PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Gánh đường thùng kính mời



Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Quốc Quyền
20-02-2016, 10:42 AM
http://s15.postimg.org/ekzhpnai3/Tai_sao.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/LOgraveNG%20THAgraveNH_zpspfchacko.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/LOgraveNG%20THAgraveNH_zpspfchacko.jpg.html)

vancali96
20-02-2016, 11:22 AM
Vui Tết

Tết mà thiếu rượu lấy gì vui
Nhậu xỉn hè nhau tập bước lùi
Tiếng trống xập xình nên tiến tới
Hơi kèn the thé lại đưa lui
Đàn bà phải để cho đèn tối
Bạn gái đừng quên có nhạc mùi
Bắt cặp tha hồ trò nhảy nhót
Vợ nhà có rượt dưới giường chui

Vancal 2.19.16

http://s11.postimg.org/5dtcqk3jn/Vui_tet.jpg

Quốc Quyền
20-02-2016, 12:50 PM
http://s11.postimg.org/5dtcqk3jn/Vui_tet.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Vui_tet_zps1ytf3ygo.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/Vui_tet_zps1ytf3ygo.jpg.html)

Dạ Cổ Hoài Lang
20-02-2016, 09:43 PM
http://s23.postimg.org/jtcbkpysr/l_loi_zpsrhlizs2c.jpg

http://s28.postimg.org/63ncm8871/Tai_sao.jpg

http://s22.postimg.org/utteno21d/QWEEE.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
20-02-2016, 10:51 PM
http://s17.postimg.org/aiezkp3bj/Vui_tet_2.jpg

http://s17.postimg.org/x4kaxfh1r/Vui_tet_zps1ytf3ygo.jpg

http://s17.postimg.org/9rm9ex0y7/tuy.jpg

Quốc Quyền
20-02-2016, 11:37 PM
NHẬU

Chiến hữu lâu ngày gặp quá vui
Ba anh bảy xị hết mong lùi
Nhà hàng kéo cẳng sao mà rút
Quán nhậu khều giò chẳng thể lui
Bật nắp sài gòn xanh với đỏ
Nâng ly chuối hột sắc cùng mùi
Trên bàn mọi thứ vơi nhanh gọn
Thiếu nợ nên tìm lỗ chó chui.

DCHL



VUI

Xướng họa hôm rày nghĩ cũng vui
Ngày kia lắm việc tớ xin lùi
Van Cà giữ trụ xin đừng rút
Dạ Cổ cầm chân chớ bỏ lui
Nghĩa bạn đong đầy thơm vị ấm
Tình thơ kết chặt ngát hương mùi
Mong chờ rảnh rỗi mình quay lại
Bút dẫu hơi tà vẫn cứ chui


Quốc Quyền

vancali96
21-02-2016, 07:46 AM
NHẬU

Chiến hữu lâu ngày gặp quá vui
Ba anh bảy xị hết mong lùi
Nhà hàng kéo cẳng sao mà rút
Quán nhậu khều giò chẳng thể lui
Bật nắp sài gòn xanh với đỏ
Nâng ly chuối hột sắc cùng mùi
Trên bàn mọi thứ vơi nhanh gọn
Thiếu nợ nên tìm lỗ chó chui.

DCHL



VUI

Xướng họa hôm rày nghĩ cũng vui
Ngày kia lắm việc tớ xin lùi
Van Cà giữ trụ xin đừng rút
Dạ Cổ cầm chân chớ bỏ lui
Nghĩa bạn đong đầy thơm vị ấm
Tình thơ kết chặt ngát hương mùi
Mong chờ rảnh rỗi mình quay lại
Bút dẫu hơi tà vẫn cứ chui


Quốc Quyền

Quí bạn

Có bạn Quốc Quyền họa thật vui
Mưu sinh dẫu bận quyết không lùi
Đưa thân Dạ Cổ còn lâu bỏ
Giữ trụ Van Cà sức mấy lui
Lục bát trữ tình nghe quá đã
Thất ngôn lãng mạn đọc sao mùi
Cầu huynh trúng số vô tiền tỉ
Ghé lại thi đàn chớ sống chui

Vancali 2.20.16

http://s29.postimg.org/seulipynr/Qui_ban.jpg

vancali96
21-02-2016, 09:23 AM
http://s23.postimg.org/jtcbkpysr/l_loi_zpsrhlizs2c.jpg

http://s28.postimg.org/63ncm8871/Tai_sao.jpg

http://s22.postimg.org/utteno21d/QWEEE.jpg

Hằng Nga

Trăng tròn rọi sáng giữa vì sao
Nhan sắc Hằng Nga đẹp thế nào
Để bút thi nhân tràn ý thắm
Cho lòng mặc khách rũ hồn đau
Người nơi tiên cảnh mơ kề cận
Kẻ ở dương trần mộng đến mau
Chú cuội tương tư từ dạo ấy
Cây đa bám trụ chẳng tham giàu

Vancali 2.20.16

http://s27.postimg.org/xo5iomro3/Hang_nga.jpg

Quốc Quyền
21-02-2016, 08:33 PM
NHẬU

Chiến hữu lâu ngày gặp quá vui
Ba anh bảy xị hết mong lùi
Nhà hàng kéo cẳng sao mà rút
Quán nhậu khều giò chẳng thể lui
Bật nắp sài gòn xanh với đỏ
Nâng ly chuối hột sắc cùng mùi
Trên bàn mọi thứ vơi nhanh gọn
Thiếu nợ nên tìm lỗ chó chui.

DCHL



VUI

Xướng họa hôm rày nghĩ cũng vui
Ngày kia lắm việc tớ xin lùi
Van Cà giữ trụ xin đừng rút
Dạ Cổ cầm chân chớ bỏ lui
Nghĩa bạn đong đầy thơm vị ấm
Tình thơ kết chặt ngát hương mùi
Mong chờ rảnh rỗi mình quay lại
Bút dẫu hơi tà vẫn cứ chui


Quốc Quyền

http://s29.postimg.org/seulipynr/Qui_ban.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Khng%20T_zpshv2ttjur.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/Khng%20T_zpshv2ttjur.jpg.html)

vancali96
21-02-2016, 09:22 PM
VUI

Xướng họa hôm rày nghĩ cũng vui
Ngày kia lắm việc tớ xin lùi
Van Cà giữ trụ xin đừng rút
Dạ Cổ cầm chân chớ bỏ lui
Nghĩa bạn đong đầy thơm vị ấm
Tình thơ kết chặt ngát hương mùi
Mong chờ rảnh rỗi mình quay lại
Bút dẫu hơi tà vẫn cứ chui


Quốc Quyền

http://s29.postimg.org/seulipynr/Qui_ban.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Khng%20T_zpshv2ttjur.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/Khng%20T_zpshv2ttjur.jpg.html)

Rượu vui

Xuân về uống rượu lắm trò vui
Cạn hết bình to chẳng chịu lùi
Chân bước hai hàng môi hát khẻ
Tay quàng tứ phía mắt nhìn lui
Khi thì rỉ rả câu thơ ngọt
Lúc lại ngân nga vọng cổ mùi
Nhảy múa tưng bừng tô chén gõ
Đường dài tiện việc kiếm lùm chui

Vancali 2.20.16

http://s11.postimg.org/ufeklynk3/Ruou_vui.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
21-02-2016, 10:07 PM
http://s27.postimg.org/7nio1adg3/Ruou_vui.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Khng%20T_zpshv2ttjur.jpg

http://s23.postimg.org/uc6iw1drv/Q12.jpg

Quốc Quyền
21-02-2016, 10:46 PM
http://s27.postimg.org/7nio1adg3/Ruou_vui.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Khng%20T_zpshv2ttjur.jpg

http://s23.postimg.org/uc6iw1drv/Q12.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Say_ruou_zpscscgsd4q.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/Say_ruou_zpscscgsd4q.jpg.html)

vancali96
22-02-2016, 05:56 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Khng%20T_zpshv2ttjur.jpg

http://s23.postimg.org/uc6iw1drv/Q12.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Say_ruou_zpscscgsd4q.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/Say_ruou_zpscscgsd4q.jpg.html)

“ Lỳ một lam “

“ Lỳ một lam “ thời chuyện còn vui
Hai ly khoái trá vội chi lùi
Ba lần chững giỡn đâu nhìn cúi
Bốn chập khôi hài chẳng nói lui
Năm chén lè nhè nghe giọng mũi
Sáu chai lải nhải thấy hương mùi
Bảy xị quay cuồng trăng đỉnh núi
Tám bầu say khước kiếm phòng chui

Vancali 2.21.16

http://s11.postimg.org/5te4pj7jn/Ly_mot_lam.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
22-02-2016, 11:04 PM
http://s29.postimg.org/uoey7pwc7/Say_ruou_zpscscgsd4q.jpg

http://s29.postimg.org/nhd9bulfb/Ly_mot_lam.jpg

http://s29.postimg.org/fd5573z07/123.jpg

vancali96
23-02-2016, 08:24 AM
http://s29.postimg.org/uoey7pwc7/Say_ruou_zpscscgsd4q.jpg

http://s29.postimg.org/nhd9bulfb/Ly_mot_lam.jpg

http://s29.postimg.org/fd5573z07/123.jpg

Tội nghiệp

Xướng họa thơ đường nghĩ cũng vui
Dù cho cuộc sống tiến hay lùi
Nhức đầu Dạ Cổ toan lần trốn
Bận việc Quốc Quyền định tháo lui
Cũng thích yêu người như mến bạn
Vì thương nhớ mạng với quen mùi
Thật tình tội nghiệp Van Cà chớn
Một bóng ra vào quán vắng chui

Vancali 2.22.16

http://s8.postimg.org/wslmeidgl/Toi_nghiep.jpg

vancali96
23-02-2016, 10:06 AM
19 HỒI TƯỞNG XUÂN

Giã biệt từ lâu cảnh pháo xuân
Nhìn mai bỗng nhớ chuyện xa gần
Thương thời khó nhọc hoài mang nghĩa
Nhớ thuở cơ hàn mãi trọng ân
Lớp học đầu thôn thầy giảng chữ
Đèn chong cuối bãi trẻ đơm vần
Triên đời mẹ cõng mòn vai áo
Nỗi khổ đeo hoài nặng tứ thân

Quốc Quyền
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/xuan%20hoi%20tuong_zpsuno5lng3.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/xuan%20hoi%20tuong_zpsuno5lng3.jpg.html)


Hoài xuân

Ngoài trời không khí vẫn hoài xuân
Cảnh Tết dần xa lại thấy gần
Mặc khách an nhàn đêm tái ngộ
Tao đàn tất bật chuyện tri ân
Người tung ngũ độ mê thêu chữ
Kẻ hứng tập danh khéo dệt vần
Tri kỷ đường thơ lòng mãi vọng
Mong ngày hội ngộ kết tình thân

Vancali 2.22.16

http://s9.postimg.org/7of25dlan/Hoai_xuan.jpg

Quốc Quyền
23-02-2016, 12:27 PM
LỪA THÁNH

Lên chùa cướp phết chuyện buồn vui
Cửa phật tranh đua quyết chẳng lùi
Muốn đoạt ơn vàng nên phải tiến
Mong giành lộc bạc dễ gì lui
Tâm tà kiếp trước đà gieo múi
Quả báo ngày sau ắt nếm mùi
Sướng khổ trong lòng nên tự biết
Thánh thần chả cứu kẻ lừa chui

Quốc Quyền


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/cp%20pht_zps1zqcwpgw.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/cp%20pht_zps1zqcwpgw.jpg.html)

Quốc Quyền
23-02-2016, 01:06 PM
Hoài xuân

Ngoài trời không khí vẫn hoài xuân
Cảnh Tết dần xa lại thấy gần
Mặc khách an nhàn đêm tái ngộ
Tao đàn tất bật chuyện tri ân
Người tung ngũ độ mê thêu chữ
Kẻ hứng tập danh khéo dệt vần
Tri kỷ đường thơ lòng mãi vọng
Mong ngày hội ngộ kết tình thân

Vancali 2.22.16

http://s9.postimg.org/7of25dlan/Hoai_xuan.jpg


21 DUYÊN NHẠT

Duyên đời nhạt thếch lỡ làng xuân
Lặng lẽ thuyền xa bỏ bến gần
Ngõ vắng trời đông tràn lệ tủi
Trăng mờ buổi hạ buốt phòng ân
Tình ôm mộng vỗ câu thề lánh
Nước chảy bèo trôi chữ hẹn vần
Chẳng trách hờn ai lòng bạc bẽo
Ông trời đã tính chuyện thành thân

Quốc Quyền


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Duyen%20lat_zpsitpyrdqb.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/Duyen%20lat_zpsitpyrdqb.jpg.html)

vancali96
23-02-2016, 07:56 PM
Cô đơn

Sao đành để bạn cứ chờ lâu
Biền vắng chiều nay mắt nhuốm sầu
Để nắng quê nhà vương vấn mãi
Cho thuyền viễn xứ biết về đâu
Người đi bỏ lại vàng thương nhớ
Bến ở hằng mong ứng nguyện cầu
Lại nữa xuân về trong giá lạnh
Canh dài lữ khách mộng tình sâu

Vancali 2.22.16

http://s22.postimg.org/6rq7z2nyp/Co_don_2222.jpg

Tran Xuan Sinh
23-02-2016, 08:20 PM
Luyến tiếc



Tết được dăm ngày lặng lẽ đi
Trần gian để lại ước mơ gì
Sum vầy chửa vẹn lời tao ngộ
Cách trở thôi đành nói biệt ly
Mãi chuộng công danh còn tại bởi …
Hoài mê sự nghiệp phải chăng vì …
Cho thuyền viễn xứ lòng trăn trở
Đất mẹ trông về hỏi nhớ chi


Vancali 2.17.16



http://s30.postimg.org/5erpmn2r5/Luyen_tiec.jpg



TẾT VẪN CHƯA TÀN

Xin đừng bỏ lỡ tiệc mà đi
Hỏi có hay chăng lợi ích gì
Thi hữu vui vầy nâng bảy chén
Bạn bè khấp khởi cụng vài ly
Nên danh, phú quý đây là bởi …
Được tiếng, giàu sang đó dẫu vì ..
Tết vẫn chưa tàn, mời ở lại
Ta cùng thoải mái vội làm chi./.

TXS 23/02/2016

Dạ Cổ Hoài Lang
23-02-2016, 09:35 PM
http://s23.postimg.org/hi9wcic9n/Toi_nghiep.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/cp%20pht_zps1zqcwpgw.jpg


LỄ HỘI ĐỀN TRẦN

Lễ hội đền Trần lắm cảnh vui
Người đâu một tiến phải hai lùi
Công an ngó cụ chân nhào tới
Bảo vệ trông bà chỏ giật lui
Nước mắt dòng tuôn thì vạn kiểu
Mồ hôi giọt nhỏ lại trăm mùi
Dân chơi hùng hổ về xin lộc
Đến cả như thần cũng muốn chui.

DCHL

Quốc Quyền
23-02-2016, 11:26 PM
http://s23.postimg.org/hi9wcic9n/Toi_nghiep.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/cp%20pht_zps1zqcwpgw.jpg


LỄ HỘI ĐỀN TRẦN

Lễ hội đền Trần lắm cảnh vui
Người đâu một tiến phải hai lùi
Công an ngó cụ chân nhào tới
Bảo vệ trông bà chỏ giật lui
Nước mắt tuôn rơi thì vạn kiểu
Mồ hôi nhỏ giọt lại trăm mùi
Dân chơi hùng hổ về xin lộc
Đến cả như thần cũng muốn chui.

DCHL


LỄ HỘI KHÔNG THAM NHŨNG

Ai bày lễ hội quá chời zui
Tửu rót thề liêm cán bộ lùi
Bởi sợ trời đâm quan lại rút
Vì e thánh vật chính quyền lui
Thưa người cúng quả buồn hoa héo
Vắng khách dân hương ế rượu mùi
Phết lộc nơi này không kẻ cướp
Sân đình chỉ có nhát dao chui

Quốc Quyền

http://www.baogiaothong.vn/le-hoi-the-khong-tham-nhung-vang-khach-d138967.html

vancali96
24-02-2016, 08:45 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/cp%20pht_zps1zqcwpgw.jpg


LỄ HỘI ĐỀN TRẦN

Lễ hội đền Trần lắm cảnh vui
Người đâu một tiến phải hai lùi
Công an ngó cụ chân nhào tới
Bảo vệ trông bà chỏ giật lui
Nước mắt tuôn rơi thì vạn kiểu
Mồ hôi nhỏ giọt lại trăm mùi
Dân chơi hùng hổ về xin lộc
Đến cả như thần cũng muốn chui.

DCHL


LỄ HỘI KHÔNG THAM NHŨNG

Ai bày lễ hội quá chời zui
Tửu rót thề liêm cán bộ lùi
Bởi sợ trời đâm quan lại rút
Vì e thánh vật chính quyền lui
Thưa người cúng quả buồn hoa héo
Vắng khách dân hương ế rượu mùi
Phết lộc nơi này không kẻ cướp
Sân đình chỉ có nhát dao chui

Quốc Quyền

Hột mít lùi

Nghĩ thời trẻ nhỏ ấy mà vui
Đỡ dạ hay ăn hột mít lùi
Chột bụng “ xì “ ra thân tháo chạy
Khiến người ngửi phải cẳng bèn lui
Loanh quanh khắp chổ yêu tinh khí
Thoang thoảng cùng nơi quỉ quái mùi
Sợ bị đòn vô vườn lánh mặt
Đến chòi chăn vịt võng nằm chui

Vancali 2.23.16

http://s7.postimg.org/t2xz8mep7/Hot_mit_lui.jpg

vancali96
24-02-2016, 09:19 AM
http://s30.postimg.org/5erpmn2r5/Luyen_tiec.jpg

TẾT VẪN CHƯA TÀN

Xin đừng bỏ lỡ tiệc mà đi
Hỏi có hay chăng lợi ích gì
Thi hữu vui vầy nâng bảy chén
Bạn bè khấp khởi cụng vài ly
Nên danh, phú quý đây là bởi …
Được tiếng, giàu sang đó dẫu vì ..
Tết vẫn chưa tàn, mời ở lại
Ta cùng thoải mái vội làm chi./.

TXS 23/02/2016

Nuối tiếc

Thôn làng một sớm bước chân đi
Cuộc sống thành đô có những gì
Bỏ lại người xưa lời vĩnh biệt
Xa rời xóm cũ tiếng chia ly
Lần tay tính lại sai lầm bởi …
Nhẩm số tìm ra lỡ phạm vì …
Trước kiếng đầu xanh giờ chớm bạc
U sầu nuối tiếc để mà chi

Vancali 2.23.16

http://s21.postimg.org/8qz3w5pav/Nuoi_tiec_2222.jpg

Quốc Quyền
24-02-2016, 11:37 AM
Hột mít lùi

Nghĩ thời trẻ nhỏ ấy mà vui
Đỡ dạ hay ăn hột mít lùi
Chột bụng “ xì “ ra thân tháo chạy
Khiến người ngửi phải cẳng bèn lui
Loanh quanh khắp chổ yêu tinh khí
Thoang thoảng cùng nơi quỉ quái mùi
Sợ bị đòn vô vườn lánh mặt
Đến chòi chăn vịt võng nằm chui

Vancali 2.23.16

http://s7.postimg.org/t2xz8mep7/Hot_mit_lui.jpg


THÁNG NGÀY VUI

Trông về kỉ niệm tháng ngày vui
Cả bọn ngồi xơi củ sắn lùi
Nghĩ kế chôm xoài cu Tí lủi
Bàn mưu trộm mít nhỏ Tèo lui
Gan lì nhất đám tôn thằng Bụi
Nhút nhát nhì băng chấm cậu Mùi
Xóm dưới làng trên thiên hạ chửi
Về nhà sợ đánh bẻ rào chui

Quốc Quyền

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Ngagravey%20vui_zpsa2p9ta09.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/Ngagravey%20vui_zpsa2p9ta09.jpg.html)

Dạ Cổ Hoài Lang
24-02-2016, 12:20 PM
http://s7.postimg.org/t2xz8mep7/Hot_mit_lui.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Ngagravey%20vui_zpsefxkxfbe.jpg


Trêu Van Cà

Thuở nhỏ Van Cà tính khoái vui
Hai chân chữ bát lại đi lùi
Tung đòn lũ vịt hồ sâu nhảy
Xuất cước bầy gà cỏ rậm chui
Học mấy đường côn cho biết vị
Đi vài thế kiếm để quen mùi
Nhà bên một sáng cau trầu gởi
Bác mẹ khuyên rằng : chớ tháo lui.

DCHL

Quốc Quyền
24-02-2016, 07:47 PM
http://s7.postimg.org/t2xz8mep7/Hot_mit_lui.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Ngagravey%20vui_zpsefxkxfbe.jpg


Trêu Van Cà

Thuở nhỏ Van Cà tính khoái vui
Hai chân chữ bát lại đi lùi
Tung đòn lũ vịt hồ sâu nhảy
Xuất cước bầy gà cỏ rậm chui
Học mấy đường côn cho biết vị
Đi vài thế kiếm để quen mùi
Nhà bên một sáng cau trầu gởi
Bác mẹ khuyên rằng : chớ tháo lui.
DCHL


NÀNG VAN

Dáng cũng ưa nhìn bản tánh vui
Nàng Van cất giọng ngọt khoai lùi
Bao chàng kết chặt thèm theo gót
Khối cậu thầm say muốn gởi chui
Dạ Cổ cầu trao vòng nhẫn quý
Hồng Thoai nguyện gởi lá thư mùi
Nhưng tìm địa chỉ nghe chừng khó
Đã mấy thu rồi mãi tới lui…!

Quốc Quyền

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/NANG%20VAN_zpsugehrep3.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/NANG%20VAN_zpsugehrep3.jpg.html)

Dạ Cổ Hoài Lang
24-02-2016, 10:29 PM
http://s9.postimg.org/lfezay8an/TIEC_XUAN_zpsduzi0wng.jpg

http://s12.postimg.org/vhsmdscvx/Hoai_xuan.jpg

http://s9.postimg.org/oas2htcan/AXD.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
25-02-2016, 12:00 AM
http://s27.postimg.org/7nio1adg3/Ruou_vui.jpg




TIỆC

Van Cà mở tiệc , triệu người vui
Nhậu nhẹt no say chẳng muốn lùi
Miếng thịt anh đưa là thịt Sửu
Hàm râu bác vuốt lại râu Mùi
Thầy Quyền dựa cột tưng bừng múa
Chú Cổ ôm rào lặng lẽ chui
Cái mic vang lên lời cụ Thoại
Chưa tàn cuộc họp dễ gì lui !

DCHL

vancali96
25-02-2016, 08:39 AM
Trêu Van Cà

Thuở nhỏ Van Cà tính khoái vui
Hai chân chữ bát lại đi lùi
Tung đòn lũ vịt hồ sâu nhảy
Xuất cước bầy gà cỏ rậm chui
Học mấy đường côn cho biết vị
Đi vài thế kiếm để quen mùi
Nhà bên một sáng cau trầu gởi
Bác mẹ khuyên rằng : chớ tháo lui.
DCHL


NÀNG VAN

Dáng cũng ưa nhìn bản tánh vui
Nàng Van cất giọng ngọt khoai lùi
Bao chàng kết chặt thèm theo gót
Khối cậu thầm say muốn gởi chui
Dạ Cổ cầu trao vòng nhẫn quý
Hồng Thoai nguyện gởi lá thư mùi
Nhưng tìm địa chỉ nghe chừng khó
Đã mấy thu rồi mãi tới lui…!

Quốc Quyền

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/NANG%20VAN_zpsugehrep3.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/NANG%20VAN_zpsugehrep3.jpg.html)



[/CENTER]


TIỆC

Van Cà mở tiệc , triệu người vui
Nhậu nhẹt no say chẳng muốn lùi
Miếng thịt anh đưa là thịt Sửu
Hàm râu bác vuốt lại râu Mùi
Thầy Quyền dựa cột tưng bừng múa
Chú Cổ ôm rào lặng lẽ chui
Cái mic vang lên lời cụ Thoại
Chưa tàn cuộc họp dễ gì lui !

DCHL

Gái vườn

Gái vườn hỏng thích chuyện đùa vui
Tán tỉnh lăng nhăng cẳng thối lùi
Lãng tử vừa nom thời nón đậy
Phong trần nhác thấy vội đường chui
Việc nhà quán xuyến cùng niêu chảo
Cơm nước làm quen với khói mùi
Nói tới trầu cau liền lẩn tránh
Trai làng đợi ngõ bước tìm lui

Vancali 2.24.16

http://s11.postimg.org/4496c85jn/Gai_vuon.jpg

vancali96
25-02-2016, 09:30 AM
http://s9.postimg.org/lfezay8an/TIEC_XUAN_zpsduzi0wng.jpg

http://s12.postimg.org/vhsmdscvx/Hoai_xuan.jpg

http://s9.postimg.org/oas2htcan/AXD.jpg


Thềm xuân

Tóc xõa bên thềm gợi gió xuân
Lòng vương kỷ niệm lúc nhà gần
Thương hoài cõi mộng tròn âm đức
Nhớ mãi trăng thề vẹn nghĩa ân
Biển hẹn kề vai lời ngọt mật
Đồi mơ cận má nhạc êm vần
Thuyền hoa bỏ bến đời xa cách
Lưu luyến cho nhiều chỉ khổ thân

Vancali 2.24.16

http://s11.postimg.org/dmn60vcb7/Them_xuan.jpg

Quốc Quyền
25-02-2016, 12:52 PM
Thềm xuân

Tóc xõa bên thềm gợi gió xuân
Lòng vương kỷ niệm lúc nhà gần
Thương hoài cõi mộng tròn âm đức
Nhớ mãi trăng thề vẹn nghĩa ân
Biển hẹn kề vai lời ngọt mật
Đồi mơ cận má nhạc êm vần
Thuyền hoa bỏ bến đời xa cách
Lưu luyến cho nhiều chỉ khổ thân

Vancali 2.24.16

http://s11.postimg.org/dmn60vcb7/Them_xuan.jpg



BÓNG LIỄU TRIỀN XUÂN

E dè dáng liễu đợi triền Xuân
Tóc xõa vờn mây thả cội gần
Mộng tưởng tình xanh đầu nỗi nhớ
Mơ màng cảnh thắm giữa màu ân
Trời khuya nhẹ lướt làn sương trải
Gió khẽ thầm khơi ngọn cỏ vần
Chậm gót giang hồ chân lãng tử
Vương lòng kết nghĩa nguyện thề thân…

Quốc Quyền

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/dang%20lieu_zpstipunub8.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/dang%20lieu_zpstipunub8.jpg.html)

vancali96
25-02-2016, 07:59 PM
Lễ Đáo Tuế

Sinh nhật Thanh Loan mộng trĩu đầy
Bính Thân lục thập bướm còn say
Con mua chiếc bánh lời trau chuốt
Chồng tặng bài thơ ý tỏ bày
Bạn hữu vây quanh mừng tuổi thọ
Gia đình xúm xít chúc điều may
Tuy rằng sáu bó hình thon thả
Hiếu đạo người khen vẹn sắc tài

Vancali 1.25.16

http://s13.postimg.org/zba2nll6v/Le_dao_tue_1111.jpg

http://s16.postimg.org/84fg9efut/Le_dao_tue.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
25-02-2016, 11:08 PM
http://s22.postimg.org/gjj8tmxyp/Them_xuan.jpg

http://s22.postimg.org/6xpodc6sx/dang_lieu_zpscssfd9vy.jpg

http://s22.postimg.org/4vp6z38tt/12_AAA.jpg

Quốc Quyền
26-02-2016, 08:03 AM
http://s22.postimg.org/gjj8tmxyp/Them_xuan.jpg

http://s22.postimg.org/6xpodc6sx/dang_lieu_zpscssfd9vy.jpg

http://s22.postimg.org/4vp6z38tt/12_AAA.jpg

NỖI LÒNG XUÂN

Thấp thỏm trong lòng mỗi độ xuân
Người đi cảnh đợi mãi chưa gần
U hoài tóc bạc tròn ôm nghĩa
Khắc khoải mi sầu vẹn giữ ân
Nghĩ bóng hình xưa hàng lệ chảy
Nhìn liên đối đỏ giọt châu vần
Đời hoa khép nụ ôi buồn nhỉ
Giữa ngả ba đường chạnh giấu thân.

Quốc Quyền


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/NOI%20LONG%20XUAN_zpsadeifedw.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/NOI%20LONG%20XUAN_zpsadeifedw.jpg.html)

vancali96
26-02-2016, 08:24 AM
http://s22.postimg.org/gjj8tmxyp/Them_xuan.jpg

http://s22.postimg.org/6xpodc6sx/dang_lieu_zpscssfd9vy.jpg

http://s22.postimg.org/4vp6z38tt/12_AAA.jpg


Tình xuân

Đâu còn má thắm buổi thanh xuân
Cảnh đẹp làm cho bướm lượn gần
Dưới cánh mai vàng mơ khánh bạc
Bên bờ cỏ dại mộng thiên ân
Thuyền xưa mãi vọng nghe vài chữ
Lối cũ hoài mong đọc mấy vần
Bốn chục mùa thu đời viễn xứ
Sao lòng cứ đợi dáng người thân

Vancali 2.25.16

http://s8.postimg.org/554rcw61x/Tinh_xuan.jpg

Quốc Quyền
26-02-2016, 07:45 PM
Tình xuân

Đâu còn má thắm buổi thanh xuân
Cảnh đẹp làm cho bướm lượn gần
Dưới cánh mai vàng mơ khánh bạc
Bên bờ cỏ dại mộng thiên ân
Thuyền xưa mãi vọng nghe vài chữ
Lối cũ hoài mong đọc mấy vần
Bốn chục mùa thu đời viễn xứ
Sao lòng cứ đợi dáng người thân

Vancali 2.25.16

http://s8.postimg.org/554rcw61x/Tinh_xuan.jpg


35 HỒI XUÂN
(Họa vui)

Nghe tình rực cháy tuổi hồi xuân
Nghĩ máu bờ tim cuộn chảy gần
Tưởng tượng chàng Hai hồi đáp nhẫn
Mơ màng cậu Bốn tỏ bày ân
Xem trò rải bút cùng luôn vận
Thấy kiểu làm thơ cũng hợp vần
Hãy giả làm quen rồi tiếp cận
Phen này nhất định phải liều thân

Quốc Quyền



http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/HOI_xuan_zpscoplmof4.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/HOI_xuan_zpscoplmof4.jpg.html)

Dạ Cổ Hoài Lang
26-02-2016, 11:53 PM
http://s29.postimg.org/l5441d2cn/NOI_LONG_XUAN_zpsadeifedw.jpg

http://s29.postimg.org/4vdxygron/Tinh_xuan.jpg

http://s29.postimg.org/uodsutpuv/123.jpg

vancali96
27-02-2016, 08:26 AM
http://s29.postimg.org/l5441d2cn/NOI_LONG_XUAN_zpsadeifedw.jpg

http://s29.postimg.org/4vdxygron/Tinh_xuan.jpg

http://s29.postimg.org/uodsutpuv/123.jpg

Chửa xuân

Tóc đà chớm bạc chửa lần xuân
Ngưỡng cửa tình yêu khó dịp gần
Cũng tại ông trời chưa xét phận
Hay là lão Nguyệt hỏng gia ân
Đành thôi chiếu lạnh ôn hoài bão
Phải chịu phòng đơn học đánh vần
Với ánh trăng vàng tâm sự ảo
Êm đềm cuộc sống vậy yên thân

Vancali 2.26.16


http://s9.postimg.org/ffl48xzv3/Chua_xuan.jpg

vancali96
27-02-2016, 10:59 AM
CỨU ĐỜI
(Kính tặng quý lương y nhân ngày thầy thuốc VN)

Chữa bệnh thành tâm nguyện cứu đời
Gương ngài Hải Thượng hãy cùng soi
Đừng mê món lợi làm hoen ố...
bãy bỏ lòng tham giữ sáng ngời...
Khoác áo lương y đền nghĩa mẹ
Cầm toa dược thuốc tạ ơn trời
Tiền nhân đã dạy từ muôn kiếp
Chẳng có gì hơn tánh mạng người…!

Quốc Quyền 26/07/16

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/CUU%20NGUOI.jpgN%20-%20Copy_zpsdfihlif5.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/CUU%20NGUOI.jpgN%20-%20Copy_zpsdfihlif5.jpg.html)

Lương y

Lương y từ mẫu tạc bia đời
Thánh thiện ân tình ngọn đuốc soi
Độ thế xóa đau hình rọi sáng
Cứu nhân chữa bệnh tiếng thơm ngời
Khôn màng bão táp noi gương Phật
Chẳng ngại phong ba phụng mệnh trời
Xếp hạng hàng đầu trên cả sĩ
Rạng danh áo trắng tạ ơn người

Vancali 2.28.16

http://s11.postimg.org/uugz7yzsz/Luong_y_2222.jpg

Quốc Quyền
27-02-2016, 03:13 PM
CỨU ĐỜI
(Kính tặng quý lương y nhân ngày thầy thuốc VN)

Chữa bệnh thành tâm nguyện cứu đời
Gương ngài Hải Thượng hãy cùng soi
Đừng mê món lợi làm hoen ố...
bãy bỏ lòng tham giữ sáng ngời...
Khoác áo lương y đền nghĩa mẹ
Cầm toa dược thuốc tạ ơn trời
Tiền nhân đã dạy từ muôn kiếp
Chẳng có gì hơn tánh mạng người…!

Quốc Quyền 26/02/16

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/CUU%20NGUOI.jpgN%20-%20Copy_zpsdfihlif5.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/CUU%20NGUOI.jpgN%20-%20Copy_zpsdfihlif5.jpg.html)

Lương y

Lương y từ mẫu tạc bia đời
Thánh thiện ân tình ngọn đuốc soi
Độ thế xóa đau hình rọi sáng
Cứu nhân chữa bệnh tiếng thơm ngời
Khôn màng bão táp noi gương Phật
Chẳng ngại phong ba phụng mệnh trời
Xếp hạng hàng đầu trên cả sĩ
Rạng danh áo trắng tạ ơn người

Vancali 2.28.16

http://s11.postimg.org/uugz7yzsz/Luong_y_2222.jpg

LANG BĂM

Có những thầy lang rẻ mạt đời
gian tà ác quỷ lạnh lùng soi
Vươn vòng nghịch cảnh trêu thần chết
Rũ đóa từ tâm bỏ nghiệp ngời
Dẫm chốn tù lao mờ cửa phật
Lìa khuôn đạo lí rã duyên trời
Tiền che khuất mặt quên lầm lỗi
Vãn cảnh buồn đau một kiếp người

Quốc Quyền


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/LANG%20BAM%201_zps9bggtrka.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/LANG%20BAM%201_zps9bggtrka.jpg.html)

Tran Xuan Sinh
27-02-2016, 05:28 PM
TIN MỪNG

Tin mừng chợt đến giữa ngày xuân
Diễm phúc tràn vui cả bội phần
Học bổng trang đời con đáp nhẫn
Danh ngời đất tổ mẹ hoài ân
Noi dòng tuấn kiệt gầy ươm chữ
Nối dõi nhà tông trải dệt vần
Dẫu khó trăm bề nhưng phải nguyện
Không quyền chất trọng cũng thành nhân

Quốc Quyền 02/16


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/CON%20GAI_zpsenb6d7ug.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/CON%20GAI_zpsenb6d7ug.jpg.html)



CHÚC MỪNG

Đón nhận tin mừng giữa buổi xuân
Tràn vui hạnh phúc trải muôn phần
Con Rồng giáo dưỡng ươm đầy tuệ
Cháu Lạc sinh thành giữ đủ ân
Tiếp dẫn gia đình mong cậy trẻ
Truyền lưu xã tắc dệt thêm vần
Mai ngày sẽ thấy nhiều vinh hiển
Bởi lẽ tâm lòng biết trọng nhân./.

