Xem phiên bản đầy đủ : Gánh đường thùng kính mời
Bạch Hồng Ngọc
23-01-2013, 08:33 PM
[QUOTE=vancali96;93519][center]
Chờ Xuân
(Họa Chúc bạn của NH)
Bầu trời én lượn có ai hay
Cảnh vật vào xuân đã cận ngày
Tiễn biệt Nhâm Thìn xui xẻo đuổi
Đón chào Quý Tỵ tốt lành thay
Muôn nhà Hạnh-Phúc cung đàn trỗi
Mọi sự An-Lành cánh hạc bay
Chúc bạn gần xa đầy phúc lộc
Xóm đường thi hữu vạn điều may
Vancali 1.22.13
PHÚC LỘC
Sống kiểu xa hoa liệu có hay?
Sa cơ lỡ bước hẳn chờ ngày
Hao tiền vợ đốn lòng trắc ẩn
Tốn của con hư dạ đổi thay
Sự nghiệp chòng chành lay lắt đổ
Công danh lảo đảo rập rình bay
Người ơi! chốn ấy đời mong đợi
Phúc lộc đong đầy vạn sự may
23.1.2013
Bạch Hồng Ngọc
vancali96
24-01-2013, 08:45 AM
TÌNH BUỒN
{y đề}
Mai này ta phải bỏ nhau thôi,
Vớ phải nhà thơ khổ lắm rồi.
Ngán ngẩm quanh năm cơm gạo hẩm,
Chán chường suốt tháng túi tiền vơi.
Tóc xanh xơ xác hoài duyên số,
Má phấn phôi pha phí cuộc đời.
Gom chút hồng nhan còn sót lại.
Em tìm bến mới kẻo xuân trôi.
phamanhoa
Tình buồn
Nuối tiếc chi nhiều cũng vậy thôi
Mai đây họ rước sáo đi rồi
Còn đâu ánh mắt đêm hò hẹn
Đã hết câu thề ước nguyện vơi
Cũng tại e dè trao mộng thắm
Lại thêm nhút nhát dệt duyên đời
Lặng nhìn kiệu cưới rời xa bến
Để lại trên dòng xác pháo trôi
Vancali 1.23.13
http://s7.postimage.org/cm8ztf5cr/Tinh_buon_2222_copy.jpg
vancali96
24-01-2013, 10:03 AM
Cờ tây
Dân gian đám giỗ hạ con cầy
Rượu thịt say nồng quậy tới mây
Chén đãi tình thân nào xúm lại
Ly mời bạn hữu hãy vào đây
Giồi trường ngọt lịm hương ngào ngạt
Rựa mận thơm nồng vị đổi thay
Phấn khởi trong lòng suôn miệng nói
Trên đời hạng nhất nhậu cờ tây
Vancali 1.23.13
http://s8.postimage.org/ntfrmgfet/Co_tay_copy.jpg
phamanhoa
24-01-2013, 08:06 PM
Cờ tây
Dân gian đám giỗ hạ con cầy
Rượu thịt say nồng quậy tới mây
Chén đãi tình thân nào xúm lại
Ly mời bạn hữu hãy vào đây
Giồi trường ngọt lịm hương ngào ngạt
Rựa mận thơm nồng vị đổi thay
Phấn khởi trong lòng suôn miệng nói
Trên đời hạng nhất nhậu cờ tây
Vancali 1.23.13
http://s8.postimage.org/ntfrmgfet/Co_tay_copy.jpg
BỒI TÂY
Một thuở vênh vang lũ cáo cầy,
Xum xoe quy lụy ngất trời mây.
Liếm giày Ông Lớn danh nhơ ấy,
Nâng váy Bà To tiếng thối đây.
Sữa cặn ngọt mồm xui dạ đổi,
Bơ thừa béo mép khiến lòng thay.
Miệng lằn lưỡi mối chuyên vu vạ,
Ngậm máu phun người kiếm lộc tây.
phamanhoa
phamanhoa
25-01-2013, 06:07 AM
[/SIZE]
Tình buồn
Nuối tiếc chi nhiều cũng vậy thôi
Mai đây họ rước sáo đi rồi
Còn đâu ánh mắt đêm hò hẹn
Đã hết câu thề ước nguyện vơi
Cũng tại e dè trao mộng thắm
Lại thêm nhút nhát dệt duyên đời
Lặng nhìn kiệu cưới rời xa bến
Để lại trên dòng xác pháo trôi
Vancali 1.23.13
http://s7.postimage.org/cm8ztf5cr/Tinh_buon_2222_copy.jpg
TÌNH SẦU
Ngồi trách ông xanh cũng thế thôi,
Xổ lồng, chim sáo đã bay rồi.
Đa già gốc đổ,tình xanh cạn,
Bến cũ đò xa,nghĩa thắm vơi.
Cá lội mù tăm đâu nhớ biển,
Chim bay biệt bóng đã quên đời.
Bậu vui duyên mới bên trời lạ,
Ta đứng bờ xưa thương nước trôi.
phamanhoa
vancali96
25-01-2013, 09:12 AM
http://s8.postimage.org/ntfrmgfet/Co_tay_copy.jpg
BỒI TÂY
Một thuở vênh vang lũ cáo cầy,
Xum xoe quy lụy ngất trời mây.
Liếm giày Ông Lớn danh nhơ ấy,
Nâng váy Bà To tiếng thối đây.
Sữa cặn ngọt mồm xui dạ đổi,
Bơ thừa béo mép khiến lòng thay.
Miệng lằn lưỡi mối chuyên vu vạ,
Ngậm máu phun người kiếm lộc tây.
phamanhoa
Cám ơn hynh An Hòa bỏ thời gian quý báu vui xướng họa với em , em làm ngày mười tiếng tranh thủ họa đáp lễ với huynh có gì hong phải xin bỏ qua cho .
Chúc huynh An Hòa luôn vui mạnh Tết đến nhớ lì xì cho em à nha .
Van Cà Ri
Bồi Tây
Bởi muốn vinh thân đội lớp cầy
Khom người nịnh hót chin từng mây
Quan trên bợ đít nuông chiều đấy
Thuộc cấp đè đầu tỏ vẻ đây
Bất kể thâm tình sao chán nản
Khôn màng bè bạn thấy buồn thay
Bơ thừa hể hả ôm chầm lấy
Dốt đặc”mông sừ” xổ tiếng Tây
Vancali 1.24.13
http://s7.postimage.org/vaf3h08fv/Boi_tay_copy.jpg
vancali96
25-01-2013, 10:45 AM
http://s7.postimage.org/cm8ztf5cr/Tinh_buon_2222_copy.jpg
TÌNH SẦU
Ngồi trách ông xanh cũng thế thôi,
Xổ lồng, chim sáo đã bay rồi.
Đa già gốc đổ,tình xanh cạn,
Bến cũ đò xa,nghĩa thắm vơi.
Cá lội mù tăm đâu nhớ biển,
Chim bay biệt bóng đã quên đời.
Bậu vui duyên mới bên trời lạ,
Ta đứng bờ xưa thương nước trôi.
phamanhoa
Than thân
Trông về quê mẹ nhuốm buồn thôi
Mới đó mà nay tóc bạc rồi
Ánh mắt nhìn mây lời mấy cạn
Cung đàn nhớ bạn tiếng nào vơi
Đò xưa dạo ấy còn mong khách
Bến cũ ngày nao bớt trách đời
Viễn xứ đông hàn ai thấu hiểu
Thân bèo sóng nước rũ hồn trôi
Vancali 1.24.13
http://s8.postimage.org/86yr1jxn9/Than_than_2222_copy.jpg
Quốc Quyền
25-01-2013, 07:13 PM
http://s7.postimage.org/cm8ztf5cr/Tinh_buon_2222_copy.jpg
TÌNH SẦU
Ngồi trách ông xanh cũng thế thôi,
Xổ lồng, chim sáo đã bay rồi.
Đa già gốc đổ,tình xanh cạn,
Bến cũ đò xa,nghĩa thắm vơi.
Cá lội mù tăm đâu nhớ biển,
Chim bay biệt bóng đã quên đời.
Bậu vui duyên mới bên trời lạ,
Ta đứng bờ xưa thương nước trôi.
phamanhoa
TÌNH BUỒN
Người quên ước hẹn - cũng đành thôi!
Trách để mà chi chuyện lỡ rồi
Sóng rẽ đôi phương thuyền lạnh lẽo
Buồm tan vạn mãnh lệ đầy vơi
Thân bèo chẳng dám mơ duyên thắm
Lá ngọc hằng ôm ước mộng đời
Kỷ niệm bây giờ theo bọt nước
Con thuyền không bến mặc tình trôi
Quốc Quyền
Quốc Quyền
25-01-2013, 08:04 PM
Cờ tây
Dân gian đám giỗ hạ con cầy
Rượu thịt say nồng quậy tới mây
Chén đãi tình thân nào xúm lại
Ly mời bạn hữu hãy vào đây
Giồi trường ngọt lịm hương ngào ngạt
Rựa mận thơm nồng vị đổi thay
Phấn khởi trong lòng suôn miệng nói
Trên đời hạng nhất nhậu cờ tây
Vancali 1.23.13
http://s8.postimage.org/ntfrmgfet/Co_tay_copy.jpg
CỜ TÂY
Miền Nam gọi chó – Bắc kêu cầy
Giết thịt làm mồi - nhậu mát mây
Nếp mới dăm chai anh đến nhé
Gò Đen chục lít cậu sang đây!
Sườn non nướng vĩ - chà ngon dữ
Bắp vế quay lò - ối ngọt thay!
Đặc sản quê mình sao nỗi tiếng
Lời đồn vọng mãi tuốt bên Tây
Quốc Quyền
vancali96
26-01-2013, 08:20 AM
http://s7.postimage.org/cm8ztf5cr/Tinh_buon_2222_copy.jpg
TÌNH SẦU
Ngồi trách ông xanh cũng thế thôi,
Xổ lồng, chim sáo đã bay rồi.
Đa già gốc đổ,tình xanh cạn,
Bến cũ đò xa,nghĩa thắm vơi.
Cá lội mù tăm đâu nhớ biển,
Chim bay biệt bóng đã quên đời.
Bậu vui duyên mới bên trời lạ,
Ta đứng bờ xưa thương nước trôi.
phamanhoa
TÌNH BUỒN
Người quên ước hẹn - cũng đành thôi!
Trách để mà chi chuyện lỡ rồi
Sóng rẽ đôi phương thuyền lạnh lẽo
Buồm tan vạn mãnh lệ đầy vơi
Thân bèo chẳng dám mơ duyên thắm
Lá ngọc hằng ôm ước mộng đời
Kỷ niệm bây giờ theo bọt nước
Con thuyền không bến mặc tình trôi
Quốc Quyền
[/CENTER
[center]Thương lòng
Nhắc nhở làm gì luyến tiếc thôi
Thề kia nay đã khói sương rồi
Đường xưa chiếc bóng bên đồi vắng
Phố cũ riêng mình cạnh chén vơi
Ghế đá cô đơn vì phận số
Công viên giá lạnh bởi tình đời
Thời gian gội xóa niềm hư ảo
Để vết thương lòng một sớm trôi
Vancali 1.25.13
http://s7.postimage.org/u48stdx6j/Thuong_long_copy.jpg
vancali96
26-01-2013, 09:38 AM
Cờ tây
Dân gian đám giỗ hạ con cầy
Rượu thịt say nồng quậy tới mây
Chén đãi tình thân nào xúm lại
Ly mời bạn hữu hãy vào đây
Giồi trường ngọt lịm hương ngào ngạt
Rựa mận thơm nồng vị đổi thay
Phấn khởi trong lòng suôn miệng nói
Trên đời hạng nhất nhậu cờ tây
Vancali 1.23.13
http://s8.postimage.org/ntfrmgfet/Co_tay_copy.jpg
CỜ TÂY
Miền Nam gọi chó – Bắc kêu cầy
Giết thịt làm mồi - nhậu mát mây
Nếp mới dăm chai anh đến nhé
Gò Đen chục lít cậu sang đây!
Sườn non nướng vĩ - chà ngon dữ
Bắp vế quay lò - ối ngọt thay!
Đặc sản quê mình sao nỗi tiếng
Lời đồn vọng mãi tuốt bên Tây
Quốc Quyền
Rượu Tây
Cõi thế mà không nhậu thịt cầy
Mai về địa phủ phạt roi mây
Trong Nam mới nhập bày nhiều chỗ
Ở Bắc lâu đời bán đó đây
Bàn tiệc me xoài nhìn chán ngấy
Mâm mồi cóc ổi thấy buồn thay
Thôi đành trốn bạn mò ra quán
Gọi món dồi trường với rượu Tây
Vancali 1.24.13
http://s14.postimage.org/c7ajf2ibl/Ruou_tay_copy.jpg
tuyen45-ad
26-01-2013, 04:46 PM
Nguyên văn bởi vancali96
TÂM HỒN THI Sĩ
Các bậc cao niên tám,chín mươi
Tâm hồn thi sĩ đẹp ngời tươi
Văn chương lúc trẻ lo ngàn việc
Chữ nghĩa nay già tạo thú chơi
Ý tứ giao lưu tô vạn cảnh
Vần niêm xướng họa nối ngàn người
Vườn ươm trí tuệ càng xanh tốt
Mãi mãi trong tâm nở nụ cười .
Mạnh Kỷ
25/01/2013
http://s1.postimage.org/pisr9cgfz/Kiep_ba_sinh_copy.jpg
HẢ HÊ
---*---
Vóc hạc xuân thì cửu thập mươi
Còn say ghẹo bướm hái hoa tươi
Sân thơ ham đến tìm thi muội
Gánh hát năng vào tạo thú chơi
Xướng họa đôi vần gieo mộng đẹp
Giao lưu mấy tứ thỏa lòng người
Cho đời sảng khoái dai thêm sức
Sớm tối hả hê miệng toét cười
26/1/2013
Tuyen45
phamanhoa
26-01-2013, 05:57 PM
Cám ơn hynh An Hòa bỏ thời gian quý báu vui xướng họa với em , em làm ngày mười tiếng tranh thủ họa đáp lễ với huynh có gì hong phải xin bỏ qua cho .
Chúc huynh An Hòa luôn vui mạnh Tết đến nhớ lì xì cho em à nha .
Van Cà Ri
Bồi Tây
Bởi muốn vinh thân đội lớp cầy
Khom người nịnh hót chin từng mây
Quan trên bợ đít nuông chiều đấy
Thuộc cấp đè đầu tỏ vẻ đây
Bất kể thâm tình sao chán nản
Khôn màng bè bạn thấy buồn thay
Bơ thừa hể hả ôm chầm lấy
Dốt đặc”mông sừ” xổ tiếng Tây
Vancali 1.24.13
http://s7.postimage.org/vaf3h08fv/Boi_tay_copy.jpg
CHỒNG TÂY
Chồng em khoái nhậu,thích ăn cầy.
Rượu nốc tì tì,sướng tới mây.
Rựa mận,chả chìa thơm phức đấy,
Tiết canh,dồi nướng ngọt lừ đây.
Ruộng vườn xơ xác không chăm bón,
Nhà cửa vẹo xiêu chẳng sửa thay.
Tủi phận buồn duyên,thương má phấn,
A dơ toa,mỏa* kiếm chồng Tây.
phamanhoa
*Tiếng tây bồi:Adieu toi,moi kiếm chồng tây=Vĩnh biệt anh,em kiếm chồng tây
@ Bạn VAN CÀ RI muốn PAH lì xì thì tết này về VN đi,PAH tuy nghèo cũng cố kiếm tiền lì xì lấy hên,chúc bạn có nhiều thơ hay,thơ đẹp
Quốc Quyền
26-01-2013, 09:46 PM
Rượu Tây
Cõi thế mà không nhậu thịt cầy
Mai về địa phủ phạt roi mây
Trong Nam mới nhập bày nhiều chỗ
Ở Bắc lâu đời bán đó đây
Bàn tiệc me xoài nhìn chán ngấy
Mâm mồi cóc ổi thấy buồn thay
Thôi đành trốn bạn mò ra quán
Gọi món giồi trường với rượu Tây
Vancali 1.24.13
http://s14.postimage.org/76bf2gmm9/Ruou_tay_copy.jpg
CHỒNG TÂY
Chồng em khoái nhậu,thích ăn cầy.
Rượu nốc tì tì,sướng tới mây.
Rựa mận,chả chìa thơm phức đấy,
Tiết canh,dồi nướng ngọt lừ đây.
Ruộng vườn xơ xác không chăm bón,
Nhà cửa vẹo xiêu chẳng sửa thay.
Tủi phận buồn duyên,thương má phấn,
A dơ toa,mỏa* kiếm chồng Tây.
phamanhoa
KIỂU TÂY
Cứ mỗi kỳ lương - hẹn quán cầy
Dăm thằng ngật ngưởng chín tầng mây
Hai tô xáo sả bày lên đó
Một bát hầm măng để xuống đây
Rượu đủ mềm môi sung sướng lạ!
Men vừa thấm giọng đã đời thay!
Ra về sắm sửa quà cho vợ
Bả nói: “Ba mày sống kiểu Tây…”
Quốc Quyền
phamanhoa
27-01-2013, 06:26 AM
http://s7.postimage.org/u48stdx6j/Thuong_long_copy.jpg
[/QUOTE]
THẤT TÌNH
Thất tình,thất thểu bước lôi thôi,
Người bỏ ta đi biệt bóng rồi,
Sáng uống mềm môi thương chẳng cạn,
Chiều trông mòn mắt nhớ khôn vơi.
Nhìn mây cô lẻ rồi đau phận,
Nghe gió âm u lại chán đời.
Chốn cũ một mình nghe sóng vỗ,
Ngùi trông sương khói tiếc hoa trôi.
phamanhoa
vancali96
27-01-2013, 06:51 AM
Rượu Tây
Cõi thế mà không nhậu thịt cầy
Mai về địa phủ phạt roi mây
Trong Nam mới nhập bày nhiều chỗ
Ở Bắc lâu đời bán đó đây
Bàn tiệc me xoài nhìn chán ngấy
Mâm mồi cóc ổi thấy buồn thay
Thôi đành trốn bạn mò ra quán
Gọi món dồi trường với rượu Tây
Vancali 1.24.13
http://s14.postimage.org/c7ajf2ibl/Ruou_tay_copy.jpg
CHỒNG TÂY
Chồng em khoái nhậu,thích ăn cầy.
Rượu nốc tì tì,sướng tới mây.
Rựa mận,chả chìa thơm phức đấy,
Tiết canh,dồi nướng ngọt lừ đây.
Ruộng vườn xơ xác không chăm bón,
Nhà cửa vẹo xiêu chẳng sửa thay.
Tủi phận buồn duyên,thương má phấn,
A dơ toa,mỏa* kiếm chồng Tây.
phamanhoa
KIỂU TÂY
Cứ mỗi kỳ lương - hẹn quán cầy
Dăm thằng ngật ngưởng chín tầng mây
Hai tô xáo sả bày lên đó
Một bát hầm măng để xuống đây
Rượu đủ mềm môi sung sướng lạ!
Men vừa thấm giọng đã đời thay!
Ra về sắm sửa quà cho vợ
Bả nói: “Ba mày sống kiểu Tây…”
Quốc Quyền
Cầy bảy món
Rượu ngọt nhâm nhi bảy món cầy
Đưa hồn bay bổng mộng đi mây
Anh mê nhựa mận mau tìm đến
Chị thích xáo đùi ghé lại đây
Thịt luộc mắm tôm ôi hết biết
Lá mơ rau húng mặn mà thay
Trần gian chẳng nếm qua dồi chó
Kiếp tới làm người sống ở Tây
Vancali 1.26.13
http://s14.postimage.org/namarrr5t/Cay_bay_mon_2222.jpg
vancali96
27-01-2013, 09:49 PM
HÃY VỀ
Thua cờ xiểng liểng,lết lê về,
Ngồi tiếc ngày nao sống phủ phê.
Xe pháo miệt mài,chưa sạch nước,
Đối vần chểnh mảng,suýt quên nghề.
Nghĩa tình văn bút nên tô đắp
Ân oán giang hồ chớ đắm mê.
Hãy cứ cùng nhau vui chuyện cũ,
Bao nhiêu phiền luỵ cứ tung hê.
phamanhoa
CHẲNG DÁM VỀ
Túi sạch tiền khô chẳng dám về
Về nhà sợ lắm trận đòn phê.
Vì mình lép xẹp không quyền cước
Bởi vợ hung hăng lại có “nghề”
Thơ thẩn theo hoài thành ngớ ngẩn
Pháo xe mám mãi hóa u mê
Lang thang nếu gặp cô nào rước
Làm lại từ đầu cũng được hê?
Quốc Quyền
Hả hê
Trăng mọc đầu non chửa thấy về
Hay là đợi uống tới khi phê
Ít tiền bởi lẽ ham bè bạn
Thất nghiệp vì không học cái nghề
Đã vậy cho cơm nhìn phát chán
Lại còn nói phở thấy là mê
Giời ơi ngó xuống xem ông lão
Tóc đã hai màu thích hả hê
Vancali 1.27.13
vancali96
28-01-2013, 09:30 AM
NGƯỜI VỀ
(Thương tiếc nhạc sĩ Phạm Duy vừa mất ngày 27-01-2013)
EM BÉ QUÊ xưa đã trở về,
NƯƠNG CHIỀU nắng quái tắt trên đê.
TÌNH HOÀI HƯƠNG gởi qua bờ giác,
THUYỀN VIỄN XỨ lìa xa bến mê.
MỘ KHÚC lạnh ngân trời cố quốc,
TÌNH CA âm vọng chốn sơn khê.
GIỌT CHUÔNG CAM LỘ thơm khoai sắn,
Câu hát NGHÌN THU thắm đất quê.
phamanhoa
28-01-2013
* Những chữ in hoa là tựa các ca khúc của Phạm Duy
http://s13.postimage.org/dxjx5pbuv/Sau_co_lu_copy.jpg
phamanhoa
28-01-2013, 02:51 PM
http://s14.postimage.org/namarrr5t/Cay_bay_mon_2222.jpg
CHẲNG GIỐNG DÂN TÂY
Dân ta tự cổ thích xơi cầy,
Rượu nếp khê nồng,nốc tới mây.
Phó mát rủ ăn,chê lạ thế,
Sửa bò mời uống,bảo kỳ ghê.
Săm banh,nhăn nhó kêu nên đổi,
Cỏ nhác,phun phèo bảo phải thay.
Ăn uống kiểu chi kỳ cục thế,
Bao giờ lịch sự giống dân Tây?
phamanhoa
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
29-01-2013, 07:55 AM
Tình buồn
Cuộc tình rã gánh cũng đành thôi
Níu kéo mà chi chuyện lỡ rồi
Khắc khoải thuyền đi lòng luyến tiếc
U sầu kẻ ở rượu tìm vơi
Bởi gì hai đứa không duyên số
Hay tại đôi ta chả nợ đời
Cơn gió làm ta ngàn ước vọng
Mây chiều lặng lẽ cánh diều trôi
Vancali 1.22.13
http://s2.postimage.org/f80nsrb49/Tinh_buon_copy.jpg
http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/408419_318640058247952_1493310290_n.jpg
THÊNH THANG
Bôn tẩu mấy thời cũng thế thôi
Về bên hoa cỏ chắc vui rồi
Nắng chiều vời vợi hồn thanh thản
Sương sớm dịu dàng dạ lắng vơi
Thơ nhạc chan hòa nuôi dưỡng tuổi
Áo cơm chút đỉnh thỏa thuê đời
Bạn bè đây đó chung tâm sự
Mắt lạnh dõi nhìn cuộc thế trôi.
KIỀN ĐỨC - 29/01/13
vancali96
29-01-2013, 09:15 AM
Còn mươi ngày nửa là Tết Quí Tỵ rùi , em xin dán lên mời quí huynh tỷ xem vui nè .
Mong Tết
Năm hết trần gian nô nức Tết
Mới vừa tiễn hạ giờ mong Tết
Chúc người lãng tử dậy hồn Xuân
Mừng bạn tao đàn vui khí Tết
Huynh được thư hồng đón chúa Xuân
Tỷ thêm sắc đẹp khoe ngày Tết
Phước lành rực rỡ nắng mùa Xuân
Lộc đến muôn nhà trong dịp Tết
Vancali 1.28.13
http://s7.postimage.org/s52zuw6kr/Mong_tet_copy.jpg
phamanhoa
29-01-2013, 07:53 PM
Còn mươi ngày nửa là Tết Quí Tỵ rùi , em xin dán lên mời quí huynh tỷ xem vui nè .
Mong Tết
Năm hết trần gian nô nức Tết
Mới vừa tiễn hạ giờ mong Tết
Chúc người lãng tử dậy hồn Xuân
Mừng bạn tao đàn vui khí Tết
Huynh được thư hồng đón chúa Xuân
Tỷ thêm sắc đẹp khoe ngày Tết
Phước lành rực rỡ nắng mùa Xuân
Lộc đến muôn nhà trong dịp Tết
Vancali 1.28.13
http://s7.postimage.org/s52zuw6kr/Mong_tet_copy.jpg
Chít tui rùi,năm hết tết đến mà bạn Vancali xướng kỳ cục vầy,mình
rụng cả râu mới tạm họa được đó,chắc sụm bà chè luôn, không còn sức ăn tết quá.
CHÚC TẾT
CHÚC chư huynh đệ cùng vui TẾT,
MỪNG hết bạn bè đồng hưởng TẾT.
ANH thịnh vượng hoài ta đón XUÂN,
CHỊ an khang mãi mình chờ TẾT.
VIỆT dân nao nức đợi hương XUÂN,
NAM quốc tưng bừng mong vị TẾT.
THI sĩ quây quần nâng cốc XUÂN.
HỮU duyên văn bút chào ngày TẾT.
phamanhoa
Lãng Nhân
29-01-2013, 11:30 PM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi phamanhoa http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=94458#post94458)
Chít tui rùi,năm hết tết đến mà bạn Vancali xướng kỳ cục vầy,mình
rụng cả râu mới tạm họa được đó,chắc sụm bà chè luôn, không còn sức ăn tết quá.
CHÚC TẾT
CHÚC chư huynh đệ cùng vui TẾT,
MỪNG hết bạn bè đồng hưởng TẾT.
ANH thịnh vượng hoài ta đón XUÂN,
CHỊ an khang mãi mình chờ TẾT.
VIỆT dân nao nức đợi hương XUÂN,
NAM quốc tưng bừng mong vị TẾT.
THI sĩ quây quần nâng cốc XUÂN.
HỮU duyên văn bút chào ngày TẾT.
phamanhoa
HỌP MẶT
THI đàn chuẩn bị trang hoàng TẾT
HỮU sự, tui làm câu đối TẾT
ĐÓN khách treo hờ mấy bữa XUÂN
MỪNG người máng đại dăm hôm TẾT
HUYNH về, mến tặng món quà XUÂN
MUỘI ghé, thân trao bình rượu TẾT
HỌP lại môi cười ấy quá XUÂN
MẶT ai cũng vậy vui như TẾT
:gn9::gn10:
Đồ Lãng
vancali96
30-01-2013, 09:11 AM
http://s7.postimage.org/s52zuw6kr/Mong_tet_copy.jpg
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi phamanhoa http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=94458#post94458)
Chít tui rùi,năm hết tết đến mà bạn Vancali xướng kỳ cục vầy,mình
rụng cả râu mới tạm họa được đó,chắc sụm bà chè luôn, không còn sức ăn tết quá.
CHÚC TẾT
CHÚC chư huynh đệ cùng vui TẾT,
MỪNG hết bạn bè đồng hưởng TẾT.
ANH thịnh vượng hoài ta đón XUÂN,
CHỊ an khang mãi mình chờ TẾT.
VIỆT dân nao nức đợi hương XUÂN,
NAM quốc tưng bừng mong vị TẾT.
THI sĩ quây quần nâng cốc XUÂN.
HỮU duyên văn bút chào ngày TẾT.
phamanhoa
HỌP MẶT
THI đàn chuẩn bị trang hoàng TẾT
HỮU sự, tui làm câu đối TẾT
ĐÓN khách treo hờ mấy bữa XUÂN
MỪNG người máng đại ba hôm TẾT
HUYNH về, mến tặng món quà XUÂN
MUỘI ghé, thân trao bình rượu TẾT
HỌP lại môi cười ấy quá XUÂN
MẶT ai cũng vậy vui như TẾT
:gn9::gn10:
Đồ Lãng
Cám ơn hai huynh An Hòa cùng Đồ Lãng cho em bài họa hay.
Tết
Chúc bạn tao đàn vui đón Tết
Quý nhân khắp chốn nồng hương Tết
Huynh đầy may mắn với mùa Xuân
Tỷ được an lành trong gió Tết
Xóm dựng cây niêu báo hiệu Xuân
Đường treo cờ xí trang hoàng Tết
Hạnh thông vạn sự với nàng Xuân
Phúc đến muôn nhà vang pháo Tết
Vancali 1.29.13
http://s7.postimage.org/5ron2veaj/Tet_copy.jpg
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
31-01-2013, 06:51 AM
http://s7.postimage.org/s52zuw6kr/Mong_tet_copy.jpg
NGÓNG TẾT
Năm hết, ngại chi bằng ngại Tết
Mới xong cơm gạo rồi lo Tết
Chúc người bao chốn rỡ ràng Xuân
Mừng bạn Diễn đàn hoan hỷ Tết
Huynh được huy hoàng tựa nắng Xuân
Tỷ còn lấn lướt màu hoa Tết
Phước ân Thượng Đế tạo mùa Xuân
Lộc đến chan hòa muôn vẻ Tết!
KIỀN ĐỨC - 30/01/13
vancali96
31-01-2013, 10:18 AM
Chằn tha
Rắn mắt vào đây quậy xóm đường
Bị chằn rượt đánh đến mềm xương
Lọc lừa hứa bỏ mơ khanh tướng
Khỉ khọt xin chừa mộng đế vương
Sắp tới tu thân thèm ngạo nghễ
Từ rày xấu hổ bớt khoe trương
Còng lưng lạy tạ mong tha thứ
Hết thói điêu ngoa ý tận tường
Vancali 1.30.13
http://s7.postimage.org/c761ilekb/Chan_th_copy.jpg
phamanhoa
31-01-2013, 06:47 PM
Chằn tha
Rắn mắt vào đây quậy xóm đường
Bị chằn rượt đánh đến mềm xương
Lọc lừa hứa bỏ mơ khanh tướng
Khỉ khọt xin chừa mộng đế vương
Sắp tới tu thân thèm ngạo nghễ
Từ rày xấu hổ bớt khoe trương
Còng lưng lạy tạ mong tha thứ
Hết thói điêu ngoa ý tận tường
Vancali 1.30.13
http://s7.postimage.org/c761ilekb/Chan_th_copy.jpg
MA CHẠY
Nghịch NGỢM mời nhau uống nước đường,
Đâu ngờ NGỰA đá té bong xương.
Mẹo LỪA gian trá đừng mơ tưởng,
Trò KHỈ lọc lừa chớ vấn vương.
Miệng RẮN sa vào,thân thối rữa,
Hang HÙM rớt xuống,xác sình trương.
Cự GÀ,mồm CHÓ nên xa lánh,
BƯỚM lượn,ONG bay chốn kiết tường.
phamanhoa
phamanhoa
01-02-2013, 05:03 AM
NỖI NHỚ QUÊ HƯƠNG
(Họa Ru em...của ĐQL)
Vầng trăng lấp ló cuối chân trời
Xa thẳm nghìn trùng giã biệt nôi
Ngang dọc mỏi mòn vơi hận kiếp
Tung hoành mơ mộng bớt sầu đời
Đất người năm tháng quang dương lặn
Xứ lạ thời gian ánh nguyệt trôi
Nỗi nhớ quê hương phai mái tóc
Tình người lặng lẽ chỉ mong cười
Huy Thanh
ĐÊM CA DAO
Trăng muộn xanh xao nhạt cuối trời,
Mẹ ru,tiếng hát ấm bên nôi.
Ngày thu nhạt nắng hanh hao phận,
Tháng hạ nồng mưa bạc bẻo đời.
Trống đổ đêm trường chao gió nổi.
Chuông ngân chiều vắng lặng sông trôi.
Lưng còng thương nhớ dài năm tháng,
Hiu hắt lời ca,ngọt tiếng cười.
phamanhoa
vancali96
01-02-2013, 08:45 AM
http://s7.postimage.org/c761ilekb/Chan_th_copy.jpg
MA CHẠY
Nghịch NGỢM mời nhau uống nước đường,
Đâu ngờ NGỰA đá té bong xương.
Mẹo LỪA gian trá đừng mơ tưởng,
Trò KHỈ lọc lừa chớ vấn vương.
Miệng RẮN sa vào,thân thối rữa,
Hang HÙM rớt xuống,xác sình trương.
Cự GÀ,mồm CHÓ nên xa lánh,
BƯỚM lượn,ONG bay chốn kiết tường.
phamanhoa
Hóc xương
Đầu xuân Quý Tỵ họa thơ đường
Tí xíu toi đời bởi hóc xương
Chạm phài hồ ly lòng bối rối
Va nhầm mắt cáo lệ sầu vương
Ngựa non hiếu chiến cong giò đứng
Gà mái ngang tang vỗ ngực trương
Nét chữ cua bò như phượng múa
Trời cao bể học cóc am tường
Vancali 1.31.13
http://s3.postimage.org/3xkz13uw3/Hoc_xuong_copy.jpg
vancali96
02-02-2013, 08:46 AM
Hôm nay là hai mươi tháng chạp rồi còn ba ngày nửa là ông tiễn ông Táo rồi , em xin dán lên cho quý huynh tỷ xem vui nè .
Táo quân
Hăm ba tháng chạp Táo về trời
Thiên hạ nhang đèn tỏ mọi nơi
Áo mão bày ra chờ phút tới
Kim ngư để sẵn tiễn chân rời
Một bà đi trước nhìn vui thú
Hai lão theo hầu thấy đẹp thôi
Gởi gắm cung lòng lên thượng giới
Mong sao chiếu cố tạ ơn đời
Vancali 2.1.13
http://s4.postimage.org/5wa0i2gx9/Tao_quan_copy.jpg
vancali96
02-02-2013, 10:15 AM
NỖI NHỚ QUÊ HƯƠNG
(Họa Ru em...của ĐQL)
Vầng trăng lấp ló cuối chân trời
Xa thẳm nghìn trùng giã biệt nôi
Ngang dọc mỏi mòn vơi hận kiếp
Tung hoành mơ mộng bớt sầu đời
Đất người năm tháng quang dương lặn
Xứ lạ thời gian ánh nguyệt trôi
Nỗi nhớ quê hương phai mái tóc
Tình người lặng lẽ chỉ mong cười
Huy Thanh
ĐÊM CA DAO
Trăng muộn xanh xao nhạt cuối trời,
Mẹ ru,tiếng hát ấm bên nôi.
