giềng”

LỜI CỦA CƠM

Cơm nguội chàng chê… Cứ để xem!
Thằng cha hàng xóm nọ đang thèm
Bùi như bát phở khi mờ tối
Sáng tựa trăng rằm buổi lấm lem
Mốt nọ hàn vi đừng đến vọng
Ngày kia bĩ cực chớ sang kèm
Rồi đây hối hận rằng e muộn…?
Tỉnh mộng quay về lại với em!

Quốc Quyền



NHẮN THẰNG HÀNG XÓM


Này mi. cẩn trọng ngẫm mà xem,
Cơm nguội nhà tao chớ dại thèm.
Léng phéng, tay chân rồi oặt oại,
Làng chàng, mặt mũi ắt tèm lem.
Miệng mồm méo mó răng sơ tán,
Giò cẳng cong vênh sẹo đính kèm.
Khuyến mãi xe lăn,thêm cặp tó,
Tha hồ kiếm phở nhé thằng em!

phamanhoa

http://s17.postimg.org/m9moenonj/Loi_hang_xom.jpg



NỖI NIỀM CỦA PHỞ


Cao xanh lồng lộng ngẫm mà xem,
Phận phở nào mong lắm đứa thèm.
Béo ngậy gân gầu, sao bảo bẩn?
Thơm lừng tái nạm, chắc gì lem?
Hành chần dẫu ngát, tình khôn xét,
Giá trụng dù ngon, tội khó kèm.
Trách đứa thừa cơm, thằng ấm cật,
Bày trò rửng mỡ, khổ thân em.

phamanhoa

phamanhoa
23-04-2015, 05:11 PM
Chê phở

Huynh à hãy nói thật lòng xem
Quán phở đi ngang dám hỏng thèm
Bà chủ đa tình bờ môi mộng
Cô hầu gợi cảm má hồng lem
Âm thầm vẫy gọi bàn tay vọng
Nhỏ nhẹ mời vô sóng mắt kèm
Tái nạm thơm lừng chân khó bước
Hỏi rằng có chắc phớt lờ em

Vancali 4.20.15

http://s22.postimg.org/v6wd9dkdd/Che_pho.jpg


NỊNH CƠM


Cơm ạ, hãy nhìn phở thử xem
Người qua kẻ lại chẳng ai thèm.
Hàng nhà dẫu nhạt nhưng tinh khiết,
Của chợ dù thơm lại ố lem.
Nguội lạnh bao nồi tình ủ đấy,
Ngon lành một bát họa đi kèm,
Anh đây quyết một lòng son sắt,
Nhất vợ, nhì trời mãi nhé em.

phamanhoa


“Vợ là cơm nguội trong nhà
Nhưng mà tô phở của thằng cha láng giềng”

LỜI CỦA CƠM

Cơm nguội chàng chê… Cứ để xem!
Thằng cha hàng xóm nọ đang thèm
Bùi như bát phở khi mờ tối
Sáng tựa trăng rằm buổi lấm lem
Mốt nọ hàn vi đừng đến vọng
Ngày kia bĩ cực chớ sang kèm
Rồi đây hối hận rằng e muộn…?
Tỉnh mộng quay về lại với em!

Quốc Quyền



NHẮN THẰNG HÀNG XÓM


Này mi. cẩn trọng ngẫm mà xem,
Cơm nguội nhà tao chớ dại thèm.
Léng phéng, tay chân rồi oặt oại,
Làng chàng, mặt mũi ắt tèm lem.
Miệng mồm méo mó răng sơ tán,
Giò cẳng cong vênh sẹo đính kèm.
Khuyến mãi xe lăn,thêm cặp tó,
Tha hồ kiếm phở nhé thằng em!

phamanhoa

http://s17.postimg.org/m9moenonj/Loi_hang_xom.jpg



NỖI NIỀM CỦA PHỞ


Cao xanh lồng lộng xét suy xem,
Phận phở nào mong lắm đứa thèm.
Béo ngậy gân gầu, sao bảo bẩn?
Thơm lừng tái nạm, chắc gì lem?
Hành chần dẫu ngát, tình khôn xét,
Giá trụng dù ngon, tội khó kèm.
Trách đứa thừa cơm, thằng ấm cật,
Bày trò rửng mỡ, khổ thân em.

phamanhoa

vancali96
24-04-2015, 07:42 AM
“Vợ là cơm nguội trong nhà
Nhưng mà tô phở của thằng cha láng giềng”

LỜI CỦA CƠM

Cơm nguội chàng chê… Cứ để xem!
Thằng cha hàng xóm nọ đang thèm
Bùi như bát phở khi mờ tối
Sáng tựa trăng rằm buổi lấm lem
Mốt nọ hàn vi đừng đến vọng
Ngày kia bĩ cực chớ sang kèm
Rồi đây hối hận rằng e muộn…?
Tỉnh mộng quay về lại với em!

Quốc Quyền

[/B]

http://s17.postimg.org/m9moenonj/Loi_hang_xom.jpg



NỖI NIỀM CỦA PHỞ



Cao xanh lồng lộng xét suy xem,
Phận phở nào mong lắm đứa thèm.
Béo ngậy gân gầu, sao bảo bẩn?
Thơm lừng tái nạm, chắc gì lem?
Hành chần dẫu ngát, tình khôn xét,
Giá trụng dù ngon, tội khó kèm.
Trách đứa thừa cơm, thằng ấm cật,
Bày trò rửng mỡ, khổ thân em.

phamanhoa



http://s9.postimg.org/qnaw8kvmn/Com_pho.jpg

vancali96
24-04-2015, 10:22 AM
EM VỀ


Em về lẳng lặng khuất đường xa
Khắc khoải lòng Em giữa nguyệt ngà
Ngại Lão tâm tình Em đỏ má
Phiền Em lỡ dở áo khơi tà
Em còn thủ thế chưa dành mã
Huyễn hoặc đời Em chỉ thiếu đà
Nũng nịu Em hờn khi gió thả
Em giờ khật khưỡng trách gì ta !
Phạm Khắc Hiền 20/4/2015

MƯA VỀ
Lảnh lót mưa về trỗi nhịp xa
Cùng mưa lãng mạn thuở xuân ngà
Êm đềm ngẫm bận mưa vờn má
Nhí nhảnh hùa mưa chuyện giỡn tà
Trí tưởng tưng bừng mưa bão hạ
Lòng mưa hớn hở mộng trên đà...
Mơ màng kỉ niệm ngày mưa đã...
Ngúng nguẩy mưa còn mãi gọi ta.
HỒNG THOẠI 23.4.15

EM ĐI


Em qua chốn ấy mịt mù xa,
Bỏ lại sau lưng tuổi ngọc ngà.
Se sắt mưa pha, đời nhạt má,
Hanh hao nắng gội, áo phai tà.
Tình xưa vàng vọt, lòng như đã...
Nghĩa cũ xanh xao, dạ cũng đà...
Mòn mỏi bao xuân rồi mấy hạ,
Hắt hiu thương nhớ, bạc lòng ta.

phamanhoa

Phôi pha

Trỗi nhịp cung đàn gởi chốn xa
Hoài vương kỷ niệm dưới trăng ngà
Trường xưa xúm lại ươm lời nhá
Bến cũ cùng nhau giỡn nắng tà
Dạo ấy dường như lòng ngỡ đã
Giờ đây nghĩ đến lệ như đà
Bao năm cách biệt hồn tơi tả
Hỏi bạn thi đàn có nhớ ta !

Vancali 4.23.15

http://s11.postimg.org/bfvos2xj7/Phoi_pha.jpg

phamanhoa
24-04-2015, 01:54 PM
“Vợ là cơm nguội trong nhà
Nhưng mà tô phở của thằng cha láng giềng”

LỜI CỦA CƠM

Cơm nguội chàng chê… Cứ để xem!
Thằng cha hàng xóm nọ đang thèm
Bùi như bát phở khi mờ tối
Sáng tựa trăng rằm buổi lấm lem
Mốt nọ hàn vi đừng đến vọng
Ngày kia bĩ cực chớ sang kèm
Rồi đây hối hận rằng e muộn…?
Tỉnh mộng quay về lại với em!

Quốc Quyền

[/B]

http://s17.postimg.org/m9moenonj/Loi_hang_xom.jpg



NỖI NIỀM CỦA PHỞ



Cao xanh lồng lộng xét suy xem,
Phận phở nào mong lắm đứa thèm.
Béo ngậy gân gầu, sao bảo bẩn?
Thơm lừng tái nạm, chắc gì lem?
Hành chần dẫu ngát, tình khôn xét,
Giá trụng dù ngon, tội khó kèm.
Trách đứa thừa cơm, thằng ấm cật,
Bày trò rửng mỡ, khổ thân em.

phamanhoa



http://s9.postimg.org/qnaw8kvmn/Com_pho.jpg




CƠM ƠI THƯƠNG LẤY PHỞ CÙNG


Ngồi lại cùng nhau ngẫm thử xem,
Đàn ông háu đói, dạ luôn thèm.
Gân gầu tái nạm khen thơm béo,
Mắm muối tương cà trách lọ lem.
Lúc thiếu thì mơ cơm có đủ,
Khi thừa lại mộng phở đi kèm.
Trời sinh giống ấy kỳ khôi thế,
Thiếu họ,sao buồn chị lẫn em?

pham anhoa

HỒNG THOẠI
24-04-2015, 04:30 PM
CƠM ƠI THƯƠNG LẤY PHỞ CÙNG




Ngồi lại cùng nhau ngẫm thử xem,
Đàn ông háu đói, dạ luôn thèm.
Gân gầu tái nạm khen thơm béo,
Mắm muối tương cà trách lọ lem.
Lúc thiếu thì mơ cơm có đủ,
Khi thừa lại mộng phở đi kèm.
Trời sinh giống ấy kỳ khôi thế,
Thiếu họ,sao buồn chị lẫn em?

pham anhoa



http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/IMG_0896_zpseffcf024.jpg



HÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
( Họa vui - Tặng hai hotboy của vnthihuu.net )
Kính thỉnh ông bà ghé lại xem
Hàng cao chất lượng - Ngó là thèm!
Vai đầy, bụng lớn, chưa cằm lẹm
Trán rộng, lưng dài, chẳng mặt lem
Khoái vẽ vì mê người mẫu kẹp
Ham thơ bởi thích rượu Tây kèm
Ra đường lắm ả giành nhau tém
Vợ quản không thì chết khối em!
HỒNG THOẠI 24.4.15

vancali96
25-04-2015, 06:58 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/IMG_0896_zpseffcf024.jpg



HÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
( Họa vui - Tặng hai hotboy của vnthihuu.net )
Kính thỉnh ông bà ghé lại xem
Hàng cao chất lượng - Ngó là thèm!
Vai đầy, bụng lớn, chưa cằm lẹm
Trán rộng, lưng dài, chẳng mặt lem
Khoái vẽ vì mê người mẫu kẹp
Ham thơ bởi thích rượu Tây kèm
Ra đường lắm ả giành nhau tém
Vợ quản không thì chết khối em!
HỒNG THOẠI 24.4.15

http://s12.postimg.org/6mxxtwhdp/Kho_than.jpg

vancali96
25-04-2015, 09:21 AM
Bạn thơ

Diễn – Đàn Thi – Hữu rộng tay chào
Gió lộng thơ đường cánh vút cao
Kính bạn tao nhân vào kẻo muộn
Mời người mặc khách đến cho mau
“ Tập danh “ quí tỷ tha hồ xáo
“ Ngũ độ “ hiền huynh thoải mái đào
Nối mạng giao lưu cùng tứ hải
Quay cuồng mặt chữ đẹp trăng sao

Vancali 4.24.15

http://s2.postimg.org/75neyk5h5/Ban_tho_2222.jpg

phamanhoa
25-04-2015, 05:56 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/IMG_0896_zpseffcf024.jpg



HÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
( Họa vui - Tặng hai hotboy của vnthihuu.net )
Kính thỉnh ông bà ghé lại xem
Hàng cao chất lượng - Ngó là thèm!
Vai đầy, bụng lớn, chưa cằm lẹm
Trán rộng, lưng dài, chẳng mặt lem
Khoái vẽ vì mê người mẫu kẹp
Ham thơ bởi thích rượu Tây kèm
Ra đường lắm ả giành nhau tém
Vợ quản không thì chết khối em!
HỒNG THOẠI 24.4.15

http://s12.postimg.org/6mxxtwhdp/Kho_than.jpg


http://i1274.photobucket.com/albums/y428/maimo_vnth/Ki3090niecirc3230mVT_zps12af89bc.jpg


HÀNG ĐỘC


Hãy thử trông hình lão Thoại xem.
Gầy nhom lại có lắm cô thèm.
Lèo khoèo cổ sếu thêm đầu tém,
Lỏng khỏng chân giang cộng đít lem.
Hát vụng không e cà thối ném,
Đàn thô chẳng ngại trứng ung kèm.
Trời mà khuyến mãi hàm râu kẽm.
Ắt sẽ tha hồ dụ mấy em.

phamanhoa

vancali96
26-04-2015, 08:46 AM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/IMG_0896_zpseffcf024.jpg



HÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
( Họa vui - Tặng hai hotboy của vnthihuu.net )
Kính thỉnh ông bà ghé lại xem
Hàng cao chất lượng - Ngó là thèm!
Vai đầy, bụng lớn, chưa cằm lẹm
Trán rộng, lưng dài, chẳng mặt lem
Khoái vẽ vì mê người mẫu kẹp
Ham thơ bởi thích rượu Tây kèm
Ra đường lắm ả giành nhau tém
Vợ quản không thì chết khối em!
HỒNG THOẠI 24.4.15

http://s12.postimg.org/6mxxtwhdp/Kho_than.jpg


http://i1274.photobucket.com/albums/y428/maimo_vnth/Ki3090niecirc3230mVT_zps12af89bc.jpg


HÀNG ĐỘC


Hãy thử trông hình lão Thoại xem.
Gầy nhom lại có lắm cô thèm.
Lèo khoèo cổ sếu thêm đầu tém,
Lỏng khỏng chân giang cộng đít lem.
Hát vụng không e cà thối ném,
Đàn thô chẳng ngại trứng ung kèm.
Trời mà khuyến mãi hàm râu kẽm.
Ắt sẽ tha hồ dụ mấy em.

phamanhoa

http://s15.postimg.org/o96wnayp7/Hien_huynh.jpg

vancali96
27-04-2015, 05:39 AM
Anh em

Em đến trần gian đẹp ý trời
Anh là nắng ấm bướm đùa chơi
Em mơ biển vắng vòng tay đợi
Anh mộng đồi hoang ánh mắt mời
Em dệt cung đàn con nước vợn
Anh hòa phím nhạc gió mành lơi
Em giăng mối nhện chờ tơ tóc
Anh kết vần thơ ước trọn đời

Vancali 4.26.15

http://s15.postimg.org/q520gy8h7/Anh_em.jpg

HỒNG THOẠI
27-04-2015, 11:16 AM
http://s12.postimg.org/6mxxtwhdp/Kho_than.jpg


http://i1274.photobucket.com/albums/y428/maimo_vnth/Ki3090niecirc3230mVT_zps12af89bc.jpg


HÀNG ĐỘC



Hãy thử trông hình lão Thoại xem.
Gầy nhom lại có lắm cô thèm.
Lèo khoèo cổ sếu thêm đầu tém,
Lỏng khỏng chân giang cộng đít lem.
Hát vụng không e cà thối ném,
Đàn thô chẳng ngại trứng ung kèm.
Trời mà khuyến mãi hàm râu kẽm.
Ắt sẽ tha hồ dụ mấy em.

phamanhoa



http://s15.postimg.org/o96wnayp7/Hien_huynh.jpg








https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/v/t1.0-9/1474548_597242233673495_632803731_n.jpg?oh=cb71750 49a119e284c4bdad75e2ede91&oe=55D9C11E&__gda__=1440169194_ce10f927c2db34eb950059cf683c6ba 5

ĐẠI GIA
( Họa vui. @: QQ )
Thôi đành ngoảnh mặt, né đừng xem
Bởi lẽ nhìn vô lại chết thèm!
Ổng cưỡi Ô-đì khua miệng lém
Ông ngồi Lét-xợt đỡ giày lem
Ra đường lắm ả kè theo - kẹp!
Tới sở nhiều cô ngưỡng mộ - kèm!
Dũng cảm đương đầu khi vợ tém
Than rằng: Chẳng nỡ phụ tình em!
HỒNG THOẠI 27.4.15

Huy Thanh
27-04-2015, 02:47 PM
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/v/t1.0-9/1474548_597242233673495_632803731_n.jpg?oh=cb71750 49a119e284c4bdad75e2ede91&oe=55D9C11E&__gda__=1440169194_ce10f927c2db34eb950059cf683c6ba 5

ĐẠI GIA
( Họa vui. @: QQ )
Thôi đành ngoảnh mặt, né đừng xem
Bởi lẽ nhìn vô lại chết thèm!
Ổng cưỡi Ô-đì khua miệng lém
Ông ngồi Lét-xợt đỡ giày lem
Ra đường lắm ả kè theo - kẹp!
Tới sở nhiều cô ngưỡng mộ - kèm!
Dũng cảm đương đầu khi vợ tém
Than rằng: Chẳng nỡ phụ tình em!
HỒNG THOẠI 27.4.15





MÚA CỘT

Múa cột đây rồi thử đến xem
Khoe lưng hở rún dạ thêm thèm
Rờ mông vỗ bụng cười nham nhở
Vuốt ngực xoa đùi cợt luốt lem
Kính trễ đùa dai chờ bạc tém
Mày nhăn uốn dẻo đợi đô kèm
Phen này chắc rụi hàm râu kẽm
Nếu thích khi nào cũng có em.

Huy Thanh

vancali96
28-04-2015, 10:24 AM
ĐẠI GIA

( Họa vui. @: QQ )
Thôi đành ngoảnh mặt, né đừng xem
Bởi lẽ nhìn vô lại chết thèm!
Ổng cưỡi Ô-đì khua miệng lém
Ông ngồi Lét-xợt đỡ giày lem
Ra đường lắm ả kè theo - kẹp!
Tới sở nhiều cô ngưỡng mộ - kèm!
Dũng cảm đương đầu khi vợ tém
Than rằng: Chẳng nỡ phụ tình em!
HỒNG THOẠI 27.4.15


ĐẠI CA


Lão Thoại bây chừ chỉ có xem
Hàng cao, chất lượng ổng đâu thèm
Nhiều năm chiến trận chân giò kém
Lắm bận xông hào mũi dải lem
Cái thuở xuân thời dăm ả kẹp
Đương thì rực lửa mấy cô kèm
Thêm tài phổ nhạc đàn ca lém
Gục dưới chân chàng cả đống em

Quốc Quyền 27/04/2015


ĐAI NGOA


Các chị cùng nhau ngẫm thử xem,
Sang giàu chưa hẳn chúng ta thèm.
Đại gia đất rộng nhưng đầu lẹm,
Thiếu chủ lầu cao phải đít lem.
Lắm của, anh Quyền không thích chém,
Nhiều tiền, lão Thoại chẳng ham kèm.
Huynh Hòa kiết xác, nhà trong hẻm,
Chữ tốt văn hay hợp ý em.

phamanhoa

http://s12.postimg.org/lkcpfhojh/Buom_ong.jpg

phamanhoa
28-04-2015, 10:40 AM
ĐẠI GIA

( Họa vui. @: QQ )
Thôi đành ngoảnh mặt, né đừng xem
Bởi lẽ nhìn vô lại chết thèm!
Ổng cưỡi Ô-đì khua miệng lém
Ông ngồi Lét-xợt đỡ giày lem
Ra đường lắm ả kè theo - kẹp!
Tới sở nhiều cô ngưỡng mộ - kèm!
Dũng cảm đương đầu khi vợ tém
Than rằng: Chẳng nỡ phụ tình em!
HỒNG THOẠI 27.4.15


ĐẠI CA


Lão Thoại bây chừ chỉ có xem
Hàng cao, chất lượng ổng đâu thèm
Nhiều năm chiến trận chân giò kém
Lắm bận xông hào mũi dải lem
Cái thuở xuân thời dăm ả kẹp
Đương thì rực lửa mấy cô kèm
Thêm tài phổ nhạc đàn ca lém
Gục dưới chân chàng cả đống em

Quốc Quyền 27/04/2015


ĐAI NGOA


Các chị cùng nhau ngẫm thử xem,
Sang giàu chưa hẳn chúng ta thèm.
Đại gia đất rộng nhưng đầu lẹm,
Thiếu chủ lầu cao phải đít lem.
Lắm của, anh Quyền không thích chém,
Nhiều tiền, lão Thoại chẳng ham kèm.
Huynh Hòa kiết xác, nhà trong hẻm,
Chữ tốt văn hay hợp ý em.

phamanhoa

http://s12.postimg.org/lkcpfhojh/Buom_ong.jpg



@ Bài BƯỚM ONG của Vancali trình bày sao mà bé tẹo. Hòa tui không đọc được chữ nào cả.