TXS 27/02/2016

Dạ Cổ Hoài Lang
27-02-2016, 09:33 PM
http://s30.postimg.org/t5na12yv5/CUU_NGUOI_jpg_N_Copy_zpsdfihlif5.jpg

http://s30.postimg.org/o5ptt4t8h/Luong_y_2222.jpg

http://s30.postimg.org/ln44sg7i9/LANG_BAM_1_zps9bggtrka.jpg

http://s11.postimg.org/5r53jp9z7/12_Q.jpg

vancali96
27-02-2016, 10:00 PM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/CON%20GAI_zpsenb6d7ug.jpg

CHÚC MỪNG

Đón nhận tin mừng giữa buổi xuân
Tràn vui hạnh phúc trải muôn phần
Con Rồng giáo dưỡng ươm đầy tuệ
Cháu Lạc sinh thành giữ đủ ân
Tiếp dẫn gia đình mong cậy trẻ
Truyền lưu xã tắc dệt thêm vần
Mai ngày sẽ thấy nhiều vinh hiển
Bởi lẽ tâm lòng biết trọng nhân./.

TXS 27/02/2016

HỒNG XUÂN

Bao lời chúc tụng thỏa hồng xuân
Mãn nguyện tình nhau đỏ thắm phần
Cõi mộng ươm chồi thơm nẻo phước
Hoa lòng hé nụ tỏ trời ân
Dù thân xác mẹ đầy giông bão
Để cuộc đời con lắm chữ vần
Chỉ ước mai này ra xã hội
Mong gìn đúng nghĩa một hiền nhân

Quốc Quyền



http://s10.postimg.org/pvoryhxt5/Chuc_phuc.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
27-02-2016, 11:35 PM
http://s30.postimg.org/t5na12yv5/CUU_NGUOI_jpg_N_Copy_zpsdfihlif5.jpg

http://s30.postimg.org/o5ptt4t8h/Luong_y_2222.jpg

http://s30.postimg.org/ln44sg7i9/LANG_BAM_1_zps9bggtrka.jpg

http://s15.postimg.org/6qs8nscsb/KKK.jpg

vancali96
28-02-2016, 09:23 AM
Côn đồ

Ngụy trang đánh đập giả côn đồ
Thủ đoạn đê hèn bọn ác nô
Dọa nạt dân lành đeo mã tấu
Răn đe kẻ tốt lận chày vồ
Vì e mất ghế nên quì gối
Bởi sợ rơi đài phải đội bô
Dũng khí thời nay nào nể trọng
Nhơ danh đến chết khắc trên mồ

Vancali 2.27.16

http://s11.postimg.org/dyig66z1v/Con_do.jpg

Quốc Quyền
28-02-2016, 09:38 PM
Côn đồ

Ngụy trang đánh đập giả côn đồ
Thủ đoạn đê hèn bọn ác nô
Dọa nạt dân lành đeo mã tấu
Răng đe kẻ tốt lận chày vồ
Vì e mất ghế nên quì gối
Bởi sợ rơi đài phải đội bô
Dũng khí thời nay nào nể trọng
Nhơ danh đến chết khắc trên mồ

Vancali 2.27.16

http://s15.postimg.org/3yf8wgurf/Con_do.jpg

CÔ HỒN

Cả lũ hùa nhau giật phá đồ…
Đau lòng máu Việt phổi thờ Nô
Cài quân quỷ lợn hoa vày xé
Giả dạng người ta búa đẽo vồ
Phủ mõm lừa thân đầu độn cứt
Che mồm dấu hủi mặt đèo bô
Trời tru đất diệt loài giun lải
Chết rã rời thây mọt trảm mồ

Quốc Quyền


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/VONG%20HOA_zpsgmdr4p6h.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/VONG%20HOA_zpsgmdr4p6h.jpg.html)

Dạ Cổ Hoài Lang
28-02-2016, 11:24 PM
http://s10.postimg.org/ct93aqx8p/Con_do.jpg


http://s10.postimg.org/sdgh1a7d5/VONG_HOA_zpsgmdr4p6h.jpg


http://s10.postimg.org/ukkpp7cnd/123.jpg

vancali96
29-02-2016, 07:06 AM
Côn đồ

Ngụy trang đánh đập giả côn đồ
Thủ đoạn đê hèn bọn ác nô
Dọa nạt dân lành đeo mã tấu
Răn đe kẻ tốt lận chày vồ
Vì e mất ghế nên quì gối
Bởi sợ rơi đài phải đội bô
Dũng khí thời nay nào nể trọng
Nhơ danh đến chết khắc trên mồ

Vancali 2.27.16

http://s11.postimg.org/dyig66z1v/Con_do.jpg


http://s10.postimg.org/sdgh1a7d5/VONG_HOA_zpsgmdr4p6h.jpg


http://s10.postimg.org/ukkpp7cnd/123.jpg

Thú tánh

ỷ thế nhà quan cướp giật đồ
Một bầy thú dữ tánh cuồng nô
Đuổi nhà hóng hách tha hồ tóm
Lấy đất nghêng ngang mặc sức vồ
Gặp bóng dân lành ra xỏ mũi
Thấy người nước lớn chạy bưng bô
Lăm le bán súng tay đàn áp
Chết xuống âm ti … sét quật mồ

Vancali 2.28.16

http://s9.postimg.org/oo9p078cv/Thu_tanh.jpg

Quốc Quyền
29-02-2016, 07:53 AM
http://s10.postimg.org/ct93aqx8p/Con_do.jpg


http://s10.postimg.org/sdgh1a7d5/VONG_HOA_zpsgmdr4p6h.jpg


http://s10.postimg.org/ukkpp7cnd/123.jpg

Thú tánh

ỷ thế nhà quan cướp giật đồ
Một bầy thú dữ tánh cuồng nô
Đuổi nhà hóng hách tha hồ tóm
Lấy đất nghêng ngang mặc sức vồ
Gặp bóng dân lành ra xỏ mũi
Thấy người nước lớn chạy bưng bô
Lăm le bán súng tay đàn áp
Chết xuống âm ti … sét quật mồ

Vancali 2.28.16

http://s9.postimg.org/oo9p078cv/Thu_tanh.jpg


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/thd_zpsehhndspv.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/thd_zpsehhndspv.jpg.html)

vancali96
29-02-2016, 09:01 AM
http://s10.postimg.org/ukkpp7cnd/123.jpg

Thú tánh

ỷ thế nhà quan cướp giật đồ
Một bầy thú dữ tánh cuồng nô
Đuổi nhà hóng hách tha hồ tóm
Lấy đất nghêng ngang mặc sức vồ
Gặp bóng dân lành ra xỏ mũi
Thấy người nước lớn chạy bưng bô
Lăm le bán súng tay đàn áp
Chết xuống âm ti … sét quật mồ

Vancali 2.28.16

http://s9.postimg.org/oo9p078cv/Thu_tanh.jpg


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/thd_zpsehhndspv.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/thd_zpsehhndspv.jpg.html)


http://s28.postimg.org/fi6a11225/Co_do.jpg

Quốc Quyền
29-02-2016, 10:50 AM
Cơ đồ

Toàn dân đứng dậy giữ cơ đồ
Giặc Bắc tham tàn giống rợ nô
Chiếm đất Hoàng Sa đem súng đến
Xây thành hải đảo cấm thuyền vô
Vì sao lặng tiếng hoài theo đít
Lại phải cúi đầu mãi ngửi bô
Hưng Đạo ngàn xưa gìn tấc đất
Lưu danh sử sách … khắc tên mồ

Vancali 2.28.16


HỌA ĐỒ

Đẹp tự ngàn năm bức họa đồ
Non ngàn nước Việt thỏa đùa nô
Cha ông lập đất phồn vinh tụ
Con cháu gìn sông hạnh phúc vô
Một dải rồng thiên đời nở rộ
Đôi bờ trái ngọt trẻ bì bô
Cớ sao lũ Khựa đòi xâm chiếm
Chúng tự vùi thân đáy huyệt mồ

Quốc Quyền

Dạ Cổ Hoài Lang
29-02-2016, 01:07 PM
http://s11.postimg.org/8qe49iflf/thd_zpsehhndspv.jpg

http://s11.postimg.org/6bm8p2zcj/Co_do.jpg

http://s11.postimg.org/5xkwphf8z/123.jpg

Quốc Quyền
29-02-2016, 04:06 PM
http://s11.postimg.org/8qe49iflf/thd_zpsehhndspv.jpg

http://s11.postimg.org/6bm8p2zcj/Co_do.jpg

http://s11.postimg.org/5xkwphf8z/123.jpg


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/cung%20dan_zpsezwadjif.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/cung%20dan_zpsezwadjif.jpg.html)

Dạ Cổ Hoài Lang
29-02-2016, 11:49 PM
http://s29.postimg.org/m3lxuyclj/Thu_tanh.jpg


http://s29.postimg.org/hf5xzrnev/cung_dan_zpsezwadjif.jpg


http://s29.postimg.org/7j4v04hmv/123.jpg

Quốc Quyền
01-03-2016, 07:04 AM
http://s29.postimg.org/se8ryl99z/Thu_tanh.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/cung%20dan_zpsezwadjif.jpg



NHẮN ÔNG CHỦ TIỆM CẦM ĐỒ

Khi chân bước đến tiệm cầm đồ
Chủ hiệu không thèm ngó lão nô
Sợ đứa lưu manh nên cẳng đạp
E tên trộm cắp mới tay vồ
Ngay thềm mụ vợ ngồi lau chén
Sát cửa cu tèo đứng đái bô
Cứ sống như vầy xin nói thẳng
Khi ông ngủm đạn bắn tan mồ.

DCHL

http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/slide/slide-thamnhung4.jpg~original (http://s1150.photobucket.com/user/redsvn/media/slide/slide-thamnhung4.jpg.html)

CÔNG HÀM KHẨN

Khẩn cấp hành ban cấm nhập đồ
Hàng ăn thực phẩm… của thằng nô
Rào ngay cửa lậu thương gian tóm
Đóng chặt đường chui lái dối vồ
Cháu cụ không nề đem bỏ bốt
Con ông chẳng ngại nhốt vào bô
Phe bè phái cánh manh nha nhóm
Lợi ích riêng tư quét tận mồ

Quốc Quyền

vancali96
01-03-2016, 08:30 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/cung%20dan_zpsezwadjif.jpg



NHẮN ÔNG CHỦ TIỆM CẦM ĐỒ

Khi chân bước đến tiệm cầm đồ
Chủ hiệu không thèm ngó lão nô
Sợ đứa lưu manh nên cẳng đạp
E tên trộm cắp mới tay vồ
Ngay thềm mụ vợ ngồi lau chén
Sát cửa cu tèo đứng đái bô
Cứ sống như vầy xin nói thẳng
Khi ông ngủm đạn bắn tan mồ.

DCHL

http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/slide/slide-thamnhung4.jpg~original (http://s1150.photobucket.com/user/redsvn/media/slide/slide-thamnhung4.jpg.html)

CÔNG HÀM KHẨN

Khẩn cấp hành ban cấm nhập đồ
Hàng ăn thực phẩm… của thằng nô
Rào ngay cửa lậu thương gian tóm
Đóng chặt đường chui lái dối vồ
Cháu cụ không nề đem bỏ bốt
Con ông chẳng ngại nhốt vào bô
Phe bè phái cánh manh nha nhóm
Lợi ích riêng tư quét tận mồ

Quốc Quyền

Bác thằng bần

Vì cơn túng quẫn mới “ chôm” đồ
Cờ bạc thua đành cảnh rửa bô
Xập xám vừa nom liền lếch tới
Xí ngầu mới thấy vội nhào vô
Hết tiền nhếch nhác buồn muôn thuở
Cháy túi lang thang lạnh thí mồ
Đen đỏ lỡ ghiền nên khốn khổ
Giờ thì bán rẻ chiếc ca nô

Vancali 2.29.16


http://s13.postimg.org/fms15n46v/Bac_thang_ban.jpg

vancali96
01-03-2016, 09:29 AM
Hôm nay ngày thứ hai đầu tuần , em xin dán lên bức ảnh thấy từ Facebook lạ nên hỏi quí huynh biết nó ở đâu không ?
Chúc quí huynh tỷ ngày đầu tuần yên vui .

Trái lạ

Ai biết nơi đâu có giống này
Ước chừng lớn khoảng một bàn tay
Từ xa ánh mắt lo nhìn mãi
Đến cận màn đêm cứ mộng hoài
Khiến dạ bồn chồn mong có được
Cho lòng réo rắt muốn sờ ngay
Trần gian lắm chuyện từ “ phê bút “
Trái lạ quan tâm ý tỏ bày

Vancali 2.29.16


http://s23.postimg.org/hx274hei3/Trai_la.jpg

Quốc Quyền
01-03-2016, 11:33 AM
Trái lạ

Ai biết nơi đâu có giống này
Ước chừng lớn khoảng một bàn tay
Từ xa ánh mắt lo nhìn mãi
Đến cận màn đêm cứ mộng hoài
Khiến dạ bồn chồn mong có được
Cho lòng réo rắt muốn sờ ngay
Trần gian lắm chuyện từ “ phê bút “
Trái lạ quan tâm ý tỏ bày

Vancali 2.29.16


http://s23.postimg.org/hx274hei3/Trai_la.jpg



Tạo Hóa Khơi Bày

Trời ơi đẹp thế quả chi này
Ước lượng to bằng cỡ cổ tay
Lẳng lặng trên cành em ngó mãi
Đù đưa giữa phố chị xem hoài
Khi buồn tưởng tượng ưa sờ tí
Bữa rảnh mơ màng muốn đoạt ngay
Nghĩ lạ ai làm ra của ấy
Thầm khen tạo hóa giỏi khơi bày

Quốc Quyền


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/cat%20lo%201_zpsdbkn2q6l.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/cat%20lo%201_zpsdbkn2q6l.jpg.html)

vancali96
01-03-2016, 11:52 AM
http://s15.postimg.org/qvwmrp223/123.jpg

http://s22.postimg.org/p4haxkz4h/Thang_ngay.jpg

Quốc Quyền
01-03-2016, 04:17 PM
http://s15.postimg.org/qvwmrp223/123.jpg

http://s22.postimg.org/p4haxkz4h/Thang_ngay.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/be_zpsxv3dm724.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/be_zpsxv3dm724.jpg.html)

vancali96
02-03-2016, 09:59 AM
Trái lạ

Ai biết nơi đâu có giống này
Ước chừng lớn khoảng một bàn tay
Từ xa ánh mắt lo nhìn mãi
Đến cận màn đêm cứ mộng hoài
Khiến dạ bồn chồn mong có được
Cho lòng réo rắt muốn sờ ngay
Trần gian lắm chuyện từ “ phê bút “
Trái lạ quan tâm ý tỏ bày

Vancali 2.29.16


http://s23.postimg.org/hx274hei3/Trai_la.jpg



Tạo Hóa Khơi Bày

Trời ơi đẹp thế quả chi này
Ước lượng to bằng cỡ cổ tay
Lẳng lặng trên cành em ngó mãi
Đù đưa giữa phố chị xem hoài
Khi buồn tưởng tượng ưa sờ tí
Bữa rảnh mơ màng muốn đoạt ngay
Nghĩ lạ ai làm ra của ấy
Thầm khen tạo hóa giỏi khơi bày

Quốc Quyền


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/cat%20lo%201_zpsdbkn2q6l.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/cat%20lo%201_zpsdbkn2q6l.jpg.html)

Quả lạ

Thú thật em chưa biết quả này
Hình thù lạ lẫm cỡ gan tay
Vừa nom ở chợ bâng khuâng mãi
Mới gặp trên cây thắc mắc hoài
Nếu bạn tinh tường nên mách lại
Hay người thấu triệt trả lời ngay
Cho đây mở rộng thêm tầm mắt
Tạo hóa huyền cơ đã khéo bày

Vancali 3.1.16

http://s24.postimg.org/5ctbyxw1x/Qua_la.jpg

vancali96
02-03-2016, 10:26 AM
MỪNG NGÀY 8/3

Vụng về chẳng dám tặng cành hoa
Đáp lễ niềm vui gửi quý bà
Giữ tấm lòng son thưa bạn hữu
Mong điều ý rõ quyện tình ta
Nào hay trẻ mỏ còn ưa của
Vẫn biết già nua cũng thích quà
Bởi vậy nên đành gom ít chữ
May gì hóa phép một thành ba./.

TXS 01/03/2016

http://s17.postimg.org/ra70k074f/Tam_thang_ba.jpg

Quốc Quyền
02-03-2016, 10:31 AM
Trái lạ

Ai biết nơi đâu có giống này
Ước chừng lớn khoảng một bàn tay
Từ xa ánh mắt lo nhìn mãi
Đến cận màn đêm cứ mộng hoài
Khiến dạ bồn chồn mong có được
Cho lòng réo rắt muốn sờ ngay
Trần gian lắm chuyện từ “ phê bút “
Trái lạ quan tâm ý tỏ bày

Vancali 2.29.16


http://s23.postimg.org/hx274hei3/Trai_la.jpg



Tạo Hóa Khơi Bày

Trời ơi đẹp thế quả chi này
Ước lượng to bằng cỡ cổ tay
Lẳng lặng trên cành em ngó mãi
Đù đưa giữa phố chị xem hoài
Khi buồn tưởng tượng ưa sờ tí
Bữa rảnh mơ màng muốn đoạt ngay
Nghĩ lạ ai làm ra của ấy
Thầm khen tạo hóa giỏi khơi bày

Quốc Quyền


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/cat%20lo%201_zpsdbkn2q6l.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/cat%20lo%201_zpsdbkn2q6l.jpg.html)

Quả lạ

Thú thật em chưa biết quả này
Hình thù lạ lẫm cỡ gan tay
Vừa nom ở chợ bâng khuâng mãi
Mới gặp trên cây thắc mắc hoài
Nếu bạn tinh tường nên mách lại
Hay người thấu triệt trả lời ngay
Cho đây mở rộng thêm tầm mắt
Tạo hóa huyền cơ đã khéo bày

Vancali 3.1.16

http://s24.postimg.org/5ctbyxw1x/Qua_la.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/adsA%20-%20Copy_zps8puas2vf.png (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/adsA%20-%20Copy_zps8puas2vf.png.html)

Lệ Hà
02-03-2016, 04:16 PM
http://s17.postimg.org/ra70k074f/Tam_thang_ba.jpg


NGÀY PHỤ NỮ

Kỉ niệm năm này sẽ nhắc Ba
Ngày vui Phụ Nữ nhớ trao quà
Tình sâu biển rộng không cần lắc
Nghĩa cả sông dài thích đợi hoa
Cõi mộng trăm thời luôn ủ cháu
Hồn mơ vạn kiếp mãi thương bà
Đò xưa bến cũ vầng trăng tỏa
Rạng rỡ bao niềm của chúng ta!

Lệ Hà 02-03-16

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
02-03-2016, 06:20 PM
MỘT CÕI BUỒN ĐAU


Về nghe lắng đọng thủa xa mờ
Bạn đã quên rồi tuổi đắm mơ
Bỏ xứ say tình tim vỡ ngọc
Sang thuyền phụ ngãi trí bày thơ
Tơi bời vết xẻ, đau đời lụa
Vụn vãi hơi đàn, uổng mối tơ
Núi bạc buồn như hồn lãng tử
Cam đành nén lại để lòng ngơ...


KIỀN ĐỨC - 29/02/16

BUỒN ĐAU MỘT CÕI

Cách biệt thời gian nghĩa chẳng mờ
Êm đềm nốt lặng những ngày mơ
Trăng vàng biển nhớ lòng rơi lệ
Liễu biếc tim trào dạ ủ thơ
Chữ tỏa ngàn nơi đường rộng nẻo
Vần loang vạn lối ngõ dài tơ
Bao mùa trở lại đồi sim ấy
Cảnh vật u buồn khẽ ngác ngơ!

Huy Thanh
01-03-2016


BUỒN MỘT CÕI ĐAU


Kỷ niệm nhiều năm cũng sắp mờ
Xem chừng đã thấy cạn niềm mơ
Buồn đau sắp sẵn thành cung nhạc
Tủi hận giăng đầy nhiễm ý thơ
Vẫn hệt như mình đang nhỏ bé
Y hình giống tuổi hãy còn tơ
Mà nghe một cõi đầy nhung nhớ
Để tận trong lòng, mắt lãng ngơ...


KIỀN ĐỨC - 01/03/16

Quốc Quyền
02-03-2016, 06:32 PM
Trái lạ

Ai biết nơi đâu có giống này
Ước chừng lớn khoảng một bàn tay
Từ xa ánh mắt lo nhìn mãi
Đến cận màn đêm cứ mộng hoài
Khiến dạ bồn chồn mong có được
Cho lòng réo rắt muốn sờ ngay
Trần gian lắm chuyện từ “ phê bút “
Trái lạ quan tâm ý tỏ bày

Vancali 2.29.16


http://s23.postimg.org/hx274hei3/Trai_la.jpg



Tạo Hóa Khơi Bày

Trời ơi đẹp thế quả chi này
Ước lượng to bằng cỡ cổ tay
Lẳng lặng trên cành em ngó mãi
Đù đưa giữa phố chị xem hoài
Khi buồn tưởng tượng ưa sờ tí
Bữa rảnh mơ màng muốn đoạt ngay
Nghĩ lạ ai làm ra của ấy
Thầm khen tạo hóa giỏi khơi bày

Quốc Quyền


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/cat%20lo%201_zpsdbkn2q6l.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/cat%20lo%201_zpsdbkn2q6l.jpg.html)

Quả lạ

Thú thật em chưa biết quả này
Hình thù lạ lẫm cỡ gan tay
Vừa nom ở chợ bâng khuâng mãi
Mới gặp trên cây thắc mắc hoài
Nếu bạn tinh tường nên mách lại
Hay người thấu triệt trả lời ngay
Cho đây mở rộng thêm tầm mắt
Tạo hóa huyền cơ đã khéo bày

Vancali 3.1.16

http://s24.postimg.org/5ctbyxw1x/Qua_la.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/adsA%20-%20Copy_zps8puas2vf.png (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/adsA%20-%20Copy_zps8puas2vf.png.html)



RUỘNG ĐẸP

Thửa ruộng nhà ai khéo dữ này
Đôi bờ cỏ mọc nước tràn tay
Dân cày mấy vụ còn khen mãi
Thợ cuốc nhiều năm vẫn hỏi hoài
Tối cũng như ngày kêu nhảy lẹ
Đông thời chí hạ bảo về ngay
Anh kề xóm giữa đang rình rập
Liệu đó mà canh - giữ cả bầy…

Quốc Quyền 03/16


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ruong%20dep_zpsg9bmicdz.png (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/ruong%20dep_zpsg9bmicdz.png.html)

Quốc Quyền
02-03-2016, 07:46 PM
GIĂNG CÂU

Buổi sáng vườn nhà rộn tiếng chim
Ao sâu cá lội lưới buông chìm
Van Ca tung vó thuyền bè lặng
Hồng Thoại gieo mồi sóng nước im
Tấp tểnh bà Giao thơ thẩn chạy
Bấp bênh cụ Phạm ngẩn ngơ tìm
Quốc Quyền vội vã chèo khua lái
Sóng biển theo người sảng khoái tim

Hoàng Giao



NUÔI CHIM

Sân vườn rộng rãi khoái bầy chim
Mỗi sáng hòa ca giọng nổi chìm
Ở giữa vàng oanh chào bạn hót
Hai đầu sáo sậu ẩn mình im
Chàng cu ưỡn ngực vươn đầu ngó
Ả vẹt xòe đuôi vỗ cánh tìm
Khỏe tiếng trong đàn cô cậu cưỡng
Nàng công vũ điệu xếp hình tim

Quốc Quyền

Dạ Cổ Hoài Lang
02-03-2016, 09:57 PM
http://s9.postimg.org/qvxx2vhlb/Qua_la.jpg

http://s9.postimg.org/zcxfdsma7/ruong_dep_zpsg9bmicdz.png



CỦ CHI !?!

Cái củ chi chi độc đáo này
Không ngờ tạo hóa cũng đều tay
Bề ngang đỏ thắm cho cô mộng
Dáng thẳng hồng tươi khiến chị hoài
Giữa phố đông người đừng liếc vội
Bên thềm vắng bạn chớ nhìn ngay
Canh khuya thẽ thọt ngàn lưu luyến
Cánh cổng đào nguyên ứ hự bày.

DCHL

Quốc Quyền
02-03-2016, 10:08 PM
RƯỢU CẦN

Mời anh chọc nữa nước đang nhiều
Lãng tử oai hùng thiệt đáng yêu
Hũ đượm nhà ngâm đà mấy buổi
Hèm ngon thiếp ủ đã ba chiều
Luồng sâu thẳng ống tay thì giữ
Thổi mạnh rung cần tiếng sẽ kiêu
Tận hưởng men nồng nghe cũng sướng
Ta nhìn cảnh vật ngỡ trời xiêu

Quốc Quyền 03/16



http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ruou%20can_zpszitmyurz.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/ruou%20can_zpszitmyurz.jpg.html)

Dạ Cổ Hoài Lang
02-03-2016, 11:15 PM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ruou%20can_zpszitmyurz.jpg



RƯỢU ĐẮNG

Rượu đắng cay nên mới bạn nhiều
Ru hồn lãng đãng chút hương yêu
Hai người đứng thẳng chờ sương sớm
Bốn kẻ nằm ngang đợi nắng chiều
Chửa dứt chai xanh tình cấm gọi
Chưa dùng kết đỏ nghĩa đừng kêu
Anh em đã gặp thì vui vẻ
Mặc kệ ông trời bước đổ xiêu.

DCHL

Quốc Quyền
02-03-2016, 11:31 PM
http://s9.postimg.org/qvxx2vhlb/Qua_la.jpg

http://s9.postimg.org/zcxfdsma7/ruong_dep_zpsg9bmicdz.png



CỦ CHI !?!

Cái củ chi chi độc đáo này
Không ngờ tạo hóa cũng đều tay
Bề ngang đỏ thắm cho cô mộng
Dáng thẳng hồng tươi khiến chị hoài
Giữa phố đông người đừng liếc vội
Bên thềm vắng bạn chớ nhìn ngay
Canh khuya thẽ thọt ngàn lưu luyến
Cánh cổng đào nguyên ứ hự bày.

DCHL

http://s29.postimg.org/pm4ikyyg7/qua_nhay_cam_khoahocthuvinet4_1355.jpg


SÚNG CHI?!

Hỏi thiệt nàng Van biết ngữ này
Xin đừng nói xạo chửa sờ tay
Hai hòn đủ lớn Tây cà mãi
Một khẩu vừa to Mỹ bắn hoài
Những dạo sờ qua nhầm đạn lép
Bao lần vỗ nhẹ cướp cò ngay
Khi buồn thấy rảnh vô dầu mỡ
Đánh trận thì ai cũng phải bày

Quốc Quyền

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/weqewd_zpseaxrh5tx.png (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/weqewd_zpseaxrh5tx.png.html)

Quốc Quyền
03-03-2016, 08:24 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ruou%20can_zpszitmyurz.jpg



RƯỢU ĐẮNG

Rượu đắng cay nên mới bạn nhiều
Ru hồn lãng đãng chút hương yêu
Hai người đứng thẳng chờ sương sớm
Bốn kẻ nằm ngang đợi nắng chiều
Chửa dứt chai xanh tình cấm gọi
Chưa dùng kết đỏ nghĩa đừng kêu
Anh em đã gặp thì vui vẻ
Mặc kệ ông trời bước đổ xiêu.

DCHL



http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ruou%20can%202_zpsawbjqpak.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/ruou%20can%202_zpsawbjqpak.jpg.html)

vancali96
03-03-2016, 08:33 AM
SÚNG CHI?!

Hỏi thiệt nàng Van biết ngữ này
Xin đừng nói xạo chửa sờ tay
Hai hòn đủ lớn Tây cà mãi
Một khẩu vừa to Mỹ bắn hoài
Những dạo sờ qua nhầm đạn lép
Bao lần vỗ nhẹ cướp cò ngay
Khi buồn thấy rảnh vô dầu mỡ
Đánh trận thì ai cũng phải bày

Quốc Quyền

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/weqewd_zpseaxrh5tx.png (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/weqewd_zpseaxrh5tx.png.html)

Khó bày

Mạng ảo thường đăng trái lạ này
Thấy lòng đã khiếp dám sờ tay
Phương Tây lảng vảng hình trưng khăp
Đất Việt tràn lan ảnh lộ hoài
Vẫn có nhiều cô mê muốn đặng
Tuy rằng lắm gã thích cho ngay
Người ơi chớ hỏỉ lời cay đắng
Lắc léo mà chi thật khó bày

Vancali 3.2.16


http://s16.postimg.org/7dkdr3lp1/Kho_bay.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
03-03-2016, 08:50 AM
http://s9.postimg.org/qvxx2vhlb/Qua_la.jpg

http://s9.postimg.org/zcxfdsma7/ruong_dep_zpsg9bmicdz.png


[CENTER]CỦ CHI !?!

Cái củ chi chi độc đáo này
Không ngờ tạo hóa cũng đều tay
Bề ngang đỏ thắm cho cô mộng
Dáng thẳng hồng tươi khiến chị hoài
Giữa phố đông người đừng liếc vội
Bên thềm vắng bạn chớ nhìn ngay
Canh khuya thẽ thọt ngàn lưu luyến
Cánh cổng đào nguyên ứ hự bày.

DCHL




SÚNG CHI?!

Hỏi thiệt nàng Van biết ngữ này
Xin đừng nói xạo chửa sờ tay
Hai hòn đủ lớn Tây cà mãi
Một khẩu vừa to Mỹ bắn hoài
Những dạo sờ qua nhầm đạn lép
Bao lần vỗ nhẹ cướp cò ngay
Khi buồn thấy rảnh vô dầu mỡ
Đánh trận thì ai cũng phải bày

Quốc Quyền






http://suckhoedoisong.vn/Images/thutrang/2015/12/14/doc_dao_3.jpg


CỦA ANH!


Chẳng đãi người đâu, tí tẹo này
Xin đừng nắn nghịch, khổ vào tay
Trưng ngoài ngõ rộng đâu mà phí
Dựng mãi vườn sâu chẳng có hoài
Đã định đua đời đem để đấy
Ngăn ngừa ngổ nghĩa ngó ngàng ngay
Nhà anh có vậy không dùng thử
Của hiếm dành riêng nhẹ khẽ bày...


KIỀN ĐỨC - 03/03/16

vancali96
04-03-2016, 09:08 AM
NGŨ HÀNH SƠN

Ngắm cảnh Hành Sơn chẳng nhạt mờ
Kìa năm ngọn núi đẹp như mơ
Chân ôm sóng vỗ ru hồn nhạc
Đỉnh níu mây vờn đẹp áng thơ
Động lắm xanh ngời lòng ngưỡng mộ
Đèo nhiều thắm sắc dạ vương tơ
Người ơi vãn cảnh thăm Non Nước
Chắc hẳn bồi hồi bởi ngẩn ngơ.

Mạnh Kỷ
28/02/2016

BUỒN MỘT CÕI ĐAU

Kỷ niệm nhiều năm cũng sắp mờ
Xem chừng đã thấy cạn niềm mơ
Buồn đau sắp sẵn thành cung nhạc
Tủi hận giăng đầy nhiễm ý thơ
Vẫn hệt như mình đang nhỏ bé
Y hình giống tuổi hãy còn tơ
Mà nghe một cõi đầy nhung nhớ
Để tận trong lòng, mắt lãng ngơ...

KIỀN ĐỨC - 01/03/16

CẢM THƯƠNG

Trải mộng tình ai há dễ mờ
Cung đàn bến cũ dạ hoài mơ
Phai màu ủ mộng sâu tình ý
Chuyển sắc khơi từ nặng nghĩa thơ
Độ ấy lưu dòng say biển chữ
Hôm nào ngoạn cảnh đắm rừng tơ
Người xưa trở lại tràn thương cảm
Kết nụ đâm cành chẳng nỡ ngơ…

Huy Thanh
03-03-2016


Nhớ người

Đèn ai leo lét dưới sương mờ
Tiếng nhạc nghê thường bản suối mơ
Phẩy bút tao đàn khua mặt chữ
Nao lòng thi sĩ vọng vần thơ
Làm ong lãng tử vờn hoa lá
Để má anh đào dệt mối tơ
Chén rượu ân tình đâu bạn hữu
Ơi người tri kỷ bước đành ngơ

Vancali 3.3.16

http://s8.postimg.org/uvtecs2o5/Nho_nguoi_3333.jpg

Tran Xuan Sinh
04-03-2016, 09:09 AM
http://s9.postimg.org/qvxx2vhlb/Qua_la.jpg


CỦ CHI !?!

Cái củ chi chi độc đáo này
Không ngờ tạo hóa cũng đều tay
Bề ngang đỏ thắm cho cô mộng
Dáng thẳng hồng tươi khiến chị hoài
Giữa phố đông người đừng liếc vội
Bên thềm vắng bạn chớ nhìn ngay
Canh khuya thẽ thọt ngàn lưu luyến
Cánh cổng đào nguyên ứ hự bày.

DCHL

http://s29.postimg.org/pm4ikyyg7/qua_nhay_cam_khoahocthuvinet4_1355.jpg


SÚNG CHI?!

Hỏi thiệt nàng Van biết ngữ này
Xin đừng nói xạo chửa sờ tay
Hai hòn đủ lớn Tây cà mãi
Một khẩu vừa to Mỹ bắn hoài
Những dạo sờ qua nhầm đạn lép
Bao lần vỗ nhẹ cướp cò ngay
Khi buồn thấy rảnh vô dầu mỡ
Đánh trận thì ai cũng phải bày

Quốc Quyền

https://fbcdn-photos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfl1/v/t34.0-0/p206x206/12788237_1033694933361554_413801357_n.jpg?oh=c827b 3fdc60abe2e4d56bf7a37945a77&oe=56D8ED65&__gda__=1457057632_819f39f2d960236f040ce83bf60296d 0



https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/12803001_1747450552166061_2309064151288164317_n.jp g?oh=5c1841e7ab25eaf97d781706d2b1270c&oe=574DC585

Quốc Quyền
05-03-2016, 06:20 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ruou%20can%202_zpsawbjqpak.jpg



TỰ KHÚC ĐÊM

Đêm khuya gió lặng nhớ ai nhiều
Hạc đã bay về đậu bến yêu
Tiếc khoảng trời xanh hòa nắng sớm
Thương câu nhạc đỏ quyện mưa chiều
Âm đàn mến khách âm đàn gảy
Tiếng sáo mong người tiếng sáo kêu
Cảm giác đơn côi về trĩu nặng
Đâu rồi mắt đẹp thuở hồn xiêu !