Ngày thu nhạt nắng hanh hao phận,
Tháng hạ nồng mưa bạc bẻo đời.
Trống đổ đêm trường chao gió nổi.
Chuông ngân chiều vắng lặng sông trôi.
Lưng còng thương nhớ dài năm tháng,
Hiu hắt lời ca,ngọt tiếng cười.
phamanhoa
Xuân tha hương
Cánh nhạn vờn bay ở góc trời
Sao lòng hoài vọng tiếng ru nôi
Thương mình đất khách nhiều gian khổ
Nhớ mẹ quê hương lắm chuyện đời
Áo bạc phong trần cơn gió thổi
Mây chiều lãng tử nỗi buồn trôi
Xuân về xứ lạ bên lò sưởi
Nghĩ đến người xưa gắn nụ cười
Vancali 2.1.13
http://s17.postimage.org/hih6b8xvj/Xuan_tha_huong_copy.jpg
phamanhoa
03-02-2013, 06:06 AM
Hôm nay là hai mươi tháng chạp rồi còn ba ngày nửa là ông tiễn ông Táo rồi , em xin dán lên cho quý huynh tỷ xem vui nè .
Táo quân
Hăm ba tháng chạp Táo về trời
Thiên hạ nhang đèn tỏ mọi nơi
Áo mão bày ra chờ phút tới
Kim ngư để sẵn tiễn chân rời
Một bà đi trước nhìn vui thú
Hai lão theo hầu thấy đẹp thôi
Gởi gắm cung lòng lên thượng giới
Mong sao chiếu cố tạ ơn đời
Vancali 2.1.13
http://s4.postimage.org/5wa0i2gx9/Tao_quan_copy.jpg
SỚ TÁO
Tết đền,thần dâng sớ báo trời,
Năm rồi lộn xộn khắp nơi nơi.
Của nhiều,tham nhũng no phè phỡn,
Lương ít,công nhân đói rã rời.
Công chức gầy nhom đi lếch thếch,
Sinh viên ốm nhách bước lôi thôi.
Nông dân trúng lúa không nơi bán,
Ngọc đế anh minh cứu lấy đời.
phamanhoa
vancali96
03-02-2013, 11:38 AM
Hôm nay là hai mươi tháng chạp rồi còn ba ngày nửa là ông tiễn ông Táo rồi , em xin dán lên cho quý huynh tỷ xem vui nè .
Táo quân
Hăm ba tháng chạp Táo về trời
Thiên hạ nhang đèn tỏ mọi nơi
Áo mão bày ra chờ phút tới
Kim ngư để sẵn tiễn chân rời
Một bà đi trước nhìn vui thú
Hai lão theo hầu thấy đẹp thôi
Gởi gắm cung lòng lên thượng giới
Mong sao chiếu cố tạ ơn đời
Vancali 2.1.13
http://s4.postimage.org/5wa0i2gx9/Tao_quan_copy.jpg
SỚ TÁO
Tết đền,thần dâng sớ báo trời,
Năm rồi lộn xộn khắp nơi nơi.
Của nhiều,tham nhũng no phè phỡn,
Lương ít,công nhân đói rã rời.
Công chức gầy nhom đi lếch thếch,
Sinh viên ốm nhách bước lôi thôi.
Nông dân trúng lúa không nơi bán,
Ngọc đế anh minh cứu lấy đời.
phamanhoa
Tấu trời
Táo Quân vội vã tấu lên trời
Dưới thế bây chừ loạn đến nơi
Ỷ lớn đem thuyền đi chiếm giữ
Cậy to chiếm đảo giữ không rời
Lưỡi bò khoanh biển đau lòng quá
Hộ chiếu in hình chướng mắt thôi
Trung Quốc hung tàn như thủy quái
Biền đông dậy sóng ngả nghiêng đời
Vancali 2.2.13
http://s11.postimage.org/nscmk7vqb/Tau_troi_copy.jpg
phamanhoa
03-02-2013, 04:39 PM
Tấu trời
Táo Quân vội vã tấu lên trời
Dưới thế bây chừ loạn đến nơi
Ỷ lớn đem thuyền đi chiếm giữ
Cậy to chiếm đảo giữ không rời
Lưỡi bò khoanh biển đau lòng quá
Hộ chiếu in hình chướng mắt thôi
Trung Quốc hung tàn như thủy quái
Biền đông dậy sóng ngả nghiêng đời
Vancali 2.2.13
http://s11.postimage.org/nscmk7vqb/Tau_troi_copy.jpg
SỚ TÂU
Táo công cởi cá chép lên trời,
Trình tấu Ngọc Hoàng loạn khắp nơi.
Cơ hội trèo cao rung chẳng rớt,
Cửa quyền bám chặt kéo không rời.
Tham ô,giặc nội gian chưa thỏa,
Đại Hán,thù ngoài ác chửa thôi.
Bệ hạ đoái thương giùm hạ giới,
Ra tay trừ diệt kẻo hư đời.
phamanhoa
vancali96
04-02-2013, 02:19 AM
http://s4.postimage.org/5wa0i2gx9/Tao_quan_copy.jpg
SỚ TÁO
Tết đền,thần dâng sớ báo trời,
Năm rồi lộn xộn khắp nơi nơi.
Của nhiều,tham nhũng no phè phỡn,
Lương ít,công nhân đói rã rời.
Công chức gầy nhom đi lếch thếch,
Sinh viên ốm nhách bước lôi thôi.
Nông dân trúng lúa không nơi bán,
Ngọc đế anh minh cứu lấy đời.
phamanhoa
http://s11.postimage.org/nscmk7vqb/Tau_troi_copy.jpg
SỚ TÂU
Táo công cởi cá chép lên trời,
Trình tấu Ngọc Hoàng loạn khắp nơi.
Cơ hội trèo cao rung chẳng rớt,
Cửa quyền bám chặt kéo không rời.
Tham ô,giặc nội gian chưa thỏa,
Đại Hán,thù ngoài ác chửa thôi.
Bệ hạ đoái thương giùm hạ giới,
Ra tay trừ diệt kẻo hư đời.
phamanhoa
Táo Quân
Mỗi năm cưỡi cá Táo chầu trời
Báo cáo tình hình nóng mấy nơi
Mỹ Quốc suy trầm kinh tế chậm
Châu Âu thất nghiệp việc làm rời
Hỏa tiễn Bắc Hàn đe nước lạ
Tàu ngầm Trung Quốc nhát người thôi
Nhâm Thìn thế giớ nhiều thay đổi
Kính bẩm ơn trên xếp lại đời
Vancali 2.3.13
http://s12.postimage.org/jrv6rwzbh/Tao_quan_1111.jpg
phamanhoa
04-02-2013, 06:00 AM
Táo Quân
Mỗi năm cưỡi cá Táo chầu trời
Báo cáo tình hình nóng mấy nơi
Mỹ Quốc suy trầm kinh tế chậm
Châu Âu thất nghiệp việc làm rời
Hỏa tiễn Bắc Hàn đe nước lạ
Tàu ngầm Trung Quốc nhát người thôi
Nhâm Thìn thế giớ nhiều thay đổi
Kính bẩm ơn trên xếp lại đời
Vancali 2.3.13
http://s12.postimage.org/jrv6rwzbh/Tao_quan_1111.jpg
KHUYẾN CÁO TÁO CÔNG
Năm nào Táo cũng gặp ông Trời,
Được phép tâu trình chuyện khắp nơi.
Hai Lão lời ngay luôn phải giữ,
Một Bà lẽ thật nhớ không rời.
Người hiền phải kiếm bênh cho được,
Kẻ ác nên tìm diệt chẳng thôi.
Ngọc Đế xét công ban Lão nữa,
Ba chồng một vợ, sướng thêm đời !
phamanhoa
vancali96
04-02-2013, 09:38 AM
Hôm nay là hai mươi tháng chạp rồi còn ba ngày nửa là ông tiễn ông Táo rồi , em xin dán lên cho quý huynh tỷ xem vui nè .
Táo quân
Hăm ba tháng chạp Táo về trời
Thiên hạ nhang đèn tỏ mọi nơi
Áo mão bày ra chờ phút tới
Kim ngư để sẵn tiễn chân rời
Một bà đi trước nhìn vui thú
Hai lão theo hầu thấy đẹp thôi
Gởi gắm cung lòng lên thượng giới
Mong sao chiếu cố tạ ơn đời
Vancali 2.1.13
http://s4.postimage.org/5wa0i2gx9/Tao_quan_copy.jpg
SỚ TÁO
Tết đền,thần dâng sớ báo trời,
Năm rồi lộn xộn khắp nơi nơi.
Của nhiều,tham nhũng no phè phỡn,
Lương ít,công nhân đói rã rời.
Công chức gầy nhom đi lếch thếch,
Sinh viên ốm nhách bước lôi thôi.
Nông dân trúng lúa không nơi bán,
Ngọc đế anh minh cứu lấy đời.
phamanhoa
Tấu trời
Táo Quân vội vã tấu lên trời
Dưới thế bây chừ loạn đến nơi
Ỷ lớn đem thuyền đi chiếm giữ
Cậy to chiếm đảo giữ không rời
Lưỡi bò khoanh biển đau lòng quá
Hộ chiếu in hình chướng mắt thôi
Trung Quốc hung tàn như thủy quái
Biền đông dậy sóng ngả nghiêng đời
Vancali 2.2.13
http://s11.postimage.org/nscmk7vqb/Tau_troi_copy.jpg
SỚ TÂU
Táo công cởi cá chép lên trời,
Trình tấu Ngọc Hoàng loạn khắp nơi.
Cơ hội trèo cao rung chẳng rớt,
Cửa quyền bám chặt kéo không rời.
Tham ô,giặc nội gian chưa thỏa,
Đại Hán,thù ngoài ác chửa thôi.
Bệ hạ đoái thương giùm hạ giới,
Ra tay trừ diệt kẻo hư đời.
phamanhoa
Táo Quân
Mỗi năm cưỡi cá Táo chầu trời
Báo cáo tình hình nóng mấy nơi
Mỹ Quốc suy trầm kinh tế chậm
Châu Âu thất nghiệp việc làm rời
Hỏa tiễn Bắc Hàn đe nước lạ
Tàu ngầm Trung Quốc nhát người thôi
Nhâm Thìn thế giớ nhiều thay đổi
Kính bẩm ơn trên xếp lại đời
Vancali 2.3.13
http://s12.postimage.org/jrv6rwzbh/Tao_quan_1111.jpg
KHUYẾN CÁO TÁO CÔNG
Năm nào Táo cũng gặp ông Trời,
Được phép tâu trình chuyện khắp nơi.
Hai Lão lời ngay luôn phải giữ,
Một Bà lẽ thật nhớ không rời.
Người hiền phải kiếm bênh cho được,
Kẻ ác nên tìm diệt chẳng thôi.
Ngọc Đế xét công ban Lão nữa,
Ba chồng một vợ, sướng thêm đời !
phamanhoa
http://s11.postimage.org/i4hcqdes3/tao_trinh_copy.jpg
Hansy
05-02-2013, 03:45 AM
RA GIÊNG
Xuân đã bái bai khắp hết nhà
Nhụy tàn sắc nhạt với muôn hoa
Áo cơm túi bụi đau thân bác
Tiền bạc eo sèo khổ lòng ta
Công việc nhiều phần đâu vứt được
Gia nương lắm chuyện chẳng lờ qua
Ra giêng cõi thế lo mờ mắt
Gom lại chờ khi tết có đà
HANSY
LẠI THÊM ĐÀ
Hôm rồi cháu gái đến chơi nhà
Cái tuổi dậy thì đẹp tựa hoa
Chúm chím môi cười vui dạ bạn
Líu lo lời hát ấm lòng ta
Đào khoe sắc thắm mời ong đến
Bưởi ngát mùi hương gọi "bướm" qua
Nhìn cháu tươi xuân mình trẻ lại
Câu thơ dở vận lại thêm đà....
BXP 29/2/2012
Niềm Vui Chôn Dấu
Em vợ từ lâu mới ghé nhà
Thời gian chẳng xóa nét hương hoa
Vóc hình duyên dáng nào thua chị
Tánh nết khôi hài hợp với ta
Rạn rỡ ôn về quê quán cũ
Tươi cười nhắc lại tháng ngày qua
Quen mùi kiếm chuyện sang thăm cháu
Tình cảm gia môn vượt quá đà
Vancali
TÌNH XUÂN
Nắng Xuân tươi tắn rải muôn nhà
Nước chảy mây vờn đượm ngát hoa
Khấp khởi giữa lòng theo với bướm
Rộn ràng trong gió gọi cùng ta
Đào mai hội ý lung linh lượn
Cúc thọ vươn mình sóng sánh qua
Nhấp chén xuân tình thơm cuộc mới
Mảng vui chân bước nhịp la đà
HANSY
phamanhoa
05-02-2013, 06:12 AM
http://s11.postimage.org/i4hcqdes3/tao_trinh_copy.jpg
TÁO ƠI !
Hạ giới dân đen khổ quá trời,
Táo ơi,giùm báo rõ từng nơi.
Giật nhà, cưỡng chế,gia tài mất,
Cướp đất,thu hồi,của cải rơi.
Phí chợ,phí đường tăng chẳng ngớt,
Giá xăng,giá điện vọt không ngơi.
Côn đồ thách thức,xì ke lộng,
Tối ám tương lai,xám ngoét đời.
phamanhoa
vancali96
05-02-2013, 08:51 AM
KHỔ NHƯNG VUI
Thành khẩn,Hòa tôi nhận lỗi này,
Ngày sinh đâu phải đúng hôm nay.
Đọc lầm,Thanh Khiết mua hoa đẹp,
Tưởng thật, Vi Thông rót rượu đầy
Hồng Thoại ân cần trao ánh mắt,
Khắc Hiền thân ái nắm bàn tay.
Thy Lan quý trọng tình văn bút,
Tội chú Quốc Quyền nặng lắm đây !!!
phamanhoa
VUI NHỈ!
Úi chả nhà ai nhộn thế này!
Hoa hòe rực rỡ suốt chiều nay.
Bên hiên dãy ghế người ngồi kín
Dưới mái hàng ba khách đứng đầy
Dáo dát gia nhân trồ ánh mắt
Bần thần gia chủ xuội vòng tay
Tra ra nọ phải ngày sinh nhật
Chẳng lẽ cha nào chơi xỏ đây
Quốc Quyền
Ới trời
Cùng nhau xúm lại đến ngày này
Sinh nhựt huynh Hòa đợi bữa nay
Kẻ ẩm chùm hoa cùng mộng thắm
Người ôm cặp rượu với mơ đầy
Cho là sẽ được ăn cành bụng
Cứ ngỡ rằng là uống đã tay
Tới cổng nghe lời ông tạ lỗi
Ơi trời ngó xuống xử sao đây
Vancali 2.4.13
http://s17.postimage.org/bqzcc1q1b/Oi_troi_copy.jpg
phamanhoa
05-02-2013, 10:18 AM
Ới trời
Cùng nhau xúm lại đến ngày này
Sinh nhựt huynh Hòa đợi bữa nay
Kẻ ẩm chùm hoa cùng mộng thắm
Người ôm cặp rượu với mơ đầy
Cho là sẽ được ăn cành bụng
Cứ ngỡ rằng là uống đã tay
Tới cổng nghe lời ông tạ lỗi
Ơi trời ngó xuống xử sao đây
Vancali 2.4.13
http://s17.postimage.org/bqzcc1q1b/Oi_troi_copy.jpg
TRỜI ƠI !!!
Lắng nghe cho rõ,hởi ông trời,
Hạ giới dân lành khổ khắp nơi.
Nội tặc lộng hành, tiền của mất,
Ngoại thù ngang ngược,máu xương rơi.
Tiền vơi gạo hết,thân khôn nghĩ.
Nước biến nhà tan,xác khó ngơi.
Sao chẳng tạm ngưng vui yến tiệc,
Ra tay dẹp loạn giữ yên đời !
phananhoa
vancali96
05-02-2013, 11:21 AM
http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/579733_323769601068331_1403604655_n.jpg
NGHĨA LÀNG THƠ
Em ở đây này, xa lắm đâu,
Sớm chiều thời vẫn đọc thơ nhau
Ba miền mà nối liền trang mạng
Vạn nẻo cũng không thiếu nhịp cầu
Bác Phượng tuổi cao, đau lại mạnh
Huynh Tuyên trí rộng, sắc thêm sâu
Bắc Nam hòa điệu vui câu chữ
Cũng thật khéo thay: đượm sắc màu!
KIỀN ĐỨC - 05/02/13
http://s18.postimage.org/7nb8m182x/Ban_duong_1111.jpg
vancali96
06-02-2013, 08:49 AM
TRỜI ƠI !!!
Lắng nghe cho rõ,hởi ông trời,
Hạ giới dân lành khổ khắp nơi.
Nội tặc lộng hành, tiền của mất,
Ngoại thù ngang ngược,máu xương rơi.
Tiền vơi gạo hết,thân khôn nghĩ.
Nước biến nhà tan,xác khó ngơi.
Sao chẳng tạm ngưng vui yến tiệc,
Ra tay dẹp loạn giữ yên đời !
phananhoa
Thán trời
Oan ức trần gian chỉ thán trời
Lạm quyền chiếm đất diễn nhiều nơi
Hải Phòng gậy đánh thân người ngả
Tiên Lãng bom gài máu lệ rơi
“Đầy tớ “ nhà sang đầy của cải
“Chủ nhân” khố rách sạch cơ ngơi
Côn đồ dựa thế hù thiên hạ
Luật của rừng xanh áp đảo đời
Vancali 2.5.13
http://s7.postimage.org/rubyaiip7/Than_troi.jpg
phamanhoa
07-02-2013, 04:41 AM
Thán trời
Oan ức trần gian chỉ thán trời
Lạm quyền chiếm đất diễn nhiều nơi
Hải Phòng gậy đánh thân người ngả
Tiên Lãng bom gài máu lệ rơi
“Đầy tớ “ nhà sang đầy của cải
“Chủ nhân” khố rách sạch cơ ngơi
Côn đồ dựa thế hù thiên hạ
Luật của rừng xanh áp đảo đời
Vancali 2.5.13
http://s7.postimage.org/rubyaiip7/Than_troi.jpg
NÀY TRỜI !!!
Này trời,cố dạy lũ con Trời,
Chớ để quấy càn khắp mọi nơi.
Hãy nhớ thời mơ bành trướng hỏng,
Đừng quên thuở mộng bá quyền rơi.
Đống Đa dã quỷ than chưa ngớt,
Vạn Kiếp oan hồn khóc chẳng ngơi.
Sổ sách Nam Tào còn chép rõ.
Ngược ngang ắt lại sẽ toi đời !
phamanhoa
vancali96
07-02-2013, 08:51 AM
Tết Nguyên Đán
Tết nồng đất nước dậy hoan ca
Tết rộ xuân vui khắp mọi nhà
Tết nở ngàn hoa khơi cảnh lạ
Tết khoe vạn sắc vẫy con xa
Tết thừa thịnh vượng danh đời trẻ
Tết đủ an khang phúc tuổi già
Tết vận Nhâm Thìn hai tháng chín
Tết nồng đất nước dậy hoan ca.
SD
Tết Quý Tỵ
(Họa đối luật)
Tết khắp dương trần rộn khúc ca
Tết trao vẻ thắm điểm muôn nhà
Tết đem ấm áp thăm người cũ
Tết gởi nồng nàn đón bạn xa
Tết ngọt hương yêu hồn mãi sáng
Tết xinh sắc mộng trí không già
Tết ươm xúc cảm đầy thương mến
Tết khắp dương trần rộn khúc ca.
BMT
http://s12.postimage.org/x21ogcw3h/Tet_1111_copy.jpg
vancali96
07-02-2013, 09:41 AM
CHỢ HOA XUÂN
Nơi nơi rực rỡ : chợ hoa Xuân
Đào bích mai vàng cúc tím xuân
Cô gái nâng niu cành thược dược
Chàng trai tỉa tót nụ tầm xuân
Người đi sát cánh mua hoa tết
Kẻ đứng chen chân ngắm cảnh xuân
Đôi má cô em bừng ửng đỏ
Làm hồn thi sĩ hóa thành xuân
Viên quốc Báu
Chợ Xuân
Pháo nổ đì đùng rộn chợ Xuân
Mai vàng khoe sắc bẹo mùa Xuân
Giai nhân dạo bước tìm hương Tết
Nghệ sĩ chơi đàn đón chúa Xuân
Góc phố vang lời ca chúc Tết
Khung trời rợp én lượn mừng Xuân
Trần gian trẩy hội ba ngày Tết
Trẻ nhỏ nô đùa dưới nắng Xuân
Vancali 2.6.13
http://s17.postimage.org/da3gpc4rz/Cho_xuan_1111_copy.jpg
Bảo Minh Trang
07-02-2013, 07:53 PM
Tết Nguyên Đán
Tết nồng đất nước dậy hoan ca
Tết rộ xuân vui khắp mọi nhà
Tết nở ngàn hoa khơi cảnh lạ
Tết khoe vạn sắc vẫy con xa
Tết thừa thịnh vượng danh đời trẻ
Tết đủ an khang phúc tuổi già
Tết vận Nhâm Thìn hai tháng chín
Tết nồng đất nước dậy hoan ca.
SD
Tết Quý Tỵ
(Họa đối luật)
Tết khắp dương trần rộn khúc ca
Tết trao vẻ thắm điểm muôn nhà
Tết đem ấm áp thăm người cũ
Tết gởi nồng nàn đón bạn xa
Tết ngọt hương yêu hồn mãi sáng
Tết xinh sắc mộng trí không già
Tết ươm xúc cảm đầy thương mến
Tết khắp dương trần rộn khúc ca.
BMT
http://s12.postimage.org/x21ogcw3h/Tet_1111_copy.jpg
Xuân
Xuân về thấm đậm bản dân ca
Xuân điểm thanh tân sáng cửa nhà
Xuân mộng kiêu kỳ trao khách đến
Xuân tình yểu điệu tặng người xa
Xuân tươi nhuận sắc lòng luôn trẻ
Xuân ngọt nồng hương ý chẳng già
Xuân quyện niềm tin thành sức sống
Xuân về thấm đậm bản dân ca
7-2-2013
BMT
tuyen45-ad
07-02-2013, 11:14 PM
CHỢ HOA XUÂN
Nơi nơi rực rỡ : chợ hoa Xuân
Đào bích mai vàng cúc tím xuân
Cô gái nâng niu cành thược dược
Chàng trai tỉa tót nụ tầm xuân
Người đi sát cánh mua hoa tết
Kẻ đứng chen chân ngắm cảnh xuân
Đôi má cô em bừng ửng đỏ
Làm hồn thi sĩ hóa thành xuân
Viên quốc Báu
Chợ Xuân
Pháo nổ đì đùng rộn chợ Xuân
Mai vàng khoe sắc bẹo mùa Xuân
Giai nhân dạo bước tìm hương Tết
Nghệ sĩ chơi đàn đón chúa Xuân
Góc phố vang lời ca chúc Tết
Khung trời rợp én lượn mừng Xuân
Trần gian trẩy hội ba ngày Tết
Trẻ nhỏ nô đùa dưới nắng Xuân
Vancali 2.6.13
http://s17.postimage.org/da3gpc4rz/Cho_xuan_1111_copy.jpg
CHÀO XUÂN
---*---
Giao thừa pháo nổ sáng trời xuân
Nô nức gái trai...hái lộc xuân
Trẻ nhỏ tung tăng khoe áo tết
Ông bà chậm dãi thắp hương xuân
Nam thanh bước dạo xem hoa tết
Nữ tú dập dìu đến hội xuân
Tất bật mẹ cha lo đón tết
Gia đình hồ hởi đợi chào xuân.
7/2/2013
Tuyen45
tuyen45-ad
08-02-2013, 08:15 AM
http://s18.postimage.org/7nb8m182x/Ban_duong_1111.jpg
BẠN THƠ
---*---
Thi sĩ muôn phương mãi tận đâu
Trên trang mạng ảo vẫn chào nhau
Đường thi xướng họa xây tình bạn
Tứ tuyệt vịnh ngâm bắc nối cầu
Tết đến mừng huynh thêm tuổi thọ
Xuân về chúc muội nghĩa bền sâu
Mong ngày gặp mặt hoa trao tặng
Thơm ngát hương đời sắc thắm màu.
6/2/2013
Tuyen45
vancali96
08-02-2013, 09:08 AM
Quý Tỵ
Quý đến Nhâm đi rắn thế rồng
Tỵ này may mắn việc làm thông
Chúc chân lãng tử tình luôn đẹp
Mừng bút tao nhân ý mãi nồng
Bạn hữu đùa vui ngày mấy lượt
Thơ đường xướng họa lúc càng đông
Phước lành giữ lấy con dân Việt
Lộc thánh ban cho giống Lạc Hồng
Vancali 2.7.13
http://s7.postimage.org/g5cw2p6y3/Quy_ty_copy.jpg
vancali96
09-02-2013, 08:08 AM
Xuân về...
XUÂN đã đến rồi, tươi sắc hoa
MỚI Đông, nay Tết khắp muôn nhà
PHƯỚC như Đông Hải, cung nghinh chúc
THỌ tỉ Nam San, kính tiếng ca
ĐẦY rượu Quỳnh Tương nâng chén ngọc
TRÀN môi Mỹ Tửu đón ly ngà
VUI cành mai thắm đùa sương sớm
MỪNG cánh đào buông chút nắng xa
thutím
http://img812.imageshack.us/img812/9563/chuctet.jpg
XUÂN MƠ
Xuân rải trên cành những nụ hoa
Thầm mơ, anh dạo trước hiên nhà
Thương thời áo trắng vui cung nhạc
Nhớ thuở môi hồng ngọt khúc ca
Dáng cũ không về chao gót ngọc
Người xưa chẳng đến vịn tay ngà
Phương trời cánh nhạn còn bay mãi
Ấy lại riêng mình nỗi xót xa!
Vi Thông
Kỷ niệm
Xuân về ong bướm lượn vườn hoa
Thầm ước niềm vui đến mọi nhà
Thương gánh giang hồ chân lữ thứ
Nhớ đời lãng tử khúc hoan ca
Dáng xưa lúc trước còn hương phấn
Người cũ giờ đây có ngọc ngà
Phương đó còn nghe tình trĩu nặng
Ấy vẫn mơ hoài kỷ niệm xa
Vancali 2.8.12
http://s18.postimage.org/5ebxdfgd5/Ky_niem_1111_copy.jpg
vancali96
09-02-2013, 10:52 AM
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Mời nhau,ta cạn hết ly này,
Mừng nghĩa thi ca mãi đắm say.
Tết đến thọ khang gom nặng gánh,
Xuân về phúc lộc ẳm đầy tay.
Ông bà khoẻ mạnh đời vui thế,
Con cháu thông minh sống sướng thay!
Thơ phú hanh thông,tiền bac vượng,
Muộn phiền năm cũ hoá mây bay.
phamanhoa
@ Năm mới sắp về,Phạm An Hoà xin kính chúc tất cả các thi hữu cùng quý quyến một mùa xuân mới an khang thịnh vượng và sáng tác sung mãn suốt năm con rắn.
Em xin ké với huynh Phạm An Hòa, em kính chúc quí huynh tỳ VNTH năm mới An-Khang mạnh khỏe đấy thi hứng .
Năm mới
Năm mới mời nhau cạn chén này
Kim bằng xúm lại tiệc no say
Mừng anh tình đến mang đầy túi
Chúc chị tiền vào đếm mỏi tay
Tiễn biệt Nhâm Thìn khôn luyến tiếc
Đón chào Quý Tỵ thấy vui thay
Việt Nam Thi Hữu nhiều may mắn
Xóm đường xướng họa bút tung bay
Vancali 2.8.13
http://s17.postimage.org/6p0w78bgf/Nam_moi_copy.jpg
Trần Vi Thông
09-02-2013, 12:04 PM
:gn25::gn1::gn9:
CHÚC TẾT!
"Vịt" chúc đầu năm Xuân Qúy Tỵ:
"Cà ri" vạn sự luôn vừa ý
Làm ăn khấm khá bạc đầy kho
Công việc thong dong tiền ngập ví
Dạo phố coi ngày xấu phải kiêng
Xông nhà lựa phút thiêng nên kỵ
Rượu bia lỡ nhậu, nhớ đừng say
"Ổng" có rầy la, không bí xị!
Vịt hồng
vancali96
09-02-2013, 12:46 PM
:gn25::gn1::gn9:
CHÚC TẾT!
Lời chúc đầu năm Xuân Qúy Tỵ:
Bà con vạn sự luôn vừa ý
Làm ăn khấm khá bạc đầy kho
Công việc thong dong tiền ngập ví
Dạo phố coi ngày xấu phải kiêng
Xông nhà lựa phút thiêng nên kỵ
Rượu bia lỡ nhậu, nhớ đừng say
Vợ có rầy la, không bí xị!
Vịt hồng
:gn13::gn1::gn25:
Năm Tỵ
Ngày Xuân chúc bạn trong năm Tỵ
Vạn sự bình an đều thuận ý
Đồng ruộng được mùa lúa ngập kho
Cửa hàng trúng mối tiền đầy ví
Vui đùa suốt tháng chả thèm kiêng
Xướng họa đầu năm nào cấm kỵ
Đốt pháo lì xì tục lệ ”ta”
Bà con xúm lại vô vài xị
Vancali 2.8.13
Lãng Nhân
09-02-2013, 02:24 PM
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Mời nhau,ta cạn hết ly này,
Mừng nghĩa thi ca mãi đắm say.
Tết đến thọ khang gom nặng gánh,
Xuân về phúc lộc ẳm đầy tay.
Ông bà khoẻ mạnh đời vui thế,
Con cháu thông minh sống sướng thay!
Thơ phú hanh thông,tiền bac vượng,
Muộn phiền năm cũ hoá mây bay.
phamanhoa
@ Năm mới sắp về,Phạm An Hoà xin kính chúc tất cả các thi hữu cùng quý quyến một mùa xuân mới an khang thịnh vượng và sáng tác sung mãn suốt năm con rắn.
Em xin ké với huynh Phạm An Hòa, em kính chúc quí huynh tỳ VNTH năm mới An-Khang mạnh khỏe đấy thi hứng .
Năm mới
Năm mới mời nhau cạn chén này
Kim bằng xúm lại tiệc no say
Mừng anh tình đến mang đầy túi
Chúc chị tiền vào đếm mỏi tay
Tiễn biệt Nhâm Thìn khôn luyến tiếc
Đón chào Quý Tỵ thấy vui thay
Việt Nam Thi Hữu nhiều may mắn
Xóm đường xướng họa bút tung bay
Vancali 2.8.13
http://s17.postimage.org/6p0w78bgf/Nam_moi_copy.jpg
:gn23:
THƠ BAY
Xướng-họa mình nâng chén rượu này
An hòa, kẻ sĩ thỏa lòng say
Ngày đêm chữ nghĩa xem mờ mắt
Tối sáng câu từ viết mỏi tay
Bạn ghé vừa “thank”… Ôi đã thiệt!
Người thăm mới “cảm”… Ối mừng thay!
Đường thi, lục bát, trào tuôn mãi
Thoải mái tung hoành bút phượng bay
:gn9:
Đồ Lãng
Huy Thanh
09-02-2013, 03:18 PM
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Mời nhau,ta cạn hết ly này,
Mừng nghĩa thi ca mãi đắm say.
Tết đến thọ khang gom nặng gánh,
Xuân về phúc lộc ẳm đầy tay.
Ông bà khoẻ mạnh đời vui thế,
Con cháu thông minh sống sướng thay!
Thơ phú hanh thông,tiền bac vượng,
Muộn phiền năm cũ hoá mây bay.
phamanhoa
@ Năm mới sắp về,Phạm An Hoà xin kính chúc tất cả các thi hữu cùng quý quyến một mùa xuân mới an khang thịnh vượng và sáng tác sung mãn suốt năm con rắn.
Em xin ké với huynh Phạm An Hòa, em kính chúc quí huynh tỳ VNTH năm mới An-Khang mạnh khỏe đấy thi hứng .
Năm mới
Năm mới mời nhau cạn chén này
Kim bằng xúm lại tiệc no say
Mừng anh tình đến mang đầy túi
Chúc chị tiền vào đếm mỏi tay
Tiễn biệt Nhâm Thìn khôn luyến tiếc
Đón chào Quý Tỵ thấy vui thay
Việt Nam Thi Hữu nhiều may mắn
Xóm đường xướng họa bút tung bay
Vancali 2.8.13
http://s17.postimage.org/6p0w78bgf/Nam_moi_copy.jpg
XUÂN MỘNG MƠ
Nào cạn chung vui hết nậm này
Quay cuồng trời đất ngả nghiêng say
Xuân mơ hạnh phúc vui hôn má
Tết mộng an hòa thỏa bắt tay
Phúc lộc ùa vào nhìn sướng thế
Tài danh lan đến thấy mừng thay
Thắm tình thôn xóm nơi quê cũ
Đậm nghĩa làng xưa hương ngát bay
Huy Thanh
phamanhoa
09-02-2013, 05:16 PM
:gn25::gn1::gn9:
CHÚC TẾT!
Lời chúc đầu năm Xuân Qúy Tỵ:
Bà con vạn sự luôn vừa ý
Làm ăn khấm khá bạc đầy kho
Công việc thong dong tiền ngập ví
Dạo phố coi ngày xấu phải kiêng
Xông nhà lựa phút thiêng nên kỵ
Rượu bia lỡ nhậu, nhớ đừng say
Vợ có rầy la, không bí xị!
Vịt hồng
:gn13::gn1::gn25:
Năm Tỵ
Ngày Xuân chúc bạn trong năm Tỵ
Vạn sự bình an đều thuận ý
Đồng ruộng được mùa lúa ngập kho
Cửa hàng trúng mối tiền đầy ví
Vui đùa suốt tháng chả thèm kiên
Xướng họa đầu năm nào cấm kỵ
Đốt pháo lì xì tục lệ ”ta”
Bà con xúm lại vô vài xị
Vancali 2.8.13
CHÚC XUÂN
Đầu năm vui vẻ,đừng ghen tỵ,
Buông bỏ những điều không hợp ý.
Lộc tất viếng nhà,bạc cả kho,
Tài bèn xông đất,tiền đầy ví.
Vợ chồng gây gổ cố mà kiêng,
Con cái giận hờn càng phải kỵ.