PAH

HỒNG THOẠI
28-04-2015, 11:26 AM
[QUOTE=vancali96;217420]


http://s2.postimg.org/75neyk5h5/Ban_tho_2222.jpg




HỘI HOA XUÂN
Tết thỏa hoàng mai rực rỡ chào
Loa kèn gióng giả gọi trời cao
E dè mắc cỡ đùa câu bạo
Hớn hở tơ hồng trỗi nhịp mau
Dõi trí tưng bừng hương thạch thảo
Du hồn lộng lẫy sắc anh đào
Êm đềm ngọc nữ hòa xuân đáo
Để những kim đồng chói lọi sao!
HỒNG THOẠI 28.4.15

phamanhoa
28-04-2015, 02:00 PM
[QUOTE=vancali96;217420]


http://s2.postimg.org/75neyk5h5/Ban_tho_2222.jpg




HỘI HOA XUÂN
Tết thỏa hoàng mai rực rỡ chào
Loa kèn gióng giả gọi trời cao
E dè mắc cỡ đùa câu bạo
Hớn hở tơ hồng trỗi nhịp mau
Dõi trí tưng bừng hương thạch thảo
Du hồn lộng lẫy sắc anh đào
Êm đềm ngọc nữ hòa xuân đáo
Để những kim đồng chói lọi sao!
HỒNG THOẠI 28.4.15


VƯỜN XUÂN


Oằn sai trái mọng, dãy MƠ chào,
Nhánh MẬN đong đưa cợt gió cao.
BƯỞI ngọt thừa phân càng chín bạo,
CHANH chua đủ nước ắt già mau.
Ngạt ngào ngõ trước mùi CAM THẢO,
Lộng lẫy vườn sau sắc HẠNH ĐÀO.
Vương vất sương khuya nồng vị TÁO,
Hương CAU nhẹ thoảng ngát trời sao.

phamanhoa

vancali96
29-04-2015, 07:02 AM
@ Bài BƯỚM ONG của Vancali trình bày sao mà bé tẹo. Hòa tui không đọc được chữ nào cả.
PAH

Xin lỗi huynh Hòa lúc này em hay lười đăng bài chữ , chúc quí huynh luôn vui mạnh .

Bướm ong

Quán phở có gì lõ mắt xem
Miệng la oai oái bảo không thèm
Gật đầu nói mãi hình tươi mát
Chắc lưỡi khen hoài sắc khó lem
Lúc tỉnh thời mơ ngày ghé lại
Khi say lại ước bóng theo kèm
Chàng ơi chớ bướm ong mây gió
Đổ vỡ gia đình tủi phận em !

Vancali 4.28.15

http://s12.postimg.org/lkcpfhojh/Buom_ong.jpg

vancali96
29-04-2015, 07:57 AM
[QUOTE=vancali96;217420]


http://s2.postimg.org/75neyk5h5/Ban_tho_2222.jpg




HỘI HOA XUÂN
Tết thỏa hoàng mai rực rỡ chào
Loa kèn gióng giả gọi trời cao
E dè mắc cỡ đùa câu bạo
Hớn hở tơ hồng trỗi nhịp mau
Dõi trí tưng bừng hương thạch thảo
Du hồn lộng lẫy sắc anh đào
Êm đềm ngọc nữ hòa xuân đáo
Để những kim đồng chói lọi sao!
HỒNG THOẠI 28.4.15


VƯỜN XUÂN



Oằn sai trái mọng, dãy MƠ chào,
Nhánh MẬN đong đưa cợt gió cao.
BƯỞI ngọt thừa phân càng chín bạo,
CHANH chua đủ nước ắt già mau.
Ngạt ngào ngõ trước mùi CAM THẢO,
Lộng lẫy vườn sau sắc HẠNH ĐÀO.
Vương vất sương khuya nồng vị TÁO,
Hương CAU nhẹ thoảng ngát trời sao.

phamanhoa



Ánh sao

Đón Tết Phong lan nở rộ chào
Cổng nhà Thiên lý vọng trời cao
Thủy tiên lộng lẫy mơ liền tạo
Cẩm chướng yêu kiều mộng đến mau
Trước gió Lay ơn hòa tiếng sáo
Bên hiên Thược dược sánh hoa đào
Lục bình trôi nổi ôm hoài bão
Mắc cỡ khoe hình rạng ánh sao

Vancali 4.28.15

http://s18.postimg.org/6b56myand/Anh_sao.jpg

Cám on huynh Thoại chỉ lỗi chánh tả .

vancali96
30-04-2015, 07:57 AM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/truong-sa-lon-050912.jpg



CẠN TÌNH
---*---
Láng giềng tình nghĩa nước sông trôi
Day rứt trong lòng mãi chửa thôi
Ngỡ tưởng tắt đèn trông cậy được
Đâu ngờ tối lửa mất xoong nồi
Vì sao hàng xóm hèn như thế
Bởi tại tâm người bạc tựa vôi
Tiên tổ đời xưa từng đã dạy
Bạn mà trảo trở hãy đừng chơi.

21/4/2015
Tuyen45

http://s2.postimg.org/pt5b7g8t5/Loi_xom.jpg

vancali96
01-05-2015, 07:56 AM
CỘI NGUỒN




{Nhân ngày giỗ tổ}




Nước bốn ngàn năm diễm tuyệt sao!
Trăm con khắn khít nghĩa đồng bào.
Cha đưa xuống biển khai hoang đảo,
Mẹ dắt lên non dựng chiến hào.
Vỡ mật, bao phen thù bỏ giáo,
Tan hồn, mấy độ giặc buông đao.
Giống nòi vạn thuở tươi dòng máu,
Tổ quốc thiên thu rực nắng đào.

phamanhoa

Giống lạc hồng

Lạc hồng ngẩng mặt dưới ngàn sao
Giữ vững non sông sẵn chiến bào
Hưng Đạo ngàn năm lừng tuấn kiệt
Nhị Trưng muôn thuở rạng anh hào
Kích Tây đoạt súng trui hung khí
Đuổi Nhật công thành luyện bảo đao
Chống Bắc kiên cường nên lịch sử
Việt Nam chẳng sợ sóng ba đào

Vancali 4.28.15

http://s7.postimg.org/69x1z7oqj/Giong_lac_hong.jpg

vancali96
01-05-2015, 09:48 AM
Khó che

Hãy xích gần đây bảo nhỏ nè
Mai đừng phụ rẫy tội em nghe
Ngày xuân má đỏ ong thường ghé
Tháng hạ lá vàng bướm chẳng khe
Phận gái nhìn qua mà sợ nhé
Đời trai nghĩ đến ấy sao tè
Đan tình Nguyệt Lão xin làm lẹ
Lỡ mối tơ lòng tủi phận che

Vancali 4.30.15

http://s17.postimg.org/dpznt6lsf/Kho_che.jpg

Tran Xuan Sinh
01-05-2015, 03:34 PM
Khó che




Hãy xích gần đây bảo nhỏ nè
Mai đừng phụ rẫy tội em nghe
Ngày xuân má đỏ ong thường ghé
Tháng hạ lá vàng bướm chẳng khe
Phận gái nhìn qua mà sợ nhé
Đời trai nghĩ đến ấy sao tè
Đan tình Nguyệt Lão xin làm lẹ
Lỡ mối tơ lòng tủi phận che


Vancali 4.30.15



http://s17.postimg.org/dpznt6lsf/Kho_che.jpg


ĐÙM CHE

Gần thôi nói nhỏ tớ sang nè
Kẻo sợ bên ngoài chúng bạn nghe
Chuyện vẫn ngày xưa, mời lắm kẻ
Duyên còn thuở trước, chọn nhiều khe
Âu là buổi nọ thân mình né
Ắt hẳn giờ đây bọn nó tè
Dấu tiệt câu này đừng lộ nhé
Ai mà biết được liệu đùm che./.

TXS 01/5/2015

vancali96
02-05-2015, 10:48 AM
Khó che

Hãy xích gần đây bảo nhỏ nè
Mai đừng phụ rẫy tội em nghe
Ngày xuân má đỏ ong thường ghé
Tháng hạ lá vàng bướm chẳng khe
Phận gái nhìn qua mà sợ nhé
Đời trai nghĩ đến ấy sao tè
Đan tình Nguyệt Lão xin làm lẹ
Lỡ mối tơ lòng tủi phận che

Vancali 4.30.15

http://s17.postimg.org/dpznt6lsf/Kho_che.jpg

ĐÙM CHE

Gần thôi nói nhỏ tớ sang nè
Kẻo sợ bên ngoài chúng bạn nghe
Chuyện vẫn ngày xưa, mời lắm kẻ
Duyên còn thuở trước, chọn nhiều khe
Âu là buổi nọ thân mình né
Ắt hẳn giờ đây bọn nó tè
Dấu tiệt câu này đừng lộ nhé
Ai mà biết được liệu đùm che./.

TXS 01/5/2015

Nón che

Gọi mãi chờ lâu chửa thấy nè
Mai mà dỗ ngọt “ ứ “ thèm nghe
Dù cho bắp luộc không thèm lé
Dẫu tặng me ngào cũng nỏ khe
Có lẽ mưa to lòng vội né
Hình như gió lớn gã đâm tè
Sao đành trễ hẹn u sầu bé
Lệ chảy tuôn dòng phải nón che

Vancali 5.1.15

http://s21.postimg.org/f0l352eyv/Non_che.jpg

phamanhoa
03-05-2015, 06:07 AM
Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết



Khó che



Hãy xích gần đây bảo nhỏ nè
Mai đừng phụ rẫy tội em nghe
Ngày xuân má đỏ ong thường ghé
Tháng hạ lá vàng bướm chẳng khe
Phận gái nhìn qua mà sợ nhé
Đời trai nghĩ đến ấy sao tè
Đan tình Nguyệt Lão xin làm lẹ
Lỡ mối tơ lòng tủi phận che

Vancali 4.30.15





ĐÙM CHE


Gần thôi nói nhỏ tớ sang nè
Kẻo sợ bên ngoài chúng bạn nghe
Chuyện vẫn ngày xưa, mời lắm kẻ
Duyên còn thuở trước, chọn nhiều khe
Âu là buổi nọ thân mình né
Ắt hẳn giờ đây bọn nó tè
Dấu tiệt câu này đừng lộ nhé
Ai mà biết được liệu đùm che./.
.

TXS 01/5/2015

Thơ tôi viết vui cùng bè bạn
Không hám danh hay bán ở chợ trời !


NẰM VẠ


Chờ em gần hóa đá đây nè,
Đợi nữa anh không chịu nỗi nghe.
Mộng thấy mênh mông đồi mát mẻ,
Mơ nghe róc rách suối trong khe.
Trời cao sập xuống không màng né,
Đất thấp chao nghiêng chẳng chút tè.
Đây ngõm đó đừng ân hận nhé,
Mộ phần cứ mặc nắng mưa che.

phamanhoa

tuyen45-ad
03-05-2015, 08:42 AM
http://tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/13091/photo/truong-sa-lon-050912.jpg



CẠN TÌNH
---*---
Láng giềng tình nghĩa nước sông trôi
Day rứt trong lòng mãi chửa thôi
Ngỡ tưởng tắt đèn trông cậy được
Đâu ngờ tối lửa mất xoong nồi
Vì sao hàng xóm hèn như thế
Bởi tại tâm người bạc tựa vôi
Tiên tổ đời xưa từng đã dạy
Bạn mà trảo trở hãy đừng chơi.

21/4/2015
Tuyen45

http://s2.postimg.org/pt5b7g8t5/Loi_xom.jpg




http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/Jac_Huo/2014_10_19/du_thuyen_zing_5.JPG




VỊNH THÂN LỤC BÌNH
---*---
Giữa dòng kênh rạch cánh bèo trôi
Thân phận lục bình mãi thế thôi
Chớ mộng ngày xuân vào nhập hội
Đừng mong tháng hạ được gom nồi
Trời đày số hẩm đành cam nhận
Đất khiển kiếp hèn chịu ám vôi
Lặn lội ao tù mưu cuộc sống
Vui cùng phế thải dạo đầm chơi.

3/5/2015
Tuyen45

HỒNG THOẠI
03-05-2015, 12:41 PM
Khó che




Hãy xích gần đây bảo nhỏ nè
Mai đừng phụ rẫy tội em nghe
Ngày xuân má đỏ ong thường ghé
Tháng hạ lá vàng bướm chẳng khe
Phận gái nhìn qua mà sợ nhé
Đời trai nghĩ đến ấy sao tè
Đan tình Nguyệt Lão xin làm lẹ
Lỡ mối tơ lòng tủi phận che

Vancali 4.30.15






ĐÙM CHE



Gần thôi nói nhỏ tớ sang nè
Kẻo sợ bên ngoài chúng bạn nghe
Chuyện vẫn ngày xưa, mời lắm kẻ
Duyên còn thuở trước, chọn nhiều khe
Âu là buổi nọ thân mình né
Ắt hẳn giờ đây bọn nó tè
Dấu tiệt câu này đừng lộ nhé
Ai mà biết được liệu đùm che./.
.

TXS 01/5/2015



NẰM VẠ



Chờ em gần hóa đá đây nè,
Đợi nữa anh không chịu nỗi nghe.
Mộng thấy mênh mông đồi mát mẻ,
Mơ nghe róc rách suối trong khe.
Trời cao sập xuống không màng né,
Đất thấp chao nghiêng chẳng chút tè.
Đây ngõm đó đừng ân hận nhé,
Mộ phần cứ mặc nắng mưa che.

phamanhoa



LIỆU PHÁP GẤU MẸ
Ai ơi, hỗ trợ sếp Hòa nè
Đến muộn coi chừng hỏng bét nghe!
Mới thỏa kêu gào sau bụi ké
Đang ngồi giận dỗi cuối bờ khe
Khi ngài mắc cỡ đừng môi xệ
Hễ cụ cầu hôn chớ bụng tè
Khẩn cấp phone liền cho gấu mẹ
Rồi tìm hộ lão cái mo che.
HỒNG THOẠI 03.5.15

phamanhoa
03-05-2015, 02:48 PM
Quote Nguyên văn bởi phamanhoa Xem bài viết


Khó che




Hãy xích gần đây bảo nhỏ nè
Mai đừng phụ rẫy tội em nghe
Ngày xuân má đỏ ong thường ghé
Tháng hạ lá vàng bướm chẳng khe
Phận gái nhìn qua mà sợ nhé
Đời trai nghĩ đến ấy sao tè
Đan tình Nguyệt Lão xin làm lẹ
Lỡ mối tơ lòng tủi phận che

Vancali 4.30.15



ĐÙM CHE


Gần thôi nói nhỏ tớ sang nè
Kẻo sợ bên ngoài chúng bạn nghe
Chuyện vẫn ngày xưa, mời lắm kẻ
Duyên còn thuở trước, chọn nhiều khe
Âu là buổi nọ thân mình né
Ắt hẳn giờ đây bọn nó tè
Dấu tiệt câu này đừng lộ nhé
Ai mà biết được liệu đùm che./.
.

TXS 01/5/2015



NẰM VẠ



Chờ em gần hóa đá đây nè,
Đợi nữa anh không chịu nỗi nghe.
Mộng thấy mênh mông đồi mát mẻ,
Mơ nghe róc rách suối trong khe.
Trời cao sập xuống không màng né,
Đất thấp chao nghiêng chẳng chút tè.
Đây ngõm đó đừng ân hận nhé,
Mộ phần cứ mặc nắng mưa che.

phamanhoa



LIỆU PHÁP GẤU MẸ

Ai ơi, hỗ trợ sếp Hòa nè
Đến muộn coi chừng hỏng bét nghe!
Mới thỏa kêu gào sau bụi ké
Đang ngồi giận dỗi cuối bờ khe
Khi ngài mắc cở đừng môi xệ
Hễ cứ cầu hôn chớ bụng tè
Khẩn cấp phone liền cho gấu mẹ
Rồi tìm hộ lão cái mo che.
HỒNG THOẠI 03.5.15


S.O.S


Trời ơi! Lão Thoại khổ rồi nè!
Khẩn cứu, không thì hỏng đó nghe!
Mặt sẽ cong vênh nhiều nứt nẻ,
Hình rồi sứt sẹo lắm hang khe.
Quyền ngay "cơ sở" vàng văng tóe,
Cước trúng "trung ương" nước chảy tè.
Cũng tại chủ quan khinh địch nhé,
Cơm lùng được phở, cách nào che???

phamanhoa

vancali96
03-05-2015, 09:10 PM
NẰM VẠ


Chờ em gần hóa đá đây nè,
Đợi nữa anh không chịu nỗi nghe.
Mộng thấy mênh mông đồi mát mẻ,
Mơ nghe róc rách suối trong khe.
Trời cao sập xuống không màng né,
Đất thấp chao nghiêng chẳng chút tè.
Đây ngõm đó đừng ân hận nhé,
Mộ phần cứ mặc nắng mưa che.

phamanhoa



LIỆU PHÁP GẤU MẸ

Ai ơi, hỗ trợ sếp Hòa nè
Đến muộn coi chừng hỏng bét nghe!
Mới thỏa kêu gào sau bụi ké
Đang ngồi giận dỗi cuối bờ khe
Khi ngài mắc cở đừng môi xệ
Hễ cứ cầu hôn chớ bụng tè
Khẩn cấp phone liền cho gấu mẹ
Rồi tìm hộ lão cái mo che.
HỒNG THOẠI 03.5.15


S.O.S


Trời ơi! Lão Thoại khổ rồi nè!
Khẩn cứu, không thì hỏng đó nghe!
Mặt sẽ cong vênh nhiều nứt nẻ,
Hình rồi sứt sẹo lắm hang khe.
Quyền ngay "cơ sở" vàng văng tóe,
Cước trúng "trung ương" nước chảy tè.
Cũng tại chủ quan khinh địch nhé,
Cơm lùng được phở, cách nào che???

phamanhoa


Ngộ quá nè

Bớ xóm làng ơi … ngộ quá nè !
Qua rồi hãy nhớ lắng tai nghe
Người than đợi mãi đâu thằng bé
Kẻ oán trông hoài chả nước khe
Nếu có thơ hòa đây chẳng né
Dù cho bút chiến đấy không tè
Bà con góp ý cho mình nhé
Phận gái đâu thèm “ nhị lão” che

Vancali 5.3.15

http://s28.postimg.org/5wx220xdp/Ngo_qua_ne.jpg

vancali96
04-05-2015, 03:55 AM
Tuần tới là ngày Mother day xin dán lên bài cũ để nhớ lại mẹ em ngày nào …

Dẫn mẹ dạo sân

Sáng ngày dẫn mẹ dạo sân chơi
Nhớ thuở xa xưa mẹ một thời
Chỗ ướt mẹ nằm trăng trĩu mộng
Nơi khô trẻ ngủ mẹ êm lời
Bây giờ mẹ bệnh làm con sợ
Được miếng cơm ngon thấy mẹ cười
Nước mắt chảy xuôi tình cảm mẹ
Cầu mong mẹ khỏe tạ ơn đời

Vancali 5.3.15

http://s13.postimg.org/qkcgialhz/Dan_me_dao_san.jpg

Tran Xuan Sinh
04-05-2015, 08:23 AM
Tuần tới là ngày Mother day xin dán lên bài cũ để nhớ lại mẹ em ngày nào …



Dẫn mẹ dạo sân


Sáng ngày dẫn mẹ dạo sân chơi
Nhớ thuở xa xưa mẹ một thời
Chỗ ướt mẹ nằm trăng trĩu mộng
Nơi khô trẻ ngủ mẹ êm lời
Bây giờ mẹ bệnh làm con sợ
Được miếng cơm ngon thấy mẹ cười
Nước mắt chảy xuôi tình cảm mẹ
Cầu mong mẹ khỏe tạ ơn đời


Vancali 5.3.15



http://s13.postimg.org/qkcgialhz/Dan_me_dao_san.jpg


MỒ CÔI MẸ

Mẹ mất con đà tuổi biết chơi
Lòng đau mẹ lúc ấu thơ thời
Thương cha tiếc mẹ sầu ôm gối
Nhớ mẹ tràn mi tủi nghẹn lời
Dẫu mẹ xa rồi người chẳng khóc
Dù tâm vắng mãi mẹ không cười
Cầu siêu để mẹ về Tây trúc
Mẹ được lành an mọi kiếp đời./.