DCHL




KHÚC ĐÊM

Lời trao bút tỏ luyến thương nhiều
Cách mặt nhưng tình vẫn quý yêu
Hớp ngụm cà phê lòng đợi sớm
Cầm ly rượu đế dạ trông chiều
Đàn ơi nhớ bạn âm đàn trỗi
Nhạn hỡi xa bầy tiếng nhạn kêu
Rả rích canh trường con cuốc gọi
Đêm choàng tỉnh giấc mộng buồn xiêu

Quốc Quyền

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/khuc%20dem_zpsnc5rulyl.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/khuc%20dem_zpsnc5rulyl.jpg.html)

Quốc Quyền
05-03-2016, 06:25 AM
https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/12803001_1747450552166061_2309064151288164317_n.jp g?oh=5c1841e7ab25eaf97d781706d2b1270c&oe=574DC585



KỶ NIỆM XƯA

Hãy nhớ chàng ơi kỷ vật này
Thương thời thắm đượm những vòng tay
Hè sau đứng đợi đen gừ mãi
Ngõ trước lòn chui vện sủa hoài
Bỏ thịt vài hôm người ốm hẵn
Kiêng hành ít bữa mặt gầy ngay
Mong chờ trọng lễ mừng hai đứa
Cả xóm cùng vui ưỡn bụng bày

Quốc Quyền

vancali96
05-03-2016, 08:06 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Co_do_zpsvcjiu9mv.jpg


GIÓ BỤI ĐỜI ... XE ÔM

Cung đời sóng dạt về muôn nẻo
Ngõ phận mưa lùa tới chốn đâu
Đạm bạc mâm cơm gần chái bếp
Đơn sơ ngọn nến kế can dầu
Vườn rau héo rũ căm đàn bướm
Ruộng lúa khô cằn hận lũ sâu
Vợ bệnh con đau nhiều cái khổ
Xe ôm đón khách chỉ '' quây '' tàu !

DCHL

http://s11.postimg.org/x8t9zjj8z/123.jpg

Khẩn cầu

Trời Nam dạo ấy thường tranh đấu
Dân Việt mai này biết đến đâu
Hải Giám ngang tàng cho xịt nước
Giàn khoan hống hách cứ khoan dầu
Cản ngăn uất hận muôn lời oán
Bị đánh rên la vạn nỗi sầu
Hưng Đạo linh thiêng người sống dậy
Vung gươm xử án bọn gian tàu

Vancali 3.4.16

http://s24.postimg.org/veop6bv5x/Khan_cau.jpg

Tran Xuan Sinh
05-03-2016, 09:49 AM
KỶ NIỆM XƯA

Hãy nhớ chàng ơi kỷ vật này
Thương thời thắm đượm những vòng tay
Hè sau đứng đợi đen gừ mãi
Ngõ trước lòn chui vện sủa hoài
Bỏ thịt vài hôm người ốm hẵn
Kiêng hành ít bữa mặt gầy ngay
Mong chờ trọng lễ mừng hai đứa
Cả xóm cùng vui ưỡn bụng bày.

Quốc Quyền



https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/12832475_1747857458792037_6083312617505851061_n.jp g?oh=a3577a31aae99519d7fa0cea81939fe0&oe=5768A713

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfl1/v/t1.0-9/12814140_1747857382125378_6985374494932089143_n.jp g?oh=9f0f12520b870e7028f47cf9d7025655&oe=5759306B

Ảnh còn nhiều lắm, có lẽ đủ rồi, chuyển chủ đề hè! hì hì!

vancali96
05-03-2016, 10:20 AM
VẦN THƠ TẶNG QUÝ BÀ

Viết những vần thơ tặng quý bà
Nhân ngày phụ nữ kết thành hoa
Danh ngời tám chữ tâm lòng trải
Trí tỏ mười phương xã hội hòa
Cả gánh gia đình luôn giữ đạo
Từng trang lịch sử cũng vươn đà
Mừng vui hứa trọn cùng tri kỷ
Tóc bạc còn yêu dẫu tuổi già./.

TXS 04/03/2016


CHỈ THƯƠNG BÀ
* Họa Vui *

Dù muôn khổ cực chỉ thương bà
Lễ tới xin mừng một lọ hoa
Buổi tiệc đầu hôm em út đãi
Âm thanh buổi tối cháu con hòa
Công danh quả ngọt còn vươn thế
Hạnh phúc mầm xanh vẫn tạo đà
Mắm muối rau dưa tình ủ đậm
Người đâu bảy chục cứ kêu già !

DCHL


Chồng thán

Đã mấy mươi năm sống với bà
Lễ nào tôi cũng biếu hồng hoa
Vậy mà lỗi nhỏ không thèm xóa
Hoặc nếu lời to hỏng chịu hòa
Cũng tại cưng chiều nên được trớn
Và hay dỗ ngọt mới quen đà
Từ lâu chúng bạn khen yêu vợ
Giờ phải làm thinh … lúc xế gìa

Vancali 3.4.16

http://s21.postimg.org/4mqvsp1vr/Chong_than.jpg

vancali96
05-03-2016, 11:21 AM
NGÀY XƯA ƠI!

Ngồi ôn kỷ niệm ngày son trẻ
Bỗng nhớ thời gian tuổi ngọc ngà
Níu mộng tình xưa thằng ở lại
Ôm hoài bão lớn đứa rời xa
Hồn quê vạn thuở còn sâu đậm
Đất mẹ ngàn năm vẫn mặn mà
Mỗi độ xuân về trông én liệng
Mà lòng đau đáu tiếc thương cha

Quốc Quyền 03/16
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/12745469_866818850102357_4785544414443793554_n_zps yeaisyby.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/12745469_866818850102357_4785544414443793554_n_zps yeaisyby.jpg.html)

Lạc loài

Mãi nhớ ân tình nơi phố thị
Hoài thương kỷ niệm dưới trăng ngà
Đồi mơ Đà Lạt đâu màng khó
Biển hẹn Vũng Tàu chẳng ngại xa
Cũng tại thuyền đi yên phận đấy
Làm cho bến ở khổ thân mà
Bao mùa lá đổ sầu ngăn cách
Khản giọng canh trường gọi tiếng cha

Vancali 3.4.16

http://s16.postimg.org/hxjqvq9d1/Lac_loai.jpg

Quốc Quyền
05-03-2016, 11:35 AM
VẦN THƠ TẶNG QUÝ BÀ

Viết những vần thơ tặng quý bà
Nhân ngày phụ nữ kết thành hoa
Danh ngời tám chữ tâm lòng trải
Trí tỏ mười phương xã hội hòa
Cả gánh gia đình luôn giữ đạo
Từng trang lịch sử cũng vươn đà
Mừng vui hứa trọn cùng tri kỷ
Tóc bạc còn yêu dẫu tuổi già./.

TXS 04/03/2016


CHỈ THƯƠNG BÀ
* Họa Vui *

Dù muôn khổ cực chỉ thương bà
Lễ tới xin mừng một lọ hoa
Buổi tiệc đầu hôm em út đãi
Âm thanh buổi tối cháu con hòa
Công danh quả ngọt còn vươn thế
Hạnh phúc mầm xanh vẫn tạo đà
Mắm muối rau dưa tình ủ đậm
Người đâu bảy chục cứ kêu già !

DCHL


Chồng thán

Đã mấy mươi năm sống với bà
Lễ nào tôi cũng biếu hồng hoa
Vậy mà lỗi nhỏ không thèm xóa
Hoặc nếu lời to hỏng chịu hòa
Cũng tại cưng chiều nên được trớn
Và hay dỗ ngọt mới quen đà
Từ lâu chúng bạn khen yêu vợ
Giờ phải làm thinh … lúc xế gìa

Vancali 3.4.16

http://s21.postimg.org/4mqvsp1vr/Chong_than.jpg

8/3

Hằng đêm ngái ngủ vẫn ôm bà
Lễ tết năm nào cũng tặng hoa
Chẳng chịu bình thường quan hệ hóa
Còn ưa khó dễ mối dung hòa
Vì ta quý vợ chìu hơi quá
Để chị làm vua đẩy được đà
Sắp tới nghe đâu ngày của bả
Hồn xiêu phách lạc khổ thân già

Quốc Quyền


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Chong_than_zpsgh0yebq8.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/Chong_than_zpsgh0yebq8.jpg.html)

Quốc Quyền
05-03-2016, 04:11 PM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Co_do_zpsvcjiu9mv.jpg


GIÓ BỤI ĐỜI ... XE ÔM

Cung đời sóng dạt về muôn nẻo
Ngõ phận mưa lùa tới chốn đâu
Đạm bạc mâm cơm gần chái bếp
Đơn sơ ngọn nến kế can dầu
Vườn rau héo rũ căm đàn bướm
Ruộng lúa khô cằn hận lũ sâu
Vợ bệnh con đau nhiều cái khổ
Xe ôm đón khách chỉ '' quây '' tàu !

DCHL

http://s11.postimg.org/x8t9zjj8z/123.jpg

Khẩn cầu

Trời Nam dạo ấy thường tranh đấu
Dân Việt mai này biết đến đâu
Hải Giám ngang tang cho xịt nước
Giàn khoan hóng hách cứ khoan dầu
Cản ngăn uất hận muôn lời oán
Bị đánh rên la vạn nỗi sầu
Hưng Đạo linh thiên người sống dậy
Vung gươm xử án bọn gian tàu

Vancali 3.4.16

http://s28.postimg.org/wgfjrbnv1/Khan_cau.jpg



GIANG HỒ HIỂM ÁC

Xã hội giang hồ sao lắm nhỉ
Con người lương thiện hỏi còn đâu
Anh cày gạo lúa lo tiền viện
Bác chạy xe ôm sợ giá dầu
Cá thịt hồn kinh đồ ướp xác
Rau hành vía hãi thuốc trừ sâu
Đem vàng bán rẻ mà mua bệnh
Trúng bẫy tiêu dân của bọn Tàu

Quốc Quyền

Tran Xuan Sinh
05-03-2016, 07:27 PM
KHẨN CẦU

Trời Nam dạo ấy thường tranh đấu
Dân Việt mai này biết đến đâu
Hải Giám ngang tang cho xịt nước
Giàn khoan hóng hách cứ khoan dầu
Cản ngăn uất hận muôn lời oán
Bị đánh rên la vạn nỗi sầu
Hưng Đạo linh thiên người sống dậy
Vung gươm xử án bọn gian tàu.

Vancali 3.4.16

GIANG HỒ HIỂM ÁC

Xã hội giang hồ sao lắm nhỉ
Con người lương thiện hỏi còn đâu
Anh cày gạo lúa lo tiền viện
Bác chạy xe ôm sợ giá dầu
Cá thịt hồn kinh đồ ướp xác
Rau hành vía hãi thuốc trừ sâu
Đem vàng bán rẻ mà mua bệnh
Trúng bẫy tiêu dân của bọn Tàu

Quốc Quyền


QUỐC QUYỀN VÀ GIÓ BỤI

Dân Quyền hóa giải Quốc Quyền nhỉ
Gió Bụi giao hòa nước lửa đâu
Bởi với điều hay lùa bỏ lỗ
Là như cái xấu đổ thêm dầu
Muôn đời xã tắc ân dày nặng
Vạn thuở gia đình nghĩa thẳm sâu
Muốn đặng giàu sang nhà nước thịnh
Chung tay đẩy - lái một con tàu.

TXS 05/03/2016

vancali96
05-03-2016, 09:03 PM
Gái mập

Quá “khổ “ tròn vo vì thích kẹo
Đến trường bạn chộ không sầu héo
Vì cha quí mến tật ham nhè
Bởi mẹ nuông chiều môi thích nhẽo
Vẫn khoái phấn son mặc kẻ chê
Cùng ham chưng diện màng ai ghẹo
Trăng tròn mười sáu vẫn “ mình ên”
Phải tội ăn hàng thân bị béo

Vancali 3.5.16

http://s28.postimg.org/a495ofsel/Gai_map.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
05-03-2016, 11:06 PM
Khẩn cầu

Trời Nam dạo ấy thường tranh đấu
Dân Việt mai này biết đến đâu
Hải Giám ngang tàng cho xịt nước
Giàn khoan hống hách cứ khoan dầu
Cản ngăn uất hận muôn lời oán
Bị đánh rên la vạn nỗi sầu
Hưng Đạo linh thiêng người sống dậy
Vung gươm xử án bọn gian tàu

Vancali 3.4.16


GIANG HỒ HIỂM ÁC

Xã hội giang hồ sao lắm nhỉ
Con người lương thiện hỏi còn đâu
Anh cày gạo lúa lo tiền viện
Bác chạy xe ôm sợ giá dầu
Cá thịt hồn kinh đồ ướp xác
Rau hành vía hãi thuốc trừ sâu
Đem vàng bán rẻ mà mua bệnh
Trúng bẫy tiêu dân của bọn Tàu

Quốc Quyền



VIỆC QUAN

Tiền dân góp lại ăn xài đó
Bạc chúng thu về cất giữ đâu
Biệt thự mười căn hao vật chất
Siêu xe chục chiếc tốn xăng dầu
Vô tư ngắm gái bên hồ rộng
Thoải mái ngâm mình dưới bể sâu
Hẹn tiếp dân đen thì khất mãi
Than ôi nó lái cả con tàu.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
05-03-2016, 11:56 PM
Chồng thán

Đã mấy mươi năm sống với bà
Lễ nào tôi cũng biếu hồng hoa
Vậy mà lỗi nhỏ không thèm xóa
Hoặc nếu lời to hỏng chịu hòa
Cũng tại cưng chiều nên được trớn
Và hay dỗ ngọt mới quen đà
Từ lâu chúng bạn khen yêu vợ
Giờ phải làm thinh … lúc xế già

Vancali 3.4.16




LẮM LỄ QUÁ CƠ

Trời ơi lễ tết thấy con bà
Trốn mẹ cho rồi chả thiết hoa
Xám mặt lo quà đi Chợ Quán
Còng lưng giả nợ nhập Biên Hòa
Dâng hoài họ béo ta còm cõi
Cống riết ta teo họ đẫy đà
Thử ngẫm xem người mô khổ vậy?
Thanh niên tí tuổi giống ông già

Hải Hành



TÚP LỀU LÝ TƯỞNG

Cho tôi nắm chặt lấy tay bà
Xuống chợ mua về một giỏ hoa
Nét chữ trao ngày yêu với ghét
Lời thơ tặng lúc dỗi cùng hòa
Đời chồng vất vả ôm chua chát
Số vợ gian nan bám đậm đà
Cứ vậy tình nồng hương gắn bó
Lều tranh một túp chỉ hai già.

DCHL

vancali96
06-03-2016, 01:53 AM
[QUOTE=Quốc Quyền;251234]
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Co_do_zpsvcjiu9mv.jpg


GIÓ BỤI ĐỜI ... XE ÔM

Cung đời sóng dạt về muôn nẻo
Ngõ phận mưa lùa tới chốn đâu
Đạm bạc mâm cơm gần chái bếp
Đơn sơ ngọn nến kế can dầu
Vườn rau héo rũ căm đàn bướm
Ruộng lúa khô cằn hận lũ sâu
Vợ bệnh con đau nhiều cái khổ
Xe ôm đón khách chỉ '' quây '' tàu !

DCHL


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Co_do_zpsvcjiu9mv.jpg


GIÓ BỤI ĐỜI ... XE ÔM

Cung đời sóng dạt về muôn nẻo
Ngõ phận mưa lùa tới chốn đâu
Đạm bạc mâm cơm gần chái bếp
Đơn sơ ngọn nến kế can dầu
Vườn rau héo rũ căm đàn bướm
Ruộng lúa khô cằn hận lũ sâu
Vợ bệnh con đau nhiều cái khổ
Xe ôm đón khách chỉ '' quây '' tàu !

DCHL

http://s11.postimg.org/x8t9zjj8z/123.jpg

Khẩn cầu

Trời Nam dạo ấy thường tranh đấu
Dân Việt mai này biết đến đâu
Hải Giám ngang tàng cho xịt nước
Giàn khoan hống hách cứ khoan dầu
Cản ngăn uất hận muôn lời oán
Bị đánh rên la vạn nỗi sầu
Hưng Đạo linh thiêng người sống dậy
Vung gươm xử án bọn gian tàu

Vancali 3.4.16

http://s24.postimg.org/veop6bv5x/Khan_cau.jpg



GIANG HỒ HIỂM ÁC

Xã hội giang hồ sao lắm nhỉ
Con người lương thiện hỏi còn đâu
Anh cày gạo lúa lo tiền viện
Bác chạy xe ôm sợ giá dầu
Cá thịt hồn kinh đồ ướp xác
Rau hành vía hãi thuốc trừ sâu
Đem vàng bán rẻ mà mua bệnh
Trúng bẫy tiêu dân của bọn Tàu

Quốc Quyền


Cảm ơn huynh Dạ Cổ chỉ sai .

Quốc Quyền
06-03-2016, 04:28 AM
VIỆC QUAN

Tiền dân góp lại ăn xài đó
Bạc chúng thu về cất giữ đâu
Biệt thự mười căn hao vật chất
Siêu xe chục chiếc tốn xăng dầu
Vô tư ngắm gái bên hồ rộng
Thoải mái ngâm mình dưới bể sâu
Hẹn tiếp dân đen thì khất mãi
Than ôi nó lái cả con tàu.

DCHL





QUAN ƠI LÀ QUAN
NƯỚC ƠI LÀ NƯỚC

Nhà cao cửa rộng… bày ra đó
Xế xịn bồ xinh… hỏi cuỗm đâu
Kiểm toán sờ mông thằng quệt mỡ
Thanh tra vịn gáy kẻ bôi dầu
Trẻ mới chui lòng sưu đã nặng
Cu vừa khẻ mõm thuế thì sâu
Làm sao trỗ phép thần thông nhỉ
Cải lão hoàn sinh chạy chuyến tàu

Quốc Quyền 6/3/16

vancali96
06-03-2016, 06:15 AM
VIỆC QUAN

Tiền dân góp lại ăn xài đó
Bạc chúng thu về cất giữ đâu
Biệt thự mười căn hao vật chất
Siêu xe chục chiếc tốn xăng dầu
Vô tư ngắm gái bên hồ rộng
Thoải mái ngâm mình dưới bể sâu
Hẹn tiếp dân đen thì khất mãi
Than ôi nó lái cả con tàu.

DCHL





QUAN ƠI LÀ QUAN
NƯỚC ƠI LÀ NƯỚC

Nhà cao cửa rộng… bày ra đó
Xế xịn bồ xinh… hỏi cuỗm đâu
Kiểm toán sờ mông thằng quệt mỡ
Thanh tra vịn gáy kẻ bôi dầu
Trẻ mới chui lòng sưu đã nặng
Cu vừa khẻ mõm thuế thì sâu
Làm sao trỗ phép thần thông nhỉ
Cải lão hoàn sinh chạy chuyến tàu

Quốc Quyền 6/3/16



http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/quan_chuc_sieu_giau_zps0pfgg4px.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/quan_chuc_sieu_giau_zps0pfgg4px.jpg.html)

http://s14.postimg.org/gd18g2ef5/Chuyen_doi_55555.jpg

vancali96
06-03-2016, 08:31 AM
Chồng thán

Đã mấy mươi năm sống với bà
Lễ nào tôi cũng biếu hồng hoa
Vậy mà lỗi nhỏ không thèm xóa
Hoặc nếu lời to hỏng chịu hòa
Cũng tại cưng chiều nên được trớn
Và hay dỗ ngọt mới quen đà
Từ lâu chúng bạn khen yêu vợ
Giờ phải làm thinh … lúc xế già

Vancali 3.4.16




TÚP LỀU LÝ TƯỞNG

Cho tôi nắm chặt lấy tay bà
Xuống chợ mua về một giỏ hoa
Nét chữ trao ngày yêu với ghét
Lời thơ tặng lúc dỗi cùng hòa
Đời chồng vất vả ôm chua chát
Số vợ gian nan bám đậm đà
Cứ vậy tình nồng hương gắn bó
Lều tranh một túp chỉ hai già.

DCHL

http://s7.postimg.org/xephasg0r/Ba_than.jpg

Quốc Quyền
06-03-2016, 08:33 AM
VIỆC QUAN

Tiền dân góp lại ăn xài đó
Bạc chúng thu về cất giữ đâu
Biệt thự mười căn hao vật chất
Siêu xe chục chiếc tốn xăng dầu
Vô tư ngắm gái bên hồ rộng
Thoải mái ngâm mình dưới bể sâu
Hẹn tiếp dân đen thì khất mãi
Than ôi nó lái cả con tàu.

DCHL





QUAN ƠI LÀ QUAN
NƯỚC ƠI LÀ NƯỚC

Nhà cao cửa rộng… bày ra đó
Xế xịn bồ xinh… hỏi cuỗm đâu
Kiểm toán sờ mông thằng quệt mỡ
Thanh tra vịn gáy kẻ bôi dầu
Trẻ mới chui lòng sưu đã nặng
Cu vừa khẻ mõm thuế thì sâu
Làm sao trỗ phép thần thông nhỉ
Cải lão hoàn sinh chạy chuyến tàu

Quốc Quyền 6/3/16



http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/quan_chuc_sieu_giau_zps0pfgg4px.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/quan_chuc_sieu_giau_zps0pfgg4px.jpg.html)

http://s14.postimg.org/gd18g2ef5/Chuyen_doi_55555.jpg


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Quan%20Tong_zpsganwxley.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/Quan%20Tong_zpsganwxley.jpg.html)

Tran Xuan Sinh
06-03-2016, 09:54 AM
HOA BUỒN

Hoa buồn liễu rủ lòng khô héo
Giậu đổ bìm leo dạ tái tê
Đợi bóng hình ai nhìn nguyệt lạnh
Ngồi ôm kỷ niệm ước vai kề
Mây còn diễu cợt bên trời mộng
Gió mãi nô đùa tận bến mê
Lối cũ bây chừ đâu kẻ đến
Người đi tín biệt bỏ câu thề.

Quốc Quyền 03/16


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/HOA%20BUN_zps0mvqi71s.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/HOA%20BUN_zps0mvqi71s.jpg.html)


CHỚ BUỒN

Những chặng đời qua còn vất vả
Bao lần mộng thả vẫn buồn tê
Tình yêu trắc trở mong trời độ
Nỗi khổ dằng dai muốn bạn kề
Để được linh hồn sang cõi giác
Nên làm thể xác vượt bờ mê
Gieo trồng gặt hái nhân thành quả
Chẳng vội rời xa lỡ hẹn thề./.

TXS 06/03/2016

Quốc Quyền
06-03-2016, 10:23 AM
XIN BÀ

Quỳ chân cắn cỏ lạy xin bà
Lễ hội thôi thì khỏi pháo hoa
Mảnh bắn đui tròng vô Chợ Rẫy
Dùi phang vỡ sọ đến Hưng Hòa
Đông người xả rác phê từng đã…
Chật đất xì phân oải cũng đà…
Lắm bản thường dân còn rỗng ruột
Mùa đông lũ trẻ xác xơ già

Quốc Quyền 6/3/16


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/phao%20hoa.jpg%201_zpssxhk9oqa.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/phao%20hoa.jpg%201_zpssxhk9oqa.jpg.html)

vancali96
06-03-2016, 11:40 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/HOA%20BUN_zps0mvqi71s.jpg

CHỚ BUỒN

Những chặng đời qua còn vất vả
Bao lần mộng thả vẫn buồn tê
Tình yêu trắc trở mong trời độ
Nỗi khổ dằng dai muốn bạn kề
Để được linh hồn sang cõi giác
Nên làm thể xác vượt bờ mê
Gieo trồng gặt hái nhân thành quả
Chẳng vội rời xa lỡ hẹn thề./.

TXS 06/03/2016

Tình xa

Quê nhà nắng hạn mưa buồn chán
Đất khách đông hàn gió lạnh tê
Vắng biệt đồi mơ bên má cận
Còn đâu biển hẹn dưới trăng kề
Đầu xanh khiến bạn hoài lưu luyến
Mắt biếc cho người phải mết mê
Chiến cuộc làm cho tình cách biệt
Thuyền xa bến cũ xóa câu thề

Vancali 3.5.16

http://s30.postimg.org/xtszlq6vl/Tinh_xa_2222.jpg

Quốc Quyền
06-03-2016, 01:32 PM
QUAN HƯ

Vô phòng máy lạnh nghe chừng đã
Cởi áo chân dài thấy cũng tê
Ưỡn bụng quan khều em ngực chát
Nghiêng lưng sếp kẹp ả môi kề
Tiền đâu sức lực bo nào tiếc
Bạc chẳng mồ hôi típ thiệt mê
Đú đởn đùa vui bầy thác loạn
Không thằng hối lộ chết tui thề

Quốc Quyền 6/3/16

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/bia-om-thac-loan-o-tp-hcm-1370597.jpg.400.400_zpseailpil9.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/bia-om-thac-loan-o-tp-hcm-1370597.jpg.400.400_zpseailpil9.jpg.html)

Quốc Quyền
06-03-2016, 05:28 PM
Chồng thán

Đã mấy mươi năm sống với bà
Lễ nào tôi cũng biếu hồng hoa
Vậy mà lỗi nhỏ không thèm xóa
Hoặc nếu lời to hỏng chịu hòa
Cũng tại cưng chiều nên được trớn
Và hay dỗ ngọt mới quen đà
Từ lâu chúng bạn khen yêu vợ
Giờ phải làm thinh … lúc xế già

Vancali 3.4.16




TÚP LỀU LÝ TƯỞNG

Cho tôi nắm chặt lấy tay bà
Xuống chợ mua về một giỏ hoa
Nét chữ trao ngày yêu với ghét
Lời thơ tặng lúc dỗi cùng hòa
Đời chồng vất vả ôm chua chát
Số vợ gian nan bám đậm đà
Cứ vậy tình nồng hương gắn bó
Lều tranh một túp chỉ hai già.

DCHL

http://s7.postimg.org/xephasg0r/Ba_than.jpg


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Ba_than_zpsortduhqm.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/Ba_than_zpsortduhqm.jpg.html)

vancali96
06-03-2016, 08:21 PM
http://s21.postimg.org/4mqvsp1vr/Chong_than.jpg


XIN BÀ

Quỳ chân cắn cỏ lạy xin bà
Lễ hội thôi thì khỏi pháo hoa
Mảnh bắn đui tròng vô Chợ Rẫy
Dùi phang vỡ sọ đến Hưng Hòa
Đông người xả rác phê từng đã…
Chật đất xì phân oải cũng đà…
Lắm bản thường dân còn rỗng ruột
Mùa đông lũ trẻ xác xơ già

Quốc Quyền 6/3/16


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/phao%20hoa.jpg%201_zpssxhk9oqa.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/phao%20hoa.jpg%201_zpssxhk9oqa.jpg.html)

Biết tay bà

Rồi đây sẽ biết được tay bà
Lễ lạc chờ hoài chẳng có hoa
Nếu giỏi nên chuồn ra Chợ Lớn
Còn ngon hãy trốn tận Biên Hòa
Tháng ba ấy vậy ôi buồn thế
Ngày tám mà sao thật quá đà
Thấy cảnh nhà bên mừng tiệc lớn
Làm tôi tủi phận lúc về già

Vancali 3.6.16

http://s12.postimg.org/j8xw66pq5/Biet_tay_ba.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
06-03-2016, 09:18 PM
http://s12.postimg.org/ploiwdk8t/Ba_than_zpsortduhqm.jpg

http://s12.postimg.org/8vd571ltp/Biet_tay_ba.jpg

http://s12.postimg.org/ektdrcrzx/123.jpg

Quốc Quyền
06-03-2016, 10:05 PM
http://s12.postimg.org/ploiwdk8t/Ba_than_zpsortduhqm.jpg

http://s12.postimg.org/8vd571ltp/Biet_tay_ba.jpg

http://s12.postimg.org/ektdrcrzx/123.jpg


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/cap%20doi2_zps9pknefrk.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/cap%20doi2_zps9pknefrk.jpg.html)

vancali96
07-03-2016, 06:59 AM
http://s12.postimg.org/ektdrcrzx/123.jpg

Tạ lỗi

Chả phượng lỡ ăn tạ lỗi bà
Từ rày bỏ “tiệt “ thói trăng hoa
Mình ơi quên nhé mà dung thứ
Bậu hỡi tha cho để giản hòa
Bỡi thích mồi ngon cùng mượn trớn
Vì ham rượu quí bới nương đà
Lúc say quáng mắt nhầm phòng lạ
Hứa có trời cao tởn tới già

Vancali 3.6.16

http://s22.postimg.org/6fi2rc7tt/Ta_loi.jpg

Quốc Quyền
07-03-2016, 11:18 AM
TỘI ÔN BÀ

Tạ lỗi tiền nhân, tạ lỗi bà
Từ ngày cháu cập bến hoàng hoa
Đường xa vời vợi hàng châu ứa
Đất lạ mênh mông ngấn lệ hòa
Phận gái dòng đưa đành bám mạng
Thuyền quyên nước chảy phải theo đà
Thời gian chẳng có về thăm lại
Chắc phải chờ khi đến tận già

Quốc Quyền 3/16



http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/toi%20on_zpsgdcpngmo.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/toi%20on_zpsgdcpngmo.jpg.html)

vancali96
07-03-2016, 11:45 AM
http://s30.postimg.org/xtszlq6vl/Tinh_xa_2222.jpg

QUAN HƯ

Vô phòng máy lạnh nghe chừng đã
Cởi áo chân dài thấy cũng tê
Ưỡn bụng quan khều em ngực chát
Nghiêng lưng sếp kẹp ả môi kề
Tiền không sức lực bo nào tiếc
Bạc chẳng mồ hôi típ thiệt mê
Đú đởn đùa vui bầy thác loạn
Không thằng hối lộ chết tao thề

Quốc Quyền 6/3/16

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/bia-om-thac-loan-o-tp-hcm-1370597.jpg.400.400_zpseailpil9.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/bia-om-thac-loan-o-tp-hcm-1370597.jpg.400.400_zpseailpil9.jpg.html)

Thích trăng kề

Chân dài vớ phải cho lòng khoái
Phở tái xơi vào khiến “ cẳng “ tê
Trốn vợ im lìm mong dáng khuất
Gặp em rộn rã muốn tai kề
Thức quen ấy vậy nghe buồn chán
Của lạ ôi chà thấy mệt mê
Dẫu biết cơm nhà ngon bổ dưỡng
Nhưng sao vẫn thích ánh trăng thề

Vancali 3.6.16


http://s23.postimg.org/o8mh1mzkb/Thich_trang_ke.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
07-03-2016, 01:07 PM
http://s11.postimg.org/8n800olgz/Ta_loi.jpg

http://s11.postimg.org/tvloi3zxv/cap_doi2_zps9pknefrk.jpg




HAI ÔNG MỘT BÀ

Khổ nhất hai ông chỉ một bà !
Người nào có gậy cắm bình hoa ?
Điều hơn chú nhận khi tôi thắng
Lẽ thiệt tôi mang lúc chú hòa
Lọ mọ sau lưng kêu chuột chũi
Loay hoay trước mặt bảo kỳ đà
Vì đâu sống cảnh chung cô vợ ?
Chẳng lẽ nguyên do sợ chết già !

DCHL

Quốc Quyền
07-03-2016, 02:35 PM
http://s11.postimg.org/8n800olgz/Ta_loi.jpg

http://s11.postimg.org/tvloi3zxv/cap_doi2_zps9pknefrk.jpg




HAI ÔNG MỘT BÀ

Khổ nhất hai ông chỉ một bà !
Người nào có gậy cắm bình hoa ?
Điều hơn chú nhận khi tôi thắng
Lẽ thiệt tôi mang lúc chú hòa
Lọ mọ sau lưng kêu chuột chũi
Loay hoay trước mặt bảo kỳ đà
Vì đâu sống cảnh chung cô vợ ?
Chẳng lẽ nguyên do sợ chết già !

DCHL



http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/co%20tuong%201_zpstoz0tcsz.png (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/co%20tuong%201_zpstoz0tcsz.png.html)

vancali96
08-03-2016, 09:17 AM
http://s12.postimg.org/ntmooyxal/TAM_TINH_zps0m015fma.jpg


http://s12.postimg.org/fpekk8avh/123.jpg

Ơn bà

Quanh năm hạnh phúc nhớ ơn bà
Nay tặng cho mình một lẳng hoa
Hãy biến tháng ba đầy phúc lộc
Và mong ngày tám thật an hòa
Tình chồng vạn sắc tình chan chứa
Nghĩa vợ ngàn hương nghĩa đậm đà
Mái ấm gia đình công phụ nữ
Thề luôn gắn bó đến khi già

Vancali 3.7.16

http://s27.postimg.org/x04aitkub/On_ba.jpg

Quốc Quyền
08-03-2016, 11:01 AM
Vườn Xinh

Nho nhỏ vườn rau vợ khéo trồng
Dây bầu mới đó đã ngang hông
Sum xuê mấy chậu hoa cà tím
Mướt mát hai bên đám cải ngồng
Mỗi buổi lên lầu xem nụ thắm
Hằng đêm hóng gió thưởng trăng hồng
An toàn thực phẩm nào lo bệnh
Có sẵn trong nhà hỏi sướng không

Quốc Quyền 8/3/16

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/vuon%20nha_zpsmsz4eeex.png (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/vuon%20nha_zpsmsz4eeex.png.html)

Dạ Cổ Hoài Lang
08-03-2016, 12:52 PM
Vườn Xinh

Nho nhỏ vườn rau vợ khéo trồng
Dây bầu mới đó đã ngang hông
Sum xuê mấy chậu hoa cà tím
Mướt mát hai bên đám cải ngồng
Mỗi buổi lên lầu xem nụ thắm
Hằng đêm hóng gió thưởng trăng hồng
An toàn thực phẩm nào lo bệnh
Có sẵn trong nhà hỏi sướng không

Quốc Quyền 8/3/16

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/vuon%20nha_zpsmsz4eeex.png (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/vuon%20nha_zpsmsz4eeex.png.html)



VỢ GIỎI

Vườn rau nhỏ lại khéo vun trồng
Đó cải , đây bầu sắp tới hông
Đuổi bướm trên cây cà vượt mặt
Tìm sâu dưới rễ bí cao ngồng
Bên này chút ớt màu xanh đỏ
Phía nọ nhiều hoa sắc trắng hồng
Chẳng thuốc trừ sâu nào quản ngại
Khen rằng vợ giỏi cớ gì không ?!

DCHL

Quốc Quyền
08-03-2016, 03:08 PM
VỢ GIỎI

Vườn rau nhỏ lại khéo vun trồng
Đó cải , đây bầu sắp tới hông
Đuổi bướm trên cây cà vượt mặt
Tìm sâu dưới rễ bí cao ngồng
Bên này chút ớt màu xanh đỏ
Phía nọ nhiều hoa sắc trắng hồng
Chẳng thuốc trừ sâu nào quản ngại
Khen rằng vợ giỏi cớ gì không ?!

DCHL



TIỂU CẢNH

Vườn rau vợ giỏi tự tay trồng
Tốt mượt xanh rờn tới nửa hông
Điểm thắm tươi màu cây ớt đỏ
Tô hường đậm sắc cải hoa ngồng
Muống bò thân tỏa đâm chồi mởn
Nụ thoảng hương bay hé mắt hồng
Tiểu cảnh nơi này nghe cũng khoái
Ta bày tiệc nhậu sướng đời không


Quốc Quyền

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
09-03-2016, 07:17 AM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xlf1/v/t1.0-9/12799340_815226135256006_8642771328300414730_n.jpg ?oh=b38d2e15f506a8e13f8f8f4f82c52314&oe=574BCF52


PHỤ NỮ VÙNG LÊN


Chỉ có đôi mình dạy dỗ nhau
Anh đừng chống cự, kẻo mà đau
Bàn tay nhỏ bé xem chừng thạo
Khóe miệng hồng xinh hẳn cũng ngầu
Yểu điệu đưa lời em dũa láo
Oai hùng diễn ý hổ gầm mau
Chàm xanh mặt mũi đành nghe bảo
Hạnh phúc ... vuông tròn, cũng chẳng sao!