Cúng kiến tổ tiên đủ lễ nghi,
Ới bạn thơ qua làm dăm xị.
phamanhòa
vancali96
09-02-2013, 10:09 PM
:gn25::gn1::gn9:
CHÚC TẾT!
Lời chúc đầu năm Xuân Qúy Tỵ:
Bà con vạn sự luôn vừa ý
Làm ăn khấm khá bạc đầy kho
Công việc thong dong tiền ngập ví
Dạo phố coi ngày xấu phải kiêng
Xông nhà lựa phút thiêng nên kỵ
Rượu bia lỡ nhậu, nhớ đừng say
Vợ có rầy la, không bí xị!
Vịt hồng
:gn13::gn1::gn25:
Năm Tỵ
Ngày Xuân chúc bạn trong năm Tỵ
Vạn sự bình an đều thuận ý
Đồng ruộng được mùa lúa ngập kho
Cửa hàng trúng mối tiền đầy ví
Vui đùa suốt tháng chả thèm kiêng
Xướng họa đầu năm nào cấm kỵ
Đốt pháo lì xì tục lệ ”ta”
Bà con xúm lại vô vài xị
Vancali 2.8.13
CHÚC XUÂN
Đầu năm vui vẻ,đừng ghen tỵ,
Buông bỏ những điều không hợp ý.
Lộc tất viếng nhà,bạc cả kho,
Tài bèn xông đất,tiền đầy ví.
Vợ chồng gây gổ cố mà kiêng,
Con cái giận hờn càng phải kỵ.
Cúng kiến tổ tiên đủ lễ nghi,
Ới bạn thơ qua làm dăm xị.
phamanhòa
:gn25::gn1::gn9:
CHÚC TẾT!
"Vịt" chúc đầu năm Xuân Qúy Tỵ:
"Cà ri" vạn sự luôn vừa ý
Làm ăn khấm khá bạc đầy kho
Công việc thong dong tiền ngập ví
Dạo phố coi ngày xấu phải kiêng
Xông nhà lựa phút thiêng nên kỵ
Rượu bia lỡ nhậu, nhớ đừng say
"Ổng" có rầy la, không bí xị!
Vịt hồng
[IMG]http://s18.postimage.org/jgxl14uu1/Chuc_ban_1111_copy.jpg
tuyen45-ad
10-02-2013, 02:09 AM
Quý Tỵ
Quý đến Nhâm đi rắn thế rồng
Tỵ này may mắn việc làm thông
Chúc chân lãng tử tình luôn đẹp
Mừng bút tao nhân ý mãi nồng
Bạn hữu đùa vui ngày mấy lượt
Thơ đường xướng họa lúc càng đông
Phước lành giữ lấy con dân Việt
Lộc thánh ban cho giống Lạc Hồng
Vancali 2.7.13
http://s7.postimage.org/g5cw2p6y3/Quy_ty_copy.jpg
QUÝ TỴ
---*---
(HỌA Y ĐỀ)
Quý tặng non sông một chữ rồng
Tỵ mong đất nước mọi đường thông
Chúc cho nhân loại bình yên mãi
Mừng cả trần gian được ấm nồng
Bạn hữu xa gần trên trái đất
Thơ vui ca ngợi khắp trời đông
Phước an tận hưởng đời trường thọ
Lộc phúc cháu con đẹp tuổi hồng.
9/2/2023
Tuyen45
phamanhoa
10-02-2013, 06:53 AM
:gn25::gn1::gn9:
CHÚC TẾT!
"Vịt" chúc đầu năm Xuân Qúy Tỵ:
"Cà ri" vạn sự luôn vừa ý
Làm ăn khấm khá bạc đầy kho
Công việc thong dong tiền ngập ví
Dạo phố coi ngày xấu phải kiêng
Xông nhà lựa phút thiêng nên kỵ
Rượu bia lỡ nhậu, nhớ đừng say
"Ổng" có rầy la, không bí xị!
Vịt hồng
[IMG]http://s18.postimage.org/jgxl14uu1/Chuc_ban_1111_copy.jpg
CHÚC XUÂN 2
An Hòa chúc bạn đầu năm Tỵ,
Gia đạo yên vui,tình đẹp ý.
Lộc vượng,đô U.S ngập nhà,
Tài hưng,đồng EURO phồng ví.
Đánh bài xã láng đếch thèm kiêng,
Cá độ mù trời cóc phải kỵ.
Thắng cuộc mang hết đi cúng chùa,
Mấy đồng diếm lại cưa dăm xị.
phamanhoa
vancali96
11-02-2013, 11:31 AM
http://s3.postimage.org/p0t5ee5k3/Mung_xuan_copy.jpg
phamanhoa
11-02-2013, 03:31 PM
http://s3.postimage.org/p0t5ee5k3/Mung_xuan_copy.jpg
ĐÓN XUÂN
Xuân đã về đây khắp mọi nhà,
Tưng bừng rộn rã tiếng hoan ca.
Đào tươi nụ nõn màu xuân mới,
Mai thắm nhụy vàng sắc ráng pha,
Thơm ngát hương đời trà bạch cúc,
Say nồng vị sống rượu hoàng hoa.
Xóm Đường ấm áp tình thi hữu,
Khai bút đầu xuân, ta chúc ta.
phamanhoa
Trần Vi Thông
11-02-2013, 06:39 PM
ĐÓN XUÂN
Xuân đã về đây khắp mọi nhà,
Tưng bừng rộn rã tiếng hoan ca.
Đào tươi nụ nõn màu xuân mới,
Mai thắm nhụy vàng sắc ráng pha,
Thơm ngát hương đời trà bạch cúc,
Say nồng vị sống rượu hoàng hoa.
Xóm Đường ấm áp tình thi hữu,
Khai bút đầu xuân, ta chúc ta.
phamanhoa
:gn25::gn23::gn13:
CỤ ĐỒ NGÀY XUÂN
Cụ Lãng đầu xuân tiếp bạn nhà
Say kềnh giở chứng khoái đờn ca
Cò cưa giọng hát mùi bia phả
Léo nhéo câu hò sắc rượu pha
Vớ vẩn ru tình mây gọi gió
Ỡm ờ gửi ý bướm tìm hoa
Bà con thắc mắc khều nhau hỏi:
-Mấy xị… cha này hứng vậy ta?
:gn9:
Vịt hồng
phamanhoa
11-02-2013, 07:15 PM
:gn25::gn23::gn13:
CỤ ĐỒ NGÀY XUÂN
Cụ Lãng đầu xuân tiếp bạn nhà
Say kềnh giở chứng khoái đờn ca
Cò cưa giọng hát mùi bia phả
Léo nhéo câu hò sắc rượu pha
Vớ vẩn ru tình mây gọi gió
Ỡm ờ gửi ý bướm tìm hoa
Bà con thắc mắc khều nhau hỏi:
-Mấy xị… cha này hứng vậy ta?
:gn9:
Vịt hồng
CỤ ĐỒ ĐÊM XUÂN
Đồ Lãng đầu năm nhậu ở nhà,
Nửa khuya say rượu ngứa mồm ca.
Khê nồng giọng hát bia hơi phả,
Chua loét lời ca rượu đế pha.
Bổng tợ chuông rè xui rụng lá,
Trầm như mõ bể khiến rơi hoa.
Đêm tàn,ôm gối chèo queo ngủ,
-Có nhớ... đồ kia không vậy ta ?
:gn25:phamanhoa:gn1:
Lãng Nhân
11-02-2013, 08:51 PM
CỤ ĐỒ ĐÊM XUÂN
Đồ Lãng đầu năm nhậu ở nhà,
Nửa khuya say rượu ngứa mồm ca.
Khê nồng giọng hát bia hơi phả,
Chua loét lời ca rượu đế pha.
Bổng tợ chuông rè xui rụng lá,
Trầm như mõ bể khiến rơi hoa.
Đêm tàn,ôm gối chèo queo ngủ,
-Có nhớ... đồ kia không vậy ta ?
:gn25:phamanhoa:gn1:
:gn25:CHUYỆN BỮA TẾT…:gn20:
An Hòa bữa tết đến xông nhà
Hết rượu, sang trà, tới dụ ca
Lớn họng khơi mào: La-đố-rế
To mồm bắt nhịp: Sí-đồ-pha
Câu hò lưỡi uốn, mây đùa nguyệt
Khúc hát môi trề, bướm ghẹo hoa
Bà xã hay tin ngồi lẩm bẩm:
-Khi về ổng sẽ biết tay ta!
:gn9:
(hehe… chít ông chưa! Hehe)
Đồ Lãng
tuyen45-ad
11-02-2013, 10:30 PM
http://s17.postimage.org/3k5vtbfy7/Chuc_ban_2222_copy.jpg
CHÚC XUÂN 2
An Hòa chúc bạn đầu năm Tỵ,
Gia đạo yên vui,tình đẹp ý.
Lộc vượng,đô U.S ngập nhà,
Tài hưng,đồng EURO phồng ví.
Đánh bài xã láng đếch thèm kiêng,
Cá độ mù trời cóc phải kỵ.
Thắng cuộc mang hết đi cúng chùa,
Mấy đồng diếm lại cưa dăm xị.
phamanhoa
CHÚC MUỘI VANCALI
---*---
Chúc muội vancali xuân quý tỵ
Yên bình vạn sự đều như ý
Gia đình hạnh phúc nắm tầm tay
Chồng vợ ấm êm tiền chặt ví
Biệt thự "diễn tuồng" chẳng phải kiêng
Phòng loan sân khấu đâu cần kỵ
Danh thành công toại đẹp lòng nghe
Tết đến giao thừa vui mấy xị.
11/2/2013
Tuyen45
phamanhoa
12-02-2013, 06:03 AM
[IMG]http://s18.postimage.org/jgxl14uu1/Chuc_ban_1111_copy.jpg[/QUOTE]
HỎI BẠN
Biết nhau từ thuở Thìn sang Tỵ,
Xướng họa bao lần luôn giữ ý.
Có phải ĐẠI HUYNH rượu chật nhà ?
Hay là TIỂU MUỘI son đầy ví ?
Tù mù giới tính,phải e dè,
Tối ám nhân thân,đành cử kỵ.
Tết đến CALI hãy tỏ bày ?
Kẽo HÒA xuân mới buồn xuôi xị !
phamanhoa
vancali96
12-02-2013, 09:41 AM
:gn25::gn23::gn13:
CỤ ĐỒ NGÀY XUÂN
Cụ Lãng đầu xuân tiếp bạn nhà
Say kềnh giở chứng khoái đờn ca
Cò cưa giọng hát mùi bia phả
Léo nhéo câu hò sắc rượu pha
Vớ vẩn ru tình mây gọi gió
Ỡm ờ gửi ý bướm tìm hoa
Bà con thắc mắc khều nhau hỏi:
-Mấy xị… cha này hứng vậy ta?
:gn9:
Vịt hồng
CỤ ĐỒ ĐÊM XUÂN
Đồ Lãng đầu năm nhậu ở nhà,
Nửa khuya say rượu ngứa mồm ca.
Khê nồng giọng hát bia hơi phả,
Chua loét lời ca rượu đế pha.
Bổng tợ chuông rè xui rụng lá,
Trầm như mõ bể khiến rơi hoa.
Đêm tàn,ôm gối chèo queo ngủ,
-Có nhớ... đồ kia không vậy ta ?
:gn25:phamanhoa:gn1:
:gn25:CHUYỆN BỮA TẾT…:gn20:
An Hòa bữa tết đến xông nhà
Hết rượu, sang trà, tới dụ ca
Lớn họng khơi mào: La-đố-rế
To mồm bắt nhịp: Sí-đồ-pha
Câu hò lưỡi uốn, mây đùa nguyệt
Khúc hát môi trề, bướm ghẹo hoa
Bà xã hay tin ngồi lẩm bẩm:
-Khi về ổng sẽ biết tay ta!
:gn9:
(hehe… chít ông chưa! Hehe)
[COLOR=darkred]Đồ Lãng[/COLOR
http://i47.tinypic.com/140vqm1.jpg
vancali96
12-02-2013, 12:00 PM
Đường luật
Đường luật ôi chao khó luận bình
Ngồi đờ cái mặt gió im thinh
Nhập đề kẻ bảo không tròn ý
Kết luận người cho chả hợp tình
Lúc bị phong yêu nhìn phát chán
Khi thì hạc tất thấy mà kinh
Đã lỡ đam mê đành phải chịu
Hy vọng sau này bạn hết khinh
Vancali 2.11.13
http://s3.postimage.org/xps6y1bz7/Duong_luat_copy.jpg
Lãng Nhân
12-02-2013, 01:55 PM
Đường luật
Đường luật ôi chao khó luận bình
Ngồi đờ cái mặt gió im thinh
Nhập đề kẻ bảo không tròn ý
Kết luận người cho chả hợp tình
Lúc bị phong yêu nhìn phát chán
Khi thì hạc tất thấy mà kinh
Đã lỡ đam mê đành phải chịu
Hy vọng sau này bạn hết khinh
Vancali 2.11.13
http://s3.postimage.org/xps6y1bz7/Duong_luat_copy.jpg
:gn25::gn23::gn20:
"THƠ ÔNG CỤ"
Trái-phải người ta cứ việc bình
Tui thì kém cỏi nguyện làm thinh
Ngôn từ dớ dẩn, ngu thừa ý
Chữ nghĩa tèm nhem , dốt thiệt tình
Lắm luật chưa rành bay vía khiếp
Bao điều chẳng rõ bạt hồn kinh
Theo vần bỏ tứ , “thơ ông cụ”?
Xướng-họa vui đời, đố kẻ khinh!
:gn9:
Đồ Lãng
vancali96
13-02-2013, 08:38 AM
XUÂN LẠC
-Đợi bạn đầu năm đến viếng nhà.
-Chờ hoài nhưng chỉ có mình ta.
-Trà thơm tách rổng buồn không rót.
-Rượu mạnh chai đầy chán chẳng pha.
-Bánh mứt còn nguyên mừng khách tới.
-Giò nem có sẳn đón người qua.
-Đào Mai nở rộ chào ai đó ?
-Nắng đổ đường Xuân, bóng khuất xa !
HƯƠNG-TRÂM
(Mùng 2 TẾT Quý Tỵ -11.2.13)
XUÂN VẮNG
Năm này đón Tết tận quê nhà
Mảnh đất Sài Gòn vắng bóng ta
Chiến hữu trông chờ ly rượu rót
Nàng thơ ngóng đợi chén trà pha
Cành mai nhớ khách - khách không đến
Liễn đối mong người - người chẳng qua
Mồng một,mồng hai...Rồi hết mộng
Càng chờ bóng bạn - bạn càng xa
Quốc Quyền
Tết CHỜ
Đầu năm trông bạn đến chơi nhà,
Cô quạnh,một mình ta với ta.
Dạ chán,rượu ngon không muốn nhắp,
Lòng buồn,trà quý chẳng thèm pha.
Tâm giao gối mỏi e đường đến,
Tri kỷ chân run ngại lối qua.
Lần lữa,bạn già ngày một vắng,
Ngậm ngùi ngồi ngóng bóng chiều xa...
phamanhoa
http://s17.postimage.org/6au03cz8v/Xuan_mong_copy.jpg
vancali96
13-02-2013, 09:09 AM
Đường luật
Đường luật ôi chao khó luận bình
Ngồi đờ cái mặt gió im thinh
Nhập đề kẻ bảo không tròn ý
Kết luận người cho chả hợp tình
Lúc bị phong yêu nhìn phát chán
Khi thì hạc tất thấy mà kinh
Đã lỡ đam mê đành phải chịu
Hy vọng sau này bạn hết khinh
Vancali 2.11.13
http://s3.postimage.org/xps6y1bz7/Duong_luat_copy.jpg
:gn25::gn23::gn20:
"THƠ ÔNG CỤ"
Trái-phải người ta cứ việc bình
Tui thì kém cỏi nguyện làm thinh
Ngôn từ dớ dẩn, ngu thừa ý
Chữ nghĩa tèm nhem , dốt thiệt tình
Lắm luật chưa rành bay vía khiếp
Bao điều chẳng rõ bạt hồn kinh
Theo vần bỏ tứ , “thơ ông cụ”?
Xướng-họa vui đời, đố kẻ khinh!
:gn9:
Đồ Lãng
Thơ bác học
Mặc cho thiên hạ có phê bình
Dẫu bị chê cười giữ lặng thinh
Ý tưởng riêng mình sao mộc mạc
Lời văn của bạn rất đa tình
Tập danh đọ sức ôi buồn nản
Thuận nghịch khoe tài ầy mới kinh
Bác học thơ đường nhiều trói buộc
Đang còn học hỏi nỡ nào khinh
Vancali 2.12.13
http://s7.postimage.org/qhijo82fv/Tho_bac_hoc_copy.jpg
phamanhoa
13-02-2013, 06:48 PM
:gn25::gn23::gn20:
"THƠ ÔNG CỤ"
Trái-phải người ta cứ việc bình
Tui thì kém cỏi nguyện làm thinh
Ngôn từ dớ dẩn, ngu thừa ý
Chữ nghĩa tèm nhem , dốt thiệt tình
Lắm luật chưa rành bay vía khiếp
Bao điều chẳng rõ bạt hồn kinh
Theo vần bỏ tứ , “thơ ông cụ”?
Xướng-họa vui đời, đố kẻ khinh!
:gn9:
Đồ Lãng
Thơ bác học
Mặc cho thiên hạ có phê bình
Dẫu bị chê cười giữ lặng thinh
Ý tưởng riêng mình sao mộc mạc
Lời văn của bạn rất đa tình
Tập danh đọ sức ôi buồn nản
Thuận nghịch khoe tài ầy mới kinh
Bác học thơ đường nhiều trói buộc
Đang còn học hỏi nỡ nào khinh
Vancali 2.12.13
http://s7.postimage.org/qhijo82fv/Tho_bac_hoc_copy.jpg
THƠ ÍT HỌC
Thơ hay chẳng nệ luận hay bình,
Bất chấp thời gian,sống lặng thinh.
Sen đẹp ẩn tàng bao thiện ý,
Cúc xinh hàm chứa lắm u tình.
Ca dao mộc mạc đâu uyên bác,
Tục ngữ nôm na chẳng lịch kinh.
Truyền khẩu bao đời không sách vở,
Mãi còn vô giá chớ ai khinh.
phamanhoa
vancali96
14-02-2013, 07:31 AM
http://s7.postimage.org/qhijo82fv/Tho_bac_hoc_copy.jpg
THƠ ÍT HỌC
Thơ hay chẳng nệ luận hay bình,
Bất chấp thời gian,sống lặng thinh.
Sen đẹp ẩn tàng bao thiện ý,
Cúc xinh hàm chứa lắm u tình.
Ca dao mộc mạc đâu uyên bác,
Tục ngữ nôm na chẳng lịch kinh.
Truyền khẩu bao đời không sách vở,
Mãi còn vô giá chớ ai khinh.
phamanhoa
http://s11.postimage.org/pb2gl7s9v/Tu_bien_copy.jpg
Lãng Nhân
14-02-2013, 01:30 PM
Xuân hội ngộ
“Diễn đàn Thi Hữu” thật là vui
Xướng họa giao lưu chữ ngọt bùi
Đồ Lãng gieo vần vung bút viết
Van Cà đuối sức phất cờ lui
Bầy lân tống cựu cong đuôi vẫy
Ông địa nghinh tân nhảy bước lùi
Quý Tỵ tưng bừng xuân hội ngộ
Huynh Hòa gọi lớn hãy chờ tui
Vancali 2.13.12
http://s8.postimage.org/5bbywoizp/Xuan_hoi_ngo_copy.jpg
:gn6:
NHỚ KHỀU TUI
Thân tình xướng họa vậy mà vui
Chữ nghĩa bình dân thế mới bùi
Mến bạn vào chơi, hà tất lủi
Yêu người tới quậy, cớ gì lui
Lòng ngay, tứ trải, ưng nào thoái
Ý thẳng, vần gieo, khoái chẳng lùi
Sớm tối hùa nhau thơ với thẩn
Mai này có nhậu nhớ khều tui
Đồ Lãng
phamanhoa
14-02-2013, 04:05 PM
Xuân hội ngộ
“Diễn đàn Thi Hữu” thật là vui
Xướng họa giao lưu chữ ngọt bùi
Đồ Lãng gieo vần vung bút viết
Van Cà đuối sức phất cờ lui
Bầy lân tống cựu cong đuôi vẫy
Ông địa nghinh tân nhảy bước lùi
Quý Tỵ tưng bừng xuân hội ngộ
Huynh Hòa gọi lớn hãy chờ tui
Vancali 2.13.12
http://s8.postimage.org/5bbywoizp/Xuan_hoi_ngo_copy.jpg
:gn6:
NHỚ KHỀU TUI
Thân tình xướng họa vậy mà vui
Chữ nghĩa bình dân thế mới bùi
Mến bạn vào chơi, hà tất lủi
Yêu người tới quậy, cớ gì lui
Lòng ngay, tứ trải, ưng nào thoái
Ý thẳng, vần gieo, khoái chẳng lùi
Sớm tối hùa nhau thơ với thẩn
Mai này có nhậu nhớ khều tui
Đồ Lãng
LẠNH BÓNG TUI
Sinh nhật Diễn Đàn tưởng sẽ vui,
CALI bỗng vắng,hết thơm bùi.
Bạn bè họp mặt,can chi lủi ?
Thi hữu giao lưu, hà cớ lui ?
Lầm lũi khi đi,chân bước tủi,
Ngậm ngùi lúc đến,dạ đòi lui.
Buồn lòng đấm ngực kêu đùi đụi,
Lủi thủi đường về lạnh bóng tui.
pham anhoa
vancali96
15-02-2013, 09:05 AM
Xuân hội ngộ
“Diễn đàn Thi Hữu” thật là vui
Xướng họa giao lưu chữ ngọt bùi
Đồ Lãng gieo vần vung bút viết
Van Cà đuối sức phất cờ lui
Bầy lân tống cựu cong đuôi vẫy
Ông địa nghinh tân nhảy bước lùi
Quý Tỵ tưng bừng xuân hội ngộ
Huynh Hòa gọi lớn hãy chờ tui
Vancali 2.13.12
http://s8.postimage.org/5bbywoizp/Xuan_hoi_ngo_copy.jpg
:gn6:
NHỚ KHỀU TUI
Thân tình xướng họa vậy mà vui
Chữ nghĩa bình dân thế mới bùi
Mến bạn vào chơi, hà tất lủi
Yêu người tới quậy, cớ gì lui
Lòng ngay, tứ trải, ưng nào thoái
Ý thẳng, vần gieo, khoái chẳng lùi
Sớm tối hùa nhau thơ với thẩn
Mai này có nhậu nhớ khều tui
Đồ Lãng
LẠNH BÓNG TUI
Sinh nhật Diễn Đàn tưởng sẽ vui,
CALI bỗng vắng,hết thơm bùi.
Bạn bè họp mặt,can chi lủi ?
Thi hữu giao lưu, hà cớ lui ?
Lầm lũi khi đi,chân bước tủi,
Ngậm ngùi lúc đến,dạ đòi lui.
Buồn lòng đấm ngực kêu đùi đụi,
Lủi thủi đường về lạnh bóng tui.
pham anhoa
Hiền huynh
Nhậu với huynh Hòa bảo đảm vui
Được nghe tiếng hát thật là bùi
Cải lương xả láng khôn cần xúi
Tân nhạc chơi liền cóc thối lui
Rượu đế vài chai cùng bạn ủi
Nếp than mấy xị với khô lùi
Tánh tình lãng mạn hay đi bụi
Gặp “ ổng “ hong cười sởn tóc tui
Vancali 2.14.13
http://s11.postimage.org/eg7na6jtv/Hien_huynh_copy.jpg
vancali96
15-02-2013, 09:08 AM
Hôm nay là ngày Valentine's (USA) em xin dán lên bài cũ , chúc quí huynh tỷ ngày lễ tình yêu đầy hạnh phúc may mắn .
Valentine's day
Ngoài trời bông tuyết hững hờ bay
Lễ của tình nhân đã đến ngày
Mắt biết xa vời từ dạo ấy
Ve sầu còn nhắc đến hôm nay
Ngồi bên lò sưởi hơ tình ấm
Mượn chút hơi nồng chuốc rượu say
Lại nữa mùa yêu người hạnh phúc
Riêng ta lạnh giá ở phương này
Vancali 2.14.13
http://s11.postimage.org/dc9a9me3n/valentine_copy.jpg
Trần Vi Thông
15-02-2013, 03:35 PM
LẠNH BÓNG TUI
Sinh nhật Diễn Đàn tưởng sẽ vui,
CALI bỗng vắng,hết thơm bùi.
Bạn bè họp mặt,can chi lủi ?
Thi hữu giao lưu, hà cớ lui ?
Lầm lũi khi đi,chân bước tủi,
Ngậm ngùi lúc đến,dạ đòi lui.
Buồn lòng đấm ngực kêu đùi đụi,
Lủi thủi đường về lạnh bóng tui.
pham anhoa
Hiền huynh
Nhậu với huynh Hòa bảo đảm vui
Được nghe tiếng hát thật là bùi
Cải lương xả láng khôn cần xúi
Tân nhạc chơi liền cóc thối lui
Rượu đế vài chai cùng bạn ủi
Nếp than mấy xị với khô lùi
Tánh tình lãng mạn hay đi bụi
Gặp “ ổng “ hong cười sởn tóc tui
Vancali 2.14.13
http://s11.postimage.org/eg7na6jtv/Hien_huynh_copy.jpg
:gn1::gn9:
CHUYỆN VUI SINH NHẬT
Họp mặt đông người thế mới vui
Rượu tây lúc mở nhớ kêu: BÙI-
THANH THANH KHIẾT hứa: Mình không lủi
TRƯƠNG THẾ CÔNG thề: Tớ chẳng lui
Chửa được vài ly VAN ập tới
Vừa qua mấy cốc THOẠI de lùi
AN HÒA xỉn choét do… QUYỀN xúi
CỤ LÃNG say kềnh khoái ghẹo tui! (híc)
:gn6:
Vịt hồng
phamanhoa
15-02-2013, 04:10 PM
:gn1::gn9:
CHUYỆN VUI SINH NHẬT
Họp mặt đông người thế mới vui
Rượu tây lúc mở nhớ kêu: BÙI-
THANH THANH KHIẾT hứa: Mình không lủi
TRƯƠNG THẾ CÔNG thề: Tớ chẳng lui
Chửa được vài ly VAN ập tới
Vừa qua mấy cốc THOẠI de lùi
AN HÒA xỉn choét do… QUYỀN xúi
Cụ Lãng say kềnh khoái ghẹo tui! (híc)
:gn6:
Vịt hồng
CHUYỆN BUỒN SINH NHẬT
Có mặt Van Cà Ri mới vui,
Vắng ai, tiệc lớn hết thơm bùi.
Quốc Quyền chán nản tìm nơi lủi,
Đồ Lãng âu sầu kiếm chốn lui.
Cay đắng,Thế Công đầu mãi cúi,
Ê chề,Hồng Thoại bước luôn lùi.
An Hòa lẻ bóng ngồi thui thủi,
Kiến Đức mồm kêu:-ui khổ tui !!!
:gn17:phamanhoa:gn25:
phamanhoa
15-02-2013, 04:44 PM
Hôm nay là ngày Valentine's (USA) em xin dán lên bài cũ , chúc quí huynh tỷ ngày lễ tình yêu đầy hạnh phúc may mắn .
Valentine's day
Ngoài trời bông tuyết hững hờ bay
Lễ của tình nhân đã đến ngày
Mắt biết xa vời từ dạo ấy
Ve sầu còn nhắc đến hôm nay
Ngồi bên lò sưởi hơ tình ấm
Mượn chút hơi nồng chuốc rượu say
Lại nữa mùa yêu người hạnh phúc
Riêng ta lạnh giá ở phương này
Vancali 2.14.13
http://s11.postimage.org/dc9a9me3n/valentine_copy.jpg
CUỘC TÌNH BUỒN
Xỗ lồng chim sáo đã xa bay,
Mây trắng trời xưa quạnh tháng ngày.
Bỏ bến,thuyền đi từ buổi ấy,
Theo sông,bèo dạt đến chiều nay.
Sương pha mấy độ hồn chưa tỉnh,
Mưa gội bao mùa phách vẫn say.
Chốn cũ một mình thương bóng xế,
Chiều buông, gió nổi, lạnh thân này.
phamanhoa
tuyen45-ad
15-02-2013, 08:32 PM
Hôm nay là ngày Valentine's (USA) em xin dán lên bài cũ , chúc quí huynh tỷ ngày lễ tình yêu đầy hạnh phúc may mắn .
Valentine's day
Ngoài trời bông tuyết hững hờ bay
Lễ của tình nhân đã đến ngày
Mắt biết xa vời từ dạo ấy
Ve sầu còn nhắc đến hôm nay
Ngồi bên lò sưởi hơ tình ấm
Mượn chút hơi nồng chuốc rượu say
Lại nữa mùa yêu người hạnh phúc
Riêng ta lạnh giá ở phương này
Vancali 2.14.13
http://s11.postimage.org/dc9a9me3n/valentine_copy.jpg
NGÀY VALENTINE
---*---
Vườn xuân đôi bướm lượn lờ bay
Chào đón tình nhân lễ một ngày
Kỷ niệm yêu thương từ thuở ấy
Ghi sâu tình cảm đến ngày nay
Giờ đây ôn lại gợi niềm nhớ
Tết đến nhắc nhau chúc tửu say
Hâm lại tình xưa trong bếp lửa
Cho tim sưởi ấm quãng đời này.
15/2/2013
Tuyen45
phamanhoa
16-02-2013, 07:04 AM
Hôm nay là ngày Valentine's (USA) em xin dán lên bài cũ , chúc quí huynh tỷ ngày lễ tình yêu đầy hạnh phúc may mắn .
Valentine's day
Ngoài trời bông tuyết hững hờ bay
Lễ của tình nhân đã đến ngày
Mắt biết xa vời từ dạo ấy
Ve sầu còn nhắc đến hôm nay
Ngồi bên lò sưởi hơ tình ấm
Mượn chút hơi nồng chuốc rượu say
Lại nữa mùa yêu người hạnh phúc
Riêng ta lạnh giá ở phương này
Vancali 2.14.13
http://s11.postimage.org/dc9a9me3n/valentine_copy.jpg
[/QUOTE]
CHUYỆN TÌNH BUỒN
Theo gió tình xưa vỗ cánh bay
Ngậm cay nuốt đắng đã bao ngày.
Vườn xanh nắng nhạt thương chiều ấy,
Lối cũ trăng mờ nhớ tối nay
Lạnh lẽo đêm đông ly rượu nhạt,
Oi nồng trưa hạ giấc mơ say.
Người qua nẽo lạ mù giông bão,
Ta đứng trông theo, lạnh chốn này.
phamanhoa
vancali96
16-02-2013, 07:59 AM
NGÀY VALENTINE
---*---
Vườn xuân đôi bướm lượn lờ bay
Chào đón tình nhân lễ một ngày
Kỷ niệm yêu thương từ thuở ấy
Ghi sâu tình cảm đến ngày nay
Giờ đây ôn lại gợi niềm nhớ
Tết đến nhắc nhau chúc tửu say
Hâm lại tình xưa trong bếp lửa
Cho tim sưởi ấm quãng đời này.
15/2/2013
Tuyen45
Hôm nay là ngày Valentine's (USA) em xin dán lên bài cũ , chúc quí huynh tỷ ngày lễ tình yêu đầy hạnh phúc may mắn .
Valentine's day
Ngoài trời bông tuyết hững hờ bay
Lễ của tình nhân đã đến ngày
Mắt biết xa vời từ dạo ấy
Ve sầu còn nhắc đến hôm nay
Ngồi bên lò sưởi hơ tình ấm
Mượn chút hơi nồng chuốc rượu say
Lại nữa mùa yêu người hạnh phúc
Riêng ta lạnh giá ở phương này
Vancali 2.14.13
http://s11.postimage.org/dc9a9me3n/valentine_copy.jpg
[/QUOTE]
CHUYỆN TÌNH BUỒN
Theo gió tình xưa vỗ cánh bay
Ngậm cay nuốt đắng đã bao ngày.
Vườn xanh nắng nhạt thương chiều ấy,
Lối cũ trăng mờ nhớ tối nay
Lạnh lẽo đêm đông ly rượu nhạt,
Oi nồng trưa hạ giấc mơ say.
Người qua nẽo lạ mù giông bão,
Ta đứng trông theo, lạnh chốn này.
phamanhoa
Người xưa
Theo làn gió cuốn lá vờn bay
Viễn xứ cô đơn lịch đếm ngày
Nghĩa mẹ cưu mang hình dạo ấy
Ơn đời vay trả chuyện từ nay
Bao lần Tết đến lòng rên xiết
Mấy lượt Xuân về rượu thấm say
Đón lễ tình yêu sầu cố quốc
Người xưa thấu hiểu nỗi đau này
Vancali 2.15.13
http://s3.postimage.org/rhlnng08z/Nguoi_xua_copy.jpg
vancali96
16-02-2013, 09:25 AM
http://s11.postimage.org/eg7na6jtv/Hien_huynh_copy.jpg
CHUYỆN BUỒN SINH NHẬT
Có mặt Van Cà Ri mới vui,
Vắng ai, tiệc lớn hết thơm bùi.
Quốc Quyền chán nản tìm nơi lủi,
Đồ Lãng âu sầu kiếm chốn lui.
Cay đắng,Thế Công đầu mãi cúi,
Ê chề,Hồng Thoại bước luôn lùi.
An Hòa lẻ bóng ngồi thui thủi,
Kiến Đức mồm kêu:-ui khổ tui !!!
:gn17:phamanhoa:gn25:
http://s7.postimage.org/92nnrt4wb/Quen_tui_copy.jpg
tuyen45-ad
16-02-2013, 01:00 PM
Hôm nay là ngày Valentine's (USA) em xin dán lên bài cũ , chúc quí huynh tỷ ngày lễ tình yêu đầy hạnh phúc may mắn .
Valentine's day
Ngoài trời bông tuyết hững hờ bay
Lễ của tình nhân đã đến ngày
Mắt biết xa vời từ dạo ấy
Ve sầu còn nhắc đến hôm nay
Ngồi bên lò sưởi hơ tình ấm
Mượn chút hơi nồng chuốc rượu say
Lại nữa mùa yêu người hạnh phúc
Riêng ta lạnh giá ở phương này
Vancali 2.14.13
http://s11.postimage.org/dc9a9me3n/valentine_copy.jpg
CHUYỆN TÌNH BUỒN
Theo gió tình xưa vỗ cánh bay
Ngậm cay nuốt đắng đã bao ngày.