TXS 04/5/2015

phamanhoa
04-05-2015, 06:36 PM
LIỆU PHÁP GẤU MẸ

Ai ơi, hỗ trợ sếp Hòa nè
Đến muộn coi chừng hỏng bét nghe!
Mới thỏa kêu gào sau bụi ké
Đang ngồi giận dỗi cuối bờ khe
Khi ngài mắc cở đừng môi xệ
Hễ cứ cầu hôn chớ bụng tè
Khẩn cấp phone liền cho gấu mẹ
Rồi tìm hộ lão cái mo che.
HỒNG THOẠI 03.5.15


S.O.S


Trời ơi! Lão Thoại khổ rồi nè!
Khẩn cứu, không thì hỏng đó nghe!
Mặt sẽ cong vênh nhiều nứt nẻ,
Hình rồi sứt sẹo lắm hang khe.
Quyền ngay "cơ sở" vàng văng tóe,
Cước trúng "trung ương" nước chảy tè.
Cũng tại chủ quan khinh địch nhé,
Cơm lùng được phở, cách nào che???

phamanhoa


Ngộ quá nè

Bớ xóm làng ơi … ngộ quá nè !
Qua rồi hãy nhớ lắng tai nghe
Người than đợi mãi đâu thằng bé
Kẻ oán trông hoài chả nước khe
Nếu có thơ hòa đây chẳng né
Dù cho bút chiến đấy không tè
Bà con góp ý cho mình nhé
Phận gái đâu thèm “ nhị lão” che

Vancali 5.3.15

http://s28.postimg.org/5wx220xdp/Ngo_qua_ne.jpg


STOP NHE !


Đùa dai quá hớp lắm rồi nè!
Xì-tốp giờ ni tạm đủ nghe.
Cợt mãi: nhiều anh chui đất nẻ.
Trêu hoài: lắm chị trốn ngòi khe.
Người hơn nếu ngại sa chân té,
Kẻ thiệt mà e dẫm nước tè.
Sợ sẽ cùng đường không chỗ né,
Diễn Đàn Thi Hữu sẵn sàng che!

phamanhoa

vancali96
05-05-2015, 07:29 AM
http://s13.postimg.org/qkcgialhz/Dan_me_dao_san.jpg

MỒ CÔI MẸ

Mẹ mất con đà tuổi biết chơi
Lòng đau mẹ lúc ấu thơ thời
Thương cha tiếc mẹ sầu ôm gối
Nhớ mẹ tràn mi tủi nghẹn lời
Dẫu mẹ xa rồi người chẳng khóc
Dù tâm vắng mãi mẹ không cười
Cầu siêu để mẹ về Tây trúc
Mẹ được lành an mọi kiếp đời./.

TXS 04/5/2015

Mừng tuổi mẹ

Vui vì có mẹ dạo vườn chơi
Nhớ mẹ hồn nhiên lúc thiếu thời
Mẹ tập con đi nồng ấm tiếng
Võng đưa mẹ hát dịu thanh lời
Cầu trời mẹ khỏe thêm câu nói
Ước mẹ cơm ngon sáng nụ cười
Vạn phúc người ơi mừng tuổi mẹ
Hoài mong mẹ mãi sống trên đời

Vancali 5.4.15

http://s24.postimg.org/wvd5q5uyt/Mung_tuoi_me.jpg

vancali96
05-05-2015, 09:30 AM
[/SIZE]
[/B]

S.O.S



Trời ơi! Lão Thoại khổ rồi nè!
Khẩn cứu, không thì hỏng đó nghe!
Mặt sẽ cong vênh nhiều nứt nẻ,
Hình rồi sứt sẹo lắm hang khe.
Quyền ngay "cơ sở" vàng văng tóe,
Cước trúng "trung ương" nước chảy tè.
Cũng tại chủ quan khinh địch nhé,
Cơm lùng được phở, cách nào che???

phamanhoa



Ngộ quá nè

Bớ xóm làng ơi … ngộ quá nè !
Qua rồi hãy nhớ lắng tai nghe
Người than đợi mãi đâu thằng bé
Kẻ oán trông hoài chả nước khe
Nếu có thơ hòa đây chẳng né
Dù cho bút chiến đấy không tè
Bà con góp ý cho mình nhé
Phận gái đâu thèm “ nhị lão” che

Vancali 5.3.15

http://s28.postimg.org/5wx220xdp/Ngo_qua_ne.jpg


STOP NHE !



Đùa dai quá hớp lắm rồi nè!
Xì-tốp giờ ni tạm đủ nghe.
Cợt mãi: nhiều anh chui đất nẻ.
Trêu hoài: lắm chị trốn ngòi khe.
Người hơn nếu ngại sa chân té,
Kẻ thiệt mà e dẫm nước tè.
Sợ sẽ cùng đường không chỗ né,
Diễn Đàn Thi Hữu sẵn sàng che!

phamanhoa



Thèm nghe

Bởi tật đùa dai khổ quá nè
Nên tìm chỗ núp hỏng thèm nghe
Khi thời quở mập hàng rong né
Lúc lại chê gầy thể dục khe
Tiếng lại ồ ề nom muốn ọe
Lời không nhã nhặn thấy sao tè
Cho dù bạn cũ đâu màng ghé
Gã đứng bên đường vội tóc che

Vancali 5.4.15

http://s18.postimg.org/4ok3w71xl/Them_nghe.jpg

HỒNG THOẠI
05-05-2015, 11:18 AM
http://s13.postimg.org/qkcgialhz/Dan_me_dao_san.jpg

MỒ CÔI MẸ

Mẹ mất con đà tuổi biết chơi
Lòng đau mẹ lúc ấu thơ thời
Thương cha tiếc mẹ sầu ôm gối
Nhớ mẹ tràn mi tủi nghẹn lời
Dẫu mẹ xa rồi người chẳng khóc
Dù tâm vắng mãi mẹ không cười
Cầu siêu để mẹ về Tây trúc
Mẹ được lành an mọi kiếp đời./.

TXS 04/5/2015

Mừng tuổi mẹ

Vui vì có mẹ dạo vườn chơi
Nhớ mẹ hồn nhiên lúc thiếu thời
Mẹ tập con đi nồng ấm tiếng
Võng đưa mẹ hát dịu thanh lời
Cầu trời mẹ khỏe thêm câu nói
Ước mẹ cơm ngon sáng nụ cười
Vạn phúc người ơi mừng tuổi mẹ
Hoài mong mẹ mãi sống trên đời

Vancali 5.4.15

HOÀI NIỆM
Bao ngày thấy mẹ chẳng hề chơi
Mẹ cứ lo toan bất kể thời
Mẹ ngổn ngang lòng xao động tối
Mẹ hăm hở việc nói thay lời
Băn khoăn tuổi mẹ xuân hoài vợi
Rạng rỡ vành môi mẹ vẫn cười
Mẹ đã thênh thang miền thượng giới
Lòng con kính ngưỡng mẹ muôn đời.
HỒNG THOẠI 05.5.15

phamanhoa
05-05-2015, 03:58 PM
http://s13.postimg.org/qkcgialhz/Dan_me_dao_san.jpg

MỒ CÔI MẸ

Mẹ mất con đà tuổi biết chơi
Lòng đau mẹ lúc ấu thơ thời
Thương cha tiếc mẹ sầu ôm gối
Nhớ mẹ tràn mi tủi nghẹn lời
Dẫu mẹ xa rồi người chẳng khóc
Dù tâm vắng mãi mẹ không cười
Cầu siêu để mẹ về Tây trúc
Mẹ được lành an mọi kiếp đời./.

TXS 04/5/2015

Mừng tuổi mẹ

Vui vì có mẹ dạo vườn chơi
Nhớ mẹ hồn nhiên lúc thiếu thời
Mẹ tập con đi nồng ấm tiếng
Võng đưa mẹ hát dịu thanh lời
Cầu trời mẹ khỏe thêm câu nói
Ước mẹ cơm ngon sáng nụ cười
Vạn phúc người ơi mừng tuổi mẹ
Hoài mong mẹ mãi sống trên đời

Vancali 5.4.15

HOÀI NIỆM
Bao ngày thấy mẹ chẳng hề chơi
Mẹ cứ lo toan bất kể thời
Mẹ ngổn ngang lòng xao động tối
Mẹ hăm hở việc nói thay lời
Băn khoăn tuổi mẹ xuân hoài vợi
Rạng rỡ vành môi mẹ vẫn cười
Mẹ đã thênh thang miền thượng giới
Lòng con kính ngưỡng mẹ muôn đời.
HỒNG THOẠI 05.5.15



THEO BƯỚC MẸ


Theo MẸ, sân nhà tập tễnh chơi,
Chân non, MẸ dẫn vượt bao thời.
MẸ nghiêng cánh võng trưa êm tiếng,
Nắng ngã triền đê MẸ ấm lời.
Nhớ MẸ, dặn lòng con mãi bước,
Thương con, dấu lệ MẸ luôn cười.
Con đi, MẸ dõi theo từng phút,
MẸ mãi thênh thang lộng bóng đời.

phamanhoa

vancali96
06-05-2015, 07:15 AM
6. XIN ĐỈNH LỄ
(Ngũ độ thanh)

Đau lòng nguyện gửi nén trầm hương
Bái thỉnh cầu mong giữa Phật đường
Giải thoát linh hồn bao liệt sĩ
Chan hòa đại hải mấy trùng dương
Anh hùng đất Việt còn thơm tỏ
Trí tuệ người Nam vẫn đủ cường
Bốn chục năm tròn xin đỉnh lễ
Tâm ngời tỏa sáng những niềm thương./.
TXS 04/5/2015

Hoài thương
( Ngũ độ thanh )

Trên bàn lễ Phật ngát mùi hương
Cúi lạy thành tâm giữa sảnh đường
Xóa nỗi căm hờn nơi nguyệt cảnh
Quên lời hận tủi dưới vầng dương
Người Nam vạn thuở luôn hùng khí
Kẻ Bắc ngàn năm mãi quật cường
Tổ quốc thanh bình vui lễ hội
Con rồng cháu lạc vẫn hoài thương

Vancali 5.5.15

http://s15.postimg.org/pg5i29ciz/Hoai_thuong.jpg

Tran Xuan Sinh
06-05-2015, 08:07 AM
LỠ THIẾP HỒNG

Trở lại quê nhà đợi bến sông
Người xưa bạn cũ đã theo chồng
Mình ta lẩn thẩn tâm lòng dỗi
Cảnh ấy đìu hiu ngọn gió lồng
Nặng trĩu tình yêu còn lỗi hẹn
Vơi đầy kỷ niệm vẫn hoài trông
Bây giờ sáo ở nơi nào hỡi
Để một thời xuân lỡ thiếp hồng./.

TXS 20/4/2015

Cảm ơn các bạn Vancali và Trung Dũng đã vui họa

1. DÙ SAO

Thôi đành nuốt lệ đứng đầu sông
Hụt hẫng nhìn theo cảnh cưới chồng
Gió chán không làm con sóng cuộn
Chiều đau chẳng khiến áng mây lồng.
Phai tình cố níu càng thêm ngại
Cạn nghĩa khi về đố dám trông
Ước hẹn trao lời nay đã lỡ
Dù sao vẫn tặng đóa hoa hồng.

Trung Dũng
27-4-2015

2. SÔNG XƯA

Lâu ngày trở lại với dòng sông
Kỷ niệm năm xưa đã chất chồng
Mãi nhớ câu hò canh vắng vọng
Hoài thương tiếng sáo buổi trưa lồng
Xa rồi phượng vĩ bên rào đợi
Hết cả ve sầu trước cổng trông
Lưu bút phai nhòa màu mực tím
Trời xa dĩ vãng … nhớ môi hồng

Vancali 4.27.15

3. ƯỚC HẸN

Ước hẹn đâu còn nữa hỡi sông
Người ta lặng lẽ bước theo chồng
Không lời giã biệt khi chiều đón
Chẳng tiếng từ li lúc bóng lồng.
Mỏi gối bao lần theo ngõ đợi
Chồn chân mấy bận dõi đường trông
Vô tình, giả cách, hay hờn dỗi
Nỡ để tàn phai kỉ niệm hồng.

Trung Dũng
28-4-2015

4. CHẬM CHÂN

Sáo hỡi sao đành giã biệt sông
Buồn ôm kỷ niệm cứ thêm chồng
Thuyền đi vui thú cùng trăng mật
Bến ở buồn tênh với nắng lồng
Nhớ bạn canh dài mây trắng vọng
Thương mình chiếu lạnh mắt mờ trông
Vì đâu chịu cảnh người đôi ngã
Bởi chậm trầu cau ... mất bóng hồng./.

Vancali

5. TRỐNG TRẢI

Nuốt lệ thôi đành lỡ với sông
Từ nay lạc bến khóc theo chồng
Hàng mi đẫm nước đau đời chịu
Ánh mắt mờ sương xót gió lồng.
Cách biệt không còn vai ấm tựa
Chia lìa đã hết buổi thầm trông
Đìu hiu ngọn sóng đêm ngày vỗ
Trống trải bờ xưa nhạt nắng hồng.

Trung Dũng 30-4-2015

6. MỘNG TAN

Sáng ngày pháo nổ rộn ràng sông
Áo đỏ xênh xang sánh bước chồng
Chú rể tươi cười nhang khói tỏa
Nàng dâu e thẹn nước hoa lồng
Thuyền đi tấp nập dương buồm chạy
Bến ở u sầu rớm lệ trông
Nắng nhạt trời Tây hình khấp khễnh
Vì sao lạc mất áng mây hồng./.

Vancali

7. THẤT VỌNG

Âm thầm một bóng đứng đầu sông
Đợi mãi hoàng hôn chỉ gió lồng
Sóng cuộn đôi bờ không khách gọi
Đò trôi mấy nẻo chẳng người trông.
Mơ màng cứ nghĩ duyên còn đượm
Ấp ủ nào hay nắng hết hồng
Lệ nuốt quay đầu ôm mộng vỡ
Nàng quên lối cũ bước theo chồng.

Trung Dũng

8. ÚP MẶT VÀO SÔNG

Ta về úp mặt tựa vào sông
Nỗi nhớ ngày đi nước cuộn lồng
Cảnh vắng đìu hiu người ngó đợi
Quê nghèo lặng lẽ kẻ ngồi trông
Tìm cơm viễn xứ miền xa lạ
Kiếm của tha phương má đỏ hồng
Những muốn lần khân rời chỗ dựa
Nào hay nợ kiếp lại vun chồng.

TXS 05/5/2015

vancali96
07-05-2015, 09:37 AM
Chị Hằng

Màn đêm ẩn hiện ở trên trời
Liếc mắt đưa tình giấc mộng khơi
Đỉnh núi khoe hình quân tử gọi
Cành cây bẹo dáng lãng nhân mời
Khi tròn rực lửa anh hùng vọng
Lúc khuyết ru hồn cánh bướm lơi
Phẩy bút tao đàn câu xướng họa
Thanh tao chữ dệt thỏa duyên đời

Vancali 5.6.15

http://s1.postimg.org/6jww09jf3/Chi_hang.jpg

phamanhoa
07-05-2015, 10:20 AM
Chị Hằng

Màn đêm ẩn hiện ở trên trời
Liếc mắt đưa tình giấc mộng khơi
Đỉnh núi khoe hình quân tử gọi
Cành cây bẹo dáng lãng nhân mời
Khi tròn rực lửa anh hùng vọng
Lúc khuyết ru hồn cánh bướm lơi
Phẩy bút tao đàn câu xướng họa
Thanh tao chữ dệt thỏa duyên đời

Vancali 5.6.15

http://s1.postimg.org/6jww09jf3/Chi_hang.jpg


NỖI RIÊNG LÉN GỞI CHỊ HẰNG


Buồn chi lại nỡ tếch lên trời,
Để bóng chập chờn cợt sóng khơi.
Hạ giới ta ngồi vươn cổ đợi,
Thiên cung chị cúi vẫy tay mời.
Ngô nghê kẻ cất lời ca vợi,
Đỏng đảnh ai chê giọng hát lơi.
Vằng vặc tầng xanh tay khó với,
Đành trông, cũng tạm cám ơn đời.

phamanhoa

vancali96
07-05-2015, 10:41 AM
Cuối tuần này là ngày Mother day ờ California em xin dán lên ghi công ơn mẹ , cùng xin quí huynh tỷ xem vui , chúc quí huynh tỷ còn mẹ bên cạnh nhớ tặng cho bà một đóa hồng tươi cùng lời “ con thương mẹ lắm mẹ ơi ! “

Lòng mẹ

Đêm ngày lặn lội chả nề công
Xúc tép cô đơn giữa cánh đồng
Lúa mót âm thầm bên mé ruộng
Cá mò lặng lẽ ở ven sông
Hằng mong áo ấm ngày đông giá
Những muốn cơm ngon bếp lửa hồng
Tuổi hạc lưng còm đời vất vả
Mẹ nhìn con lớn … dạ mừng không !

Vancali 5.6.15

http://s21.postimg.org/7o9nzhd2f/Long_me.jpg

phamanhoa
07-05-2015, 03:56 PM
Cuối tuần này là ngày Mother day ờ California em xin dán lên ghi công ơn mẹ , cùng xin quí huynh tỷ xem vui , chúc quí huynh tỷ còn mẹ bên cạnh nhớ tặng cho bà một đóa hồng tươi cùng lời “ con thương mẹ lắm mẹ ơi ! “

Lòng mẹ

Đêm ngày lặng lội chả nề công
Súc tép cô đơn giữa cánh đồng
Lúa mót âm thầm bên mé ruộng
Cá mò lặng lẽ ở ven sông
Hằng mong áo ấm ngày đông giá
Những muốn cơm ngon bếp lửa hồng
Tuổi hạc lưng còm đời vất vả
Mẹ nhìn con lớn … dạ mừng không !

Vancali 5.6.15

http://s15.postimg.org/hcdbz1hjf/Long_me.jpg


@ Xin góp mặt bằng bài họa MẸ cho ngày motherday. Riêng tặng Vancali.


MẸ


Vất vả một đời chẳng quản công,
Đâu cần tượng đá lẫn bia đồng.
Thân cò mãi tạc nơi đầu bãi,
Phận vạc hoài phơi chốn cuối sông.
Thương nhớ mênh mông chiều nắng quái,
Chờ mong dằng dặc sáng mưa hồng.
Lưng còng gian khó cho con lớn,
Tóc bạc dần theo lẽ sắc không.

phamanhoa

Huy Thanh
08-05-2015, 06:11 AM
Cuối tuần này là ngày Mother day ờ California em xin dán lên ghi công ơn mẹ , cùng xin quí huynh tỷ xem vui , chúc quí huynh tỷ còn mẹ bên cạnh nhớ tặng cho bà một đóa hồng tươi cùng lời “ con thương mẹ lắm mẹ ơi ! “

Lòng mẹ

Đêm ngày lặng lội chả nề công
Súc tép cô đơn giữa cánh đồng
Lúa mót âm thầm bên mé ruộng
Cá mò lặng lẽ ở ven sông
Hằng mong áo ấm ngày đông giá
Những muốn cơm ngon bếp lửa hồng
Tuổi hạc lưng còm đời vất vả
Mẹ nhìn con lớn … dạ mừng không !

Vancali 5.6.15

http://s15.postimg.org/hcdbz1hjf/Long_me.jpg


MƯU CẦU HẠNH PHÚC

Vóc hạc hao gầy chẳng kể công
Còng lưng nhổ dậm lúa trên đồng
Mưa dầm bắt cá nơi đầu bãi
Nắng dãi bơi xuồng ở giữa sông
Khó nhọc kề vai hoài hạ thắm
Gian lao sát cánh mãi xuân hồng
Mưu cầu hạnh phúc cho đàn trẻ
Giúp nước chăm nhà có hiểu không?

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
08-05-2015, 07:31 AM
MẸ


Vất vả một đời chẳng quản công,
Đâu cần tượng đá lẫn bia đồng.
Thân cò mãi tạc nơi đầu bãi,
Phận vạc hoài phơi chốn cuối sông.
Thương nhớ mênh mông chiều nắng quái,
Chờ mong dằng dặc sáng mưa hồng.
Lưng còng gian khó cho con lớn,
Tóc bạc dần theo lẽ sắc không.


phamanhoa


NHẬN CHỮ KHÔNG

Vất vả nhưng mà chịu bỏ công
Ngày đêm lặn lội kiếm dăm đồng
Thân cò chẳng quản nơi đầu sóng
Kiếp vạc đâu nề chốn giữa sông
Chỗ ướt mẹ nằm che áo mỏng
Vùng khô con ngủ đắp chăn hồng
Nào hay có biết khi già rỗng
Nhắm mắt xa đời nhận chữ không./.