KIỀN ĐỨC - 09/03/16

vancali96
09-03-2016, 08:35 AM
Vườn Xinh

Nho nhỏ vườn rau vợ khéo trồng
Dây bầu mới đó đã ngang hông
Sum xuê mấy chậu hoa cà tím
Mướt mát hai bên đám cải ngồng
Mỗi buổi lên lầu xem nụ thắm
Hằng đêm hóng gió thưởng trăng hồng
An toàn thực phẩm nào lo bệnh
Có sẵn trong nhà hỏi sướng không

Quốc Quyền 8/3/16



VỢ GIỎI

Vườn rau nhỏ lại khéo vun trồng
Đó cải , đây bầu sắp tới hông
Đuổi bướm trên cây cà vượt mặt
Tìm sâu dưới rễ bí cao ngồng
Bên này chút ớt màu xanh đỏ
Phía nọ nhiều hoa sắc trắng hồng
Chẳng thuốc trừ sâu nào quản ngại
Khen rằng vợ giỏi cớ gì không ?!

DCHL


TIỂU CẢNH

Vườn rau vợ giỏi tự tay trồng
Tốt mượt xanh rờn tới nửa hông
Điểm thắm tươi màu cây ớt đỏ
Tô hường đậm sắc cải hoa ngồng
Muống bò thân tỏa đâm chồi mởn
Nụ thoảng hương bay hé mắt hồng
Tiểu cảnh nơi này nghe cũng khoái
Ta bày tiệc nhậu sướng đời không

Quốc Quyền

Canh bầu

Bầu ai nhọc sức sớm hôm trồng
Lá phủ kín giàn hỏi mát hông ?
Dạo ấy ngây thơ hình nhỏ xíu
Mà nay trổ mã dáng to ngồng
Cho ong lảng vảng trong chiều tím
Để bướm lang thang dưới nắng hồng
Trái nấu canh ăn cùng tép chấy
Người khen tấm tắc vậy vui không

Vancali 3.8.16

http://s8.postimg.org/hgge6dunp/Canh_bau.jpg

vancali96
09-03-2016, 10:10 AM
THƯƠNG NHỚ MẸ

Dạy cháu bày con quý trọng bà
Xin đừng phớt tỉnh kiểu xem hoa
Thân mòn sức lụy khăn nhầm áo
Mắt mỏi lời quên Thúy lộn Hòa
Lẩm cẩm chân xìa tay rớt gậy
Lơ mơ bước hỏng mặt cham đà
Làm người ai cũng qua ngày đó
Hãy rộng lòng thương các mẹ già

Qyuốc Quyền 8/3/16
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/me%201_zpsy65qud3r.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/me%201_zpsy65qud3r.jpg.html)

Tám tháng ba

Chuẩn bị hôm nay tiệc đãi bà
Trang hoàng lộng lẫy đủ màu hoa
Lời Đàm Vĩnh Hưng mơ an lạc
Nhạc Trịnh Công Sơn mộng thái hòa
Chuẩn bị tháng ba vài ả đã …
Lo toan ngày tám mấy ông đà …
Vui mừng bả véo yêu ông xã
Cảm động nhìn nhau mắt lệ già

Vancali 3.8.16


http://s27.postimg.org/aihua2syb/Tam_thang_ba_2222.jpg

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
09-03-2016, 11:37 AM
http://s12.postimg.org/ntmooyxal/TAM_TINH_zps0m015fma.jpg


http://s12.postimg.org/fpekk8avh/123.jpg



http://s27.postimg.org/x04aitkub/On_ba.jpg




https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/12821423_815296668582286_3823744676041541099_n.jpg ?oh=5b23a6dd5feb44bcf262dab1d5acd963&oe=575EC026

TÁN TỈNH VỢ

Ngự hẳn đầu tôi có một bà (*)
Như là núi trọc nở đầy hoa
Đời trai phận mỏng kiên cường hóa
Tuổi hạc thân khô phúc lạc hòa
Cặm cụi chăm lo chồng phỗng đá
Lờ đờ ngất ngưởng lão chim đà (**)
Đôi lần gắt gỏng rồi vui cả
Đã đẹp thanh xuân, lại khéo già!

KIỀN ĐỨC - 09/03/16


(*) Nhại thơ Yên Đổ:
"Chót vót trên mày có một tao"

(**)ĐÀ điểu

Quốc Quyền
09-03-2016, 02:04 PM
Vườn Xinh

Nho nhỏ vườn rau vợ khéo trồng
Dây bầu mới đó đã ngang hông
Sum xuê mấy chậu hoa cà tím
Mướt mát hai bên đám cải ngồng
Mỗi buổi lên lầu xem nụ thắm
Hằng đêm hóng gió thưởng trăng hồng
An toàn thực phẩm nào lo bệnh
Có sẵn trong nhà hỏi sướng không

Quốc Quyền 8/3/16



VỢ GIỎI

Vườn rau nhỏ lại khéo vun trồng
Đó cải , đây bầu sắp tới hông
Đuổi bướm trên cây cà vượt mặt
Tìm sâu dưới rễ bí cao ngồng
Bên này chút ớt màu xanh đỏ
Phía nọ nhiều hoa sắc trắng hồng
Chẳng thuốc trừ sâu nào quản ngại
Khen rằng vợ giỏi cớ gì không ?!

DCHL

TIỂU CẢNH

Vườn rau vợ giỏi tự tay trồng
Tốt mượt xanh rờn tới nửa hông
Điểm thắm tươi màu cây ớt đỏ
Tô hường đậm sắc cải hoa ngồng
Muống bò thân tỏa đâm chồi mởn
Nụ thoảng hương bay hé mắt hồng
Tiểu cảnh nơi này nghe cũng khoái
Ta bày tiệc nhậu sướng đời không

Quốc Quyền

Canh bầu

Bầu ai nhọc sức sớm hôm trồng
Lá phủ kín giàn hỏi mát hông ?
Dạo ấy ngây thơ hình nhỏ xíu
Mà nay trổ mã dáng to ngồng
Cho ong lảng vảng trong chiều tím
Để bướm lang thang dưới nắng hồng
Trái nấu canh ăn cùng tép chấy
Người khen tấm tắc vậy vui không

Vancali 3.8.16

http://s8.postimg.org/hgge6dunp/Canh_bau.jpg


VƯỜN NHỎ

Góc nhỏ vườn xinh vợ xới trồng
Bao ngày hẹ mướp phủ tràn hông
Cà chua đã lớn nhiều bông mẩy
Bí rợ vừa lên lắm đọt ngồng
Sáng nghía hàng rau tìm cỏ dại
Chiều bơm chậu nước tưới hoa hồng
Lòng vui mỗi bận cùng nhau ngắm
Có việc chung làm khỏi ở không!

Quốc Quyền

Quốc Quyền
09-03-2016, 04:23 PM
Tám tháng ba

Chuẩn bị hôm nay tiệc đãi bà
Trang hoàng lộng lẫy đủ màu hoa
Lời Đàm Vĩnh Hưng mơ an lạc
Nhạc Trịnh Công Sơn mộng thái hòa
Chuẩn bị tháng ba vài ả đã …
Lo toan ngày tám mấy ông đà …
Vui mừng bả véo yêu ông xã
Cảm động nhìn nhau mắt lệ già

Vancali 3.8.16


http://s27.postimg.org/aihua2syb/Tam_thang_ba_2222.jpg

THÁNG BA NGÀY TÁM

Đẹp quá trời ơi ảnh quý bà
Thưa rằng các kiểu bánh là hoa
Người ra quán nhậu mời bia rót
Kẻ đến o kê mở nhạc hòa
Phụ nữ vùng lên thì phải biết…
Đàn ông xuội xuống kể như đà…
Ôi ngày trọng lễ hằng năm ấy
Ám ảnh đời trai sợ đến già

Quốc Quyền

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/On_ba_zpsyemlfhqb.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/On_ba_zpsyemlfhqb.jpg.html)

Dạ Cổ Hoài Lang
10-03-2016, 12:25 AM
Tám tháng ba

Chuẩn bị hôm nay tiệc đãi bà
Trang hoàng lộng lẫy đủ màu hoa
Lời Đàm Vĩnh Hưng mơ an lạc
Nhạc Trịnh Công Sơn mộng thái hòa
Chuẩn bị tháng ba vài ả đã …
Lo toan ngày tám mấy ông đà …
Vui mừng bả véo yêu ông xã
Cảm động nhìn nhau mắt lệ già

Vancali 3.8.16


http://s27.postimg.org/aihua2syb/Tam_thang_ba_2222.jpg

THÁNG BA NGÀY TÁM

Đẹp quá trời ơi ảnh quý bà
Thưa rằng các kiểu bánh là hoa
Người ra quán nhậu mời bia rót
Kẻ đến o kê mở nhạc hòa
Phụ nữ vùng lên thì phải biết…
Đàn ông xuội xuống kể như đà…
Ôi ngày trọng lễ hằng năm ấy
Ám ảnh đời trai sợ đến già

Quốc Quyền

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/On_ba_zpsyemlfhqb.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/On_ba_zpsyemlfhqb.jpg.html)




HẬU LỄ 8 / 3

Hôm nay hậu lễ nhớ không bà
Cảm xúc êm đềm ngọt cỏ hoa
Bến cũ nghe tình lưu luyến dậy
Trăng xưa thấy cảnh vấn vương hòa
Bài thơ đã viết chồng kêu chửa
Chén rượu chưa hâm vợ bảo đà
Gảy nhẹ cung đàn , khơi lửa ấm
Sương đêm lạnh lẽo buốt tay già.

DCHL

Quốc Quyền
10-03-2016, 06:12 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/co%20tuong%202_zpsgpthff8e.png (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/co%20tuong%202_zpsgpthff8e.png.html)

vancali96
10-03-2016, 08:39 AM
Tám tháng ba

Chuẩn bị hôm nay tiệc đãi bà
Trang hoàng lộng lẫy đủ màu hoa
Lời Đàm Vĩnh Hưng mơ an lạc
Nhạc Trịnh Công Sơn mộng thái hòa
Chuẩn bị tháng ba vài ả đã …
Lo toan ngày tám mấy ông đà …
Vui mừng bả véo yêu ông xã
Cảm động nhìn nhau mắt lệ già

Vancali 3.8.16


http://s27.postimg.org/aihua2syb/Tam_thang_ba_2222.jpg

THÁNG BA NGÀY TÁM

Đẹp quá trời ơi ảnh quý bà
Thưa rằng các kiểu bánh là hoa
Người ra quán nhậu mời bia rót
Kẻ đến o kê mở nhạc hòa
Phụ nữ vùng lên thì phải biết…
Đàn ông xuội xuống kể như đà…
Ôi ngày trọng lễ hằng năm ấy
Ám ảnh đời trai sợ đến già

Quốc Quyền

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/On_ba_zpsyemlfhqb.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/On_ba_zpsyemlfhqb.jpg.html)




HẬU LỄ 8 / 3

Hôm nay hậu lễ nhớ không bà
Cảm xúc êm đềm ngọt cỏ hoa
Bến cũ nghe tình lưu luyến dậy
Trăng xưa thấy cảnh vấn vương hòa
Bài thơ đã viết chồng kêu chửa
Chén rượu chưa hâm vợ bảo đà
Gảy nhẹ cung đàn , khơi lửa ấm
Sương đêm lạnh lẽo buốt tay già.

DCHL

Hậu tám tháng ba

Hết lễ đừng mơ nữa nhé bà
Nhứt là chớ nói chuyện mua hoa
Không còn lải nhải mà ê ẩm
Hỏng được mè nheo ấy khó hòa
Bỏ thói thức khuya mà mượn trớn
Phải năng dậy sớm để nương đà
Tháng ba ngày tám đà qua khỏi
Tiền giữ về hưu nghĩ dưỡng già

Vancali 3.9.16

http://s23.postimg.org/xoohjbmaz/Hau_tam_thang_ba.jpg

vancali96
10-03-2016, 09:13 AM
PHỤ NỮ VÙNG LÊN


Chỉ có đôi mình dạy dỗ nhau
Anh đừng chống cự, kẻo mà đau
Bàn tay nhỏ bé xem chừng thạo
Khóe miệng hồng xinh hẳn cũng ngầu
Yểu điệu đưa lời em dũa láo
Oai hùng diễn ý hổ gầm mau
Chàm xanh mặt mũi đành nghe bảo
Hạnh phúc ... vuông tròn, cũng chẳng sao!

KIỀN ĐỨC - 09/03/16

http://s22.postimg.org/nrvvx65ep/Hoa_tan.jpg

Quốc Quyền
10-03-2016, 09:43 AM
HẬU LỄ 8 / 3

Hôm nay hậu lễ nhớ không bà
Cảm xúc êm đềm ngọt cỏ hoa
Bến cũ nghe tình lưu luyến dậy
Trăng xưa thấy cảnh vấn vương hòa
Bài thơ đã viết chồng kêu chửa
Chén rượu chưa hâm vợ bảo đà
Gảy nhẹ cung đàn , khơi lửa ấm
Sương đêm lạnh lẽo buốt tay già.

DCHL

Hậu tám tháng ba

Hết lễ đừng mơ nữa nhé bà
Nhứt là chớ nói chuyện mua hoa
Không còn lải nhải mà ê ẩm
Hỏng được mè nheo ấy khó hòa
Bỏ thói thức khuya mà mượn trớn
Phải năng dậy sớm để nương đà
Tháng ba ngày tám đà qua khỏi
Tiền giữ về hưu nghĩ dưỡng già

Vancali 3.9.16

http://s23.postimg.org/xoohjbmaz/Hau_tam_thang_ba.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/BUON%20DA_zpsvq9scsmk.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/BUON%20DA_zpsvq9scsmk.jpg.html)

KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
10-03-2016, 12:58 PM
PHỤ NỮ VÙNG LÊN


Chỉ có đôi mình dạy dỗ nhau
Anh đừng chống cự, kẻo mà đau
Bàn tay nhỏ bé xem chừng thạo
Khóe miệng hồng xinh hẳn cũng ngầu
Yểu điệu đưa lời em dũa láo
Oai hùng diễn ý hổ gầm mau
Chàm xanh mặt mũi đành nghe bảo
Hạnh phúc ... vuông tròn, cũng chẳng sao!

KIỀN ĐỨC - 09/03/16

http://s22.postimg.org/nrvvx65ep/Hoa_tan.jpg


THAN VÃN



Đời trai phận mỏng tựa vào nhau
Sao cứ nặng lời để dạ đau
Mắm ủ lâu ngày thì mắm ngấu
Hoa buồn trọn tháng hẳn hoa ngầu
Biết thân anh nhịn trăm đường cả
Thương nỗi "cọp" gầm tám hướng mau
Khép nép trong nhà luôn cặm cụi
Nàng không thỏa mãn, biết làm sao?!


KIỀN ĐỨC - 10/03/16

vancali96
11-03-2016, 08:38 AM
PHỤ NỮ VÙNG LÊN


Chỉ có đôi mình dạy dỗ nhau
Anh đừng chống cự, kẻo mà đau
Bàn tay nhỏ bé xem chừng thạo
Khóe miệng hồng xinh hẳn cũng ngầu
Yểu điệu đưa lời em dũa láo
Oai hùng diễn ý hổ gầm mau
Chàm xanh mặt mũi đành nghe bảo
Hạnh phúc ... vuông tròn, cũng chẳng sao!

KIỀN ĐỨC - 09/03/16

http://s22.postimg.org/nrvvx65ep/Hoa_tan.jpg


THAN VÃN



Đời trai phận mỏng tựa vào nhau
Sao cứ nặng lời để dạ đau
Mắm ủ lâu ngày thì mắm ngấu
Hoa buồn trọn tháng hẳn hoa ngầu
Biết thân anh nhịn trăm đường cả
Thương nỗi "cọp" gầm tám hướng mau
Khép nép trong nhà luôn cặm cụi
Nàng không thỏa mãn, biết làm sao?!


KIỀN ĐỨC - 10/03/16

Hãy yêu nhau

Vô thường cuộc sống hãy yêu nhau
Cay đắng cho nhiều chuốc khổ đau
Vậy rán cười vui lòng bớt hận
Đừng nên giận dỗi mắt thêm ngầu
Bạc tiền phấn thổ nên chuồn lẹ
Sự nghiệp âm hồn sẽ biến mau
Chuyển hóa luân hồi thân tứ đại
Trở về cát bụi với ngàn sao

Vancali 3.10.16

http://s21.postimg.org/fx6r6ibiv/Hay_yeu_nhau.jpg

vancali96
11-03-2016, 09:34 AM
Hôm nay tối thứ năm gần cuối tuần rồi , em dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .

Biết lỗi

Bên đèn tựa cửa trong đêm tối
Lão hạc u sầu như biết lỗi
Bởi khoái chân dài đã trót mang
Vì ham phở tái nên đà vội
Hào hoa nổi tiếng thật khôn lường
Lãng tử lừng danh thời khó đổi
Mấy chục năm dài dối vợ con
Nên giờ hối cải xin tha tội

Vancali 3.10.16

http://s22.postimg.org/od37r2j69/Biet_loi.jpg

Quốc Quyền
11-03-2016, 06:54 PM
Biết lỗi

Bên đèn tựa cửa trong đêm tối
Lão hạc u sầu như biết lỗi
Bởi khoái chân dài đã trót mang
Vì ham phở tái nên đà vội
Hào hoa nổi tiếng thật khôn lường
Lãng tử lừng danh thời khó đổi
Mấy chục năm dài dối vợ con
Nên giờ hối cải xin tha tội

Vancali 3.10.16

http://s22.postimg.org/od37r2j69/Biet_loi.jpg


BIẾT TỘI

Vòng xe dạo phố trời chưa tối
Bát phở ăn xong về thấy lỗi
Vợ hỏi đôi lời chối thiệt mau
Chồng đi mấy bước kêu rằng vội
Màu son cổ áo đậm chưa chùi
Cái bóp tiền đô vừa mới đổi
Dối bả lần này mốt nữa thôi
Vì ta đã thấy mình mang tội

Quốc Quyền

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/BIET%20TOI_zps4l2hyx12.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/BIET%20TOI_zps4l2hyx12.jpg.html)

Dạ Cổ Hoài Lang
11-03-2016, 08:27 PM
Hôm nay tối thứ năm gần cuối tuần rồi , em dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè .

Biết lỗi

Bên đèn tựa cửa trong đêm tối
Lão hạc u sầu như biết lỗi
Bởi khoái chân dài đã trót mang
Vì ham phở tái nên đà vội
Hào hoa nổi tiếng thật khôn lường
Lãng tử lừng danh thời khó đổi
Mấy chục năm dài dối vợ con
Nên giờ hối cải xin tha tội

Vancali 3.10.16

http://s10.postimg.org/mnmlalbg9/Biet_loi.jpg






BIẾT TỘI

Vòng xe dạo phố trời chưa tối
Bát phở ăn xong về thấy lỗi
Vợ hỏi đôi lời chối thiệt mau
Chồng đi mấy bước kêu rằng vội
Màu son cổ áo đậm chưa chùi
Cái bóp tiền đô vừa mới đổi
Dối bả lần này mốt nữa thôi
Vì ta đã thấy mình mang tội

Quốc Quyền

http://s10.postimg.org/snace8w8p/BIET_TOI_zps4l2hyx12.jpg





Sợ

Sợ cảnh trăng khuya lùa bóng tối
Đành năn nỉ vợ khi lầm lỗi
Dưa cà đắng đót phải ăn mau
Mắm muối khô khan đành nuốt vội
Bữa tiệc đông vui nói bạn chờ
Căn nhà chật hẹp kêu người đổi
No lòng phở chợ mới hôm qua
Tỉnh giấc anh đây đà biết tội.

DCHL




http://s17.postimg.org/gnj33jtnz/123.jpg

Quốc Quyền
11-03-2016, 09:15 PM
Sợ

Sợ cảnh trăng khuya lùa bóng tối
Đành năn nỉ vợ khi lầm lỗi
Dưa cà đắng đót phải ăn mau
Mắm muối khô khan đành nuốt vội
Bữa tiệc đông vui nói bạn chờ
Căn nhà chật hẹp kêu người đổi
No lòng phở chợ mới hôm qua
Tỉnh giấc anh đây đà biết tội.

DCHL




http://s17.postimg.org/gnj33jtnz/123.jpg

CỨ NHẬU

Ngó thấy ngoài kia trời đã tối
Bây giờ bỏ hẹn e rằng lỗi
Mồi ngon nghĩ đến bụng khuyên rồi
Rượu quý dòm qua lòng khiến vội
Cả tháng ngồi trông nọ đứa mời
Hằng đêm ngủ đoán vì sim đổi
Nay thời chợt đến lẽ nào thôi
Cứ nhậu ngày mai về xá tội

Quốc Quyền


https://fbcdn-photos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpl1/v/t1.0-0/p261x260/12718146_1038852259512488_2873225326632812688_n.jp g?oh=dc148473ca736dc454e6a8a8e9659ee3&oe=575FA0D4&__gda__=1464548209_fdc31a8ccb3875bd3fc579bd71cd9a1 c

vancali96
12-03-2016, 08:12 AM
Sợ

Sợ cảnh trăng khuya lùa bóng tối
Đành năn nỉ vợ khi lầm lỗi
Dưa cà đắng đót phải ăn mau
Mắm muối khô khan đành nuốt vội
Bữa tiệc đông vui nói bạn chờ
Căn nhà chật hẹp kêu người đổi
No lòng phở chợ mới hôm qua
Tỉnh giấc anh đây đà biết tội.

DCHL




http://s17.postimg.org/gnj33jtnz/123.jpg

CỨ NHẬU

Ngó thấy ngoài kia trời đã tối
Bây giờ bỏ hẹn e rằng lỗi
Mồi ngon nghĩ đến bụng khuyên rồi
Rượu quý dòm qua lòng khiến vội
Cả tháng ngồi trông nọ đứa mời
Hằng đêm ngủ đoán vì sim đổi
Nay thời chợt đến lẽ nào thôi
Cứ nhậu ngày mai về xá tội

Quốc Quyền


https://fbcdn-photos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpl1/v/t1.0-0/p261x260/12718146_1038852259512488_2873225326632812688_n.jp g?oh=dc148473ca736dc454e6a8a8e9659ee3&oe=575FA0D4&__gda__=1464548209_fdc31a8ccb3875bd3fc579bd71cd9a1 c

Bóng tối

Lắm việc xảy ra trong bóng tối
Cũng gì dục vọng nên lầm lỗi
Đam mê của lạ mới đành liều
Thích thú đồ ngon nên phải vội
Chẳng nệ gia phong nghĩa đánh lừa
Không màng lễ giáo tình đem đổi
Ăn chơi trác táng mặc chê cười
Đến lúc gân chùn xin thứ tội

Vancali 3.11.16

http://s24.postimg.org/8jqmqt2et/Bong_toi.jpg

vancali96
12-03-2016, 09:00 AM
[QUOTE=Dạ Cổ Hoài Lang;251621]
20. Khu Vườn Trên Mái Nhà

Cũng bởi vì rau thiếu đất trồng
Nên dời nó hẳn tuốt lên không
Vào mùa bưởi ngọt sâu ăn lá
Đến cử xoài chua bướm hại ngồng
Khổ cực phơi đều khi ráng đỏ
Gian lao nếm đủ lúc sương hồng
Mồ hôi vẫn cứ rơi từng giọt
Chẳng được xu nào lại nhức hông.

DCHL

[/CENTER]


22 KỶ THUẬT NHÀ NÔNG

Nắm vững mình ơi kỷ thuật trồng
Gu Gồ nó chỉ rõ ràng hông
Cày sâu đủ nước là sai nụ
Đảo mạnh nhiều phân sẽ tốt ngồng
Ổi Thái tròn to chồi bụ bẫm
Đào Xiêm láng mượt quả tươi hồng
Thường xuyên học hỏi trau dồi nhé
Cuối vụ thu về những tỉ không

Quốc Quyền


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/ki_zpsjkcigrzu.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/ki_zpsjkcigrzu.jpg.html)

Cô hàng xóm

Hàng xóm nhà bên đẹp cỏ trồng
Thấy là mát mắt ước gì hông
Cho ong lẩn thẩn mơ tình vọng
Để bướm u hoài mộng bước ngông
Tháng hạ muôn màu ươm dáng ngọc
Ngày xuân vạn sắc trĩu hoa hồng
Đêm dài khó ngủ hồn cô đọng
Hỏi thế cô nàng có hiểu không ?

Vancali 3.11.16

http://s16.postimg.org/8ag5bbh7p/Co_hang_xom.jpg

Quốc Quyền
12-03-2016, 09:30 AM
Sợ

Sợ cảnh trăng khuya lùa bóng tối
Đành năn nỉ vợ khi lầm lỗi
Dưa cà đắng đót phải ăn mau
Mắm muối khô khan đành nuốt vội
Bữa tiệc đông vui nói bạn chờ
Căn nhà chật hẹp kêu người đổi
No lòng phở chợ mới hôm qua
Tỉnh giấc anh đây đà biết tội.

DCHL




http://s17.postimg.org/gnj33jtnz/123.jpg

CỨ NHẬU

Ngó thấy ngoài kia trời đã tối
Bây giờ bỏ hẹn e rằng lỗi
Mồi ngon nghĩ đến bụng khuyên rồi
Rượu quý dòm qua lòng khiến vội
Cả tháng ngồi trông nọ đứa mời
Hằng đêm ngủ đoán vì sim đổi
Nay thời chợt đến lẽ nào thôi
Cứ nhậu ngày mai về xá tội

Quốc Quyền


https://fbcdn-photos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpl1/v/t1.0-0/p261x260/12718146_1038852259512488_2873225326632812688_n.jp g?oh=dc148473ca736dc454e6a8a8e9659ee3&oe=575FA0D4&__gda__=1464548209_fdc31a8ccb3875bd3fc579bd71cd9a1 c

Bóng tối

Lắm việc xảy ra trong bóng tối
Cũng gì dục vọng nên lầm lỗi
Đam mê của lạ mới đành liều
Thích thú đồ ngon nên phải vội
Chẳng nệ gia phong nghĩa đánh lừa
Không màng lễ giáo tình đem đổi
Ăn chơi trác táng mặc chê cười
Đến lúc gân chùn xin thứ tội

Vancali 3.11.16

http://s24.postimg.org/8jqmqt2et/Bong_toi.jpg

XÓA TỘI

Gõ vận thơ Đường nguyên buổi tối
Làm nhanh tính ẩu thường hay lỗi
Vần ông Dạ Cổ khoái đề mau
Luật trắc Van Cà mê viết vội
Lẽo đẽo Quyền tui để bạn chờ
Ì xèo sếp Thoại kêu mình đổi
Người xem cặp đối họ đang cười
Bạn hữu thương tình mong xóa tội

Quốc Quyền


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/XOA%20TOI_zpstdepjhcm.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/XOA%20TOI_zpstdepjhcm.jpg.html)

vancali96
13-03-2016, 08:05 AM
Gần đây, báo đài Mỹ có đưa tin phó tổng thống Mỹ Joe Biden treo bảng bán nhà.
Sự thật đúng vậy vì ông ta cần tiền chữa bệnh cho con trai ông bị ung thư não.

Và tổng thống Obama đã lên tiếng :" Tôi vừa xuất bản một cuốn sách, hãy để tôi giúp ông. Ông hãy hứa với tôi là đừng bán căn nhà đó ...vì ở đó tôi có rất nhiều kỷ niệm "
Một phó tổng thống của một cường quốc giàu có nhưng không đủ tiền để lo cho con trai mổ não mà phải bán nhà. Điều nầy nói lên được điều gì khi mấy vị lãnh đạo ở mấy nước nghèo đều là....
TRIỆU PHÚ ?

Một nguyên thủ quốc gia viết sách thì mới có tiền giúp cho người bạn già của mình ( ở Mỹ, thu nhập của mấy quan chức đều minh bạch....TIỀN ĐÓ Ở ĐÂU RA?)
Hôm nay lại được biết thêm một điều : TỔNG THỐNG OBAMA CÓ MỘT TÌNH BẠN THẬT ĐÁNG TRÂN TRỌNG !
Tôi hâm mộ ông ta !

Giúp bạn

Chữa bệnh cho con phải bán nhà
Thấy người ngẫm lại ở bên “ ta “
Dẫu là Mỹ Quốc sao kỳ quá
Thua cả Việt Nam thật ngộ mà
Phải biết làm tiền khơi chuyện nhá
Thêm vào kiếm chuyện ló tiền nha
“ Ba Ma “ có dịp sang Châu Á
“ Học cách “ về lo giúp bạn già

Vancali 3.12.16

http://s10.postimg.org/6y7i87bmh/Giup_ban.jpg

vancali96
13-03-2016, 07:55 PM
NHẠC SĨ HỒNG THOẠI
(Tặng sếp ngày sinh nhật)

Nhạc sĩ trao lời giọng thiết tha
Gió đưa đệm nhịp dưới trăng ngà
Dây buông rộn rã cung đàn nhớ
Điệu nhấn êm đềm dạ khúc ca
Nhớ cảnh nâng niu mời chén rượu
Thương em ấp ủ mộng ly trà
Về khuya nốt nhạc càng xao xuyến
Thức trọn đêm này bạn với ta

Hoàng Giao
12/03/2016





http://vietnam.ucanews.com/wp-content/uploads/2014/01/bu%C3%B4n-b%C3%A1n-ng%C3%A0-voi-tr%C3%A1i-ph%C3%A9p.jpg

CHÚC MỪNG SINH NHẬT SẾP CẢ HỒNG THOẠI

Thu giang vũ

...VÁC NGÀ VOI
( Họa vui )

Trân mình gắng sức nhọc nhằn tha
Bởi sếp Thu Giang tặng cặp ngà
Hớn hở nghe lòng êm ái đã
Tưng bừng thấy miệng líu lo ca
Cau mày, vợ nguýt: - Đừng mơ chả!
Ngoảnh mặt, con nhăn: - Chớ hỏi trà!
Chỉ giỏi ôm đồm công việc xã
Lưng dài tốn vải của nhà ta!
HỒNG THOẠI 13.3.16

Ngày sinh nhật
( Tặng huynh HT )

Sinh nhật nhưng đời hỏng chịu tha
Đành theo nốt nhạc lướt tay ngà
Bao nhiêu tâm sự trong lời hát
Là bấy u sầu để tiếng ca
Kẻ muốn tìm vui vào quán rượu
Mình mong có việc đến phòng trà
Bôn ba cuộc sống cung đàn khảy
Nghiệp dĩ con tằm quấn chặt ta

Vancali 3.13.16

http://s27.postimg.org/tklbp93qb/Ngay_sin_nhat.jpg

vancali96
14-03-2016, 03:29 AM
Gần đây, báo đài Mỹ có đưa tin phó tổng thống Mỹ Joe Biden treo bảng bán nhà.
Sự thật đúng vậy vì ông ta cần tiền chữa bệnh cho con trai ông bị ung thư não.

Và tổng thống Obama đã lên tiếng :" Tôi vừa xuất bản một cuốn sách, hãy để tôi giúp ông. Ông hãy hứa với tôi là đừng bán căn nhà đó ...vì ở đó tôi có rất nhiều kỷ niệm "
Một phó tổng thống của một cường quốc giàu có nhưng không đủ tiền để lo cho con trai mổ não mà phải bán nhà. Điều nầy nói lên được điều gì khi mấy vị lãnh đạo ở mấy nước nghèo đều là....
TRIỆU PHÚ ?

Một nguyên thủ quốc gia viết sách thì mới có tiền giúp cho người bạn già của mình ( ở Mỹ, thu nhập của mấy quan chức đều minh bạch....TIỀN ĐÓ Ở ĐÂU RA?)
Hôm nay lại được biết thêm một điều : TỔNG THỐNG OBAMA CÓ MỘT TÌNH BẠN THẬT ĐÁNG TRÂN TRỌNG !
Tôi hâm mộ ông ta !