Vườn xanh nắng nhạt thương chiều ấy,
Lối cũ trăng mờ nhớ tối nay
Lạnh lẽo đêm đông ly rượu nhạt,
Oi nồng trưa hạ giấc mơ say.
Người qua nẽo lạ mù giông bão,
Ta đứng trông theo, lạnh chốn này.
phamanhoa
Người xưa
Theo làn gió cuốn lá vờn bay
Viễn xứ cô đơn lịch đếm ngày
Nghĩa mẹ cưu mang hình dạo ấy
Ơn đời vay trả chuyện từ nay
Bao lần Tết đến lòng rên xiết
Mấy lượt Xuân về rượu thấm say
Đón lễ tình yêu sầu cố quốc
Người xưa thấu hiểu nỗi đau này
Vancali 2.15.13
http://s3.postimage.org/rhlnng08z/Nguoi_xua_copy.jpg[/QUOTE]
XUÂN VỀ VIỄN XỨ
---*---
Lịch sử thăng trầm cát bụi bay
Người đi viễn xứ đã bao ngày
Giã từ đất mẹ từ hôm ấy
Tạm biệt quê cha bấy tới nay
Tết đến mỗi năm lòng nặng nhớ
Xuân về mấy độ ngấm men say
Kim ngân dễ kiếm tiền đầy túi
Tình cảm héo khô xót dạ này.
16/2/2013
Tuyen45
Huy Thanh
16-02-2013, 05:08 PM
Valentine's day
Ngoài trời bông tuyết hững hờ bay
Lễ của tình nhân đã đến ngày
Mắt biết xa vời từ dạo ấy
Ve sầu còn nhắc đến hôm nay
Ngồi bên lò sưởi hơ tình ấm
Mượn chút hơi nồng chuốc rượu say
Lại nữa mùa yêu người hạnh phúc
Riêng ta lạnh giá ở phương này
Vancali 2.14.13
XUÂN VỀ VIỄN XỨ
---*---
Lịch sử thăng trầm cát bụi bay
Người đi viễn xứ đã bao ngày
Giã từ đất mẹ từ hôm ấy
Tạm biệt quê cha bấy tới nay
Tết đến mỗi năm lòng nặng nhớ
Xuân về mấy độ ngấm men say
Kim ngân dễ kiếm tiền đầy túi
Tình cảm héo khô xót dạ này.
16/2/2013
Tuyen45
LỬA HỒNG
Tháng hai sương mỏng lững lờ bay
Cái hẹn năm xưa sắp đến ngày
Quý Tỵ mong chờ cơ hội mới
Xuân về ước vọng vận may nay
Cạn ly trà nóng lòng vui thỏa
Nâng chén rượu nồng dạ đắm say
Bên bếp lửa hồng ôn kỉ niệm
Một thời mật ngọt mối duyên này
Huy Thanh
16-02-2013
vancali96
16-02-2013, 09:17 PM
Hôm nay mùng bảy rùi , em xin dan lên cho quý huynh tỷ xem vui nè .
Xuân nhớ nhà
Mai vàng rực rỡ bướm Xuân ca
Nhớ mối tình quê nhớ mái nhà
Bánh tét sau hè em đứng đợi
Nồi chè dưới bếp mẹ ngồi pha
Ba mươi nhộn nhịp người ăn Tết
Mồng một xôn xao kẻ đá gà
Dĩ vãng ngày xưa thời áo trắng
Thương hoài kỷ niệm đã trôi qua
Vancali 2.16.13
http://s11.postimage.org/o9fdy69c3/Xuan_nho_nha_copy.jpg
Huy Thanh
16-02-2013, 10:35 PM
Hôm nay mùng bảy rùi , em xin dan lên cho quý huynh tỷ xem vui nè .
Xuân nhớ nhà
Mai vàng rực rỡ bướm Xuân ca
Nhớ mối tình quê nhớ mái nhà
Bánh tét sau hè em đứng đợi
Nồi chè dưới bếp mẹ ngồi pha
Ba mươi nhộn nhịp người ăn Tết
Mồng một xôn xao kẻ đá gà
Dĩ vãng ngày xưa thời áo trắng
Thương hoài kỷ niệm đã trôi qua
Vancali 2.16.13
http://s11.postimage.org/o9fdy69c3/Xuan_nho_nha_copy.jpg
TÌNH XUÂN
Én về mơ mộng khúc tình ca
Đàn sáo du dương mọi nẻo nhà
Khúc nhạc ngày xưa vang vẫn thế
Bài thơ năm cũ vọng cùng pha
Nhà trên cung chúc nâng ly rượu
Gian dưới đón xuân trộn gỏi gà
Năm mới nàng về hay đất khách
Hẹn hò lưu luyến tháng ngày qua
Huy Thanh
phamanhoa
17-02-2013, 06:15 AM
Hôm nay mùng bảy rùi , em xin dan lên cho quý huynh tỷ xem vui nè .
Xuân nhớ nhà
Mai vàng rực rỡ bướm Xuân ca
Nhớ mối tình quê nhớ mái nhà
Bánh tét sau hè em đứng đợi
Nồi chè dưới bếp mẹ ngồi pha
Ba mươi nhộn nhịp người ăn Tết
Mồng một xôn xao kẻ đá gà
Dĩ vãng ngày xưa thời áo trắng
Thương hoài kỷ niệm đã trôi qua
Vancali 2.16.13
http://s11.postimage.org/o9fdy69c3/Xuan_nho_nha_copy.jpg[/QUOTE]
TẾT ĐỢI NGƯỜI
Hoa đã úa tàn,chim hết ca,
Mà ai sao cứ mãi xa nhà.
Chờ hoài rượu quý không thèm rót,
Đợi mãi trà ngon chẳng muốn pha.
Góc bếp kiến bu khoanh bánh tét,
Cạnh bàn ruồi đậu đỉa xôi gà.
Thịt thiu buồn nhớ cơm canh nguội,
Bậu ở phương nào có nhớ qua?
phamanhoa
vancali96
17-02-2013, 08:41 AM
Hôm nay mùng bảy rùi , em xin dan lên cho quý huynh tỷ xem vui nè .
http://s11.postimage.org/o9fdy69c3/Xuan_nho_nha_copy.jpg[/QUOTE]
[COLOR=red]TẾT ĐỢI NGƯỜI
Hoa đã úa tàn,chim hết ca,
Mà ai sao cứ mãi xa nhà.
Chờ hoài rượu quý không buồn rót,
Đợi mãi trà ngon chẳng muốn pha.
Góc bếp kiến bu khoanh bánh tét,
Cạnh bàn ruồi đậu đỉa xôi gà.
Thịt thiu buồn nhớ cơm canh nguội,
Bậu ở trời xa có nhớ qua?
phamanhoa
[QUOTE=Huy Thanh;97355]TÌNH XUÂN
Én về mơ mộng khúc tình ca
Đàn sáo du dương mọi nẻo nhà
Khúc nhạc ngày xưa vang vẫn thế
Bài thơ năm cũ vọng cùng pha
Nhà trên cung chúc nâng ly rượu
Gian dưới đón xuân trộn gỏi gà
Năm mới nàng về hay đất khách
Hẹn hò lưu luyến tháng ngày qua
Huy Thanh
http://s3.postimage.org/t1oqkinvn/Nho_ban_copy.jpg
Huy Thanh
17-02-2013, 09:45 AM
Hôm nay mùng bảy rùi , em xin dan lên cho quý huynh tỷ xem vui nè .
http://s11.postimage.org/o9fdy69c3/Xuan_nho_nha_copy.jpg
TẾT ĐỢI NGƯỜI
Hoa đã úa tàn,chim hết ca,
Mà ai sao cứ mãi xa nhà.
Chờ hoài rượu quý không buồn rót,
Đợi mãi trà ngon chẳng muốn pha.
Góc bếp kiến bu khoanh bánh tét,
Cạnh bàn ruồi đậu đỉa xôi gà.
Thịt thiu buồn nhớ cơm canh nguội,
Bậu ở trời xa có nhớ qua?
phamanhoa
[COLOR="navy"]TÌNH XUÂN
Én về mơ mộng khúc tình ca
Đàn sáo du dương mọi nẻo nhà
Khúc nhạc ngày xưa vang vẫn thế
Bài thơ năm cũ vọng cùng pha
Nhà trên cung chúc nâng ly rượu
Gian dưới đón xuân trộn gỏi gà
Năm mới nàng về hay đất khách
Hẹn hò lưu luyến tháng ngày qua
Huy Thanh
http://s3.postimage.org/t1oqkinvn/Nho_ban_copy.jpg
VUI ĐÓN XUÂN
Hoan hỉ mừng xuân gõ nhịp ca
Đầu năm chúc phúc đến muôn nhà
Trà sâm Hàn quốc nguyên không trộn
Rượu rắn Thất sơn cốt chẳng pha
Xóm dưới cụng ly chao nướng vịt
Đầu trên nâng chén khóm xào gà
Trúng mùa phấn khởi vui an hưởng
Cảm tạ ân trời bao tháng qua
Huy Thanh
vancali96
18-02-2013, 07:57 AM
Mùng tám
Mùng tám xuân còn lảng vảng đây
Ngoài sân xác pháo vấn vương đầy
Bài thơ lả lướt nhiều hương vị
Câu đối chan hòa đẹp nét tay
Bánh tét còn thừa nhân loang lổ
Thịt dưa sắp cạn đáy phơi bày
Xóm đường rộn rã sau ngày Tết
Cánh nhạn trên trời vẫn lượn bay
Vancali 2.17.13
http://s12.postimage.org/lw9oa95j1/Mung_tam_copy.jpg
phamanhoa
18-02-2013, 03:01 PM
http://s4.postimage.org/8sl1v0wp7/00000000.gif
Chồng là gì ?
Chồng lấy như quàng gông ở cổ
Vướng vào phải chịu đời gian khổ
Xưa chưa tái giá vậy lòng vui
Giờ có gia đình sao mặt ngố
Tối phải chăn giường vẹn cảnh đêm
Ngày thời cơm nước tròn con số
Kiếp làm con gái lắm gian truân
Oán trách trời cao hoài cũng ngộ
Vancali 2.17.13
HUYỀN THOẠI CHỒNG
Miệng la:Chồng giống gông đeo cổ !
Lại cứ chui vào rồi bảo khổ.
Thui thủi một mình,chê:- ả phô !
Đề huề cả gánh,cười:- con ngố !
Bà cô suốt kiếp,ấy do tồ,
Tái giá mấy lần,rằng tại số.
Miệng lưỡi thế gian cứ xí xồ,
Dở hay,tốt xấu,thiệt là ngộ !
phamanhoa
Huy Thanh
18-02-2013, 08:47 PM
Mùng tám
Mùng tám xuân còn lảng vảng đây
Ngoài sân xác pháo vấn vương đầy
Bài thơ lả lướt nhiều hương vị
Câu đối chan hòa đẹp nét tay
Bánh tét còn thừa nhân loang lổ
Thịt dưa sắp cạn đáy phơi bày
Xóm đường rộn rã sau ngày Tết
Cánh nhạn trên trời vẫn lượn bay
Vancali 2.17.13
http://s12.postimage.org/lw9oa95j1/Mung_tam_copy.jpg
MÙNG MƯỜI
Mùng mười rôm rả Xuân còn đây
Lan Cúc đường hoa vẫn để đầy
Câu chúc hài lòng nồng tấc dạ
Lời chào đẹp ý ấm vòng tay
Con về mừng tuổi thay mâm mới
Khách đến vấn an dọn cỗ bày
Mừng Tết xa nhà tim thổn thức
Gia đình sum họp ngát hương bay
Huy Thanh
vancali96
19-02-2013, 08:48 AM
http://s4.postimage.org/8sl1v0wp7/00000000.gif
Chồng là gì ?
Chồng lấy như quàng gông ở cổ
Vướng vào phải chịu đời gian khổ
Xưa chưa tái giá vậy lòng vui
Giờ có gia đình sao mặt ngố
Tối phải chăn giường vẹn cảnh đêm
Ngày thời cơm nước tròn con số
Kiếp làm con gái lắm gian truân
Oán trách trời cao hoài cũng ngộ
Vancali 2.17.13
[/QUOTE]
HUYỀN THOẠI CHỒNG
Miệng la:Chồng giống gông đeo cổ !
Lại cứ chui vào rồi bảo khổ.
Thui thủi một mình,chê:- ả phô !
Đề huề cả gánh,cười:- con ngố !
Bà cô suốt kiếp,ấy do tồ,
Tái giá mấy lần,rằng tại số.
Miệng lưỡi thế gian cứ xí xồ,
Dở hay,tốt xấu,thiệt là ngộ !
phamanhoa
Yêu mới ngộ
Tựa cửa hằng đêm chờ mỏi cổ
Có chồng biết được thêm điều khổ
Phòng trà lòe loẹt thấy mà ghê
Quán nhậu lè phè trông thật ngố
Nợ chất nào lo nói tại phần
Con đùm chả ngại cho tùy số
Mười hai bến nước bến nào trong ?
Vẫn cứ chui vào yêu mới ngộ
Vancali 2.18.13
http://s12.postimage.org/6gh8l41od/Yeu_moi_ngo_copy.jpg
Bùi Thanh Thanh Khiết
19-02-2013, 11:25 AM
Mùng tám
Mùng tám xuân còn lảng vảng đây
Ngoài sân xác pháo vấn vương đầy
Bài thơ lả lướt nhiều hương vị
Câu đối chan hòa đẹp nét tay
Bánh tét còn thừa nhân loang lổ
Thịt dưa sắp cạn đáy phơi bày
Xóm đường rộn rã sau ngày Tết
Cánh nhạn trên trời vẫn lượn bay
Vancali 2.17.13
MÙNG MƯỜI
Mùng mười rôm rả Xuân còn đây
Lan Cúc đường hoa vẫn để đầy
Câu chúc hài lòng nồng tấc dạ
Lời chào đẹp ý ấm vòng tay
Con về mừng tuổi thay mâm mới
Khách đến vấn an dọn cỗ bày
Mừng Tết xa nhà tim thổn thức
Gia đình sum họp ngát hương bay
Huy Thanh
Xuân còn
Mùng rồi không khí tết nguyên đây
Quý Tỵ xuân vui mộng mãi đầy
Đào đỏ khép mình sương nhuộm cánh
Mai hồng mở nụ gió hôn tay
Lung linh đáy nước màu sao tỏ
Thấp thoáng chân mây ánh nguyệt bày
Đắm đuối thi nhân say thả chữ
Mơ màng kẻ sỹ để hồn bay
Thanh Thanh Khiết
10 kỷ tỵ
Hansy
19-02-2013, 01:02 PM
HUYỀN THOẠI CHỒNG
Miệng la:Chồng giống gông đeo cổ !
Lại cứ chui vào rồi bảo khổ.
Thui thủi một mình,chê:- ả phô !
Đề huề cả gánh,cười:- con ngố !
Bà cô suốt kiếp,ấy do tồ,
Tái giá mấy lần,rằng tại số.
Miệng lưỡi thế gian cứ xí xồ,
Dở hay,tốt xấu,thiệt là ngộ !
phamanhoa
http://s12.postimage.org/6gh8l41od/Yeu_moi_ngo_copy.jpg
HÔN NHÂN LÀ GÌ?
Hôn nhân như thể vòng đeo cổ
Giật ngược kéo xuôi ôi quá khổ
Có vợ thân chồng lết đến lê
Thêm con đực rựa ngây thành ngố
Đàn ông sướng cực cũng do thê
Phụ nữ sang hèn còn tại số
Bươn bả cả đời rục thịt xương
Lìa trần thẳng cẳng còn chưa ngộ
HANSY
Khắc Hiền
19-02-2013, 01:56 PM
[/COLOR][/SIZE][/LEFT]
MÙNG MƯỜI
Mùng mười rôm rả Xuân còn đây
Lan Cúc đường hoa vẫn để đầy
Câu chúc hài lòng nồng tấc dạ
Lời chào đẹp ý ấm vòng tay
Con về mừng tuổi thay mâm mới
Khách đến vấn an dọn cỗ bày
Mừng Tết xa nhà tim thổn thức
Gia đình sum họp ngát hương bay
Huy Thanh
Xuân còn
Mùng rồi không khí tết nguyên đây
Quý Tỵ xuân vui mộng mãi đầy
Đào đỏ khép mình sương nhuộm cánh
Mai hồng mở nụ gió hôn tay
Lung linh đáy nước màu sao tỏ
Thấp thoáng chân mây ánh nguyệt bày
Đắm đuối thi nhân say thả chữ
Mơ màng kẻ sỹ để hồn bay
Thanh Thanh Khiết
10 kỷ tỵ
QUA MÙNG
Qua mùng vị tết hãy còn đây
Quý tỵ vui xuân sắc thắm đầy
Chậu quất vàng ươm cành trĩu quả
Giò lan tím mộng gió đưa tay
Lời thơ khai bút tâm hồn tỏ
Câu đối minh niên trí dạ bày
Rộn rã tao nhân câu xướng họa
Nguyên tiêu thi phú ngát hương bay
Khắc Hiền
19.2.2013
Huy Thanh
19-02-2013, 04:51 PM
HÔN NHÂN LÀ GÌ?
Hôn nhân như thể vòng đeo cổ
Giật ngược kéo xuôi ôi quá khổ
Có vợ thân chồng lết đến lê
Thêm con đực rựa ngây thành ngố
Đàn ông sướng cực cũng do thê
Phụ nữ sang hèn còn tại số
Bươn bả cả đời rục thịt xương
Lìa trần thẳng cẳng còn chưa ngộ
HANSY
CHỒNG LÀ VẬY!
Lấy chồng vàng bạc đeo đầy cổ
Ổng phụ việc nhà mà nói khổ
Kẻ trách ông Tơ se chỉ rồi
Người than bà Nguyệt kết dây ngố
Nhủ thầm duyên nợ thường do trời
Đáp khẽ trầu cau chắc tại số
Một thoáng phân vân quả có nhân
Bình quyền nam nữ nghe sao ngộ
Huy Thanh
phamanhoa
19-02-2013, 07:29 PM
Mùng tám
Mùng tám xuân còn lảng vảng đây
Ngoài sân xác pháo vấn vương đầy
Bài thơ lả lướt nhiều hương vị
Câu đối chan hòa đẹp nét tay
Bánh tét còn thừa nhân loang lổ
Thịt dưa sắp cạn đáy phơi bày
Xóm đường rộn rã sau ngày Tết
Cánh nhạn trên trời vẫn lượn bay
Vancali 2.17.13
http://s12.postimage.org/lw9oa95j1/Mung_tam_copy.jpg
@Hôm nay hết tết rùi,tớ chuyển đề tài nhé.
BÀ TÁM
Suốt ngày lê lết đó qua đây,
Xóm dưới làng trên chuyện dẫy đầy.
Cháu gái Ông Năm vừa chướng bụng,
Chồng hờ Cô Bảy mới chia tay.
Chiều qua em Thúy hàng tươi lộ,
Tối trước nàng Huê của xịn bày.
Kẻ mới nạo thai,người vợ bỏ,
Ly kỳ hấp dẫn, bản tin bay.
phamanhoa
tuyen45-ad
20-02-2013, 07:54 AM
http://s4.postimage.org/8sl1v0wp7/00000000.gif
Chồng là gì ?
Chồng lấy như quàng gông ở cổ
Vướng vào phải chịu đời gian khổ
Xưa chưa tái giá vậy lòng vui
Giờ có gia đình sao mặt ngố
Tối phải chăn giường vẹn cảnh đêm
Ngày thời cơm nước tròn con số
Kiếp làm con gái lắm gian truân
Oán trách trời cao hoài cũng ngộ
Vancali 2.17.13
HUYỀN THOẠI CHỒNG
Miệng la:Chồng giống gông đeo cổ !
Lại cứ chui vào rồi bảo khổ.
Thui thủi một mình,chê:- ả phô !
Đề huề cả gánh,cười:- con ngố !
Bà cô suốt kiếp,ấy do tồ,
Tái giá mấy lần,rằng tại số.
Miệng lưỡi thế gian cứ xí xồ,
Dở hay,tốt xấu,thiệt là ngộ !
phamanhoa
Yêu mới ngộ
Tựa cửa hằng đêm chờ mỏi cổ
Có chồng biết được thêm điều khổ
Phòng trà lòe loẹt thấy mà ghê
Quán nhậu lè phè trông thật ngố
Nợ chất nào lo nói tại phần
Con đùm chả ngại cho tùy số
Mười hai bến nước bến nào trong ?
Vẫn cứ chui vào yêu mới ngộ
Vancali 2.18.13
http://s12.postimage.org/6gh8l41od/Yeu_moi_ngo_copy.jpg[/QUOTE]
YÊU LÀ NGỐ
---*---
Trai sau cưới vợ cùm gông cổ
Ấy thế chẳng người kêu chuốc khổ
Vẫn cứ cười tươi mới lạ đời
Lại còn hớn hở y thằng ngố
Suốt ngày tất bật việc tranh phần
Cả tháng bù đầu đây phận số
Xuôi ngược kiếm tiền nịnh mợ yêu
Xóm giềng kẻ bảo yêu là ngộ.
19/2/2013
Tuyen45
vancali96
20-02-2013, 08:40 AM
Mùng tám
Mùng tám xuân còn lảng vảng đây
Ngoài sân xác pháo vấn vương đầy
Bài thơ lả lướt nhiều hương vị
Câu đối chan hòa đẹp nét tay
Bánh tét còn thừa nhân loang lổ
Thịt dưa sắp cạn đáy phơi bày
Xóm đường rộn rã sau ngày Tết
Cánh nhạn trên trời vẫn lượn bay
Vancali 2.17.13
http://s12.postimage.org/lw9oa95j1/Mung_tam_copy.jpg
@Hôm nay hết tết rùi,tớ chuyển đề tài nhé.
BÀ TÁM
Suốt ngày lê lết đó qua đây,
Xóm dưới làng trên chuyện dẫy đầy.
Cháu gái Ông Năm vừa chướng bụng,
Chồng hờ Cô Bảy mới chia tay.
Chiều qua em Thúy hàng tươi lộ,
Tối trước nàng Huê của xịn bày.
Kẻ mới nạo thai,người vợ bỏ,
Ly kỳ hấp dẫn, bản tin bay.
phamanhoa
http://s7.postimage.org/6mqr6ed0b/Qua_Tet_copy.jpg
vancali96
20-02-2013, 09:39 AM
TÂY SƠN CA
Chiêu Thống viện binh trăm họ hờn
La Sơn, Thì Nhậm tính cao hơn
Tiến nhanh Văn Sở lui quân địch
Tháo chạy họ Tôn rút trống trơn
Thắng lợi vẻ vang gìn đất nước
Kết đoàn rạng rỡ giữ giang sơn
Thăng Long chào đón Quang Trung đến
Vui Tết tưng bừng mãi tạ ơn
Huy Thanh
Nhớ ơn
Thi hữu quên đi chuyện giận hờn
Xóm đường đoàn kết sẽ vui hơn
Cho người lắm bạn tiền vung vãi
Tội kẻ riêng mình bạc hết trơn
Đã hết ngày nao thề gắn bó
Xa rồi dạo ấy hứa keo sơn
Quây quần xướng họa đời hưng phấn
Mạng ảo ân tình mãi nhớ ơn
Vancali 2.19.13
http://s11.postimage.org/4cn3w1ycj/Nho_on_1111_copy.jpg
Mùng 5 Tết Quý Tỵ
Lãng Nhân
20-02-2013, 10:52 AM
@Hôm nay hết tết rùi,tớ chuyển đề tài nhé.
BÀ TÁM
Suốt ngày lê lết đó qua đây,
Xóm dưới làng trên chuyện dẫy đầy.
Cháu gái Ông Năm vừa chướng bụng,
Chồng hờ Cô Bảy mới chia tay.
Chiều qua em Thúy hàng tươi lộ,
Tối trước nàng Huê của xịn bày.
Kẻ mới nạo thai,người vợ bỏ,
Ly kỳ hấp dẫn, bản tin bay.
phamanhoa
http://s7.postimage.org/6mqr6ed0b/Qua_Tet_copy.jpg
THÔI ĐÀNH…!
Nỗi khổ riêng mình khó nói đây
Làm ăn thất bại nợ thêm đầy
Tình xưa thuở ấy tìm bao kẻ
Bạn cũ bây giờ đợi mấy tay
Giàu có quay đầu ngơ chẳng dẫn
Nghèo xơ cúi mặt biết đâu bày
Thôi đành sớm tối vui thơ thẩn
Ý tưởng mơ hồ thỏa sức bay!
Đồ Lãng
tuyen45-ad
20-02-2013, 01:49 PM
@Hôm nay hết tết rùi,tớ chuyển đề tài nhé.
BÀ TÁM
Suốt ngày lê lết đó qua đây,
Xóm dưới làng trên chuyện dẫy đầy.
Cháu gái Ông Năm vừa chướng bụng,
Chồng hờ Cô Bảy mới chia tay.
Chiều qua em Thúy hàng tươi lộ,
Tối trước nàng Huê của xịn bày.
Kẻ mới nạo thai,người vợ bỏ,
Ly kỳ hấp dẫn, bản tin bay.
phamanhoa
http://s7.postimage.org/6mqr6ed0b/Qua_Tet_copy.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-TmzW_wAqr8w/USRu5ZmMRzI/AAAAAAAAB_4/ny1hzEwv1X8/w512-h521-p-o-k/QUAN%2BH%25E1%25BB%258C%2B4%2Bjpg.jpg
TẾT QUA
---*---
Tết qua xuân vẫn lượn lờ đây
Bánh tét trái cây tủ chất đầy
Hũ rượu nếp vàng chưa múc cạn
Túi thơ mấy tập đợi trao tay
Hoa đào héo cánh vương đầy phố
Quả quất rụng rơi tưởng trẻ bày
Trai gái rộn ràng đi trảy hội
Tứ thân tà áo phất phơ bay.
20/2/2013
Tuyen45
vancali96
21-02-2013, 09:04 AM
@Hôm nay hết tết rùi,tớ chuyển đề tài nhé.
BÀ TÁM
Suốt ngày lê lết đó qua đây,
Xóm dưới làng trên chuyện dẫy đầy.
Cháu gái Ông Năm vừa chướng bụng,
Chồng hờ Cô Bảy mới chia tay.
Chiều qua em Thúy hàng tươi lộ,
Tối trước nàng Huê của xịn bày.
Kẻ mới nạo thai,người vợ bỏ,
Ly kỳ hấp dẫn, bản tin bay.
phamanhoa
http://s7.postimage.org/6mqr6ed0b/Qua_Tet_copy.jpg
THÔI ĐÀNH…!
Nỗi khổ riêng mình khó nói đây
Làm ăn thất bại nợ thêm đầy
Tình xưa thuở ấy tìm bao kẻ
Bạn cũ bây giờ đợi mấy tay
Giàu có quay đầu ngơ chẳng dẫn
Nghèo xơ cúi mặt biết đâu bày
Thôi đành sớm tối vui thơ thẩn
Ý tưởng mơ hồ thỏa sức bay!
Đồ Lãng
TẾT QUA
---*---
Tết qua xuân vẫn lượn lờ đây
Bánh tét trái cây tủ chất đầy
Hũ rượu nếp vàng chưa múc cạn
Túi thơ mấy tập đợi trao tay
Hoa đào héo cánh vương đầy phố
Quả quất rụng rơi tưởng trẻ bày
Trai gái rộn ràng đi trảy hội
Tứ thân tà áo phất phơ bay.
20/2/2013
Tuyen45
Cá bay
Rỗi việc la cà khắp đó đây
Săn tin lớn nhỏ tiếng lan đầy
Ông kia trúng mánh tiền phồng túi
Kẻ nọ ăn đề bạc khẳm tay
Bọn cướp sa cơ còng khóa chặt
Quan ham bị bắt tội chưng bày
Tìm qua chị Tám bàn thời sự
Nói Táo chầu trời cưỡi cá bay
Vancali 2.20.13
http://s15.postimage.org/7y07lw84r/Ca_bay_copy.jpg
phamanhoa
22-02-2013, 07:26 PM
Nhớ ơn
Thi hữu quên đi chuyện giận hờn
Xóm đường đoàn kết sẽ vui hơn
Cho người lắm bạn tiền vung vãi
Tội kẻ riêng mình bạc hết trơn
Đã hết ngày nao thề gắn bó
Xa rồi dạo ấy hứa keo sơn
Quây quần xướng họa đời hưng phấn
Mạng ảo ân tình mãi nhớ ơn
Vancali 2.19.13
http://s11.postimage.org/4cn3w1ycj/Nho_on_1111_copy.jpg
Mùng 5 Tết Quý Tỵ[/QUOTE]
THIỆT HƠN
Xóm Đường ấm áp,chớ nên hờn,
Giận dỗi người,ta lại khổ hơn.
Chín bỏ làm mười, tình khó nhạt,
Ba tăng thành bảy, nghĩa đâu trơn.
Vàng mười chẳng nệ nung già lửa,
Gỗ tốt nào e bạc phếch sơn.
Nhường nhịn thiệt hơn ta ứng xữ,
Lòng thành sẽ biến oán thành ơn.
phamanhoa
vancali96
23-02-2013, 08:24 AM
Nhớ ơn
Thi hữu quên đi chuyện giận hờn
Xóm đường đoàn kết sẽ vui hơn
Cho người lắm bạn tiền vung vãi
Tội kẻ riêng mình bạc hết trơn
Đã hết ngày nao thề gắn bó
Xa rồi dạo ấy hứa keo sơn
Quây quần xướng họa đời hưng phấn
Mạng ảo ân tình mãi nhớ ơn
Vancali 2.19.13
http://s11.postimage.org/4cn3w1ycj/Nho_on_1111_copy.jpg
Mùng 5 Tết Quý Tỵ[/QUOTE]
THIỆT HƠN
Xóm Đường ấm áp,chớ nên hờn,
Giận dỗi người,ta lại khổ hơn.
Chín bỏ làm mười, tình khó nhạt,
Ba tăng thành bảy, nghĩa đâu trơn.
Vàng mười chẳng nệ nung già lửa,
Gỗ tốt nào e bạc phếch sơn.
Nhường nhịn thiệt hơn ta ứng xữ,
Lòng thành sẽ biến oán thành ơn.
phamanhoa
http://s13.postimage.org/793z9yyrr/Long_vi_tha_copy.jpg
Huy Thanh
23-02-2013, 02:17 PM
MƠ VIỄN XỨ
Vài ba năm nữa trở nên già
Mỏi gối chân run hết thướt tha
Viễn xứ mơ hoài tâm lắng đọng
Quê nhà mộng tưởng dạ tràn ra
Năm canh thổn thức buồn thân ngọc
Sáu khắc trầm tư thẹn vóc ngà
Kẻ đến người đi thêm lặng lẽ
Đêm trường ai thấu nỗi lòng ta
Huy Thanh
23-02-2013
phamanhoa
24-02-2013, 06:54 AM
http://s11.postimage.org/btgsb7kk3/Ong_nha_copy.jpg
BÀ NHÀ
Đủa chén khua rồi, có chuyện đây,
Dằn mâm,xáng bát tiếng vang đầy.
Đầu bù tổ quạ,ngo ngoe cẳng,
Tóc rối tơ vò, vung vẩy tay.
Mồm khạc đạn bom,đanh đá lộ,
Miệng phun rắn rết,xấu xa bày.
La cà khắp xóm như bà tám,
Chắc có một ngày phải gút bay !
phamanhoa
vancali96
24-02-2013, 07:35 AM
MƠ VIỄN XỨ
Vài ba năm nữa trở nên già
Mỏi gối chân run hết thướt tha
Viễn xứ mơ hoài tâm lắng đọng
Quê nhà mộng tưởng dạ tràn ra
Năm canh thổn thức buồn thân ngọc
Sáu khắc trầm tư thẹn vóc ngà
Kẻ đến người đi thêm lặng lẽ
Đêm trường ai thấu nỗi lòng ta
Huy Thanh
23-02-2013
Bóng chiều
Nghĩ đến ngày mai lúc xế già
Phai tàn nhan sắc chả ai tha
Khi ngồi dưới biển ma nhìn đến
Lúc đứng trên đường khỉ nhảy ra
Đã hết đa tình đôi mắt biếc
Còn đâu quyến rũ tấm thân ngà
Xuân sơn bướm lượn người đưa đón
Tuổi đã về chiều một bóng ta
Vancali 2.23.13
http://s14.postimage.org/fzs9d5jsx/Bong_chieu_copy.jpg
vancali96
24-02-2013, 08:34 AM
http://s11.postimage.org/btgsb7kk3/Ong_nha_copy.jpg
BÀ NHÀ
Đủa chén khua rồi, có chuyện đây,
Dằn mâm,xáng bát tiếng vang đầy.
Đầu bù tổ quạ,ngo ngoe cẳng,
Tóc rối tơ vò vung vẩy tay.
Mồm khạc đạn bom,đanh đá lộ,
Miệng phun rắn rết,xấu xa bày.
La cà khắp xóm như bà tám,
Chắc có một ngày phải gút bay !
phamanhoa
http://s17.postimage.org/drvzvfk67/Khuyen_ong_copy.jpg
Quốc Quyền
24-02-2013, 11:37 AM
http://s11.postimage.org/7pp0ahdqr/Nho_ban_1111_copy.jpg
"TIÊU NGUYÊN"
Hôm rày đổ bệnh phải nằm nhà
Họp tết Nguyên tiêu chắc vắng ta.
Thảo dược đôi thang nhờ vợ sắc
Nhân sâm mấy vị bảo con pha
Thân mình ể oải lê không nỗi
Khớp gối ê chề lết chẳng qua
Ở cận bên hông đành chỉ ngó
Gần mà phải chịu nói gì xa.
Quốc Quyền
24/02.2013
vancali96
24-02-2013, 09:59 PM
Hôm nay sáng chủ nhật (CA) buồn , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nhen. :gn13::gn16::gn5:
Dễ tè
Uống mới vài tua bụng mắc tè
Ba chân bốn cẳng chạy sau hè
Vào nơi bụi rậm ông thèm sợ
Lủi đại góc tường gã cứ khoe
Xã bỏ trong người khôn ngại xấu
Buông thòng trước gió cóc cần che
Cảm ơn gù gật quơ bao phía
Sắc mặt tươi cười thoải mái nghe
Vancali 2.24.13
http://s2.postimage.org/nr5979i3t/De_te_1111.jpg
phamanhoa
25-02-2013, 07:20 AM
Hôm nay sáng chủ nhật (CA) buồn , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nhen.