TXS 08/5/2015

Ngọc Tĩnh
08-05-2015, 08:44 AM
Chị Hằng

Màn đêm ẩn hiện ở trên trời
Liếc mắt đưa tình giấc mộng khơi
Đỉnh núi khoe hình quân tử gọi
Cành cây bẹo dáng lãng nhân mời
Khi tròn rực lửa anh hùng vọng
Lúc khuyết ru hồn cánh bướm lơi
Phẩy bút tao đàn câu xướng họa
Thanh tao chữ dệt thỏa duyên đời

Vancali 5.6.15

http://s1.postimg.org/6jww09jf3/Chi_hang.jpg

TÌNH TRĂNG VỚI BIỂN (nđt)
(Ngọc Tĩnh họa)

Biển lặng mà trăng mãi cuối trời
Trăng về biển lại hoá dòng khơi
Vì trăng hẹn biển từng không tới
Chắc biển hờn trăng đã vụng mời
Biển ngỡ trăng buồn trên lối đợi
Trăng làm biển khóc giữa chiều lơi
Thầm mong biển hát còn trăng gợi
Biển sẽ cùng trăng sống trọn đời

vancali96
08-05-2015, 10:16 AM
http://s1.postimg.org/6jww09jf3/Chi_hang.jpg

NỖI RIÊNG LÉN GỞI CHỊ HẰNG



Buồn chi lại nỡ tếch lên trời,
Để bóng chập chờn cợt sóng khơi.
Hạ giới ta ngồi vươn cổ đợi,
Thiên cung chị cúi vẫy tay mời.
Ngô nghê kẻ cất lời ca vợi,
Đỏng đảnh ai chê giọng hát lơi.
Vằng vặc tầng xanh tay khó với,
Đành trông, cũng tạm cám ơn đời.

phamanhoa

[

TÌNH TRĂNG VỚI BIỂN
(Ngọc Tĩnh họa)

Biển lặng mà trăng mãi cuối trời
Trăng về biển lại hoá dòng khơi
Vì trăng hẹn biển từng không tới
Chắc biển hờn trăng đã vụng mời
Biển ngỡ trăng buồn trên lối đợi
Trăng làm biển khóc giữa chiều lơi
Thầm mong biển hát còn trăng gợi
Biển sẽ cùng trăng sống trọn đời

Nỗi lòng Hằng Nga

Tội kiếp hồng nhan phải mệnh trời
Năm dài quạnh quẽ mộng lòng khơi
Trên mây nỗi khổ sao ùa tới
Dưới thế trò vui cứ gọi mời
Bãi biển ồn ào trai gái cuộn
Phòng trà rộn rã rượu tình lơi
Mai lên Thượng Đế xin người hãy
Đày xuống trần gian cảm chuyện đời

Vancali 5.7.15

http://s18.postimg.org/ph4sd2i6h/Noi_long_hang_nga.jpg

HỒNG THOẠI
08-05-2015, 11:54 AM
Cuối tuần này là ngày Mother day ờ California em xin dán lên ghi công ơn mẹ , cùng xin quí huynh tỷ xem vui , chúc quí huynh tỷ còn mẹ bên cạnh nhớ tặng cho bà một đóa hồng tươi cùng lời “ con thương mẹ lắm mẹ ơi ! “

Lòng mẹ

Đêm ngày lặn lội chả nề công
Xúc tép cô đơn giữa cánh đồng
Lúa mót âm thầm bên mé ruộng
Cá mò lặng lẽ ở ven sông
Hằng mong áo ấm ngày đông giá
Những muốn cơm ngon bếp lửa hồng
Tuổi hạc lưng còm đời vất vả
Mẹ nhìn con lớn … dạ mừng không !

Vancali 5.6.15

TAN MƠ
Mộng giấc tương phùng cũng thỏa công
Ngày thơ ấu hiện đẫm hương đồng
Chiều sang mẹ hát êm đềm võng
Sáng tỏa cha hò rộn rã sông
Cỡi hạc còn lưu tình nóng bỏng
Tìm con đặng gởi nét tươi hồng
Nghe hồn ướt sũng buồn mưa lộng
Để nụ mơ tàn, áo não không?!
HỒNG THOẠI 08.5.15

Huy Thanh
08-05-2015, 03:54 PM
@ Xin góp mặt bằng bài họa MẸ cho ngày motherday. Riêng tặng Vancali.


MẸ


Vất vả một đời chẳng quản công,
Đâu cần tượng đá lẫn bia đồng.
Thân cò mãi tạc nơi đầu bãi,
Phận vạc hoài phơi chốn cuối sông.
Thương nhớ mênh mông chiều nắng quái,
Chờ mong dằng dặc sáng mưa hồng.
Lưng còng gian khó cho con lớn,
Tóc bạc dần theo lẽ sắc không.

phamanhoa






CHUNG TÌNH

Những việc Ba làm Mẹ chấm công
Nhiều hôm rảnh rỗi bắt cua đồng
Quanh năm lưới thảy nơi đầu sóng
Suốt tháng trai mò tận đáy sông
Nghĩa nặng trao anh cành nguyệt quế
Tình sâu tặng vợ nhánh hoa hồng
Hai sương một nắng tròn câu thệ
Trọn kiếp chung lòng hiểu thấu không?

Huy Thanh

vancali96
09-05-2015, 07:31 AM
CHUNG TÌNH

Những việc Ba làm Mẹ chấm công
Nhiều hôm rảnh rỗi bắt cua đồng
Quanh năm lưới thảy nơi đầu sóng
Suốt tháng trai mò tận đáy sông
Nghĩa nặng trao anh cành nguyệt quế
Tình sâu tặng vợ nhánh hoa hồng
Hai sương một nắng tròn câu thệ
Trọn kiếp chung lòng hiểu thấu không?

Huy Thanh

Tâm đồng

Xây dựng gia đình thật lắm công
Chung tay mọi thứ phải chia đồng
Chồng lo cuốc đất nơi bờ dậu
Vợ cũng vớt bèo ở mé sông
Rạng sáng rời xa chòi mái lá
Về đêm gặp lại bếp than hồng
Mâm cơm đạm bạc lòng chân chất
Mộng ước yên lành hạnh phúc không ?

Vancali 5.8.15

http://s30.postimg.org/qaiji1cm9/Tam_dong.jpg

phamanhoa
09-05-2015, 09:02 AM
CHUNG TÌNH

Những việc Ba làm Mẹ chấm công
Nhiều hôm rảnh rỗi bắt cua đồng
Quanh năm lưới thảy nơi đầu sóng
Suốt tháng trai mò tận đáy sông
Nghĩa nặng trao anh cành nguyệt quế
Tình sâu tặng vợ nhánh hoa hồng
Hai sương một nắng tròn câu thệ
Trọn kiếp chung lòng hiểu thấu không?

Huy Thanh

Tâm đồng

Xây dựng gia đình thật lắm công
Chung tay mọi thứ phải chia đồng
Chồng lo cuốc đất nơi bờ dậu
Vợ cũng vớt bèo ở mé sông
Rạng sáng rời xa chòi mái lá
Về đêm gặp lại bếp than hồng
Mâm cơm đạm bạc lòng chân chất
Mộng ước yên lành hạnh phúc không ?

Vancali 5.8.15

http://s30.postimg.org/qaiji1cm9/Tam_dong.jpg



CHỌN CHỒNG


Khỏi phải đau đầu, chẳng dụng công,
Đàn ông một mớ chỉ ba đồng.
Thu gom mấy gã nơi đầu bãi,
Tập kết vài thằng ở cuối sông.
Lý lịch tèm nhem như lão Phạm*,
Tài ba kiệt xuất tợ tay Hồng**.
Qua loa lọc lựa rồi em chọn,
Mộng ước yên lành hạnh phúc không?***

phamanhoa

* phamanhoa
**Hồng Thoại.
***Câu này PAH bí quá đành tạm mượn nguyên xi của cô VANCALI, xin cô Van và hải nội ngoại chư quân tử thông cảm.

PAH

Huy Thanh
09-05-2015, 09:23 AM
CHỌN CHỒNG


Khỏi phải đau đầu, chẳng dụng công,
Đàn ông một mớ chỉ ba đồng.
Thu gom mấy gã nơi đầu bãi,
Tập kết vài thằng ở cuối sông.
Lý lịch tèm nhem như lão Phạm*,
Tài ba kiệt xuất tợ tay Hồng**.
Qua loa lọc lựa rồi em chọn,
Mộng ước yên lành hạnh phúc không?***

phamanhoa

* phamanhoa
**Hồng Thoại.
***Câu này PAH bí quá đành tạm mượn nguyên xi của cô VANCALI, xin cô Van và hải nội ngoại chư quân tử thông cảm.

PAH


GIÁM KHẢO

Ông Hòa chấm điểm bảy ngày công
Tổ chức giao ban trả mấy đồng!
Chẳng bạc ôm cây trườn vượt sóng
Nô tiền cột áo lội qua sông
Thôi đành giấu bút huynh An Phạm
Phải thế vào trang sếp Thoại Hồng
Bốn biển ngàn phương nào có thấu
Sau này giám khảo mặn mà không?

Huy Thanh

vancali96
09-05-2015, 09:40 AM
Hôm qua ngủ mộng thấy huynh Hòa , thấy em vội làm lơ tức cảnh sinh tình làm vội
cho quí huynh tỷ xem vui nè ... hì hì ...chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .

Chưa từng …

Biết vậy ngày nao gặp gỡ đừng …
Đang nhiều thiện cảm tại sao ngưng …
Quên đi kỷ niệm dường như sẽ …
Xóa bỏ thời gian để hỏng chừng …
Lúc trước quay về nghe bạn đã …
Bây giờ trở lại kiếm thuyền nhưng …
Mai đây trên phố tình cờ lỡ …
Giả bộ không quen lại chửa từng …

Vancali 5.8.15

http://s21.postimg.org/umsqbs6ef/Chua_tung.jpg

phamanhoa
09-05-2015, 03:49 PM
NỖI RIÊNG LÉN GỞI CHỊ HẰNG


Buồn chi lại nỡ tếch lên trời,
Để bóng chập chờn cợt sóng khơi.
Hạ giới ta ngồi vươn cổ đợi,
Thiên cung chị cúi vẫy tay mời.
Ngô nghê kẻ cất lời ca vợi,
Đỏng đảnh ai chê giọng hát lơi.
Vằng vặc tầng xanh tay khó với,
Đành trông, cũng tạm cám ơn đời.

phamanhoa
[

TÌNH TRĂNG VỚI BIỂN
(Ngọc Tĩnh họa)

Biển lặng mà trăng mãi cuối trời
Trăng về biển lại hoá dòng khơi
Vì trăng hẹn biển từng không tới
Chắc biển hờn trăng đã vụng mời
Biển ngỡ trăng buồn trên lối đợi
Trăng làm biển khóc giữa chiều lơi
Thầm mong biển hát còn trăng gợi
Biển sẽ cùng trăng sống trọn đời

Nỗi lòng Hằng Nga

Tội kiếp hồng nhan phải mệnh trời
Năm dài quạnh quẽ mộng lòng khơi
Trên mây nỗi khổ sao ùa tới
Dưới thế trò vui cứ gọi mời
Bãi biển ồn ào trai gái cuộn
Phòng trà rộn rã rượu tình lơi
Mai lên Thượng Đế xin người hãy
Đày xuống trần gian cảm chuyện đời

Vancali 5.7.15

http://s18.postimg.org/ph4sd2i6h/Noi_long_hang_nga.jpg[/QUOTE]


TỦI PHẬN CÔ HẰNG


Quanh năm lạnh lẽo chốn cung trời,
Dõi mắt trong vời chốn viễn khơi.
Chẳng bóng Nam Tào phòng gấm đợi,
Không hình Bắc Đẩu đuốc hoa mời.
Thiên Lôi cục súc không vào xới,
Chú Cuội ranh ma chẳng ngỏ lời.
Ngọc Đế thờ bà không dám tới,
An Hòa say xỉn đã hư đời.

phamanhoa

.

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
09-05-2015, 08:57 PM
http://img.youtube.com/vi/ZaqLlbYJJUs/hqdefault.jpg


GẮNG...


Gắng gượng, e lòng phải lãng quên
Tình duyên sớm nhạt chẳng lâu bền
Thân hèn phận hẩm trao lầm chỗ
Mộng ảo tim khờ xếp lỗi duyên
Đắng mặn bao ngày nêm phủ lưỡi
Nồng cay vạn buổi đắp chan nền
Còn thương trẻ dại không đành dứt
Số phận nguyền cho khổ nhãn tiền...


KIỀN ĐỨC - 09/05/15

phamanhoa
10-05-2015, 05:48 AM
http://img.youtube.com/vi/ZaqLlbYJJUs/hqdefault.jpg


GẮNG...


Gắng gượng, e lòng phải lãng quên
Tình duyên sớm nhạt chẳng lâu bền
Thân hèn phận hẩm trao lầm chỗ
Mộng ảo tim khờ xếp lỗi duyên
Đắng mặn bao ngày nêm phủ lưỡi
Nồng cay vạn buổi đắp chan nền
Còn thương trẻ dại không đành dứt
Số phận nguyền cho khổ nhãn tiền...


KIỀN ĐỨC - 09/05/15



ỦA??? !!!



Giấy mực thi từ ngỡ đã quên,
Vàng kho bạc khố mới xem bền.
Đâu ngờ trận bút còn mang nghiệp,
Mới biết trường văn vẫn gánh duyên.
Mấy lượt bưu đầu vì bán đất,
Bao phen sứt trán bởi mua nền?
Loanh quanh chi mãi thân tiều tụy,
Sực tỉnh: -Ồ! ta số hẻo tiền!!!

phamanhoa

phamanhoa
10-05-2015, 05:51 AM
Hôm qua ngủ mộng thấy huynh Hòa , thấy em vội làm lơ tức cảnh sinh tình làm vội
cho quí huynh tỷ xem vui nè ... hì hì ...chúc quí huynh tỷ luôn vui mạnh .

Chưa từng …

Biết vậy ngày nao gặp gỡ đừng …
Đang nhiều thiện cảm tại sao ngưng …
Quên đi kỷ niệm dường như sẽ …
Xóa bỏ thời gian để hỏng chừng …
Lúc trước quay về nghe bạn đã …
Bây giờ trở lại kiếm thuyền nhưng …
Mai đây trên phố tình cờ lỡ …
Giả bộ không quen lại chửa từng …

Vancali 5.8.15

Cám ơn huynh Hòa chỉ sai , chúc huynh ngày vui .

http://s21.postimg.org/umsqbs6ef/Chua_tung.jpg



KHÔNG TỪNG


Đêm qua lúc ngủ nếu Van đừng...
Mỗi đứa giờ này ắt đã ngưng...
Kẻ giả làm lơ rồi liệu sẽ...
Người vờ chưa tỉnh đã không chừng...
Trời mơ chẳng thực lòng tin cũng...
Đất mộng dù hư dạ biết nhưng...
Mai mốt tình cờ trên phố lỡ...
Xin đừng ngoảnh mặt bảo không từng...

phamanhoa

vancali96
10-05-2015, 05:53 AM
http://img.youtube.com/vi/ZaqLlbYJJUs/hqdefault.jpg

GẮNG...

Gắng gượng, e lòng phải lãng quên
Tình duyên sớm nhạt chẳng lâu bền
Thân hèn phận hẩm trao lầm chỗ
Mộng ảo tim khờ xếp lỗi duyên
Đắng mặn bao ngày nêm phủ lưỡi
Nồng cay vạn buổi đắp chan nền
Còn thương trẻ dại không đành dứt
Số phận nguyền cho khổ nhãn tiền...

KIỀN ĐỨC - 09/05/15


ỦA??? !!!


Bút mực thi từ ngở đã quên,
Vàng kho bạc khố mới xem bền.
Đâu ngờ trận bút còn mang nghiệp,
Mới biết trường văn vẫn gánh duyên.
Có lẽ bưu đầu vì bán đất,
Hay là sức trán bởi mua nền?
Loanh quanh chi mãi thân tiều tụy,
Sực tỉnh: -Ồ! ta số hẻo tiền!!!

phamanhoa

Thiền học
( Ngũ độ thanh )

Xin người hỉ xã chuyện buồn quên
Sẽ được bình an sức khỏe bền
Nỗi khổ vùi đi tràn phúc phận
Tin mừng giữ lại lắm phần duyên
Ăn hiền dưỡng tánh cho bền lực
Dẹp khó rèn tâm để vững nền
Tiếng kệ tràng kinh sầu rũ bỏ
Lòng nhân trỗi dậy phá kim tiền

Vancali 5.9.15

http://s22.postimg.org/wvfgf3s8h/Thien_hoc.jpg

Tran Xuan Sinh
10-05-2015, 07:51 AM
Hôm qua ngủ mộng thấy huynh Hòa, em làm thơ tức cảnh sinh tình làm vội, gửi cho quí huynh tỷ xem vui nè ... hì hì ...chúc quí huynh tỷ luôn vui cho mạnh.

Chưa từng …


Biết vậy ngày nao gặp gỡ đừng …
Đang nhiều thiện cảm tại sao ngưng …
Quên đi kỷ niệm dường như sẽ …
Xóa bỏ thời gian để hỏng chừng …
Lúc trước quay về nghe bạn đã …
Bây giờ trở lại kiếm thuyền nhưng …
Mai đây trên phố tình cờ lỡ …
Giả bộ không quen lại chửa từng …


Vancali 5.8.15


http://s21.postimg.org/umsqbs6ef/Chua_tung.jpg


SAO ĐỪNG

Làm thơ thoải mái cớ sao đừng ...
Bỏ mặc bao người tự thoái ngưng ...
Kỷ niệm mang đầy đang cảm ứng ...
Tình thân nở rộ bỗng cầm chừng ...
Khuyên lời chẳng chịu còn nghe để ...
Giải nghĩa không thèm lại chối nhưng ...
Đã thế rồi đây chào nói lửng ...
Ngày mai gặp gỡ bảo chưa từng ...

TXS 10/5/2015

Ông Hòa sướng thật, có người ôm mộng. Hì hì ...

phamanhoa
10-05-2015, 09:44 AM
[QUOTE=Tran Xuan Sinh;219576]
SAO ĐỪNG

Làm thơ thoải mái cớ sao đừng ...
Bỏ mặc bao người tự thoái ngưng ...
Kỷ niệm mang đầy đang cảm ứng ...
Tình thân nở rộ bỗng cầm chừng ...
Khuyên lời chẳng chịu còn nghe để ...
Giải nghĩa không thèm lại chối nhưng ...
Đã thế rồi đây chào nói lửng ...
Ngày mai gặp gỡ bảo chưa từng ...

TXS 10/5/2015


@ Ông Hòa sướng thật, có người ôm mộng. Hì hì .../QUOTE]


XIN ĐỪNG


Thông cảm Hòa tui, Bác nhớ đừng...
Vờ câm giả điếc miệng xin ngưng...
Vạch lưng chiến hữu, nên cân nhắc...
Chỉ trán anh em, hãy liệu chừng...
Tức ở làm gì, rồi khổ sẽ...
Ghen ăn chi vậy, mới vui nhưng...
Chi bằng thông cảm, đây xin hứa...
Mỹ tửu giai nhân, sướng mấy từng...

phamanhoa

vancali96
10-05-2015, 10:26 AM
http://s21.postimg.org/umsqbs6ef/Chua_tung.jpg


KHÔNG TỪNG


Đêm qua lúc ngủ nếu Van đừng...
Mỗi đứa giờ này ắt đã ngưng...
Kẻ giả làm lơ rồi liệu sẽ...
Người vờ chưa tỉnh đã không chừng...
Trời mơ chẳng thực lòng tin cũng...
Đất mộng dù hư dạ biết nhưng...
Mai mốt tình cờ trên phố lỡ...
Xin đừng ngoảnh mặt bảo không từng...

phamanhoa

SAO ĐỪNG

Làm thơ thoải mái cớ sao đừng ...
Bỏ mặc bao người tự thoái ngưng ...
Kỷ niệm mang đầy đang cảm ứng ...
Tình thân nở rộ bỗng cầm chừng ...
Khuyên lời chẳng chịu còn nghe để ...
Giải nghĩa không thèm lại chối nhưng ...
Đã thế rồi đây chào nói lửng ...
Ngày mai gặp gỡ bảo chưa từng ...