Giúp bạn

Chữa bệnh cho con phải bán nhà
Thấy người ngẫm lại ở bên “ ta “
Dẫu là Mỹ Quốc sao kỳ quá
Thua cả Việt Nam thật ngộ mà
Phải biết làm tiền khơi chuyện nhá
Thêm vào kiếm chuyện ló tiền nha
“ Ba Ma “ có dịp sang Châu Á
“ Học cách “ về lo giúp bạn già

Vancali 3.12.16

http://s10.postimg.org/6y7i87bmh/Giup_ban.jpg

Obama nói

“ Biden “ hãy giữ lại căn nhà
Nới đó bao ngày kỷ niệm ta
Nhớ cứ bình tâm yên đến vậy
Đừng nên quẩn trí khổ thôi mà
Khi nào sách bán tôi gom hết
Lúc có tiền vào tớ giúp nha
Bướu não cầu xin trời hộ độ
Con ông khỏi bệnh khỏe thân già

Vancali 3.13.16

http://s27.postimg.org/3kovo8qkj/Obama_noi.jpg

Quốc Quyền
14-03-2016, 05:39 PM
HỔ THẸN

Đẫm lệ nhìn đau cảnh nước nhà
Bao lần hổ thẹn cõi trời ta
Gạc Ma vẫn đó nhưng người đã
Nỗi nhục còn đây ấy vậy mà
Đất nước thụt lùi thua Mọi nhá
Giang san lụn lại kém Lào nha
Con rồng thịnh vượng ngời Châu Á
Phủ chiếu nằm im cỗ máy già

Quốc Quyền

Dạ Cổ Hoài Lang
14-03-2016, 09:10 PM
http://s14.postimg.org/nzteq2dpd/ki_zpsu4epsyr5.jpg

http://s14.postimg.org/n033ucyjl/Co_hang_xom.jpg

http://s14.postimg.org/myt60xwpt/222.jpg

vancali96
15-03-2016, 07:46 AM
HỔ THẸN

Đẫm lệ nhìn đau cảnh nước nhà
Bao lần hổ thẹn cõi trời ta
Gạc Ma vẫn đó nhưng người đã
Nỗi nhục còn đây ấy vậy mà
Đất nước thụt lùi thua Mọi nhá
Giang san lụn lại kém Lào nha
Con rồng thịnh vượng ngời Châu Á
Phủ chiếu nằm im cỗ máy già

Quốc Quyền

Ảo ảnh

Gió lạnh ngày đông chạnh nhớ nhà
Canh tàn chiếc bóng chỉ riêng ta
Ngồi ôn dạo ấy ôi sầu đã
Viết đại vài câu để gọi mà
Mấy bận thu chờ đâu bạn hả
Bao lần hạ tiễn vắng người nha
Cũng gì chiến cuộc đời đôi ngã
Chợt thấy trong gương nét mặt già

Vancali 3.14.16


http://s8.postimg.org/jblga49t1/Ao_anh.jpg

vancali96
15-03-2016, 08:29 AM
KHÔNG ĐỔI

Đường xưa một thủa cùng chung lối
Bất chợt tha phương mùa nước nổi
Kẻ dạt chân trời tấc dạ mong
Người xoay góc biển cung đàn trỗi
Dù sông cách biệt vẫn thương đò
Dẫu đất chia ly còn nhớ cội
Mãi cứ trông ngày gặp lại nhau
Nghìn năm giữ vững tình không đổi

Hoàng Giao 01/03/2016


Nhớ người

Cứ tưởng đời ta cùng một lối
Ngờ đâu vận nước phong ba nổi
Thuyền đi lánh nạn để tình trôi
Kẻ ở đang sầu cho gió trỗi
Đất khách xa vời mãi nhớ nôi
Quê nhà cách trở hoài mong cội
Bao năm nhớ bạn dạ khôn nguôi
Chẳng biết người xưa hình có đổi

Vancali 3.14.16

http://s11.postimg.org/hao5fbllv/Nho_nguoi_4444.jpg

vancali96
15-03-2016, 10:34 AM
Rượu

Rượu khiến lòng ta bớt nỗi sầu
Rượu làm bằng hữu được bền lâu
Rượu cay để bạn thông niềm xấu
Rượu đắng cho ai tỏ mặt ngầu
Rượu nghĩa tao đàn tha thiết đấu
Rượu tình lãng tử biết về đâu
Rượu là lẽ sống còn dân nhậu
Rượu cưới thuyền hoa bỏ lại cầu

Vancali 3.14.16

http://s11.postimg.org/ucrssaz37/Ruou.jpg

Quốc Quyền
15-03-2016, 05:03 PM
HỔ THẸN

Đẫm lệ nhìn đau cảnh nước nhà
Bao lần hổ thẹn cõi trời ta
Gạc Ma vẫn đó nhưng người đã
Nỗi nhục còn đây ấy vậy mà
Đất nước thụt lùi thua Mọi nhá
Giang san lụn lại kém Lào nha
Con rồng thịnh vượng ngời Châu Á
Phủ chiếu nằm im cỗ máy già

Quốc Quyền

Ảo ảnh

Gió lạnh ngày đông chạnh nhớ nhà
Canh tàn chiếc bóng chỉ riêng ta
Ngồi ôn dạo ấy ôi sầu đã
Viết đại vài câu để gọi mà
Mấy bận thu chờ đâu bạn hả
Bao lần hạ tiễn vắng người nha
Cũng gì chiến cuộc đời đôi ngã
Chợt thấy trong gương nét mặt già

Vancali 3.14.16


http://s8.postimg.org/jblga49t1/Ao_anh.jpg


GIẶC NHÀ

Có giặc nào hơn chính giặc nhà
Cái ăn cái quậy bớ người ta
Đồ hư bạc lậu lòn tay nhá
Sắt rỉ tiền chui đút bọc mà
Biển đảo Tàu xây bình tĩnh há
Bia đền Khựa nhổ ôn hòa nha
Chừng ba bốn bữa nghe tàu lạ
Chặt lưới đâm ghe khổ Vạn già

Quốc Quyền

HỒNG THOẠI
15-03-2016, 06:35 PM
http://s27.postimg.org/tklbp93qb/Ngay_sin_nhat.jpg





GIẤC ÊM

Tiếng nhạc ru mềm liễu thướt tha
Hòa âm lặng lẽ ánh sao ngà
Đêm huyền thẽ thọt mời hương phả
Gió nhẹ ân cần giục dế ca
Nhịp sống an lành hoan hỉ dạ
Bờ môi khoái hoạt ngất ngây trà
Hồn say lãng đãng mùi hoa lá
Vũ trụ êm đềm dỗ giấc ta.
HỒNG THOẠI 15.3.16

Dạ Cổ Hoài Lang
15-03-2016, 08:38 PM
HỔ THẸN

Đẫm lệ nhìn đau cảnh nước nhà
Bao lần hổ thẹn cõi trời ta
Gạc Ma vẫn đó nhưng người đã
Nỗi nhục còn đây ấy vậy mà
Đất nước thụt lùi thua Mọi nhá
Giang san lụn lại kém Lào nha
Con rồng thịnh vượng ngời Châu Á
Phủ chiếu nằm im cỗ máy già

Quốc Quyền


Ảo ảnh

Gió lạnh ngày đông chạnh nhớ nhà
Canh tàn chiếc bóng chỉ riêng ta
Ngồi ôn dạo ấy ôi sầu đã
Viết đại vài câu để gọi mà
Mấy bận thu chờ đâu bạn hả
Bao lần hạ tiễn vắng người nha
Cũng gì chiến cuộc đời đôi ngã
Chợt thấy trong gương nét mặt già

Vancali 3.14.16


http://s8.postimg.org/jblga49t1/Ao_anh.jpg





Mộng Quê Nhà

Hành trang viễn xứ mộng quê nhà
Trở gót phiêu bồng chỉ mỗi ta
Tạm biệt sân đình cùng bến nước
Chia tay vậy đó với thôi mà
Hoa đời lả lướt ôm duyên trẻ
Lá số miên man kết tuổi già
Ngõ trúc hôm nào chim én lượn
Quay về chốn cũ vẹn tình nha.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
15-03-2016, 11:23 PM
Ngày Sinh Nhật
( Tặng huynh HT )

Sinh nhật nhưng đời hỏng chịu tha
Đành theo nốt nhạc lướt tay ngà
Bao nhiêu tâm sự trong lời hát
Là bấy u sầu để tiếng ca
Kẻ muốn tìm vui vào quán rượu
Mình mong có việc đến phòng trà
Bôn ba cuộc sống cung đàn khảy
Nghiệp dĩ con tằm quấn chặt ta

Vancali 3.13.16


Đòi Rượu

Chưa mời chén rượu lẽ nào tha ?
Bắt chú voi con bẻ cái ngà !
Khoét vách vì mê kèn sáo thổi
Chui rào bởi khoái nhạc đàn ca
Yêu thầy đứa nọ bưng ly nước
Mến cụ tên kia rót tách trà
Buổi tối anh em ngồi xích lại
Xoong nồi đũa chén gõ cùng ta !!

DCHL

vancali96
16-03-2016, 07:50 AM
HỔ THẸN

Đẫm lệ nhìn đau cảnh nước nhà
Bao lần hổ thẹn cõi trời ta
Gạc Ma vẫn đó nhưng người đã
Nỗi nhục còn đây ấy vậy mà
Đất nước thụt lùi thua Mọi nhá
Giang san lụn lại kém Lào nha
Con rồng thịnh vượng ngời Châu Á
Phủ chiếu nằm im cỗ máy già

Quốc Quyền

Ảo ảnh

Gió lạnh ngày đông chạnh nhớ nhà
Canh tàn chiếc bóng chỉ riêng ta
Ngồi ôn dạo ấy ôi sầu đã
Viết đại vài câu để gọi mà
Mấy bận thu chờ đâu bạn hả
Bao lần hạ tiễn vắng người nha
Cũng gì chiến cuộc đời đôi ngã
Chợt thấy trong gương nét mặt già

Vancali 3.14.16



GIẶC NHÀ

Có giặc nào hơn chính giặc nhà
Cái ăn cái quậy bớ người ta
Đồ hư bạc lậu lòn tay nhá
Sắt rỉ tiền chui đút bọc mà
Biển đảo Tàu xây bình tĩnh há
Bia đền Khựa nhổ ôn hòa nha
Chừng ba bốn bữa nghe tàu lạ
Chặt lưới đâm ghe khổ Vạn già

Quốc Quyền


http://s27.postimg.org/5tzwshp0j/Dat_nuoc_khong_quen.jpg

vancali96
16-03-2016, 08:43 AM
... VÁC NGÀ VOI
( Họa vui )

Trân mình gắng sức nhọc nhằn tha
Bởi sếp Thu Giang tặng cặp ngà
Hớn hở nghe lòng êm ái đã
Tưng bừng thấy miệng líu lo ca
Cau mày, vợ nguýt: - Đừng mơ chả!
Ngoảnh mặt, con nhăn: - Chớ hỏi trà!
Chỉ giỏi ôm đồm công việc xã
Lưng dài tốn vải của nhà ta!

HỒNG THOẠI 13.3.16



Đòi Rượu

Chưa mời chén rượu lẽ nào tha ?
Bắt chú voi con bẻ cái ngà !
Khoét vách vì mê kèn sáo thổi
Chui rào bởi khoái nhạc đàn ca
Yêu thầy đứa nọ bưng ly nước
Mến cụ tên kia rót tách trà
Buổi tối anh em ngồi xích lại
Xoong nồi đũa chén gõ cùng ta !!

DCHL

Sống nhàn

Ong vàng lấy nhụy nhọc nhằn tha
Khao khát tình yêu tuổi ngọc ngà
Áo trắng đẩy mơ lời thánh thiện
Môi hồng trĩu mộng khúc hoan ca
Khi già an lạc cùng thơ phú
Lúc trẻ thảnh thơi với nước trà
Hãy sống thanh bần tâm quảng đại
Mai về cát bụi nhẹ hồn ta

Vancali 3.15.16

http://s16.postimg.org/w0js73sj9/Song_nhan.jpg

Quốc Quyền
16-03-2016, 10:38 AM
http://s27.postimg.org/5tzwshp0j/Dat_nuoc_khong_quen.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Dat_nuoc_khong_quen%20-%20Copy_zps5abdkk8b.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/Dat_nuoc_khong_quen%20-%20Copy_zps5abdkk8b.jpg.html)

vancali96
16-03-2016, 10:39 AM
Tiễn chàng

Trăng thề chửa vẹn bậu ra đi
Để lại tình kia kỷ niệm gì
Rẽ sóng thuyền xa ngày cách biệt
Đau lòng kẻ ở phút chia ly
Phòng đơn héo hắt tim cuồng nhịp
Gác lạnh u sầu lệ ướt mi
Hải đảo buồn vui cùng gió biển
Yêu chàng thiếp đợi chẳng nề chi

Vancali 3.15.16

http://s30.postimg.org/4dotcd7tt/Tien_chang.jpg

vancali96
17-03-2016, 07:49 AM
TÌNH CÔI

Tình côi một mảnh trăng tà khuyết
Bến lạnh bao chiều nước đục trong
Bóng liễu u hoài xuân ngóng đợi
Thân thuyền khắc khoải hạ chờ mong
Đề thơ bỏ khúc bờ mi đẫm
Vẽ nguyệt chìm mây ngấn lệ ròng
Rượu thắm vơi mùi đau chén ngọc
Trầu xanh úa ngọn tủi khăn hồng

Quốc Quyền


Phận gái

Chỉ thấy ao bùn hay vẩn đục
Nhưng nhìn ngấn lệ cứ hoài trong
Thuyền quyên pháo đỏ ươm tình đợi
Lãng tử trăng ngà dõi mắt mong
Mới đó mây cuồng rồi vắng lặng
Vì đâu nước lớn bỗng nhiên ròng
Trần gian phận gái từng hy vọng
Đẹp bảng vu qui đón kiệu hồng

Vancali 3.16.16

http://s17.postimg.org/7ar1ljudr/Phan_gai.jpg

Quốc Quyền
17-03-2016, 12:11 PM
Tiễn chàng

Trăng thề chửa vẹn bậu ra đi
Để lại tình kia kỷ niệm gì
Rẽ sóng thuyền xa ngày cách biệt
Đau lòng kẻ ở phút chia ly
Phòng đơn héo hắt tim cuồng nhịp
Gác lạnh u sầu lệ ướt mi
Hải đảo buồn vui cùng gió biển
Yêu chàng thiếp đợi chẳng nề chi

Vancali 3.15.16

http://s30.postimg.org/4dotcd7tt/Tien_chang.jpg


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/tan%20tanh_zpsm4wjxqzz.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/tan%20tanh_zpsm4wjxqzz.jpg.html)

vancali96
17-03-2016, 06:53 PM
Chuyện đời

Giết chuột làm sao tránh vỡ bình
Muốn bài tham nhũng cậy bùa linh
Vừa lòng kẻ dưới cho tròn nghĩa
Đẹp dạ quan trên phải nặng tình
Nếu chẳng tham ô … cần chức lớn
Và đừng hối lộ … có nhà xinh
Khi già lỡ bệnh đâu tiền chữa
Được dịp thời mau chỉnh dáng hình

Vancali 3.17.16

http://s14.postimg.org/8karaq74x/Chuyen_doi_6666.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
17-03-2016, 09:14 PM
http://s27.postimg.org/5tzwshp0j/Dat_nuoc_khong_quen.jpg


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Dat_nuoc_khong_quen%20-%20Copy_zps5abdkk8b.jpg




Giữ Nước

Cùng nhau giữ vững nước non nhà
Đất mẹ thanh bình của chúng ta
Trẻ nắm thanh gươm bền sức trẻ
Già nâng báng súng khỏe tay già
Trường Sa góp sức quê hương vậy
Hải đảo chung tay Tổ Quốc mà
Mấy triệu con tim cùng một hướng
Khuyên rằng lũ khựa xéo liền nha.

DCHL

Dạ Cổ Hoài Lang
17-03-2016, 10:48 PM
Tiễn chàng

Trăng thề chửa vẹn bậu ra đi
Để lại tình kia kỷ niệm gì
Rẽ sóng thuyền xa ngày cách biệt
Đau lòng kẻ ở phút chia ly
Phòng đơn héo hắt tim cuồng nhịp
Gác lạnh u sầu lệ ướt mi
Hải đảo buồn vui cùng gió biển
Yêu chàng thiếp đợi chẳng nề chi

Vancali 3.15.16

http://s30.postimg.org/4dotcd7tt/Tien_chang.jpg





TAN TÀNH GIẤC MỘNG

Những giấc mơ đời nghẹn bỏ đi
Từ nay khuyết tật hỏi mong gì
Tràn môi lệ đắng hai hàng chảy
Rã cánh hoa hồng một cẳng ly
Lũ quỷ vô hồn tâm khác mặt
Ông trời tức cảnh lệ đầy mi
Niềm tin bỗng trở thành mây khói
Nẻo ước thôi còn mộng nữa chi

Quốc Quyền 17.3.16



http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/tan%20tanh_zpsm4wjxqzz.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/tan%20tanh_zpsm4wjxqzz.jpg.html)




Viết Cho Em

Tội nghiệp em giờ phải cắt chi
Gia đình thống khổ lệ tràn mi
Không cho vượt tuyến đành tan ngọc
Chẳng chịu bung rào mới nát ly
Bệnh viện tài cùn lưu luyến nỏ
Chuyên khoa sức mỏng vấn vương gì
Cầu mong mọi thứ luôn tươi đẹp
Giữa chốn phong trần vững bước đi.

DCHL

vancali96
18-03-2016, 08:42 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/tan%20tanh_zpsm4wjxqzz.jpg

Viết Cho Em

Tội nghiệp em giờ phải cắt chi
Gia đình thống khổ lệ tràn mi
Không cho vượt tuyến đành tan ngọc
Chẳng chịu bung rào mới nát ly
Bệnh viện tài cùn lưu luyến nỏ
Chuyên khoa sức mỏng vấn vương gì
Cầu mong mọi thứ luôn tươi đẹp
Giữa chốn phong trần vững bước đi.

DCHL

http://s11.postimg.org/m0ygku4ib/Toi_gi.jpg

Quốc Quyền
18-03-2016, 10:09 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/tan%20tanh_zpsm4wjxqzz.jpg

Viết Cho Em

Tội nghiệp em giờ phải cắt chi
Gia đình thống khổ lệ tràn mi
Không cho vượt tuyến đành tan ngọc
Chẳng chịu bung rào mới nát ly
Bệnh viện tài cùn lưu luyến nỏ
Chuyên khoa sức mỏng vấn vương gì
Cầu mong mọi thứ luôn tươi đẹp
Giữa chốn phong trần vững bước đi.

DCHL

http://s11.postimg.org/m0ygku4ib/Toi_gi.jpg


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/HAI_zpszj9ntbzv.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/HAI_zpszj9ntbzv.jpg.html)

Dạ Cổ Hoài Lang
18-03-2016, 09:16 PM
http://s22.postimg.org/6a6bw2och/Toi_gi.jpg


http://s22.postimg.org/uhvied1oh/HAI_zpszj9ntbzv.jpg



Sẽ Qua

Ngày buồn một sớm sẽ qua đi
Xóa hết niềm đau , chẳng nhớ gì
Để giọng cười giòn nghe thích thú
Cho bài hát đẹp trỗi mê ly
Thềm hoa chất ngất lời oanh vũ
Ngõ trúc đong đầy tiếng họa mi
Cánh cửa vào đời như mở rộng
Trăng nằm góc tối bận lòng chi.

DCHL

vancali96
19-03-2016, 06:57 AM
http://s22.postimg.org/6a6bw2och/Toi_gi.jpg


http://s22.postimg.org/uhvied1oh/HAI_zpszj9ntbzv.jpg



Sẽ Qua

Ngày buồn một sớm sẽ qua đi
Xóa hết niềm đau , chẳng nhớ gì
Để giọng cười giòn nghe thích thú
Cho bài hát đẹp trỗi mê ly
Thềm hoa chất ngất lời oanh vũ
Ngõ trúc đong đầy tiếng họa mi
Cánh cửa vào đời như mở rộng
Trăng nằm góc tối bận lòng chi.

DCHL

Cố quên

Em à chuyện gở cố quên đi
Nhắc nhớ buồn thêm chẳng ích gì
Chớ khóc u sầu chân tháp gỗ
Nên cười thoải mái rượu tràn ly
Với thầy ở lớp trau giồi chữ
Cùng mẹ bên mình chải chuốt mi
Hãy gắn ngoi lên đừng ủy mị
Đường đời sỏi đá ngại ngùng chi

Vancali 3.18.16

http://s9.postimg.org/5hzxsd94v/Co_quen.jpg

vancali96
19-03-2016, 09:47 AM
[/COLOR]
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Bon_chen%20-%20Copy%202_zpsrmskk2hw.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/Bon_chen%20-%20Copy%202_zpsrmskk2hw.jpg.html)


31 THƯ GỞI ÔNG 2

Nhà bên thấy ruộng cũng ưa trồng
Lão Dụ qua bàn tớ bảo hông
Kẻ ngắm ưng lòng con lạch mát
Người xem đã mắt đọt măng ngồng
Lời khen khiến liễu ngày lên mộng
Tiếng quở làm trăng tối trỗ hồng
Hãy nhớ về mau mà xuống vụ
Ông còn hẹn nữa chúng mần không

Quốc Quyền


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Qua_la%202%20-%20Copy_zpsjiy3mf7y.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/Qua_la%202%20-%20Copy_zpsjiy3mf7y.jpg.html)


32 THƯ GỞI BÀ 2

Nhà choa đất ruộng dẫu chưa trồng
Chớ mượn hay nhờ hiểu rõ hông
Cỏ tốt um xùm thì mặc cỏ
Ngồng cao rậm rạp kệ thây ngồng
Tài lanh mướn thợ về gieo lúa
Lén lút mời ai đến trỉa hồng
Giống đẹp màu tươi gì chả thiết
Tui về nhổ sạch vứt hè không

Quốc Quyền


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/tho_zpsw3fz1okt.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/tho_zpsw3fz1okt.jpg.html)

Thư cho bà

Đồng kia giữ lại để tôi trồng
Chú Đội chàn ràn hỏi tức hông
Cứ mặc nước dâng tràn lõng thõng
Đừng lo cỏ mọc lớn tồng ngồng
Trâu đà giỏi việc bên đồi tím
Ruộng đã quen tay dưới nắng hồng
Nhờ gã làm gì thêm nhớt nhát
Đôi ngày cứ đợi … có nghe không !

Vancali 3.18.16

http://s15.postimg.org/4aelqrdaz/Tho_cho_ba.jpg

Quốc Quyền
19-03-2016, 12:35 PM
[/COLOR]
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Bon_chen%20-%20Copy%202_zpsrmskk2hw.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/Bon_chen%20-%20Copy%202_zpsrmskk2hw.jpg.html)


31 THƯ GỞI ÔNG 2

Nhà bên thấy ruộng cũng ưa trồng
Lão Dụ qua bàn tớ bảo hông
Kẻ ngắm ưng lòng con lạch mát
Người xem đã mắt đọt măng ngồng
Lời khen khiến liễu ngày lên mộng
Tiếng quở làm trăng tối trỗ hồng
Hãy nhớ về mau mà xuống vụ
Ông còn hẹn nữa chúng mần không

Quốc Quyền


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Qua_la%202%20-%20Copy_zpsjiy3mf7y.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/Qua_la%202%20-%20Copy_zpsjiy3mf7y.jpg.html)


32 THƯ GỞI BÀ 2

Nhà choa đất ruộng dẫu chưa trồng
Chớ mượn hay nhờ hiểu rõ hông
Cỏ tốt um xùm thì mặc cỏ
Ngồng cao rậm rạp kệ thây ngồng
Tài lanh mướn thợ về gieo lúa
Lén lút mời ai đến trỉa hồng
Giống đẹp màu tươi gì chả thiết
Tui về nhổ sạch vứt hè không

Quốc Quyền


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/tho_zpsw3fz1okt.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/tho_zpsw3fz1okt.jpg.html)

Thư cho bà

Đồng kia giữ lại để tôi trồng
Chú Đội chàn ràn hỏi tức hông
Cứ mặc nước dâng tràn lõng thõng
Đừng lo cỏ mọc lớn tồng ngồng
Trâu đà giỏi việc bên đồi tím
Ruộng đã quen tay dưới nắng hồng
Nhờ gã làm gì thêm nhớt nhát
Đôi ngày cứ đợi … có nghe không !

Vancali 3.18.16

http://s15.postimg.org/4aelqrdaz/Tho_cho_ba.jpg




http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Tho_cho_ba%20-%20Copy_zpstapagl14.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/Tho_cho_ba%20-%20Copy_zpstapagl14.jpg.html)

vancali96
19-03-2016, 09:35 PM
35.Thư cho bà

Đồng kia giữ lại để tôi trồng
Chú Đội chàn ràn hỏi tức hông
Cứ mặc nước dâng tràn lõng thõng
Đừng lo cỏ mọc lớn tồng ngồng
Trâu đà giỏi việc bên đồi tím
Ruộng đã quen tay dưới nắng hồng
Nhờ gã làm gì thêm nhớt nhát
Đôi ngày cứ đợi … có nghe không !

Vancali 3.18.16

http://s15.postimg.org/4aelqrdaz/Tho_cho_ba.jpg


36.THƯ CHO ÔNG

Đã cuối Hè Thu để đội trồng
Tôi chờ đợi mãi mỏi mòn hông
Người sang dọn cỏ may vừa nụ
Kẻ đến đào mương mới kịp ngồng
Bỏ đất hoang phường thu giấy đỏ
Dành nương trống quận lấy phơi hồng
Bây giờ luật mới ra rồi đó
Ruộng quá không làm sẽ mất không

Quốc Quyền



http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Tho_cho_ba%20-%20Copy_zpstapagl14.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/Tho_cho_ba%20-%20Copy_zpstapagl14.jpg.html)

Thư cho ông

Trai gái làng bên tất bật trồng
Ruộng nhà bỏ mặc hỏi buồn hông ?
Nước tràn lai láng trâu lay cọc
Cỏ mọc tùm lum mạ trổ ngồng
Kẻ ở u sầu dâng mắt biếc
Ông đi chỉ có gởi thư hồng
Vài hôm hỏng thấy tôi nhờ cấy
Chứ để lâu dài … khổ biết không ?

Vancali 3.19.16

http://s22.postimg.org/qj3ri91dt/Thu_cho_ong.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
19-03-2016, 10:56 PM
http://s15.postimg.org/4aelqrdaz/Tho_cho_ba.jpg


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Tho_cho_ba%20-%20Copy_zpstapagl14.jpg





Khổ

Hạn hán thiên tai cỏ quéo ngồng
Trời đày thảm cảnh xót xa không
Ruộng vườn nức nẻ môi dư xám
Giếng nước khô khan mặt thiếu hồng
Số phận nồng cay làm mỏi mắt
Cung đời mặn chát khiến đau hông
Vừa ăn tết đã nghe cơ cực
Nắng riết ngô khoai chẳng muốn trồng.

DCHL

vancali96
20-03-2016, 06:50 AM
Lâu lâu thử chọc tay vào hang cọp xem sao nghen mấy bác !



http://s30.postimg.org/pushhuswx/dert.jpg



Thơ Con Khỉ

Chú khỉ con con giống Quốc Quyền
Bao người thích cái vẻ duyên duyên
Chiều chiều tắm suối ôm bờ mộng
Sáng sáng trèo cây vỗ giấc huyền
Xót ruột thèm ăn ăn lắm buổi
Buồn lòng muốn ngủ ngủ thường xuyên
Hồn thơ vẫy gọi ai ai đó
Mát mát nên ta ngỡ sấm truyền.

DCHL


Thơ Con Chi

Kết nghĩa thông gia với lão Quyền
Keo này mụ mối bảo là duyên
Đeo đeo ngọn liễu gì thêm nặng
Bám bám cành đa phải cõng huyền
Nóng ruột thì mau mau cưới lẹ
Ưng lòng hãy gấp gấp làm xuyên
Đề thơ bút giấy cùng cùng họa
Xướng xướng tê tê lũ cháu truyền

Quốc Quyền




Tình Thông Gia

Thông gia ngộ biến phải tùng quyền
Để cháu con mình hợp sắc duyên
Tứ trải dăm câu thời vác nặng
Vần ghi mấy chữ buổi mơ huyền
Con đò cập bến tìm trăng vỡ
Cánh hạc xuôi dòng đón nắng xuyên
Pháo đỏ cau nồng vui đám cưới
Yêu thương đắm đuối lại lưu truyền.

DCHL

Huynh Quyền

Nhiều cô rất thích cận huynh Quyền
Chuyện nói khôi hài lại có duyên
Tướng tá phong lưu người đạm bạc
Lời văn bóng bẩy tóc đen huyền
Khi vui nhày bổ cho lòng khoái
Lúc xỉn nằm dài mặc gió xuyên
Nổi tiếng thơ đường mê xướng họa
Đào hoa khắp chốn đã lan truyền

Vancali 3.19.16

http://s23.postimg.org/62qenhc6j/Huynh_Quyen.jpg

vancali96
20-03-2016, 08:53 AM
Hôm nay chiều thứ sáu cuối tuần rùi , vui quá nên em dán lên bài thơ tặng huynh Quốc Quyền cùng quí huynh VNTQ , mong quí huynh vào vui chơi .

Xô Cô Vô Ô Rô

Quốc Quyền ngủ mộng thấy bà xô
Ghen bởi vì chàng có lắm cô
Tối đến mùng giăng đừng xớ rớ
Mai này cổng đóng chớ hòng vô
Vì mê phở chợ nên trùm chiếu
Lại ngán cơm nhà phải đội ô
Cố tật đào hoa này khó bỏ
Nên giờ bóng lẻ … nhớ đầm rô

Vancali 3.18.16

http://s24.postimg.org/yk5fz6xyd/Xo_co_vo_o_ro_thien_hung.jpg

Vợ xô

Tối mộng thấy mình bị vợ xô
Bời vì ngả ngớn với nhiều cô
Khi thời sáng sớm nhà chòi viếng
Lúc lại tờ mờ quán phở vô
Dưới biển thân tình nàng cập nách
Trên đồi lãng mạn gã cầm ô
Về nhà bị hỏi thề không có
Bả dọa mai này … mướn mặt rô

Vancali 3.19.16

http://s8.postimg.org/7voep9tdx/Vo_xo.jpg

Quốc Quyền
20-03-2016, 09:47 AM
Tình Thông Gia

Thông gia ngộ biến phải tùng quyền
Để cháu con mình hợp sắc duyên
Tứ trải dăm câu thời vác nặng
Vần ghi mấy chữ buổi mơ huyền
Con đò cập bến tìm trăng vỡ
Cánh hạc xuôi dòng đón nắng xuyên
Pháo đỏ cau nồng vui đám cưới
Yêu thương đắm đuối lại lưu truyền.

DCHL

Huynh Quyền

Nhiều cô rất thích cận huynh Quyền
Chuyện nói khôi hài lại có duyên
Tướng tá phong lưu người đạm bạc
Lời văn bóng bẩy tóc đen huyền
Khi vui nhày bổ cho lòng khoái
Lúc xỉn nằm dài mặc gió xuyên
Nổi tiếng thơ đường mê xướng họa
Đào hoa khắp chốn đã lan truyền

Vancali 3.19.16

http://s23.postimg.org/62qenhc6j/Huynh_Quyen.jpg


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Huynh_Quyen%20-%20Copy_zpstsjjxdjm.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/Huynh_Quyen%20-%20Copy_zpstsjjxdjm.jpg.html)

Tran Xuan Sinh
20-03-2016, 10:27 AM
Tình Thông Gia

Thông gia ngộ biến phải tùng quyền
Để cháu con mình hợp sắc duyên
Tứ trải dăm câu thời vác nặng
Vần ghi mấy chữ buổi mơ huyền
Con đò cập bến tìm trăng vỡ
Cánh hạc xuôi dòng đón nắng xuyên
Pháo đỏ cau nồng vui đám cưới
Yêu thương đắm đuối lại lưu truyền.

DCHL

Huynh Quyền

Nhiều cô rất thích cận huynh Quyền
Chuyện nói khôi hài lại có duyên
Tướng tá phong lưu người đạm bạc
Lời văn bóng bẩy tóc đen huyền
Khi vui nhày bổ cho lòng khoái
Lúc xỉn nằm dài mặc gió xuyên
Nổi tiếng thơ đường mê xướng họa
Đào hoa khắp chốn đã lan truyền.

Vancali 3.19.16


KHEN CỤ QUYỀN

Khéo khéo làm thơ với cụ Quyền
E là thích thích nụ cười duyên
Nhìn nhìn ý tỏ thêm từ chuẩn
Ngó ngó mày đen cộng mắt huyền
Dễ dễ nhiều cô cười tiến thẳng
Hay hay lắm bạn nói chọc xuyên
Khen rằng xướng họa nhanh nhanh quá
Nhấp nhấp vài ly rượu dẫn truyền./.

TXS 20/03/2016

Quốc Quyền
20-03-2016, 10:36 AM
Hôm nay chiều thứ sáu cuối tuần rùi , vui quá nên em dán lên bài thơ tặng huynh Quốc Quyền cùng quí huynh VNTQ , mong quí huynh vào vui chơi .

Xô Cô Vô Ô Rô

Quốc Quyền ngủ mộng thấy bà xô
Ghen bởi vì chàng có lắm cô
Tối đến mùng giăng đừng xớ rớ
Mai này cổng đóng chớ hòng vô
Vì mê phở chợ nên trùm chiếu
Lại ngán cơm nhà phải đội ô
Cố tật đào hoa này khó bỏ
Nên giờ bóng lẻ … nhớ đầm rô

Vancali 3.18.16

http://s24.postimg.org/yk5fz6xyd/Xo_co_vo_o_ro_thien_hung.jpg

Vợ xô

Tối mộng thấy mình bị vợ xô
Bời vì ngả ngớn với nhiều cô
Khi thời sáng sớm nhà chòi viếng
Lúc lại tờ mờ quán phở vô
Dưới biển thân tình nàng cập nách
Trên đồi lãng mạn gã cầm ô
Về nhà bị hỏi thề không có
Bả dọa mai này … mướn mặt rô

Vancali 3.19.16

http://s8.postimg.org/7voep9tdx/Vo_xo.jpg


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/BOI%20RO%20-%20Copy_zpsi8n4llef.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/BOI%20RO%20-%20Copy_zpsi8n4llef.jpg.html)

vancali96
20-03-2016, 11:15 AM
Huynh Quyền

Nhiều cô rất thích cận huynh Quyền
Chuyện nói khôi hài lại có duyên
Tướng tá phong lưu người đạm bạc
Lời văn bóng bẩy tóc đen huyền
Khi vui nhày bổ cho lòng khoái
Lúc xỉn nằm dài mặc gió xuyên
Nổi tiếng thơ đường mê xướng họa
Đào hoa khắp chốn đã lan truyền

Vancali 3.19.16

http://s23.postimg.org/62qenhc6j/Huynh_Quyen.jpg


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Huynh_Quyen%20-%20Copy_zpstsjjxdjm.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/Huynh_Quyen%20-%20Copy_zpstsjjxdjm.jpg.html)

KHEN CỤ QUYỀN

Khéo khéo làm thơ với cụ Quyền
E là thích thích nụ cười duyên
Nhìn nhìn ý tỏ thêm từ chuẩn
Ngó ngó mày đen cộng mắt huyền
Dễ dễ nhiều cô cười tiến thẳng
Hay hay lắm bạn nói chọc xuyên
Khen rằng xướng họa nhanh nhanh quá
Nhấp nhấp vài ly rượu dẫn truyền./.

TXS 20/03/2016

http://s27.postimg.org/w0mcyxujn/Up_mieng_voi.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
20-03-2016, 12:52 PM
http://s14.postimg.org/lgf37tawh/Huynh_Quyen.jpg

http://s14.postimg.org/52v3onur5/Huynh_Quyen_Copy_zpstsjjxdjm.jpg



KHEN CỤ QUYỀN

Khéo khéo làm thơ với cụ Quyền
E là thích thích nụ cười duyên
Nhìn nhìn ý tỏ thêm từ chuẩn
Ngó ngó mày đen cộng mắt huyền
Dễ dễ nhiều cô cười tiến thẳng
Hay hay lắm bạn nói chọc xuyên
Khen rằng xướng họa nhanh nhanh quá
Nhấp nhấp vài ly rượu dẫn truyền./.

TXS 20/03/2016



Túy Quyền

Hễ xỉn vô anh múa túy quyền
Nhiều bà thiếu phụ bảo rằng duyên
Quần dài túi trước ghi dòng chữ
Áo ngắn thân sau đính hạt huyền
Thế võ hay hay thời chính phái
Đường côn đẹp đẹp ấy chân truyền
Ai mà muốn bái làm sư phụ
Cứ việc mời thầy lẩu tứ xuyên.

DCHL


http://s14.postimg.org/y6jbkwiup/tgy.png

Quốc Quyền
20-03-2016, 01:10 PM
Huynh Quyền

Nhiều cô rất thích cận huynh Quyền
Chuyện nói khôi hài lại có duyên
Tướng tá phong lưu người đạm bạc
Lời văn bóng bẩy tóc đen huyền
Khi vui nhày bổ cho lòng khoái
Lúc xỉn nằm dài mặc gió xuyên
Nổi tiếng thơ đường mê xướng họa
Đào hoa khắp chốn đã lan truyền

Vancali 3.19.16

http://s23.postimg.org/62qenhc6j/Huynh_Quyen.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Huynh_Quyen%20-%20Copy_zpstsjjxdjm.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/Huynh_Quyen%20-%20Copy_zpstsjjxdjm.jpg.html)

KHEN CỤ QUYỀN

Khéo khéo làm thơ với cụ Quyền
E là thích thích nụ cười duyên
Nhìn nhìn ý tỏ thêm từ chuẩn
Ngó ngó mày đen cộng mắt huyền
Dễ dễ nhiều cô cười tiến thẳng
Hay hay lắm bạn nói chọc xuyên
Khen rằng xướng họa nhanh nhanh quá
Nhấp nhấp vài ly rượu dẫn truyền./.

TXS 20/03/2016

http://s27.postimg.org/w0mcyxujn/Up_mieng_voi.jpg



Túy Quyền

Hễ xỉn vô anh múa túy quyền
Nhiều bà thiếu phụ bảo rằng duyên
Quần dài túi trước ghi dòng chữ
Áo ngắn thân sau đính hạt huyền
Thế võ hay hay thời chính phái
Đường côn đẹp đẹp ấy chân truyền
Ai mà muốn bái làm sư phụ
Cứ việc mời thầy lẩu tứ xuyên.