:gn13::gn16::gn5:
Chuyện bàn nhậu
Uống mới vài tua bụng mắc tè
Ba chân bốn cẳng chạy sau hè
Vào nơi bụi rậm ông thèm sợ
Lủi đại góc tường gã cứ khoe
Xã bỏ trong người khôn ngại xấu
Buông thòng trước gió cóc cần che
Cảm ơn gù gật quơ bao phía
Sắc mặt tươi cười thoải mái nghe
Vancali 2.24.13
http://s2.postimage.org/nr5979i3t/De_te_1111.jpg
DỄ TÈ
(y đề)
Năm mới năm me nói chuyện tè,
Ca li thi hữu ngộ ghê hè !
Bình văn,khai bút sao không luận,
Dí bậy dơ tường lại thích khoe.
Nước chảy ngoằn ngoèo khôn cách dấu,
Mùi bay khắm khú hết phương che.
Nàng xuân xấu hổ chuồn đâu mất,
Thơ phú kiểu này khó ngửi nghe !
phamanhoa
vancali96
25-02-2013, 09:46 AM
http://s2.postimage.org/nr5979i3t/De_te_1111.jpg
DỄ TÈ
(y đề)
Năm mới năm me nói chuyện tè,
Ca li thi hữu ngộ ghê hè !
Bình văn,khai bút sao không luận,
Dí bậy dơ tường lại thích khoe.
Nước chảy ngoằn ngoèo khôn cách dấu,
Mùi bay khắm khú hết phương che.
Nàng xuân xấu hổ chuồn đâu mất,
Thơ phú kiểu này khó ngửi nghe !
phamanhoa
Cám ơn Huynh Phamanhoa bỏ thời giờ vàng bạc vui xướng họa với em , chúc huynh luôn mạnh khỏe yêu đời
http://s17.postimage.org/mg8wa8ymn/De_te_3333_copy.jpg
phamanhoa
25-02-2013, 12:17 PM
Cám ơn Huynh Phamanhoa bỏ thời giờ vàng bạc vui xướng họa với em , chúc huynh luôn mạnh khỏe yêu đời
http://s17.postimage.org/mg8wa8ymn/De_te_3333_copy.jpg
[/QUOTE]
CHẲNG TÈ
Sinh nhật hôm qua nhộn dễ tè,
Ca-li tưởng tượng nỗi không hè ?
Ồm ồm tiếng hát, nhiều anh rống,
Thủ thỉ giọng ngâm,lắm chị khoe.
Rượu quý ê hề, cưa chẳng ngại,
Món ngon tú ụ,đớp không che.
Vậy mà đâu có ai tè bậy,
Thi hữu nhà mình ngon lắm nghe!
phamanhoa
vancali96
26-02-2013, 08:46 AM
Cám ơn Huynh Phamanhoa bỏ thời giờ vàng bạc vui xướng họa với em , chúc huynh luôn mạnh khỏe yêu đời
http://s17.postimage.org/mg8wa8ymn/De_te_3333_copy.jpg
CHẲNG TÈ
Sinh nhật hôm qua nhộn dễ tè,
Ca-li tưởng tượng nỗi không hè ?
Ồm ồm tiếng hát, nhiều anh rống,
Thủ thỉ giọng ngâm,lắm chị khoe.
Rượu quý ê hề, cưa chẳng ngại,
Món ngon tú ụ,đớp không che.
Vậy mà đâu có ai tè bậy,
Thi hữu nhà mình nhớ đấy nghe!
phamanhoa
Thấy tè
Sinh nhật nghe đâu lớn thấy tè
Người đông đứng chật kín bên hè
Diễn Đàn tất bật đèn hoa sáng
Thi HỮu sum vầy sáng tác khoe
Sợ nắng nhiều huynh ngừa nón đội
Ngại mưa mấy tỷ sẵn dù che
Tôi đời viễn xứ lòng nôn nóng
Ai biết thêm gì kể lại nghe
Vancali 2.25.13
http://s23.postimage.org/f14l64vl7/Thay_te_copy.jpg
Bùi Thanh Thanh Khiết
26-02-2013, 10:19 AM
http://s11.postimage.org/7pp0ahdqr/Nho_ban_1111_copy.jpg
"TIÊU NGUYÊN"
Hôm rày đổ bệnh phải nằm nhà
Họp tết Nguyên tiêu chắc vắng ta.
Thảo dược đôi thang nhờ vợ sắc
Nhân sâm mấy vị bảo con pha
Thân mình ể oải lê không nỗi
Khớp gối ê chề lết chẳng qua
Ở cận bên hông đành chỉ ngó
Gần mà phải chịu nói gì xa.
Quốc Quyền
24/02.2013
Tiếng hát Quốc Quyền
Nguyên tiêu khỏi bệnh được rời nhà
Họp mặt Quốc Quyền vui quá ta
Thuốc đắng nhờ con tinh mắt sắc
Thang lành cậy vợ khéo tay pha
Ngọt ngào tiếng hát mây vờn tản
Đằm thắm thơ lời gió lượn qua
Nội tướng ngồi trông hồn đắm đuối
Phu quân cảm động ngó nhìn xa
Thanh Thanh Khiết
26.2.2013
vancali96
26-02-2013, 11:35 AM
Hận lòng
Sao đành bỏ bến sáo qua sông
Để khổ cho ai mối hận lòng
Kỷ niệm ghi hoài nơi ghế đá
Ân tình khắc mãi ở vườn bông
Đâu ngày bắt cá ven bờ ruộng
Hết tối soi cua giữa cánh đồng
Cũng tại thân nghèo duyên lận đận
Thơ người khép lại thế là xong
Vancali 2.25.13
http://s21.postimage.org/yxb4za66v/Han_long_copy.jpg
phamanhoa
26-02-2013, 02:30 PM
http://s23.postimage.org/f14l64vl7/Thay_te_copy.jpg
[/QUOTE]
CHỚ TÈ !
Thấy Sinh Nhật lớn chớ nên tè,
Phố xá đang đông chật vỉa hè.
Nếu đứng,miệng đời chê chẳng giấu,
Còn ngồi,thiên hạ trách không khoe.
Anh hùng mấy kẻ gan bênh vực,
Quân tử bao người dám chở che.
Cảnh sát huýt còi ghi giấy phạt,
An Hòa không giúp được à nghe !
phamanhoa
phamanhoa
26-02-2013, 05:03 PM
Hận lòng
Sao đành bỏ bến sáo qua sông
Để khổ cho ai mối hận lòng
Kỷ niệm ghi hoài nơi ghế đá
Ân tình khắc mãi ở vườn bông
Đâu ngày bắt cá ven bờ ruộng
Hết tối soi cua giữa cánh đồng
Cũng tại thân nghèo duyên lận đận
Thơ người khép lại thế là xong
Vancali 2.25.13
http://s21.postimage.org/yxb4za66v/Han_long_copy.jpg
CHUYỆN LÒNG
Lồng lộng mưa xa quạnh quẽ sông,
Heo may không lạnh cũng se lòng.
Đò đi biền biệt mây mù bóng,
Bến đợi chập chùng lau trắng bông.
Bạc phếch tình xưa thề dạ sắt,
Vàng phai nghĩa cũ hẹn tâm đồng.
Xanh xao dấu lệ,phôi pha nhớ,
Sóng vỗ ngậm ngùi, thế cũng xong...
phamanhoa
vancali96
26-02-2013, 08:14 PM
http://s16.postimage.org/kewcis45h/Chuc_phuc_11111.jpg
Quốc Quyền
26-02-2013, 09:31 PM
http://s16.postimage.org/kewcis45h/Chuc_phuc_11111.jpg
VUI CÙNG
Nghe tiếng Cali người thấy khỏe
Mau ra mở cửa mời vô lẹ
Tại gia trà lạt tớ chia đều
Tới quán bia tươi mình uống ké
Đàm đạo thi ca thỏa nỗi buồn
Luận bàn thơ phú cho lòng nhẹ
Mai vào Thi Hữu viết sung thêm
Chứng tỏ ta đây còn sức trẻ
Quốc Quyền
phamanhoa
27-02-2013, 06:10 AM
QUOTE=vancali96;98921]
http://s16.postimage.org/kewcis45h/Chuc_phuc_11111.jpg
[/QUOTE]
CỐ GIÚP
Quốc Quyền vốn tạng người luôn khỏe,
Có nhập viện đâu mà xuất lẹ.
Cá độ thua hoài mới nhậu theo,
Đánh cờ bại mãi nên ăn ké.
Câu thơ què quặt bởi tìền vơi,
Vế đối tật nguyền vì túi nhẹ.
Thi hữu Ca-li có mũi lòng,
Hãy về chăm sóc nhà thơ trẻ.
phamanhoa
vancali96
27-02-2013, 08:23 AM
http://s21.postimage.org/yxb4za66v/Han_long_copy.jpg
CHUYỆN LÒNG
Lồng lộng mưa xa quạnh quẽ sông,
Heo may không lạnh cũng se lòng.
Đò đi biền biệt mây mù bóng,
Bến đợi chập chùng lau trắng bông.
Bạc phếch tình xưa thề dạ sắt,
Vàng phai nghĩa cũ hẹn tâm đồng.
Xanh xao dấu lệ,phôi pha nhớ,
Sóng vỗ ngậm ngùi, thế cũng xong...
phamanhoa
Cám ơn huynh Phạm An Hòa vui họa cùng em , sau ngày làm việc dài đọc thơ họa vui hay của huynh làm em hăng hái hơn , cám ơn huynh chúc huynh luôn mạnh khỏe , mong đọc thêm nhiều bài thơ đẹp của huynh .
Thân Vancali 96
Thương lòng
Trách bậu sao đành giã biệt sông
Ra đi bỏ bến với thương lòng
Về nơi chốn lạ u sầu mắt
Để lại ga chiều héo hắt bông
Cũng tại người ta không ngỏ ý
Làm cho má phấn phải xa đồng
Tình thơ lịm chết trong ngày cưới
Nhắc nhở thêm buồn chuyện đã xong
Vancali 2.26.13
http://s21.postimage.org/7ogay9alj/Thuong_long_1111_copy.jpg
Quốc Quyền
27-02-2013, 12:16 PM
VUI CÙNG
Nghe tiếng Cali người thấy khỏe
Mau ra mở cửa mời vô lẹ
Tại gia trà lạt tớ chia đều
Tới quán bia tươi mình uống ké
Đàm đạo thi ca thỏa nỗi buồn
Luận bàn thơ phú cho lòng nhẹ
Mai vào Thi Hữu viết sung thêm
Chứng tỏ ta đây còn sức trẻ
Quốc Quyền
Chúc sức khỏe
Mến chúc thi đàn đầy sức khỏe
Đầu năm Quý Tỵ tiền vô lẹ
Gia đình hạnh- phúc để người khen
Sự nghiệp an- lành cho bạn ké
Chớ đến trường đua nợ kéo dài
Đừng chơi cá độ tình mau nhẹ
Thơ đường giải trí vạn niềm vui
Gặp gở thêm nhiều văn sĩ trẻ
Vancali 2.26.13
THĂM VAN
Qúy Tỵ tân niên Van có khỏe?
Tay chân khớp gối còn nhanh lẹ?
Thơ hay để bạn đến xem nhờ
Ảnh độc cho mình sang họa ké!
Mỗi tối đưa lên nhỏ áo dài
Hàng đêm dán tới nàng môi nhẹ
Thi đàn giải trí mọi người mong
Cảnh mộng tình thơ đời thấy trẻ!
Quốc Quyền
phamanhoa
28-02-2013, 07:23 AM
Hào hoa
Bởi số hào hoa mặc tuổi già
Chữ tình đeo mãi chả buông tha
Nhìn mây đỉnh núi lòng tê tái
Thấy bướm trong vườn mắt sáng ra
Vẫn mộng dừng chân vào nguyệt điện
Hoài mơ lạc lối đến cung ngà
Phong trần một cõi hồn vương vấn
Rảo bước giang hồ thỏa chí ta
Vancali 2.26.13
http://s13.postimage.org/4xn4qzalj/Hao_hoa_copy.jpg
HA HẢ !!!
Sống mấy mươi năm ắt phải già,
Diêm vương quỷ sứ có đâu tha.
Đợi ngày sức kiệt nằm đơ xuống,
Chờ lúc hơi tàn thở hắt ra.
Ngọn lửa siêu sinh ,thân hóa bụi,
Thời kinh tế độ,phách say ngà.
Luân hồi trôi lặn bao lần nữa,
Vẫn cười ha hả,sướng đời ta !
phamanhoa
vancali96
28-02-2013, 08:34 AM
http://s16.postimage.org/kewcis45h/Chuc_phuc_11111.jpg
VUI CÙNG
Nghe tiếng Cali người thấy khỏe
Mau ra mở cửa mời vô lẹ
Tại gia trà lạt tớ chia đều
Tới quán bia tươi mình uống ké
Đàm đạo thi ca thỏa nỗi buồn
Luận bàn thơ phú cho lòng nhẹ
Mai vào Thi Hữu viết sung thêm
Chứng tỏ ta đây còn sức trẻ
Quốc Quyền
Chúc sức khỏe
Mến chúc thi đàn đầy sức khỏe
Đầu năm Quý Tỵ tiền vô lẹ
Gia đình hạnh- phúc để người khen
Sự nghiệp an- lành cho bạn ké
Chớ đến trường đua nợ kéo dài
Đừng chơi cá độ tình mau nhẹ
Thơ đường giải trí vạn niềm vui
Gặp gở thêm nhiều văn sĩ trẻ
Vancali 2.26.13
THĂM VAN
Qúy Tỵ tân niên Van có khỏe?
Tay chân khớp gối còn nhanh lẹ?
Thơ hay để bạn đến xem nhờ
Ảnh độc cho mình sang họa ké!
Mỗi tối đưa lên nhỏ áo dài
Hàng đêm dán tới nàng môi nhẹ
Thi đàn giải trí mọi người mong
Cảnh mộng tình thơ đời thấy trẻ!
Quốc Quyền
Hàng rong
Quán phở chui vào cho nó khỏe
Làm càn ba miếng rồi dông lẹ
Vừa lo bả thấy nổi tam bành
Những sợ bạn rình xin hưởng ké
Chữa có bần thần mạch máu căng
Xong rồi thoải mái thân hình nhẹ
Được ăn món lạ tái tê lòng
Cảm thấy yêu đời như lúc trẻ
Vancali 2.27.13
http://s13.postimage.org/lxex8meaf/Hng_rong_copy.jpg
vancali96
28-02-2013, 09:08 AM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwZ0C91WgG0HwXhudb-gjDg8j4-_N3jZqKla-DVA7labbAoNh4fg&t=1
LỠ MỘNG XUÂN THÌ
Luống tuổi xuân thì đêm ngóng trông
Năm canh vò võ mối tơ lòng
Chăn đơn lạnh lẽo dư buồn tủi
Gối chiếc co ro thiếu mặn nồng
Trống trải khuê phòng tình mãi đợi
Cô liêu gác tía dạ hoài mong
Mơ về kỉ niệm người đâu tá
Héo hắt tim này ai thấu không?
Quốc Quyền
27/02/2013
Cú bắt
Con thuyền bỏ bến bóng hoài trông
Sáo đã bay xa thổn thức lòng
Cũng tại thân nghèo nên phấn nhạt
Hay do số hẩm khó hương nồng
Đồi mơ bỏ lại đêm hò hẹn
Biển vắng qua rồi buổi đợi mong
Nguyệt Lão bày chi trò cú bắt
Cho đời ngăn cách hỏi buồn không ?
Vancali 2.27.13
http://s16.postimage.org/3lmr71mw5/Cu_bat_copy.jpg
phamanhoa
28-02-2013, 10:26 AM
http://s13.postimage.org/lxex8meaf/Hng_rong_copy.jpg
CHẠY RONG
Phở ngon dùng mãi tưởng thêm khoẻ,
Đâu biết xơi nhiều thì sụm lẹ.
Tái nạm ngon lành,kẻ muốn đeo,
Gầu gân béo ngậy,người đòi ké.
Mụ nhà nhăn nhó đếm tiền vơi,
Ghệ nhí lạnh lùng sờ túi nhẹ.
Lếch thếch quay về tắm bến xưa,
Ô hay vợ tớ sao mà trẻ !
phamanhoa
phamanhoa
28-02-2013, 06:49 PM
Cám ơn huynh Phạm An Hòa vui họa cùng em , sau ngày làm việc dài đọc thơ họa vui hay của huynh làm em hăng hái hơn , cám ơn huynh chúc huynh luôn mạnh khỏe , mong đọc thêm nhiều bài thơ đẹp của huynh .
Thân Vancali 96
Thương lòng
Trách bậu sao đành giã biệt sông
Ra đi bỏ bến với thương lòng
Về nơi chốn lạ u sầu mắt
Để lại ga chiều héo hắt bông
Cũng tại người ta không ngỏ ý
Làm cho má phấn phải xa đồng
Tình thơ lịm chết trong ngày cưới
Nhắc nhở thêm buồn chuyện đã xong
Vancali 2.26.13
http://s21.postimage.org/7ogay9alj/Thuong_long_1111_copy.jpg
SE LÒNG
Trăng lạnh buồn trôi theo nước sông,
Chốn xưa về lại luống se lòng.
Cành bàng đông muộn chưa đơm lá,
Bụi cúc thu tàn đã hết bông,
Cuối ngỏ hàng cau vừa đỏ trái,
Ngoài đê ruộng mạ chớm xanh đồng.
Ngậm ngùi gió lướt bờ lau trắng,
Bèo dạt dòng xa biết có xong ?
phamanhoa
phamanhoa
01-03-2013, 06:28 AM
http://s16.postimage.org/4v7r75mw5/Nhu_tien_copy.jpg
SẮP TIÊU
Cua gạch rang me chấm muối tiêu,
Quây quần vui thú biết bao chiều.
Nam ca sang sảng như Từ Hải,
Nữ hát thanh thanh tợ Thúy Kiều.
Tiếc thuở hồn nhiên nơi náo nhiệt,
Thương thời bóng xế chốn cô liêu.
Bão giông cuốn mất ngày thơ dại,
Còn lại thân già cũng sắp tiêu...
phamanhoa
vancali96
01-03-2013, 08:49 AM
http://s21.postimage.org/7ogay9alj/Thuong_long_1111_copy.jpg
SE LÒNG
Trăng lạnh buồn trôi theo nước sông,
Chốn xưa về lại luống se lòng.
Cành bàng đông muộn chưa đơm lá,
Bụi cúc thu tàn đã hết bông,
Cuối ngỏ hàng cau vừa đỏ trái,
Ngoài đê ruộng mạ chớm xanh đồng.
Ngậm ngùi gió lướt bờ lau trắng,
Bèo dạt dòng xa biết có xong ?
phamanhoa
Tình xanh
Lữ khách lâu ngày trở lại sông
Kìa con đò nhỏ thấy nao lòng
Người xưa dạo ấy đâu còn bóng
Bến cũ bây chừ vắng cả bông
Cô lái hằn ghi vào ký ức
Âm hò lan tỏa với hương đồng
Qua rồi kỷ niệm thời niên thiếu
Phận số xem chừng xếp đặt xong
Vancali 2.27.13
http://s24.postimage.org/ujwz65kpx/Tinh_xanh_copy.jpg
phamanhoa
01-03-2013, 01:48 PM
Chuyện bảy ba
Muối tiêu pha tóc chớ kêu già
Rượu đế xơi liền sức mấy tha
Gác tía sa chân nào sợ hãi
Vườn đào lạc lối chả thèm ra
Thường qua quán cóc vờn thân hạc
Hay viếng hàng rong vọc đủa ngà
Thấy tướng còm nhom mà tưởng bở
Đụng vào sẽ biết nội công ta
Vancali 2.18.13
http://s14.postimage.org/9wyzo9jtt/Chuyen_bay_ba_copy.jpg
SỤM BÀ CHÈ
Mặt mũi như ni chẳng chịu già,
Ma đòi xơi trước lúc quan tha.
Lối vào gác tía lê sao nỗi,
Ngõ đến lầu hồng nhận chẳng ra.
Quán cóc bên nhà,run cẳng hạc,
Hàng rong trước cửa,nhũn chân ngà.
Quắt queo như xác Pha- rông* ướp,
Chưa sụm bà chè sao vậy ta ???
phamanhoa
*Pha-rông=Phareoh(E)hoặc Pharaon(F)tên gọi chung các vua Ai Cập cổ đại.
vancali96
02-03-2013, 07:56 AM
http://s14.postimage.org/9wyzo9jtt/Chuyen_bay_ba_copy.jpg
SỤM BÀ CHÈ
Mặt mũi như ni chẳng chịu già,
Ma đòi xơi trước lúc quan tha.
Lối vào gác tía lê sao nỗi,
Ngõ đến lầu hồng nhận chẳng ra.
Quán cóc bên nhà,run cẳng hạc,
Hàng rong trước cửa,nhũn chân ngà.
Quắt queo như xác Pha- rông* ướp,
Chưa sụm bà chè sao vậy ta ???
phamanhoa
*Pha-rông=Phareoh(E)hoặc Pharaon(F)tên gọi chung các vua Ai Cập cổ đại.
Khỏe ghê ta
So ông BÀnh Tổ thấy chưa già
Xóm cháy tơ lòng vẫn thiết tha
Quán cóc mềm môi hoài trở lại
Phòng trà dẻo cẳng cứ vào ra
Lưng bầu ngắm nguyệt hồn tê tái
Cạn chén du sơn dáng ngật ngà
Chớ bắt hình dong mà hố nặng
Bao nường buột miệng…khỏe ghê ta
Vacanli 3.1.13
http://s12.postimage.org/pkn3jbpy5/Khoe_ghe_ta_copy.jpg
Lãng Nhân
02-03-2013, 01:16 PM
http://s22.postimage.org/72wuinpy9/Bac_dau_roi_copy.jpg
:gn2:
LÃNG ĐÂY…
Cụ Lãng... cô Ba bắt cóc rồi!
Cơm nhà tẻ nhạt nuốt nào trôi
Chân dài mát mẻ cần lui tới
Váy ngắn rong rêu muốn ghé ngồi
Chú QUỐC bông đùa ưa kết cặp
Em CÀ bỡn cợt khoái se đôi
Mai này có nhậu a lô nhé!
Chẳng gọi AN HÒA... lão trách tôi…
Đồ Lãng
:gn10:
vancali96
03-03-2013, 08:21 AM
http://s22.postimage.org/72wuinpy9/Bac_dau_roi_copy.jpg
:gn2:
LÃNG ĐÂY…
Cụ Lãng... cô Ba bắt cóc rồi!
Cơm nhà tẻ nhạt nuốt nào trôi
Chân dài mát mẻ cần lui tới
Váy ngắn rong rêu muốn ghé ngồi
Chú QUỐC bông đùa ưa kết cặp
Em CÀ bỡn cợt khoái se đôi
Mai này có nhậu a lô nhé!
Chẳng gọi AN HÒA... lão trách tôi…
Đồ Lãng
:gn10:
http://s4.postimage.org/876aa8zwt/Trach_moc_copy.jpg
vancali96
03-03-2013, 09:35 PM
Nhớ người
Huynh Hòa vắng mặt thấy buồn ghê
Tựa cửa chờ mong đến má xề
Chắc đến vườn đào nên lối lạc
Hoặc qua tuyệt cốc mất đường về
Hay là rượu dở cho người chán
Cũng tại thơ cùn khiến ổng chê
Khấn lạy ơn trời duyên nối lại
Từ nay nguyện hứa mãi tay kề
Vancali 3.3.13
http://s24.postimage.org/rsovb5dmt/Nho_nguoi_copy.jpg
Quốc Quyền
04-03-2013, 12:28 AM
Cú bắt
Con thuyền bỏ bến bóng hoài trông
Sáo đã bay xa thổn thức lòng
Cũng tại thân nghèo nên phấn nhạt
Hay do số hẩm khó hương nồng
Đồi mơ bỏ lại đêm hò hẹn
Biển vắng qua rồi buổi đợi mong
Nguyệt Lão bày chi trò cú bắt
Cho đời ngăn cách hỏi buồn không ?
Vancali 2.27.13
Vương Vấn
Cuối nẻo đường quê ngoảnh mặt trông
Buồn tôi vẫn giữ ở trong lòng
Nhớ em gái nhỏ chiều xa cách
Thương mối tình son thuở ấm nồng
Ngắm lại mái nhà xưa đón đợi
Mơ về bến nước thuở chờ mong
Đắm say nửa bóng trăng hoài niệm
Một nỗi niềm đau ai thấu không?
Đông Hòa NCH ( Vĩnh Lưu )
27.02.2013
Hoài trông
Quê hương thăm thẳm mắt vời trông
Từ dạo chia xa nặng nỗi lòng
Lối cũ tường rêu choàng quạnh vắng
Người xưa ngấn lệ ứa cay nồng
Ngàn phương đất khách tình chưa phỉ
Một góc trời quê dạ mãi mong
Rạo rực hằng mơ ngày trở lại
Ôi lời nguyện ước có hoài không?
Quốc Quyền
04.03.2013
phamanhoa
04-03-2013, 06:03 AM
http://s22.postimage.org/72wuinpy9/Bac_dau_roi_copy.jpg
:gn2:
LÃNG ĐÂY…
Cụ Lãng... cô Ba bắt cóc rồi!
Cơm nhà tẻ nhạt nuốt nào trôi
Chân dài mát mẻ cần lui tới
Váy ngắn rong rêu muốn ghé ngồi
Chú QUỐC bông đùa ưa kết cặp
Em CÀ bỡn cợt khoái se đôi
Mai này có nhậu a lô nhé!
Chẳng gọi AN HÒA... lão trách tôi…
Đồ Lãng
:gn10:QUOTE]
KHỔ !
Cô Ba bắt Sống cụ Đồ rồi.
Tóc bạc,da mồi lại nổi trôi.
Lụm cụm, đôi chân đau lúc đứng,
Lom khom,cột sống nhức khi ngồi.
Lòng mong quay lại thời đơn lẻ,
Dạ ước lìa xa cảnh lứa đôi.
Nhớ`thuở đêm thơ, ngày hát hỏng ,
Thầm than : bạc trắng số vôi tôi !
phamanhoa
vancali96
04-03-2013, 11:47 AM
http://s22.postimage.org/72wuinpy9/Bac_dau_roi_copy.jpg
:gn2:
LÃNG ĐÂY…
Cụ Lãng... cô Ba bắt cóc rồi!
Cơm nhà tẻ nhạt nuốt nào trôi
Chân dài mát mẻ cần lui tới
Váy ngắn rong rêu muốn ghé ngồi
Chú QUỐC bông đùa ưa kết cặp
Em CÀ bỡn cợt khoái se đôi
Mai này có nhậu a lô nhé!
Chẳng gọi AN HÒA... lão trách tôi…
Đồ Lãng
:gn10:QUOTE]
KHỔ !
Cô Ba bắt Sống cụ Đồ rồi.
Tóc bạc,da mồi lại nổi trôi.
Lụm cụm, đôi chân đau lúc đứng,
Lom khom,cột sống nhức khi ngồi.
Lòng mong quay lại thời đơn lẻ,
Dạ ước lìa xa cảnh lứa đôi.
Nhớ`thuở đêm thơ, ngày hát hỏng ,
Thầm than : bạc trắng số vôi tôi !
phamanhoa
Cả tin
Cụ Lãng nghe đâu mất tích rồi
Thân giở phải chịu cảnh bèo trôi
Qua nhà chị Tám bà đang lạy
Đến cửa cô Ba ổng đã ngồi
Mới thấy cho rằng không xứng lứa
Càng nhìn cảm thấy rất vừa đôi
Thì ra tự nguyện sang bên ấy
Tất bật đi tìm mệt xác tôi
Vancali 3.2.13
http://s22.postimage.org/4qprntqo1/Ca_tin_copy.jpg
Bùi Thanh Thanh Khiết
04-03-2013, 05:21 PM
Cú bắt
Con thuyền bỏ bến bóng hoài trông
Sáo đã bay xa thổn thức lòng
Cũng tại thân nghèo nên phấn nhạt
Hay do số hẩm khó hương nồng
Đồi mơ bỏ lại đêm hò hẹn
Biển vắng qua rồi buổi đợi mong
Nguyệt Lão bày chi trò cú bắt
Cho đời ngăn cách hỏi buồn không ?
Vancali 2.27.13
Hoài trông
Quê hương thăm thẳm mắt vời trông
Từ dạo chia xa nặng nỗi lòng
Lối cũ tường rêu choàng quạnh vắng
Người xưa ngấn lệ ứa cay nồng
Ngàn phương đất khách tình chưa phỉ
Một góc trời quê dạ mãi mong
Rạo rực hằng mơ ngày trở lại
Ôi lời nguyện ước có hoài không?
Quốc Quyền
04.03.2013
Xót không
Phố thị quyết rời chẳng ngoái trông
Chốn đây để lại vết thương lòng
Trao duyên nhầm chỗ mây phai sắc
Gửi phận sai nơi gió lạt nồng
Nẻo mộng u sầu thôi hết đợi
Đường tình héo hắt chẳng còn mong
Khi đi lòng đặt bao hy vọng
Lệ đẫm lối về hỏi xót không
Thanh Thanh Khiết
4.3.2013
phamanhoa
04-03-2013, 06:28 PM
Nhớ người
Huynh Hòa vắng mặt thấy buồn ghê
Tựa cửa chờ mong đến má xề
Chắc đến vườn đào nên lối lạc
Hoặc qua tuyệt cốc mất đường về
Hay là rượu dở cho người chán
Cũng tại thơ cùn khiến ổng chê
Khấn lạy ơn trời duyên nối lại
Từ nay nguyện hứa mãi tay kề
Vancali 3.3.13
http://s24.postimage.org/rsovb5dmt/Nho_nguoi_copy.jpg
TỘI NGƯỜI
Để khổ cho người thật tội ghê,
Căn duyên cũng tại mụ Ba xề.
An Hòa đên lúc mê nên lạc,
Đồ Lãng qua cơn lú lại về.
Nước chảy vô tình,ta lỡ đắm,
Hoa trôi hữu ý,lão thì chê.
Thương ai mòn mỏi đêm ngày đợi,
Xin hứa từ nay mãi dựa kề.
phamanhoa
phamanhoa
05-03-2013, 05:49 AM
Hôm nay sáng thứ hai rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè , em đi làm chiều về gặp lại nhen . .:)
Mình ui
Muốn gì lấp ló vậy mình ui
Lạng chạng vườn đào “chit” với tui
Chớ thấy chân dài mong vận tốt
Đừng trông phở tái nghĩ thơm mùi
Canh chừng mắt lại tìm đường trốn
Để hở chân liền kiếm chổ lui
Lớn tuổi nên rèn tâm đổi tánh
Thiên đàng cảnh đẹp lắm trò vui
Vancali 3.3.13
http://s10.postimage.org/chdjw29gp/Minh_ui_copy.jpg
BÀ UI !
Tóc ai bà nhổ vậy bà ui ?
Lão đó hình như...hổng phải tui !
Đầu bạc phơ phơ, mây nhuộm sắc,
Râu dài lếch thếch, gió thơm mùi.
Gáo mình láng cóng, ruồi khôn đậu,
Ria tớ cong vênh, cáo phải lùi.
Gần gũi bao năm sao chẳng nhớ,
Bà lầm kiểu đó,khó mà vui.
phamanhoa
vancali96
05-03-2013, 08:32 AM
http://s24.postimage.org/rsovb5dmt/Nho_nguoi_copy.jpg
TỘI NGƯỜI
Để khổ cho người thật tội ghê,
Căn duyên cũng tại mụ Ba xề.
An Hòa đên lúc mê nên lạc,
Đồ Lãng qua cơn lú lại về.
Nước chảy vô tình,ta lỡ đắm,
Hoa trôi hữu ý,lão thì chê.
Thương ai mòn mỏi đêm ngày đợi,
Xin hứa từ nay mãi dựa kề.
phamanhoa
Vui ghê
Bạn bè đông đủ thấy vui ghê
Rạng rỡ môi xinh má hết xề
Biết được huynh Hòa mong trở lại
Nghe đâu cụ Lãng đã quay về
Từ nay hết sợ tao đàn trách
Sắp tới khôn màng mặc khách chê
Xướng họa tưng bừng như trẩy hội
Muội huynh say đắm dưới trăng kề…
Vancali 2.4.13
http://s22.postimage.org/u7x5ag5ld/Vui_ghe_copy.jpg
phamanhoa
05-03-2013, 10:03 AM
Vui ghê
Bạn bè đông đủ thấy vui ghê
Rạng rỡ môi xinh má hết xề
Biế được huynh Hòa mong trở lại
Nghe đâu cụ Lãng đã quay về
Từ nay hết sợ tao đàn trách
Sắp tới khôn màng mặc khách chê
Xướng họa tưng bừng như trẩy hội
Muội huynh say đắm dưới trăng kề…
Vancali 2.4.13
http://s22.postimage.org/u7x5ag5ld/Vui_ghe_copy.jpg
MỪNG GHÊ !
Đồ Lãng,An Hòa ngẫm tốt ghê.
Hết còn mê mệt ả Ba xề.
Đi hoang cũng nhớ đường quay lại,
Lạc bước không quên lối trở về.
Phở chợ từ đây thề sẽ bỏ,
Cơm nhà trọn kiếp hứa không chê.
Cháo rau hôm sớm cùng chia sớt,
Như Táo Công kia mãi cận kề.
phamanhoa
vancali96
05-03-2013, 10:09 AM
http://s10.postimage.org/chdjw29gp/Minh_ui_copy.jpg
BÀ UI !
Tóc ai bà nhổ vậy bà ui ?
Lão đó hình như...hổng phải tui !
Đầu bạc phơ phơ, mây nhuộm sắc,
Râu dài lếch thếch, gió thơm mùi.
Gáo mình láng cóng, ruồi khôn đậu,
Ria tớ cong vênh, cáo phải lùi.
Gần gũi bao năm sao chẳng nhớ,
Bà lầm kiểu đó,khó mà vui.
phamanhoa
Tình hàng xóm
Cụ Đồ hàng xóm đó chàng ui !
Thắc mắc làm gì tội nghiệp tui
Chân mãi du sơn tìm khói lửa
Tối lo thưởng nguyệt ngắm hương mùi
Bao lần năn nỉ ông làm tới
Mấy bận khuyên răng bậu chẳng lùi
Ổng thấy tôi buồn sang vãng chuyện
Song nhờ nhổ tóc ngứa…cười vui
Vancali 3.4.13
http://s21.postimage.org/6uikegrpj/Tinh_hang_xom_copy.jpg
Quốc Quyền
05-03-2013, 10:14 AM
TỘI NGƯỜI
Để khổ cho người thật tội ghê,
Căn duyên cũng tại mụ Ba xề.