TXS 10/5/2015


@ Ông Hòa sướng thật, có người ôm mộng. Hì hì ...


XIN ĐỪNG


Thông cảm Hòa tui, Bác nhớ đừng...
Vờ câm giả điếc miệng xin ngưng...
Vạch lưng chiến hữu, nên cân nhắc...
Chỉ trán anh em, hãy liệu chừng...
Tức ở làm gì, rồi khổ sẽ...
Ghen ăn chi vậy, mới vui nhưng...
Chi bằng thông cảm, đây xin hứa...
Mỹ tửu giai nhân, sướng mấy từng...

phamanhoa


Chẳng từng …

Biết vậy hồi hôm ngủ chớ đừng …
Đâu cần phải đợi cớ gì ngưng …
Khi xưa cố dệt ân tình đã …
Dạo ấy còn chơi sự thể chừng …
Trở lại đồi mơ tìm bóng chợt …
Quay về biển hẹn kiếm người nhưng …
Hồng nhan lận đận muôn đời phải …
Lỡ gặp trong mơ nói chẳng từng …

Vancali 5.9.15

http://s2.postimg.org/khovkroh5/Chang_tung.jpg

Tran Xuan Sinh
10-05-2015, 06:26 PM
XIN ĐỪNG

Thông cảm Hòa tui, Bác nhớ đừng...
Vờ câm giả điếc miệng xin ngưng...
Vạch lưng chiến hữu, nên cân nhắc...
Chỉ trán anh em, hãy liệu chừng...
Tức ở làm gì, rồi khổ sẽ...
Ghen ăn chi vậy, mới vui nhưng...
Chi bằng thông cảm, đây xin hứa...
Mỹ tửu giai nhân, sướng mấy từng...

phamanhoa


Chẳng từng …

Biết vậy hồi hôm ngủ chớ đừng …
Đâu cần phải đợi cớ gì ngưng …
Khi xưa cố dệt ân tình đã …
Dạo ấy còn chơi sự thể chừng …
Trở lại đồi mơ tìm bóng chợt …
Quay về biển hẹn kiếm người nhưng …
Hồng nhan lận đận muôn đời phải …
Lỡ gặp trong mơ nói chẳng từng …

Vancali 5.9.15

http://s2.postimg.org/khovkroh5/Chang_tung.jpg

TỚ SẼ BƯNG

Bà Van nói vậy phải chi đừng ...
Nếu sợ thì thôi tớ sẽ bưng ...
Ắt hẳn lời kia còn thấy hứng ...
Mà sao chuyện ấy phải coi chừng ...
Ai hay được mộng thì tưng tửng ...
Kẻ dở rơi tình lại những nhưng ...
Đã biết ăn rồi không lập lửng ...
Làm ra kiểu đẹp có đâu từng ...

TXS 10/5/2015

vancali96
10-05-2015, 10:53 PM
TỚ SẼ BƯNG

Bà Van nói vậy phải chi đừng ...
Nếu sợ thì thôi tớ sẽ bưng ...
Ắt hẳn lời kia còn thấy hứng ...
Mà sao chuyện ấy phải coi chừng ...
Ai hay được mộng thì tưng tửng ...
Kẻ dở rơi tình lại những nhưng ...
Đã biết ăn rồi không lập lửng ...
Làm ra kiểu đẹp có đâu từng ...

TXS 10/5/2015

http://s7.postimg.org/yrbftp9jv/Da_tung.jpg

Ngọc Tĩnh
10-05-2015, 11:13 PM
Chẳng từng …

Biết vậy hồi hôm ngủ chớ đừng …
Đâu cần phải đợi cớ gì ngưng …
Khi xưa cố dệt ân tình đã …
Dạo ấy còn chơi sự thể chừng …
Trở lại đồi mơ tìm bóng chợt …
Quay về biển hẹn kiếm người nhưng …
Hồng nhan lận đận muôn đời phải …
Lỡ gặp trong mơ nói chẳng từng …

Vancali 5.9.15

http://s2.postimg.org/khovkroh5/Chang_tung.jpg


CŨNG TỪNG?
(nđt, tập danh)

Kìa ai miệng đã nói thôi đừng...
Vẫn hỏi sao tròng mắt lệ ngưng...
Có phải bờ môi đùa vội vã...
Rồi xui tấc dạ nghĩ lưng chừng...
Vòng tay gối mộng quên buồn để...
Thủ mũi tên tình đợi bắn nhưng...
Nếu mõ rền tai chùa sập cửa...
Thì xin hãy mặc trái tim từng...

vancali96
11-05-2015, 06:49 AM
NÓNG !!!


Mới tiết xuân phân còn rét cóng,
Đã vào hạ thử hanh hao nóng.
Gió khô thoảng nhẹ: da đòi bong,
Nắng cháy vờn nghiêng: đầu muốn bỏng.
Vắng tiếng reo vui trẻ tắm sông,
Không lời ru mỏi bà đưa võng.
Buồn thiu,cò soi bóng trên đồng,
Ngáy ngủ, con vàng nằm gác cỗng.

phamanhoa

Nhớ mẹ

Đông về đất khách lòng tê cóng
Trốn lạnh quây quần hơ lửa nóng
Xuống phố ngày thu gió thể lồng
Ra đường tháng hạ tay chừng bỏng
Thương hoài tuổi ngọc thuở băng sông
Nhớ mãi đầu xanh thời ngủ võng
Viễn xứ xa nhà nhớ mẹ không ?
Hay người vẫn đứng chờ đầu cổng

Vancali 5.10.15

http://s10.postimg.org/lulow1mdl/Nho_me.jpg

vancali96
11-05-2015, 07:58 AM
Mỹ nhân

Canh trường dỗ mộng nhớ hình ai
Dáng liễu ngây thơ suối tóc dài
Mắt biếc đa tình cho bướm lượn
Môi hồng lãng mạn để trăng say
Vì sao lối mộng ghi tâm mãi
Cũng bởi lời yêu khắc cốt hoài
Sắc đẹp huyền năng người phụ nữ
Anh hùng kiếm lụn chiến bào phai

Vancali 5.10.15

http://s17.postimg.org/7x8fv9pu7/My_nhan.jpg

Huy Thanh
11-05-2015, 09:02 AM
Mỹ nhân

Canh trường dỗ mộng nhớ hình ai
Dáng liễu ngây thơ suối tóc dài
Mắt biếc đa tình cho bướm lượn
Môi hồng lãng mạn để trăng say
Vì sao lối mộng ghi tâm mãi
Cũng bởi lời yêu khắc cốt hoài
Sắc đẹp huyền năng người phụ nữ
Anh hùng kiếm lụn chiến bào phai

Vancali 5.10.15

http://s17.postimg.org/7x8fv9pu7/My_nhan.jpg


TRƯỜNG CHINH

Thấp thoáng giang đầu ngỡ dáng ai
Tàn canh vọng tưởng mấy đêm dài
Hình châu ấp ủ cho hồn đắm
Bóng ngọc mơ màng để dạ say
Bởi chuộng Đường thi chờ đợi suốt
Vì mê Lục bát ngóng trông hoài
Trường chinh mãi tận ngoài biên ải
Lỡ nhịp cung đàn ắt nụ phai.

Huy Thanh

Tran Xuan Sinh
11-05-2015, 11:37 AM
Mỹ nhân

Canh trường dỗ mộng nhớ hình ai
Dáng liễu ngây thơ suối tóc dài
Mắt biếc đa tình cho bướm lượn
Môi hồng lãng mạn để trăng say
Vì sao lối mộng ghi tâm mãi
Cũng bởi lời yêu khắc cốt hoài
Sắc đẹp huyền năng người phụ nữ
Anh hùng kiếm lụn chiến bào phai

Vancali 5.10.15



TRƯỜNG CHINH


Thấp thoáng giang đầu ngỡ dáng ai
Tàn canh vọng tưởng mấy đêm dài
Hình châu ấp ủ cho hồn đắm
Bóng ngọc mơ màng để dạ say
Bởi chuộng Đường thi chờ đợi suốt
Vì mê Lục bát ngóng trông hoài
Trường chinh mãi tận ngoài biên ải
Lỡ nhịp cung đàn ắt nụ phai.



Huy Thanh


NGƯỜI ĐẸP

Thấp thỏm đêm ngày mộng với ai
Bâng khuâng nghĩ ngợi mấy canh dài
Tâm tình nặng nỗi còn lưu luyến
Kỷ niệm tươi màu vẫn đắm say
Nguyện giữ lòng yêu mình ngóng đợi
Cầu mong dạ mến bạn thương hoài
Ân đời để mãi không hề bỏ
Sắc đẹp lâu rồi cũng nhạt phai./.

TXS 11/5/2015

vancali96
12-05-2015, 08:15 AM
http://s17.postimg.org/7x8fv9pu7/My_nhan.jpg

TRƯỜNG CHINH


Thấp thoáng giang đầu ngỡ dáng ai
Tàn canh vọng tưởng mấy đêm dài
Hình châu ấp ủ cho hồn đắm
Bóng ngọc mơ màng để dạ say
Bởi chuộng Đường thi chờ đợi suốt
Vì mê Lục bát ngóng trông hoài
Trường chinh mãi tận ngoài biên ải
Lỡ nhịp cung đàn ắt nụ phai.


Huy Thanh

NGƯỜI ĐẸP

Thấp thỏm đêm ngày mộng với ai
Bâng khuâng nghĩ ngợi mấy canh dài
Tâm tình nặng nỗi còn lưu luyến
Kỷ niệm tươi màu vẫn đắm say
Nguyện giữ lòng yêu mình ngóng đợi
Cầu mong dạ mến bạn thương hoài
Ân đời để mãi không hề bỏ
Sắc đẹp lâu rồi cũng nhạt phai./.

TXS 11/5/2015

Thời gian

Theo dòng lưu bút viết về ai
Nhẩm tính thời gian tiếng thở dài
Một thuở thuyền mơ làm bướm lụy
Bao lần mộng kết khiến hồn say
Trên đồi ánh mắt tình dâng mãi
Dưới biển vành môi sóng cuộn hoài
Chiến cuộc lầm than đời mỗi ngả
Mây chiều bảng lảng nắng dần phai

Vancali 5.11.15

http://s14.postimg.org/uv0tc9jcx/Thoi_gian.jpg

vancali96
12-05-2015, 10:15 AM
Nữ Nghệ sỹ Thanh Nga sau khi diễn ngâm bài thơ DÒNG THƠ KÊNH BẮC
Được đồng chí chủ nhiệm CLB thơ Hà Huy Tập tặng hoa


Dòng thơ Kênh Bắc


Xuân nồng luyến đợi một vần thơ
Lộc biếc dâng trào trải mộng mơ
Dải nắng tô hồng nơi điểm hẹn
Dầm mưa vẽ tím giữa đêm chờ
Cùng nhau xướng họa lòng càng tỏ
Dẫu cách trùng khơi chữ chẳng mờ
Hôi ngộ niềm say tình bút tỏa
Dòng Kênh Bắc mãi trọn lời thơ
Khắc Hiền

Tình thơ

Trăng vờn đáy nước mộng tình thơ
Sáo trúc u hoài dệt ước mơ
Để gió quê nhà câu ái vọng
Làm mây viễn xứ tiếng yêu chờ
Chân trời nhớ bạn vòng tay rộng
Góc bể buồn thân mắt lệ mờ
Vẳng tiếng ai đàn thương xót phận
Trăng vờn đáy nước mộng tình thơ

Vancali 5.11.15

http://s23.postimg.org/5j1gm5mhn/Tinh_tho_2222.jpg

Huy Thanh
12-05-2015, 03:56 PM
NGƯỜI ĐẸP

Thấp thỏm đêm ngày mộng với ai
Bâng khuâng nghĩ ngợi mấy canh dài
Tâm tình nặng nỗi còn lưu luyến
Kỷ niệm tươi màu vẫn đắm say
Nguyện giữ lòng yêu mình ngóng đợi
Cầu mong dạ mến bạn thương hoài
Ân đời để mãi không hề bỏ
Sắc đẹp lâu rồi cũng nhạt phai./.

TXS 11/5/2015

MỘNG TÀN PHAI

Thân này héo rũ bởi vì ai
Chức Nữ chờ Ngưu thổn thức dài
Lũ Thước mưa vần chao đảo lượn
Lôi Thần gió vũ ngả nghiêng say
Vòng ôm nghĩa gửi chàng trông mãi
Giọng nói tình trao thiếp đợi hoài
Chẳng tiếng đành thôi đàn lỡ nhịp
Đây rồi cách trở mộng tàn phai

Huy Thanh

vancali96
13-05-2015, 08:20 AM
MỘNG TÀN PHAI

Thân này héo rũ bởi vì ai
Chức Nữ chờ Ngưu thổn thức dài
Lũ Thước mưa vần chao đảo lượn
Lôi Thần gió vũ ngả nghiêng say
Vòng ôm nghĩa gửi chàng trông mãi
Giọng nói tình trao thiếp đợi hoài
Chẳng tiếng đành thôi đàn lỡ nhịp
Đây rồi cách trở mộng tàn phai

Huy Thanh

Tình ngâu

Tháng bảy mưa dầm chợt nhớ ai
Ngoài hiên tí tách suốt canh dài
Người nơi góc biển mơ tình thắm
Kẻ ở chân trời khát mộng say
Cũng tại Ngưu Lang hình vắng mãi
Làm cho Chức Nữ dáng mong hoài
Hằng năm chỉ được gần giây phút
Mắt lệ vui mừng lại chóng phai

Vancali 5.12.15

http://s10.postimg.org/3l7kfpgd5/Tinh_ngau.jpg

Tran Xuan Sinh
13-05-2015, 06:30 PM
Cua mèo



Thanh niên cố tật khoái cua mèo
Dối mẹ rằng là tại gái đeo
Bởi tánh hào hoa ong phải lụy
Vì lời lãng mạn gió đành theo
Vừa nom suối cạn đà ham lội
Nhác thấy đồi cao lại muốn trèo
Cuộc sống bung thùa nam tử hán
Ơn trời của quí nỡ hoài treo


Vancali 5.12.15



http://s8.postimg.org/jexph2x11/Cua_meo.jpg



CHỚ DẠI

Chớ dại trò chơi cưỡi cổ mèo
Khôn nhà dở chợ có ai đeo
Ngông dùng rượu bạn không cầm néo
Khéo bảo me mình chẳng thích theo
Dẫu biết người xinh nghèo cũng ghẹo
Mà hay kẻ xấu dễ đâu trèo
Đừng tham của lạ khen tròn béo
Để khổ mai ngày chịu án treo.

TXS 13/5/2015

vancali96
14-05-2015, 07:23 AM
http://s8.postimg.org/jexph2x11/Cua_meo.jpg

CHỚ DẠI

Chớ dại trò chơi cưỡi cổ mèo
Khôn nhà dở chợ có ai đeo
Ngông dùng rượu bạn không cầm néo
Khéo bảo me mình chẳng thích theo
Dẫu biết người xinh nghèo cũng nghẹo
Mà hay kẻ xấu dễ đâu trèo
Đừng tham của lạ khen tròn béo
Để khổ mai ngày chịu án treo.

TXS 13/5/2015

Cưng mèo

Trần gian lắm gã rất cưng mèo
Bởi vậy bây giờ bị chúng đeo
Xuống phố môi cười mong được kéo
Ra đường mắt nháy muốn cùng theo
Vì thương rắn mắc lòn tay véo
Bởi chuộng giỡn ngươi cỡi cổ trèo
Trót đã mê rồi không ngại héo
Lèn èn cám lợn sợ nàng treo

Vancali 5.13.15

Cám ơn huynh HT sửa sai , chúc huynh ngày vui .

http://s15.postimg.org/7ngg5ppiz/Cung_meo.jpg

HỒNG THOẠI
14-05-2015, 10:38 AM
http://s8.postimg.org/jexph2x11/Cua_meo.jpg

CHỚ DẠI

Chớ dại trò chơi cưỡi cổ mèo
Khôn nhà dở chợ có ai đeo
Ngông dùng rượu bạn không cầm néo
Khéo bảo me mình chẳng thích theo
Dẫu biết người xinh nghèo cũng nghẹo
Mà hay kẻ xấu dễ đâu trèo
Đừng tham của lạ khen tròn béo
Để khổ mai ngày chịu án treo.

TXS 13/5/2015

Cưng mèo

Trần gian lắm gã rất cưng mèo
Bởi vậy bây giờ bị chúng đeo
Xuống phố môi cười mong được kéo
Ra đường mắt nháy muốn cùng theo
Vì thương rắn mắc lòn tay véo
Bởi chuộng giỡn ngươi cỡi cổ trèo
Trót đã mê rồi không ngại héo
Lèn èn cám lợn sợ nàng treo

Vancali 5.13.15

MÈO NÀO CŨNG LÀ MÈO
Cụ Đức nhà ta thậm khoái mèo
Con nào bụng thích sẵn sàng theo
Nhiều hôm gối lỏng không đành quẹo
Lắm bữa hơi cùn chẳng ngại theo
Nhị thể thâm trầm hay khoản nhéo
Nàng mun lí lắc giỏi chiêu trèo
Bên mình quấn quýt nên dù hẻo
Cũng ráng ôm đồm mặc cám treo!
HỒNG THOẠI 14.5.15

vancali96
15-05-2015, 07:55 AM
@ Theo Vietnam Net: Hầu như hiên nay ở bất cứ Xí nghiệp Quốc doanh nào cũng có sự hiện diên của các C.C.C.C.( Con cháu các cụ ), họ đa phần dốt nát, thiếu nhân cách và vô kỷ luật...làm ảnh hưởng không ít đến việc sản xuất kinh doanh của xí nghiệp. Không hiểu các vị đày tớ nhân dân này dạy dỗ con cháu thế nào mà chúng lai trở nên một thứ chúng sinh bệnh hoạn như thế.
Vậy có thơ rằng:



THƠ GỞI C.C.C.C.



Hỡi lũ cô chiêu bảy kiếp đù,
Những bầy cậu ấm chín đời ngu.
No cơm bởi khéo chui quần chú,
Ấm cật nhờ hay nấp váy bu.
Ỷ thế, mồm phun điều dị hụ,
Cậy thần, tay khoắng chuyện kỳ khu.
Coi chừng ô thủng thành anh lú,
Gỡ lịch trong tù đến mọt cu.

Đồ lô phamanhoa

Bẫy cu

Lúc ở dạ con vẫn bị đù
Đã làm chất xám lỏng nên ngu
Vì cha khoái phở chân dài ủ
Bởi mẹ ham xoàn cẩm thạch bu
Cậu ấm nàng hầu cho ngặm vú
Cô chiêu chị bếp để sờ khu
Ra đời cậy thế hay bù khú
Nấu lỡ về vườn … bẫy được cu

Vancali 5.14.15

http://s28.postimg.org/jutsanzct/Bay_cu.jpg

vancali96
15-05-2015, 10:16 AM
SỬA NGAY!
(NĐT)

Khua gì chẳng biết độ ngừng tay
Đã thủng còn ham mệt quá mày
Lỗi giọng sao đành khoe suốt buổi
Rè âm cứ mặc gõ thâu ngày
Anh hùng một thuở truyền danh ngát
Dũng mạnh bao thời nổi tiếng hay
Hỏng hóc cho người tu dưỡng lại
Thôi đừng đánh nữa sửa liền ngay!!!

Lương Tú

ĐỐ CÁI GÌ
(Ngũ độ thanh)

Đây rồi có cẳng lại rời tay
Lắm bữa nhờ phơi khổ bạn mày
Bộng thủng hai đầu thông vẫy gió
Mình căng một bó giữ qua ngày
Xài chơi kiểu phố còn khen đẹp
Sử dụng nơi nhà vẫn thấy hay
Kẻ chợ anh tài ai cũng thích
Mua làm kỷ niệm sẵn liền ngay./.


TXS 14/5/2015

Trống minh oan
( Ngũ độ thanh )

Phải nện kêu thùng mới đã tay
Giùi to vỗ mạnh dể chao mày
Trình quan nỗi khổ nên chờ tối
Bẩm huyện hàm oan mới gõ ngày
Xã ấp ông già nghe chợt hiểu
Thôn làng bọn trẻ thấy đều hay
Người xưa nổi trống lời kêu cứu
Để sớm đăng đường xữ lại ngay

Vancali 4.14.15

http://s22.postimg.org/7lie32ggx/Trong_minh_oan.jpg

phamanhoa
16-05-2015, 04:45 AM
[QUOTE=vancali96;220284]
http://s8.postimg.org/jexph2x11/Cua_meo.jpg

[CENTER]CHỚ DẠI{/


Chớ dại trò chơi cưỡi cổ mèo

Khôn nhà dở chợ có ai đeo

Ngông dùng rượu bạn không cầm né

Khéo bảo me mình chẳng thích theo

Dẫu biết người xinh nghèo cũng nghẹo

Mà hay kẻ xấu dễ đâu trèo

Đừng tham của lạ khen tròn béo[/COLOR]

Để khổ mai ngày chịu án treo.