DCHL


http://s14.postimg.org/y6jbkwiup/tgy.png







CẬU ẤM

Bố mẹ làm quan hắn cậy quyền
Quen trò dụ dỗ với lừa duyên
Ngày sang thỏ thẻ đùa em Thúy
Tối lại tằng tiu gạt nhỏ Huyền
Gắn mạc con trời phi vụ suốt
Khoe mùi cháu cụ hợp đồng xuyên
Từ Nam chí Bắc rần tên cậu
Khắp mọi làng trên xã dưới truyền

Quốc Quyền

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/CAU%20AM_zpsk4wafrmb.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/CAU%20AM_zpsk4wafrmb.jpg.html)

Dạ Cổ Hoài Lang
20-03-2016, 10:14 PM
http://s17.postimg.org/bdz5s9hu7/Vo_xo.jpg


http://s17.postimg.org/hg6sir6a7/BOI_RO_Copy_zpsi8n4llef.jpg




Tự Sướng

Anh vừa học giỏi tiếng Liên Xô
Lại tán đâu chừng cũng khối cô
Biệt thự hai tầng trưa ngáy ngủ
Nhà lầu mấy tấm sáng ra vô
Nhiều lần tắm biển con ôm lọng
Những lúc đi đường vợ xách ô
Ngắm cảnh mây trời thong thả bước
Ai ngờ vấp ngã tóe xi rô.

DCHL

vancali96
21-03-2016, 07:21 AM
http://s17.postimg.org/bdz5s9hu7/Vo_xo.jpg


http://s17.postimg.org/hg6sir6a7/BOI_RO_Copy_zpsi8n4llef.jpg




Tự Sướng

Anh vừa học giỏi tiếng Liên Xô
Lại tán đâu chừng cũng khối cô
Biệt thự hai tầng trưa ngáy ngủ
Nhà lầu mấy tấm sáng ra vô
Nhiều lần tắm biển con ôm lọng
Những lúc đi đường vợ xách ô
Ngắm cảnh mây trời thong thả bước
Ai ngờ vấp ngã tóe xi rô.

DCHL

“ Thiệp” con rô

Êm đềm giấc điệp cửa phòng xô
Mãn tiệc khuya về đánh thức cô
Lải nhải vài câu khều cẳng dậy
Lem bèm mấy chữ vén mùng vô
Yêu kiều nến bạc hình in chiếu
Đẹp đẽ trăng vàng bóng lọt ô
Xỉn quá lăn cù đơ cán cuốc
Nằm phè cánh nhạn “ thiệp “ con rô

Vancali 3.20.16

http://s7.postimg.org/akyqlhlzv/Thiep_con_ro.jpg

vancali96
21-03-2016, 07:26 AM
Yêu

Yêu quá nên cuồng chuyện dĩ nhiên
Yêu khi gặp mặt xóa ưu phiền
Yêu thơ giao hữu nay đà khoái
Yêu bạn tri âm đến phải ghiền
Yêu kẻ phong trần nên trí quẫn
Yêu đời lãng tử khiến hồn điên
Yêu mà chẳng được sinh hờn oán
Yêu đến khi nào kết hợp duyên

Vancali 96

http://s12.postimg.org/r81dg72al/Yeu.jpg

Quốc Quyền
21-03-2016, 10:15 AM
Tự Sướng

Anh vừa học giỏi tiếng Liên Xô
Lại tán đâu chừng cũng khối cô
Biệt thự hai tầng trưa ngáy ngủ
Nhà lầu mấy tấm sáng ra vô
Nhiều lần tắm biển con ôm lọng
Những lúc đi đường vợ xách ô
Ngắm cảnh mây trời thong thả bước
Ai ngờ vấp ngã tóe xi rô.

DCHL

“ Thiệp” con rô

Êm đềm giấc điệp cửa phòng xô
Mãn tiệc khuya về đánh thức cô
Lải nhải vài câu khều cẳng dậy
Lem bèm mấy chữ vén mùng vô
Yêu kiều nến bạc hình in chiếu
Đẹp đẽ trăng vàng bóng lọt ô
Xỉn quá lăn cù đơ cán cuốc
Nằm phè cánh nhạn “ thiệp “ con rô

Vancali 3.20.16

http://s7.postimg.org/akyqlhlzv/Thiep_con_ro.jpg


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/lan%20diep.jpg%201_zpswyfnb1pf.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/lan%20diep.jpg%201_zpswyfnb1pf.jpg.html)

HỒNG THOẠI
21-03-2016, 12:59 PM
http://s23.postimg.org/62qenhc6j/Huynh_Quyen.jpg


CHUYỆN SẾP QUYỀN
( Họa vui )

Lẳng lặng mà nghe chuyện sếp Quyền
Đa tài lắm tật vượng đường duyên
Khuya về cáp độ đua vòng xuyến
Sáng tới kèm fan gảy lục huyền
Diện chỉ đồ sang nàng muốn quyện
Chơi toàn xế khủng chị thèm xuyên
Danh lừng rộng khắp trùm bao huyện
Rộn rã ngày mô báo cũng truyền.
HỒNG THOẠI 21.3.16

vancali96
22-03-2016, 07:37 AM
Tự Sướng

Anh vừa học giỏi tiếng Liên Xô
Lại tán đâu chừng cũng khối cô
Biệt thự hai tầng trưa ngáy ngủ
Nhà lầu mấy tấm sáng ra vô
Nhiều lần tắm biển con ôm lọng
Những lúc đi đường vợ xách ô
Ngắm cảnh mây trời thong thả bước
Ai ngờ vấp ngã tóe xi rô.

DCHL

“ Thiệp” con rô

Êm đềm giấc điệp cửa phòng xô
Mãn tiệc khuya về đánh thức cô
Lải nhải vài câu khều cẳng dậy
Lem bèm mấy chữ vén mùng vô
Yêu kiều nến bạc hình in chiếu
Đẹp đẽ trăng vàng bóng lọt ô
Xỉn quá lăn cù đơ cán cuốc
Nằm phè cánh nhạn “ thiệp “ con rô

Vancali 3.20.16

http://s7.postimg.org/akyqlhlzv/Thiep_con_ro.jpg

Lan Điệp

Ngọn sóng bên đời nghiệt ngã xô
Người ta xuống tóc hóa ni cô
Nơi miền đất mẹ tình trông ngóng
Giữa chốn đô thành bẫy vướng vô
Nẻo vắng quê nhà heo hút bóng
Đường xưa mộng ước dập dìu ô
Buồn thay giấc điệp đành tan vỡ
Họ đã thay lòng chẳng thiết rô

Quốc Quyền

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/lan%20diep.jpg%201_zpswyfnb1pf.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/lan%20diep.jpg%201_zpswyfnb1pf.jpg.html)

Kèn “ sắc xô “

Rộn rã vũ trường tiếng “ sắc xô “
Âm kèn réo rắt gợi hồn cô
Vui mừng gái đẹp thân hình múa
Chúc tụng trai lành chén rượu vô
Bẹo dáng “ tăng gô “ hòa mỗi bước
Khoe tài “ be bốp” chiếm từng ô
Thêm phần trình diễn đầy phong cách
Nghệ sĩ râu dài kiểu cá rô

Vancali 3.21.16

http://s28.postimg.org/or15ifizh/Ken_sac_xo.jpg

vancali96
22-03-2016, 08:19 AM
LÀM THẦY (*)

Thầy giáo gieo nghề luyện trí khơi
Thầy tu hướng đạo giữ tâm ngời
Thầy quyền lính tráng lo gìn nước
Thầy thuốc lương y cứu trợ người
Thầy kiện tìm lời hay giúp chủ
Thầy dùi kiếm chuyện xấu trêu ngươi
Thầy mo pháp thuật tiêu trừ quỷ
Thầy cúng thần linh độ với đời./.

TXS 21/03/2016
(*) Xin hãy gắng đọc hết phần này: Đã hơn năm chục năm làm nghề thầy giáo. Học trò đông, dù đang học hay ra nghề đều gọi tôi bằng “thầy”. Thông thường trong giảng dạy tôi rất khuyến khích học trò hỏi bài, dù lúc đó là trên lớp, giờ nghỉ hay tự học ở nhà (kể cả hỏi qua tin nhắn hoặc điện thoại trực tiếp). Như một thói quen, đang đi trên đường hay ngồi trong quán, nghe tiếng ai đó gọi “thầy ơi” là có phản xạ niềm nở đón tiếp, sẵn sàng nghe câu hỏi hay một ý kiến nào đó về bài giảng.
Chuyện lần này thì khác, tôi đang đi trên đường, nghe tiếng một thiếu nữ phía sau gọi vội vã “thầy ơi”. Cũng như bao lần khác, tôi sẵn sàng lắng nghe. Người ấy hỏi: “Thầy là thầy gì ả?”. Tôi hơi ngạc nhiên, “em hỏi sao?” – tôi hỏi lại. Thiếu nữ nói: “Dạ, hôm trước đi nạp tiền điện, cháu thấy mấy người chào thầy. Cháu muốn hỏi thầy là thầy giáo hay thầy cúng ạ.” Thế là rõ. Tôi trả lời: “Tôi là thầy giáo, nay đã nghỉ hưu. Em cần hỏi điều gì?”. Thiếu nữ tỏ ra lúng túng trả lời: “Dạ, cháu xin lỗi, tưởng là thầy cúng thì cháu muốn nhờ chút việc ạ.”
Về nhà cứ suy đi nghĩ lại, tra từ điển tiếng Việt có những hơn 26 “vị thầy”. Người ta nhầm cũng phải. Lâu nay trên các mạng xã hội (mạng phây, mạng thơ, …), nhiều bạn chưa lần nào là học sinh của tôi, nhưng cũng gọi tôi là “thầy”. Tôi lo, không biết có ai nhầm nghề thầy giáo của mình với 26 vị thầy trong từ điển không?
Tôi biết, trong Phật giáo, khi đến chùa, mọi người không phân biệt đẳng cấp, chức tước, giàu nghèo, … đều quan hệ bình đẵng, gọi chung là “đạo hữu”. Danh hiệu “thầy”, chỉ giành cho các “nhà Sư”. Mỗi người đều ý thức được điều đó. Tôi cũng rất hoan hỷ với điều này.
Bài thơ nêu trên, tôi chỉ nói tới 8 “vị thầy” (chỉ là cho vui – thơ mà!).

TRÒ NGOAN

Trò quyết theo thầy mở trí khơi
Trò ngoan học hỏi để tâm ngời
Trò gìn hiếu nghĩa so cùng ngọc
Trò giữ đời trong sánh với người
Trò ngẫm từng lời hồng chữ đạo
Trò suy mỗi ý sáng con ngươi
Trò không chểnh mãng gây phiền muộn
Trò vững lòng tin sống giúp đời.

Mạnh Kỷ
21/3/2016

http://s9.postimg.org/hest68nkf/Thay.jpg

Quốc Quyền
22-03-2016, 09:03 AM
Tự Sướng

Anh vừa học giỏi tiếng Liên Xô
Lại tán đâu chừng cũng khối cô
Biệt thự hai tầng trưa ngáy ngủ
Nhà lầu mấy tấm sáng ra vô
Nhiều lần tắm biển con ôm lọng
Những lúc đi đường vợ xách ô
Ngắm cảnh mây trời thong thả bước
Ai ngờ vấp ngã tóe xi rô.

DCHL

“ Thiệp” con rô

Êm đềm giấc điệp cửa phòng xô
Mãn tiệc khuya về đánh thức cô
Lải nhải vài câu khều cẳng dậy
Lem bèm mấy chữ vén mùng vô
Yêu kiều nến bạc hình in chiếu
Đẹp đẽ trăng vàng bóng lọt ô
Xỉn quá lăn cù đơ cán cuốc
Nằm phè cánh nhạn “ thiệp “ con rô

Vancali 3.20.16

http://s7.postimg.org/akyqlhlzv/Thiep_con_ro.jpg

Lan Điệp

Ngọn sóng bên đời nghiệt ngã xô
Người ta xuống tóc hóa ni cô
Nơi miền đất mẹ tình trông ngóng
Giữa chốn đô thành bẫy vướng vô
Nẻo vắng quê nhà heo hút bóng
Đường xưa mộng ước dập dìu ô
Buồn thay giấc điệp đành tan vỡ
Họ đã thay lòng chẳng thiết rô

Quốc Quyền

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/lan%20diep.jpg%201_zpswyfnb1pf.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/lan%20diep.jpg%201_zpswyfnb1pf.jpg.html)

Kèn “ sắc xô “

Rộn rã vũ trường tiếng “ sắc xô “
Âm kèn réo rắt gợi hồn cô
Vui mừng gái đẹp thân hình múa
Chúc tụng trai lành chén rượu vô
Bẹo dáng “ tăng gô “ hòa mỗi bước
Khoe tài “ be bốp” chiếm từng ô
Thêm phần trình diễn đầy phong cách
Nghệ sĩ râu dài kiểu cá rô

Vancali 3.21.16

http://s28.postimg.org/or15ifizh/Ken_sac_xo.jpg

MỞ TIỆM

Van Cà mở tiệm bán hàng xô
Phục vụ theo thời của quý cô
Thỏa bụng em vào xin tiếp đón
Vui lòng chị đến dạ mời vô
Chung tiền cả tháng mong chờ chỗ
Đấu giá từ lâu kiếm được ô
Quảng cáo ì xèo khắp các mạng
Phen này chắc trúng bộn ơ rô

Quốc Quyền


http://suaquanao.info/wp-content/uploads/2016/03/nhan-sua-quan-ao-o-quan7.jpg

vancali96
22-03-2016, 10:09 AM
GHỀNH ƠI!

Khổ thế GHỀNH ơi gẫy sụm buồn
Cây CẦU kỉ niệm lắm đời tuôn
Nhiều năm XÁNG CẠP đua về biển
Bỗng chốc XÀ LAN ủi tịt nguồn
Mấy NHỊP phô hình đau vỡ vỏ
Bao VÀI tạo dáng tủi lìa khuôn
ĐỒNG NAI huyết mạch liền bao ngã
Khổ thế GHỀNH ơi gẫy sụm buồn

Quốc Quyền



http://image2.tin247.com/pictures/2016/03/20/mip1458457111.jpg

Vơi buồn

Vài ba cốc rượu sẽ vơi buồn
Cảm súc trong lòng dịp chảy tuôn
Ngũ độ tha hồ cho trải ý
Tập danh mặc sức để khơi nguồn
Giao lưu bạn hữu câu hòa điệu
Hội ngộ kim bằng chữ rập khuôn
Cuộc sống dương trần bao chuyện khó
Vài ba cốc rượu sẽ vơi buồn

Vancali 3.21.16


http://s18.postimg.org/qb5ah93ft/Voi_buon.jpg

Quốc Quyền
22-03-2016, 10:49 AM
http://s9.postimg.org/hest68nkf/Thay.jpg





Bà lên nhảy múa chuyện nhà khơi
Bà phán rằng duyên bị ám ngời
Bà yểm xì bùa hăm cả nút
Bà chơi phép thuật dọa bao người
Bà sai lính tráng xui mờ não
Bà bảo ma tà biến khuất ngươi
Bà quả là tay siêu giỏi gạt
Bà cho ối kẻ phải tiêu đời

Quốc Quyền


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/BA%201_zpsqoc7u1hc.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/BA%201_zpsqoc7u1hc.jpg.html)

vancali96
23-03-2016, 07:45 AM
Lan Điệp

Ngọn sóng bên đời nghiệt ngã xô
Người ta xuống tóc hóa ni cô
Nơi miền đất mẹ tình trông ngóng
Giữa chốn đô thành bẫy vướng vô
Nẻo vắng quê nhà heo hút bóng
Đường xưa mộng ước dập dìu ô
Buồn thay giấc điệp đành tan vỡ
Họ đã thay lòng chẳng thiết rô

Quốc Quyền

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/lan%20diep.jpg%201_zpswyfnb1pf.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/lan%20diep.jpg%201_zpswyfnb1pf.jpg.html)

Kèn “ sắc xô “

Rộn rã vũ trường tiếng “ sắc xô “
Âm kèn réo rắt gợi hồn cô
Vui mừng gái đẹp thân hình múa
Chúc tụng trai lành chén rượu vô
Bẹo dáng “ tăng gô “ hòa mỗi bước
Khoe tài “ be bốp” chiếm từng ô
Thêm phần trình diễn đầy phong cách
Nghệ sĩ râu dài kiểu cá rô

Vancali 3.21.16

http://s28.postimg.org/or15ifizh/Ken_sac_xo.jpg

MỞ TIỆM

Van Cà mở tiệm bán hàng xô
Phục vụ theo thời của quý cô
Thỏa bụng em vào xin tiếp đón
Vui lòng chị đến dạ mời vô
Chung tiền cả tháng mong chờ chỗ
Đấu giá từ lâu kiếm được ô
Quảng cáo ì xèo khắp các mạng
Phen này chắc trúng bộn ơ rô

Quốc Quyền


Gái xô

Chếnh choáng huynh Quyền bị gái xô
Say mèm quờ quạng ngả vào cô
Vì vui chén cạn tay liền rót
Bởi thích ly đầy lão cứ vô
Tiếu ngạo đờn ca cùng hũ rượu
Khôi hài nhảy múa với dù ô
Mồi ngon khoái nhậu hoài nên xỉn
Tỉnh dậy không còn áo sọc rô

Vancali 3.22.16

http://s11.postimg.org/vmkf5klub/Gai_xo.jpg

Quốc Quyền
23-03-2016, 08:52 AM
Lan Điệp

Ngọn sóng bên đời nghiệt ngã xô
Người ta xuống tóc hóa ni cô
Nơi miền đất mẹ tình trông ngóng
Giữa chốn đô thành bẫy vướng vô
Nẻo vắng quê nhà heo hút bóng
Đường xưa mộng ước dập dìu ô
Buồn thay giấc điệp đành tan vỡ
Họ đã thay lòng chẳng thiết rô

Quốc Quyền

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/lan%20diep.jpg%201_zpswyfnb1pf.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/lan%20diep.jpg%201_zpswyfnb1pf.jpg.html)

Kèn “ sắc xô “

Rộn rã vũ trường tiếng “ sắc xô “
Âm kèn réo rắt gợi hồn cô
Vui mừng gái đẹp thân hình múa
Chúc tụng trai lành chén rượu vô
Bẹo dáng “ tăng gô “ hòa mỗi bước
Khoe tài “ be bốp” chiếm từng ô
Thêm phần trình diễn đầy phong cách
Nghệ sĩ râu dài kiểu cá rô

Vancali 3.21.16

http://s28.postimg.org/or15ifizh/Ken_sac_xo.jpg

MỞ TIỆM

Van Cà mở tiệm bán hàng xô
Phục vụ theo thời của quý cô
Thỏa bụng em vào xin tiếp đón
Vui lòng chị đến dạ mời vô
Chung tiền cả tháng mong chờ chỗ
Đấu giá từ lâu kiếm được ô
Quảng cáo ì xèo khắp các mạng
Phen này chắc trúng bộn ơ rô

Quốc Quyền


Gái xô

Chếnh choáng huynh Quyền bị gái xô
Say mèm quờ quạng ngả vào cô
Vì vui chén cạn tay liền rót
Bởi thích ly đầy lão cứ vô
Tiếu ngạo đờn ca cùng hũ rượu
Khôi hài nhảy múa với dù ô
Mồi ngon khoái nhậu hoài nên xỉn
Tỉnh dậy không còn áo sọc rô

Vancali 3.22.16

http://s11.postimg.org/vmkf5klub/Gai_xo.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/LasVegas_Sign_zpso2bw8hml.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/LasVegas_Sign_zpso2bw8hml.jpg.html)

NÀNG XÔ

Nàng Van nổi quạu đá thùng xô
Bởi lẽ ông nhà phật ý cô
Bếp lửa than vùi đếch muốn nấu
Khuê phòng cửa đóng khỏi mời vô
Ngày qua Vegas tay cầm bóp
Tối dạo Hawai nách kẹp ô
Thỉnh thoảng Cu Ba buồn ghé lại
Thăm người bạn cũ Cas Tờ Rô

Quốc Quyền

vancali96
23-03-2016, 08:59 AM


Bà lên nhảy múa chuyện nhà khơi
Bà phán rằng duyên bị ám ngời
Bà yểm xì bùa hăm cả nút
Bà chơi phép thuật dọa bao người
Bà sai lính tráng xui mờ não
Bà bảo ma tà biến khuất ngươi
Bà quả là tay siêu giỏi gạt
Bà cho ối kẻ phải tiêu đời

Quốc Quyền


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/BA%201_zpsqoc7u1hc.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/BA%201_zpsqoc7u1hc.jpg.html)

Anh

Anh về bỗng chốc chuyện tình khơi
Anh khiến màn đêm mộng sáng ngời
Anh tới niềm vui nồng sắc lá
Anh đem lẻ sống đẹp lòng người
Anh thề một lối tươi hồng má
Anh hứa chung đường rạng rỡ ngươi
Anh đóa mai vàng trong nắng sớm
Anh cho bọn gái mãi yêu đời

Vancali 3.22.16

http://s17.postimg.org/u8l7khk1b/Anh.jpg

vancali96
23-03-2016, 10:21 AM
Ăn cỗ lỗ cày

Dự tiệc ăn mừng đãi lẩu dê
Nhậu say Dạ cổ mất đường về
Xin người uống nước nhưng người chạy
Để chó ăn” hèm” lại chó chê
Bởi tại nhà xa cùng nệm lót
Đành thôi bụi cận dưới trăng kề
Rạng ngày lũ nhỏ tìm ra ổng
Gốc chuối đang nằm ngủ rất phê

Vancali 3.22.16

http://s27.postimg.org/57f0htx0j/An_co_lo_cay.jpg

Quốc Quyền
23-03-2016, 08:18 PM
Ăn cỗ lỗ cày

Dự tiệc ăn mừng đãi lẩu dê
Nhậu say Dạ cổ mất đường về
Xin người uống nước nhưng người chạy
Để chó ăn” hèm” lại chó chê
Bởi tại nhà xa cùng nệm lót
Đành thôi bụi cận dưới trăng kề
Rạng ngày lũ nhỏ tìm ra ổng
Gốc chuối đang nằm ngủ rất phê

Vancali 3.22.16

http://s27.postimg.org/57f0htx0j/An_co_lo_cay.jpg
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/LAU%20Custom_zpswt4lvecg.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/LAU%20Custom_zpswt4lvecg.jpg.html)

hoanggiao
23-03-2016, 08:46 PM
LẨU DÊ

Hãy đến nơi này chén lẩu dê
Ăn xong sẽ tặng cả xoong về
Đường xa đến quán ngồi không kể
Phố cũ quay vòng nhậu chẳng chê
Thịt nhúng thơm lừng ta rượu cụng
Sườn ninh ngọt lịm bạn môi kề
Vầng trăng sáng tỏ tay người gắp
Gió thoảng say lòng thích thật phê

Hoàng Giao

hoanggiao
23-03-2016, 09:05 PM
CÁCH NẤU LẨU DÊ

Ngũ vị... cùng gừng rượu ướp dê
Vừa trong bốn tiếng sẽ ngon... nè
Thắng hành thịt bỏ xào lăn chế
Đổ nấm khoai hầm múc nhậu bê
Đậu nhuyễn hòa chao thìa ớt trộn
Chanh vàng sắt miếng củ sen kê
Cùng nhau thoải mái nâng ly nhể
Ăn với mì rau chẳng muốn về

Hoàng Giao

vancali96
24-03-2016, 07:21 AM
Ăn cỗ lỗ cày

Dự tiệc ăn mừng đãi lẩu dê
Nhậu say Dạ cổ mất đường về
Xin người uống nước nhưng người chạy
Để chó ăn” hèm” lại chó chê
Bởi tại nhà xa cùng nệm lót
Đành thôi bụi cận dưới trăng kề
Rạng ngày lũ nhỏ tìm ra ổng
Gốc chuối đang nằm ngủ rất phê

Vancali 3.22.16

http://s27.postimg.org/57f0htx0j/An_co_lo_cay.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/LAU%20Custom_zpswt4lvecg.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/LAU%20Custom_zpswt4lvecg.jpg.html)



LẨU DÊ

Hãy đến nơi này chén lẩu dê
Ăn xong sẽ tặng cả xoong về
Đường xa đến quán ngồi không kể
Phố cũ quay vòng nhậu chẳng chê
Thịt nhúng thơm lừng ta rượu cụng
Sườn ninh ngọt lịm bạn môi kề
Vầng trăng sáng tỏ tay người gắp
Gió thoảng say lòng thích thật phê

Hoàng Giao



Thèm dê

Lâu ngày bị cấm ổng thèm dê
Bả vắng vài hôm vội rước về
Nước chấm vàng om đà mắt khoái
Dồi trường trắng nuột khó lòng chê
Nâng như ngọc thạch bờ vai cận
Hứng tợ hồng hoa loạn tóc kề
Khát vọng mong chờ nay dịp tốt
Ru tình ngất ngưỡng thả người phê

Vancali 3.23.16

http://s17.postimg.org/sbb0vcp7z/Them_de.jpg

vancali96
24-03-2016, 08:55 AM
HƯƠNG HOA GẠO

Ấm áp loài hoa nhiều kỷ niệm
Là nơi tiễn đợi vần thơ kiếm
Cha về đón mẹ nắng vàng lay
Anh tới tìm em nhành thắm điểm
Rọi sáng tình thương thắp lửa hồng
Chan đầy nỗi nhớ tô trời diễm
Màu tươi đỏ rực gọi hè về
Một nửa tâm hồn hương gạo chiếm

Hoàng Giao
4/3/2016

Hồn Việt

Tiếng nổi bằng đâu núi Ngự Bình
Danh lừng thể sánh hồ Hoàn Kiếm
Bao người ngưỡng mộ Trịnh Công Sơn
Lắm kẻ say mê Đoàn Thị Điểm
Vạn thuở con hồng vẫn tráng niên
Muôn đời cháu lạc luôn kiều diễm
Kiên cường giữ nước sử hằng ghi
Hải đảo Hoàng Sa nào dễ chiếm !

Vancali 3.23.16

http://s18.postimg.org/4m55pt3ah/Hon_Viet.jpg

HỒNG THOẠI
24-03-2016, 10:56 AM
Ăn cỗ lỗ cày

Dự tiệc ăn mừng đãi lẩu dê
Nhậu say Dạ cổ mất đường về
Xin người uống nước nhưng người chạy
Để chó ăn” hèm” lại chó chê
Bởi tại nhà xa cùng nệm lót
Đành thôi bụi cận dưới trăng kề
Rạng ngày lũ nhỏ tìm ra ổng
Gốc chuối đang nằm ngủ rất phê

Vancali 3.22.16

http://s27.postimg.org/57f0htx0j/An_co_lo_cay.jpg




MẤT DÊ
( Họa vui )

Sếp Cổ nghe đồn bị mất dê
Hò la rát họng chửa quay về
Trà dâng trước mặt ngài không kể
Chả tới bên mình cụ vẫn chê
Huấn luyện bao ngày sinh dạ kế
Chiều cưng lắm bận ngỡ vai kề
Giờ đây miệng đắng dường nhai tễ
Thất thểu ra vào ngẫm quá phê!
HỒNG THOẠI 24.3.16

Quốc Quyền
24-03-2016, 04:19 PM
http://s27.postimg.org/57f0htx0j/An_co_lo_cay.jpg


MẤT DÊ
( Họa vui )

Sếp Cổ nghe đồn bị mất dê
Hò la rát họng chửa quay về
Trà dâng trước mặt ngài không kể
Chả tới bên mình cụ vẫn chê
Huấn luyện bao ngày sinh dạ kế
Chiều cưng lắm bận ngỡ vai kề
Giờ đây miệng đắng dường nhai tễ
Thất thểu ra vào ngẫm quá phê!
HỒNG THOẠI 24.3.16

TÌM DÊ

Hôm rày Dạ Cổ rối tìm dê
Tiếc của hay sao hổng chịu về
Bảy lợn cô đòi le lưỡi né
Ba bò mợ đổi lắc đầu chê
Nao lòng ngóng đợi khi chiều xế
Não ruột ngồi mong đến nguyệt kề
Phở tái ai mời thôi cũng kệ
Bao giờ kiếm được lão mần phê

Quốc Quyền

Quốc Quyền
24-03-2016, 04:46 PM
http://s27.postimg.org/57f0htx0j/An_co_lo_cay.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/LAU%20Custom_zpswt4lvecg.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/LAU%20Custom_zpswt4lvecg.jpg.html)



LẨU DÊ

Hãy đến nơi này chén lẩu dê
Ăn xong sẽ tặng cả xoong về
Đường xa đến quán ngồi không kể
Phố cũ quay vòng nhậu chẳng chê
Thịt nhúng thơm lừng ta rượu cụng
Sườn ninh ngọt lịm bạn môi kề
Vầng trăng sáng tỏ tay người gắp
Gió thoảng say lòng thích thật phê

Hoàng Giao

MÓN DÊ

Quảng cáo nơi nào họ bán dê
Tìm mua chục kí chở ngay về
Làm ngon thật sự là ông nể
Nấu dở sai thời đấy cậu chê
Mỡ béo xào măng bia lạnh chế
Đùi tươi nhúng dấm rượu thơm kề
Quen hàng nhớ mặt vui thì ghé
Biết chỗ hôm nào muốn lại phê

Quốc Quyền

vancali96
24-03-2016, 07:01 PM
MỞ TIỆM

Van Cà mở tiệm bán hàng xô
Phục vụ theo thời của quý cô
Thỏa bụng em vào xin tiếp đón
Vui lòng chị đến dạ mời vô
Chung tiền cả tháng mong chờ chỗ
Đấu giá từ lâu kiếm được ô
Quảng cáo ì xèo khắp các mạng
Phen này chắc trúng bộn ơ rô

Quốc Quyền


Gái xô

Chếnh choáng huynh Quyền bị gái xô
Say mèm quờ quạng ngả vào cô
Vì vui chén cạn tay liền rót
Bởi thích ly đầy lão cứ vô
Tiếu ngạo đờn ca cùng hũ rượu
Khôi hài nhảy múa với dù ô
Mồi ngon khoái nhậu hoài nên xỉn
Tỉnh dậy không còn áo sọc rô

Vancali 3.22.16

http://s11.postimg.org/vmkf5klub/Gai_xo.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/LasVegas_Sign_zpso2bw8hml.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/LasVegas_Sign_zpso2bw8hml.jpg.html)

NÀNG XÔ

Nàng Van nổi quạu đá thùng xô
Bởi lẽ ông nhà phật ý cô
Bếp lửa than vùi đếch muốn nấu
Khuê phòng cửa đóng khỏi mời vô
Ngày qua Vegas tay cầm bóp
Tối dạo Hawai nách kẹp ô
Thỉnh thoảng Cu Ba buồn ghé lại
Thăm người bạn cũ Cas Tờ Rô

Quốc Quyền

http://s28.postimg.org/954y47e4t/Ach_ro.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
24-03-2016, 11:55 PM
http://s27.postimg.org/57f0htx0j/An_co_lo_cay.jpg




Chăn Dê

Nhà nghèo vợ biểu ráng chăn dê
Nó ốm thì ông bít cửa về
Một vắt cơm khô lòng mới nản
Hai bầu rượu đắng dạ vừa chê
Con đen lúc ngủ thường vai tựa
Gã trắng khi chơi vẫn má kề
Cỏ ngọt hoa thơm đầy vách núi
Nhưng mà hái được cũng còn phê.

DCHL

Quốc Quyền
25-03-2016, 06:32 AM
MỞ TIỆM

Van Cà mở tiệm bán hàng xô
Phục vụ theo thời của quý cô
Thỏa bụng em vào xin tiếp đón
Vui lòng chị đến dạ mời vô
Chung tiền cả tháng mong chờ chỗ
Đấu giá từ lâu kiếm được ô
Quảng cáo ì xèo khắp các mạng
Phen này chắc trúng bộn ơ rô

Quốc Quyền


Gái xô

Chếnh choáng huynh Quyền bị gái xô
Say mèm quờ quạng ngả vào cô
Vì vui chén cạn tay liền rót
Bởi thích ly đầy lão cứ vô
Tiếu ngạo đờn ca cùng hũ rượu
Khôi hài nhảy múa với dù ô
Mồi ngon khoái nhậu hoài nên xỉn
Tỉnh dậy không còn áo sọc rô

Vancali 3.22.16

http://s11.postimg.org/vmkf5klub/Gai_xo.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/LasVegas_Sign_zpso2bw8hml.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/LasVegas_Sign_zpso2bw8hml.jpg.html)

NÀNG XÔ

Nàng Van nổi quạu đá thùng xô
Bởi lẽ ông nhà phật ý cô
Bếp lửa than vùi đếch muốn nấu
Khuê phòng cửa đóng khỏi mời vô
Ngày qua Vegas tay cầm bóp
Tối dạo Hawai nách kẹp ô
Thỉnh thoảng Cu Ba buồn ghé lại
Thăm người bạn cũ Cas Tờ Rô

Quốc Quyền

http://s28.postimg.org/954y47e4t/Ach_ro.jpg



XI RÔ


Van Cà xuất chưởng ghế bàn xô
Bởi thế cha nào dám chọc cô
Võ nghệ mười đao đâm chả thủng
Côn quyền vạn đá chọi không vô
Chưa từng mặt bả gào to miệng
Gặp phải tay bà lạy cả ô
Tứ khoái môn nào chơi cũng được
Nhưng mà nghiện nhất món xi rô

Quốc Quyền

vancali96
25-03-2016, 07:48 AM
http://s27.postimg.org/57f0htx0j/An_co_lo_cay.jpg




Chăn Dê

Nhà nghèo vợ biểu ráng chăn dê
Nó ốm thì ông bít cửa về
Một vắt cơm khô lòng mới nản
Hai bầu rượu đắng dạ vừa chê
Con đen lúc ngủ thường vai tựa
Gã trắng khi chơi vẫn má kề
Cỏ ngọt hoa thơm đầy vách núi
Nhưng mà hái được cũng còn phê.

DCHL

http://s8.postimg.org/pfqwn3p9h/Lung_de.jpg

vancali96
25-03-2016, 08:39 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/LasVegas_Sign_zpso2bw8hml.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/LasVegas_Sign_zpso2bw8hml.jpg.html)

NÀNG XÔ

Nàng Van nổi quạu đá thùng xô
Bởi lẽ ông nhà phật ý cô
Bếp lửa than vùi đếch muốn nấu
Khuê phòng cửa đóng khỏi mời vô
Ngày qua Vegas tay cầm bóp
Tối dạo Hawai nách kẹp ô
Thỉnh thoảng Cu Ba buồn ghé lại
Thăm người bạn cũ Cas Tờ Rô

Quốc Quyền

http://s28.postimg.org/954y47e4t/Ach_ro.jpg



XI RÔ


Van Cà xuất chưởng ghế bàn xô
Bởi thế cha nào dám chọc cô
Võ nghệ mười đao đâm chả thủng
Côn quyền vạn đá chọi không vô
Chưa từng mặt bả gào to miệng
Gặp phải tay bà lạy cả ô
Tứ khoái môn nào chơi cũng được
Nhưng mà nghiện nhất món xi rô

Quốc Quyền

http://s9.postimg.org/fnjorcgxb/Ze_ro.jpg

Tran Xuan Sinh
25-03-2016, 08:41 AM
HƯƠNG HOA GẠO



Ấm áp loài hoa nhiều kỷ niệm
Là nơi tiễn đợi vần thơ kiếm
Cha về đón mẹ nắng vàng lay
Anh tới tìm em nhành thắm điểm
Rọi sáng tình thương thắp lửa hồng
Chan đầy nỗi nhớ tô trời diễm
Màu tươi đỏ rực gọi hè về
Một nửa tâm hồn hương gạo chiếm.


Hoàng Giao
4/3/2016


Hồn Việt


Tiếng nổi bằng đâu núi Ngự Bình
Danh lừng thể sánh hồ Hoàn Kiếm
Bao người ngưỡng mộ Trịnh Công Sơn
Lắm kẻ say mê Đoàn Thị Điểm
Vạn thuở con hồng vẫn tráng niên
Muôn đời cháu lạc luôn kiều diễm
Kiên cường giữ nước sử hằn ghi
Hải đảo Hoàng Sa nào dễ chiếm !