An Hòa đên lúc mê nên lạc,
Đồ Lãng qua cơn lú lại về.
Nước chảy vô tình,ta lỡ đắm,
Hoa trôi hữu ý,lão thì chê.
Thương ai mòn mỏi đêm ngày đợi,
Xin hứa từ nay mãi dựa kề.
phamanhoa
Vui ghê
Bạn bè đông đủ thấy vui ghê
Rạng rỡ môi xinh má hết xề
Biế được huynh Hòa mong trở lại
Nghe đâu cụ Lãng đã quay về
Từ nay hết sợ tao đàn trách
Sắp tới khôn màng mặc khách chê
Xướng họa tưng bừng như trẩy hội
Muội huynh say đắm dưới trăng kề…
Vancali 2.4.13
http://s22.postimage.org/u7x5ag5ld/Vui_ghe_copy.jpg
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/CopyofIMG_1503_zps4113a394.jpg
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/securedownload_zpsfac3d8ce.jpg
CỤ LÃNG NHÀ TA
Cụ Lãng nhà ta thiệt quá ghê
Hôm rồi sinh nhật cứ xề xề
Nhìn hai tố nữ liền lao đến
Thấy cặp chivas lẹ ẩm về
Gái đẹp ngay thì đâu dễ chán
Rượu ngon đúng dịp khó mà chê
Lân la kiếm chuyện làm quen nhé
Ngó tới quay lui má đã kề
Quốc Quyền
Trần Vi Thông
05-03-2013, 10:21 AM
Ảnh độc đây! mời vancali cảm tác ảnh này để tặng phamanhoa nhé!
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/35_zps14fffbd3.jpg
Phạm An Hòa bên cạnh 2 người đẹp VNTH (Khánh Linh & Thúy Nga)
Nhìn anh ngẩn tò te... dễ sương chưa kìa!
Cái tay thừa thãi quá phải giấu túi quần...hehehe...
phamanhoa
05-03-2013, 10:41 AM
Tình hàng xóm
Cụ Đồ hàng xóm đó chàng ui !
Thắc mắc làm gì tội nghiệp tui
Chân mãi du sơn tìm khói lửa
Tối lo thưởng nguyệt ngắm hương mùi
Bao lần năn nỉ ông làm tới
Mấy bận khuyên răng bậu chẳng lùi
Ổng thấy tôi buồn sang vãng chuyện
Song nhờ nhổ tóc ngứa…cười vui
Vancali 3.4.13
http://s21.postimage.org/6uikegrpj/Tinh_hang_xom_copy.jpg
TÌNH HÀNG MÃ
Già còn sanh tật hả bà ui ?
Nhổ tóc lão Đồ,thiệt chết tui.
Than đặt gần rơm rồi bén lửa,
Nam kề bên nữ ắt quen mùi.
Hẹn thề một thuở chung đường tiến,
Bội bạc từ đây tách bước lùi.
Nhìn lại thận mình:đầu trụi lủi,
Thôi thì bà cứ ...kiếm đường vui.
phamanhoa
Quốc Quyền
05-03-2013, 11:20 AM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/35_zps14fffbd31_zpsed9e6723.jpg
BÁC PHẠM NHÀ TA
Xinh mộng hai nàng bác Phạm ui
Sao dành cả thảy mất phần tui
Anh em kiểu ấy thôi còn lửa
Huynh đệ như ri chắc hết mùi.
Mánh lẻ ngon ăn cài số tiến
Xương khô khó nuốt nhón chân lùi
Đường về chán nản âm thầm lủi
Biết đến nơi nào kiếm chút vui
Quốc Quyền
vancali96
05-03-2013, 11:58 AM
Ảnh độc đây! mời vancali cảm tác ảnh này để tặng phamanhoa nhé!
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/35_zps14fffbd3.jpg
Phạm An Hòa bên cạnh 2 người đẹp VNTH (Khánh Linh & Thúy Nga)
Nhìn anh ngẩn tò te... dễ sương chưa kìa!
Cái tay thừa thãi quá phải giấu túi quần...hehehe...
Ảnh độc
Ảnh độc đem ra giới thiệu người
Huynh Hòa rạng rỡ mặt hồng tươi
Trông hình lãng mạn thêu muôn lối
Ngắm tướng hào hoa dệt lắm lời
Cùng với nụ cười duyên dáng lạ
Thêm vào ánh mắt trữ tình ơi
Ngầm khoe vẫn được nhiều hoa đẹp
Ngưỡng mộ tài danh vạn sắc đời
Vancali 3.4.13
http://s23.postimage.org/mp8j8v3h7/Anh_doc_copy.jpg
phamanhoa
05-03-2013, 02:17 PM
Ảnh độc đây! mời vancali cảm tác ảnh này để tặng phamanhoa nhé!
Ảnh độc
Ảnh độc đem ra giới thiệu người
Huynh Hòa rạng rỡ mặt hồng tươi
Trông hình lãng mạn thêu muôn lối
Ngắm tướng hào hoa dệt lắm lời
Cùng với nụ cười duyên dáng lạ
Thêm vào ánh mắt trữ tình ơi
Ngầm khoe vẫn được nhiều hoa đẹp
Ngưỡng mộ tài danh vạn sắc đời
Vancali 3.4.13
http://s23.postimage.org/mp8j8v3h7/Anh_doc_copy.jpg
CHƠI ĐỘC
Chơi độc, thâm mưu muốn hại người,
Hòa tui say xỉn lấy gì tươi?
Mồm loa bốc phét lu bù lẽ,
Mép giải ba hoa tá lả lời.
Áo tìm từ đâu ra bạn hỡi ?
Môi hồng sao có vậy người ơi ?
Chắc là Đồ Lãng đem lòng ghét,
Ghép ảnh vu oan,rõ chán đời !
phamanhoa
Trần Vi Thông
05-03-2013, 03:54 PM
TIÊU ĐỜI TRAI !
An Hòa sư phụ sắp tiêu thôi
" Phụ nữ vùng lên " đã đến rồi !
Quà tặng cần mua hàng mấy khối
Hoa dâng phải cắt cũng vài đồi !
Hào hoa chi để nhiều cô đợi
Phong nhã làm gì lắm ẻm lôi
Phận liễu thì cười vì đến hội
Riêng sư phụ khóc thét từng hồi !!!
HỒNG THOẠI
Ảnh độc đây! mời vancali cảm tác ảnh này để tặng phamanhoa nhé!
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/35_zps14fffbd3.jpg
Phạm An Hòa bên cạnh 2 người đẹp VNTH (Khánh Linh & Thúy Nga)
Nhìn anh ngẩn tò te... dễ sương chưa kìa!
Cái tay thừa thãi quá phải giấu túi quần...hehehe...
TÀN ĐỜI NAM TỬ
Dáo dác tìm đường để lủi thôi,
Chị em đồng loạt dậy lên rồi.
Tiền còm,quà khó chồng cao núi,
Túi lép,hoa khôn chất chật đồi.
Nổ giỏi cho nên nhiều ả níu,
Khoe hay mới có lắm em lôi.
Phen này bỏ tật hay chơi trội,
Sám hối, kinh thiêng đọc vạn hồi.
phamanhoa
:gn19:
Cả Đồ Lãng nữa, nhưng hắn có gan làm có gan chịu, dám chối đâu!
Chắc PAH sợ vợ nhéo tai...hề hề
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/4_zpsd6b6d70e.jpg
CÒN CHỐI HỬ?
Đào hoa chấp nhận, cớ gì thôi?
Số phận giời cho… lỡ vậy rồi!
Đắc đạo mong chờ giây xuống núi
Thành tiên ngóng đợi phút lên đồi
An Hòa đớ mặt, tha hồ níu
Cụ Lãng ngây hồn, thỏa sức lôi
Lấp liếm dăm câu hòng gỡ tội
Vì e vợ trách? Chối liên hồi!
Vịt hồng
vancali96
06-03-2013, 08:55 AM
http://s23.postimage.org/mp8j8v3h7/Anh_doc_copy.jpg
CHƠI ĐỘC
Chơi độc, thâm mưu muốn hại người,
Hòa tui say xỉn lấy gì tươi?
Mồm loa bốc phét lu bù lẽ,
Mép giải ba hoa tá lả lời.
Áo tím từ đâu ra bạn hỡi ?
Môi hồng sao có vậy người ơi ?
Chắc là Đồ Lãng đem lòng ghét,
Ghép ảnh vu oan,rõ chán đời !
phamanhoa
Ngạo đời
Ở chốn dương gian có mấy người
Chụp hình đứng cạnh cụm hoa tươi
Hàn nhân nhác thấy chân chùng bước
Mặc khách vừa nom cổ nghẹn lời
Dẫu kẻ dem pha cho lú lớ
Nhưng mình khoái trá vẫn à ơi
Huynh nè chấp nhận đừng từ chối
Ảnh độc đem khoe ngạo nghễ đời
Vancali 4.5.13
http://s24.postimage.org/6vm2ong51/Ngao_doi_copy.jpg
vancali96
06-03-2013, 11:00 AM
TIÊU ĐỜI TRAI !
An Hòa sư phụ sắp tiêu thôi
" Phụ nữ vùng lên " đã đến rồi !
Quà tặng cần mua hàng mấy khối
Hoa dâng phải cắt cũng vài đồi !
Hào hoa chi để nhiều cô đợi
Phong nhã làm gì lắm ẻm lôi
Phận liễu thì cười vì đến hội
Riêng sư phụ khóc thét từng hồi !!!
HỒNG THOẠI
TÀN ĐỜI NAM TỬ
Dáo dác tìm đường để lủi thôi,
Chị em đồng loạt dậy lên rồi.
Tiền còm,quà khó chồng cao núi,
Túi lép,hoa khôn chất chật đồi.
Nổ giỏi cho nên nhiều ả níu,
Khoe hay mới có lắm em lôi.
Phen này bỏ tật hay chơi trội,
Sám hối, kinh thiêng đọc vạn hồi.
phamanhoa
:gn19:
Cả Đồ Lãng nữa, nhưng hắn có gan làm có gan chịu, dám chối đâu!
Chắc PAH sợ vợ nhéo tai...hề hề
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/4_zpsd6b6d70e.jpg
CÒN CHỐI HỬ?
Đào hoa chấp nhận, cớ gì thôi?
Số phận giời cho… lỡ vậy rồi!
Đắc đạo mong chờ giây xuống núi
Thành tiên ngóng đợi phút lên đồi
An Hòa đớ mặt, tha hồ níu
Cụ Lãng ngây hồn, thỏa sức lôi
Lấp liếm dăm câu hòng gỡ tội
Vì e vợ trách? Chối liên hồi!
Vịt hồng
Em chả
Khoái chí trong lòng miệng nói thôi
Làm như hỏng biết chuyện qua rồi
Noi theo sóc thượng mời về suối
Bắt chước tây âu hẹn ở đồi
Lúc lại trùm chăn trò cú bắt
Khi thì bịt mắt giả vờ lôi
Đường thơ ngọt lịm lòng xao xuyến
Nữ giới tương tư mến mấy hồi
Vancali 3.5.13
http://s9.postimage.org/n3qop8xq7/Em_cha_copy.jpg
Quốc Quyền
06-03-2013, 02:57 PM
HẾT ĐƯỜNG LÃO GIA
Phạm Lão phen này chắc chết thôi
Vòng vây khép chặt tứ phương rồi
Đào mà được há - dù lên núi
Tẩu hử làm sao - dẫu trốn đồi
Hố thẳm em Nga ngồi đợi kéo
Hang sâu nhỏ Thúy đứng chờ lôi
Mau qua cửa phật quỳ xưng tội
Kiếm mõ tìm chuông gióng mấy hồi
Quốc Quyền
06.03.2013
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Anh_doc_copy_zpse1e78d7b.jpg
Lãng Nhân
06-03-2013, 04:16 PM
HẾT ĐƯỜNG LÃO GIA
Phạm Lão phen này chắc chết thôi
Vòng vây khép chặt tứ phương rồi
Đào mà được há - dù lên núi
Tẩu hử làm sao - dẫu trốn đồi
Hố thẳm em Nga ngồi đợi kéo
Hang sâu nhỏ Thúy đứng chờ lôi
Mau qua cửa phật quỳ xưng tội
Kiếm mõ tìm chuông gióng mấy hồi
Quốc Quyền
06.03.2013
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Anh_doc_copy_zpse1e78d7b.jpg
:gn16:
TẨU VI THƯỢNG SÁCH
Phen này có lẽ… nát mông thôi!
Nội tướng roi mây đợi sẵn rồi
Ngó tội cha già ham lội suối
Nhìn thương lão cụ thích băng đồi
E chuồn xuống bếp, thò tay vói
Ngại trốn trên giường, túm cẳng lôi
Bạn “hú” nhào ra... chân bước vội
Chiền nay quán nhậu… khó chiêu hồi!
Đồ Lãng
:gn24:
Quốc Quyền
06-03-2013, 04:56 PM
HẾT ĐƯỜNG LÃO GIA
Phạm Lão phen này chắc chết thôi
Vòng vây khép chặt tứ phương rồi
Đào mà được há - dù lên núi
Tẩu hử làm sao - dẫu trốn đồi
Hố thẳm em Nga ngồi đợi kéo
Hang sâu nhỏ Thúy đứng chờ lôi
Mau qua cửa phật quỳ xưng tội
Kiếm mõ tìm chuông gióng mấy hồi
Quốc Quyền
06.03.2013
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/Anh_doc_copy_zpse1e78d7b.jpg
:gn16:
TẨU VI THƯỢNG SÁCH
Phen này có lẽ… nát mông thôi!
Nội tướng roi mây đợi sẵn rồi
Ngó tội cha già ham lội suối
Nhìn thương lão cụ thích băng đồi
E chuồn xuống bếp, thò tay vói
Ngại trốn trên giường, túm cẳng lôi
Bạn “hú” nhào ra... chân bước vội
Chiền nay quán nhậu… khó chiêu hồi!
Đồ Lãng
:gn24:
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/4_zpsd6b6d70e.jpg
CÙNG CHUNG SỐ PHẬN
Cụ Lãng cùng chung số phận thôi
Roi mây một bó để kia rồi
Chao ôi nước mắt tuôn bao suối
Đất hỡi hàm râu rụng mấy đồi
Mếu máo ông xin … Bà chớ véo!
Van lơn ổng khóc… Bả đừng lôi
Lần sau đếch dám nhìn ngang nữa
Lối rộng đường ngay thẳng một hồi
Quốc Quyền
phamanhoa
07-03-2013, 06:17 AM
[QUOTE=vancali96;100600]
http://s9.postimage.org/n3qop8xq7/Em_cha_copy.jpg
ANH CHẢ !
"Mát mẻ"kiểu này chết tớ thôi,
Đi quanh, bước quẩn chục phen rồi.
Ngẩn ngơ,phách mộng bao khe suối,
Ngây ngất,hồn mơ mấy núi đồi.
Quân tử xuôi tay chờ kẻ kéo,
Anh hùng buông kiếm đợi người lôi.
Non Bồng chốn ấy ra sao nhỉ ?
Có cánh,ta bay khứ, chẳng hồi !
phamanhoa
Quốc Quyền
07-03-2013, 07:51 AM
NỘI TƯỚNG LỆNH BAN
Chỉ có Quốc Quyền mới khỏe thôi
Ra đi nội tướng lệnh ban rồi
Vào nơi lắm khách đừng mơ suối
Tới chổ người đông chớ mộng đồi
Năn nỉ không nghe thì chết nhéo
Tỉ tê chẳng chịu sẽ nhừ lôi
Vâng lời bả để cho yên nhé
Dở chứng a lê mợ gọi hồi…
Quốc Quyền
vancali96
07-03-2013, 08:37 AM
http://s9.postimage.org/n3qop8xq7/Em_cha_copy.jpg
ANH CHẢ !
"Mát mẻ"kiểu này chết tớ thôi,
Đi quanh, bước quẩn chục phen rồi.
Ngẩn ngơ,phách mộng bao khe suối,
Ngây ngất,hồn mơ mấy núi đồi.
Quân tử xuôi tay chờ kẻ kéo,
Anh hùng buông kiếm đợi người lôi.
Non Bồng chốn ấy ra sao nhỉ ?
Có cánh,ta bay khứ, chẳng hồi !
phamanhoa
Nhân gần tới ngày phụ nữ em xin họa thoáng ý nghe quí huynh tỷ .
Chúc quí huynh tỷ ngày 8/3 nhiều niềm vui .
Tám tháng ba
Xóm đường huynh tỷ giảng hòa thôi
Ngày tám tháng ba đã cận rồi
Sắm thiệp đưa nàng đi dạo phố
Mua hoa gởi bạn hẹn lên đồi
Vòng tay trìu mến hưng lòng dệt
Sánh bước yêu kiều cám cảnh lôi
Đến lễ sao mà tim rộn rã
Tình yêu nghĩ đến dạ bồi hồi
Vancali 3.6.13
http://s18.postimage.org/eau3qrcqh/Tam_thang_ba_copy.jpg
vancali96
07-03-2013, 10:52 AM
Hối cải
Thấy bả chung tình hối cải tu
Lăng nhăng gác tía quyết tâm xù
Từ nay hứa bỏ nơi đồng vắng
Sắp tới thôi vào chốn điện lu
Chỉ muốn cơm nhà không bụi bám
Hong thèm phở chợ lắm ruồi bu
Bao năm lạnh nhạt giờ thân thiện
An ủi duyên già sống khỏe ru
Vancali 3.6.13
http://s3.postimage.org/ptj3v2v9v/Hoi_cai_copy.jpg
phamanhoa
07-03-2013, 11:11 AM
NỘI TƯỚNG LỆNH BAN
Chỉ có Quốc Quyền mới khỏe thôi
Ra đi nội tướng lệnh ban rồi
Vào nơi lắm khách đừng mơ suối
Tới chổ người đông chớ mộng đồi
Năn nỉ không nghe thì chết nhéo
Tỉ tê chẳng chịu sẽ nhừ lôi
Vâng lời bả để cho yên nhé
Dở chứng a lê mợ gọi hồi…
Quốc Quyền
CHƠI LUẬT GIANG HỒ
Chú Quyền chớ tưởng chẳng lôi thôi,
Cờ-líp anh quay rõ lắm rồi.
Em Tuyết,ngày bồng lên hốc núi,
Ả Hồng,đêm ẳm xuống lưng đồi.
Cọp bà xem được,gầm như sấm,
Gấu mẹ trông vào,thét tợ lôi.
Phải quấy mời nhau chầu mát mẻ,
Chuộc về thiêu hủy cả hai hồi.
phamanhoa
phamanhoa
07-03-2013, 11:26 AM
Nhân gần tới ngày phụ nữ em xin họa thoáng ý nghe quí huynh tỷ .
Chúc quí huynh tỷ ngày 8/3 nhiều niềm vui .
Tám tháng ba
Xóm đường huynh tỷ giảng hòa thôi
Ngày tám tháng ba đã cận rồi
Sắm thiệp đưa nàng đi dạo phố
Mua hoa gởi bạn hẹn lên đồi
Vòng tay trìu mến hưng lòng dệt
Sánh bước yêu kiều cám cảnh lôi
Đến lễ sao mà tim rộn rã
Tình yêu nghĩ đến dạ bồi hồi
Vancali 3.6.13
http://s18.postimage.org/eau3qrcqh/Tam_thang_ba_copy.jpg
KẾ KHỔNG MINH
Khôn hồn thì phải lập mưu thôi,
Ngày của chị em đã đến rồi.
Sáng dẫn cơm nhà lên dạo núi,
Chiều đưa phở chợ xuống chơi đồi.
Tặng hoa,cầu gấu thôi săn bắt,
Dâng trái,mong nai bớt kéo lôi.
Vẹn nghĩa thanh mai,tình trúc mã,
Kẽo không,tim cứ đập liên hồi.
phamanhoa
phamanhoa
08-03-2013, 05:40 AM
Hối cải
Thấy bả chung tình hối cải tu
Lăng nhăng gác tía quyết tâm xù
Từ nay hứa bỏ nơi đồng vắng
Sắp tới thôi vào chốn điện lu
Chỉ muốn cơm nhà không bụi bám
Hong thèm phở chợ lắm ruồi bu
Bao năm lạnh nhạt giờ thân thiện
An ủi duyên già sống khỏe ru
Vancali 3.6.13
http://s3.postimage.org/ptj3v2v9v/Hoi_cai_copy.jpg
HỐI TIẾC
Cạo trọc đầu rồi,quyết chí tu,
Mụ Ba đeo cứng,phải cam xù.
Xa lìa an tịnh nơi chùa vắng,
Quay lại não phiền chốn điện lu,
Suốt tháng giận hờn,điều rắc rối,
Quanh năm gây gổ,chuyện lu bu.
Trách mình sao vẫn chưa quay bước,
Nương chốn thiền môn chẳng sướng ru ?
phamanhoa
vancali96
08-03-2013, 08:26 AM
http://s3.postimage.org/ptj3v2v9v/Hoi_cai_copy.jpg
HỐI TIẾC
Cạo trọc đầu rồi,quyết chí tu,
Mụ Ba đeo cứng,phải cam xù.
Xa lìa an tịnh nơi chùa vắng,
Quay lại não phiền chốn điện lu,
Suốt tháng giận hờn,điều rắc rối,
Quanh năm gây gổ,chuyện lu bu.
Trách mình sao vẫn chưa quay bước,
Nương chốn thiền môn chẳng sướng ru ?
phamanhoa
http://s3.postimage.org/i3p54whlf/Be_con_ru.jpg
vancali96
08-03-2013, 09:11 AM
[QUOTE=vancali96;100600]
http://s9.postimage.org/n3qop8xq7/Em_cha_copy.jpg
ANH CHẢ !
"Mát mẻ"kiểu này chết tớ thôi,
Đi quanh, bước quẩn chục phen rồi.
Ngẩn ngơ,phách mộng bao khe suối,
Ngây ngất,hồn mơ mấy núi đồi.
Quân tử xuôi tay chờ kẻ kéo,
Anh hùng buông kiếm đợi người lôi.
Non Bồng chốn ấy ra sao nhỉ ?
Có cánh,ta bay khứ, chẳng hồi !
phamanhoa
Song nữ
Bức hình song nữ đẹp thì thôi
Chiêm ngưỡng say sưa trĩu mộng rồi
Mắt cứ đăm chiêu nơi đáy nước
Tâm lo lảng vảng ở ngang đồi
Lòng mong ả Thúy chường ra ghẹo
Dạ ước hồn Kiều hiện đến lôi
Lữ khách đa tình du nguyệt điện
Cho tim rộn rã đập liên hồi
Vancali 3.7.13
http://s14.postimage.org/kibyxpdsx/Song_nu_copy.jpg
phamanhoa
08-03-2013, 01:35 PM
[QUOTE=vancali9
http://s14.postimage.org/kibyxpdsx/Song_nu_copy.jpg
BẬY DỮ !
Chị em tắm táp hãy nhanh thôi,
Chiều ngã hoàng hôn nắng tắt rồi,
Suối mãi bâng khuâng khe cạn nước,
Núi còn ngơ ngẩn cỏ xanh đồi.
Anh hùng đơ cẳng,nhờ trâu kéo.
Quân tử chôn chân,cậy ngựa lôi.
Thi sĩ nhà ta trơ mắt ếch,
Ngu ngơ phổng đá,dạ bồi hồi.
phamanhoa
phamanhoa
08-03-2013, 07:13 PM
http://s3.postimage.org/i3p54whlf/Be_con_ru.jpg
CHẲNG ÊM RU !
Buồn duyên tủi phận,muốn đi tu,
Xóa phấn lau son,cắt tóc xù.
Câu kệ thâm trầm, buồn nấng quái,
Hồi chuông u tịch, lạnh trăng lu.
Tâm thiền khó ngộ,căn trần lụy,
Lẽ đạo chưa thông,ác nghiệp bu
Thói cũ,nghề xưa về réo gọi,
Đường tu khúc khủy,chẳng êm ru !
phamanhoa
vancali96
09-03-2013, 08:43 AM
VUI NGÀY PHỤ NỮ
Cùng đón ngày vui, tám tháng ba,
Phố phường,thôn xóm rực màu hoa.
Miệng bà móm mém, vui con cháu,
Mắt mẹ long lanh, ấm cửa nhà.
Đứng lớp giảng bài,cô vẫn trẻ,
Vào ca bám máy,chị không già.
Vườn thơm trái chín,đồng xanh mạ,
Khúc hát an lành vang mãi xa.
phamanhoa
Cô ba
Mừng ngày phụ nữ thấy cô Ba
Bận áo đầm xỏe nực nước hoa
Mắt biếc long lanh nhìn kiếm bạn
Môi son chúm chím bước rời nhà
Bao anh thích thú kêu hàng độc
Lắm chị phân bua giống mụ già
Lật đật xem chừng như trễ hẹn
Cụ Đồ thấp thoáng dáng từ xa
Vancali 3.8.13
http://s14.postimage.org/4hlo9kibl/Co_ba_copy.jpg
vancali96
09-03-2013, 10:07 AM
http://s14.postimage.org/kibyxpdsx/Song_nu_copy.jpg
BẬY DỮ !
Chị em tắm táp hãy nhanh thôi,
Chiều ngã hoàng hôn nắng tắt rồi,
Suối mãi bâng khuâng khe cạn nước,
Núi còn ngơ ngẩn cỏ xanh đồi.
Anh hùng đơ cẳng,nhờ trâu kéo.
Quân tử chôn chân,cậy ngựa lôi.
Thi sĩ nhà ta trơ mắt ếch,
Ngu ngơ phổng đá,dạ bồi hồi.
phamanhoa
Hoài cảm
Ngắm ánh trăng vàng tủi phận thôi
Thuyền xưa bỏ bến mấy năm rồi
Dư âm mãi vọng ngày leo núi
Kỷ niệm hằn ghi bữa dạo đồi
Cho kẻ quê nhà thương cố giữ
Để mình đất khách nhớ hoài lôi
Sao còn tơ tưởng vần thơ cũ
Trở giấc canh khuya trống điểm hồi
Vancali 3.8.13
http://s22.postimage.org/geifwa3kh/Hoai_cam_copy.jpg
vancali96
09-03-2013, 09:46 PM
http://s3.postimage.org/i3p54whlf/Be_con_ru.jpg
CHẲNG ÊM RU !
Buồn duyên tủi phận,muốn đi tu,
Xóa phấn lau son,cắt tóc xù.
Câu kệ thâm trầm, buồn nấng quái,
Hồi chuông u tịch, lạnh trăng lu.
Tâm thiền khó ngộ,căn trần lụy,
Lẽ đạo chưa thông,ác nghiệp bu
Thói cũ,nghề xưa về réo gọi,
Đường tu khúc khủy,chẳng êm ru !
phamanhoa
http://s24.postimage.org/qc19upb51/Nguoi_ru.jpg
vancali96
10-03-2013, 07:58 AM
Cười ruồi
( Họa Nghĩ vờ vẩn của TLT)
Cấy tơ bảy món gió nương mùi
Rủ bạn đi vào nhậu xả xui
Rựa mận lưng bình vơi nỗi khổ
Dồi trường cạn chén lắm niềm vui
Hiên ngang lúc đến khi trời sáng
Lạng quạng ra về đã tối thui
Thấy bả chờ cơm ngồi cú rũ
Cầu thân tiến lại miệng cười ruồi
Vancali 3.9.13
http://s22.postimage.org/lw83por69/Cuoi_ruoi_1111_copy.jpg
Quốc Quyền
10-03-2013, 04:30 PM
Nhắn tin
Mấy hôm vắng bạn cảnh đìu hiu
Thiếu ngủ đau đầu nghĩ…săp tiu
Mở mạng người trông mây tứ hướng
Vào trang bóng lặng khói muôn chiều
Vần thơ lạc lõng câu sầu úa
Nét chữ bâng quơ dạ nhớ nhiều
Ai gặp hiền huynh nhờ nhắn hỏi
Về đây vãng sự gói trăm điều
Vancali 3.9.13
http://s24.postimage.org/ddfjlseyd/Nhan_tin_copy.jpg
Vắng em
Phố vắng em rồi cảnh hắt hiu
Đèn khuya lẻ bóng đứng buồn tiu
Sao rơi độ ấy tình chia hướng
Nguyệt lặn từ khi bóng khuất chiều
Kẻ đợi tơ lòng hoa lá úa
Người đi tất dạ nhớ thương nhiều
Mây ơi có lạc về phương ấy!
Nhắn hộ giùm tôi nói những điều…
Quốc Quyền
phamanhoa
11-03-2013, 05:55 AM
http://s23.postimage.org/s84bm42i3/That_tinh_copy.jpg
LÀM THƠ TÌNH
Hòa tui đang... sáng tác thơ tình
Bứt trán vò đầu trông thật kinh
Đâu biết vài người ham ngắm lén
Nào hay mấy kẻ thích canh rình
Trăng xanh bóng ngã hình thêm ảo
Chim trắng hình nghiêng bóng hóa linh.
Thi tứ rủ nhau chơi cút bắt
Chạy quanh trốn quẩn, khổ thân mình.
phamanhoa
vancali96
11-03-2013, 08:39 AM
LÀM THƠ TÌNH
Hòa tui đang... sáng tác thơ tình
Bứt trán vò đầu trông thật kinh
Đâu biết vài người ham ngắm lén
Nào hay mấy kẻ thích canh rình
Trăng xanh bóng ngã hình thêm ảo
Chim trắng hình nghiêng bóng hóa linh.
Thi tứ rủ nhau chơi cút bắt
Chạy quanh trốn quẩn, khổ thân mình.
phamanhoa
Cám ơn huynh Hòa bỏ thời gian vui xướng họa với em , có gì quá đáng mong huynh hỉ xả cho em , chúc huynh tối chủ nhật yên vui .
Nhân tình
Thì ra nói chuyện với nhân tình
Cứ ngỡ như là ổng tụng kinh
Bởi rất hào hoa làm kẻ ghét
Lại thêm phong nhã khiến người rình
Bao ngày khấn vái lòng chân thật
Mấy tháng mong chờ mộng hiển linh
Uốn lưỡi cho lời sao lãng mạn
Cho kia cảm thấy phải thương mình
Vancali 3.10.13
http://s22.postimage.org/q12nkakkx/Nhan_tinh_copy.jpg
phamanhoa
11-03-2013, 12:12 PM
[QUOTE=vancali96;101739]
Hình độc
Ngày qua sinh nhật bạn thân mời
Vội vã khăn dù chạy một hơi
Đủ mặt tao đàn danh một thuở
Bao tay mặc khách tiếng đương thời
Quốc Quyền bút múa sao “ngầu” thế
Hồng Thoại đàn ca quá tuyệt vời
Quá chén huynh Hòa du nguyệt điện
Ngồi đồng bác Lãng chụp hình chơi
Vancali 3.10.13
http://s23.postimage.org/99ektaqpn/Hinh_doc_copy.jpg
CUỘC VUI.
Uống dăm ly rượu Vịt Hồng mời,
Nghe Thoại với Quyền hát mấy hơi.
Điệu nhạc u hoài lời mẫn thế,
Câu thơ sâu lắng lẽ ưu thời.
Khi say,đâu sá lời đơm đặt,
Lúc xỉn,nề chi tiếng vẽ vời.
Nhắm mắt, ngọeo đầu ta cứ ngủ,
Ngày vui,bạn cứ tiếp cùng chơi.
phamanhoa
Quốc Quyền
11-03-2013, 06:28 PM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/IMG_1628_zps7afc7a45.jpg
SAY
( rượu hay tình, chỉ Trời biết ! )
Uống rượu, anh rằng : " Tớ gốc đa "
Dăm ly đã chếnh choáng khề khà
Mày cau tưởng đến em Kiều Thúy
Mắt nhắm mơ về ả Tố Nga
Mặc xác bao người đang vui vẻ
An Hòa thỉnh thoảng góp " ê a "
Tan về phải dặn dò anh mãi :
Bám chắc cho Quyền chở đấy nha !
HỒNG THOẠI
VUI !
Tri âm tương ngộ,thiệt vui đa!
Rượu đến vòng tua,cứ nốc khà.
Lếu láo bài thơ trêu Chức Nữ,
Nghêu ngao câu hát ghẹo Hằng Nga.
Nổi chìm phận ấy, buồn bao nả?
Trôi dạt thân này,khổ thế a?
Rượu cạn,tiệc tàn,chiều tắt nắng,
Nhìn nhau,lòng hẹn chớ quên nha!
phamanhoa
THÁN!!!
Buồn tình phụ bạc - trách Đa Đa
Rượu nốc liền hơi – đánh ực khà
Mắt nhắm lim dim mơ Tố nữ
Đầu nghiêng chênh chếch nhớ Thiên Nga
Ai xui bến đoạn lòng đau nhỉ
Kẻ hận thuyền lìa ruột chán a
Uống mãi bình khô – sầu chẳng cạn
Duyên tình lận đận khổ đời nha!
Quốc Quyền
11/03/2013
Quốc Quyền
11-03-2013, 10:07 PM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/IMG_1643_zps5e3b5800.jpg
HÌNH ĐỘC
Mới uống dăm ly miệng ngáp dài
Hôm này Cụ Phạm chẳng như ai
Lời ca bỏ hết vì em Thúy
Tiếng hát mất luôn bởi nhỏ Lài
Có phải tương tư nàng áo lụa
Hay là mộng mị ả chân nai
Ngồi đây lại thả hồn đâu nhể
Rõ khổ ma men diễn vỡ hài
Quốc Quyền
phamanhoa
12-03-2013, 05:45 AM
[QUOTE=vancali96;101534]
Nhắn tin
Mấy hôm vắng bạn cảnh đìu hiu
Thiếu ngủ đau đầu nghĩ…săp tiu
Mở mạng người trông mây tứ hướng
Vào trang bóng lặng khói muôn chiều
Vần thơ lạc lõng câu sầu úa
Nét chữ bâng quơ dạ nhớ nhiều
Ai gặp hiền huynh nhờ nhắn hỏi
Về đây vãng sự gói trăm điều
Vancali 3.9.13
http://s24.postimage.org/ddfjlseyd/Nhan_tin_copy.jpg
VẮNG EM
Em đi,chốn cũ hoá buồn hiu,
Bệnh ốm li bì,tưởng sắp tiu.
Cứ đứng chờ hoài nguyên buổi sáng,
Lại ngồi đợi mãi suốt ban chiều.
Sông trôi chở khổ theo đâu ít,
Gió nổi mang đau mất cũng nhiều.