[COLOR=navy]
TXS 13/5/2015


Cưng mèo

Trần gian lắm gã rất cưng mèo
Bởi vậy bây giờ bị chúng đeo
Xuống phố môi cười mong được kéo
Ra đường mắt nháy muốn cùng theo
Vì thương rắn mắc lòn tay véo
Bởi chuộng giỡn ngươi cỡi cổ trèo
Trót đã mê rồi không ngại héo
Lèn èn cám lợn sợ nàng treo

Vancali 5.13.15


KHỔ VỚI MÈO


Suốt kiếp Hòa tui khổ với mèo,
Quanh đời lủ khủ cả bầy đeo.
Em vàng kênh kiệu thưởng hay kéo,
Ả trắng chanh chua cứ mãi theo.
Sáng sáng bà mun tinh nghịch véo,
Đêm đêm mụ mướp lẳng lơ trèo.
Cô nàng tam thể kêu meo méo:
"Lão ấy thơm như miếng mỡ treo!"

phamanhoa

vancali96
16-05-2015, 07:27 AM
[QUOTE=vancali96;220284]
http://s8.postimg.org/jexph2x11/Cua_meo.jpg


CHỚ DẠI


Chớ dại trò chơi cưỡi cổ mèo

Khôn nhà dở chợ có ai đeo

Ngông dùng rượu bạn không cầm né

Khéo bảo me mình chẳng thích theo

Dẫu biết người xinh nghèo cũng nghẹo

Mà hay kẻ xấu dễ đâu trèo
Đừng tham của lạ khen tròn béo
Để khổ mai ngày chịu án treo.

TXS 13/5/2015



KHỔ VỚI MÈO


Suốt kiếp Hòa tui khổ với mèo,
Quanh đời lủ khủ cả bầy đeo.
Em vàng kênh kiệu thưởng hay kéo,
Ả trắng chanh chua cứ mãi theo.
Sáng sáng bà mun tinh nghịch véo,
Đêm đêm mụ mướp lẳng lơ trèo.
Cô nàng tam thể kêu meo méo:
"Lão ấy thơm như miếng mỡ treo!"

phamanhoa


Trăng treo

Vì sao nam tử khoái bên mèo
Cũng tại hoa hồng đẹp mới đeo
Nhụy thắm làm ong sầu dáng bẹo
Hương nồng để bướm lượn hình theo
Thương nàng tam thể yêu kiều ghẹo
Mến ả linh miêu ỏng ẹo trèo
Thi sĩ mê Hằng nên bút quẹo
Đêm rằm uống rượu ngắm trăng treo

Vancali 5.15.15

http://s14.postimg.org/yfa6igbq9/Trang_treo.jpg

vancali96
16-05-2015, 07:39 PM
Lựa chim

Ngày hưu rảnh rỗi việc đi tìm
Bắt chước trai làng cách lựa chim
Chọn vảy hoa hòe không quậy phá
Xem màu sặc sở thích nằm im
Chiều kêu ríu rít làm mây cuộn
Sáng hót líu lo để gió chìm
Nhất mực vâng lời như dể tính
Đâu màng nghĩ ngợi khỏe buồng tim

Vancali 5.16.15

http://s29.postimg.org/kcy307l7b/Lua_chim.jpg

vancali96
17-05-2015, 04:44 AM
Yêu dấu hỡi

Yêu lẽ bình thường con tạo hỡi
Không yêu cuộc sống còn chi hỡi
Yêu cho gác vắng vọng mình ơi
Yêu để canh trường mơ bạn hỡi
Khi đã yêu chờ tiếng ái ơi
Là còn mộng đến lời yêu hỡi
Yêu thời khó ngủ lắm người ơi
Nhớ quá làm sao yêu dấu hỡi

Vancali 5.16.15

http://s14.postimg.org/i0r6rkhsh/Yeu_dau_hoi_2222.jpg

Tran Xuan Sinh
17-05-2015, 07:30 AM
Lựa chim



Ngày hưu rảnh rỗi việc đi tìm
Bắt chước trai làng cách lựa chim
Chọn vảy hoa hòe không quậy phá
Xem màu sặc sở thích nằm im
Chiều kêu ríu rít làm mây cuộn
Sáng hót líu lo để gió chìm
Nhất mực vâng lời như dể tính
Đâu màng nghĩ ngợi khỏe buồng tim


Vancali 5.16.15



http://s29.postimg.org/kcy307l7b/Lua_chim.jpg



KIẾM TÌM
(Ngũ độ thanh)

Nghĩ ngợi nhiều khi phải kiếm tìm
Bao loài bỏ nhốt tựa lồng chim
Mua về nguyện ước giành buông thả
Giải thoát mong cầu giữ lặng im
Kính lễ cho lòng thanh thản chịu
Hoài trông khỏi nỗi xót xa chìm
Mười phương nước Phật đều sung mãn
Phổ cập tiêu trừ lỗi chướng tim./.

TXS 16/5/2015

Lương Tú
17-05-2015, 08:16 AM
Lựa chim

Ngày hưu rảnh rỗi việc đi tìm
Bắt chước trai làng cách lựa chim
Chọn vảy hoa hòe không quậy phá
Xem màu sặc sở thích nằm im
Chiều kêu ríu rít làm mây cuộn
Sáng hót líu lo để gió chìm
Nhất mực vâng lời như dể tính
Đâu màng nghĩ ngợi khỏe buồng tim

Vancali 5.16.15

http://s29.postimg.org/kcy307l7b/Lua_chim.jpg

KIẾM TÌM
(Ngũ độ thanh)

Nghĩ ngợi nhiều khi phải kiếm tìm
Bao loài bỏ nhốt tựa lồng chim
Mua về nguyện ước giành buông thả
Giải thoát mong cầu giữ lặng im
Kính lễ cho lòng thanh thản chịu
Hoài trông khỏi nỗi xót xa chìm
Mười phương nước Phật đều sung mãn
Phổ cập tiêu trừ lỗi chướng tim./.

TXS 15/5/2015


KHÉO CHỌN CHIM.

Lắm giống nhiều khuôn thật dễ tìm
Bao loài khỏe mạnh xứng là CHIM
Nào tên cả buổi theo đùa giỡn
Nọ chú luôn thời quậy hết im
Cổ gật chài em cùng lượn nhảy
Đầu vươn kiếm nẻo thỏa chui chìm
Ưng rồi rước bạn về chơi cảnh
Khéo chọn cu hùng đủ thót tim.

Lương Tú

Tran Xuan Sinh
17-05-2015, 02:56 PM
KHÉO CHỌN CHIM.

Lắm giống nhiều khuôn thật dễ tìm
Bao loài khỏe mạnh xứng là CHIM
Nào tên cả buổi theo đùa giỡn
Nọ chú luôn thời quậy hết im
Cổ gật chài em cùng lượn nhảy
Đầu vươn kiếm nẻo thỏa chui chìm
Ưng rồi rước bạn về chơi cảnh
Khéo chọn cu hùng đủ thót tim.

Lương Tú



MÃI TÌM

Đã mấy ngày nay tớ mãi tìm
Theo lời mụ ấy cứ đòi chim
Thân già cạn lực lòng khôn tỏ
Nắng rát nghiêng mày kiếng chẳng im
Ngược thác trăm miền bơi bảy nổi
Xuôi ghềnh vạn nẻo lặn ba chìm
Ơn đời sức khỏe còn sung mãn
Trót lỡ nghe bà suýt rụng tim./.

TXS 17/5/2015

vancali96
18-05-2015, 10:31 AM
Lựa chim

Ngày hưu rảnh rỗi việc đi tìm
Bắt chước trai làng cách lựa chim
Chọn vảy hoa hòe không quậy phá
Xem màu sặc sở thích nằm im
Chiều kêu ríu rít làm mây cuộn
Sáng hót líu lo để gió chìm
Nhất mực vâng lời như dể tính
Đâu màng nghĩ ngợi khỏe buồng tim

Vancali 5.16.15

http://s29.postimg.org/kcy307l7b/Lua_chim.jpg


KHÉO CHỌN CHIM.

Lắm giống nhiều khuôn thật dễ tìm
Bao loài khỏe mạnh xứng là CHIM
Nào tên cả buổi theo đùa giỡn
Nọ chú luôn thời quậy hết im
Cổ gật chài em cùng lượn nhảy
Đầu vươn kiếm nẻo thỏa chui chìm
Ưng rồi rước bạn về chơi cảnh
Khéo chọn cu hùng đủ thót tim.

Lương Tú

MÃI TÌM

Đã mấy ngày nay tớ mãi tìm
Theo lời mụ ấy cứ đòi chim
Thân già cạn lực lòng khôn tỏ
Nắng rát nghiêng mày kiếng chẳng im
Ngược thác trăm miền bơi bảy nổi
Xuôi ghềnh vạn nẻo lặn ba chìm
Ơn đời sức khỏe còn sung mãn
Trót lỡ nghe bà suýt rụng tim./.

TXS 17/5/2015

http://s22.postimg.org/fyiitjvb5/Mat_chim.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
18-05-2015, 09:38 PM
http://img.youtube.com/vi/ZaqLlbYJJUs/hqdefault.jpg

GẮNG...

Gắng gượng, e lòng phải lãng quên
Tình duyên sớm nhạt chẳng lâu bền
Thân hèn phận hẩm trao lầm chỗ
Mộng ảo tim khờ xếp lỗi duyên
Đắng mặn bao ngày nêm phủ lưỡi
Nồng cay vạn buổi đắp chan nền
Còn thương trẻ dại không đành dứt
Số phận nguyền cho khổ nhãn tiền...

KIỀN ĐỨC - 09/05/15

ỦA??? !!!

Bút mực thi từ ngở đã quên,
Vàng kho bạc khố mới xem bền.
Đâu ngờ trận bút còn mang nghiệp,
Mới biết trường văn vẫn gánh duyên.
Có lẽ bưu đầu vì bán đất,
Hay là sức trán bởi mua nền?
Loanh quanh chi mãi thân tiều tụy,
Sực tỉnh: -Ồ! ta số hẻo tiền!!!

phamanhoa

THIỀN HỌC


Xin người hỉ xã chuyện buồn quên
Sẽ được bình an sức khỏe bền
Nỗi khổ vùi đi tràn phúc phận
Tin mừng giữ lại lắm phần duyên
Ăn hiền dưỡng tánh cho bền lực
Dẹp khó rèn tâm để vững nền
Tiếng kệ tràng kinh sầu rũ bỏ
Lòng nhân trỗi dậy phá kim tiền

Vancali 5.9.15


HỌC THIỀN


Sao còn gượng nhớ để mà quên
Dẫu được ngàn năm khó thể bền
Nhặt đãi bao ngày đôi mẩu luyến
Gom bòn mãn tuổi mấy nhành duyên
U hoài bọc tỏa khung trời bến
Nhẫn nhục trùm vây cõi đất nền
Thoáng tỏ âu là xưa vẫn hiện
Bần cư náo thị nhiễm hơi tiền ...


KIỀN ĐỨC - 18/05/15

phamanhoa
19-05-2015, 04:04 AM
Lựa chim

Ngày hưu rảnh rỗi việc đi tìm
Bắt chước trai làng cách lựa chim
Chọn vảy hoa hòe không quậy phá
Xem màu sặc sở thích nằm im
Chiều kêu ríu rít làm mây cuộn
Sáng hót líu lo để gió chìm
Nhất mực vâng lời như dể tính
Đâu màng nghĩ ngợi khỏe buồng tim

Vancali 5.16.15

http://s29.postimg.org/kcy307l7b/Lua_chim.jpg


KHÉO CHỌN CHIM.

Lắm giống nhiều khuôn thật dễ tìm
Bao loài khỏe mạnh xứng là CHIM
Nào tên cả buổi theo đùa giỡn
Nọ chú luôn thời quậy hết im
Cổ gật chài em cùng lượn nhảy
Đầu vươn kiếm nẻo thỏa chui chìm
Ưng rồi rước bạn về chơi cảnh
Khéo chọn cu hùng đủ thót tim.

Lương Tú

MÃI TÌM

Đã mấy ngày nay tớ mãi tìm
Theo lời mụ ấy cứ đòi chim
Thân già cạn lực lòng khôn tỏ
Nắng rát nghiêng mày kiếng chẳng im
Ngược thác trăm miền bơi bảy nổi
Xuôi ghềnh vạn nẻo lặn ba chìm
Ơn đời sức khỏe còn sung mãn
Trót lỡ nghe bà suýt rụng tim./.

TXS 17/5/2015

http://s22.postimg.org/fyiitjvb5/Mat_chim.jpg


GIỮ CHIM


Lỡ xỗ lồng bay sẽ khó tìm,
Chi bằng giữ kỹ cái con chim.
Còng vàng cột nặng chân sao động?
Xích bạc đeo đầy cánh tất im.
Gạo trắng ăn no hy vọng tắt,
Nước trong uống đủ ước mơ chìm.
Rừng xanh núi đỏ ngày xưa ấy,
Ắt sẽ nhạt nhòa trong óc tim.

phamanhoa

vancali96
19-05-2015, 07:30 AM
http://s22.postimg.org/fyiitjvb5/Mat_chim.jpg

GIỮ CHIM


Lỡ xỗ lồng bay sẽ khó tìm,
Chi bằng giữ kỹ cái con chim.
Còng vàng cột nặng chân sao động?
Xích bạc đeo đầy cánh tất im.
Gạo trắng ăn no hy vọng tắt,
Nước trong uống đủ ước mơ chìm.
Rừng xanh núi đỏ ngày xưa ấy,
Ắt sẽ nhạt nhòa trong óc tim.

phamanhoa


Yêu cuồng

Sợ sáo qua sông khổ cực tìm
Lồng vàng khóa kỷ cột chân chim
Tủi thân tấm cám nên buồn bã
Khóc phận bọt bèo cứ ỉm im
Trách cành trên đồi cho mộng khuất
Buồn mây đỉnh núi để mơ chìm
Vì yêu quá độ nên cuồng trí
Chỉ giữ hình hài nỏ đặng tim

Vancali 5.18.15

http://s27.postimg.org/x0j4jrp8z/Yeu_cuong.jpg

Tran Xuan Sinh
19-05-2015, 05:21 PM
CUA MÈO

Thanh niên cố tật khoái cua mèo
Dối mẹ rằng là tại gái đeo
Bởi tánh hào hoa ong phải lụy
Vì lời lãng mạn gió đành theo
Vừa nom suối cạn đà ham lội
Nhác thấy đồi cao lại muốn trèo
Cuộc sống bung thùa nam tử hán
Ơn trời của quí nỡ hoài treo

Vancali 5.12.15

CHỚ DẠI

Chớ dại trò chơi cưỡi cổ mèo
Khôn nhà dở chợ có ai đeo
Ngông dùng rượu bạn không cầm néo
Khéo bảo me mình chẳng thích theo
Dẫu biết người xinh nghèo cũng ghẹo
Mà hay kẻ xấu dễ đâu trèo
Đừng tham của lạ khen tròn béo
Để khổ mai ngày chịu án treo.

TXS 13/5/2015

MÈO NÀO CŨNG LÀ MÈO

Cụ Đức nhà ta thậm khoái mèo
Con nào bụng thích sẵn sàng đeo
Nhiều hôm gối lỏng không đành quẹo
Lắm bữa hơi cùn chẳng ngại theo
Nhị thể thâm trầm hay khoản nhéo
Nàng mun lí lắc giỏi chiêu trèo
Bên mình quấn quýt nên dù hẻo
Cũng ráng ôm đồm mặc cám treo!

HỒNG THOẠI 14.5.15

THẾ THÌ THÔI

Tấp tểnh ti toe, té ... lộn mèo
Ngô nghê ngượng ngập ngại ngùng ... đeo
Vội vàng vớ vẩn vơ ... rồi kéo
Bấn bíu bọt bèo bỏ ... lại theo
Đèn đỏ đu đưa đau ... mối néo
Cọp còm cắm cúi cụi ... sườn trèo
Thập thành thậm thái thân ... mòn méo
Miếu mạo mơ màng mệt ... vẫn treo!

KIỀN ĐỨC - 18/05/15


MU MƠ MỖI MÈO

Mải miết mu mơ mỗi một mèo
Đong đưa đú đởn đã đời đeo
Lầm lì lủng lẳng làm lôi léo
Thỏ thẻ thông thường thỉnh thoát theo
Vấp váp vô vàn vung vặn vẹo
Trồng tra trếu tráo trở trăn trèo
May mà mạng mở mình mò mẹo
Tỉnh táo tinh thần tới thẳng treo./.

TXS 19/5/2015

vancali96
20-05-2015, 08:12 AM
THẾ THÌ THÔI

Tấp tểnh ti toe, té ... lộn mèo
Ngô nghê ngượng ngập ngại ngùng ... đeo
Vội vàng vớ vẩn vơ ... rồi kéo
Bấn bíu bọt bèo bỏ ... lại theo
Đèn đỏ đu đưa đau ... mối néo
Cọp còm cắm cúi cụi ... sườn trèo
Thập thành thậm thái thân ... mòn méo
Miếu mạo mơ màng mệt ... vẫn treo!

KIỀN ĐỨC - 18/05/15

MU MƠ MỖI MÈO

Mải miết mu mơ mỗi một mèo
Đong đưa đú đởn đã đời đeo
Lầm lì lủng lẳng làm lôi léo
Thỏ thẻ thông thường thỉnh thoát theo
Vấp váp vô vàn vung vặn vẹo
Trồng tra trếu tráo trở trăn trèo
May mà mạng mở mình mò mẹo
Tỉnh táo tinh thần tới thẳng treo./.

TXS 19/5/2015

Mê mèo

Miên man mộng mị mãi mê mèo
Đỏng đảnh đêm dài để được đeo
Nhỏ nhẹ nồng nàng nôn nóng nhéo
Thầm thì tha thiết tỏ tình theo
Vi vu vấn víu vùng vằng véo
Thỉnh thoảng tù ti thúc thủ trèo
Rỉ rả rồi run rần rật réo
Thói thường tháng tám thấy trăng treo

Vancali 5.19.15

http://s3.postimg.org/f9wmsztpf/Me_meo.jpg

phamanhoa
21-05-2015, 05:55 AM
[QUOTE=vancali96;221036]
http://s22.postimg.org/fyiitjvb5/Mat_chim.jpg

[CENTER]GIỮ CHIM


Lỡ xỗ lồng bay sẽ khó tìm,
Chi bằng giữ kỹ cái con chim.
Còng vàng cột nặng chân sao động?
Xích bạc đeo đầy cánh tất im.
Gạo trắng ăn no hy vọng tắt,
Nước trong uống đủ ước mơ chìm.
Rừng xanh núi đỏ ngày xưa ấy,
Ắt sẽ nhạt nhòa trong óc tim.

phamanhoa



Yêu cuồng


Sợ sáo qua sông khổ cực tìm
Lồng vàng khóa kỷ cột chân chim
Tủi thân tấm cám nên buồn bã
Khóc phận bọt bèo cứ ỉm im
Trách cành trên đồi cho mộng khuất
Buồn mây đỉnh núi để mơ chìm
Vì yêu quá độ nên cuồng trí
Chỉ giữ hình hài nỏ đặng tim

Vancali 5.18.15


TÌM CHIM

Rừng xanh núi đỏ mải mê tìm,
Mỏi gối chồn chân chẳng thấy chim.
Mộng thấy màu lông xui phách lịm
Mơ nghe tiếng hót khiến hồn im.
Đèo cao chớn chở bao hung hiểm,
Biển rộng mênh mông lắm nổi chìm.
Bạc tóc còng lưng quanh quẩn kiếm,
Mấy lần đột quỵ bởi suy tim.

phamanhoa

vancali96
21-05-2015, 07:37 AM
Ý THƠ

Ấy bảo như là tựa giấc mơ
Vì yêu cái tính của anh khờ
Đem lòng mến cảm rồi nhung nhớ
Giữ ý thầm thương đến đợi chờ
Bởi nỗi thềm hoa đâu dám nở
Thường tình nhi nữ phải làm ngơ
Cơi trầu dạm ngõ lời chưa mở
Mạnh mẽ đi chàng đẹp ý thơ .