Vancali 3.23.16



http://img.f34.dulich.vnecdn.net/2015/12/04/6-1449195770_660x0.jpg


HOA HƯỚNG DƯƠNG

Quê ta gái đẹp chẳng cần tìm
Chốn bạn hoa đầy không phải kiếm
Bát ngát nương đồi sắc tỏa bày
Mênh mông cảnh vật màu trang điểm
Nơi này thuở trước ngó đơn sơ
Chỗ ấy ngày nay nhìn tuyệt diễm
Cứ ngỡ bầu trời trải ánh vàng
Ai dè rực rỡ hướng dương chiếm./.

TXS 25/03/2016

Quốc Quyền
25-03-2016, 10:13 AM
XI RÔ


Van Cà xuất chưởng ghế bàn xô
Bởi thế cha nào dám chọc cô
Võ nghệ mười đao đâm chả thủng
Côn quyền vạn đá chọi không vô
Chưa từng mặt bả gào to miệng
Gặp phải tay bà lạy cả ô
Tứ khoái môn nào chơi cũng được
Nhưng mà nghiện nhất món xi rô

Quốc Quyền

http://s9.postimg.org/fnjorcgxb/Ze_ro.jpg

DIẾC & RÔ

Mây trời bảng lảng bóng chiều xô
Khổ gã si tình đợi dáng cô
Dạo mướt cung đàn cưa chả đỗ
Gieo đầy nốt nhạc tán chưa vô
Thư hồng mấy tiệp luồn qua sổ
Nắng nhạt bao ngày chiếu khuất ô
Một mảnh hồn đơn buồn kẻ ngố
Sao nàng chẳng hiểu diếc chờ rô

Quốc Quyền

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/TINH%20DON.jpg1_zps4quwdtus.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/TINH%20DON.jpg1_zps4quwdtus.jpg.html)

Quốc Quyền
25-03-2016, 11:51 AM
Chăn Dê

Nhà nghèo vợ biểu ráng chăn dê
Nó ốm thì ông bít cửa về
Một vắt cơm khô lòng mới nản
Hai bầu rượu đắng dạ vừa chê
Con đen lúc ngủ thường vai tựa
Gã trắng khi chơi vẫn má kề
Cỏ ngọt hoa thơm đầy vách núi
Nhưng mà hái được cũng còn phê.

DCHL


http://s8.postimg.org/pfqwn3p9h/Lung_de.jpg




THỎA

Tấp nập bao người xúm mổ dê
Mừng huynh Dạ Cổ chỉn chu về
Thi đàn rộn rã thôi điều nệ
Bạn hữu ân cần hết chỗ chê
Thẽ thọt vui mừng câu chuyện kể
Đềm êm xướng họa tứ thơ kề
Vân, Quyền lặng lẽ ra đòn thế
Mạnh mẽ đăng bài thỏa sức phê.
HỒNG THOẠI 25.3.16



LÁI DÊ

Định chuyển nghề sang chủ lái dê
Ngồi không lướt mạng bạc thu về
Van Cà thấy đã mời liên hệ
Dạ Cổ nhìn bưa gọi bảo chê
Vốn một nhiều cô thèm bám kế
Lời năm khối chị muốn theo kề
Thương trường khắc nghiệt nên không thể
Sếp Thoại ban hành cấm duyệt phê

Quốc Quyền

vancali96
25-03-2016, 07:41 PM
http://s8.postimg.org/pfqwn3p9h/Lung_de.jpg


THỎA

Tấp nập bao người xúm mổ dê
Mừng huynh Dạ Cổ chỉn chu về
Thi đàn rộn rã thôi điều nệ
Bạn hữu ân cần hết chỗ chê
Thẽ thọt vui mừng câu chuyện kể
Đềm êm xướng họa tứ thơ kề
Vân, Quyền lặng lẽ ra đòn thế
Mạnh mẽ đăng bài thỏa sức phê.
HỒNG THOẠI 25.3.16


LÁI DÊ

Định chuyển nghề sang chủ lái dê
Ngồi không lướt mạng bạc thu về
Van Cà thấy đã mời liên hệ
Dạ Cổ nhìn bưa gọi bảo chê
Vốn một nhiều cô thèm bám kế
Lời năm khối chị muốn theo kề
Thương trường khắc nghiệt nên không thể
Sếp Thoại ban hành cấm duyệt phê

Quốc Quyền

Râu dê

Tin đồn xuất hiện gã râu dê
Ở tại trời Âu mới trở về
Chỉ cánh đồng xanh mau mắn trộ
Nhìn nhà mái lá vội vàng chê
Vừa nom lãng tử đà xa lánh
Nhác thấy hồng nhan lại muốn kề
Lấp bấp vài câu người ngoại quốc
Hỏi hoài biết được … thích cà phê

Vancali 3.25.16

http://s11.postimg.org/x9u21bgxf/Rau_de.jpg

Quốc Quyền
25-03-2016, 10:43 PM
http://s8.postimg.org/pfqwn3p9h/Lung_de.jpg


THỎA

Tấp nập bao người xúm mổ dê
Mừng huynh Dạ Cổ chỉn chu về
Thi đàn rộn rã thôi điều nệ
Bạn hữu ân cần hết chỗ chê
Thẽ thọt vui mừng câu chuyện kể
Đềm êm xướng họa tứ thơ kề
Vân, Quyền lặng lẽ ra đòn thế
Mạnh mẽ đăng bài thỏa sức phê.
HỒNG THOẠI 25.3.16


LÁI DÊ

Định chuyển nghề sang chủ lái dê
Ngồi không lướt mạng bạc thu về
Van Cà thấy đã mời liên hệ
Dạ Cổ nhìn bưa gọi bảo chê
Vốn một nhiều cô thèm bám kế
Lời năm khối chị muốn theo kề
Thương trường khắc nghiệt nên không thể
Sếp Thoại ban hành cấm duyệt phê

Quốc Quyền

Râu dê

Tin đồn xuất hiện gã râu dê
Ở tại trời Âu mới trở về
Chỉ cánh đồng xanh mau mắn trộ
Nhìn nhà mái lá vội vàng chê
Vừa nom lãng tử đà xa lánh
Nhác thấy hồng nhan lại muốn kề
Lấp bấp vài câu người ngoại quốc
Hỏi hoài biết được … thích cà phê

Vancali 3.25.16

http://s11.postimg.org/x9u21bgxf/Rau_de.jpg

MÓN DÊ

Lâu ngày đổi món vợ làm dê
Đến bữa mời cơm bả gọi về
Thịt đút lò than nào thể cưỡng
Môn xào củ mật khó lòng chê
Thò muôi thử đại tô hầm kế
Kẹp muỗng lùa nhanh thố lẩu kề
Hợp khẩu ông bà khen quá đã
Đôi bầu rượu nếp cũng vừa phê

Quốc Quyền

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/de%20nuong_zpsjfdfsujq.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/de%20nuong_zpsjfdfsujq.jpg.html)

Dạ Cổ Hoài Lang
25-03-2016, 11:08 PM
http://s11.postimg.org/x9u21bgxf/Rau_de.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/de%20nuong_zpshk6er869.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/de%20nuong_zpshk6er869.jpg.html)



Mần Dê

Không ngờ vợ biểu cứ mần dê
Phải uống quên thôi cấm được về
Rượu của năm xưa thầy chớ trách
Trà từ tháng cũ bạn đừng chê
Vui tươi cửa trước mồi ngon đặt
Chán nản hiên sau gái xấu kề
Bởi vậy xin ngồi thêm chút nữa
Canh tàn gió thổi lại nằm phê.

DCHL

vancali96
26-03-2016, 04:19 AM
XI RÔ


Van Cà xuất chưởng ghế bàn xô
Bởi thế cha nào dám chọc cô
Võ nghệ mười đao đâm chả thủng
Côn quyền vạn đá chọi không vô
Chưa từng mặt bả gào to miệng
Gặp phải tay bà lạy cả ô
Tứ khoái môn nào chơi cũng được
Nhưng mà nghiện nhất món xi rô

Quốc Quyền

http://s9.postimg.org/fnjorcgxb/Ze_ro.jpg

DIẾC & RÔ

Mây trời bảng lảng bóng chiều xô
Khổ gã si tình đợi dáng cô
Dạo mướt cung đàn cưa chả đỗ
Gieo đầy nốt nhạc tán chưa vô
Thư hồng mấy tiệp luồn qua sổ
Nắng nhạt bao ngày chiếu khuất ô
Một mảnh hồn đơn buồn kẻ ngố
Sao nàng chẳng hiểu diếc chờ rô

Quốc Quyền

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/TINH%20DON.jpg1_zps4quwdtus.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/TINH%20DON.jpg1_zps4quwdtus.jpg.html)

Sóng tình

Sáo diều réo rắt sóng tình xô
Cám cảnh mây chiều nghĩ đến cô
Dáng ngọc bên đồi tay xiết nhẹ
Môi hồng dưới biển tóc luồn vô
Đôi khi trước cổng e dè bước
Những lúc bên rào sợ hãi ô
Vẫn biết yêu thầm ai thấu hiểu
Canh tàn lạnh lẽo … bóng bồi rô

Vancali 3.25.16

http://s10.postimg.org/ux37198vd/Song_tinh.jpg

vancali96
26-03-2016, 07:55 PM
http://s11.postimg.org/x9u21bgxf/Rau_de.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/de%20nuong_zps285zb88y.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/de%20nuong_zps285zb88y.jpg.html)



Nói Xấu Vợ

Không ngờ vợ biểu cứ mần dê
Phải uống quên thôi cấm được về
Rượu của năm xưa thầy chớ trách
Trà từ tháng cũ bạn đừng chê
Vui tươi cửa trước mồi ngon đặt
Chán nản hiên sau gái xấu kề
Bởi vậy xin ngồi thêm chút nữa
Canh tàn gió thổi lại nằm phê.

DCHL


Tiết canh

Cuối tuần xúm nhậu tiết canh dê
Nông trại làm xong mới gởi về
Tiêu ớt chiêu mồi lòng khó chối
Chanh ngò nhấp rượu dạ nào chê
Vài ly ánh mắt mong ngồi cận
Cạn chén nàng thơ muốn đứng kề
Ông uống bà khen đời hạnh phúc
Bên đèn bóng ngã thỏa tình phê

Vancali 3.25.16

http://s28.postimg.org/i8tmixd31/Tiet_canh.jpg

vancali96
26-03-2016, 09:14 PM
PHÊ BÌNH

Dềnh dàng dăm dãy dập dìu dê
Vớt vát vài ve vội vã về
Tanh tỏa tứ tung tui tởm - tế!
Chua chèn chả chớt chúng chào - chê!
Thương thằng thủ thạp thò thau thế
Kiếu kẻ kè kim kẹp kiếm kề
Lọc lõi láo lường làm lấy lệ
Phô phần phiền phức phố phường phê!
HỒNG THOẠI 26.3.16


PHẠT

Dả dạng dùng dằng dụ dính dê
Vung văn với vợ vãn ve về
Nào năng nỉ nó nơi nường nệ
Chả chán chường chi chỗ chó chê
Thả thế thêm thằng thiên tháp thịnh
Kìm kinh kẹp kẻ két kim kề
Bò bê bưng bít bơm bầu bự
Phạm phải phúc phần phạt phủ phê

Quốc Quyền

http://s24.postimg.org/wnitv18wl/Don_de.jpg

vancali96
27-03-2016, 06:31 AM
Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm HÒ HẸN CẦN THƠ của tác giả Trần Anh Dũng
http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post250870 (http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post250870)



3. CẦU CẦN THƠ

Những nhịp treo cầu trải hướng đông
Vòm khuôn nối lại lẫn mây hồng
Đoàn xe tiến thẳng qua từng đoạn
Dãy cáp căng đều vượt thảy sông
Nghĩ tới ngày xưa nghèo khổ cực
Nhìn sang sở tại sướng cao vồng
Theo thuyền ngắm cảnh mừng muôn nỗi
Giấc mộng con người đã thỏa trông./.

TXS 26/03/2016


http://i1301.photobucket.com/albums/ag109/transinhdhv/Cau-Can-Tho_zpsm7c2teis.jpg


7. Khúc Nhạc Cần Thơ

Lối cũ ta về buổi rạng đông
Cần Thơ trỗi khúc nhạc Xuân Hồng
Từng con phố ẩn trong lòng phố
Những bến sông nằm giữa bến sông
Hạt nắng vừa tan xinh lá cỏ
Cơn mưa mới dứt đẹp cầu vồng
Còn đây Mỹ Khánh vườn du lịch
Cảm nhận hương đời cứ lắng trông.

DCHL


05.MỘT GÓC CẦN THƠ

Eo sèo chợ Nổi hé vầng đông
Rộn rã từ khi nắng chửa hồng
Tấp nập ghe thuyền vang bãi cả
Xô bồ cảnh bến vọng triền sông
Bình minh thức tỉnh cù lao dậy
Vỏ lãi gào lên ngọn sóng vồng
Mảnh đất phù sa trời chuộng đãi
Ninh Kiều, Mỹ Khánh bạn hoài trông

Quốc Quyền 26/3/16


Cần Thơ

Vựa lúa danh lừng nhất Á đông
Cần Thơ nổi tiếng lắm hoa hồng
Thuyền bơi rộn rã trên đầu sóng
Cá lội êm đềm ở dưới sông
Gái đẹp hòa hương cùng gái đảm
Cầu treo nhuộm sắc với cầu vồng
Ninh Kiều mặc khác lần thăm viếng
Vương vấn ân tình khắc khoải trông

Vancali 3.26.16

http://s10.postimg.org/pqmjfnvqx/Can_tho.jpg

Quốc Quyền
27-03-2016, 05:16 PM
12.CHỢ ĐƯỜNG

Cái chợ thi Đường nhỏ vẫn đông
Đời muôn vạn vẻ tím lam hồng...
Chồng xem cặp đối mơ hình ảnh
Vợ diễn tiêu đề tả nhánh sông
Bảy chữ dăm vần mê nhạc luyến
Vài câu ngũ độ khoái tim vồng
Nhiều khi kiếm phải thanh vừa bụng
Vỗ ghế rung đùi ngửa mặt trông…


Quốc Quyền 27.3.16

vancali96
27-03-2016, 07:52 PM
Hôm nay sáng chủ nhật trời mưa buồn em xin dán lên bài thơ cho quí huynh tỷ đọc tâm sự của ... Chúc quí huynh tỷ ngày vui vẻ .

Chuyện đời

Vướng phải chồng con khổ thấy bà
Làm gì phật ý ổng liền la
Thoa son lòe loẹt đâu hiền dịu
Mặc áo bung xung chẳng mượt mà
Vạn sự trình thưa lời cạn tỏ
Muôn điều báo cáo chuyện gần xa
Còn đâu tuổi ngọc ngày thơ mộng
Lãng mạn sân trường tặng cánh hoa

Vancali 3.27.16

http://s15.postimg.org/64tc7552z/Chuyen_doi_1111.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
27-03-2016, 09:45 PM
Chuyện đời

Vướng phải chồng con khổ thấy bà
Làm gì phật ý ổng liền la
Thoa son lòe loẹt đâu hiền dịu
Mặc áo bung xung chẳng mượt mà
Vạn sự trình thưa lời cạn tỏ
Muôn điều báo cáo chuyện gần xa
Còn đâu tuổi ngọc ngày thơ mộng
Lãng mạn sân trường tặng cánh hoa

Vancali 3.27.16

http://s15.postimg.org/64tc7552z/Chuyen_doi_1111.jpg



Vì Đâu

Vì đâu chịu khổ thế thưa bà
Có giận hờn thì hãy cứ la
Rửa chén lau sàn chồng muốn vậy
Tô son điểm phấn vợ ham mà
Lời yêu chẳng ngọt lời cay đắng
Tiếng hẹn còn nồng tiếng xót xa
Mỗi tối xoay mình không ngủ được
Đêm tàn khắc khoải mộng đào hoa.

DCHL

vancali96
28-03-2016, 07:00 AM
Hôm nay sáng chủ nhật trời mưa buồn em xin dán lên bài thơ cho quí huynh tỷ đọc tâm sự của ... Chúc quí huynh tỷ ngày vui vẻ .

Chuyện đời

Vướng phải chồng con khổ thấy bà
Làm gì phật ý ổng liền la
Thoa son lòe loẹt đâu hiền dịu
Mặc áo bung xung chẳng mượt mà
Vạn sự trình thưa lời cạn tỏ
Muôn điều báo cáo chuyện gần xa
Còn đâu tuổi ngọc ngày thơ mộng
Lãng mạn sân trường tặng cánh hoa

Vancali 3.27.16

http://s15.postimg.org/64tc7552z/Chuyen_doi_1111.jpg


Vì Đâu

Vì đâu chịu khổ thế thưa bà
Có giận hờn thì hãy cứ la
Rửa chén lau sàn chồng muốn vậy
Tô son điểm phấn vợ ham mà
Lời yêu chẳng ngọt lời cay đắng
Tiếng hẹn còn nồng tiếng xót xa
Mỗi tối xoay mình không ngủ được
Đêm tàn khắc khoải mộng đào hoa.

DCHL








Đổ thừa

Trần gian lắm chuyện đổ thừa bà
Sanh gái đầu lòng cũng bị la
Mẹ bệnh do nàng oan thật nhá
Con đau tại ả tội không mà
Lẳng lơ mắt biếc cần xua đuổi
Rậm rật chân dài phải tránh xa
Hủ tục ngày xưa càn quái đản
Cúng thần trinh nữ … nát đời hoa

Vancali 3.27.16

http://s7.postimg.org/bsrqnlehn/Do_thua.jpg

HỒNG THOẠI
28-03-2016, 11:21 AM
http://s7.postimg.org/bsrqnlehn/Do_thua.jpg



THÂN TRAI MƯỜI HAI BẾN NƯỚC
( Họa vui )

Thủ phận nào tui dám chọc bà
Xô bàn vỗ ghế ngoạc mồm la
Mùa xuân sấm động - đùa thôi nhá!
Buổi tối chuồn bay - giỡn tí mà!
Nỏ kết chuồng heo vì chỗ lạ
Không màng quán trọ bởi đường xa
Làm trai trọn kiếp thân cò lả
Đục chịu trong nhờ - mỏng mảnh hoa!
HỒNG THOẠI 28.3.16

Dạ Cổ Hoài Lang
28-03-2016, 10:46 PM
Đổ Thừa

Trần gian lắm chuyện đổ thừa bà
Sanh gái đầu lòng cũng bị la
Mẹ bệnh do nàng oan thật nhá
Con đau tại ả tội không mà
Lẳng lơ mắt biếc cần xua đuổi
Rậm rật chân dài phải tránh xa
Hủ tục ngày xưa càn quái đản
Cúng thần trinh nữ … nát đời hoa

Vancali 3.27.16



Tự Thán

Gánh nợ dùm em mệt chết bà
Chưa gì đã cất giọng phèng la
Làng trên gặt mướn chồng đi cả
Xóm dưới cày thuê vợ tránh mà
Tứ sắc môi cười bên chiếu lạ
Bài cào mắt híp cạnh bàn xa
Bầy con trẻ lại xơi mầm đá
Khổ cực trăm bề dập nát hoa.

DCHL

vancali96
29-03-2016, 08:01 AM
http://s7.postimg.org/bsrqnlehn/Do_thua.jpg

THÂN TRAI MƯỜI HAI BẾN NƯỚC
( Họa vui )

Thủ phận nào tui dám chọc bà
Xô bàn vỗ ghế ngoạc mồm la
Mùa xuân sấm động - đùa thôi nhá!
Buổi tối chuồn bay - giỡn tí mà!
Nỏ kết chuồng heo vì chỗ lạ
Không màng quán trọ bởi đường xa
Làm trai trọn kiếp thân cò lả
Đục chịu trong nhờ - mỏng mảnh hoa!
HỒNG THOẠI 28.3.16




Tự Thán

Gánh nợ dùm em mệt chết bà
Chưa gì đã cất giọng phèng la
Làng trên gặt mướn chồng đi cả
Xóm dưới cày thuê vợ tránh mà
Tứ sắc môi cười bên chiếu lạ
Bài cào mắt híp cạnh bàn xa
Bầy con trẻ lại xơi mầm đá
Khổ cực trăm bề dập nát hoa.

DCHL

Chuyện đời

Mỗi cái thường hay nói tại bà
Chuyện lành hoặc dữ toặc mồm la
Luân thường ở thế nên buồn quá
Đạo đức làm dâu phải vậy mà
Vẫn cố chung tình nơi xứ lạ
Cho dù đang sống ở trời xa
Vì con nhẫn nhịn cơm lành cá
Tiết hạnh muôn đời đẹp đóa hoa

Vancali 3.28.16

http://s10.postimg.org/dlspjcqu1/Chuyen_doi_1122.jpg

vancali96
29-03-2016, 10:04 AM
KỶ NIỆM


Mấy chục xuân rồi mới gặp nhau
Tình xưa bạn cũ vẫn tươi màu
Trời xanh thấp thoáng ru hồn mộng
Sóng bạc lung linh điểm mái đầu
Điệu hát năm nao còn nhớ mãi
Thơ vần thuở ấy cũng hằn sâu
Thời gian gấp lại theo ngày tháng
Kỷ niệm bâng khuâng nối nhịp cầu.

Mạnh Kỷ
28/3/2016



TÌNH VIỄN XỨ

Viễn xứ bao ngày ảnh tặng nhau
Bờ vai tóc thả vẫn đen màu
Trăng nào ghẹo kẻ niềm mơ cuối
Thuở ấy đùa ai ngõ mộng đầu
Trổ nụ hồng tươi dường vững chắc
Đơm cành thắm đẹp ngỡ bền sâu
Làng quê dậy sóng tình tan vỡ
Những nẻo đường yêu đợi bắc cầu.

Ngàn Hoa
28032016


THUYỀN TRĂNG NỐI NHỊP

Bao mùa cách biệt vẫn chờ nhau
Lạc cảnh chiều thu mãi thắm màu
Giữ lửa tình yêu dù nhạt tóc
Choàng khăn kỉ niệm dẫu phai đầu
Sông tràn gió quyện mơ tình vững
Tuyết phủ mây vờn mộng nghĩa sâu
Sóng vỗ hồn say ngày trở lại
Thuyền trăng nối nhịp sẽ qua cầu.

Huy Thanh
28-03-2016

Tìm nhau

Canh dài dỗ mộng bóng tìm nhau
Bởi trái tim yêu úa sắc màu
Để bớt u sầu tươi má thắm
Cho vơi nhung nhớ đẹp duyên đầu
Thuyền nơi đất khách ân tình nhạt
Bến ở quê nhà kỷ niệm sâu
Đã mấy thu về trong giá lạnh
Từng đêm khắc khoải thấp hương cầu

Vancali 3.28.16

http://s27.postimg.org/hqz7jyphf/Tim_nhau.jpg

Huy Thanh
29-03-2016, 11:09 AM
THUYỀN TRĂNG NỐI NHỊP

Bao mùa cách biệt vẫn chờ nhau
Lạc cảnh chiều thu mãi thắm màu
Giữ lửa tình yêu dù nhạt tóc
Choàng khăn kỉ niệm dẫu phai đầu
Sông tràn gió quyện mơ tình vững
Tuyết phủ mây vờn mộng nghĩa sâu
Sóng vỗ hồn say ngày trở lại
Thuyền trăng nối nhịp sẽ qua cầu.

Huy Thanh
28-03-2016

Tìm nhau

Canh dài dỗ mộng bóng tìm nhau
Bởi trái tim yêu úa sắc màu
Để bớt u sầu tươi má thắm
Cho vơi nhung nhớ đẹp duyên đầu
Thuyền nơi đất khách ân tình nhạt
Bến ở quê nhà kỷ niệm sâu
Đã mấy thu về trong giá lạnh
Từng đêm khắc khoải thấp hương cầu

Vancali 3.28.16

http://s27.postimg.org/hqz7jyphf/Tim_nhau.jpg




NỢ MỎNG

Đêm trường thổn thức mãi chờ nhau
Dẫu ủ ngàn thu úa nhạt màu
Cảnh cũ lời trao hoài khắc dạ
Thềm xưa chữ nguyện suốt ghi đầu
Vò tim trải mộng sai đường thắm
Bể não ươm tình lạc lối sâu
Nợ mỏng nên đành trôi viễn xứ
Lòng ai hiểu thấu nỗi cơ cầu?

Huy Thanh
29-03-2016

Tran Xuan Sinh
29-03-2016, 02:30 PM
THÂN TRAI MƯỜI HAI BẾN NƯỚC
(Họa vui)

Thủ phận nào tui dám chọc bà
Xô bàn vỗ ghế ngoạc mồm la
Mùa xuân sấm động - đùa thôi nhá!
Buổi tối chuồn bay - giỡn tí mà!
Nỏ kết chuồng heo vì chỗ lạ
Không màng quán trọ bởi đường xa
Làm trai trọn kiếp thân cò lả
Đục chịu trong nhờ - mỏng mảnh hoa!

HỒNG THOẠI 28.3.16


http://s10.postimg.org/dlspjcqu1/Chuyen_doi_1122.jpg



KHIÊM NHƯỜNG NHÁ

Buồn vui cốt ở chỗ nơi bà
Mỗi bận chu toàn chẳng thét la
Chớ hoảng tinh thần lo tính hả
Đừng say rượu thuốc bảo nghe mà
Âu là chuyện lắm phiền tơi tả
Ắt hẳn tâm nhiều khổ xấu xa
Bản lĩnh làm trai thường vậy nhá
Khiêm nhường khéo dễ hoại đài hoa!

TXS 29/03/2016

vancali96
30-03-2016, 07:35 AM
Tự Thán

Gánh nợ dùm em mệt chết bà
Chưa gì đã cất giọng phèng la
Làng trên gặt mướn chồng đi cả
Xóm dưới cày thuê vợ tránh mà
Tứ sắc môi cười bên chiếu lạ
Bài cào mắt híp cạnh bàn xa
Bầy con trẻ lại xơi mầm đá
Khổ cực trăm bề dập nát hoa.

DCHL

Chuyện đời

Mỗi cái thường hay nói tại bà
Chuyện lành hoặc dữ toặc mồm la
Luân thường ở thế nên buồn quá
Đạo đức làm dâu phải vậy mà
Vẫn cố chung tình nơi xứ lạ
Cho dù đang sống ở trời xa
Vì con nhẫn nhịn cơm lành cá
Tiết hạnh muôn đời đẹp đóa hoa

Vancali 3.28.16

http://s10.postimg.org/dlspjcqu1/Chuyen_doi_1122.jpg


KHIÊM NHƯỜNG NHÁ

Buồn vui cốt ở chỗ nơi bà
Mỗi bận chu toàn chẳng thét la
Chớ hoảng tinh thần lo tính hả
Đừng say rượu thuốc bảo nghe mà
Âu là chuyện lắm phiền tơi tả
Ắt hẳn tâm nhiều khổ xấu xa
Bản lĩnh làm trai thường vậy nhá
Khiêm nhường khéo dễ hoại đài hoa!

TXS 29/03/2016

Vắng bà

Giả sử mai đây vắng bóng bà
Ai người đối tượng để ông la
Ngày thời ảm đạm tha hồ để …
Tối lại âm u mặc sức mà …
Hết cả vần thơ chờ khách lạ
Đâu còn phím nhạc đợi thuyền xa
Nâng khăn sửa túi đừng hy vọng
Cõi thế mong dì mộng dưới hoa

Vancali 3.29.16

http://s9.postimg.org/f7cmiazin/Vang_ba.jpg

vancali96
30-03-2016, 09:30 AM
THUYỀN TRĂNG NỐI NHỊP

Bao mùa cách biệt vẫn chờ nhau
Lạc cảnh chiều thu mãi thắm màu
Giữ lửa tình yêu dù nhạt tóc
Choàng khăn kỉ niệm dẫu phai đầu
Sông tràn gió quyện mơ tình vững
Tuyết phủ mây vờn mộng nghĩa sâu
Sóng vỗ hồn say ngày trở lại
Thuyền trăng nối nhịp sẽ qua cầu.

Huy Thanh
28-03-2016

Tìm nhau

Canh dài dỗ mộng bóng tìm nhau
Bởi trái tim yêu úa sắc màu
Để bớt u sầu tươi má thắm
Cho vơi nhung nhớ đẹp duyên đầu
Thuyền nơi đất khách ân tình nhạt
Bến ở quê nhà kỷ niệm sâu
Đã mấy thu về trong giá lạnh
Từng đêm khắc khoải thấp hương cầu

Vancali 3.28.16

http://s27.postimg.org/hqz7jyphf/Tim_nhau.jpg

NỢ MỎNG

Đêm trường thổn thức mãi chờ nhau
Dẫu ủ ngàn thu úa nhạt màu
Cảnh cũ lời trao hoài khắc dạ
Thềm xưa chữ nguyện suốt ghi đầu
Vò tim trải mộng sai đường thắm
Bể não ươm tình lạc lối sâu
Nợ mỏng nên đành trôi viễn xứ
Lòng ai hiểu thấu nỗi cơ cầu?

Huy Thanh
29-03-2016

http://s17.postimg.org/73aarn627/Tinh_phai.jpg

Huy Thanh
30-03-2016, 11:42 AM
http://s17.postimg.org/73aarn627/Tinh_phai.jpg


TÌNH XƯA VẪN ĐỢI

Thổn thức tơ đùa vẫn đợi nhau
Tình xưa thệ ước chẳng vơi màu
Đời tươi mãi mộng dù xanh cỏ
Cảnh đẹp hoài mơ dẫu trắng đầu
Gặp gỡ lòng như vào biển thắm
Chia lìa dạ ngỡ rớt hồ sâu
Nàng ơi nguyệt trốn về đâu nhỉ
Chớ để xà lan đụng gãy cầu.

Huy Thanh
30-03-2016

Quốc Quyền
30-03-2016, 09:34 PM
PHƯỢNG BUỒN

Phượng dỗi hờn chi nắng đổ vàng
Ve buồn rã tiếng gọi hè sang
Trường tan bóng nhạt cung đờn lỡ
Lớp bãi người xa cảnh lệ tràn
Nhật kí hằn sâu màu kỉ niệm
Thư tình khắc đậm gói hành trang
Ngày mai giữa cuộc thăng trầm ấy
Biết tỏ cùng ai những muộn màng

Quốc Quyền


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/phuong%2011_zpsxoyrzj86.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/phuong%2011_zpsxoyrzj86.jpg.html)

Dạ Cổ Hoài Lang
31-03-2016, 12:01 AM
PHƯỢNG BUỒN

Phượng dỗi hờn chi nắng đổ vàng
Ve buồn rã tiếng gọi hè sang
Trường tan bóng nhạt cung đờn lỡ
Lớp bãi người xa cảnh lệ tràn
Nhật kí hằn sâu màu kỉ niệm
Thư tình khắc đậm gói hành trang
Ngày mai giữa cuộc thăng trầm ấy
Biết tỏ cùng ai những muộn màng

Quốc Quyền


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/phuong%2011_zpsxoyrzj86.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/phuong%2011_zpsxoyrzj86.jpg.html)



Tựu Trường

Thềm bên giọt nắng cũng hoe vàng
Lớp học thuê người đến sửa sang
Bảng trắng mong chờ cô giáo vẽ
Mây xanh ngóng đợi ý thơ tràn
Tung tăng gót bởi xinh hài ngọc
Hớn hở lòng vì đẹp phục trang
Giã biệt mùa hè vui tới lớp
Chim ca , bướm lượn , gió mơ màng.

DCHL



https://s18.postimg.org/6bno4q5c9/123.png

vancali96
31-03-2016, 07:35 AM
PHƯỢNG BUỒN

Phượng dỗi hờn chi nắng đổ vàng
Ve buồn rã tiếng gọi hè sang
Trường tan bóng nhạt cung đờn lỡ
Lớp bãi người xa cảnh lệ tràn
Nhật kí hằn sâu màu kỉ niệm
Thư tình khắc đậm gói hành trang
Ngày mai giữa cuộc thăng trầm ấy
Biết tỏ cùng ai những muộn màng

Quốc Quyền


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/phuong%2011_zpsxoyrzj86.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/phuong%2011_zpsxoyrzj86.jpg.html)


Tựu Trường

Thềm bên giọt nắng cũng hoe vàng
Lớp học thuê người đến sửa sang
Bảng trắng mong chờ cô giáo vẽ
Mây xanh ngóng đợi ý thơ tràn
Tung tăng gót bởi xinh hài ngọc
Hớn hở lòng vì đẹp phục trang
Giã biệt mùa hè vui tới lớp
Chim ca , bướm lượn , gió mơ màng.

DCHL



https://s18.postimg.org/6bno4q5c9/123.png

Hè về

Tường vôi loang lổ sắc ươm vàng
Khắp chốn ve sầu gọi hạ sang
Rộn rã nam thanh lời xúc động
Xôn xao nữ tú tiếng vui tràn
Không người chả thiết màu y phục
Thiếu bạn đâu cần sự điểm trang
Ba tháng xa trường tim khắc khoải
Cô đơn phượng đỏ mấy ai màng

Vancali 3.30.16

Cám ơn huynh Gió Bụi chỉ sai

http://s18.postimg.org/h7nd6buqh/He_ve.jpg

vancali96
31-03-2016, 09:28 AM
http://s17.postimg.org/73aarn627/Tinh_phai.jpg


TÌNH XƯA VẪN ĐỢI

Thổn thức tơ đùa vẫn đợi nhau
Tình xưa thệ ước chẳng vơi màu
Đời tươi mãi mộng dù xanh cỏ
Cảnh đẹp hoài mơ dẫu trắng đầu
Gặp gỡ lòng như vào biển thắm
Chia lìa dạ ngỡ rớt hồ sâu
Nàng ơi nguyệt trốn về đâu nhỉ
Chớ để xà lan đụng gãy cầu.

Huy Thanh
30-03-2016

Thuyền ơi

Ai làm hai đứa cảnh xa nhau
Tội cánh thư xanh phải úa màu
Để mắt u sầu câu chuyện cuối
Cho hoa héo úa mối duyên đầu
Bao lần biển hẹn mơ hằn trải
Mấy lúc trăng thề mộng khắc sâu
Kẻ ở chân trời chim góc bể
Thuyền ơi bến ở đợi bên cầu

Vancali 3.30.16

http://s21.postimg.org/6ugmfzwiv/Thuyen_oi.jpg

Huy Thanh
31-03-2016, 12:35 PM
http://s17.postimg.org/73aarn627/Tinh_phai.jpg


TÌNH XƯA VẪN ĐỢI

Thổn thức tơ đùa vẫn đợi nhau
Tình xưa thệ ước chẳng vơi màu
Đời tươi mãi mộng dù xanh cỏ
Cảnh đẹp hoài mơ dẫu trắng đầu
Gặp gỡ lòng như vào biển thắm
Chia lìa dạ ngỡ rớt hồ sâu
Nàng ơi nguyệt trốn về đâu nhỉ
Chớ để xà lan đụng gãy cầu.