Khắc khoải trời khuya trăng xế bóng,
Sương rơi,giọt nhớ đọng bao điều.
phamanhoa
vancali96
12-03-2013, 06:59 AM
http://s24.postimage.org/ddfjlseyd/Nhan_tin_copy.jpg
VẮNG EM
(y đề)
Em đi,chốn cũ hoá buồn hiu,
Bệnh ốm li bì,tưởng sắp tiu.
Cứ đứng chờ hoài nguyên buổi sáng,
Lại ngồi đợi mãi suốt ban chiều.
Sông trôi chở khổ theo đâu ít,
Gió nổi mang đau mất cũng nhiều.
Khắc khoải trời khuya trăng xế bóng,
Sương rơi,giọt nhớ đọng bao điều.
phamanhoa
Hồn tiu
Viếng mạng thơ đường thật hẩm hiu
Kéo dài thêm nữa mảnh hồn tiu
Việt Nam bạn ngủ trời còn tối
Mỹ Quốc người trông nắng ngả chiều
Dõi mắt quê hương lòng nhớ quá
Thương ai viễn khách dạ mong nhiều
Nửa vòng trái đất sầu xa cách
Mượn ành trăng khuya tỏ cạn điều
Vancali 3.11.13
http://s9.postimage.org/tlvs79jin/Hon_tiu_copy.jpg
phamanhoa
12-03-2013, 08:16 AM
Hồn tiu
Viếng mạng thơ đường thật hẩm hiu
Kéo dài thêm nữa mảnh hồn tiu
Việt Nam bạn ngủ trời còn tối
Mỹ Quốc người trông nắng ngả chiều
Dõi mắt quê hương lòng nhớ quá
Thương ai viễn khách dạ mong nhiều
Nửa vòng trái đất sầu xa cách
Mượn ành trăng khuya tỏ cạn điều
Vancali 3.11.13
http://s9.postimage.org/tlvs79jin/Hon_tiu_copy.jpg
NET IÊU !
Trưa buồn,ngõ vắng gió hiu hiu,
Laptop rẻ tiền bé tỉu tiu.
Người gởi bâng khuâng khi Mỹ sáng,
Kẻ xem khắc khoải lúc Nam chiều.
Biển xa mù mịt,thương đâu ít,
Trời rộng bao la,nhớ mãi nhiều.
Hải giác thiên nhai bao cách trở,
Thôi đành lên mạng tỏ bao điều.
phamanhoa
Quốc Quyền
12-03-2013, 02:40 PM
http://s24.postimage.org/ddfjlseyd/Nhan_tin_copy.jpg
VẮNG EM
(y đề)
Em đi,chốn cũ hoá buồn hiu,
Bệnh ốm li bì,tưởng sắp tiu.
Cứ đứng chờ hoài nguyên buổi sáng,
Lại ngồi đợi mãi suốt ban chiều.
Sông trôi chở khổ theo đâu ít,
Gió nổi mang đau mất cũng nhiều.
Khắc khoải trời khuya trăng xế bóng,
Sương rơi,giọt nhớ đọng bao điều.
phamanhoa
Hồn tiu
Viếng mạng thơ đường thật hẩm hiu
Kéo dài thêm nữa mảnh hồn tiu
Việt Nam bạn ngủ trời còn tối
Mỹ Quốc người trông nắng ngả chiều
Dõi mắt quê hương lòng nhớ quá
Thương ai viễn khách dạ mong nhiều
Nửa vòng trái đất sầu xa cách
Mượn ành trăng khuya tỏ cạn điều
Vancali 3.11.13
http://s9.postimage.org/tlvs79jin/Hon_tiu_copy.jpg
Đường tiu
Tệ quán Đường thi khách bỗng hiu
Kéo dài như thế chắc rằng tiu
Âu Phi thưa thớt tầm nương sáng
Úc Mỹ leo ngheo buổi chợ chiều
Mối ruột qua về còn quá ít
Vãng lai lui tới cũng không nhiều
Tình hình ế ẩm như ri mãi
Đóng cửa về quê mót hạt điều
Quốc Quyền
12/02.2013
vancali96
13-03-2013, 09:17 AM
Cơn mê
Người đi bỏ lại chốn sương mù
Để lá ươm vàng đã mấy thu
Góc phố hoài thương tia nắng dại
Bên hồ mãi nhớ mối tình ru
Đường xưa rộn rã câu hò hẹn
Gác vắng âm thầm giấc mộng du
Kỷ niệm đong đầy trên khóe mắt
Ngày xuân ong bướm vội qua vù
Vancali 3.12.13
http://s11.postimage.org/5ldf4woyr/Con_me_copy.jpg
phamanhoa
14-03-2013, 06:23 AM
Cơn mê
Người đi bỏ lại chốn sương mù
Để lá ươm vàng đã mấy thu
Góc phố hoài thương tia nắng dại
Bên hồ mãi nhớ mối tình ru
Đường xưa rộn rã câu hò hẹn
Gác vắng âm thầm giấc mộng du
Kỷ niệm đong đầy trên khóe mắt
Ngày xuân ong bướm vội qua vù
Vancali 3.12.13
http://s11.postimage.org/5ldf4woyr/Con_me_copy.jpg
NỖI NHỚ
Quay gót người đi bóng mịt mù,
Ngậm ngùi chốn cũ lạnh sương thu.
Hanh hao nắng sớm thương câu hát,
Hiu hắt mưa chiều nhớ tiếng ru.
Đất lạ miệt mài thân viễn xứ,
Trời xa mòn mỏi bước phiêu du.
Chiều xanh ngồi ngóng mây lang bạt,
Thương mãi ngày thơ gió thổi vù.
phamanhoa
phamanhoa
14-03-2013, 07:54 PM
NỖI NHỚ
Quay gót, người đi bóng mịt mù,
Ngậm ngùi chốn cũ lạnh sương thu.
Hanh hao nắng sớm thương câu hát,
Hiu hắt mưa chiều nhớ tiếng ru.
Đất lạ miệt mài thân viễn xứ,
Trời xa mòn mỏi bước phiêu du.
Chiều xanh ngồi ngóng mây lang bạt,
Thương mãi ngày thơ gió thổi vù.
phamanhoa
@ Hôm nay,đợi mãi mà không thấy Vancali làm thơ,không biết bạn đang bận bịu chuyện gì,lo lắng quá nên có bài thơ lẫn lộn tiếng ta,tiếng Anh bồi bếp giả cầy như vầy.Mong bạn cố gắng hiểu giùm:
QUAN HOÀI
Cà-li tăm bóng bỗng xa mù,
Chắc ở xứ người đang thất thu.
Có phải job đang làm bị off,
Hay là thơ chửa viết êm ru?
Trời Nam thấp thỏm đau lòng tớ,
Đất Mỹ thập thò xót dạ you.
Thi hữu quê nhà Van có miss,
Boeing take off cứ bay vù !
phamanhoa
vancali96
15-03-2013, 07:11 AM
http://s11.postimage.org/5ldf4woyr/Con_me_copy.jpg
NỖI NHỚ
Quay gót người đi bóng mịt mù,
Ngậm ngùi chốn cũ lạnh sương thu.
Hanh hao nắng sớm thương câu hát,
Hiu hắt mưa chiều nhớ tiếng ru.
Đất lạ miệt mài thân viễn xứ,
Trời xa mòn mỏi bước phiêu du.
Chiều xanh ngồi ngóng mây lang bạt,
Thương mãi ngày thơ gió thổi vù.
phamanhoa
@ Hôm nay,đợi mãi mà không thấy Vancali làm thơ,không biết bạn đang bận bịu chuyện gì,lo lắng quá nên có bài thơ lẫn lộn tiếng ta,tiếng Anh bồi bếp giả cầy như vầy.Mong bạn cố gắng hiểu giùm:
QUAN HOÀI
Cà-li tăm bóng bỗng xa mù,
Chắc ở xứ người đang thất thu.
Có phải job đang làm bị off,
Hay là thơ chửa viết êm ru?
Trời Nam thấp thỏm đau lòng tớ,
Đất Mỹ thập thò xót dạ you.
Thi hữu quê nhà Van có miss,
Boeing take off cứ bay vù !
phamanhoa
Xin lỗi huynh Hòa làm cho huynh đợi , em mới đi làm về vội hồi đáp nè,cũng tại em gieo vần ác nghiệt nên khó họa …xin huynh thông cảm …huynh làm pha anh ngữ hay quá , em xin bái phục ...
Chúc huynh thứ sáu an vui.
Trăng mộng
Nhớ bạn đường xa chốn bụi mù
Khung trời kỷ niệm lá vàng thu
Thương hoài tiếng hát âm chày giã
Nhớ mãi câu hò nhịp võng ru
Đã hết đêm thanh tình chất ngất
Qua rồi tuổi ngọc cảnh nhàn du
Thời gian gội xóa vầng trăng mộng
Nét mặt ngây thơ gió thoảng vù
Vancali 3.14.13
http://s1.postimage.org/p31bh2qfz/Trang_mong_copy.jpg
Quốc Quyền
15-03-2013, 09:35 AM
Hoài cảm
Ánh nguyệt ươm vàng rọi cửa song
Ưu tư mắt biếc xốn xang lòng
Cầu cho má phấn se duyên thắm
Ước được con thuyền cập bến trong
Nguyệt Lão đừng gieo tình lận đận
Cao sanh chớ ghép phận quay vòng
Bao lời cạn tỏ trang hào kiệt
Gác vắng bên đèn cánh nhạn mong
Vancali 3.14.13
http://s14.postimage.org/vzkk7m901/Hoai_cam_copy.jpg
Song Hỷ
Tạo hóa cho đời một chữ “Song”
Ta thêm nét “Hỷ” đẹp tơ lòng
Xuôi buồm mái cập bờ sông lặng
Thuận gió thuyền về bến nước trong
Dẫu biết hôn nhân nhiều sóng cuộn
Dù cho bể ải lắm tua vòng
Đồng chồng hợp vợ xây duyên thắm
Vinh hiễn mai này sẽ thỏa mong
Quốc Quyền
15.03.2013
Quốc Quyền
15-03-2013, 10:30 AM
Cơn mê
Người đi bỏ lại chốn sương mù
Để lá ươm vàng đã mấy thu
Góc phố hoài thương tia nắng dại
Bên hồ mãi nhớ mối tình ru
Đường xưa rộn rã câu hò hẹn
Gác vắng âm thầm giấc mộng du
Kỷ niệm đong đầy trên khóe mắt
Ngày xuân ong bướm vội qua vù
Vancali 3.12.13
http://s11.postimage.org/5ldf4woyr/Con_me_copy.jpg
Cơn mê
Hòa trong sắc nắng lẫn mưa mù
Một sớm tôi về giữa tiết thu
Cuối xóm im lìm không tiếng hát
Bên rào lắng đọng mấy lời ru
Người xưa xót dạ đời cô phụ
Ngõ vắng vương lòng kiếp lãng du
Kỷ niệm năm nào khơi kí ức
Lời yêu thuở ấy thoáng tai vù
Quốc Quyền
15.03.2013
Quốc Quyền
15-03-2013, 12:10 PM
http://i790.photobucket.com/albums/yy188/baunho/1339128474_206_zps2d737ca5.jpg
14 - Đời hoa bướm
Rũ rượi chân dài đứng níu song
Đằng sau cánh cửa nhục mang lòng
Mua danh vạn bạc đen thay trắng
Bán cái ngàn vàng đục vấy trong
Thưở ấy son hồng bôi lớp lớp
Giờ đây xích sắt quấn vòng vòng
Ngàn sau biết rửa sao cho sạch
Khép lại trang đời mấy kẻ mong.
Quốc Quyền
15.03.2013
vancali96
15-03-2013, 08:02 PM
Chậu lồng
(Họa Tặng LH của NU )
Cũng muốn như ai được tấm chồng
Thôi đừng giá lạnh lúc vào đông
Hằng mơ mặc khách lời an ủi
Những ước tao nhân phút ẵm bồng
Đã mấy thu về lòng mãi đợi
Bao lần hạ tiễn mắt hoài trông
Mau người lãng tử xin dừng bước
Để lỡ chim kia cảnh chậu lồng
Vancali 96
http://s7.postimage.org/y6d00jyuj/Chau_long_copy.jpg
Quốc Quyền
16-03-2013, 03:21 AM
Chậu lồng
(Họa Tặng LH của NU )
Cũng muốn như ai được tấm chồng
Thôi đừng giá lạnh lúc vào đông
Hằng mơ mặc khách lời an ủi
Những ước tao nhân phút ẵm bồng
Đã mấy thu về lòng mãi đợi
Bĩu lần hạ tiễn mắt hoài trông
Mau người lãng tử xin dừng bước
Để lỡ chim kia cảnh chậu lồng
Vancali 96
http://s7.postimage.org/y6d00jyuj/Chau_long_copy.jpg
Cũng tại làm cao
Kén quá làm sao có được chồng
Ba hồi chín hạ mấy lần đông
Chê anh xóm dưới con mắt lé
Bĩu cậu nhà bên cái mũi bồng
Lỡ lứa đêm về thao thức ngóng
Qua thì tối đến dật dờ trông
Năm cùng tháng tận xuân thời mãn
Chẳng thấy ma nao hỏi nhốt lồng
Quốc Quyền
vancali96
16-03-2013, 04:44 AM
Chậu lồng
(Họa Tặng LH của NU )
Cũng muốn như ai được tấm chồng
Thôi đừng giá lạnh lúc vào đông
Hằng mơ mặc khách lời an ủi
Những ước tao nhân phút ẵm bồng
Đã mấy thu về lòng mãi đợi
Bĩu lần hạ tiễn mắt hoài trông
Mau người lãng tử xin dừng bước
Để lỡ chim kia cảnh chậu lồng
Vancali 96
http://s7.postimage.org/y6d00jyuj/Chau_long_copy.jpg
Cũng tại làm cao
Kén quá làm sao có được chồng
Ba hồi chín hạ mấy lần đông
Chê anh xóm dưới con mắt lé
Bĩu cậu nhà bên cái mũi bồng
Lỡ lứa đêm về thao thức ngóng
Qua thì tối đến dật dờ trông
Năm cùng tháng tận xuân thời mãn
Chẳng thấy ma nao hỏi nhốt lồng
Quốc Quyền
Thoát lồng
Thấy bạn thân quen đã gả chồng
Bao ngày gặp lại đám con đông
Tóc tai rối rắm tay bưng xách
Quần áo nhăn nheo đứa bế bồng
Nồi cháo heo ăn còn đứng đợi
Bình trà mẹ uống bận ngồi trông
Giậc mình tỉnh dậy buông hoài vọng
Trống vắng “mình ên” thoát cảnh lồng
Vancali 3.15.13
http://s23.postimage.org/qftxyk2kb/Thoat_long_copy.jpg
phamanhoa
16-03-2013, 05:47 AM
Cao thủ
Buông dòng tâm sự đến người ơi
Đường luật Hòa huynh rất đẹp lời
Ý tưởng khôi hài to mắt đọc
Văn phong dí dỏm rộng môi cười
Tám câu súc tích muôn màu vẽ
Bảy chữ chan hòa lắm kiểu chơi
Xướng họa năm vần không hoán vị
Lừng danh cao thủ tiếng trên đời
Vancali 3.15.13
http://s10.postimage.org/4li0oogqh/Cao_thu_11_22.jpg
XIN CAN
Thôi đưng bơm nữa bạn Van ơi,
Khen mãi làm tui muốn nghẹn lời.
Ngốc nghếch dăm câu đừng biếm nhẻ,
Ngô nghê mấy chữ chớ chê cười.
Chẳng e thô thiển chung tay góp,
Không ngại vụng về cố sức chơi.
Nhặt nhạnh lời quê xây thức điệu,
Những mong văn bút giúp quên đời.
phamanhoa
phamanhoa
16-03-2013, 06:19 AM
[QUOTE=vancali96;102495]
Chậu lồng
(Họa Tặng LH của NU )
Cũng muốn như ai được tấm chồng
Thôi đừng giá lạnh lúc vào đông
Hằng mơ mặc khách lời an ủi
Những ước tao nhân phút ẵm bồng
Đã mấy thu về lòng mãi đợi
Bao lần hạ tiễn mắt hoài trông
Mau người lãng tử xin dừng bước
Để lỡ chim kia cảnh chậu lồng
Vancali 96
http://s7.postimage.org/y6d00jyuj/Chau_long_copy.jpg
CHUYỆN NHỎ
Dẫu biết trần thân vẫn lấy chồng,
Sá chi nheo nhóc lũ con đông.
Không e sớm tối đau gồng gánh,
Chẳng ngại ngày đêm cực bế bồng.
Trẻ ngủ,vào nhà vui bếp núc,
Heo no,ra cửa rộn chờ trông.
Quê mùa rơm rạ tình luôn thắm,
Ngây ngất đêm xuân bóng nguyệt lồng.
phamanhoa
vancali96
16-03-2013, 07:13 AM
http://s10.postimage.org/4li0oogqh/Cao_thu_11_22.jpg
XIN CAN
Thôi đưng bơm nữa bạn Van ơi,
Khen mãi làm tui muốn nghẹn lời.
Ngốc nghếch dăm câu đừng biếm nhẻ,
Ngô nghê mấy chữ chớ chê cười.
Chẳng e thô thiển chung tay góp,
Không ngại vụng về cố sức chơi.
Góp nhặt lời quê xây thức điệu,
Những mong văn bút giúp quên đời.
phamanhoa
Thật tình
Thật tình cảm nhận đấy Hòa ơi !
Đã bạn đường thơ chẳng quá lời
Châm biếm nghe qua thời tức giận
Giao lưu nghĩ đến phải phì cười
Dù vần có dở , vung tay họa
Dẫu ý hơi gàn, khóa chữ chơi
“Em” đã bôn ba nhiều mạng ảo
Tìm ra nét bút”nhất” trên đời
Vancali 3.15.13
http://s17.postimage.org/lp0lh3lnj/That_tinh_1111_copy.jpg
phamanhoa
16-03-2013, 08:24 AM
Thật tình
Thật tình cảm nhận đấy Hòa ơi !
Đã bạn đường thơ chẳng quá lời
Châm biếm nghe qua thời tức giận
Giao lưu nghĩ đến phải phì cười
Dù vần có dở , vung tay họa
Dẫu ý hơi gàn, khóa chữ chơi
“Em” đã bôn ba nhiều mạng ảo
Tìm ra nét bút”nhất” trên đời
Vancali 3.15.13
http://s17.postimage.org/lp0lh3lnj/That_tinh_1111_copy.jpg
THẬT LÒNG
Nặng lòng chi bấy bạn Van ơi,
Xin chớ khen nhau chẳng tiếc lời.
Thế sự thăng trầm đau tiếng khóc,
Nhân tình ấm lạnh nghẹn câu cười.
Vấn thơ chữ mượn đành vui họa,
Vế đối vần vay phải tạm chơi.
Gởi chút quan hoài theo bút mực,
Vụng về dăm tiếng tạm vui đời.
phamanhoa
vancali96
16-03-2013, 08:54 PM
THẬT LÒNG
Nặng lòng chi bấy bạn Van ơi,
Xin chớ khen nhau chẳng tiếc lời.
Thế sự thăng trầm đau tiếng khóc,
Nhân tình ấm lạnh nghẹn câu cười.
Vấn thơ chữ mượn đành vui họa,
Vế đối vần vay phải tạm chơi.
Gởi chút quan hoài theo bút mực,
Vụng về dăm tiếng tạm vui đời.
phamanhoa
Bằng hữu
Thơ đường thú vị lắm ai ơi
Xướng họa tìm vui ẩn ý lời
Bạn ghẹo xanh mày run cẳng chạy
Người trêu đỏ mặt vỗ tay cười
Tâm tình đất khách khôi hài giỡn
Kỷ niệm quê nhà tiếu ngạo chơi
Mạng ảo giao lưu cùng bốn bể
Bên nhau bằng hữu thắm tươi đời
Vancali 3.16.13
http://s21.postimage.org/ur015zm5z/Bang_huu_copy.jpg
Trần Vi Thông
17-03-2013, 10:50 AM
http://s18.postimage.org/4gwd0fn3t/Chan_dai_copy.jpg
Hổm rày bận quá, đành nhìn các bạn họa thơ mà thèm... Bữa nay ráng họa cùng Vancàry bài này vậy... hì hì
:gn6:
SỐNG VỮNG
Ấy bởi chân em lợi thế dài
Ơ hờ váy ngắn quả là hay
Cà kê chức sắc tha hồ nhảy
Đú đởn quan quyền thỏa sức bay
Của tới nào e điều sắm sửa
Tiền vô chẳng ngại khoản tiêu xài
Hồn nhiên sống giữa thời “kinh tế”
Vợ bé, quân hầu cứ việc sai!
Vịt hồng
vancali96
18-03-2013, 05:36 AM
http://s18.postimage.org/4gwd0fn3t/Chan_dai_copy.jpg
Hổm rày bận quá, đành nhìn các bạn họa thơ mà thèm... Bữa nay ráng họa cùng Vancàry bài này vậy... hì hì
:gn6:
SỐNG VỮNG
Ấy bởi chân em lợi thế dài
Ơ hờ váy ngắn quả là hay
Cà kê chức sắc tha hồ nhảy
Đú đởn quan quyền thỏa sức bay
Của tới nào e điều sắm sửa
Tiền vô chẳng ngại khoản tiêu xài
Hồn nhiên sống giữa thời “kinh tế”
Vợ bé, quân hầu cứ việc sai!
Vịt hồng
Cẳng dài
Mốt mới thời trang gái cẳng dài
Đầm xòe dạo phố lắm điều hay
Khoe hình thục nữ khi mưa lớn
Lộ dáng yêu kiều trước gió bay
Người mẫu tiền muôn tìm chỗ giấu
Phu nhân bạc vạn kiếm nơi sài
Căn tu kiếp trước giờ nên hường
Tạo hóa cộng bằng chả mấy sai
Vancali 3.17.13
http://s23.postimage.org/wxdeciyaj/Cang_dai_copy.jpg
phamanhoa
18-03-2013, 05:42 AM
Chân dài
Dẫu không học vấn chỉ chân dài
Sẽ hưởng sang giàu được tiếng hay
Nhà cửa huy hoàng ra sức nhảy
Bạc tiền rủng rỉnh mặc tình bay
Hột xoàn nhẫn lớn tha hồ sắm
Bóp hiệu đồ sang xả láng sài
Mỹ viện năng vào tu bổ dáng
Người hầu trên dưới thế mà sai
Vancali 3.26.13
http://s18.postimage.org/4gwd0fn3t/Chan_dai_copy.jpg
CẲNG DÀI
Học chẳng ra chi, chỉ cẳng dài,
Gia tài lại khủng, thật là hay!
Ù tai thiếu chủ, tha hồ nhảy,
Hoa mắt đại gia, mặc sức bay.
Rì-dzọt vài ngày, nhà xịn sắm,
Hô-teo mấy tối, xế sang xài.
Kẻ hầu người hạ đông như kiến,
Quân tử hiền nhân mặc sức sai.
phamanhoa
vancali96
18-03-2013, 07:57 AM
http://s24.postimage.org/ojgqpegxh/p67_girl_xinh15.jpg
Hôm nay tối chủ nhật em xin kính chúc quí huynh tỷ đêm an lành hạnh phúc :gn10:
Tình ơi
(Họa Dấu yêu của TH)
Đêm trường thổn thức gọi tình ơi
Héo hắt cho nhiều cũng thế thôi
Dạo ấy chung đường vui phận số
Giờ đây hai ngã trách duyên đời
Thơ kia nét chữ sương mờ nhạt
Lối ấy ngày thu lá phủ vùi
Xa khuất vầng trăng lời quấn quit
U buồn dõi mắt chốn trùng khơi
U buồn dõi mắt chốn trùng khơi
Gác vắng cô đơn giấc ngủ vùi
Nhớ kẻ tha hương còn bạc phước
Thương ta viễn xứ cố yêu đời
Tương tư lại nhớ nào thay đổi
Hối tiếc thêm sầu chỉ vậy thôi
Hảy cố quên đi ngày tháng cũ
Đêm trường thổn thức gọi tình ơi !
Vancali 3.17.13
phamanhoa
18-03-2013, 08:11 AM
[QUOTE=vancali96;102897]
http://s23.postimage.org/wxdeciyaj/Cang_dai_copy.jpg
CHUYỆN NGẮN DÀI
Rảnh rổi bàn vui chuyện ngắn dài,
Đề tài ngớ ngẩn thế mà hay.
Tiểu nhân hèn hạ, dài chân nhảy,
Quân tử hiên ngang, ngắn cánh bay.
Đức bạc cẳng dài, dư tỉ cất,
Tài cao chân ngắn, thiếu xu xài.
Thế gian điên đảo dài ra ngắn,
Đạo lý suy đồi,đúng hóa sai!
phamanhoa
vancali96
18-03-2013, 09:31 AM
[QUOTE=vancali96;102897]
http://s23.postimage.org/wxdeciyaj/Cang_dai_copy.jpg
CHUYỆN NGẮN DÀI
Rảnh rổi bàn vui chuyện ngắn dài,
Đề tài ngớ ngẩn thế mà hay.
Tiểu nhân hèn hạ, dài chân nhảy,
Quân tử hiên ngang, ngắn cánh bay.
Đức bạc cẳng dài, dư tỉ cất,
Tài cao chân ngắn, thiếu xu xài.
Thế gian điên đảo dài ra ngắn,
Đạo lý suy vong,ngắn hóa dài!
phamanhoa
http://s22.postimage.org/3wp9vu3vl/Ngan_dai_copy.jpg
phamanhoa
18-03-2013, 04:22 PM
http://s22.postimage.org/3wp9vu3vl/Ngan_dai_copy.jpg
TỰ THÁN
Hòa tui tóc ngắn lại râu dài,
Túi thủng cả đời, thơ cóc hay.
Ngớ ngẩn dăm câu, buông ý lượn,
Ngô nghê mấy vế, thả hồn bay.
Đói nghèo cả kiếp mà ham phá,
Rách rưới quanh năm lại thích xài.
Nữ giới chạy dài thư thấy hủi,
Một mình vò võ chẳng ai sai.
phamanhoa
vancali96
19-03-2013, 07:32 AM
http://s22.postimage.org/3wp9vu3vl/Ngan_dai_copy.jpg
TỰ THÁN
Hòa tui tóc ngắn lại râu dài,
Túi thủng cả đời, thơ cóc hay.
Ngớ ngẩn dăm câu, buông ý lượn,
Ngô nghê mấy vế, thả hồn bay.
Đói nghèo cả kiếp mà ham phá,
Rách rưới quanh năm lại thích xài.
Nữ giới chạy dài thư thấy hủi,
Một mình vò võ chẳng ai sai.
phamanhoa
Ngừ tôi
Cục mịch nhưng em được tóc dài
Thơ tình khoái đọc viết không hay
Thất ngôn chập chững đà lo chạy
Lục bát chưa rành đã vội bay
Con của dân lành hong tiết kiệm
Tính như quan lớn thích ăn sài
Xóm nghèo chưng iện như bà chúa
Bạn hữ xa gần thấy mặt sai
Vancali 3.18.13
http://s11.postimage.org/u03q6mbcz/Ngu_toi_copy.jpg
Xin lỗi quí huynh tỷ câu thứ sáu vần sài của em theo đúng ra là X , em xin thành thật xi lỗi nhưng em cứ để nguyên làm kỷ niệm , chúc quí huynh tỷ ngày an vui mạnh khỏe .
Kính Vancali 96
phamanhoa
20-03-2013, 05:51 AM
http://s24.postimage.org/ojgqpegxh/p67_girl_xinh15.jpg
Hôm nay tối chủ nhật em xin kính chúc quí huynh tỷ đêm an lành hạnh phúc :gn10:
Tình ơi
(Họa Dấu yêu của TH)
Đêm trường thổn thức gọi tình ơi
Héo hắt cho nhiều cũng thế thôi
Dạo ấy chung đường vui phận số
Giờ đây hai ngã trách duyên đời
Thơ kia nét chữ sương mờ nhạt
Lối ấy ngày thu lá phủ vùi
Xa khuất vầng trăng lời quấn quit
U buồn dõi mắt chốn trùng khơi
U buồn dõi mắt chốn trùng khơi
Gác vắng cô đơn giấc ngủ vùi
Nhớ kẻ tha hương còn bạc phước
Thương ta viễn xứ cố yêu đời
Tương tư lại nhớ nào thay đổi
Hối tiếc thêm sầu chỉ vậy thôi
Hảy cố quên đi ngày tháng cũ
Đêm trường thổn thức gọi tình ơi !
Vancali 3.17.13
TÌNH ƠI...
(y đề)
Cắn môi mà gọi dấu yêu ơi,
Đôi đứa từ đây đôi ngả thôi.
Kẻ xuống thuyền hoa vui góc biển,
Người ôm thương nhớ quạnh bên trời.
Nắng xưa tiều tụy câu ru nhẹ,
Mưa cũ xanh xao giấc ngủ vùi.
Quạnh quẽ chiều rơi vàng kỹ niệm,
Tình hồng theo sóng dạt mù khơi.
Tình hồng theo sóng dạt mù khơi,
Rượu đắng mình ai nhấp chén vùi.
Bến cũ sương giăng xa xót phận,
Sông xưa trăng dải hắt hiu đời.
Duyên nồng trót lỡ phôi pha thế,
Nghĩa đượm đành cam nhạt nhẽo thôi.
Vẳng tiếng đàn xưa ngân điệu nhớ,
Cắn môi mà gọi dấu yêu ơi...
phamanhoa
phamanhoa
21-03-2013, 05:49 AM
Đò xưa
Bao năm viễn xứ gót quay về
Cô lái hôm nào trổ mã ghê
Mắt liếc bay hồn , ong đã khoái
Môi cười lạc phách , bướm nào chê
Giọng hò ngọt lịm lòng tê tái
Câu hát êm đềm dạ ủ ê
Lữ khách bang hoàng thân rún động
Nói năng lặp bặp giống tên hề
Vancali 3.19.13
http://s11.postimage.org/q5nrk6hs3/Do_xua_copy.jpg
NGƯỜI XƯA
Lưu lạc bao năm trở gót về,
Tìm thăm người cũ bỗng buồn ghê.
Môi son má phấn giờ ưa chuộng,
Nón lá khăn rằn đã chán chê.
Mẹ dạy cày sâu thì mặt ủ,
Cha khuyên cuốc bẫm cứ mày ê.
Chê vườn chán ruộng mê đời chợ.
Thành món đồ chơi tặng lủ hề.
phamanhoa
vancali96
21-03-2013, 07:24 AM
http://s24.postimage.org/ojgqpegxh/p67_girl_xinh15.jpg
Hôm nay tối chủ nhật em xin kính chúc quí huynh tỷ đêm an lành hạnh phúc :gn10:
Tình ơi
(Họa Dấu yêu của TH)
Đêm trường thổn thức gọi tình ơi
Héo hắt cho nhiều cũng thế thôi
Dạo ấy chung đường vui phận số
Giờ đây hai ngã trách duyên đời
Thơ kia nét chữ sương mờ nhạt
Lối ấy ngày thu lá phủ vùi
Xa khuất vầng trăng lời quấn quit
U buồn dõi mắt chốn trùng khơi
U buồn dõi mắt chốn trùng khơi
Gác vắng cô đơn giấc ngủ vùi
Nhớ kẻ tha hương còn bạc phước
Thương ta viễn xứ cố yêu đời
Tương tư lại nhớ nào thay đổi
Hối tiếc thêm sầu chỉ vậy thôi
Hảy cố quên đi ngày tháng cũ
Đêm trường thổn thức gọi tình ơi !
Vancali 3.17.13
TÌNH ƠI...
(y đề)
Cắn môi mà gọi dấu yêu ơi,
Đôi đứa từ đây đôi ngả thôi.
Kẻ xuống thuyền hoa vui góc biển,
Người ôm thương nhớ quạnh bên đời.
Nắng xưa tiều tụy câu ru nhẹ,
Mưa cũ xanh xao giấc ngủ vùi.
Quạnh quẽ chiều rơi vàng kỹ niệm,
Tình hồng theo sóng dạt mù khơi.
Tình hồng theo sóng dạt mù khơi,
Rượu đắng mình ai nhấp chén vùi.
Bến cũ sương giăng xa xót phận,
Sông xưa trăng dải hắt hiu đời.
Duyên nồng trót lỡ phôi pha thế,
Nghĩa đượm đành cam nhạt nhẽo thôi.
Vẳng tiếng đàn xưa ngân điệu nhớ,
Cắn môi mà gọi dấu yêu ơi...
phamanhoa
Kỷ niệm ơi !
Ngắm ánh trăng vàng kỷ niệm ơi !
Con đường tình ái tuổi nào thôi
Kề vai nguyện ước cùng chung lối
Sánh bước cầu mong mãi trọn đời
Tiếng sáo thăng trầm mây lượn múa
Cung đàn rộn rã gió đùa vui
Vòng tay sưởi ấm lời yêu dấu
Sóng vỗ rì rào vọng biển khơi
Sóng vỗ rì rào vọng biển khơi
Đâu còn ánh mắt những ngày vui
Anh vùng chiến tuyến âm thầm sống
Em chốn thành đô lặng lẽ đời
Gác vắng thương người tim nhức nhói
Canh dài nhớ bạn dạ buồn thôi
Từng trang nhật ký bao thề hẹn
Ngắm ánh trăng vàng kỷ niệm ơi !
Vancali 3.20.13
vancali96
22-03-2013, 07:49 AM
http://s11.postimage.org/q5nrk6hs3/Do_xua_copy.jpg
NGƯỜI XƯA
Lưu lạc bao năm trở gót về,
Tìm thăm người cũ bỗng buồn ghê.
Môi son má phấn giờ ưa chuộng,
Nón lá khăn rằn đã chán chê.
Mẹ dạy cày sâu thì mặt ủ,
Cha khuyên cuốc bẫm cứ mày ê.
Lìa vườn bỏ ruộng xuôi về chợ.
Thành món đồ chơi tặng lủ hề.
phamanhoa
Hứa cuội
Hứa mãi năm nay Tết sẽ về
Nói hoài lỡ hẹn tủi thân ghê
Xin người thứ lỗi đừng cay đắng
Lạy bạn thôi buồn chớ trách chê
Đất khách không tiền nên dạ nhói
Quê nhà nhớ mẹ khiến lòng ê
Việc làm khốn khó tài non yếu
Tất bật ngày đêm cũng chẳng hề …
Vancali 3.21.13
http://s11.postimg.org/ton8jtsc3/Hua_cuoi_copy.jpg
vancali96
22-03-2013, 09:13 AM
http://s18.postimage.org/4gwd0fn3t/Chan_dai_copy.jpg[/IMG]
]http://s22.postimage.org/3wp9vu3vl/Ngan_dai_copy.jpg
http://s11.postimage.org/u03q6mbcz/Ngu_toi_copy.jpg
Xin lỗi quí huynh tỷ câu thứ sáu vần sài của em theo đúng ra là X , em xin thành thật xin lỗi nhưng em cứ để nguyên làm kỷ niệm , chúc quí huynh tỷ ngày an vui mạnh khỏe .