TruongVu


NHÀ THƠ
( Họa vui )
Thư nhàn hết đứng lại ngồi mơ
Óc nghĩ lung tung mặt dại khờ
Thấy nguyệt vờn mây - hồi hộp thở
Nhìn hoa ghẹo bướm - xuyến xao chờ
Dơ nhà nhớp cửa ngài đâm ngớ
Sạch gạo khô tiền sếp giả ngơ
Ngán ngẩm than dài bà xã quở
Ông rằng: - Phải vậy mới NHÀ THƠ.
HỒNG THOẠI 20.5.15

Hồn thơ

Thu sầu tối ngủ chợt nằm mơ
Mộng thấy mình yêu khiến dạ khờ
Suối ngọc nai vàng chân ngú ngớ
Đồi thông bướm trắng dạ mong chờ
Nhìn làn khói tỏa lòng nhung nhớ
Ngắm cảnh trăng chìm mắt ngẩn ngơ
Dạo chốn non bồng môi chớm nở
Tiếng gà tỉnh giấc nhạt hồn thơ

Vancali 5.20.15

http://s24.postimg.org/3rp2sg8bp/Hon_tho.jpg

HỒNG THOẠI
21-05-2015, 11:48 AM
http://s22.postimg.org/fyiitjvb5/Mat_chim.jpg


GIỮ CHIM



Lỡ xỗ lồng bay sẽ khó tìm,
Chi bằng giữ kỹ cái con chim.
Còng vàng cột nặng chân sao động?
Xích bạc đeo đầy cánh tất im.
Gạo trắng ăn no hy vọng tắt,
Nước trong uống đủ ước mơ chìm.
Rừng xanh núi đỏ ngày xưa ấy,
Ắt sẽ nhạt nhòa trong óc tim.

phamanhoa






TÌM CHIM


Rừng xanh núi đỏ mải mê tìm,
Mỏi gối chồn chân chẳng thấy chim.
Mộng thấy màu lông xui phách lịm
Mơ nghe tiếng hót khiến hồn im.
Đèo cao chớn chở bao hung hiểm,
Biển rộng mênh mông lắm nổi chìm.
Bạc tóc còng lưng quanh quẩn kiếm,
Mấy lần đột quỵ bởi suy tim.

phamanhoa




LỰA CHIM
Bà con phải lội tứ phương tìm
Bởi lẽ thương trường khó lựa chim
Có loại gù hay mà mãi ỉm
Thêm loài múa giỏi lại thường im
Vô duyên ắt sẽ niềm vui lịm
Bạc phước rồi ra lạc thú chìm
Cẩn thận không thì sưng mặt tím
Đêm nằm bực tức rã rời tim.
HỒNG THOẠI 21.5.15

Ngọc Tĩnh
21-05-2015, 02:09 PM
Lựa chim

Ngày hưu rảnh rỗi việc đi tìm
Bắt chước trai làng cách lựa chim
Chọn vảy hoa hòe không quậy phá
Xem màu sặc sở thích nằm im
Chiều kêu ríu rít làm mây cuộn
Sáng hót líu lo để gió chìm
Nhất mực vâng lời như dể tính
Đâu màng nghĩ ngợi khỏe buồng tim

Vancali 5.16.15

http://s29.postimg.org/kcy307l7b/Lua_chim.jpg

BẪY CHIM
(nđt, thập láy, nv)

Người ta rệu rã mải mê tìm
Vật vã bao ngày để bắt Chim
Lặng lẽ rừng xanh mồi muốn ỉm.
Âm thầm thác bạc bẫy đành im.
Vì ngơ ngẩn lúc tâm hồn lịm
Kẻo não nề khi lạc thú chìm
Ngặt nghẽo lồng không Bà thả Nhím
Ông nhìn ngán ngẩm rụng rời tim

-Ngọc Tĩnh họa -

vancali96
21-05-2015, 07:01 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRPPosWundeBxVvALAijuepMkVPLZPgu 6UJyGmwgCpxXAQOf81E

TẠO HÓA BÀY

Tạo hóa nghìn thu chẳng đã bày
Ngân hà bắc đẩu để người say
Càn khôn chuyển động quay giờ phút
Vũ trụ vần xoay dịch tháng ngày
Nước đẩy thuyền nâng ngàn hạ trước
Cam chờ đất hút vạn xuân nay
Đông về bổng mộng niềm mơ ước
Lục bát Đường thi tứ tuyệt này!

Ngàn Hoa

http://s11.postimg.org/6esxsfmxv/Con_tao.jpg

TruongVu
21-05-2015, 07:36 PM
Ý THƠ

Ấy bảo như là tựa giấc mơ
Vì yêu cái tính của anh khờ
Đem lòng mến cảm rồi nhung nhớ
Giữ ý thầm thương đến đợi chờ
Bởi nỗi thềm hoa đâu dám nở
Thường tình nhi nữ phải làm ngơ
Cơi trầu dạm ngõ lời chưa mở
Mạnh mẽ đi chàng đẹp ý thơ .

TruongVu


NHÀ THƠ
( Họa vui )
Thư nhàn hết đứng lại ngồi mơ
Óc nghĩ lung tung mặt dại khờ
Thấy nguyệt vờn mây - hồi hộp thở
Nhìn hoa ghẹo bướm - xuyến xao chờ
Dơ nhà nhớp cửa ngài đâm ngớ
Sạch gạo khô tiền sếp giả ngơ
Ngán ngẩm than dài bà xã quở
Ông rằng: - Phải vậy mới NHÀ THƠ.
HỒNG THOẠI 20.5.15

Hồn thơ

Thu sầu tối ngủ chợt nằm mơ
Mộng thấy mình yêu khiến dạ khờ
Suối ngọc nai vàng chân ngú ngớ
Đồi thông bướm trắng dạ mong chờ
Nhìn làn khói tỏa lòng nhung nhớ
Ngắm cảnh trăng chìm mắt ngẩn ngơ
Dạo chốn non bồng môi chớm nở
Tiếng gà tỉnh giấc nhạt hồn thơ

Vancali 5.20.15

http://s24.postimg.org/3rp2sg8bp/Hon_tho.jpg



TÌNH THƠ



Nhịp trỗi cung đàn thỏa mộng mơ
Chàng trai thủa trước cũng thôi khờ
Khôi hài biết ngỏ lời thương nhớ
Hóm hỉnh vờ buông tiếng đợi chờ
Cảm động người em còn nức nở
Điềm hòa gã kẻ chẳng ngu ngơ
Cầm tay sánh bước khung trời mở
Hạnh phúc êm đềm lắng đọng thơ .


TruongVu


Cháu TruongVu sang nhà thăm cô
Lờ đầu cho phép cháu gửi tới cô và gia đình lời hỏi thăm sức khỏe và lời chúc tốt đẹp nhất .
Cảm ơn cô đã họa thơ cùng cháu
Kính chúc cô luôn nhiều niềm vui ạ

Cháu
TruongVu

DƯƠNG MỸ HOA
22-05-2015, 06:46 PM
Mây rồng

Hai lăm năm dệt chữ tơ hồng
Cuộc sống thăng trầm suốt mấy đông
Gặp lúc nguy nan thời vững bước
Phải khi khốn khó lại chung lòng
Yêu chồng chăm sóc hoàn tâm nguyện
Quí vợ ân cần thỏa ước mong
Kính bạn như tân lời thánh dạy
Phu thê quấn quit tựa mây rồng

Vancali 11.5.14


http://s28.postimg.org/uf6xko42l/May_rong.jpg


PHẤT NHƯ RỒNG
(Kính chúc vợ chồng tỷ vancali nhân kỉ niệm ngày cưới của vợ chồng tỷ vancali)

Bao mươi năm thắm đượm tơ hồng
Trọn kiếp bên nhau chẳng ngại đông
Vững dạ tay dìu cùng sóng bước
Bền gan chí quyết mãi song lòng
Tình chàng tròn vẹn câu thề nguyện
Nghĩa thiếp chan hòa đượm ý mong
Vợ đảm chồng chăm cơ nghiệp thịnh
Gia trang phúc lộc phất như rồng

dmihoa
6.11.2014

DƯƠNG MỸ HOA
22-05-2015, 06:49 PM
http://i5.photobucket.com/albums/y198/GioBui/De-vang_zpsecfc6bf5.jpg

MỪNG XUÂN ẤT MÙI

Dê vàng chững chạc đứng đồi cao
Khấp khởi mừng Xuân vẫy lộc chào
Thắng lợi tưng bừng vênh mũi hỉnh
Công thành rạng rỡ đắm lòng chao
Nhiều may giấc mộng se tròn trĩnh
Ít rủi dòng mơ đẫm ngọt ngào
Ngũ phúc theo về mong mỏi đợi
Năm dài vẹn vẽ cát tường trao.

Gió Bụi



Xuân Ất Mùi

Xuân này phước lộc sẽ dâng cao
Thấp thỏm chàng dê trước ngõ chào
Chú ngựa buồn tênh hình lảo đảo
Anh mùi hớn hở dáng lao chao
Chùng chân kẻ tiễn lời tha thiết
Đẫm lệ người đi giọng nghẹn ngào
Trống đánh tưng bừng vui trẩy hội
Tết về mừng tuổi với quà trao

Vancali 12.25.14


http://i.imgur.com/JXWg7Pw.jpg

CHÀO XUÂN ẤT MÙI

Xuân về lộng lẫy khắp đồi cao
Chói lọi rừng thiêng mở ngõ chào
Tiễn Ngọ đầy đong còn tiếng hỉ
Nghinh Mùi thắm đượm mãi lời chao
Tài vô nặng chĩnh người thơm thảo
Phú đẫy trình khay kẻ dạt dào
Chúc mãi sang giàu cho thỏa nguyện
Giao hòa hạnh phúc gửi tình trao

dmihoa
26.12.2014

vancali96
23-05-2015, 07:28 AM
NHỚ!

Thương hoài một thuở đã xa xôi,
Lặn ngụp sông quê tập tễnh bơi.
Ruộng chấp chới bay, cò mỏi cánh,
Đồng thong dong chạy, chó cong đuôi.
Chiều đông nóng sốt xôi bà nấu,
Sáng hạ vàng ươm lúa mẹ phơi.
Dĩ vãng xanh xao màu kỷ niệm.
Phôi pha theo cuộc bể dâu đời.

phamanhoa



SƯỚNG!
( Họa vui. Đảo vận )
" Cô ả chung rào bảo mến tôi! "
Từ nay tớ phải đại tu đời
Ra dzìa chẳng kể " bà già "* ới
Quyết lặn không màng tặng phẩm rơi
Dẫu nhá mì tôm mà vững cội
Dù măm nước mắm vẫn thơm nồi
Rung đùi trí tưởng niềm vui tới
Tự sướng dăm bầu để lấy hơi.
* máy bay bà già

HỒNG THOẠI 22.5.15

Người tôi

Đôi hàng tâm sự nói về tôi
Nổi tiếng hào hoa ở cõi đời
Hà Nội chân dài cho phận rối
Sài Gòn phở tái để tình rơi
La ve cáp độ vô vài cối
Rượu đế khoe tài uống một hơi
Ngõ ngách đào nguyên đều tò lối
Cơm ăn vụt chốc đã lưng nồi

Vancali 5.22.15

http://s30.postimg.org/u91dpu5g1/Nguoi_toi.jpg

vancali96
24-05-2015, 08:48 AM
PHẬT ĐẢN (15/4 Âl)

Tháng bốn tròn trăng Phật đản rồi (*)
Lên Chùa đỉnh lễ bạn bè ơi
Dâng hương gửi gắm lòng thanh tịnh
Học Pháp nâng niu trí rạng ngời
Đức rộng tài cao Người dẫn lối
Tình sâu nghĩa nặng tử vâng lời
Thiện nam tín nữ cùng tâm nguyện
Sám hối lìa xa nghiệp chướng đời./.

TXS 22/5/2015

LỄ PHẬT ĐẢN.

Rằm nay Phật đản tháng tư rồi
Nhộn nhịp sân chùa chú tiểu ơi
Khách thiện cầu kinh lòng rực sáng
Thầy hăng giảng đạo mặt tươi ngời
Mong chờ phận kiếp vui tràn dạ
Ước nguyện tương lai đẹp hết lời
Hạnh phúc vô cùng dâng kính lễ
Thành tâm luyện chí mộng tu đời

Lương Tú

Mừng Phật Đản

Phật đản hằng năm lại đến rồi
Cúng chùa thỉnh lộc bạn mình ơi
Thiền môn thọ giới lòng thanh thản
Chánh điện dâng hương ý sáng ngời
Con cháu bình an cầu mấy chữ
Mẹ cha phước lộc khấn bao lời
Mong cho thế giới hòa bình mãi
Cuộc sống yên vui vãn sự đời

Vancali 5.23.15

http://s9.postimg.org/zappobghr/Mung_phat_dan.jpg

HỒNG THOẠI
25-05-2015, 11:14 AM
GHEN
Lão nắng âm thầm học quỷ vương
Chiều nay tí tởn ghẹo môi hường
Lành chanh đến dụ: - Từng đêm tưởng
Trắng trợn theo gù: - Mỗi buổi thương
Bãi cỏ om sòm la: - Lạc hướng!
Bầy chim dõng dạc mắng: - Sai đường!
Thầm ghen tức tưởi sầu vô lượng
Phải triệt tanh bành gã bất lương.
HỒNG THOẠI 25.5.15

phamanhoa
25-05-2015, 11:14 PM
Mây rồng

Hai lăm năm dệt chữ tơ hồng
Cuộc sống thăng trầm suốt mấy đông
Gặp lúc nguy nan thời vững bước
Phải khi khốn khó lại chung lòng
Yêu chồng chăm sóc hoàn tâm nguyện
Quí vợ ân cần thỏa ước mong
Kính bạn như tân lời thánh dạy
Phu thê quấn quit tựa mây rồng

Vancali 11.5.14


http://s28.postimg.org/uf6xko42l/May_rong.jpg


PHẤT NHƯ RỒNG
(Kính chúc vợ chồng tỷ vancali nhân kỉ niệm ngày cưới của vợ chồng tỷ vancali)

Bao mươi năm thắm đượm tơ hồng
Trọn kiếp bên nhau chẳng ngại đông
Vững dạ tay dìu cùng sóng bước
Bền gan chí quyết mãi song lòng
Tình chàng tròn vẹn câu thề nguyện
Nghĩa thiếp chan hòa đượm ý mong
Vợ đảm chồng chăm cơ nghiệp thịnh
Gia trang phúc lộc phất như rồng

dmihoa
6.11.2014



CON RỒNG


Trăm năm khắn khít mối duyên hồng,
Sản xuất nhi đồng lủ khủ đông.
Loan phượng hòa minh chung một giọng,
Sắc cầm hảo hợp chẳng hai lòng.
Bao lần sánh bước chia gian khó,
Mấy lượt kề vai sẻ ước mong.
Hãy cố sinh thêm vài chục nữa,
Góp công gìn giữ giống tiên rồng.

phamanhoa

phamanhoa
25-05-2015, 11:24 PM
Post thừa. Xin lỗi.
PAH

phamanhoa
25-05-2015, 11:33 PM
Mây rồng

Hai lăm năm dệt chữ tơ hồng
Cuộc sống thăng trầm suốt mấy đông
Gặp lúc nguy nan thời vững bước
Phải khi khốn khó lại chung lòng
Yêu chồng chăm sóc hoàn tâm nguyện
Quí vợ ân cần thỏa ước mong
Kính bạn như tân lời thánh dạy
Phu thê quấn quit tựa mây rồng

Vancali 11.5.14


http://s28.postimg.org/uf6xko42l/May_rong.jpg


PHẤT NHƯ RỒNG
(Kính chúc vợ chồng tỷ vancali nhân kỉ niệm ngày cưới của vợ chồng tỷ vancali)

Bao mươi năm thắm đượm tơ hồng
Trọn kiếp bên nhau chẳng ngại đông
Vững dạ tay dìu cùng sóng bước
Bền gan chí quyết mãi song lòng
Tình chàng tròn vẹn câu thề nguyện
Nghĩa thiếp chan hòa đượm ý mong
Vợ đảm chồng chăm cơ nghiệp thịnh
Gia trang phúc lộc phất như rồng

dmihoa
6.11.2014



CON RỒNG


Trăm năm khắn khít mối duyên hồng,
Sản xuất nhi đồng lủ khủ đông.
Loan phượng hòa minh chung một giọng,
Sắc cầm hảo hợp chẳng hai lòng.
Bao lần sánh bước chia gian khó,
Mấy lượt kề vai sẻ ước mong.
Hãy cố sinh thêm vài chục nữa,
Góp công gìn giữ giống tiên rồng.

phamanhoa

vancali96
26-05-2015, 07:37 AM
GHEN
Lão nắng âm thầm học quỷ vương
Chiều nay tí tởn ghẹo môi hường
Lành chanh đến dụ: - Từng đêm tưởng
Trắng trợn theo gù: - Mỗi buổi thương
Bãi cỏ om sòm la: - Lạc hướng!
Bầy chim dõng dạc mắng: - Sai đường!
Thầm ghen tức tưởi sầu vô lượng
Phải triệt tanh bành gã bất lương.
HỒNG THOẠI 25.5.15

Tình vương

Thu về sắc chuyển thấy tình vương
Ước được làm sao có bóng hường
Những muốn đùa hoa vờn mộng tưởng
Mong rằng bỡn nguyệt bện yêu thương
Vơi đi giá lạnh vui hình tướng
Xóa hết cô đơn đẹp xóm đường
Chén rượu đêm trăng hòa mắt phượng
Cho đời lão hạc bớt thê lương

Vancali 5.25.15

http://s14.postimg.org/fr04m7qwh/Tinh_vuong.jpg

vancali96
27-05-2015, 07:45 AM
@ LÀM NỨT NHÀ DÂN ĐỀN... 6.000 ĐỒNG.


Đây là bản tin trên Tuổi Trẻ Online ngày 19/5/2015, đưa tin chuyện xãy ra ở Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam khi một đơn vị thi công nổ mìn làm tuyến cao tốc Đà Nẳng- Quang Ngải làm nứt nhà dân. Bị dân bắt đền, đơn vị này thuê bảo hiểm đến đo đạc mức độ thiệt hại rồi lập dự toán đền bù như trên.
Đồ lô tui đọc xong bản tin trên bèn trổi một tràng cười ra nước mắt và có thơ rằng:


NHƯ ĐÙA


Nổ mìn,chấn động nứt nhà dân,
Giám định, đền cho những...sáu ngàn.
Ngẫm cái nhân luân mà nẫu ruột,
Suy điều đạo nghĩa phải ê càng.
Dựa hơi giai cấp mồm la bậy,
Mượn tiếng cần lao miệng nói xằng.
Táp ẩu, ăn dơ, thu chặt bị,
Có ngày thánh vật chết nhăn răng.