Huy Thanh
30-03-2016

Thuyền ơi

Ai làm hai đứa cảnh xa nhau
Tội cánh thư xanh phải úa màu
Để mắt u sầu câu chuyện cuối
Cho hoa héo úa mối duyên đầu
Bao lần biển hẹn mơ hằn trải
Mấy lúc trăng thề mộng khắc sâu
Kẻ ở chân trời chim góc bể
Thuyền ơi bến ở đợi bên cầu

Vancali 3.30.16

http://s21.postimg.org/6ugmfzwiv/Thuyen_oi.jpg




CHIỀU THU

Tuy rằng mạng ảo nhớ hình nhau
Quạnh quẽ chiều thu nắng ủ màu
Dạ tưởng do tình mưa thắm ngõ
Hồn mơ bởi nghĩa cất cao đầu
Lời chưa kết chuỗi thề trăng tỏ
Mộng đã buông mành hẹn biển sâu
Ẩn dấu âm thầm không trỗi nhạc
Thuyền ai chẳng tiếng chạy ngang cầu.

Huy Thanh
31-03-2016

Quốc Quyền
31-03-2016, 04:52 PM
PHƯỢNG BUỒN

Phượng dỗi hờn chi nắng đổ vàng
Ve buồn rã tiếng gọi hè sang
Trường tan bóng nhạt cung đờn lỡ
Lớp bãi người xa cảnh lệ tràn
Nhật kí hằn sâu màu kỉ niệm
Thư tình khắc đậm gói hành trang
Ngày mai giữa cuộc thăng trầm ấy
Biết tỏ cùng ai những muộn màng

Quốc Quyền


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/phuong%2011_zpsxoyrzj86.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/phuong%2011_zpsxoyrzj86.jpg.html)


Tựu Trường

Thềm bên giọt nắng cũng hoe vàng
Lớp học thuê người đến sửa sang
Bảng trắng mong chờ cô giáo vẽ
Mây xanh ngóng đợi ý thơ tràn
Tung tăng gót bởi xinh hài ngọc
Hớn hở lòng vì đẹp phục trang
Giã biệt mùa hè vui tới lớp
Chim ca , bướm lượn , gió mơ màng.

DCHL



https://s18.postimg.org/6bno4q5c9/123.png

Hè về

Tường vôi loang lổ sắc ươm vàng
Khắp chốn ve sầu gọi hạ sang
Rộn rã nam thanh lời xúc động
Xôn xao nữ tú tiếng vui tràn
Không người chả thiết màu y phục
Thiếu bạn đâu cần sự điểm trang
Ba tháng xa trường tim khắc khoải
Cô đơn phượng đỏ mấy ai màng

Vancali 3.30.16

Cám ơn huynh Gió Bụi chỉ sai

http://s18.postimg.org/h7nd6buqh/He_ve.jpg


HẠ VỀ

Bầy ve réo gọi giữa trưa vàng
Hạ đã âm thầm trở gót sang
Phượng thắm phơi màu khoe áo đỏ
Tình riêng nhớ bạn giấu mi tràn
Vần thơ họ gởi rơi đầy giấy
Nét mực ai đề phủ kín trang
Chín chục ngày xa dài quá vậy
Chờ mong biết đổi thứ chi màng

Quốc Quyền

vancali96
01-04-2016, 07:38 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/phuong%2011_zpsxoyrzj86.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/phuong%2011_zpsxoyrzj86.jpg.html)


Tựu Trường

Thềm bên giọt nắng cũng hoe vàng
Lớp học thuê người đến sửa sang
Bảng trắng mong chờ cô giáo vẽ
Mây xanh ngóng đợi ý thơ tràn
Tung tăng gót bởi xinh hài ngọc
Hớn hở lòng vì đẹp phục trang
Giã biệt mùa hè vui tới lớp
Chim ca , bướm lượn , gió mơ màng.

DCHL



https://s18.postimg.org/6bno4q5c9/123.png

Hè về

Tường vôi loang lổ sắc ươm vàng
Khắp chốn ve sầu gọi hạ sang
Rộn rã nam thanh lời xúc động
Xôn xao nữ tú tiếng vui tràn
Không người chả thiết màu y phục
Thiếu bạn đâu cần sự điểm trang
Ba tháng xa trường tim khắc khoải
Cô đơn phượng đỏ mấy ai màng

Vancali 3.30.16

Cám ơn huynh Gió Bụi chỉ sai

http://s18.postimg.org/h7nd6buqh/He_ve.jpg


HẠ VỀ

Bầy ve réo gọi giữa trưa vàng
Hạ đã âm thầm trở gót sang
Phượng thắm phơi màu khoe áo đỏ
Tình riêng nhớ bạn giấu mi tràn
Vần thơ họ gởi rơi đầy giấy
Nét mực ai đề phủ kín trang
Chín chục ngày xa dài quá vậy
Chờ mong biết đổi thứ chi màng

Quốc Quyền

Tiễn bạn

Phượng đỏ khoe duyên dưới nắng vàng
Mùa hè lặng lẽ bước dần sang
Anh đi hải đảo bờ vai buốt
Em ở thành đô ngấn lệ tràn
Kỷ niệm ngày qua dâng kín lối
Ân tình dạo ấy viết thành trang
Làm tròn nghĩa vụ thân nam tử
Tiệc cưới chờ lâu dạ hỏng màng

Vancali 3.31.16

http://s23.postimg.org/o70oj1jbf/Tien_ban.jpg

vancali96
01-04-2016, 09:36 AM
Tình lỡ

Em có chồng rồi hạnh phúc không
Riêng đây lạnh lẽo chốn thư phòng
Thuyền đi chốn ấy lòng đâu nhớ
Bến ở phương này dạ cứ trông
Biết bạn chăn êm cùng nệm ấm
Nhưng tôi gối lẻ với men nồng
Trăng khuya đỉnh núi buồn hiu quạnh
Bỏ lại câu thề ở bến sông

Vancali 3.31.16

http://s22.postimg.org/vs6di5ib5/Tinh_lo_3333.jpg

Quốc Quyền
01-04-2016, 09:38 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/phuong%2011_zpsxoyrzj86.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/phuong%2011_zpsxoyrzj86.jpg.html)


Tựu Trường

Thềm bên giọt nắng cũng hoe vàng
Lớp học thuê người đến sửa sang
Bảng trắng mong chờ cô giáo vẽ
Mây xanh ngóng đợi ý thơ tràn
Tung tăng gót bởi xinh hài ngọc
Hớn hở lòng vì đẹp phục trang
Giã biệt mùa hè vui tới lớp
Chim ca , bướm lượn , gió mơ màng.

DCHL



https://s18.postimg.org/6bno4q5c9/123.png

Hè về

Tường vôi loang lổ sắc ươm vàng
Khắp chốn ve sầu gọi hạ sang
Rộn rã nam thanh lời xúc động
Xôn xao nữ tú tiếng vui tràn
Không người chả thiết màu y phục
Thiếu bạn đâu cần sự điểm trang
Ba tháng xa trường tim khắc khoải
Cô đơn phượng đỏ mấy ai màng

Vancali 3.30.16

Cám ơn huynh Gió Bụi chỉ sai

http://s18.postimg.org/h7nd6buqh/He_ve.jpg


HẠ VỀ

Bầy ve réo gọi giữa trưa vàng
Hạ đã âm thầm trở gót sang
Phượng thắm phơi màu khoe áo đỏ
Tình riêng nhớ bạn giấu mi tràn
Vần thơ họ gởi rơi đầy giấy
Nét mực ai đề phủ kín trang
Chín chục ngày xa dài quá vậy
Chờ mong biết đổi thứ chi màng

Quốc Quyền

Tiễn bạn

Phượng đỏ khoe duyên dưới nắng vàng
Mùa hè lặng lẽ bước dần sang
Anh đi hải đảo bờ vai buốt
Em ở thành đô ngấn lệ tràn
Kỷ niệm ngày qua dâng kín lối
Ân tình dạo ấy viết thành trang
Làm tròn nghĩa vụ thân nam tử
Tiệc cưới chờ lâu dạ hỏng màng

Vancali 3.31.16

http://s23.postimg.org/o70oj1jbf/Tien_ban.jpg


HẠ TRẮNG

HẠ TRẮNG buồn khơi kỉ niệm vàng
RU TÌNH lãng tử đợi người sang
MƯA HỒNG bóng lẻ môi hoài lạnh
CÕI TẠM hồn đơn lệ mãi tràn
LẶNG LẼ NƠI NÀY mong nhớ bạn
Đìu hiu MỘT CÕI ĐI VỀ trang
RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP còn chi để…
CÁT BỤI phù du mấy kẻ màng

Quốc Quyền 1/4/16

http://nld.vcmedia.vn/2015/khanhly-9bd32-1436428292251.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
01-04-2016, 10:43 PM
Hè Về

Tường vôi loang lổ sắc ươm vàng
Khắp chốn ve sầu gọi hạ sang
Rộn rã nam thanh lời xúc động
Xôn xao nữ tú tiếng vui tràn
Không người chả thiết màu y phục
Thiếu bạn đâu cần sự điểm trang
Ba tháng xa trường tim khắc khoải
Cô đơn phượng đỏ mấy ai màng

Vancali 3.30.16




HẠ VỀ

Bầy ve réo gọi giữa trưa vàng
Hạ đã âm thầm trở gót sang
Phượng thắm phơi màu khoe áo đỏ
Tình riêng nhớ bạn giấu mi tràn
Vần thơ họ gởi rơi đầy giấy
Nét mực ai đề phủ kín trang
Chín chục ngày xa dài quá vậy
Chờ mong biết đổi thứ chi màng

Quốc Quyền




Dân Chơi

Hoài tui bán ruộng mấy cây vàng
Nhậu nhẹt tha hồ những món sang
Hễ thích tôm hùm thì vỏ lột
Và mê rượu quý sẽ ly tràn
Nào e sáng lại ôm cày cuốc
Chẳng sợ đêm về ngủ nghĩa trang
Khách ghé thăm là chơi mút chỉ
Con đau vợ ốm mấy khi màng.

DCHL

vancali96
02-04-2016, 06:50 AM
Dân Chơi

Hoài tui bán ruộng mấy cây vàng
Nhậu nhẹt tha hồ những món sang
Hễ thích tôm hùm thì vỏ lột
Và mê rượu quý sẽ ly tràn
Nào e sáng lại ôm cày cuốc
Chẳng sợ đêm về ngủ nghĩa trang
Khách ghé thăm là chơi mút chỉ
Con đau vợ ốm mấy khi màng.

DCHL

http://s22.postimg.org/erozo1c0x/Duoc_vang.jpg

vancali96
02-04-2016, 07:48 AM
Trịnh công Sơn

Ngày giỗ mười lăm biển nhớ người
Hoa vàng mấy độ phút vui chơi
Gia tài của mẹ ôi huyền diệu
Đại bác ru đêm thật tuyệt vời
Một cõi đi về cho má thắm
Bên đời hiu quạnh khiến tình vơi
Đường xa vạn dặm ôm hoài bão
Chiếc lá thu phai mộng rã rời

Vancali 4.1.13

http://s30.postimg.org/d7jdygkip/Trinh_cong_son.jpg

Quốc Quyền
02-04-2016, 08:28 AM
TIẾNG THỞ DÀI

TUỔI ĐÁ BUỒN nghe TIẾNG THỞ DÀI
ĐỜI CHO TA THẾ - Những Tàn Phai
BẾN SÔNG nước lạnh đau dòng lệ
CÁT BỤI - TÌNH XA lẻ gót hài
NẮNG THỦY TINH sầu cung thượng uyển
MƯA MÙA HẠ buốt cõi thiên thai
NÀY EM CÓ NHỚ lời minh thệ
NHỮNG GIỌT MƯA KHUYA ánh nguyệt cài

Quốc Quyền 2/4/16

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/TCS%204_zpslr9j3zc6.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/TCS%204_zpslr9j3zc6.jpg.html)

vancali96
02-04-2016, 10:30 AM
TIẾNG THỞ DÀI

TUỔI ĐÁ BUỒN nghe TIẾNG THỞ DÀI
ĐỜI CHO TA THẾ - Những Tàn Phai
BẾN SÔNG nước lạnh đau dòng lệ
CÁT BỤI - TÌNH XA lẻ gót hài
NẮNG THỦY TINH sầu cung thượng uyển
MƯA MÙA HẠ buốt cõi thiên thai
NÀY EM CÓ NHỚ lời minh thệ
NHỮNG GIỌT MƯA KHUYA ánh nguyệt cài

Quốc Quyền 2/4/16

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/TCS%204_zpslr9j3zc6.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/TCS%204_zpslr9j3zc6.jpg.html)

Rừng xưa đã khép

Hãy khóc đi em ngấn lệ dài
Bên đời hiu quạnh lá thu phai
Xin trả nợ người sầu duyên phận
Chưa mất niềm tin nhẹ dấu hài
Như cánh vạc bay mơ chớm nở
Nối vòng tay lớn mộng phôi thai
Rừng xưa đã khép tàn hy vọng
Để gió cuốn đi chiếc lược cài

Vancali April .01.16

http://s21.postimg.org/7jjvt2otz/Rung_xua_da_khep.jpg

Quốc Quyền
02-04-2016, 10:50 AM
Dân Chơi

Hoài tui bán ruộng mấy cây vàng
Nhậu nhẹt tha hồ những món sang
Hễ thích tôm hùm thì vỏ lột
Và mê rượu quý sẽ ly tràn
Nào e sáng lại ôm cày cuốc
Chẳng sợ đêm về ngủ nghĩa trang
Khách ghé thăm là chơi mút chỉ
Con đau vợ ốm mấy khi màng.

DCHL

http://s22.postimg.org/erozo1c0x/Duoc_vang.jpg

CÁ THÁNG TƯ

Sinh nhật mình tiêu mấy tạ vàng
Hai ngày bốn bận đổi xe sang
Kim cương vợ biếu tay gài chán
Lục bảo bồ đi cổ buột tràn
Đãi xóm mời sơ vài chục bản
Kêu mồi tính tạm mấy ngàn trang
Ba Mà đến dự chúc mừng bạn
Gởi tặng phi cơ thấy cũng màng

Quốc Quyền

http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/A3YmnWqkHeph7OwGyu6TwbX57tgTw/Image/2013/03/03C/ashanti-kp-kenh14-05-c8d1b/bo-toc-giau-co-deo-vang-day-nguoi-ma-van-chet-doi.jpg

vancali96
02-04-2016, 09:39 PM
HOÀI NIỆM TRỊNH CÔNG SƠN

TÌNH XA bỏ lại ánh trăng vàng
CÓ NHỮNG CON ĐƯỜNG chẳng lối sang
Chạm TUỔI ĐÁ BUỒN ngây dại lỡ
RU EM lệ đắng xót xa tràn
MƯA MÙA HẠ thấm sầu giăng ngõ
NẮNG THUỶ TINH gầy muộn giấu trang
MỘT CÕI ĐI VỀ ôm BIỂN NHỚ
LỜI THIÊN THU GỌI khép mơ màng

Quốc Quyền 2/4/16


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/TCS5_zpscpcoroux.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/TCS5_zpscpcoroux.jpg.html)

http://s16.postimg.org/w5xlmycp1/Nhac_vang.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
02-04-2016, 11:50 PM
http://s22.postimg.org/erozo1c0x/Duoc_vang.jpg


CÁ THÁNG TƯ

Sinh nhật mình tiêu mấy tạ vàng
Hai ngày bốn bận đổi xe sang
Kim cương vợ biếu tay gài chán
Lục bảo bồ đi cổ buột tràn
Đãi xóm mời sơ vài chục bản
Kêu mồi tính tạm mấy ngàn trang
Ba Mà đến dự chúc mừng bạn
Gởi tặng phi cơ thấy cũng màng

Quốc Quyền

http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/A3YmnWqkHeph7OwGyu6TwbX57tgTw/Image/2013/03/03C/ashanti-kp-kenh14-05-c8d1b/bo-toc-giau-co-deo-vang-day-nguoi-ma-van-chet-doi.jpg





Vịnh Cụ Quốc

Cụ Quốc oai như chủ tiệm vàng
Ông bà để phước hưởng giàu sang
Ra đường xế hộp tha hồ lái
Xuống phố tiger mặc sức tràn
Dưới gối đô la dồn mấy cục
Trong hòm đá quý phủ nhiều trang
Bà con lỡ vận đừng năn nỉ
Bởi có xin anh cũng đếch màng.

DCHL

vancali96
03-04-2016, 06:57 AM
http://s22.postimg.org/erozo1c0x/Duoc_vang.jpg

[B]CÁ THÁNG TƯ

Sinh nhật mình tiêu mấy tạ vàng
Hai ngày bốn bận đổi xe sang
Kim cương vợ biếu tay gài chán
Lục bảo bồ đi cổ buột tràn
Đãi xóm mời sơ vài chục bản
Kêu mồi tính tạm mấy ngàn trang
Ba Mà đến dự chúc mừng bạn
Gởi tặng phi cơ thấy cũng màng

Quốc Quyền

http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/A3YmnWqkHeph7OwGyu6TwbX57tgTw/Image/2013/03/03C/ashanti-kp-kenh14-05-c8d1b/bo-toc-giau-co-deo-vang-day-nguoi-ma-van-chet-doi.jpg


Vịnh Cụ Quốc

Cụ Quốc oai như chủ tiệm vàng
Ông bà để phước hưởng giàu sang
Ra đường xế hộp tha hồ lái
Xuống phố tiger mặc sức tràn
Dưới gối đô la dồn mấy cục
Trong hòm đá quý phủ nhiều trang
Bà con lỡ vận đừng năn nỉ
Bởi có xin anh cũng đếch màng.

DCHL

http://s18.postimg.org/c7uddtaix/Hoc_sang.jpg

Quốc Quyền
03-04-2016, 09:13 AM
Vịnh Cụ Quốc

Cụ Quốc oai như chủ tiệm vàng
Ông bà để phước hưởng giàu sang
Ra đường xế hộp tha hồ lái
Xuống phố tiger mặc sức tràn
Dưới gối đô la dồn mấy cục
Trong hòm đá quý phủ nhiều trang
Bà con lỡ vận đừng năn nỉ
Bởi có xin anh cũng đếch màng.

DCHL

http://s18.postimg.org/c7uddtaix/Hoc_sang.jpg


Cụ Cổ

Cụ Cổ phòng xa ổng sắm vàng
Bình dân cuộc sống chẳng xài sang
Cơm ngày ba bữa vừa no đủ
Rượu tháng đôi phen cũng ngập tràn
Cuốc ruộng trồng cây tìm hạt giống
Nuôi gà tậu đất mở điền trang
Ai cần giúp đỡ tìm ông ấy
Mở tủ đưa ngay hổng có màng
Quốc Quyền

vancali96
03-04-2016, 08:38 PM
Tình lỡ

Em có chồng rồi hạnh phúc không
Riêng đây lạnh lẽo chốn thư phòng
Thuyền đi chốn ấy lòng đâu nhớ
Bến ở phương này dạ cứ trông
Biết bạn chăn êm cùng nệm ấm
Nhưng tôi gối lẻ với men nồng
Trăng khuya đỉnh núi buồn hiu quạnh
Bỏ lại câu thề ở bến sông

Vancali 3.31.16

http://s22.postimg.org/vs6di5ib5/Tinh_lo_3333.jpg

Dâu xứ lạ

Xa nhà hỏng biết có vui không
Đất khách làm sao thể dự phòng
Ánh mắt người xưa lòng mãi nhớ
Con đò bến cũ dạ hoài trông
Đồng tiền để mất cơn mơ đẹp
Chữ hiếu đành tan giấc điệp nồng
Áo cưới theo chồng tim quặn thắt
Trăng thề bỏ lại với tình sông

Vancali 4.3.16

http://s28.postimg.org/gjmlqabyl/Dau_xu_la.jpg

vancali96
04-04-2016, 05:49 AM
TẠI NGƯỜI DÂN

“Cũng tại người dân ít hiểu đời”
Đa phần thực phẩm tốt mà thôi
Xoài ngon, mận đỏ gieo từ đất
Lợn ú, gà to dưỡng ở trời
Béo ngậy heo bò yên bụng đớp
Thơm lừng thịt chả thích lòng xơi
Nào rau những bún - đều tươi cả
“Cũng tại người dân ít hiểu đời”
Quốc Quyền 3/4/16


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/DUC%20PHAT_zpsav0r11pv.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/DUC%20PHAT_zpsav0r11pv.jpg.html)

Phụ gia độc

Phụ gia Trung Quốc sớm toi đời
Hóa chất thêm vào dễ bệnh thôi
Thịt lợn thành bò chưng khắp chỗ
Măng tre hóa mực bán đầy trời
Nhà hàng giá rẻ tha hồ nhậu
Quán cóc ngon mồm mặc sức xơi
Người Việt chuyền tai mà cảnh giác
Phụ gia Trung Quốc sớm toi đời

Vancali 4.3.16

http://s8.postimg.org/nxamluhf9/Phu_gia_doc.jpg

Quốc Quyền
04-04-2016, 06:31 AM
TẠI NGƯỜI DÂN

“Cũng tại người dân ít hiểu đời”
Đa phần thực phẩm tốt mà thôi
Xoài ngon, mận đỏ gieo từ đất
Lợn ú, gà to dưỡng ở trời
Béo ngậy heo bò yên bụng đớp
Thơm lừng thịt chả thích lòng xơi
Nào rau những bún - đều tươi cả
“Cũng tại người dân ít hiểu đời”
Quốc Quyền 3/4/16


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/DUC%20PHAT_zpsav0r11pv.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/DUC%20PHAT_zpsav0r11pv.jpg.html)

Phụ gia độc

Phụ gia Trung Quốc sớm toi đời
Hóa chất thêm vào dễ bệnh thôi
Thịt lợn thành bò chưng khắp chỗ
Măng tre hóa mực bán đầy trời
Nhà hàng giá rẻ tha hồ nhậu
Quán cóc ngon mồm mặc sức xơi
Người Việt chuyền tai mà cảnh giác
Phụ gia Trung Quốc sớm toi đời

Vancali 4.3.16

http://s8.postimg.org/nxamluhf9/Phu_gia_doc.jpg

ĐỪNG NGHE QUAN!

Đừng nghe bộ trưởng ấy tiêu đời
Hãy cứu dân mình trước vậy thôi
Lợn hóa gân bò ngon hết sảy
Gà ngâm hóa chất bổ như trời
Cao su giả mực ăn cùng uống
Nước lạnh ra hèm nhậu với xơi
Khắp ngõ tràn lan đồ nhiễm độc
Đừng nghe bộ trưởng ấy tiêu đời

Quốc Quyền

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/HOA%20CHAT_zpsslrkpoku.jpg (http://s790.photobucket.com/user/baunho/media/HOA%20CHAT_zpsslrkpoku.jpg.html)

HỒNG THOẠI
04-04-2016, 05:32 PM
CÁ THÁNG TƯ

Sinh nhật mình tiêu mấy tạ vàng
Hai ngày bốn bận đổi xe sang
Kim cương vợ biếu tay gài chán
Lục bảo bồ đi cổ buột tràn
Đãi xóm mời sơ vài chục bản
Kêu mồi tính tạm mấy ngàn trang
Ba Mà đến dự chúc mừng bạn
Gởi tặng phi cơ thấy cũng màng

Quốc Quyền





Vịnh Cụ Quốc

Cụ Quốc oai như chủ tiệm vàng
Ông bà để phước hưởng giàu sang
Ra đường xế hộp tha hồ lái
Xuống phố tiger mặc sức tràn
Dưới gối đô la dồn mấy cục
Trong hòm đá quý phủ nhiều trang
Bà con lỡ vận đừng năn nỉ
Bởi có xin anh cũng đếch màng.

DCHL



http://s18.postimg.org/c7uddtaix/Hoc_sang.jpg




SANG!

Rực rỡ Van ca tóc dát vàng
Bao người tấm tắc: - Cực kì sang!
Long lanh tựa những hào quang máng
Chói lọi dường bao hạt nắng tràn
Nữ hỏi, nam tìm, xao xác mạng
Tin truyền, báo gởi, rộn ràng trang
Gia tài đồ sộ nàng chơi láng
Chồng khóc lu loa cũng nỏ màng!
HỒNG THOẠI 04.4.16

Dạ Cổ Hoài Lang
04-04-2016, 11:54 PM
Phụ gia độc

Phụ gia Trung Quốc sớm toi đời
Hóa chất thêm vào dễ bệnh thôi
Thịt lợn thành bò chưng khắp chổ
Măng tre hóa mực bán đầy trời
Nhà hàng giá rẻ tha hồ nhậu
Quán cóc ngon mồm mặc sức xơi
Người Việt chuyền tai mà cảnh giác
Phụ gia Trung Quốc sớm toi đời

Vancali 4.3.16


http://s8.postimg.org/nxamluhf9/Phu_gia_doc.jpg







ĐỪNG NGHE QUAN !

Đừng nghe bộ trưởng ấy tiêu đời
Hãy cứu dân mình trước vậy thôi
Lợn hóa gân bò ngon hết sảy
Gà ngâm hóa chất bổ như trời
Cao su giả mực ăn cùng uống
Nước lạnh ra hèm nhậu với xơi
Khắp ngõ tràn lan đồ nhiễm độc
Đừng nghe bộ trưởng ấy tiêu đời

Quốc Quyền


http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/HOA%20CHAT_zpsslrkpoku.jpg






Dính Chưởng

Dính chưởng nên anh vĩnh biệt đời
An toàn thực phẩm quá lôi thôi
Rau dồn hóa chất ăn ngon miệng
Thịt tẩm hàn the nhậu mát trời
Béo ngậy đùi gà con đã nuốt
Thơm lừng bát phở cháu vừa xơi
Về sau mới biết đồ hư hỏng
Dính chưởng nên anh vĩnh biệt đời.

DCHL



https://s24.postimg.org/bimvppqw5/drtykkk.png

vancali96
05-04-2016, 07:40 AM
http://s8.postimg.org/nxamluhf9/Phu_gia_doc.jpg

http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/HOA%20CHAT_zpsslrkpoku.jpg

Dính Chưởng

Dính chưởng nên anh vĩnh biệt đời
An toàn thực phẩm quá lôi thôi
Rau dồn hóa chất ăn ngon miệng
Thịt tẩm hàn the nhậu mát trời
Béo ngậy đùi gà con đã nuốt
Thơm lừng bát phở cháu vừa xơi
Về sau mới biết đồ hư hỏng
Dính chưởng nên anh vĩnh biệt đời.

DCHL



https://s24.postimg.org/bimvppqw5/drtykkk.png

Nhắn nhủ

Bộ trưởng khuyên dân hưởng thụ đời
Nói rằng kiểm soát mỗi ngày luôn
Cải rau bổ dưỡng trồng trên đất
Thịt cá tươi ngon sống dưới trời
Cứ việc ra đường khô kiếm nhậu
Tha hồ tới quán rượu tìm xơi
Đừng nghe “ phản động “ trò vu khống
Bộ trưởng khuyên dân hưởng thụ đời

Vancali 4.4.16

http://s9.postimg.org/el8ejxwjz/Nh_n_nh.jpg

vancali96
05-04-2016, 08:31 AM
[CENTER]Vịnh Cụ Quốc

Cụ Quốc oai như chủ tiệm vàng
Ông bà để phước hưởng giàu sang
Ra đường xế hộp tha hồ lái
Xuống phố tiger mặc sức tràn
Dưới gối đô la dồn mấy cục
Trong hòm đá quý phủ nhiều trang
Bà con lỡ vận đừng năn nỉ
Bởi có xin anh cũng đếch màng.

DCHL



http://s18.postimg.org/c7uddtaix/Hoc_sang.jpg

SANG!

Rực rỡ Van ca tóc dát vàng
Bao người tấm tắc: - Cực kì sang!
Long lanh tựa những hào quang máng
Chói lọi dường bao hạt nắng tràn
Nữ hỏi, nam tìm, xao xác mạng
Tin truyền, báo gởi, rộn ràng trang
Gia tài đồ sộ nàng chơi láng
Chồng khóc lu loa cũng nỏ màng!
HỒNG THOẠI 04.4.16

Đổi đời

Hạn hán đồng khô bán đổi vàng
Lên thành huynh Thoại tập tành sang
Mua nhà “ biệt thự “ đồ tươi sáng
Tậu ghế “ sa lông “ gạo ắp tràn
Mướn kẻ quản gia lòng nhất quán
Lựa người hầu thiếp nét đoan trang
Phòng trà lui tới không hề chán
Mặc tiếng dèm pha lão chẳng màng

Vancali 4.4.16

http://s29.postimg.org/kjfjvazqf/Doi_doi.jpg

vancali96
06-04-2016, 07:08 AM
http://1.bp.blogspot.com/-qu1dyYYFvao/VKREIBKIF8I/AAAAAAAABnI/bZ3N2giSGGQ/s1600/nhung-cau-chuc-ngay-moi.jpg

NGÀY MỚI

Ngày đang chuyển, nắng lên dần
Nơi chốn này, gặp quý nhân
Gió thổi mây bồng trong mắt liễu
Sương nhòa đất ẩm thắm cành xuân
Yêu trời cánh nhạn tràn bao lối
Nhớ bạn tàu anh cập những lần
Đợi lúc người sang cầu bắc nhịp
Niềm mơ đỏ ánh dương trần.

Hoàng Giao
05/04/2016

Vô thường

Cõi thế gian , nghĩa cạn dần
Khó còn gặp , bóng hiền nhân
Vì đời phấn thổ u sầu hạ
Bởi chữ kim tiền lạnh lẽo xuân
Vật chất cho mình , mấy bận
Xa hoa hỏi bạn , bao lần
Lột da sống mãi như loài rắn
Cát bụi theo nhau giã biệt trần

Vancli 4.5.16

http://s24.postimg.org/cz18r34ol/Vo_thuong.jpg

vancali96
06-04-2016, 07:51 AM
https://s16.postimg.org/9yz0d5ibp/bep+lua.jpg



Bếp Lửa Hồng

Hãy thắp lên đi bếp lửa hồng
Cho đời bớt lạnh những ngày đông
Hòa câu mỗi lượt trao duyên thắm
Nhặt ý từng phen gởi phận nồng
Bạn đến trầu vàng têm cánh phượng
Tôi về áo tím vẽ hình công
Huê viên cảm tác mời thi hữu
Trải tứ thơ như sáo sổ lồng.

DCHL

Đông sầu

Còn đâu ong bướm lượn vườn hồng
Gió lạnh khung trời buổi lập đông
Biển hẹn im lìm cơn sóng vỗ
Đồi mơ vắng lặng khói hương nồng
Mây xanh đợi bạn luôn bền chí
Má thắm mong người chẳng nệ công
Thời tiết giao mùa thêm cách trở
Làm cho chim sáo nhớ hơi lồng

Vancali 4.5.16

http://s29.postimg.org/ea5k47yhj/Dong_sau.jpg

vancali96
06-04-2016, 06:53 PM
Tình lỡ

Em có chồng rồi hạnh phúc không
Riêng đây lạnh lẽo chốn thư phòng
Thuyền đi chốn ấy lòng đâu nhớ
Bến ở phương này dạ cứ trông
Biết bạn chăn êm cùng nệm ấm
Nhưng tôi gối lẻ với men nồng
Trăng khuya đỉnh núi buồn hiu quạnh
Bỏ lại câu thề ở bến sông

Vancali 3.31.16

http://s22.postimg.org/vs6di5ib5/Tinh_lo_3333.jpg

Dâu xứ lạ

Xa nhà hỏng biết có vui không
Đất khách làm sao thể dự phòng
Ánh mắt người xưa lòng mãi nhớ
Con đò bến cũ dạ hoài trông
Đồng tiền để mất cơn mơ đẹp
Chữ hiếu đành tan giấc điệp nồng
Áo cưới theo chồng tim quặn thắt
Trăng thề bỏ lại với tình sông

Vancali 4.3.16

http://s28.postimg.org/gjmlqabyl/Dau_xu_la.jpg

http://s9.postimg.org/o8x1l0xbj/Chong_xu_la.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
06-04-2016, 10:55 PM
Đông sầu

Còn đâu ong bướm lượn vườn hồng
Gió lạnh khung trời buổi lập đông
Biển hẹn im lìm cơn sóng vỗ
Đồi mơ vắng lặng khói hương nồng
Mây xanh đợi bạn luôn bền chí
Má thắm mong người chẳng nệ công
Thời tiết giao mùa thêm cách trở
Làm cho chim sáo nhớ hơi lồng

Vancali 4.5.16

http://s29.postimg.org/ea5k47yhj/Dong_sau.jpg






Chớm Xuân

Đứa trẻ đùa vui dưới nắng hồng
Xa rồi cái lạnh của mùa đông
Nên môi chẳng gợi bờ môi thắm
Mới rượu đành say chén rượu nồng
Trúng số nhiều ngày anh bỏ việc
Thua đề một lúc chị đình công
Trời xanh én liệng qua khung cửa
Đất ủ hương xuân ngọt nhãn lồng.

DCHL

vancali96
07-04-2016, 07:33 AM
https://s16.postimg.org/9yz0d5ibp/bep+lua.jpg



Bếp Lửa Hồng

Hãy thắp lên đi bếp lửa hồng
Cho đời bớt lạnh những ngày đông
Hòa câu mỗi lượt trao duyên thắm
Nhặt ý từng phen gởi phận nồng
Bạn đến trầu vàng têm cánh phượng
Tôi về áo tím vẽ hình công
Huê viên cảm tác mời thi hữu
Trải tứ thơ như sáo sổ lồng.

DCHL

Đông sầu

Còn đâu ong bướm lượn vườn hồng
Gió lạnh khung trời buổi lập đông
Biển hẹn im lìm cơn sóng vỗ
Đồi mơ vắng lặng khói hương nồng
Mây xanh đợi bạn luôn bền chí
Má thắm mong người chẳng nệ công
Thời tiết giao mùa thêm cách trở
Làm cho chim sáo nhớ hơi lồng

Vancali 4.5.16

http://s29.postimg.org/ea5k47yhj/Dong_sau.jpg


Chớm Xuân

Đứa trẻ đùa vui dưới nắng hồng
Xa rồi cái lạnh của mùa đông
Nên môi chẳng gợi bờ môi thắm
Mới rượu đành say chén rượu nồng
Trúng số nhiều ngày anh bỏ việc
Thua đề một lúc chị đình công
Trời xanh én liệng qua khung cửa
Đất ủ hương xuân ngọt nhãn lồng.

DCHL

Cảnh chim lồng

Nào ai thấu hiểu chuyện hoa hồng
Vụng vỡ tan tành bởi gió đông
Phận hẩm còn mong vài phút động
Thân côi chỉ ước chút hơi nồng
Ngày thu mấy kẻ mà hy vọng
Tháng hạ đâu người để trả công
Một phút vinh quang ngồi võng lọng
Giờ đây phải chịu cảnh chim lồng

Vancali 4.6.16

http://s27.postimg.org/9w821rohf/Canh_chim_long.jpg

Dạ Cổ Hoài Lang
07-04-2016, 11:02 PM
Đông Sầu

Còn đâu ong bướm lượn vườn hồng
Gió lạnh khung trời buổi lập đông
Biển hẹn im lìm cơn sóng vỗ
Đồi mơ vắng lặng khói hương nồng
Mây xanh đợi bạn luôn bền chí
Má thắm mong người chẳng nệ công
Thời tiết giao mùa thêm cách trở
Làm cho chim sáo nhớ hơi lồng

Vancali 4.5.16

http://s29.postimg.org/ea5k47yhj/Dong_sau.jpg



VẾT SON MÔI

Môi ai vẽ thắm lại tô hồng
Nổi bật hơn người giữa đám đông
Để mắt luôn nhìn bao nghĩa đượm
Cho tim mãi nhớ chút tình nồng
Cung đời gõ nhịp đâu hao sức
Bến phận ôm đàn há quản công
Hạnh phúc đong đầy xin níu giữ
Như đêm tĩnh mịch có trăng lồng.

DCHL