Kính Vancali 96
phamanhoa
22-03-2013, 05:56 PM
Hứa cuội
Hứa mãi năm nay Tết sẽ về
Nói hoài lỡ hẹn tủi thân ghê
Xin người thứ lỗi đừng cay đắng
Lạy bạn thôi buồn chớ trách chê
Đất khách không tiền nên dạ nhói
Quê nhà nhớ mẹ khiến lòng ê
Việc làm khốn khó tài non yếu
Tất bật ngày đêm cũng chẳng hề …
Vancali 3.21.13
http://s11.postimg.org/ton8jtsc3/Hua_cuoi_copy.jpg
HẸN LÈO
Hẹn hoài hứa mãi vẫn chưa về,
Người ở mô mà xạo thấy ghê.
Dẫu mến rất nhiều nhưng phải trách,
Dù thương cho lắm cũng đành chê.
Muốn phone mấy tiếng sao còn ngại,
Thèm chat vài câu lại cứ e.
Cố đợi đến ngày vui hạnh ngộ,
Mời nhau một bửa thật ê hề.
phamanhoa
vancali96
22-03-2013, 09:14 PM
http://s11.postimg.org/ton8jtsc3/Hua_cuoi_copy.jpg
HẸN LÈO
Hẹn hoài hứa mãi vẫn chưa về,
Người ở mô mà xạo thấy ghê.
Dẫu mến rất nhiều nhưng phải trách,
Dù thương cho lắm cũng đành chê.
Muốn phone mấy tiếng sao còn ngại,
Thèm chat vài câu lại cứ e.
Cố đợi đến ngày vui hạnh ngộ,
Mời nhau một bửa thật ê hề.
phamanhoa
http://s23.postimg.org/xev1kep9n/So_chi_he_copy.jpg
phamanhoa
23-03-2013, 07:47 AM
http://s23.postimg.org/xev1kep9n/So_chi_he_copy.jpg
CHẲNG NHỚ HỀ ?
Mê lạc trời xa chẳng chịu về,
Không thương quê cũ,thiệt kỳ ghê!
Xứ người hoa lệ lòng chưa chán,
Đất mẹ khô cằn dạ mãi chê.
Lắc lẻo cầu tre xui bước ngại,
Lội lầy đường đất khiến chân e.
Mẹ già mòn mỏi trông đầu ngõ,
Tóc bạc chờ mong, chẳng nhớ hề?
phamanhoa
vancali96
23-03-2013, 08:05 AM
Tìm bạn bốn phương
Thiếu nữ cô đơn sống cuối làng
Đêm ngày mòn mỏi đếm thu sang
Thân cò nắng hạ yêu thư tím
Mắt liễu ngày xuân thích cúc vàng
Kiếm bạn phong lưu nhà lớn đẹp
Tìm người tao nhã dáng hiên ngang
Anh nào thấu hiểu niềm tâm sự
Hảy đến cùng em dạo phím đàn
Vancali 3.2.13
http://s9.postimg.org/780m4i8hb/Tim_ban_bon_phuong_copy.jpg
vancali96
24-03-2013, 03:26 AM
http://s23.postimg.org/xev1kep9n/So_chi_he_copy.jpg
CHẲNG NHỚ HỀ ?
Mê lạc trời xa chẳng chịu về,
Không thương quê cũ,thiệt kỳ ghê!
Xứ người hoa lệ lòng chưa chán,
Đất mẹ khô cằn dạ mãi chê.
Lắc lẻo cầu tre xui bước ngại,
Lội lầy đường đất khiến chân e.
Mẹ già mòn mỏi trông đầu ngõ,
Tóc bạc chờ mong, chẳng nhớ hề?
phamanhoa
Kỷ niệm xưa
Hải lý đường xa thật khó về
Nửa vòng trái đất ngại ngùng ghê
Me ngào một thuở từng ưa thích
Mía hấp bây giờ lại hỏng chê
Nhớ mãi câu hò nghe vẫn khoái
Thương hoài cầu khỉ thấy còn e
Quê cha tuổi ngọc hằn lưu dấu
Kỷ niệm ngày xưa cũng chả hề …
Vancali 3.23.13
http://s24.postimg.org/p1gawvkhx/Ky_niem_xua_1111_copy.jpg
vancali96
25-03-2013, 11:10 AM
Trường xuân
Minh mạng vài thang người bổ khỏe
Cướng gân hữu sự còn nhanh lẹ
Để mà thắp đuốc diễn kỳ lân
Hoặc lúc nhìn trăng trò cắc ké
Dẫu biết đường trần lắm trớ trêu
Nhưng mà má phấn nào coi nhẹ
Trường đua dũng mảnh tợ cuồng phong
Lội suối kiêu hùng dai sức trẻ
Vancali 3.24.13
http://i48.tinypic.com/11wbkmg.jpg
phamanhoa
26-03-2013, 07:01 AM
Trường xuân
Minh mạng vài thang người bổ khỏe
Cướng gân hữu sự còn nhanh lẹ
Để mà thắp đuốc diễn kỳ lân
Hoặc lúc nhìn trăng trò cắc ké
Dẫu biết đường trần lắm trớ trêu
Nhưng mà má phấn nào coi nhẹ
Trường đua dũng mảnh tợ cuồng phong
Lội suối kiêu hùng dai sức trẻ
Vancali 3.24.13
http://i48.tinypic.com/11wbkmg.jpg
GỌI TÌNH
(Cảm tác từ bức ảnh bà cụ gọi Đ.T do Vancali sử dụng )
Alô! Anh hả? Em còn khỏe.
Lưng chửa chịu còng, chân vẫn lẹ.
Mắt mủi kèm nhèm thích liếc ngang,
Miệng mồm móm mém thèm hôn ké.
Da mồi sương gió, nghĩa không phai,
Tóc bạc tháng ngày, tình chẳng nhẹ.
Hãy trở về đây mau nhé mình,
Ái ân sẽ mặn hơn thời trẻ!
phamanhoa
vancali96
26-03-2013, 07:47 AM
http://i48.tinypic.com/11wbkmg.jpg
GỌI TÌNH
(Cảm tác từ bức ảnh bà cụ gọi Đ.T do Vancali sử dụng )
Alô! Anh hả? Em còn khỏe.
Lưng chửa chịu còng, chân vẫn lẹ.
Mắt mủi kèm nhèm thích liếc ngang,
Miệng mồm móm mém thèm hôn ké.
Da mồi sương gió, nghĩa không phai,
Tóc bạc tháng ngày, tình chẳng nhẹ.
Hãy trở về đây nhé mình nhe,
Ái ân sẽ mặn hơn thời trẻ!
phamanhoa
http://s14.postimg.org/6pjtkexyp/Goi_tinh_copy.jpg
phamanhoa
26-03-2013, 10:26 AM
Khổ vì yêu
Vướng bệnh chi mà quái lọa ghê
Thoạt nhìn quân tử rũ hồn mê
Lên đồng mấy lượt thầy bùa chạy
Bắt mạch đôi lần bác sĩ chê
Châm cứu cầu mong tim bớt nhói
Ngồi thiền hy vọng gối đừng tê
Ra vào thơ thẩn buồn man mác
Mẹ bảo yêu chi khổ vậy hè
Vancali 3.25.13
http://s8.postimg.org/6ruf4rxud/Kho_vi_yeu_111_copy.jpg
[/QUOTE]
KHỔ VÌ YÊU
(y đê)
Ngụp lặn bể tình nghĩ khổ ghê,
Kẻ say quyến luyến mãi người mê.
Năm canh khắc khoải mơ màng chán,
Sáu khắc bồn chồn ăn uống chê.
Vào ngẩn ra ngơ chân chẳng mỏi,
Đứng thơ ngồi thẩn gối không tê.
Bạn bè bảo nhỏ: tên này "mát",
Mắc phải bùa yêu lạ quá hè!
phamanhoa
vancali96
26-03-2013, 07:01 PM
http://s14.postimg.org/6pjtkexyp/Goi_tinh_copy.jpg
Chuyện bảy ba
Đêm bảy giờ phê thời sống khỏe
Ngày ba cữ đủ người nhanh lẹ
Hồng hào nét mặt thích hôn thêm
Tươi mát thân hình ham nựng ké
Tuổi thọ lâu bền trí óc thông
Cuộc đời sảng khoái tâm hồn nhẹ
Gia đình hạnh phúc tiếng đàn ca
Hể hả chân già bên đám trẻ
Vancali 3.25.13
http://s24.postimg.org/x79ke6kdx/Chuy_n_bay_ba_copy.jpg
phamanhoa
26-03-2013, 08:05 PM
Chuyện bảy ba
Đêm bảy giờ phê thời sống khỏe
Ngày ba cữ đủ người nhanh lẹ
Hồng hào nét mặt thích hôn thêm
Tươi mát thân hình ham nựng ké
Tuổi thọ lâu bền trí óc thông
Cuộc đời sảng khoái tâm hồn nhẹ
Gia đình hạnh phúc tiếng đàn ca
Hể hả chân già bên đám trẻ
Vancali 3.25.13
http://s24.postimg.org/x79ke6kdx/Chuy_n_bay_ba_copy.jpg
CHUYỆN BẢY BA
(y đề)
Đêm ngủ bảy giờ luôn sống khỏe,
Ngày say ba trận thì toi lẹ.
Trà ngon Bác Bảy chớ xơi càn,
Rượu quý Ông Ba đừng nhắp ké.
Ba lượt on line sáng dạ thông,
Bảy lần search net chiều lòng nhẹ.
Làm thơ bảy chữ chẳng lo già,
Xướng họa ba vần đời mãi trẻ.
phamanhoa
Trần Vi Thông
27-03-2013, 11:13 AM
http://s15.postimg.org/4srjva85n/Nghien_tho_1111.jpg
:gn25::gn23::gn2:
CỤ ĐỒ NHÂN
Lâu rồi vướng tật khoái đùa thơ
Xướng-họa Đồ thêm bệnh ngóng chờ
Ghép vận chưa thông đờ mặt ớ
Gieo từ chẳng rõ điếng hồn đơ
Cơm ăn vợ nhắc, nhìn lơ đễnh
Thuốc uống con khuyên, ngó phớt lờ
Cũng bởi ham vui... tuần chả tắm
Đêm nằm bắt rận thắp đèn hơ...
:gn9:
Vịt hồng
phamanhoa
27-03-2013, 01:20 PM
Nghiện thơ
Hỏng biết khi nào đã nghiện thơ
Từng đêm nối mạng phút mong chờ
Diễn Đàn vắng lặng cho hồn dại
Thi Hữu im lìm khiến mắt đơ
Chắc tại văn gàn nên tỷ tránh
Lại thêm ý rởm để huynh lờ
Đâu người xướng họa đời hiu quạnh
Vớt mảnh trăng chìm dưới nước hơ
Vancali 3.26.13
http://s15.postimg.org/4srjva85n/Nghien_tho_1111.jpg
NGHIỆN THƠ
(y đề)
Rượu trà chẳng nghiện,lại ghiền thơ,
Cứ post bài xong ngóng cổ chờ.
Chẳng kẻ cám ơn, ngồi tiu nghỉu,
Không người xướng họa, đứng ngay đơ.
Ngô nghê ý vụng nào ai ngó,
Ngớ ngẩn lời quê lắm kẻ lờ.
Miệng cứ lầm bầm như té giếng,
Vợ lôi ra nắng bắt ngồi hơ.
phamanhoa
vancali96
28-03-2013, 07:33 AM
http://s15.postimg.org/4srjva85n/Nghien_tho_1111.jpg
NGHIỆN THƠ
(y đề)
Rượu trà chẳng nghiện,lại ghiền thơ,
Cứ post bài xong ngóng cổ chờ.
Chẳng kẻ cám ơn, ngồi tiu nghỉu,
Không người xướng họa, đứng ngay đơ.
Ngô nghê ý vụng nào ai ngó,
Ngớ ngẩn lời quê lắm kẻ lờ.
Miệng cứ lầm bầm như té giếng,
Vợ lôi ra nắng bắt ngồi hơ.
phamanhoa
Củi hơ
Ổng cứ cằn nhằn mãi thẩn thơ
Canh khuya vẫn thức tội ai chờ
Trăng đà khuất núi người chao đảo
Bất đã lưng dầu kẻ cứng đơ
Bỏ ngủ khôn màng lo lắng hỏi
Thôi ăn để mặc tình bơ lờ
Hong thèm cãi vã cho hoài sức
Giá lạnh đêm dài…lấy củi hơ
Vancali 3.27.13
http://s15.postimg.org/r4pcoimnf/Cui_ho_copy.jpg
phamanhoa
28-03-2013, 08:22 AM
http://s15.postimg.org/r4pcoimnf/Cui_ho_copy.jpg
NÓNG NHƯ HƠ
Tài hèn sức mọn,thích làm thơ,
Thức trắng nguyên đêm,ý bảo chờ.
Bóp trán, văn từ sao cứng ngắt
Vò đầu, thi tứ cứ ngay đơ.
Ngô nghê đối hạ, câu lơ lửng,
Ngớ ngẩn vần buông, chữ lập lờ.
Lo lắng tiền vơi, buồn gạo hết,
Vợ ngồi nhấp nhổm,nóng như hơ...
phamanhoa
vancali96
28-03-2013, 10:39 AM
Khổ vì yêu
Vướng bệnh chi mà quái lọa ghê
Thoạt nhìn quân tử rũ hồn mê
Lên đồng mấy lượt thầy bùa chạy
Bắt mạch đôi lần bác sĩ chê
Châm cứu cầu mong tim bớt nhói
Ngồi thiền hy vọng gối đừng tê
Ra vào thơ thẩn buồn man mác
Mẹ bảo yêu chi khổ vậy hè
Vancali 3.25.13
http://s8.postimg.org/6ruf4rxud/Kho_vi_yeu_111_copy.jpg
KHỔ VÌ YÊU
(y đê)
Ngụp lặn bể tình nghĩ khổ ghê,
Kẻ say quyến luyến mãi người mê.
Năm canh khắc khoải mơ màng chán,
Sáu khắc bồn chồn ăn uống chê.
Vào ngẩn ra ngơ chân chẳng mỏi,
Đứng thơ ngồi thẩn gối không tê.
Bạn bè bảo nhỏ: tên này "mát",
Mắc phải bùa yêu lạ quá hè!
phamanhoa
Nguyệt thơ
Đỉnh núi trăng vàng chiếu sáng ghê
Diễn Đàn Thi Hữu lắm người mê
Tao nhân trĩu mộng lời trao chuốc
Mặc khách ru hồn chữ ngại chê
Ngắm mãi hưng tình tung bút khoái
Nhìn hoài cám cảnh rũ lòng tê
Xóm đường hội ngộ duyên tri kỷ
Tỷ hứng huynh tung ngộ quá hè
Vancali 3.27.13
http://s18.postimg.org/s3hsp7mrd/Nguyet_tho_copy.jpg
Lãng Nhân
28-03-2013, 12:09 PM
NÓNG NHƯ HƠ
Tài hèn sức mọn,thích làm thơ,
Thức trắng nguyên đêm,ý bảo chờ.
Bóp trán, văn từ sao cứng ngắt
Vò đầu, thi tứ cứ ngay đơ.
Ngô nghê đối hạ, câu lơ lửng,
Ngớ ngẩn vần buông, chữ lập lờ.
Lo lắng tiền vơi, buồn gạo hết,
Vợ ngồi nhấp nhổm,nóng như hơ...
phamanhoa
:gn23:
CHUYỆN NHÀ THƠ
Bao người chả lấy, lấy nhà thơ
Để tối nằm ôm cái đợi chờ
Bả chán ra tòa, thôi “nhất-nhị”
Chồng rầu tới quán, khỏi ‘oong-đơ”
Mai thề thấy mặt -quay đầu tránh
Mốt hứa nhìn nhau -nhắm mắt lờ
Vậy nhé! Mời ông vui xướng-họa
Khi nào đói bụng… bắt ruồi hơ...
(ăn đỡ vậy. Hehe)
Đồ Lãng
:gn1:
phamanhoa
28-03-2013, 02:46 PM
Nguyệt thơ
Đỉnh núi trăng vàng chiếu sáng ghê
Diễn Đàn Thi Hữu lắm người mê
Tao nhân trĩu mộng lời trao chuốc
Mặc khách ru hồn chữ ngại chê
Ngắm mãi hưng tình tung bút khoái
Nhìn hoài cám cảnh rũ lòng tê
Xóm đường hội ngộ duyên tri kỷ
Tỷ hứng huynh tung ngộ quá hè
Vancali 3.27.13
http://s18.postimg.org/s3hsp7mrd/Nguyet_tho_copy.jpg[/CENTER]
NÀNG THƠ ?
Mắt biếc môi hồng quyến rũ ghê,
Diễn Đàn Thi Hữu lắm người mê*
Buông vần ấm ớ trăm em ghét,
Hiệp đối lờ vờ vạn ả chê.
Bỏ ngủ, tìm câu làm dạ tái,
Quên ăn, chọn chữ khiến lòng tê.
Ô hay! Nhan sắc sao kinh thế?
Chẳng trách ai kia lạc bước hè!
phamanhoa
*Mượn thơ Vancali.
vancali96
29-03-2013, 07:29 AM
RÕ MƯỜI MƯƠI
( @ Bác họ Phạm tên Hòa )
Muốn rõ ai là bố của be
Khai sinh hãy ngó, khó chi hè !
Em này họ Phạm, đầu trơn hé !
Cháu nọ tên Bình, trán bóng he !
Khoái hát, ưng thơ, y bác nhẻ !
Mê ca, thích họa, giống anh nghè !
Thôi thôi, mọi chuyện rành rành nhé
Chớ có đưa quanh tội nặng tè !
HỒNG THOẠI
ĐỪNG QUẤT NGỰA
Ai là "chính chủ" bố em be (bé),
Đã rõ mười mươi, khó cải hè.
Mực nước bơm ngay nên nứt nẻ,
Bút tre chọc đúng mới tè he.
Đàn buông tang tính mê ly nhẻ,
Kèn thổi tò te ướt át nhe.
Chớ dại theo gương anh Sở nhé,
Chạy nhanh không khéo trượt chân tè (té) !
phamanhoa
http://s4.postimg.org/vgd9qm8gt/Tim_cha_copy.jpg
phamanhoa
29-03-2013, 08:40 AM
[QUOTE=vancali96;105100]
http://s4.postimg.org/vgd9qm8gt/Tim_cha_copy.jpg
EUREKA !!! TÌM RA RỒI !!!
Nhìn qua đã biết bố cu Be,
Hồng Thoại bút tre, đích thị hè.
Thư Quán lừng danh tài thỏ thẻ,
Diễn Đàn nức tiếng tật be he.
Miệng loe, giống bố ngày xưa hé,
Mắt trố, như cha buổi ấy nhe.
Cố hát cho hay, đàn giỏi nhé,
Mai này khôn lớn chị em tè.
phamanhoa
phamanhoa
29-03-2013, 09:59 AM
Bắt tay huề
(Họa Điều đơn giản của TLT)
Từ đây hai đứa bắt tay huề
Giân dỗi thêm buồn mặt ủ ê
Để bớt niềm đau khi gió chướng
Cho vơi nỗi nhớ lúc đêm về
Duyên tình đầm ấm khăn nhung quấn
Cuộc sồng an lành gối lụa kê
Móc ngoéo làm hòa vui trở lại
Cùng em nhày múa thật rành nghề
Vancali 3.28.13
http://s10.postimg.org/kt9hj57vd/Bat_tay_hue_copy.jpg
NHỚ BỎ NGHỀ
Không nghịch mà sao lại rủ huề?
Chưa cười đã mặt ủ mày ê.
Hẹn hò,giả giận không đi tới,
Gặp gỡ,vờ quên trở bước về.
Chẳng nhớ bao ngày xanh mắt liếc,
Đành quên mấy thuở ấm vai kề.
Ai ơi xin chớ đành hanh mãi,
Mai mốt nên duyên nhớ bỏ nghề.
phamanhoa
Lãng Nhân
29-03-2013, 10:13 AM
http://s10.postimg.org/kt9hj57vd/Bat_tay_hue_copy.jpg
:gn23::gn10:
HÒA GIẢI
Này em, chuyện cũ bỏ qua -huề!
Chớ để ghen hờn sắc mặt “ê”
Tháng hạ khô cằn mưa chẳng đến
Ngày đông giá lạnh nắng không về
Buồn chia bóng lẻ mơ đầu áp
Tủi kết riêng mình mộng gối kê
Vậy nhé! Đêm nay… chồng với vợ
Cùng nhau võ luyện … kẻo quên nghề!
:gn9:
Đồ Lãng
vancali96
29-03-2013, 10:32 AM
http://s4.postimg.org/vgd9qm8gt/Tim_cha_copy.jpg
EUREKA !!! TÌM RA RỒI !!!
Nhìn qua đã biết bố cu Be,
Hồng Thoại bút tre, đích thị hè.
Thư Quán lừng danh tài thỏ thẻ,
Diễn Đàn nức tiếng tật be he.
Miệng loe, giống bố ngày xưa hé,
Mắt trố, như cha buổi ấy nhe.
Cố hát cho hay đờn giỏi nhé,
Mai này khôn lớn chị em tè.
phamanhoa
http://s15.postimg.org/wgsnfvdvv/Meo_chuot_copy.jpg
HỒNG THOẠI
29-03-2013, 12:50 PM
ĐỪNG ĐỂ SỔNG !
Van cà đã gặp bố cu Be
Hỏi có chuyện chi để nói hè ?
Muốn lạy sư huynh xin học hé
Hay bàn chuyện cấp dưỡng đây he ?
Anh này lắm bận đằng vân nhé
Ổng đó nhiều lần độn thổ nhe
Bắt được thì nên cùm chặt " Bé "
Là lơ sổng mất lại xui tè !
HỒNG THOẠI
phamanhoa
29-03-2013, 01:21 PM
QUOTE=HỒNG THOẠI;105122]
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/35_zps14fffbd3.jpg
Phạm An Hòa bên cạnh 2 người đẹp
CÂY MUỐN LẶNG MÀ ...
Cây muốn im mà gió cứ đe
To gan lớn mật thật đây hè !
Cần xin mấy nhéo thâm da nhẻ ?
Muốn kiếm vài roi quắn đít he ?
Gởi ảnh hôm nào cho vợ nhé ?!
Đưa hình bữa trước tới con nhe ?!
Này này nói nhỏ cùng huynh nhé :
Chuẩn bị mo cau kẻo vãi ... tờ e huyền ...
HỒNG THOẠI
[/QUOTE]
ĐỪNG ĐE
Bể mánh,chơi trò cả tiếng đe,
Hòa tui nào có sợ chi hè.
Con rơi chẳng ngó, gan to nhẻ,
Trẻ lạc không nhìn, mật lớn he.
Chớ tưởng show hình mình sợ nhé,
Đừng mong up ảnh tớ e nhe.
Tre ơi,gió mới vừa lay nhẹ,
Rung mạnh thì tre sẽ vãi tè.
phamanhoa
phamanhoa
29-03-2013, 07:11 PM
http://s15.postimg.org/wgsnfvdvv/Meo_chuot_copy.jpg
CHỚ NÊN TÈ !
Van ơi, ngãm thật tội cu Be,
Thân trẻ bơ vơ chốn vỉa hè.
Xó chợ lạc loài cay đắng hé,
Gầm cầu lăn lóc xót xa he.
Mẹ còn mê mải nơi xa nhẻ,
Bố vẫn miệt mài chốn lạ nhe,
Sao chẳng quay về chăm sóc bé,
Gian lao dẫu có chớ nên tè.
phamanhoa
vancali96
29-03-2013, 08:31 PM
ĐỪNG ĐE
Bể mánh,chơi trò cả tiếng đe,
Hòa tui nào có sợ chi hè.
Con rơi chẳng ngó, gan to nhẻ,
Trẻ lạc không nhìn, mật lớn he.
Chớ tưởng show hình mình sợ nhé,
Đừng mong up ảnh tớ e nhe.
Tre ơi,gió mới vừa lay nhẹ,
Rung mạnh thì tre sẽ vãi tè.
phamanhoa
http://s21.postimg.org/an5zf0udj/Su_that_copy.jpg
phamanhoa
30-03-2013, 05:24 AM
http://s21.postimg.org/an5zf0udj/Su_that_copy.jpg
ẢNH THẬT
Ảnh thật rõ ràng, đâu phải đe,
Đôi ta hò hẹn sướng không hè?
Hòa đây cục mịch ngô nghê hé,
Van đó mượt mà duyên dáng he.
Kẻ cứ đơ đơ, thô kệch nhẻ,
Người thì lả lướt, điệu đàng nhe.
Mai này ắt có thêm bầy trẻ,
Nheo nhóc đòi ăn...đã dễ tè.
phamanhoa
vancali96
30-03-2013, 08:41 AM
ẢNH THẬT
Ảnh thật rõ ràng, đâu phải đe,
Đôi ta hò hẹn sướng không hè?
Hòa đây cục mịch ngô nghê hé,
Van đó mượt mà duyên dáng he.
Kẻ cứ đơ đơ, thô kệch nhẻ,
Người thì lả lướt, điệu đàng nhe.
Mai này ắt có thêm bầy trẻ,
Nheo nhóc đòi ăn...đã dễ tè.
phamanhoa
Dễ tè
Lạng chạng coi chừng bả đã đe
Muốn cho kín đáo hẹn sau hè
Nói thăm bạn cũ bàn văn vẻ
Lại gặp chân dài vãng chuyện he
Phở quán dăm lần mê đấy nhẽ
Cơm nhà bao tháng ngán rồi nhe
Ra đường thấy gái làm quen lẹ
Vài bữa đi chung …rất quái tè
Vancali 3.29.13
http://s21.postimg.org/l7wokrutz/De_te_1111.jpg
phamanhoa
30-03-2013, 09:19 AM
Dễ tè
Lạng chạng coi chừng bả đã đe
Muốn cho kín đáo hẹn sau hè
Nói thăm bạn cũ bàn văn vẻ
Lại gặp chân dài vãng chuyện he
Phở quán dăm lần mê đấy nhẽ
Cơm nhà bao tháng ngán rồi nhe
Ra đường thấy gái làm quen lẹ
Vài bữa đi chung …rất quái tè
Vancali 3.29.13
http://s21.postimg.org/l7wokrutz/De_te_1111.jpg
SƯỚNG DỄ TÈ.
Hẹn với cô này,em khác đe,
Đa đoan bệnh ấy khổ ghê hè.
Áo bông chì chiết đau lòng hé,
Váy tím càm ràm nhức óc he.
Mặt ngoảnh về Bông thương Tím nhẻ,
Đầu quay sang Tím nhớ Bông nhe.
Sao không thông cảm nhau cho lẹ,
Hai ả một anh sướng dễ tè!
phamanhoa
Lãng Nhân
30-03-2013, 10:09 AM
SƯỚNG DỄ TÈ.
Hẹn với cô này,em khác đe,
Đa đoan bệnh ấy khổ ghê hè.
Áo bông chì chiết đau lòng hé,
Váy tím càm ràm nhức óc he.
Mặt ngoảnh về Bông thương Tím nhẻ,
Đầu quay sang Tím nhớ Bông nhe.
Sao không thông cảm nhau cho lẹ,
Hai ả một anh sướng dễ tè!
phamanhoa
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/a_zpsa75e2e33.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/b-2_zps67ea651f.jpg
GHÊ... Í Ẹ!
Rành rành sự thật cớ gì đe!
Vợ rõ mười mươi cứ chối hè
Bữa ấy trơ mồm đâu lý lẽ
Bây giờ cứng miệng lại ho he
Đào hoa cố tật to gan nhé
Lãng tử quen nghề lớn mật nhe
Ngó ảnh An Hòa… Ghê...! í ẹ…
Cài khuy... cái kiểu… mót đi tè?
Đồ Lãng
:gn23::gn2:
phamanhoa
30-03-2013, 03:43 PM
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/a_zpsa75e2e33.jpg
http://i967.photobucket.com/albums/ae151/vietphuongbac/b-2_zps67ea651f.jpg
GHÊ... Í Ẹ!
Rành rành sự thật cớ gì đe!
Vợ rõ mười mươi cứ chối hè
Bữa ấy trơ mồm đâu lý lẽ
Bây giờ cứng miệng lại ho he
Đào hoa cố tật to gan nhé
Lãng tử quen nghề lớn mật nhe
Ngó ảnh An Hòa… Ghê...! í ẹ…
Cài khuy... cái kiểu… mót đi tè?
Đồ Lãng
:gn23::gn2:
CÓ CHI TÈ ?
Hòa tui trên búa,dưới thì đe,
Sao Lãng không thương cứ phá hè?
Nhác thấy chuyện sai không bảo nhẹ,
Vừa trông điều sót đã hò he.
Lỡ thì lạnh lẽo lo toan nhẻ,
Góa bụa cô đơn chăm sóc nhe.
Bận bịu đêm ngày không rảnh nhé,
Cái dây...quên kéo...có chi tè?
phamanhoa
Quốc Quyền
30-03-2013, 05:23 PM
Tiệc đế
Huynh Hòa xướng họa nhằm hôm ế
Rủ bạn sang nhà xơi rượu đế
Nói vợ làm cơm đãi bạn bè
Sai con dọn chén mời huynh đệ
Dăm ly Đồ Lãng xỉn môi trề
Quá chén Van Cà say má xệ
Đám tiệc tưng bừng lắm chuyện vui
Ngày sau khắp chốn chuyền nhau kể
Vancali 3.29.13
http://s23.postimg.org/l9lbm5yp7/Tiec_de_1111_copy.jpg
Tửu ế
Cả tháng trời nay mồi nhấm ế
Đường thi tửu quán dư nhiều đế
Chiều buồn độc ẩm chẳng ma bè
Sáng vắng đơn chum đâu tỉ đệ
Gọi điện ông Hòa than gối bể
Loan tin Cụ Lãng kêu mông xệ
Đưa ly đánh ực nghĩ mà quê
Chuyện ấy mai kia mình bắt kể…
Quốc Quyền
HỒNG THOẠI
30-03-2013, 06:33 PM
Ế
Hôm nay cụ Phạm rầu vì ế
Chẳng có ma nào thù tạc đế
Mọi bữa vây quanh, giấy hẹn bê
Bình thường bủa kín, đơn xin đệ
Kêu Lan, chẳng nhấc máy, bao ê !
Gọi Huệ, không reo chuông, quá xệ !
Thở vắn than dài, dạ tái tê
Bà nhà hỏi chuyện, ngu sao kể ...
HỒNG THOẠI
vancali96
30-03-2013, 09:13 PM
http://s23.postimg.org/l9lbm5yp7/Tiec_de_1111_copy.jpg
Tửu ế
Cả tháng trời nay mồi nhấm ế
Đường thi tửu quán dư nhiều đế
Chiều buồn độc ẩm chẳng ma bè
Sáng vắng đơn chum đâu tỉ đệ
Gọi điện Ông Hòa than gối bể
Loan tin Cụ Lãng kêu mông xệ
Đưa ly đánh ực nghĩ mà quê
Chuyện ấy mai kia mình bắt kể…
Quốc Quyền
Ế
Hôm nay cụ Phạm rầu vì ế
Chẳng có ma nào thù tạc đế
Mọi bữa vây quanh, giấy hẹn bê
Bình thường bủa kín, đơn xin đệ
Kêu Lan, chẳng nhấc máy, bao ê !
Gọi Huệ, không reo chuông, quá xệ !
Thở vắn than dài, dạ tái tê
Bà nhà hỏi chuyện, ngu sao kể ...
HỒNG THOẠI
Cầu ngọc đế
Tiếc đời tuổi trẻ bao chàng ế
Đến núi Bà Đen cầu Ngọc Đế
Một nén nhang trầm thỉnh quái kê
Ba hồi trống mõ mời chư đệ
Lang thang Hồng Thoại bước chân rề
Khệnh khạng An Hòa na bụng xệ
Thấy vậy Van ta vội chạy về
Diễn Đàn Thư Quán đầu đuôi kể
Vancali 3.30.13
http://s13.postimg.org/641u86yd3/Cau_ngoc_de_copy.jpg
Quốc Quyền
30-03-2013, 11:42 PM
http://s23.postimg.org/l9lbm5yp7/Tiec_de_1111_copy.jpg
Tửu ế
Cả tháng trời nay mồi nhấm ế
Đường thi tửu quán dư nhiều đế
Chiều buồn độc ẩm chẳng ma bè
Sáng vắng đơn chum đâu tỉ đệ
Gọi điện Ông Hòa than gối bể
Loan tin Cụ Lãng kêu mông xệ
Đưa ly đánh ực nghĩ mà quê
Chuyện ấy mai kia mình bắt kể…
Quốc Quyền
Ế
Hôm nay cụ Phạm rầu vì ế
Chẳng có ma nào thù tạc đế
Mọi bữa vây quanh, giấy hẹn bê
Bình thường bủa kín, đơn xin đệ
Kêu Lan, chẳng nhấc máy, bao ê !
Gọi Huệ, không reo chuông, quá xệ !
Thở vắn than dài, dạ tái tê
Bà nhà hỏi chuyện, ngu sao kể ...
HỒNG THOẠI
Cầu ngọc đế
Tiếc đời tuổi trẻ bao chàng ế
Đến núi Bà Đen cầu Ngọc Đế
Một nén nhang trầm thỉnh quái kê
Ba hồi trống mõ mời chư đệ
Lang thang Hồng Thoại bước chên rề
Khệnh khạng An Hòa na bụng xệ
Thấy vậy Van ta vội chạy về
Diễn Đàn Thư Quán đầu đuôi kể
Vancali 3.30.13
http://s13.postimg.org/641u86yd3/Cau_ngoc_de_copy.jpg
Trách Ông Tơ
Van mải làm thơ nên bị ế
Tiếc thời xuân trẻ nốc ly đế
Ngang hàng – tụi nó hai ba bé
Phải lứa - mình đây chả có đệ
Bụng tức anh Năm con mắt lé
Lòng buồn cậu Bảy vành tai xệ
Phen này dứt khoát làm ra nhe
Quyết gặp ông Tơ bà sẽ kể
Quốc Quyền
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.