Đồ lô
phamanhoa

Tội dân

Quá trọng công trình chẳng nệ dân
Lỡ hư nhà cửa “thí “ dăm ngàn
Chặt cây nắng nóng nào lo sợ
Phá núi tiền vô cứ việc càng
Dựa thế quan to nhiều chuyện gở
Ỷ hơi chức lớn lắm điều xằng
Lưới trời lồng lộng đừng mong thoát
Quả báo nhản tiền tạo hóa răng

Vancali 5.26.15

http://s4.postimg.org/n2c8nyjn1/Toi_dan.jpg

vancali96
27-05-2015, 07:01 PM
Mây rồng

Hai lăm năm dệt chữ tơ hồng
Cuộc sống thăng trầm suốt mấy đông
Gặp lúc nguy nan thời vững bước
Phải khi khốn khó lại chung lòng
Yêu chồng chăm sóc hoàn tâm nguyện
Quí vợ ân cần thỏa ước mong
Kính bạn như tân lời thánh dạy
Phu thê quấn quit tựa mây rồng

Vancali 11.5.14


http://s28.postimg.org/uf6xko42l/May_rong.jpg


PHẤT NHƯ RỒNG
(Kính chúc vợ chồng tỷ vancali nhân kỉ niệm ngày cưới của vợ chồng tỷ vancali)

Bao mươi năm thắm đượm tơ hồng
Trọn kiếp bên nhau chẳng ngại đông
Vững dạ tay dìu cùng sóng bước
Bền gan chí quyết mãi song lòng
Tình chàng tròn vẹn câu thề nguyện
Nghĩa thiếp chan hòa đượm ý mong
Vợ đảm chồng chăm cơ nghiệp thịnh
Gia trang phúc lộc phất như rồng

dmihoa
6.11.2014


CON RỒNG



Trăm năm khắn khít mối duyên hồng,
Sản xuất nhi đồng lủ khủ đông.
Loan phượng hòa minh chung một giọng,
Sắc cầm hảo hợp chẳng hai lòng.
Bao lần sánh bước chia gian khó,
Mấy lượt kề vai sẻ ước mong.
Hãy cố sinh thêm vài chục nữa,
Góp công gìn giữ giống tiên rồng.

phamanhoa




Má hồng

Lịch sử Việt Nam đẹp má hồng
Nhu mì phụ nữ ở phương đông
Yêu chồng dãi nắng luôn bền dạ
Mến trẻ dầm mưa mãi chặt lòng
Mùng một ăn chay lành ước được
Ngày rằm niệm Phật phước cầu mong
Thờ cha kính mẹ đời chung thủy
Hiếu đạo thương con giữ tộc rồng

Vancali 5.26.15

http://s27.postimg.org/65j8mezwj/Ma_hong.jpg

phamanhoa
28-05-2015, 02:45 AM
GHEN
Lão nắng âm thầm học quỷ vương
Chiều nay tí tởn ghẹo môi hường
Lành chanh đến dụ: - Từng đêm tưởng
Trắng trợn theo gù: - Mỗi buổi thương
Bãi cỏ om sòm la: - Lạc hướng!
Bầy chim dõng dạc mắng: - Sai đường!
Thầm ghen tức tưởi sầu vô lượng
Phải triệt tanh bành gã bất lương.
HỒNG THOẠI 25.5.15

Tình vương

Thu về sắc chuyển thấy tình vương
Ước được làm sao có bóng hường
Những muốn đùa hoa vờn mộng tưởng
Mong rằng bỡn nguyệt bện yêu thương
Vơi đi giá lạnh vui hình tướng
Xóa hết cô đơn đẹp xóm đường
Chén rượu đêm trăng hòa mắt phượng
Cho đời lão hạc bớt thê lương

Vancali 5.25.15

http://s14.postimg.org/fr04m7qwh/Tinh_vuong.jpg




LẠC ĐƯỜNG



Thiền sư bỗng nổi dạ ma vương,
Thấy má Quan Âm ửng sắc hường.
Ngó dáng dùi chuông tâm mã tưởng,
Trông hình khe mõ ý viên thương.
Thuyền từ lạc đến a tỳ hướng,
Nẻo giác lầm qua ngạ quỷ đường.
Bể khổ thành miền vô lượng sướng,
Tha hồ mỹ tửu với cao lương.

Đồ lô
phamanhoa

vancali96
28-05-2015, 07:35 AM
Mừng trăm trang

Chúc mừng Lương Tú được trăm trang
Thi Hữu vào thăm nhộn Diễn Đàn
Ngũ độ người tung tình kẻ dệt
Lưỡng đầu kẻ hứng mộng người đan
Lời thơ dí dỏm vang rừng thẩm
Nét chữ kiêu sa đẹp suối ngàn
Kết nghĩa kim bằng vui xướng họa
Xóm đường rộn rã đón ngày sang

Vancali 5.27.15

http://s24.postimg.org/46x84yb91/Mung_tram_trang.jpg

vancali96
28-05-2015, 10:12 AM
HỒI SINH
Ngày về ước mảnh đất hồi sinh
Một thủa hồn nhiên sống hết mình
Bằng hữu làm thơ chào nước thịnh
Diễn đàn góp sức dựng đời vinh
Trăm nghìn ý nghĩa lưu bàn phím
Vạn triệu lời hoa thảo chữ tình
Cứ thế kiên trì và bản lĩnh
Dẻo dai giỏi họa lại thêm bình
Hoàng Giao



THỎA TÂM MÌNH

Phật Đản vui vầy thảy chúng sinh
Cùng nhau tụng niệm thỏa tâm mình
Vô thường cuộc sống thân đời tỉnh
Tĩnh tại Thiền môn Pháp giới vinh
Hỷ xả từ bi giàu đức tính
Hòa theo bác ái đủ ân tình
Hanh thông hết cả nhà yên thịnh
Bạn nhớ cầu mong vận hội bình./.

TXS 27/5/2015

Lời bình

Hôm rày bận rộn giấy khai sinh
Tất bật tìm tên mệt cả mình
Có lúc thời mê kêu cái Bĩnh
Khi thời lại thích gọi thằng Vinh
Bàn qua để được đầy nhân tính
Soạn kĩ làm sao vẹn nghĩa tình
Lật sách điều nghiên mà giả định
Cầu xin bạn hữu tỏ lời bình

Vancali 5.27.15

Cám ơn huynh Thoại chỉ lỗi , chúc huynh luôn vui mạnh .

http://s3.postimg.org/8j1aiqwnn/Loi_binh.jpg

Tran Xuan Sinh
28-05-2015, 11:13 AM
Mây rồng

Hai lăm năm dệt chữ tơ hồng
Cuộc sống thăng trầm suốt mấy đông
Gặp lúc nguy nan thời vững bước
Phải khi khốn khó lại chung lòng
Yêu chồng chăm sóc hoàn tâm nguyện
Quí vợ ân cần thỏa ước mong
Kính bạn như tân lời thánh dạy
Phu thê quấn quit tựa mây rồng

Vancali 11.5.14



http://s28.postimg.org/uf6xko42l/May_rong.jpg



PHẤT NHƯ RỒNG
(Kính chúc vợ chồng tỷ vancali nhân kỉ niệm ngày cưới của vợ chồng tỷ vancali)


Bao mươi năm thắm đượm tơ hồng
Trọn kiếp bên nhau chẳng ngại đông
Vững dạ tay dìu cùng sóng bước
Bền gan chí quyết mãi song lòng
Tình chàng tròn vẹn câu thề nguyện
Nghĩa thiếp chan hòa đượm ý mong
Vợ đảm chồng chăm cơ nghiệp thịnh
Gia trang phúc lộc phất như rồng


dmihoa
6.11.2014


RẮN RỒNG

Chúc bạn ngày vui dệt chữ hồng
Con đàn cháu lũ sẽ thêm đông
Trai tài hiếu nghĩa đôi dòng nước
Gái giỏi tình yêu một tấm lòng
Bảy nổi băng qua tròn chí nguyện
Ba chìm vượt hết trọn điều mong
Bao nhiêu kỷ niệm đầy kiêu hãnh
Điệu múa toàn gia lượn rắn rồng./.

TXS 28/5/2015

Lương Tú
28-05-2015, 02:57 PM
Mừng trăm trang

Chúc mừng Lương Tú được trăm trang
Thi Hữu vào thăm nhộn Diễn Đàn
Ngũ độ người tung tình kẻ dệt
Lưỡng đầu kẻ hứng mộng người đan
Lời thơ dí dỏm vang rừng thẩm
Nét chữ kiêu sa đẹp suối ngàn
Kết nghĩa kim bằng vui xướng họa
Xóm đường rộn rã đón ngày sang

Vancali 5.27.15

http://s24.postimg.org/46x84yb91/Mung_tram_trang.jpg



CẢM ƠN VANCALI!

Cảm tạ lời mừng chẵn bách trang
Van-ca bạn tốt nghĩa thi đàn
Nhìn qua mới đó thời gian chạy
Ngó lại bây giờ ý tưởng đan
Giữ vững niềm tin truyền mấy nẻo
Hòa chung cuộc sống tỏa muôn ngàn
Thân tình học hỏi thêm điều đẹp
Phấn khởi vui cùng nhịp bước sang.

Lương Tú

HỒNG THOẠI
28-05-2015, 03:11 PM
HOÀNG HÔN
Cánh nhạn lao xao vỗ cuối ngàn
Xuôi dòng lặng lẽ chuyến đò ngang
Màn đêm nhặt nhạnh từng tia sáng
Sợi khói nâng niu những xóm làng
Khắc khoải vòng tay chờ đón bạn
Êm đềm hạnh phúc tỏa bừng trang
Muôn nhà lộng lẫy khi đèn rạng
Lữ khách guồng chân bước vội vàng.
HỒNG THOẠI 28.5.15

hoanggiao
28-05-2015, 04:52 PM
HỒI SINH
Ngày về ước mảnh đất hồi sinh
Một thủa hồn nhiên sống hết mình
Bằng hữu làm thơ chào nước thịnh
Diễn đàn góp sức dựng đời vinh
Trăm nghìn ý nghĩa lưu bàn phím
Vạn triệu lời hoa thảo chữ tình
Cứ thế kiên trì và bản lĩnh
Dẻo dai giỏi họa lại thêm bình
Hoàng Giao



THỎA TÂM MÌNH

Phật Đản vui vầy thảy chúng sinh
Cùng nhau tụng niệm thỏa tâm mình
Vô thường cuộc sống thân đời tỉnh
Tĩnh tại Thiền môn Pháp giới vinh
Hỷ xả từ bi giàu đức tính
Hòa theo bác ái đủ ân tình
Hanh thông hết cả nhà yên thịnh
Bạn nhớ cầu mong vận hội bình./.

TXS 27/5/2015

Lời bình

Hôm rày bận rộn giấy khai sinh
Tất bật tìm tên mệt cả mình
Có lúc thời mê kêu cái Bĩnh
Khi thời lại thích gọi thằng Vinh
Bàn qua để được đầy nhân tính
Soạn kĩ làm sao vẹn nghĩa tình
Lật sách điều nghiên mà giả định
Cầu xin bạn hữu tỏ lời bình

Vancali 5.27.15

http://s29.postimg.org/km2n3mmfb/Loi_binh.jpg





THÁI BÌNH

Cảnh vật êm đềm lại tái sinh
Đồng xanh ao cá đất quê mình
Dòng sông nắng tỏa lung linh biếc
Sự nghiệp anh làm rạng rỡ vinh
Tứ biển từng giây ghi bản sắc
Năm châu mỗi phút góp ân tình
Hoài mong cuộc sống giàu no đủ
Để những muôn nơi vẫn thái bình

Hoàng Giao
(Cảm ơn Van Ca)

Tran Xuan Sinh
28-05-2015, 05:16 PM
CẢM ƠN VANCALI!

Cảm tạ lời mừng chẵn bách trang
Van-ca bạn tốt nghĩa thi đàn
Nhìn qua mới đó thời gian chạy
Ngó lại bây giờ ý tưởng đan
Giữ vững niềm tin truyền mấy nẻo
Hòa chung cuộc sống tỏa muôn ngàn
Thân tình học hỏi thêm điều đẹp
Phấn khởi vui cùng nhịp bước sang.

Lương Tú



BẢN LĨNH PHI THƯỜNG

Ngó kỹ bây giờ để lật trang
Kìa đây rõ rệt nét cung đàn
Mừng vui bạn hữu đà thăng tiến
Thoải mái tâm hồn đã cuộn đan
Vẫn biết anh tài say biển mộng
Còn hay ước vọng thả non ngàn
Làm trai mấy dễ cầu mong đạt
Bản lĩnh phi thường ắt được sang./.

TXS 28/5/2015

vancali96
29-05-2015, 07:11 AM
HOÀNG HÔN
Cánh nhạn lao xao vỗ cuối ngàn
Xuôi dòng lặng lẽ chuyến đò ngang
Màn đêm nhặt nhạnh từng tia sáng
Sợi khói nâng niu những xóm làng
Khắc khoải vòng tay chờ đón bạn
Êm đềm hạnh phúc tỏa bừng trang
Muôn nhà lộng lẫy khi đèn rạng
Lữ khách guồng chân bước vội vàng.
HỒNG THOẠI 28.5.15


CHIỀU HÔM

Chiều nay cánh hạc trải bên ngàn
Vất vả chùng chình gió đẩy ngang
Một bóng mây trôi về cuối trảng
Vài tia nắng trải xuống quanh làng
Đàn trâu thủng thẳng vào thôn bản
Lớp trẻ vui vầy khép vở trang
Các cụ nhìn lên trời cảm thán
Ngày mai chắc sẽ có mưa vàng./.

TXS 28/5/2015



Mây ngàn

Đàn ai réo rắt tận mây ngàn
Trĩu nặng u sầu cảnh trái ngang
Nhẹ phím khi trầm như oán bạn
Hòa âm lúc bỗng tợ la làng
Khi thời thổn thức lời ta thán
Lúc lại rù rì mộng điểm trang
Khiến gió ưu tư tình mặn đắng
Vì sao lỗi hẹn với trăng vàng

Vancali 5.28.15

vancali96
29-05-2015, 07:34 AM
http://s24.postimg.org/46x84yb91/Mung_tram_trang.jpg

CẢM ƠN VANCALI!

Cảm tạ lời mừng chẵn bách trang
Van-ca bạn tốt nghĩa thi đàn
Nhìn qua mới đó thời gian chạy
Ngó lại bây giờ ý tưởng đan
Giữ vững niềm tin truyền mấy nẻo
Hòa chung cuộc sống tỏa muôn ngàn
Thân tình học hỏi thêm điều đẹp
Phấn khởi vui cùng nhịp bước sang.

Lương Tú

BẢN LĨNH PHI THƯỜNG

Ngó kỹ bây giờ để lật trang
Kìa đây rõ rệt nét cung đàn
Mừng vui bạn hữu đà thăng tiến
Thoải mái tâm hồn đã cuộn đan
Vẫn biết anh tài say biển mộng
Còn hay ước vọng thả non ngàn
Làm trai mấy dễ cầu mong đạt
Bản lĩnh phi thường ắt được sang./.

TXS 28/5/2015

Tiệc sang

Vui mừng xướng họa được nhiều trang
Khoản đãi giao lưu rộn tiếng đàn
Thân hữu bác Sinh cao giọng hát
Chủ nhà huynh Tú đẹp lời đan
Van cà keo kiết đưa vài chục
Hồng Thoại làm le biếu một ngàn
Bạn khắp năm châu về chúc tụng
Kim bằng khen mãi tiệc này sang

Vancali 5.28.15

http://s16.postimg.org/d2oe889it/Tiec_sang.jpg

MINHTHƯ
29-05-2015, 10:37 AM
http://s24.postimg.org/46x84yb91/Mung_tram_trang.jpg

CẢM ƠN VANCALI!

Cảm tạ lời mừng chẵn bách trang
Van-ca bạn tốt nghĩa thi đàn
Nhìn qua mới đó thời gian chạy
Ngó lại bây giờ ý tưởng đan
Giữ vững niềm tin truyền mấy nẻo
Hòa chung cuộc sống tỏa muôn ngàn
Thân tình học hỏi thêm điều đẹp
Phấn khởi vui cùng nhịp bước sang.

Lương Tú

BẢN LĨNH PHI THƯỜNG

Ngó kỹ bây giờ để lật trang
Kìa đây rõ rệt nét cung đàn
Mừng vui bạn hữu đà thăng tiến
Thoải mái tâm hồn đã cuộn đan
Vẫn biết anh tài say biển mộng
Còn hay ước vọng thả non ngàn
Làm trai mấy dễ cầu mong đạt
Bản lĩnh phi thường ắt được sang./.

TXS 28/5/2015

Tiệc sang

Vui mừng xướng họa được nhiều trang
Khoản đãi giao lưu rộn tiếng đàn
Thân hữu bác Sinh cao giọng hát
Chủ nhà huynh Tú đẹp lời đan
Van cà keo kiết đưa vài chục
Hồng Thoại làm le biếu một ngàn
Bạn khắp năm châu về chúc tụng
Kim bằng khen mãi tiệc này sang

Vancali 5.28.15

http://s16.postimg.org/d2oe889it/Tiec_sang.jpg

MỚI ĐÓ

Mới đó bây giờ đã chật trang
Gần xa chỉ biết tiếng thơ đàn
Buồn vui mỗi cảnh đường thi dệt
Sướng khổ từng nhà lục bát đan
Lắm buổi bâng khuâng vờn gió lạ
Nhiều đêm khắc khoải ngắm mây ngàn
Ai người thấu hiểu lời tâm sự
Mở rộng ân tình đón bạn sang
MINH THƯ 29/5

HỒNG THOẠI
29-05-2015, 11:45 AM
Mừng trăm trang

Chúc mừng Lương Tú được trăm trang
Thi Hữu vào thăm nhộn Diễn Đàn
Ngũ độ người tung tình kẻ dệt
Lưỡng đầu kẻ hứng mộng người đan
Lời thơ dí dỏm vang rừng thẩm
Nét chữ kiêu sa đẹp suối ngàn
Kết nghĩa kim bằng vui xướng họa
Xóm đường rộn rã đón ngày sang

Vancali 5.27.15

http://s24.postimg.org/46x84yb91/Mung_tram_trang.jpg





TÁN DƯƠNG
Mến phục Van cà ngó kĩ trang
Mà bao thi hữu gởi đăng đàn
Đâu ngờ việc nhỏ đầy tâm rạng
Mới hiểu điều thường nặng nghĩa đan
Bổi hổi hành vi lan khắp mạng
Hân hoan ngữ khí dội vang ngàn
Mừng vui chốn ảo trời quang đãng
Phải học cho tày tính cách sang.
HỒNG THOẠI 29.5.15

phamanhoa
30-05-2015, 03:59 AM
http://s24.postimg.org/46x84yb91/Mung_tram_trang.jpg



TÁN DƯƠNG
Mến phục Van cà ngó kĩ trang
Mà bao thi hữu gởi đăng đàn
Đâu ngờ việc nhỏ đầy tâm rạng
Mới hiểu điều thường nặng nghĩa đan
Bổi hổi hành vi lan khắp mạng
Hân hoan ngữ khí dội vang ngàn
Mừng vui chốn ảo trời quang đãng
Phải học cho tày tính cách sang.
HỒNG THOẠI 29.5.15


KỲ NỮ


Van cà show up nét đài trang,
Thiên hạ chen nhau chết cả đàn.
Mắt biếc ngon như hàng đặc sản,
Môi hồng thơm tợ thuốc linh đan.
Hiền nhân phách lạc chừng ba vạn,
Quân tử hồn bay độ bảy ngàn.
Lão Thoại còm nhom thành đại hán,
Hòa tui kiết xác hóa cao sang.

phamanhoa

vancali96
30-05-2015, 07:10 AM
ĐẠI LẢI

Đại Lải hương chiều lạc bến mê
Hoàng hôn sóng vỗ đẹp muôn bề
Sương choàng trắng phủ say triền núi
Nguyệt tỏa thơm trùm quyện mái đê
Động níu chân người xuân trở lại
Rừng khoe mắt ngọc én quay về
Đằng kia gió thổi hoa cài áo
Rảo bước mơ màng vẽ dáng quê

14/1/2014
Bạch Hồng Ngọc

Lâu rùi không ghé thăm huynh , xin phép được họa vui cùng huynh

Đam mê

Rượu đào cạn chén vọng đam mê
Cảnh vật trần gian đẹp tứ bề
Mắt biếc mơ màng che cõi mộng
Lúa vàng nặng trĩu lấp bờ đê
Người đi có nhớ vòng tay gửi
Bến ở hoài mong cánh nhạn về
Lại nửa mùa thu vờn trước cổng
Thân cò mãi đợi chốn làng quê

Vancali 5.29.15

http://s1.postimg.org/9dvzufhkf/Dam_me.jpg

vancali96
30-05-2015, 08:38 AM
http://s24.postimg.org/46x84yb91/Mung_tram_trang.jpg


TÁN DƯƠNG
Mến phục Van cà ngó kĩ trang
Mà bao thi hữu gởi đăng đàn
Đâu ngờ việc nhỏ đầy tâm rạng
Mới hiểu điều thường nặng nghĩa đan
Bổi hổi hành vi lan khắp mạng
Hân hoan ngữ khí dội vang ngàn
Mừng vui chốn ảo trời quang đãng
Phải học cho tày tính cách sang.
HỒNG THOẠI 29.5.15


KỲ NỮ


Van cà show up nét đài trang,
Thiên hạ chen nhau chết cả đàn.
Mắt biếc ngon như hàng đặc sản,
Môi hồng thơm tợ thuốc linh đan.
Hiền nhân phách lạc chừng ba vạn,
Quân tử hồn bay độ bảy ngàn.
Lão Thoại còm nhom thành đại hán,
Hòa tui kiết xác hóa cao sang.

phamanhoa

Đoan trang

Em là con gái nết đoan trang
Nếp sống đơn sơ chẳng kết đàn
Những lúc an nhàn đem sách đọc
Khi mà rảnh rỗi kiếm len đan
Mê chơi ô chữ lời thâm hiểm
Thích dạo vườn hoa cảnh bạt ngàn
Khoái đọc thơ đường mà giải trí
Giao tình thi sĩ mặc hèn sang

Vancali 5.29.15

http://s4.postimg.org/6xtoxtidp/Doan_trang.jpg